[UCL-Bán kết lượt đi] Chelsea F.C 1 - 0 F.C Barcelona

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Champions%20League.png

chelsea.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 01h45 | Ngày: 19/04/2012 | SVĐ: Stamford Bridge, London

Sau 3 năm...

chelsea-barcelone-bonheur-iniesta_diaporama.jpg


Sau 3 năm, Chelsea và Barcelona lại gặp nhau tại vòng bán kết UEFA Champions League. Sau 3 năm, cả 2 đều có những đổi thay nhất định. Nhưng ngần ấy năm cũng không thể lắp đầy những duyên nợ trong quá khứ của cả 2 đội. Stamford Bridge sẽ vẫn rợp trời màu xanh trong ngày Barcelona trở lại nơi này…

Những ân oán ngày xưa…

Chelsea và Barcelona đã nhiều lần giáp mặt nhau tại UEFA Champions League. Cán cân lịch sử đang nghiêng về phía đội bóng xứ Catalunya. Năm 2005, tại vòng 1/16, Chelsea của Jose Mourinho đã xuất sắc đánh bại Barca sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 5-4. Barca đã vượt qua Chelsea tại Camp Nou ở lượt đi với sự tỏa sáng của Maxi Lopez và Eto’o nhưng thầy trò Frank Rijkaard đã bị The Blues vùi dập 4-2 ở trận lượt về. Dù thất bại nhưng khoảnh khắc thánh thần của Ronaldinho với pha lắc mông ma thuật rồi chích bóng tung lưới Petr Cech của anh cũng làm an ủi tất cả các cules. Nhưng một năm sau đó, Barca đã trả được món nợ trước đội bóng đến từ Anh. Với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận, Barca đã loại Chelsea ra khỏi cuộc chơi và sau đó lên đỉnh Châu Âu trong đêm Stade de France. Nhưng có lẽ, thất bại năm 2009 ở bán kết trước Barca vẫn còn khiến Chelsea dằn vặt mãi khôn nguôi. Chelsea đã cầm hòa đội chủ nhà trong trận lượt đi và nắm lợi thế lớn trong trận lượt về với bàn thắng của Essien. Thế nhưng, trong một ngày mà trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo là ngôi sao, cộng thêm phút xuất thần của Iniesta, Barca đã giành quyền đi tiếp.

Chừng đó thôi cũng nói lên hết tính hấp dẫn, sự kịch tính của cuộc đối đầu kinh điển giữa Chelsea và Barcelona. Qúa khứ đầy rẫy những màn so tài đỉnh cao, những giây phút thăng hoa của các ngôi sao, những khoảnh khắc làm bùng nổ cả cầu trường. Bên cạnh đó, người ta cũng không thể nào quên những chuyện bên lề. Điển hình là màn đấu võ mồm của Jose Mourinho. Ông từng tố cáo trọng tài Anders Frisk đã nghe theo Frank Rijkaard trong đường hầm trong trận đấu giữa 2 đội năm 2005. Ông cũng chỉ trích Leo Messi là kẻ ăn vạ khiến Del Horno bị truất quyền thi đấu trong trận đấu giữa 2 đội một năm sau đó. Những thước phim lịch sử sống động ấy càng khiến cuộc đối đầu này thêm phần nảy lửa.

Vẫn còn đó những chứng nhân lịch sử

Chelsea của ngày ấy kiên cường và giàu nghị lực. Họ không mềm mại, không lãng mạn nhưng lại mạnh mẽ, căng tràn nhựa sống. Màu xanh ấy đã bừng lên niềm kiêu hãnh lớn lao. Một đội hình đồng đều cùng sự vững chắc nơi hậu phương, Chelsea đã bao phen khiến Barca khốn đốn. Hàng thủ năm ấy vẫn còn đó Petr Cech trong khung gỗ,Terry giống như hòn đá tảng trước khung thành, Lampard vẫn thể hiện tố chất của người thủ lĩnh và Drogba vẫn chạy miệt mài dù đã ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp. 3 năm trước, thầy trò Guus Hiddink đã làm nản lòng các chân sút Barca bằng lối đá phòng ngự phản công khoa học. 3 năm sau, Roberto Di Matteo-kinh nghiệm lẫn bề dày thành tích chưa là gì so với Hiddink-nhưng bằng sự tự tin cao độ, ông hoàn toàn có thể giúp Chelsea làm nên những điều kì diệu.

