[UCL - Bán kết] Bayern München - Barcelona: Cần một chất Đức trong Barca

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
546151_10152784259545601_1181350467_n.jpg


Cần một chất Đức trong Barca

Đã gần 5 năm trôi qua kể từ thời điểm Torres vượt qua Lahm và tung cú sút chéo góc hạ gục Lehmann, sau đường chuyền của Xavi. Đức gục ngã trước Tây Ban Nha và kể từ đó những nỗi đau của người Đức tiếp tục kéo dài.

Thất bại đau đớn của Bayern trước Barcelona chưa đầy một năm sau đó đã chạm tới tận cùng nỗi đau về những hoài niệm của một Munchen và tuyển Đức dũng mãnh và lầm lì như một cỗ xe tăng.

Bayern quyết tâm thay đổi và tuyển Đức cũng vậy nhưng mặc cho những cố gắng của họ, mặc cho những thay đổi về lối tấn công vũ bão và mới mẻ, chất Đức dường như không quay trở lại. Đức tiếp tục gục ngã tại WC 2010 trước Tây Ban Nha trong khi Bayern chìm nghỉm trong một đêm Inter Milan rực sáng trước đó 1 tháng.

Câu chuyện về người Đức quả thật tốn nhiều giấy mực và có thể viết nên cả một cuốn tiểu thuyết về họ, những người dường như sinh ra để ... về nhì.

Năm 2012, Bayern chạm trán Real Madrid, họ đã chiến thắng. Bước vào trận chung kết với khát khao của một nhà vô địch, trước hàng chục ngàn khán giả trên sân nhà Allianz Arena, Bayern tiếp tục ngã gục khi thần may mắn vẫn không chịu mỉm cười với họ. Hơn một tháng sau đó, nỗi đau của người Đức tiếp tục kéo dài khi thất bại trước Italia tại trận bán kết Euro 2012.

...

Không đầu hàng số phận, Bayern tiếp tục gồng lên mạnh mẽ tại Champions League và lần này họ có thêm một người bạn đồng hành là Borussia Dortmund. Đối thủ của họ tiếp tục là hai đại diện Tây Ban Nha: Barcelona và Real Madrid.

Gặp lại Barca trong hoàn cảnh này, dường như gió đã thuận buồm cho cánh buồm Bayern tiến lên. Tiki-taka của 4 năm về trước đã không còn rực cháy, chẳng ai có thể tin Barcelona có thể lập lại kì tích ghi bốn bàn vào lưới Bayern như ngày nào. Nhưng Bayern nên sợ, người Đức nên sợ bởi những bài học Tây Ban Nha vẫn còn mới đây thôi, hoàn toàn có thể trở lại và biến thành cơn ác mộng tiếp tục nhấn chìm những tham vọng của người Đức.

Chất Đức đã tuột khỏi Bayern và Heynckes không hề cố gắng vớt vát lại điều đó. Người đàn ông với gương mặt sắt đá này đã biến Bayern thành một tập thể đầy tham vọng, ào ạt tấn công và biến ảo khôn lường. Mặc cho Bayern có đến 8 đại diện góp mặt tại Euro 2012, trong số đó chỉ còn Lahm và Schweinsteiger là những con người thực dụng nhất. Những bài bản tấn công của người Đức trông cậy nhiều vào một tập thể ngoại quốc bao gồm Ribery, Robben và Mandzukic. Dù cho Muller, Kroos và Gomez luôn có chỗ trong đội hình thi đấu chính thức. Hàng phòng ngự Bayern cũng không còn tạo nên những sự chắc chắn khi mà Bastuder không thể thi đấu vì chấn thương, Van Buyten quá già và chậm chạp. Chốt chặn đáng tin cậy nhất của Bayern chính là Neuer, anh chàng thủ môn với phản xạ xuất thần và bay người rất đẹp mắt.

