[UCL-Tứ kết] Shakhtar Donetsk 0 - 1 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png


Thời gian: 1h45 | Ngày: 13/4/2011 | SVĐ: Donbass Area

1302036692869.jpg


Nào, mình cùng vào bán kết

[JUSTIF]Kể từ khi lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết diễn ra, tất cả những người hâm mộ làng túc cầu trên thế giới đều đã mường tượng ra viễn cảnh: 2 đội bóng Tây Ban Nha, cũng đang là hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới trạm chán nhau tại vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên cũng chẳng ai ngờ tới được họ: Barça và Real lại có những chiến thắng dễ dàng và thuyết phục đến thế trước phần còn lại của bóng đá châu Âu. Những chiến thắng 5-1 (của Barça) và 4-0 (của Real) cho đến lúc này vẫn chưa mở cánh cổng vào bán kết cho họ chính vì thế cho đến lúc này Barça và Real vẫn chưa chính thức là đối thủ của nhau. Nào mình cùng vào bán kết nhé.

Shakhtar Donetsk - Sông Đông liệu có êm đềm? Thất bại 1-5 trong trận lượt đi trên sân Camp Nou, đại diện đến từ Ukraina hiểu rằng họ sẽ phải dừng bước tại đây và dàng tặng tấm vé cho Barça, nhưng có phải vì thế mà Shakhtar sẽ bỏ qua Barça trong trận lượt về? Người Ukraina không nghĩ vậy, các cầu thủ Brazil tại đây cũng không nghĩ vậy... Một cuộc báo thù danh dự đã được sắp đặt kĩ lưỡng tại Shaktar Stadium để chờ đoàn quân của Pep Guardiola tiến vào, chỉ tính riêng mùa này nơi đây đã chôn vùi 2 ông kẹ của làng bóng đá thế giới: Arsenal và A.S Roma. Chiến thắng Barça là niềm hân hoan mà không phải bất kì đội bóng nào cũng có cơ may được hưởng và sân nhà của Shakhtar sẽ mang đến một vị thế khác cho đội bóng của thành phố Donetsk. Sông Đông là một con sông bắt nguồn từ Ukraina và trước lần đón thăm đại diện đến từ Barcelona này, nó sẽ không còn êm đềm như trong cuốn tiểu thuyết của Sholokhov nữa.

Barcelona - Lời khẳng định trên sân khách: Đội bóng vùng Catalan luôn có được thành tích thi đấu trên sân nhà tại C1 rất khả quan: bằng chứng là 9 chiến thắng liên tiếp kể từ khi họ để thua Rubin Kazan mùa bóng 08/09 nhưng cứ bước ra khỏi thánh đường Camp Nou quen thuộc họ lại vấp phải những vật cản vô hình cản bước họ tới chiến thắng. Những thất bại 1-3 trên sân Giuseppe Mezz và 1-2 trên sân Emirates thật sự là những nỗi ám ảnh đối với Pep và các học trò. Tại La Liga, Barça vẫn được mệnh danh là ông vua sân khách, vậy thì tại sao họ lại không thể hiện nó tại Champions League nhỉ, hơn nữa trận đấu này nếu Barça "phá dớp" thành công, họ sẽ tự tin hơn rất nhiều cho những lần làm khách sau và lần gần nhất có lẽ là hành quân đến thủ đô Madrid gặp đội bóng hoàng gia. Hiện tại Barça chỉ còn duy nhất 3 tiền đạo, vì vậy gần như chắc chắn chiếc đinh ba MPV sẽ ra sân, Iniesta dính 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu trước, nên anh sẽ được nghỉ ngơi tại Catalan để chăm con gái và dành chỗ trống cho Thiago Alcantara hoặc Affelay. Vị trí Xavi vẫn khó có thể động đến tuy nhiên ở vị trí tiền vệ trụ do Mascherano không được thi đấu tại EC nhiều khả năng anh vẫn sẽ đá chính trong trận đấu này. Hàng hậu vệ "què cụt" cũng không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn Busquest - Piqué vẫn sẽ vào vai những người khốn khổ, hậu vệ cánh phải vẫn sẽ dành cho Alves và cánh trái nhiều khả năng là Maxwell. Valdés đã được Pep Guardiola điền vào danh sách đăng kí thi đấu, vì vậy anh sẽ ra sân trong trận đấu này. Chiến thắng là một kết quả mong đợi nhưng nhiệm vụ đầu tiên dành cho các cầu thủ là phải tránh được những chấn thương bởi vì EC đã gần kề rồi.

Đội hình dự kiến:

ShakhtarDonetsk: Pyatov, Hubschman, Razvan Rat, Chigrynskiy, Jadson, Willian, D.Costa, D.Srna, Rakytskiy, L.Adriano, Eduardo
FC Barcelona: Valdes, Adriano, Pique, Busquets, Alves, Mascherano, Xavi, Affelay, Pedro, Villa, Messi.