Bên kia chiến tuyến, Barca vẫn còn đó những con tim nghệ sĩ, những người viết nên những bản tình ca tiqui-taca làm say đắm hàng tỉ giáo dân túc cầu. Victor Valdes vẫn bay lượn trong khung gỗ. Puyol vẫn dũng mãnh dù vừa bước sang tuổi 34. Xavi vẫn là kiến trúc sư với những đường chuyền thêu hoa dệt gấm. Hay Messi vẫn vẽ nên những tuyệt phẩm nghệ thuật làm đẹp cho địa cầu. Trên băng ghế huấn luyện, Pep Guardiola vẫn truyền ngọn lửa đam mê cùng những tinh hoa chiến thuật vào từng bước chạy của những chàng trai khoác lên mình sắc Blaugrana.

Thiên đường gọi tên ai?

Với Barca, khao khát bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League lớn lao hơn lúc nào hết. Con đường đi đến sự vĩ đại ấy vẫn còn lắm chông gai. Ở La Liga, Barca vẫn đang trong thể rượt đuổi đại kình địch Real với 4 điểm ít hơn. Cơ hội bảo vệ chức vô địch Tây Ban Nha bỗng trở nên mong manh. Nhưng điều ấy sẽ chẳng là gì nếu Barca lên ngôi ở Allianz Arena vào những ngày cuối tháng 5 tới. Chiến tích ấy chắc chắn sẽ vĩ đại và lớn lao hơn rất nhiều. Hành trình của Barca ở Champions League năm nay vẫn rất suôn sẻ. Họ lần lượt bỏ lại những tên tuổi sau lưng và bước tiếp đi. Mỗi ngày, Barca lại hoàn thiện và đáng sợ hơn. Chính từ sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ ấy đã giúp lối chơi của đội thêm phần biến ảo. Leo Messi vẫn là linh hồn, là lẽ sống của Barca. Nhưng bên cạnh anh, những người còn lại vẫn đủ sức kéo con tàu Barca cập bến vinh quang.

Với Chelsea, giai đoạn đầu mùa giải thật sự khó khăn đối với họ. Qúa trình cải tổ của The Blues khá nửa vời. Một đằng là thích dùng cầu thủ trẻ nhưng đằng khác không thể thẳng tay loại bỏ các công thần. Chính vì không thể hợp nhất những cái tôi lại với nhau mà Villas-Boas đã sớm rời chiếc ghế HLV đội bóng thành London. Cuộc vui chóng tàn ấy tưởng như báo hiệu một thời kì thoái trào khác của Chelsea. Nhưng không, Chelsea đã trở lại vô cùng mạnh mẽ. Thay tướng đổi vận. Roberto Di Matteo đã mang lại luồng sinh khí mới, tạo nên một Chelsea đoàn kết và đồng lòng hướng về phía trước. Dù đã không còn cơ hội vô địch Premier League mùa này nhưng Chelsea vẫn nung nấu những tham vọng khác. Những thất bại trong quá khứ càng hun đúc thêm ý chí, thúc giục Chelsea tiến lên và có thể cụ thể hóa tham vọng lần đầu xưng bá trời Âu.

