[UCL-5] A.C Milan 2 - 3 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Champions-League-Logo.jpg


Thời gian: 02h45 | Ngày: 24/11/2011 | SVĐ: San Siro
Barcelona+v+AC+Milan+Joan+Gamper+Trophy+djwvL7HZ9jwl.jpg


Milan, chúng tôi tới đây!!!

Silvio Berlusconi nói nhiều, Adriano Galliani cũng nói nhiều. Họ - một vị chủ tịch và một vị phó chủ tịch CLB có thành tích cao thứ nhì Champions League luôn tìm ra mọi lý do để chứng minh cho quan điểm của họ: "A.C Milan sẽ đánh bại Barcelona"... Nào là "50% trong thành công của Barcelona là may mắn", nào là "Chúng tôi đã thể hiện tốt ở Camp Nou".Ngược lại, cho đến lúc này Barcelona vẫn im lặng, các cầu thủ vẫn tiếp tục công việc thường ngày của họ, luyện tập và chiến đấu cho những trận đấu sắp tới. Bởi đơn giản A.C Milan, Real Madrid hay có là Zaragora đi chăng nữa, Barcelona cũng vẫn chiến đấu theo một con đường mà thôi. Im lặng trước cuộc chiến và hân hoan với kết quả sau cùng.

Không chỉ ở nước Ý xa xôi, người ta mới hoài niệm về một đế chế La Mã huy hoàng. Người Milan ở Việt Nam cũng vẫn còn nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ của một "Đại" Milan đã từng hạ gục dream team của Johan Cruyff tới 4 bàn không gỡ. Chỉ có điều, đã mười bảy năm trôi qua kể từ thời điểm vinh quang đó và chừng đó thời gian là đủ cho một đế chế mới hình thành, mang gót giày chinh phat đi khắp châu Âu. Thật khó để cải thiện bản thân mình khi cứ mãi bấu víu vào cái quá khứ đẹp đẽ trong khi phủ nhận gần như sạch trơn trước những thành quả mà người khác đạt được. Ai cũng hiểu điều đó hay là chỉ Milan cố tình không hiểu? Trước đế chế mà Milan tạo dựng còn có một Real Madrid hùng mạnh và thậm chí còn vô địch Champions League nhiều hơn Milan (dù bằng cách này hay cách khác) nhưng hiện tại họ vẫn đang xem như mình là kẻ lật đổ, không ngừng cải thiện để tìm lại ánh hào quang khi xưa. Trong khi Milan có gì? Ừ thì một chức vô địch Scudetto mùa bóng vừa rồi, nhưng như thế đã là đủ để họ nuôi cho mình cái hi vọng đả bại nhà đương kim vô địch Champions League? Nhìn lại đi Milan, hàng công gồm những Pato, Ibrahimovic, Cassano hay Robinho đã ở đâu trong thất bại 0-1 trước Tottenham vòng 1/8 cúp C1 năm vừa rồi? Nhìn lại đi Milan, hàng thủ gồm Nesta, Thiago Silva đẳng cấp đã để thủng lưới bao nhiêu bàn mùa này? Xin thưa 14 là con số không hề nhỏ để HLV và các cầu thủ nên ngồi lại khắc phục những điểm yếu nơi hàng thủ hơn là lên dây cót tinh thần theo phong cách "tự sướng" như vậy.

2-2 là tỉ số mà Sociedad có thể tự hào khi đối mặt với Barcelona trên sân Camp Nou nhưng không ngờ niềm hân hoan đối với các nhà báo cùng phó chủ tịch, chủ tịch Milan cũng tương tự như vậy, có chăng khác nhau chỉ ở cảm nhận của họ. Sociedad tự hào vì họ có một trận đấu quả cảm và gỡ hoà dù đã bị dẫn trước 0-2, Milan thì tự hào vì họ nghĩ rằng hoà 2-2 trước Barcelona cũng không đến nỗi khó dù Barcelona là đội có nhiều cơ hội hơn. Mặc dù phải công nhận rằng Barcelona đã không có được những bước khởi động tốt như những năm vừa qua, nhưng bất kì một đội bóng nào đối mặt với Barcelona thời điểm này cũng chỉ biết co cụm nơi vòng cấm địa đội mình và hi vọng các chân sút của Pep Guardiola tiếp tục bỏ qua những cơ hội mà họ có. Chiến thắng có thể không đến với Barcelona nhưng đó thường bởi hàng công Barcelona phung phí quá nhiều cơ hội chứ chưa chắc đã tại hàng thủ đội bạn thi đấu quá xuất sắc đâu.

