[UCL-6] F.C Barcelona 2 - 0 Rubin Kazan

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png


00005fichaclub11.png
f2m5a162ebps11.png
rubinkazan1.png


Thời gian: 2h45 | Ngày: Thứ tư, 08/12 | SVĐ: Camp Nou sức chứa 98000 chỗ ngồi

campnou11.jpg

Barcelona sắp bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champion League với đối thủ đầy duyên nợ: Rubin Kazan. Một đối thủ khá quen thuộc với các cầu thủ và những CĐV Barca khi cả mùa giải trước và hiện tại, đội bóng đến từ nước Nga đều chạm trán với gã khổng lồ xứ Catalan khi nằm cùng bảng với nhau. Còn nhớ hồi lượt đi, trên sân nhà, Rubin đã cầm chân gã khổng lồ với tỉ số 1-1 chỉ với những quả penalty của hai đội. Ở mùa giải trước, được chạm trán nhau ở giải đấu danh giá này ở châu Âu với Barca, Rubin cũng đã quật ngã gã khổng lồ với một trận thắng và một trận hòa. Có thể nói rằng, Rubin Kazan đúng là một cái dớp đối với Barca và luôn khiến gã khổng lồ phải ngậm ngùi những lần chạm trán. Ngay cả được chơi trên sân Nou Camp, đội chủ sân cũng không được chủ quan với kẻ chuyên quật ngã những ông lớn.

Cục diện ở bảng D đối với Barca đã rất rõ ràng. Họ thắng Panaithinkos 3-0 ngay tại sân khách và dành trọn tấm vé vào vòng trong. Barca đang có 11 điểm có được. Những đối thủ theo sau là Cophenhagen và Rubin Kazan dù đang đuổi nhau, tuy nhiên ngôi đầu bảng của Barca đã không thể xô đẩy nữa rồi. 11 điểm có được và 2 đội xếp ở vị trí thứ hai và thứ 3 đang là Cophenhagen với 7 điểm và Rubin với 6 điểm. Một khoảng cách quá mong manh giữa đôi thú giữ đang tranh mồi. Rubin hoàn toàn có khả năng xô đẩy gã khổng lồ một lần nữa và với lấy tấm vé vào vòng 1/16 cùng Barca nếu như Cophenhagen sơ sẩy trong trận gặp Panathinaikos. Trên sân nhà Nou Camp, chiến thắng không phải luôn ngoảnh mặt với đội khách, chớ quên ở mùa trước, Rubin đã cầm chân được Barca ngay tại Nou Camp. Vì vậy, Rubin hành quân đến Barca với khí thế hùng hồn là một con thú giữ cùng với Cophenhagen dành nhau con mồi không trực tiếp đối mặt.

Mặc dù là một cái dớp thật sự của Barca nhưng sức mạnh của nhà ĐKVĐ La Liga hiện tại là không thể chối cãi. Gần đây, những trận cầu nổ lửa khắp châu Âu liên tiếp nổ ra. Tiêu biểu là trận El Clasico giữa Barca và Real trên sân Nou Camp, đội bóng xứ Catalan đã dành chiến thắng hết sức thuyết phục với một đêm hủy diệt Real bằng tỉ số 5-0. Trong khi những đội bóng lớn giờ đây đang có phong độ không ổn định cho lắm thì hãy nhìn vào Barcelona, người ta thực sự khó tìm thấy một trận thua nào và thậm chí tìm lấy một trận thắng mệt nhọc của thầy trò HLV Pep Guaridiola cũng là một điều không thể. Cứ nhìn vào phong độ gần đây, sức mạnh kinh khủng của gã khổng lồ vào thời điểm này là không thể chối cãi. Barca đã dành trọn ngôi đầu bảng trong tay, tuy nhiên, Messi và các đồng đội sẽ thi đầu hết mình để dành chiến thắng. Một trận thắng xem như phục thù được cái dớp khó chịu Rubin Kazan.

Tin bên lề:

Thành tích đối đầu

UEFA Champions League, ngày 4/11/2009, Rubin 0 - Barcelona 0
UEFA Champions League, 20/10/2009, Barcelona 1 - Rubin 2
UEFA Champions League, ngày 29/9/2009, Rubin 1 – Barcelona 1

Trọng tài:

Đội hình dự kiến:
FC Barcelona: Valdes, Maxwell, Pique, Puyol, Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Villa, Bojan.
Rubin Kazan: Ryzhikov; Bocchetti, Cesar, Ansaldi, Kaleshin; Natcho, Noboa, Kasaev, Ryazantsev; Kornilenko, Gokdeniz.