Stamford Bridge hôm nay vẫn đẹp như mọi khi. Vẫn một bầu trời màu xanh giữa London bốc cháy. Trên khán đài, Roman Abromovich vẫn luôn dõi theo từng bước của đội bóng. Nhưng không ai biết, sau trận đấu với Barca, ông chủ người Nga ấy có lại nở nụ cười hay sẽ là nỗi đượm buồn phảng phất trên gương mặt?...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tom Henning Ovrebo là món nợ của Chelsea nhưng Chelsea là món nợ của Barcelona. Từ Chelsea, mỗi năm đoàn quân xứ Catalan lại thu nạp thêm những nạn nhân mới và kéo theo đó là những kẻ khóc thuê tăng theo cấp số nhân. Trận bán kết năm đó là vết xước lớn nhất trên viên kim cương mà Pep Guardiola đã cất công mài giũa, giờ là lúc để những người thợ kim hoàn kiệt xuất như Xavi, Messi, Iniesta sửa lại sai lầm trong quá khứ.

Barcelona sẽ trả nợ sòng phẳng, ngay tại đây, Stamford Bridge ngày nào.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Kiet_Barca viết mấy bài trên chủ đề Cúp C1 lúc nào cũng hay !!! Đọc thôi cũng đủ thấy hấp dẫn và hồi hộp đến toát mồ hôi hột rồi. Nhưng mà góp ý chút, sao bác Kiet_Barca không kiếm cái ảnh to ra cho nó hoành tráng, với lại hợp với bài viết bên dưới hơn. Để ảnh nhỏ tuy không sao nhưng thấy không được bắt mắt cho lắm.

Chelsea bây giờ không thể nào so sánh với Chelsea thời Hiddink hay thời mợ Mou được. Việc để quá nhiều công thần già nua ở lại nhưng không biết cách phối hợp họ với những tài năng trẻ như Mata, Sturridge, Ramirez,... đã làm cho lối chơi của Chelsea giờ chả ra hình thù gì cả, thủ không chắc mà công cũng cùn (nhất là chân gỗ Torres). Trận hòa 1-1 với Fulham là 1 ví dụ cho điều đó. Còn Barca bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều với sức mạnh của hàng tiền vệ được củng cố hơn trước rất nhiều và Messi vẫn là cú đấm đầy uy lực của "gã khổng lồ xứ Catalan" vào hàng hậu vệ đang già nua đi của Chelsea.

Tin chắc 1 chiến thắng nằm trong tay của Barca và Messi tiếp tục kéo dài kỉ lục của mình tại UCL.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Trận này Pique có thể ra sân được không mọi người?

@: nhìn lại tí khoảnh khắc 3 năm trước :D. Pep lúc này còn tóc nhìn phong độ ghê lun :baifu_heyhey:

[video=youtube;krsbAizD6UM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=krsbAizD6UM#![/video]
 
Sửa lần cuối:

skyline_serip

Tiểu học xã
Đầu quân
19/12/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Mình quá lạc quan quá không nhỉ? Đang mong chờ lượt bán kết có tỉ số đậm nhất trong lịch sử UCL.
 

namnguyen

Trung học xã
Đầu quân
21/12/09
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mình rất thích cảnh Pep nhảy hẩn chẳng lên và vừa chạy vừa hét lên sung sướng, một hình ảnh mà sau này chúng ta hiếm được thấy. Rất nhiều lần mình coi lại hình ảnh này, mỗi lần coi là mỗi lần mình lại xúc động.......
 

xuaanddatj

Mầm non xã
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
chúng ta không nên chủ quan trước đối thủ như Chelsea được...Họ vừa mới thắng Tot nên phong độ đang lên cao, vì vậy các anh hãy cẩn thận....Mong được kết quả thuận lợi để lượt về rồi xử tiếp ..:))
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình quá lạc quan quá không nhỉ? Đang mong chờ lượt bán kết có tỉ số đậm nhất trong lịch sử UCL.
Chắc không có đâu bạn ah, hy vọng đây là một trận đấu dễ thở với kết quả có lợi cho xã mình thôi, cũng phải giữ sức để cuối tuần chơi "bóng ma" với các bạn RM nữa chứ. Với lịch thi đấu dày đặc như thế này nếu không giữ sức thì xôi hỏng bỏng không hết, hy vọng rằng một loạt các kỷ lục đang chờ được chinh phục phía trước sẽ là động lực cho La Pulga tiếp tục thăng hoa và bùng nổ...:baifu_wc:
 