Barcelona thận trọng trước Milan. Các culé cũng ngưỡng mộ triều đại mà Sacchi tạo dựng nhưng dường như Milan chưa biết dành một sự tôn trọng nhất định đối với đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Nếu quả thật như vậy, trận đấu này đã đoán được kẻ thất bại từ trước khi nó bắt đầu rồi đấy.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
San Siro - Nơi mùa giải bắt đầu​

Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216063408_54115221154_600_396.jpg

Khoảng thời qua thật không mấy vui vẻ đối với các fan của Barça. Từ trận thua của TBN trước ĐT Anh, cùng những trận hòa đáng tiếc của Barça khiến cho các phương tiện truyền thông từ trong nước đến quốc tế đều tuyên bố rằng hai đội bóng thống trị từ cấp độ ĐTQG đến CLB là TBN và Barcelona đang suy giảm về phong độ. Hay nói một cách cụ thể hơn, họ cho rằng lối chơi Tiki-Taka đã không còn thống trị TG nữa
Cả 2 đều tỏ ra mệt mỏi và tẻ nhạt, động lực có vẻ là vấn đề ở đây, đây là những người đàn ông đã trải qua những năm chiến thắng với biết bao danh hiệu cao quý, liệu họ có thể tiếp tục thi đấu trong nguồn cảm hứng đó?
Ở trong trường hợp của Barcelona, các người nói rằng đế chế của họ đang suy tàn, tuyên bố Real Madrid đã sẵn sàng để trở lại ngai vàng. Không đâu, bây giờ hãy còn sớm

David Villa là một ví dụ rõ ràng nhất, và suy giảm phong độ của anh đã tạo ra một cuộc tranh luận quy mô trong số hầu hết các fan hâm mộ Blaugrana. Với Isaac Cuenca đang thể hiện khá tốt mỗi khi được ra sân nhưng dù gì vẫn còn là một cầu thủ trẻ, một bí ẩn ở tương lai. Và Alexis Sanchez cũng không còn tỏ ra sắc sảo như thời kì trước khi bị chấn thương nữa, một ca chấn thương dài 2 tháng. Tương tự với Pedro, mùa giảy này đang trải qua đầy khắc nghiệt với anh, thi đấu nhạt nhòa lại còn gặp phải chấn thương. El Guaje cũng nhạt nhòa không kém, nhưng với một bàn thắng vào lưới Zaragoza tuy rằng ít ỏi nhưng cũng báo hiệu một tín hiệu khởi sắc, sự trở lại của một sát thủ khét tiếng ngày nào
Tiếp theo chúng ta cùng bàn đến Gerard Pique và Carles Puyol, hai người đàn ông đang phải nhận những lời chỉ trích trong suốt mấy tuần qua. Một người bị cho là "đã già" còn một người bị chê là "hay mắc sai lầm". Không, một khi họ cùng xuất hiện trên sân, đó sẽ là một cặp bài trùng hoàn hảo, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của người già và năng nổ của người trẻ, hò bù đắp cho nhau tạo ra lá chắn thép trước khung thành Valdes. Và trận cuối tuần qua mới là lần đầu tiên họ cùng xuất phát từ đầu (tính từ đầu mùa), và ngay lập tức họ đã cho thấy đẳng cấp của mình