Dự đoán tỉ số: 2-0
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mình mở hàng trước. Mong rằng Barça sẽ thua Rubin và 2 đội dắt tay nhau vào vòng 2 :D, mình còn cơ hội cuối xem Rubin đá Champions League. Biết đâu bầy Dê về Kazan thì có trò hay, mình sẽ vặt tai thằng Ramos và nheo mắt với chị Cristiana! ;))

Trận này hi vọng Barça sẽ tung đội hình dự bị thôi, mới hành xác về mà. Với lại ngôi đầu bảng đã chắc chắn rồi, đá đấm làm gì nữa. Đừng vì 3 trận chưa thắng Rubin mà cay cú nhé anh Pep :leuleu:.

@Ilovemessi10: Sửa lại tiêu đề (Barca sân nhà) và Logo Barça đi em, Barça đứng cạnh Rubin mà chỉ "nhỏ bé" thế kia thôi à? Mà Rubin năm ngoái thắng hoành tráng ngay tại Camp Nou nhé, chứ không phải "cầm chân" đâu! Có cố gắng nhưng mà bài viết như thế này chưa duyệt được!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Bàng hoàng, căm phẫn là cảm giác chung của BHL, cầu thủ cũng như người hâm mộ Barça trên toàn thế giới. Nhưng kèm theo đó là những tiếng cười chê dành cho BTC La Liga và những thế lực ngầm đang chống đối lại đội bóng xuất sắc nhất hành tinh đến từ xứ Catalunya. Dù phải thi đấu ngay khi đặt chân đến sân Reyno de Navarra nhưng các cầu thủ đã thi đấu quật cường và giành chiến thắng 3 - 0 trước đội chủ nhà Osasuna. Một chiến thắng không chỉ giúp Barça giữ vững ngôi vị đầu bảng còn là một phát tát đầy mạnh mẽ dành cho những kẻ chống đối. Một thông điệp đã được gửi đi. Hãy nhìn đi những kẻ phá bĩnh, dù có sử dụng thủ đoạn hèn hạ nào đi nữa cũng không ngăn được sứ giả của bóng đá đẹp đâu. Visça Barça. Visça Catalunya

Và trận đấu gặp Rubin Kazan này đến thật đúng lúc. Barça đã vào vòng knock out với vị trí đầu bảng D. Đây chỉ là một trận đấu thủ tục với Barça nhưng với Rubin lại không. bởi họ đang cạnh tranh với Copenhaghen để chiếm tấm vé thứ 2. Và họ sẽ đến Camp Nou với một khí thế hùng hồn, lịch sử đang đứng về phía họ. 1 năm trước đây, ngay tại nơi này Rubin đã quật ngã Barça với tỉ số 2-1. Nhưng vào thời điểm này sức mạnh hàng công của Rubin đã không còn như 1 năm trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những trụ cột nghỉ ngơi, nhất là sau chuyến hành xác cuối tuần qua

Đội hình dự kiến

FC Barcelona Valdes, Adriano, Pique, Fontas, Maxwell, Mascherano, Keita, Thiago, Jeffren, Bojan, Pedro
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png


FCB.png
f2m5a162ebps11.png
Rubin.png


Thời gian: 2h45 | Ngày: Thứ tư, 08/12 | SVĐ: Camp Nou sức chứa 98000 chỗ ngồi

campnou11.jpg

Một năm đã qua kể từ ngày đại diện của xứ bạch dương xa xôi bước chân đến với đấu trường CL, hai lần góp mặt tại bảng đấu có sự hiện diện của Barcelona và cũng là ngần ấy lần Rubin Kazan đoạt được một nửa tấm vé vào vòng trong, thế nhưng số phận vẫn không dành nốt cho họ nửa tấm vé còn lại. Lượt trận cuối cùng vòng loại 09/10 Rubin bại trận trước Inter-đội bóng vô địch cúp C1 năm đó và giờ đây Rubin lại rơi vào tình thế tương tự khi mà nhiệm vụ của họ giờ đây là buộc phải giành được chiến thắng tại Camp Nou và mong chờ đối thủ trực tiếp Copenhagen xảy chân ở Hi Lạp.