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Em nghĩ trận này xã nhà sẽ cố gắng để hoà có tỷ số. Tất nhiên là thắng thì là nhất nhưng còn trận gặp các bạn RM nên cứ từ từ, tính toán cẩn thận.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
530396_337489259648723_318458524885130_984084_3715523_n.jpg


Từ mấy mùa bóng gần đây, trên đấu trường châu lục, người ta đều phải nhìn FC Barcelona với ánh mắt sợ hãi lẫn ghen tị.
Rất nhiều đội bóng đã thử đứng ra cản bước tiến của Người khổng lồ xứ Catalan nhưng đa số đều không thành công.
Lần này, Chelsea được phần còn lại của châu Âu hy vọng sẽ đánh bại đoàn quân của Pep Guardiola khi đội bóng thành London vừa có trận đại thắng 5-1 trước người anh em cùng thành phố.
Sau những trận đấu chuệch choạc xuất phát từ sự chia rẽ nội bộ dẫn đến sự ra đi của A.V.Boa, Chelsea đang dần trở lại với điệp khúc chiến thắng liên tục.
Quan sát những trận đấu gần đây của The Blues, có thể nhận thấy sức tấn công của Chelsea hiện nay hầu hết đang phụ thuộc vào khả năng dẫn dắt của chàng tiền vệ người Tây Ban Nha, Joan Mata.
Và dù cho Torres đang là nỗi thất vọng lớn nhất dành cho các CĐV của Chelsea nhưng đẳng cấp và cái duyên ghi bàn của El Nino vào lưới Valdes là điều khiến cho họ hy vọng.

Được chơi trên sân nhà trước ở lượt đấu Bán kết, chắc chắn các cầu thủ thành London không dại gì co cụm phòng thủ bị động bởi họ cần một kết quả có lợi trước khi phải hành quân đến Tây Ban Nha. Đội bóng của Di Matteo có thể sẽ chỉ phòng thủ chặt chẽ ở khu vực trước vòng cấm địa của đội mình như cách mà các đối thủ khác của Barca thường áp dụng.
Mà dù cho đội bóng của chủ tịch Abrahamovic có thi đấu như thế nào đi nữa thì chắc chắn Barcelona vẫn sẽ trung thành với lối chơi của mình.
Trước những cầu thủ có thể hình và thể lực tốt như của Chelsea thì Messi cần có thêm một đối tác trên hàng công có khả năng đi bóng gây rối loạn hàng thủ đối phương để chia lửa với mình, người đó nhiều khả năng sẽ là Iniesta, người vẫn còn khiến các CĐV Barca chưa hết ngất ngây với bàn thắng kỳ diệu đưa Người khổng lồ xứ Catalan vượt qua chính The Blues trong trận Bán kết năm nào.

Một cặp đấu nhiều duyên nợ và hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến một trận cầu Bán kết xứng đáng với tầm vóc của hai đội.

Dự đoán: Barca thắng 2-1.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Đem 2 đội lên bàn cân ta sẽ thấy Barça của 2012 mạnh hơn 2009, còn Chelsea của 2012 đang thua Chelsea thời 2009. Về mặt cân lượng này thì Chelsea vào đến bán kết đã là một thành công lớn đối với họ. Quan trọng là không nhìn vào điều đó để đánh giá đội bóng áo xanh vì bản thân họ không phát huy được hết sức mạnh tiềm tàng.

1. Đây là đội bóng thiếu kỷ luật.

Các cầu thủ bè phái sẵn sàng đẩy thầy giáo của mình thất nghiệp và bùng nổ với ông thầy mới. Nhưng khi họ đoàn kết và biết kỷ luật thì đó là mối nguy thứ nhất Barca đang phải đối mặt. Thành công tạm thời trong giai đoạn ngắn vừa qua giải thích sơ sơ hệ quả của yếu tố này. Ý nghĩa của việc thiếu kỷ luật giống một đứa trẻ cá biệt nhưng những đứa trẻ đó luôn làm lên nhiều điều không ngờ.