Tôi cũng không quên nói đến Seydou Keita, một cầu thủ tôi cực kì quý mến. Tôi quý đức tính cần cù, không phàn nàn, luôn hoàn thành tốt công việc mỗi khi được giao và đôi khi là sự mãnh mẽ cuồng bạo của C.Phi. Không chỉ riêng tôi, chúng ta đều nhận thấy mùa giải trước chính là lúc Keita thi đấu ổn định nhất. Tuy nhiên khi sắp bước sang tuổi 32 (tháng giêng năm sau), thật khó để cho Keita dùy trì sự ổn định cần thiết. Trong vài trò là tiền vệ phòng ngự, Keita không còn thi đấu sắc bén nhưng khi được tham gia tấn công, anh lại thể hiện xuất sắc. Trong những ngày qua, đã có những tin đồn cho rằng Keita sẽ khăn gói rời CLB, bản thân tôi không hề muốn điều này xảy ra, tôi muốn anh ấy kết thúc sự nghiệp tại Barcelona.

Từ từ nhưng chắc chắn Barca đang được cải thiện sau khoảng thời gian ngắn có phần không tốt. Cùng sự trở lại của những cầu thủ trụ cột sẽ làm cho cỗ máy Barça hoạt động trơn tru hơn. Và câu hỏi được đặt ra bây giờ là liệu cỗ máy này có đủ sức để ngăn cản thách thức từ Real Madrid

Như một thói quen, tháng 11 - 12 luôn là khoảng thời gian khắc nghiệt với Pep và đội bóng. Một chuyến hành quân đến San Siro vào thứ 5 được dự báo đầy gian nan, trắc trở. Tôi đánh giá trận đấu này đây là cực kì quan trọng. Barcelona đã có thể an nhàn hơn nếu trận lượt đi chúng ta không lãng phí cơ hội. Đây chẳng khác nào trận CK của bảng H, kẻ chiến thắng sẽ đứng đầu bảng và hơn thế nữa, nó sẽ tăng cường sự tự tin, ý chí cho các cầu thủ, tạo đà thành công cho thời gian tới

GYI0062071810.jpg

Trái ngược mùa trước, thành tích trên sân khách của Barça mùa này không tốt. Trận đấu gặp AC Milan sẽ là cơ hội để chứng minh với những kẻ hoài nghi đồng thời gửi một lời cảnh báo đến Bernabeu. Milan chắc chắn sẽ chơi phòng thủ nhưng với những cầu thủ tấn công cực tốt như Pato, Ibra, Robinho sẽ là một mối đe dọa không nhỏ lên hàng thủ của Barça. Còn gì tốt hơn khi đây chính là thuốc thử nghiệm hiệu qua cho đội quân Blaugrana.
Lionel Messi có tạo ra sự khác biệt, có tạo ra bước ngoặt của trận đấu hay không? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều biết câu trả lời ...

San Siro kiêu hãnh, vùng đất đi dễ khó về với bất kì CLB nào. Barça đến đây không chỉ với mục tiêu giành chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng H, mà đó còn là màn khởi động cho El Clasico tại Bernabeu. Hãy gác lại những trận đấu trước đó, đây là nơi chúng ta biết được sức mạnh thật sự của Barcelona