Hi vọng nào cho Rubin Thật buồn cười là trước một đối thủ sừng sỏ như Barcelona, Rubin Kazan lại chính là đôi bóng có thành tích đối đầu khả quan nhất mà không phải là những anh tài đến từ PL như: Mu, Chelsea, Arsenal... cũng như đại kình địch Real Madrid. Bao nhiêu lần đối đầu là bấy nhiêu lần Rubin Kazan có điểm: 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Kurban Berdyev đã dạy cho Barcelona những bài học về chiến thuật và cự li đội hình, bằng chứng là chỉ trong lần đối đầu mới đây thôi: với 19% thời gian cầm bóng, 2 cú sút cầu môn và 19 lần phạm lỗi, Rubin đã kiếm được 1 điểm không mấy khó khăn trước một Barca có tới 17 lần sút bóng và 10 quả phạt góc. Thế nhưng lần này, hành quân đến Camp Nou sẽ thật sự là một thử thách khó khăn hơn rất nhiều cho đội bóng Bạch Dương bởi vì đối thủ của họ đang có một phong độ vô cùng xuất sắc và đương nhiên Rubin không có quyền phòng ngự.

Bài test mới cho Pep Guardiola: Hai mùa giải trước, Barcelona dưới sự chỉ đạo của Pep như một cơn cuồng phong điên dại, xé toang mành lưới của bất kì đối thủ nào cản bước họ trên con đường vô địch chỉ bằng bản năng và nét quyến rũ của mình. Mùa giải sau, cũng vẫn là vị tướng ấy và cơn cuồng phong ấy, nhưng cái bản năng đã không còn chiến thắng được những sự chuẩn bị kĩ càng và kỉ luật của các đối thủ và đội bóng thành công nhất trong việc ngăn cản Barcelona bằng cách dựng boong-ke chắn ngang khung thành lại chính là Rubin Kazan. Giờ đây, Barcelona đã thay đổi hình ảnh của mình, không còn chiến đấu chỉ với bản năng mà lối chơi của họ đã được mài giũa bằng những ý đồ chiến thuật quá xuất sắc của Pep. Trước Rubin Kazan, đội bóng mà Pep chưa từng một lần chiến thắng, nhiệm vụ của các cầu thủ Barca là phải gỡ thể diện cho ông thầy yêu quí kể cả khi họ đã chính thức giành tấm vé vào vòng knock-out từ vòng trước đó rồi.


Thành tích đối đầu
: Barca hòa 2, bại 1.

UEFA Champions League, ngày 4/11/2009, Rubin 0 - Barcelona 0
UEFA Champions League, 20/10/2009, Barcelona 1 - Rubin 2
UEFA Champions League, ngày 29/9/2009, Rubin 1 – Barcelona 1

Trọng tài:

Đội hình dự kiến:
FC Barcelona: Valdes, Adriano, Pique, Fontas, Maxwell, Mascherano, Keita, Thiago, Jeffren, Bojan, Pedro
Rubin Kazan: Ryzhikov; Bocchetti, Cesar, Ansaldi, Kaleshin; Natcho, Noboa, Kasaev, Ryazantsev; Kornilenko, Gokdeniz.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Danh sách đăng kí thi đấu của Barca:

Thủ môn: Valdes, Pinto

Hậu vệ: Pique, Puyol, Bartra, Fontas, Abidal, Maxwell, Adriano

Tiền vệ: Iniesta, Mascherano, Busquets, Thiago, Victor Vazquez, Jonathan dos Santos

Tiền đạo: Bojan, Messi, Jeffren

Như vậy một loạt trụ cột như Xavi, David Villa, Dani Alves, Pedro Rodriguez sẽ được nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài căng sức trên khắp các mặt trận. Messi vẫn có tên có thể là do Pep muốn anh nâng cao thành tích ghi bàn. Nhưng với đội hình như thế kia thì cũng khó cho anh. Và cũng hi vọng rằng Barça sẽ thua trận này, hoặc ít nhất Rubin cầm hòa được Barça :D trong khi Copenhagen để thua Panathinaikos (mặc dù điều này quá khó xảy ra).
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến của Barcelona: Pinto, Adriano, Piqué, Fontás, Maxwell, Busquets, Mascherano, Dos Santos, Bojan, Jeffren, Vázquez.