Ngược lại với phong độ của Bayern, Barcelona lết vào vòng bán kết sau chiến thắng điên rồ trước A.C Milan và những phút đau tim trước P.S.G, cũng có thể coi rằng tiki-taka đang phần nào nhạt phai trong lối chơi của gã khổng lồ xứ Catalan bởi quy luật thời gian bắt buộc đang đè nặng lên đôi chân của Xavi, bởi sự phụ thuộc đang ngày một rõ ràng vào khả năng thần thánh của Messi và bởi sự bấp bênh của hàng thủ với gánh nặng tuổi tác của Puyol cùng với những thay thế không đảm bảo tính chắc chắn. Nhưng Barca còn đó bản lĩnh của người Tây Ban Nha, sức mạnh tinh thần của những con người đã ba lần liên tiếp vô địch hai giải đấu lớn là Euro và World Cup.

Trận đấu lượt đi trên sân Arena có thể chứng kiến một Barca rất khác, một Barca không còn ào ạt dâng lên tấn công nghiền nát Bayern như năm nào. Barca sẽ thận trọng và cáo già hơn với những đường bóng chắc chắn nơi trung tuyến, và chỉ cần một phút xơ sảy của Bayern thôi, đường chuyền chọc khe sắc lẹm của Xavi cho Pedro hay Villa sẽ kết liễu tham vọng của Bayern như Torres năm nào.

Hãy cứ lo đi Bayern, dù cho Barca không hoàn toàn giống như Tây Ban Nha, nhưng đội bóng này là tập thể của những nhà vô địch.
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đây là trận chiến có thể nói là của 2 tân vương, nhưng ở 2 vị thế khác nhau. Bayern là tân vương khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở giải vô địch quốc nội trước 6 vòng đấu. FCB tuy chưa hoàn toàn nhưng vẫn đang tiến về đích, để đòi lại quyền lực của mình sau 1 năm cho RM mượn. Với 7 vòng đấu còn lại, FCB cần 9 điểm để chắc chắn lên ngôi, trong đó có 1 trận trước trận này. Vì vậy, dù ít hay nhiều FCB vẫn còn vướng bận ở giải trong nước.
Đối mặt với một Bayern thảnh thơi, lại trên sân khách, trong tình trạng hàng thủ quen thuộc bị rách hoàn toàn, khả năng FCB chịu một trận thua là rất cao. Tuy nhiên, vấn đề là thua như thế nào và với tỷ số nào. Bản thân dù vẫn mong muốn FCB có được kết quả tốt nhất, nhưng tôi vẩn chấp nhận nếu FCB thua 2-1 trước Bayern. Cách biệt một bàn trên sân khách, với một bàn thắng ghi được là những gì FCB cần để có thể tiếp bước trên con đường đến Anh.
Ngoài ra, dù chỉ là một phần rất nhỏ, theo tôi chỉ có thể là 1%, tại sao không mong chờ một trận thắng!!!!
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Trận này Tito nên thận trọng, trong khi hàng thủ là tuyến yếu nhất của Barca lúc này (hi vọng Masche có thể đá trận lượt về), Pique dính 1 thẻ vàng nữa là làm khán giả tại Nou Camp. Nên đá với cặp Song + Busquets, vừa hỗ trợ phòng ngự tốt, vừa để Xavi đỡ mất sức (chỉ tập trung điều tiết trận đấu).
Mình đá sân khách nên đội cần thắng và muốn thắng là Bayern, do đó nên đá với 3 mũi công là Iniesta - Messi - Pedro. Iniesta có thể lui về đá TV nếu cần (khi Alves lên tấn công và Pedro đảo cánh). Trận lượt đi sẽ là 1-1.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
trận này sẽ rất hấp dẫn Bayern đang có phong độ cực cao lại có lợi thế sân nhà nhưng với Xã mình không có gì là không thế \m/ theo mình thế trận sẽ rất mở vì 2 đội đều theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt mình dự đoán tỉ số sẽ là 2-2 :D
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Có lẽ mình hơi lạc quan nhưng mình lại tin vào một chiến thắng cho Barca trận này, ba tuyến của Bayern đều thiếu vắng những cầu thủ quan trọng trong khi hàng phòng ngự không phải là một điểm mạnh.