San Siro - nơi mùa giải bắt đầu
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Trận này Alves, Inesta và thậm chí Adriano cũng sẽ không có mặt. Khả năng Pep sẽ đẩy Puyol sáng cánh phải, cặp trung vệ là Abidal và Pique
Nếu chiến thắng trận này, Pep sẽ trở thành HLV có nhiều trận thắng nhất tại CL với 27 trận. Hiện tại Pep cùng Van Gaal đang có 26 trận thắng
Pep đã có 44 trận tại CL, trong đó chỉ thua 5 trận. 5 đội đã làm được điều này là Wisla, Shakhtar, Rubin, Arsenal và Inter
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
chiến thuật :hiệp 1 thắng 2-0, hiệp 2 chơi ma với thằng Ibra <):D
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thế là chúng ta lại mất thêm Iniesta do chấn thương, không biết bao giờ cơn bão chấn thương mới chấm dứt, như vậy là đội hình xuất phát của chúng ta gần như chắc chắn sẽ như sau: Valdes, Puyol, Pique, Mascherano. Abidal, Busuquets, Fabregas, Xavi, Messi, Villa, Sanchez.
AC bắt buộc phải tấn công để tìm kiếm chiến thắng, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho Alex phát huy tốc độ và khả năng bùng nổ của mình, Fabregas đã chứng minh được năng lực của mình, giờ đến lượt Sanchez tỏa sáng. Một trận hòa là quá đủ để chúng ta giữ vững ngôi đầu, tuy nhiên mục tiêu vẫn là chiến thắng để khẳng định đẳng cấp, trận chiến trên Bernabeu sắp đến gần, đây là cơ hội để chúng ta tập dượt cho một trận đại chiến trên sân khách. Messi chưa bao giờ ghi được bàn thắng vào lưới của một đội bóng đến từ Italia trong các trận đấu chính thức, hy vọng anh sẽ phá dớp ngay tại San Siro. Fabregas sẽ được trở lại nơi mà anh đã ghi một bàn thắng để đời vào năm 2007, Alex Sanchez cũng được trở lại với môi trường quên thuộc đã làm nên tên tuổi của tiền đạo người Chile. Villa đã giải hạn và anh luôn là cầu thủ của những trận đấu lớn, đây là một thử thách thực sự dành cho các nhà đương kim vô địch.
Dự đoán: AC Milan 0-2 Barcelona.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Milan và Barca: Mối liên hệ sâu sắc
2010-08-25_PARTIDO_40.v1321896517.JPG

Khởi nguồn từ năm 1997 với việc hậu vệ phải người Hà Lan, M. Rezinger đồng ý chuyển từ Ý sang đất TBN thi đấu đã mở ra một mối liên hệ khá là thú vị của hai đội bóng này. Tổng cộng đến nay đã có 13 cầu thủ cùng khoác áo cả Milan và Barca, mối liên hệ đó nhiều hơn bất cứ một CLB nào khác đã từng có với đội bóng chủ sân Camp Nou trên đất châu Âu.

Từ Milan tới Barcelona

Cầu thủ đầu tiên chuyển đến Camp Nou từ Milan như đã nói ở trên là Reiziger và tiền đạo người Pháp Cristophe Dugarry ở mùa bóng 1997/98 dưới thời huấn luyện của ông Louis van Gaal. Hậu vệ cánh Reiziger sau đó đã gắn bó với CLB trong 7 mùa giải trong khi Dugarry có thời gian ngắn hơn. Một cầu thủ người Hà Lan khác đến từ Ý sau đó một năm là trung vệ Winston Bogarde.

Ở mùa bóng 2001/02, Francesco Coco đã chuyển đến khoác áo Barca dưới dạng cho mượn nhưng không thành công trong việc dành một vị trí chính thức trong đội hình cũng như không đoạt được một danh hiệu nào với CLB.

Từ Camp Nou đến San Siro

Vụ chuyển nhượng trực tiếp đầu tiên diễn ra vào năm 2002, đó là trường hợp của tiền đạo người Braxin, Rivaldo, người đã có nhiều năm chơi bóng tại Camp Nou. Năm 2008, một tiền đạo Braxin khác, Ronaldinho, chia tay với một trong những trang sử chói sáng nhất trong sự nghiệp trong màu áo Đỏ-Xanh để chuyển sang khoác cho mình màu áo Đỏ-Đen, cùng theo anh còn có hậu vệ người Ý Gianluca Zambrotta, người đã thi đấu cho Barca từ năm 2006.

Cầu thủ cuối cùng rời Barca để chuyển sang thi đấu cho Milan là Zlatan Ibrahimovic vào mùa hè năm ngoái. Trong trận đụng độ tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến tiền đạo người Thụy Điển đối mặt với đối bóng cũ.