Đội hình dự kiến của Rubin Kazan: Ryzhikov, César, Bocchetti, Salukvadze, Kaleshin, Noboa, Murawski, Kornilenko, Martins, Ryazantsev, Gökdeniz

Dự đoán 2-0 :x
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Dù cho kết quả trận đấu này thế nào thì Xã nhà vẫn chắc suất đầu bảng. Cục diện của bảng D bây giờ chỉ còn là sự tranh chấp vị trí thứ 2 giữa Rubin Kazan & Copenhagen, hơn nữa chúng ta lại được chơi tại sân nhà Nou Camp cho nên các cầu thủ sẽ vào trận với tâm lý hết sức thoải mái thoải mái. Barca sẽ có trận thắng đầu tiên trước Rubin Kazan, đó có lẽ là động lực duy nhất của thầy trò Pep trong trận đấu đêm nay.
Về phía Rubin Kazan, họ buộc phải giành chiến thắng trước Barca thì mới có quyền nghĩ về vòng knock-out, thế nên HLV Kurban Berdyev sẽ không thể nào chỉ đạo các học trò của mình dựng "xe buýt" trước khung thành như mọi khi được nữa. Các bạn Nga "ngố" sẽ buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng, hoặc ít ra là phòng thủ (không tiêu cực) và trực chờ cơ hội phản công nhanh.
Một đội chơi tấn công với tâm lý thoải mái, một đội buộc phải thắng với quyết tâm cao nhất. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn chứ không hề tẻ nhạt mang tính thủ tục như nhiều người nghĩ...
Dự đoán: 3-1

Thông tin trước trận đấu:
Marc Bartra, Andreu Fontàs, Thiago Alcántara, Jonathan dos Santos và Víctor Vázquez là năm cái tên được gọi lên trong đợt tập trung này thay cho Alves, Xavi, Villa, Pedro - những người được Pep cho nghỉ "xả hơi".
Gaby Milito vẫn trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương và cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu này.

Hình ảnh tập luyện:

2010-12-06_ENTRENO_04.JPG

Bojan: "Em nghe phong phanh anh được QBV đấy, chuẩn bị khao đê" ;))

2010-12-06_ENTRENO_05.JPG

Lạnh quá, ôm phát nào :">

2010-12-06_ENTRENO_01.JPG

Bartra, Vázquez, Fontas: "Ông kia làm trò gì thế" :-?

2010-12-06_ENTRENO_10.JPG

Chấn thương mãi, bực mình thật :(

2010-12-06_ENTRENO_12.JPG

Pep đang suy nghĩ về vòng knock-out

2010-12-06_ENTRENO_16.JPG

Gì mà rôm rả thế nhỉ :-?

2010-12-06_ENTRENO_24.JPG

Ôm gọn này

2010-12-06_ENTRENO_32.JPG

Bay như chim =))

2010-12-06_ENTRENO_36.JPG


2010-12-06_ENTRENO_43.JPG
 
Sửa lần cuối:

Fractal

Tổng biên tập , Hãng tin Con Vịt Bầu
Đầu quân
17/8/07
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến:

Pinto;Adriano, Pique, Fontas, Maxwell; Thiago , Mascherano, Iniesta; Bojan, Messi, Jeffren.


Đội hình mong ước:

Valdes; Puyol, Fontas, Pique, Bartra; Thiago, Busquets, Iniesta; Bojan, Messi, Jeffren;

Thay người: dos Santos cho Thiago, Vazquez cho Messi.


Danh sách đăng kí thi đấu của Barca:

Thủ môn: Valdes, Pinto

Hậu vệ: Pique, Puyol, Bartra, Fontas, Abidal, Maxwell, Adriano

Tiền vệ: Iniesta, Mascherano, Busquets, Thiago, Victor Vazquez, Jonathan dos Santos

Tiền đạo: Bojan, Messi, Jeffren
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Bojan ơi trận này ghi bàn đi để lấy lại cảm giác và bản năng sát thủ như hồi ở đội tuyển trẻ TBN. Trận EC nếu may mắn và tỉnh táo hơn chắc chú ấy đã có 1 bàn thắng để đời mà không được. Bojan hãy chứng minh bản thân đi đừng phụ lòng tin của Pep và người hâm mộ dành cho chú
 

tung_ng_x

Tiểu học xã
Đầu quân
5/12/10
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xã nhà ta lại thắng rồi, hú hú \m/:clap:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
foto_455922_CAS.jpg