Abala sẽ có cuộc đối đầu với Jordi Alba trong khi hai lão tướng Alves chạm trán Lahm. Barca sẽ tìm mọi cách đưa bóng vào trung tuyến bởi hai cánh của Bayern có khả năng xuyên phá rất tốt. Chỉ cần giữ bóng chắc ăn và tìm khoảng trống trong trường hợp Abala ham dâng thì bóng sẽ đến chân Villa trong khi hai trung vệ của Bayern còn mải kèm Messi.

Nói chung đây là lúc để Barca chứng tỏ sự lì lợm, điều mà Đức luôn thua Tây Ban Nha trong các cuộc đối đầu gần đây.

Không loại trừ khả năng Barca sẽ ra sân với đội hình 3-4-3, để cầm chắc khu trung tuyến đồng thời Busi + Song sẽ chọi sức với Schweinsteiger + Marinez.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Abala sẽ có cuộc đối đầu với Jordi Alba trong khi hai lão tướng Alves chạm trán Lahm.
Sai một cách cơ bản chứng tỏ tác giả topic không xem Bayern từ năm ngoái và cũng không để ý gì đến Hùm Xám =)).
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sai một cách cơ bản chứng tỏ tác giả topic không xem Bayern từ năm ngoái và cũng không để ý gì đến Hùm Xám =)).

Ơ e nhầm =)) 2 chú này thi đấu cùng cánh, trước có xem trận Bayern đá với Real Madrid và nghe bình luận của anh em, lão Den có CM là Alba rất hay nhưng cậu Abala còn hay hơn.

Bayern thì có xem trận lượt đi đá với Arsenal mùa này và xem qua lúc họ đá với Juve, Abala đá cũng không quá hay, Bayern có ưu điểm là những quả lật bóng sang hai cánh cực nhanh và chính xác, tức là họ sẵn sàng chuyền ngang chiều rộng sân hết sức tự tin.

Đang nghĩ vẩn vơ kiểu gì mà lại nghĩ cùng cánh thì sẽ chạm trán nhau (_ _!)
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Có lẽ mình hơi lạc quan nhưng mình lại tin vào một chiến thắng cho Barca trận này, ba tuyến của Bayern đều thiếu vắng những cầu thủ quan trọng trong khi hàng phòng ngự không phải là một điểm mạnh.

Abala sẽ có cuộc đối đầu với Jordi Alba trong khi hai lão tướng Alves chạm trán Lahm. Barca sẽ tìm mọi cách đưa bóng vào trung tuyến bởi hai cánh của Bayern có khả năng xuyên phá rất tốt. Chỉ cần giữ bóng chắc ăn và tìm khoảng trống trong trường hợp Abala ham dâng thì bóng sẽ đến chân Villa trong khi hai trung vệ của Bayern còn mải kèm Messi.

Nói chung đây là lúc để Barca chứng tỏ sự lì lợm, điều mà Đức luôn thua Tây Ban Nha trong các cuộc đối đầu gần đây.

Không loại trừ khả năng Barca sẽ ra sân với đội hình 3-4-3, để cầm chắc khu trung tuyến đồng thời Busi + Song sẽ chọi sức với Schweinsteiger + Marinez.