Trên đây là những trường hợp chuyển nhượng trực tiếp của hai đội, nếu xét rộng ra những cầu thủ đã từng khoác áo cả hai CLB còn có: Ronaldo, Edgar Davids, Demetrio Albertini và Van Bommel.

(Theo fcb.com)
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Heated air at all

:flag::flag::flag:[video=youtube;Ye3H0ahVII0]http://www.youtube.com/watch?v=Ye3H0ahVII0[/video]:flag::flag::flag:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Họ đã đến Milan

[video=youtube;8cCaHnTlRGE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cCaHnTlRGE[/video]​
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
124874522_extra_large.jpg

Đội nào chiến thắng trong trận đấu này gần như sẽ chắc chắn có được vị trí đầu bảng, hay ít nhất đó là trên mặt lý thuyết. Barça đang nắm lợi thế trong tay, chiến thắng trận này liệu có thật sự cần thiết không? Chiến thắng để có được vị trí đầu bảng, ít nhiều sẽ giúp họ tránh gặp phải một đội bóng mạnh ở vòng loại trực tiếp. Tình thế hiện nay sẽ chỉ có 2 đội TBN vào vòng sau, và theo những gì tôi biết Blaugrana không thể gặp một đội bóng TBN, nghĩa là không có El Classico ở vòng 1/16

Vì vậy, thật khó để có một tình huống mà Barcelona bị loại ở vòng tiếp theo, có nghĩa là trận đấu này dường như chỉ có 1 mục đích duy nhất là chiến đấu vì danh dự. Không, còn hơn thế nữa

Trận đấu này xứng đáng được coi như một trận BK. Thành tích của hai đội tại đấu trường Châu Âu thật đáng kinh ngạc. Tổng cộng cả 2 CLB đã có 11 UEFA Champions League, 9 UEFA Super Cup. Cả 2 đều là những CLB sở hữu hàng tá các ngôi sao nổi tiếng

Trận đấu này thật phí khi diễn ra ở vòng bảng, nhưng nó sẽ là một bài test phù hợp cho Pep và đội bóng. Phong độ của Barça cho đến nay chưa được tốt, trong khi Milan lại đang phục hồi sau chuỗi thời gian có phần lạc bánh. Họ đang biến San Siro trở lại với hình ảnh của một pháo đài kiên cố với bất kì đội bóng nào có ý định đánh phá. Đáng sợ hơn khi những người hâm mộ ở đây đều thuộc dạng "máu lửa, cuồng nhiệt", đó sẽ là một thử nghiệm với dây thần kinh của các cầu thủ chúng ta

Với những điều đó, tôi chắc chắn một cầu thủ trẻ Martin Montoya sẽ không được gọi vào, Dos Santos sẽ không có cơ hội được ra sân
Như thường lệ Valdes sẽ người gác đền, nhưng trước anh, tôi nghĩ Pep sẽ đẩy Carles Puyol sang cánh phải đá thay vị trí của Alves để lại. Hãy nhớ đến trận CK cách đây 3 năm, Puyol đã hoàn toàn vô hiệu hóa Cristiano Ronaldo.
Khi Puyol bị đẩy sang cánh, vậy người đá cặp cùng Pique sẽ là ai nhỉ? Người đó có thể là Abidal. Abidal vừa được nghỉ cuối tuần trước, thể lực đã được khôi phục. Hậu vệ trái sẽ là của Maxwell đảm nhận rồi bởi chúng ta cũng chẳng còn người nào khả dĩ hơn. Tuy nhiên , Javier Mascherano cũng là một sự lựa chọn tối ưu cho vị trí của Puyol, và tôi nghĩ Pep có thể quyết định rằng cặp trung vệ sẽ là Mascherano - Pique, Abidal sẽ trở lại với vị trí cánh trái sở trường. Tôi chỉ mong rằng Pique và Mascherano sẽ phối hợp với nhau tốt hơn một chút ở những phút đầu tiên (Barça thường bắt nhịp khá chậm)