Như vậy là Pep đã giải được bài toán Rubin bằng cách... sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và đội B. Barça đã chắc chắn ngôi đầu bảng, vì thế họ nhập cuộc với tâm lí rất thoải mái. Đây là cơ hội để Thiago, Bojan, Jeffren, Bartra hay Fontas ghi điểm trước ông thầy trẻ của mình. Tiếc là Jeffren & Bojan chấn thương quá sớm, nhưng quân bài dự bị Varquez cũng đã ghi được bàn thắng khá đẹp cho riêng mình để ấn định tỉ số 2-0 cho đội chủ sân Camp Nou.

Rubin đã buông súng khá sớm khi nghe được hung tin từ Đan Mạch. Vì thế không còn những pha bóng "tử vì đạo" như những lần trạm chán trước đây với Barça. Mặc dù vẫn phòng ngự với số đông, nhưng nó không còn mạnh mẽ và chắc chắn như trước đây nữa. Trận đấu thực sự đáng xem nhất từ khi Messi được đưa vào sân ở phút thứ 60. Đáng tiếc nhất là anh không có được bàn thắng sau khi đã tự tạo ra được một số cơ hội thực sự. Đặc biệt là pha đi bóng qua tới 4,5 cái bóng áo xanh nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại bật vào chân hậu vệ Navas bên phía Rubin, nếu không đó đã là một tuyệt phẩm nữa của Messi.

Dù sao thì các culé cũng đã có thể trút bỏ những ám ảnh về cái tên Rubin Kazan ra khỏi đầu sau trận đấu này. Đội bóng duy nhất mà Pep chưa thể đánh bại từ khi lên cầm quân, đã bị đánh bại. Trận đấu này cũng như là để tôn vinh giá trị của lò La Masia, khi Pep cho một loạt cầu thủ ở đội B thi đấu trong đội hình chính thức. Những Fontas, Bartra hay Varquez đã ghi điểm trong mắt của Pep Guardiola.

Bây giờ là thời điểm để chúng ta tập trung bứt phá tại La Liga trước kì nghỉ giáng sinh, và chờ đón đối thủ tiếp theo tại vòng Knock-out Champions League.

Clip tổng hợp trận đấu:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=pzlaPtBC2Q8"]http://www.youtube.com/watch?v=pzlaPtBC2Q8[/ame]

Hình ảnh trận đấu:

pere%20(14).jpg

Pique lần đầu có vinh dự được đeo băng đội trưởng :leuleu:

pere%20(17).jpg


43~55.jpg
pere%20(12).jpg

Masia d'Or - niềm tự hào của Barça!

pere%20(3).jpg

Jeffren dính chấn thương chỉ sau hơn 10' bóng lăn :sad1:

pere.jpg

Bọ-ján cũng phải nằm trên cáng sau 30' thi đấu.

42~58.jpg


47~47.jpg


[an=CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIẾP]
19~89.jpg


45~54.jpg


1~146.jpg


pere%20(1).jpg


pere%20(11).jpg


pere%20(10).jpg


pere%20(6).jpg


pere%20(4).jpg


pere%20(2).jpg


pere%20(21).jpg

[/an]
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến của Barcelona: Pinto, Adriano, Piqué, Fontás, Maxwell, Busquets, Mascherano, Dos Santos, Bojan, Jeffren, Vázquez.

Đội hình dự kiến của Rubin Kazan: Ryzhikov, César, Bocchetti, Salukvadze, Kaleshin, Noboa, Murawski, Kornilenko, Martins, Ryazantsev, Gökdeniz

Dự đoán 2-0 :x

Sao lại có thể chuẩn đến thế nhỉ :woot:

Trận đấu tương đối là hơi nhàm, đặc biệt là hiệp 1 rất ít tình huống gay cấn cho người xem :(. Rất may, phút 51' Fontas trong một đợt lên tham gia tấn công đã đánh thức hàng trăm ngàn khán giả bằng bàn thắng có phần may mắn khi bóng chạm tay hậu vệ Rubin bay thẳng vào lưới. Tưởng chừng bàn thắng đó sẽ giúp nhịp độ trận đấu trở nên nhanh và hay hơn, tuy nhiên mọi chuyện lại không khả quan như vậy. Với những đợt tấn công yếu ớt của đội khách, cộng với việc thích chơi 'bắt chó' của đội nhà đã khiến khán giả mơ màng hơn. Mãi đến phút 83' của trận đấu, Varquez có cơ hội đối mặt với TM Kazan và không khó cho anh nâng tỉ số lên 2-0. Đây vừa là dấu chấm hết cho đội bóng đến từ nước Nga vừa là 'phát súng lệnh' :stupid1: cảnh báo mọi người nên thức dậy và...đi về ;)).