Bản thân tôi cũng rất muốn Villa được đá chính. Dù phong độ Villa có như thế nào đi nữa, nhưng số 7 chứng tỏ mình là một mẫu tiền đạo cắm đúng nghĩa. Chỉ cần 1 giây bùng nổ, Villa đã có bàn thắng trong trận gặp AC. Đây là những người mà FCB cần trong trận này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mà lạ, tên em nó là Alaba chứ không phải Ba-la dưới Hà Đông nhá Úc kiều :D. Tuyển Áo đấy. Mai sau tuyển Áo có hàng hậu vệ hơi được.
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chú Alabali AKA Alibaba này bị treo giò mà 2 bác nhỉ? Mới lại dạo này Alba nhà ta chả lên công nữa nên P.Lahm cũng vứt
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
bác Gió viết sai tên Alaba mấy lần liền :)) ku này đá cũng hay mà :D
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vấn đề tiếp theo là hàng thủ.
Lượt đi bán kết, FCB bị khủng hoảng nhận sự ở vị trí đá cặp với Pique. Khi còn Keita, Busquets có thể được kéo về đá trung vệ. Còn trận này, nếu kéo số 16 về, thì Song sẽ thay vị trí tiền vệ thu hồi bóng. Liệu số 25 có thể thực hiện tốt vai trò này không?!!??
Khả năng khác là tung các cầu thủ trẻ vào. Batra có chiều cao tốt, có khả năng chống bóng bổng. Tuy nhiên hạn chế là chưa tham gia nhiều các trận cầu đỉnh cao như thế này. Tuy vậy, tôi vẫn thích FCB sử dụng Batra hơn. Khi này đòi hỏi Busquets phải có phong độ tốt nhất, bảo đảm thu hồi bóng và đánh chặn từ xa hiệu quả. Hy vọng phong độ thấp của số 16 trong trận lượt về với PSG chỉ là một nốt trầm nhất thời.
Còn khả năng 2 tiền vệ đánh chặn cùng ra sân thì sao???!!! Khi này Iniesta được đẩy lên cao, như vậy chỉ còn một nhân sự trên hàng công là sự canh tranh giữa Pedro và Villa.
Vẩn còn nhiều câu hỏi và thắc mắc về cách sắp xếp nhân sự cho trận này. Riêng tôi thì thích đội hình như sau: Valdes, Alves, Batra, Pique, Alba, Busquet, Song, Xavi, Villa, Messi, Iniesta.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça và Bayern, hai ông vua kiểm soát bóng của châu Âu​

Ribery.v1366111199.jpg

Thứ ba tuần đến, ngày 23 tháng tư, Barça và Bayern sẽ chạm trán nhau tại vòng Bán kết Champions League tại Munich. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai CLB có tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất giải đấu, hãy cùng FCBVN so sánh các con số thống kê của hai đội tại Champions League năm nay:

Tỉ lệ kiểm soát bóng: Barça dẫn đầu với tỉ lệ trung bình 68%, Bayern xếp thứ hai với 57%.

Chuyền bóng: Các học trò của Tito vẫn là những người dẫn đầu với 7.910 đường chuyền, đạt tỉ lệ chính xác 83%. Đại diện đến từ nước Đức xếp thứ hai với 6.011 đường chuyền và 76% trong số đó đến đúng địa chỉ. Nếu tính trên phương diện cá nhân, Xavi thực hiện nhiều đường chuyền nhất với 1.143 lần chuyền bóng, xếp sau anh là Iniesta (693) và Jordi Alba (680). Philipp Lahm là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất bên phía Bayern với 667 đường chuyền.

Kiến tạo: Xavi (4) của Barça và Lahm (4) của Bayern là những người dọn cỗ nhiều nhất ở hai đội, họ cũng là hai cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất với Lahm (810) và Xavi (801).

Bàn thắng: Bayern là CLB ghi nhiều bàn thắng thứ hai giải đấu với 22 pha lập công, trong khi CLB xứ Catalan xếp thứ 5 với 18 bàn. Messi là chân sút số một bên phía Đội chủ sân Camp Nou với 8 lần "nổ súng", trong khi bên phía Bayern là Muller với 5 bàn.

Sút cầu môn: Barça thực hiện 91 cú sút, hơn Bayern đúng 1 lần, trong khi đó Leo (27) là cầu thủ thực hiện nhiều cú sút thứ hai của giải, chỉ xếp sau C.Ronaldo của Real Madrid. Toni Kroos là cầu thủ sút bóng nhiều nhất bên phía Munich, xếp thứ 10 tại giải với 17 lần sút bóng.

Phạm lỗi: Barça là đội phạm lỗi ít nhất với 87 lần còn CLB nước Đức lại là đội phạm lỗi nhiều nhất với 137 lần, cả 2 đội bóng đều 151 lần bị phạm lỗi. Số thẻ vàng của Barça và Bayern tính tới thời điểm này lần lượt là 18 và 24.