2. Đây là đội bóng sức mạnh.

Nếu xem bóng đá Anh, người ta sẽ thấy ít có đội nào đá thiên kỹ thuật kiểu Arsenal. Hệ thống và tư duy của bóng đá Anh buộc các đội dùng rất nhiều sức mạnh cơ bắp để đối kháng. Và chính vì thế Manchester United luôn là ông vua bóng đá Anh thời gian qua. Không phải Man đỏ là đội cơ bắp nhất mà đơn giản Man đỏ là người biết cách khiến đối phương phải vắt kiệt sức với lối chơi bóng ít chạm đơn giản nhất có thể. Còn Chelsea chính là đội bóng cơ bắp nhất. Bao năm qua xem đội bóng này, họ vẫn loay hoay tìm kiếm một lối chơi đặc trưng cho mình. Lúc họ thích đá đẹp, lúc họ thích đá tốc độ, lúc họ lại thích đá phản công. Vào thời điểm hiện tại thì Chelsea là đội bóng thiếu bản sắc.

3. Đây là đội bóng có nhiều cầu thủ đẳng cấp.

Nếu đem so với Man đỏ, tôi dám chắc Chelsea là đội bóng có nhiều cầu thủ tốt hơn về mặt cá nhân. Việc họ chưa phát huy được sức mạnh chính vì tư duy lai căng. Bỏ nhiều tiền để mang về bóng đá La-tinh nhưng lại dựa trên nền tảng thể lực và ép lối đá La-tinh phải thi đấu trong môi trường giải Ngoại hạng chả khác nào mời chú gà chọi vào đấu trường của bò tót. Đây là một yếu tố hai mặt và người cầm quân giỏi biết cách khi nào ta chơi La-tinh và khi nào ta chơi kiểu bóng đá Anh sơ khai. Họ không giải quyết được hai luồng tư duy bóng đá khắc nhau này nên hệ quả là việc tẩu hoả nhập ma khiến người xem khá thất vọng dù họ có nhiều cầu thủ đáng mơ ước.

Đem so với năm 2009, Chelsea đã xuất hiện David Luiz, Joan Mata, Torres, Zhirkov. Trong những cái tên này, Barca sợ nhất Torres. Sợ thế nào thì chắc các culé rất rõ. May thay anh ta sang Anh đã lâu và hoàn toàn đã mất chất nên khả năng tạo đột biến là không cao như xưa. Chỉ có điều sợ thì vẫn là sợ và Puyol chính là hậu vệ ưa thích nhất của Torres khi xưa. Giải được bài toán Torres là Barca đã khoá chặt được yếu tố niềm tin vào chúa cứu thế của đội bóng Anh. Drogba không phải là mẫu tiền đạo đáng ngại với hệ thống phòng thủ của Barca vào thời điểm hiện tại mà chính cái tên Malouda mới cần để mắt đến. Khả năng xâm nhập vòng cấm và sự tự tin của Malouda là bài học Barca đã phải trả giá. Ví dụ như Boateng của Milan và Benzema của Real đã từng thể hiện trước Barca gần đây. Nhưng có thể di Matteo sẽ không tung Malouda ra sân từ đầu.