Với thất bại này Rubin chính thức nói lời chia tay đấu trường C1 danh giá, còn riêng Barca thì đã có chiến thắng đầu tiên sau 4 lần gặp nhau trong 2 mùa giải gần đây. Nhìn chung xin chúc mừng những cule đã ham ngủ hơn ham xem Barca, các bạn đã có một giấc ngủ ngon, còn mình thì phải đi học :(
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Jeffren và Milito năm nay như bị ma ám, chấn thương dài ngày liên tục, mong rằng chấn thương này sẽ không quá nghiêm trọng vì Jeff đang thi đấu khá ấn tượng trong thời gian gần đây. Dù sao cũng chúc mừng chiến thắng của các cầu thủ.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chấm điểm trận Barca-Rubin(2-0): Dễ dàng cho BarcaB

rubinj.png

Một số ảnh đẹp trong trận:

49187791.jpg

Pique: Toàn các chú bên B, lẻ loi

91415670.jpg


97277233.jpg


80719810.jpg


36743674.jpg


12167743.jpg

Chú mày vào nhặt bóng hộ anh

24726052.jpg


21644997.jpg

Messi: Nói chung vẫn được vào tí là tốt rồi
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[*]PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU


barca-kazan.jpg

Với chiến thắng 2-0 trước đối thủ kỵ rơ Rubin Kazan chỉ với dàn cầu thủ trẻ từ lo đào tạo La Masia, qua đó FCBarcelona thẳng tiến vào vòng trong với vị trí nhất bảng, đồng thời khẳng dịnh sức mạnh từ hệ thống đào tạo trẻ của mình. Nhìn vào Messi, Iniesta, Xavi, các bậc đàn anh đang làm mưa làm gió tại Châu Âu là những tấm gương để cho lứa cầu thủ được đôn lên từ đội B có thể soi theo. Và trận đấu tối qua họ đã làm điều mà các anh của mình chưa làm được, đó chính là đánh bại Rubin. 2 bàn thắng đều do 'con nhà tông' ghi, Fontas 51' và Varquez 83'. Cảm giác của họ thế nào nhỉ?

Fontas:
"Thật khó có thể hạnh phúc hơn thế được nữa, ghi bàn ở Champion là điều tuyệt vời nhất. Tôi đã rất lo lắng trước khi trận đấu diễn ra, tuy nhiên mọi người đã làm việc rất tốt khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Riêng cá nhân tôi sẽ cố gắng thêm nữa"

Varquez:
"Tôi rất hạnh phúc khi được ra sân thi đấu. Hôm nay tôi đã chơi bên cạnh Pique và Messi.Pep nói với tôi rằng hãy cố gắng chăm chỉ và rồi tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa"


Bartra:
"Tôi đã tập luyện ở Barca gần 10 năm nay, và đến giờ khi tôi được ra sân, chiến thuật vẫn vậy không có gì thay đổi cả. Điều đó giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tôi sẽ cố gắng hơn và làm những gì mình được yêu cầu. Năm ngoái tôi cũng có tên trong danh sách đăng ký nhưng trận này mới là màn ra mắt của tôi tại Champion league, đên nay thật khó tả"


Pique:
"Đêm qua là lần đầu tiên tôi được đeo chiếc băng đội trưởng, khoảnh khắc ấy thật tự hào. Tôi không có ý kiến gì về nhữn đồng đội của mình, họ đã chơi tốt"


Busquets:
"Hôm nay chúng tôi đã chơi với một sơ đồ khác. Riêng tôi thì đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, mãi sau này khi bị chấn thương nhẹ tôi mới về lại vị trí quen thuộc của mình. Chúng tôi tưởng rằng mình sẽ phải chơi phòng thủ từ đầu nhưng không ngờ họ đã làm điều đó trước"

Tổng hợp từ totalbarca.com​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top