Theo FCB.com
 

culeshp

Tiểu học xã
Đầu quân
27/12/12
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sao không thay Villa bằng Tello nhỉ?
Em này thấy rất hợp với Messi, chăm chỉ sút, đột phá tốt, quậy cho hậu vệ và trung vệ của BM mệt nhoài rồi Villa vào thì sao?
Với lại Tello đá phản công thì tuyệt hơn Villa nhiều.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
bác Gió viết sai tên Alaba mấy lần liền :)) ku này đá cũng hay mà :D

Cái gì không chịu để vào đầu thì không thể nào mà nhớ được ;)) trong đội hình Bayern cầu thủ có cái tên khó nhớ nhất là Schweinsteiger thì mình lại có thể nhớ cơ mà cu Alaba này thì cứ viết 1 lúc lại không nhớ là Alaba hay Abala. :facepalm:
 

leica88

Tay máy vàng, Cộng đồng Barçamania Việt Nam , Đội
Đầu quân
5/4/11
Bài viết
175
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Sai một cách cơ bản chứng tỏ tác giả topic không xem Bayern từ năm ngoái và cũng không để ý gì đến Hùm Xám =)).

Chuẩn cho tới từng con vi khuẩn =)) thằng cu Abala nó đá ngược với chú Alba nhà ta còn chú lham cũng ngược với Alves cơ mà chú huy =))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chuẩn cho tới từng con vi khuẩn =)) thằng cu Abala nó đá ngược với chú Alba nhà ta còn chú lham cũng ngược với Alves cơ mà chú huy =))

Em giải thích rồi mà, Bayern vẫn xem, cơ mà lúc ý tâm trí đang để đi đâu nên nghĩ 2 thằng cùng cánh gặp nhau =)). Còn Lahm thì đá được 2 cánh nhé ông anh trai ;))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Chuẩn cho tới từng con vi khuẩn =)) thằng cu Abala nó đá ngược với chú Alba nhà ta còn chú lham cũng ngược với Alves cơ mà chú huy =))

lại Abala =)) tên hay thế mà các bác cứ viết sai hoài :))
 

[E]nbj

Tiểu học xã
Đầu quân
7/1/12
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đây có lẽ là trận khó khăn nhất từ đầu mùa đến giờ bởi lẽ nếu ta thua Real thì còn có thể kêu tụi nó đá thủ, phòng ngự phản công, còn nếu đá 1 trận đôi công vs Bayern mà thua (trong trường hợp BM đá công) thì rõ ràng là chúng ta phải thừa nhận Barca ko còn quá đáng sợ nữa. Bản thân nhìn vào hàng thủ tan tác, hàng tiền vệ mất phong độ, hàng tiền đạo mỗi mình Messi (vừa chấn thương trở lại) là chắc chắn, nhẽ ra BC phải xếp cửa dưới :( Mọi người nói quá nhiều đến thành tích của BC trong quá khứ rồi.

Có khi quân ta nên mạo hiểm dùng Batra. Real nó còn mạnh dạn dùng Varane từ lâu lắm rồi, bên mình cũng phải thử chứ. Alex Song chẳng thấy yên tâm tí nào, Alves với Alba phải kiềm chế dâng cao, nếu ko thì bị phản công vs Gomez, Robben, Ribery + với trung vệ kém thì BC chỉ có nước nhặt bóng

Có lẽ chúng ta nên hướng về 1 kết quả hòa hoặc thua có bàn thì hơn ( dù vậy vẫn mong chiến thắng :)) )

đội hình mình sẽ chọn lần này là:
-------------Valdes-----------------
Alves------Pique------Batra-----Alba
------Xavi-----Busquet----Ini-----
Pedro------Messi------Villa-------

tùy vào tình hình sẽ tung Thiago thay Xavi hay Tello thay Villa
Mong rằng Ini và Messi, Busquet, Pique sẽ có trận đấu thật xuất thần

Nếu chiến thắng BM ở bán kết thì vs đà tinh thần ko gì ngăn cản nổi, bất cứ đối thủ ở CK có là ai thì cũng ko cản nổi xã nhà \m/

Còn thua thì mua Hummel vs Neymar về năm sao trả thù. Thấy các ông máu mua Neymar lắm rồi @@
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
càng bàn trận đấu càng mong nó đến sớm :D Bayern rất mạnh nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu như thể hiện đúng sức mạnh của mình :D mình vẫn nghiêng về kết quả hòa 2-2 :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top