Cầu thủ đáng chú ý thứ hai chắc chắn là Mata. Ta quá biết Mata để hiểu sự nguy hiểm thế nào trong lối chơi của Chelsea nếu thiên về phòng ngự phản công. Trước kia phản công của Chelsea là từ Lampard -1 tay ưa chuyền dài và thiếu thông minh. Giờ nếu các đường bóng phản công cánh được luân chuyển qua nơi Adriano án ngữ thì Barça sẽ gặp vấn đề. Mata có thể loại bỏ được hậu vệ người Brazil và thừa sức phối hợp hoặc chọc khe cho tiền đạo cắm của mình. Busquets nên được đá trụ từ đầu để hạn chế và ép Lampard không được luân chuyển phản công qua Mata. Làm được việc này thì Barca đã bóp chết nửa sự nguy hiểm cho kiểu đá phản công của Chelsea. Họ sẽ phải đơn thuần đá kiểu Anh trong vội vàng và đua sức. Chặn điều này là việc Barca vẫn thường xuyên làm hàng tuần.
 
Sửa lần cuối:

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Góp ý với bác barcano1 1 tí, trận thắng Tot 5-1 là ở FA cup chứ k phải PL nên k ảnh hưởng gì đến vé CL cả.
Về trận này thì mình nghĩ đây là trận đấu mà cầu thủ và CDV cả 2 đội đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Hi vọng mọi ân oán sẽ được giải quyết hết sau khi kết thúc cả 2 lượt trận.
Mong là Barca sẽ không chỉ thắng mà còn thắng 1 cách thuyết phục để làm cho không chỉ fan Chelsea mà cả lũ antifan lắm điều phải im lặng chấp nhận sự thật là Barca đủ sức đánh bại mọi đội bóng mà không cần đến trọng tài.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ký ức Chelsea - Barca: Quá khứ không phải lúc nào cũng buồn

Mặc dù mỗi lần nhắc đến cặp đấu duyên nợ Chelsea - Barca, người ta thường đánh giá cao CLB xứ Catalan hơn nhưng nhìn lại quá khứ đội bóng này lại có thành tích chẳng hơn gì Chelsea. Trong 5 trận gần đây nhất, Barca không biết thắng là gì trước đối thủ kỵ rơ là Chelsea.

Dấu ấn đậm nhất trong chiều dài cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này vẫn là một hình ảnh Iniesta cởi phăng chiếc áo vàng rồi lao thẳng ra cột phạt góc để ăn mừng với đồng đội. Giây phút ấy không những làm điên đảo bao nhiêu con người mà còn lấy đi của họ nhiều giọt nước mắt.

Tước đoạt chiếc vé vào chơi trận chung kết của Chelsea ngay phút bù giờ cuối cùng, Barca tiện tay nâng luôn chiếc cúp Champions League năm đó. Ký ức buồn là thứ đáng phải quên, nhưng càng muốn quên các CĐV Chelsea lại càng nhớ. Nhớ là để họ còn biết ai là 'chủ nợ' của mình để mà đòi, và nhớ để biết rằng họ cần phải chiến đấu hết sức mình để mang về lại vinh quang cho đội bóng.

Hãy bỏ qua hình ảnh Iniesta ghi bàn, gạt qua cảnh BHL đội bóng Catalan ăn mừng trên Stamford Bridge. Vì bên cạnh những ký ức không-cần-lúc-nàocũng-nhớ ấy, vẫn còn cho đội bóng thành London và các tín đồ của mình những kỷ niệm đẹp đẽ hơn thế rất nhiều. Để làm gì? Để họ vững tin rằng Chelsea bây giờ đã khác và họ có cơ sở để đánh bại các cầu thủ đến từ Barcelona.

Đối đầu trước Chelsea không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với Barca khi đội bóng này lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái 'rơ' từ The Blues. Trong năm trận đối đầu gần đây nhất giữa hai sắc áo này, Barca không hề có một chiến thắng. Lần duy nhất Barca có thể ra về với nụ cười là ngày 21/2/2006, quá lâu để có thể họ lặp lại thành tích này. Cùng nhìn lại những kỷ niệm đẹp suốt 6 cuộc đối đầu vừa qua thay vì cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh một mình Iniesta ghi bàn.

Chelsea 1-2 Barcelona (21/2/2006): Trận đấu diễn ra vào mùa giải 2005/06 tại Stamford Bridge với chiến thắng gần nhất thuộc về Barca. Terry và Thiago Motta đá phản lưới nhà cho mỗi đội rồi Eto'o kết thúc trận đấu bằng chiến thắng quan trọng ngay trên sân khách.