Vị trí tiền phòng ngự tất nhiên thuộc về Busquets rồi. Người cần quan tâm nhất là Seedorf. Busquets cần phải tạo một áp lực cho tiền vệ dày dạn kinh nghiệm này để ngăn chặn những pha phát bóng tinh tế của cầu thủ người Hà lan
Bên cạnh Busquets cần có Xavi, tiếc rằng Inesta bị chấn thương sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức công phá của Barça. Nhưng trong tay Pep lại có những tiền vệ tài hoa không kém. Bản thân tôi muốn thấy Thiago ra sân từ đầu, nhưng tôi lại cảm thấy Pep sẽ lựa chọn Cesc. Cesc đang trở thành đối tác ăn ý với Messi, điều đó sẽ khiến cho Milan khó có thể ngăn cản bộ đôi này

Tôi đánh giá cao nỗ lực của Villa sau khi được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Zaragoza. Dù rằng thời gian anh đã phải trải qua những trận thi đấu dưới sức mình, nhưng anh vẫn là một sát thủ khét tiếng thế giới, một cầu thủ luôn biết tỏa sáng trong những trận cầu lớn. Bởi thế không phải bàn cãi, David Villa sẽ có 1 xuất đá chính cùng với Messi trên hàng công.
Nhưng còn vị trí kia. Liệu cầu thủ trẻ Isaac Cuenca có đủ tầm để cán đán công việc khi đối diện với anh là Thiago Silva và Alessandro Nesta? Đây là trận đấu quan trọng nhưng không mang tính quyết định vé vào vòng trong, đó sẽ là một cơ hội để Cuenca học tập, một thách thức để có xuất đá tại El Classico

Pedro đã hồi phục nhưng có thể anh chỉ được xếp trên băng ghế dự bị. Alexis Sanchez đã chơi trận cuối tuần qua nhưng chưa được tốt lắm, rõ ràng anh cần phải học hỏi hòa nhập thêm dù rằng anh đã sẵn sàng để thi đấu với Milan? So với các cầu thủ trên hàng công, anh có khả năng phòng thủ tốt hơn cả, với kinh nghiệm của mình tại Serie A, bởi thế Pep sẽ phải cân đo xem nên cho Alexis hay là Cueanca bên cánh phải

Một chiến thắng sẽ tăng thêm sự tự tin cho toàn đội bóng trước trận đại chiến. Tháng 11 luôn là tháng gian chuân với Barça nhưng đó cũng là khoảng thời gian thể hiện sức mảnh hủy diệt của họ. El Clasico còn 3 tuần nữa mới diễn ra nhưng Pep có thể đã lập kế hoạch chuẩn bị cho trận đại chiến đó ngay từ bây giờ

Hàng thủ của Milan thật sự đáng sợ với sự góp mặt của bộ đôi Alessandro Nesta và Thiago Silva. Cầu thủ Brasil đang là mục tiêu săn đón của Barça nhưng thật khó để Milan nhả cầu thủ trụ cột của mình. Nesta già rồi nhưng anh đã trở thành một huyền thoại, chính anh đã khiến cho Messi trở nên câm nín, khiến Barça chỉ giành được 1 điểm ngay tại Camp Nou.
Một cầu thủ tôi cực kì ngưỡng mộ dù chẳng mấy khi được xem anh thi đấu - Gattuso. Thật tiếc khi anh đã bị chấn thương. Điều khiến tôi đáng lo hơn cả là cặp tiền đạo Pato và Ibra dưới sự hỗ trợ của Seedorf. Một liều thuốc thử nghiệm tuyệt vời cho hàng thủ của chúng ta

Như đã nói ở bài trên, đây là nơi mùa giải bắt đầu, nơi chúng ta sẽ biết được sức mạnh thật sự của Barça đến đâu. Một trận đấu hấp dẫn và dĩ nhiên tôi muốn phần thắng thuộc về Barça :D
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Theo mình nghĩ trong trận đấu đêm nay thì Marcherano sẽ được đẩy sang cánh phải! Còn Alexis Sanchez sẽ đá thay vị trí của Pedro, khoảng hiệp 2 hay 20' cuối trận thì Cueanca sẽ được vào sân! Thiệt thòi lớn nhất vẫn là sự vắng mặt của Alves với khả năng công thủ toàn diện (mặc dù rất ham lên tấn công). Kết quả là thước đo Nhưng lối chơi mới làm nên đẳng cấp!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Buổi tập cuối cùng cho trận đấu đêm nay:

[imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/910/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_14.v1321990008.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/911/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_06.v1321990086.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/912/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_13.v1321990155.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/913/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_15.v1321990225.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/914/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_16.v1321990299.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/915/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_18.v1321990366.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/916/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_23.v1321989979.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/917/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_19.v1321990429.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/006/918/size_640x360/2011-11-22_ENTRENO_22.v1321989999.JPG[/imgx]
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận này bọn vtv3 có phát không nhỉ ???
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận này bọn vtv3 có phát không nhỉ ???
Tất nhiên là có rồi bạn ơi, trận này chỉ cần Barca không thua là được, thắng thì càng tốt , chủ yếu là giữ quân vì chặng đường khó khăn truớc mắt còn dài lắm.:joke:
 

™hoang__tu™

Mầm non xã
Đầu quân
12/11/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
hãy cứ chờ xem đây là 1 trận đấu hay...
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
img1971o.jpg


PHẢI GIÃ :flagvl8:
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Đây là 1 trận thử lửa thực sự cho Barca trước khi khi gặp bầy kền kền. Nói chung hàng công Barca thì không có gì phải lo lắng cả nhưng hàng thủ thì làm cho tui có cảm giác nghi ngờ khi mà Puyol không còn được đá ở vị trí sở trường nữa mà chắc chắn phải dạt qua cánh. Nhưng trong cái rủi có cái hên, biết đâu khi Puyol đá cánh thì khả năng phòng ngự cánh của Barca lại tốt hơn khi Alves đá. Cầu mong Mas có thể thay thế "lão già" của chúng ta 1 cách xuất sắc.
Đây là 1 trận đấu khó khăn nhưng vẫn tin tưởng vào 1 chiến thắng cho Barca.:happy2:
Còn hơn 5 tiếng nữa là ra sân. Các Cules hãy cầu nguyện cho Barca giành được 1 chiến thắng:viva:
Dự đoán :AC 1-2 Barca
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nói nước đôi thì ta và họ đã vào. Ta hơn họ 2 điểm. Nên chả việc gì phải cố thắng. Hoà là chấp nhận được.
Còn Lan già quyết thắng để lo vòng sau tránh gặp Dê hay các đội khác. Ấy thế mà năm nay nhiều cái hay lắm vì Mèo Ú, Man xì tin...nguy cơ nhì bảng đầy rẫy nên Lan già có tránh cũng chả để làm gì.

Riêng phần Barça ta vốn chả cần thắng nếu thực dụng. Nhưng riêng gặp con lợn nòi I'mBra thì phải giã. Con lợn đã sợ trốn biệt không dám mò về Camp Nou nhưng lần này tại cái hang của nó ta phải lôi nó ra, cắt trụi tóc nó và nướng nó lên thay mồi. Phải quay cho nó vã mồ hôi để biết thịt nướng thơm, ban cho nó chóng mặt để nó lê cái mông của nó khắp sân cho đỡ lười. Nếu cần dùng tay chân thì anh Pinto sẽ dạy nó. Cứ nghĩ đến con lợn này là mình muốn được tận mắt xem mặc dù rất mệt mỏi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đây là trận đấu để đánh giá sức mạnh thật sự của chúng ta, vì vậy có lẽ các cầu thủ muốn chiến thắng. Nhưng vì vé vào vòng trong đã được quyết định nên nhiều khả năng Pep sẽ chỉ đạo các học trò giữ chân. Hi vọng Thiago và Cuenca có cơ hội cọ sát, Villa nổ súng và Messi ghi bàn. Dự đoán xã nhà thắng 2-0.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top