Barcelona 1-1 Chelsea (8/3/2006): Ronaldinho ghi bàn thắng trước cho đội nhà để mang tấm vé vào vòng trong cho Barca, nhưng Frank Lampard đã cân bằng tỉ số trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, kết quả đó không đủ để đội bóng từ London đi tiếp và nhường suất vào chơi trận chung kết với Arsenal cho Barca.

Chelsea 1-0 Barcelona (18/10/2006): Ở lần này, hai đội nằm chung bảng với nhau và trong trận lượt đi chiến thắng đã thuộc về đội chủ nhà. Drogba là người ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho Chelsea.

Barcelona 2-2 Chelsea (31/10/2006): Trận đấu giằng co cho đến những phút cuối cùng và cũng chính Drogba san bằng cách biệt khi đồng hồ đã điểm phút 90+2. Trước đó, Deco và Gudjohnsen đã ghi bàn cho Barca, Lampard cũng góp công của mình bằng một bàn thắng.

Barcelona 0-0 Chelsea (28/4/2009): Trận hòa không bàn thắng trên sân Camp Nou là nguyên nhân đưa trận lượt về lên cao trào của kịch tính. Ở trận lượt đi này, lẽ ra đội bóng Catalan đã phải làm tốt hơn thế để mang về lợi thế cho mình.

Chelsea 1-1 Barcelona (6/5/2009): Là một trận đấu đầy nghiệt ngã khi chiếc vé chung kết chỉ cách đội chủ sân Stamford Bridge đúng hai phút. Cú sút trước khu vực 16m50 của Iniesta làm tung lưới TM Cech làm cho không ít CĐV Chelsea phải thẩn thờ trong nước mắt. Bên cạnh đó còn nhiều tranh cãi khác mà đến giờ dư âm của nó hẳn còn nguyên khi cuộc tái đấu chuẩn bị diễn ra.

Có thể thấy rằng trong những lần đụng độ gần đây, Barca không bao giờ có thể thoái mái khi bước chân ra khỏi thủ đô nước Anh. Nhớ kỷ niệm nào là điều mà người hâm mộ có quyền lựa chọn. Phía trước là 90 phút hứa hẹn nhiều kịch tính, hồi hồi không những trên sân mà sẽ còn đọng lại trong lòng những cổ động viên chân chính. Hãy mở mắt và thưởng thức những gì tinh túy nhất từ bóng đá vào rạng sáng thứ Năm trong trận đấu đầy duyên nợ Chelsea - Barca.

R10 - BD.com.vn
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đã có danh tính người cầm còi trận Chelsea - Barca

Felix Brych - Trọng tài người Đức sẽ chính là người cầm còi trận bán kết lượt đi giữa Chelsea và Barca. Nhân vật này bỗng trở nên tối quan trọng và được lưu tâm cũng bởi ân oán quá sâu sắc giữa cặp đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ 5.



Như vậy là ngoài nhân sự hai đội đang còn nằm trong sự suy đoán của mọi người thì cái tên không kém phần quan trọng tạo nên một trận cầu công tâm cũng đã lộ diện. 'Cán cân công lý' năm trong tay vị trọng tài 36 tuổi đến từ Đức, ông Felix Brych. Vị trọng tài này sinh ngày 3/8/1975 tại một nơi mà hẳn nói ra nhiều người sẽ đặt nghi vấn, Munich.

Thành tích cầm còi của vị 'vua áo đen' này không có gì quá nổi bật. Brych Felix bắt đầu bắt các trận tại Bundesliga từ năm 2004 và đến năm 2007 ông mới được cấp bằng FIFA. Quá trình công tác của ông cũng khá ổn định với những trận đấu tầm trung ở khu vực. Nếu để ý thì người ta chỉ nhận ra quyết định gây tranh cãi nhất của ông khi rút thẻ đỏ đuổi Vidic trong trận đấu Man Utd gặp Otelul Galati.

Ngoài khả năng 'nắm quyền sinh sát' trong tay, Felix Brych còn là một tiến sỹ về ngành luật. Bên cạnh cương vị là một trọng tài quốc tế, ông cũng vừa hoàn thành xong học hàm tiến sỹ của mình khi nghiên cứu về chủ để thể thao.

Cuối cùng thì nhân vật trước đây còn chưa vén màn bí mật đã được lộ diện. Nếu là một trận đấu khác thì có lẽ sẽ chẳng ai thèm quan tâm xem người cầm còi trên sân là ai, nhưng không một biểu hiện nào lại không có nguyên do của nó. Hẳn các CĐV Chelsea chưa thể quên người đã 'cướp' đi lợi thế của họ ba năm trước và giờ chẳng ai muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
R10 - BD.com.vn
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]5gpUttClAU0&feature[/youtube]

Nhìn lại bàn thắng tuyệt vời của Iniesta theo phong cách "Slow Motion"... Tuyệt vời. :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
El-cesped-de-Stamford-Bridge_54284834944_54115221212_600_244.jpg

Hiện trạng của sân Chelsea.
Chắc sân bãi giờ không phải điều gì quá to tát cản bước Barca nhỉ :D.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sóng lớn đang đến, nhưng điều cần thiết lúc này là thật điềm tĩnh, đây là thời điểm quyết định của mùa giải. Hãy gạt hết mọi suy nghĩ khác trong đầu và chỉ giữ lại những gì cần phải đối đầu với Chelsea. Hãy vào trận với tất cả sự tôn trọng lớn nhất, cơ hội vẫn chia đều 50 - 50 cho hai đội khi bóng chưa lăn.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Mình không tin đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn dễ dàng. Chen xì ở thế cửa dưới và họ hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp tử thủ 9-10 hậu vệ, đổ cát, đốn củi, ăn vạ ... và rất nhiều chiêu trò khác để đối phó với chúng ta.

Tuy nhiên đây cũng không phải một chướng ngại thực sự. Chelsea là một đội bóng được xây dựng từ những mảnh ghép chất lượng nhưng lại làm theo một bản thiết kế sơ sài. Vì không có một lối đá cụ thể để vận hành chiến thuật nên họ rất ngại đối đầu với những đội bóng có bản sắc.

Tin tưởng vào một chiến thắng cho Xã: 1-0 hoặc 2-0.
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
[youtube]5gpUttClAU0&feature[/youtube]

Nhìn lại bàn thắng tuyệt vời của Iniesta theo phong cách "Slow Motion"... Tuyệt vời. :D

-> Mỗi lúc mệt mỏi, mình thường xem lại khoảnh khắc này và khoảnh khắc Ronaldinho lắc mông ghi bàn. Đều là lưới Chelsea cả.

Xem lại mới thấy rõ mọi người đang chồng người ăn mừng thì Silvinho "tỉnh lại" chạy tới kêu Pep thay người.

Valdes bỏ goal chạy tới góc đối diện ăn mừng luôn.

Và cũng từ khoảnh khắc này, mình rất kết Pinto, anh không phải người của La Masia nhưng tình yêu CLB của anh rất nồng cháy, như trong pha "chạy 50m ăn mừng đua với Pep vậy". Và anh cũng chính là người "máu" nhất trong các trận El Classico, các anti có thể ghét anh vì điều đó, nhưng với mình, đó là thể hiện tình yêu CLB quá lớn và tinh thần bảo vệ đồng đội.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thấy cũng hơi bất công cho Chelsea ở lượt về năm đó, nhưng không có nghĩa là Chelsea xứng đáng đi tiếp khi lượt đi Barca cũng đã mất 2 trái Penalty.:baifu_nhinne:. Nếu không thì đã không có chuyện Chelsea tử thủ ở lượt về.:baifu_tuphat:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top