[/JUSTIF]
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chiến thắng 5-1 tại lượt đi đã quá đảm bảo cho một suất tại bán kết, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn cần cân trọng trước "binh đoàn chuột chũi" Shakhtar. Họ có lợi thế sân nhà, thời tiết, và tinh thần cũng thoải mái.

Thời tiết ở Donetsk những ngày gần đây khá lạnh, vào ban đêm nhiệt độ thường từ -1 đến 2*C, đó không phải là nhiệt độ lí tưởng đối với các cầu thủ Barca. Với nhiệt độ này thì cần cẩn thận với những chấn thương. Việc Iniesta không thi đấu, tôi tin một lần nữa Thiago được tin dùng. Đây chính là phần thưởng cho những nỗ lực của Thiago trong thời gian qua. Cả 2 lần được trao cơ hội đá chính trước đó, Thiago đều khiến Pep rất hài lòng. Và đó cũng là món quà sinh nhật không thể ý nghĩa hơn dành cho cậu bé nhà Mazinho.

Một kết quả hòa cũng không phải là tồi tệ, bởi chúng ta cần bảo toàn lực lượng cho phần còn lại của mùa giải. Chúng ta vẫn chưa có bất cứ danh hiệu nào trong tay, vì thế phải có những tính toán phù hợp. Dĩ nhiên không được chủ quan như trận đấu với Betis tại Copa del Rey mùa này. Bộ 3 MVP cần lấy lại phong độ để chuẩn bị tâm lí cho 4 trận El Clasico sắp tới!

Theo thông tin từ trang web của Shakhtar, đội trưởng Srna và Chim-ri nhiều khả năng sẽ không thể bình phục chấn thương cho trận tái đấu này.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Trận này nếu đưa toàn đội hình chính đá thì nguy cơ chấn thương không phải không có, đưa đội hình Barca B + dự bị thì có khi nỗi ám ảnh Getafe 4 năm trước lại hiện về. Shakhtar mà chịu đá tà tà với mình cho xong thì tuyệt, chứ nó mà băm bổ chơi thì mình mệt lắm, có khi Barca nên phủ đầu Shakhtar trong 10 phút đầu, kiếm được 1 bàn rồi thì cứ thong thả "chơi banh khờ"
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này không nên cho Busquets ra sân, do trận đấu tới với Real chúng ta chắc chắn không có được sự phục vụ của Mascherano nên nhỡ Busquets chấn thương ở trận này thì Classico chúng ta sẽ không có tiền vệ phòng ngự. Cứ cho Milito đá là ok rồi, cùng lắm thì cho Fontas thử sức thôi.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Trận này không nên cho Busquets ra sân, do trận đấu tới với Real chúng ta chắc chắn không có được sự phục vụ của Mascherano nên nhỡ Busquets chấn thương ở trận này thì Classico chúng ta sẽ không có tiền vệ phòng ngự. Cứ cho Milito đá là ok rồi, cùng lắm thì cho Fontas thử sức thôi.


Milito và Fontas đá không an tâm bằng Keita. Với tính cẩn thận của Pep, Pep sẽ không mạo hiểm để Busquets trên băng ghế dự bị đâu. Gần như chúng ta sẽ đụng Real 4 trận chỉ trong vòng 2 tuần. Khoảng cách 8 điểm cộng thêm việc Real còn phải gặp Valencia, Sevilla, Villareal cho phép Pep toan tính 1 cách kĩ lưỡng
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0


Shakhtar Donetsk - Sông Đông liệu có êm đềm? ...
Sông Đông là một con sông bắt nguồn từ Ukraina và trước lần đón thăm đại diện đến từ Barcelona này, nó sẽ không còn êm đềm như trong cuốn tiểu thuyết của Sholokhov nữa.


Sông Đông lúc nào chẳng êm đềm. Mà sông Đông có "dậy sóng" thì cũng không liên quan đến đội bóng vùng Donetsk nhé, huyền thoại chém gió! Sông Đông có dòng chảy bắt nguồn từ Tula, phía đông nam Moscow, Russia. Địa phận của sông Đông nằm hoàn toàn thuộc nước Nga, không liên quan đến Ukraina. Tiểu thuyết của Sholokhov chủ yếu nói về sông Đông ở thành phố Ростов-на-Дону (Rostov-na-Dony: Thành phố Rostov trên sông Đông). Đã từng đến Rostov một lần, phải nói là thực sự mê mệt vì thành phố này. Cực kì yên bình, và nó vẫn còn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên đến kì lạ (nhưng Volga, nơi mình đang sống còn đẹp hơn nhiều nữa ;)) )

Còn Shakhtar Donetsk là đội bóng thuộc thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng Donetskay Oblast (Донецкая область). Ở đây có con sông Donetsk, nhỏ hơn nhiều sông Đông. Nhìn trên bản đồ thì nó nhập vào sông Đông trước khi chảy ra biển Азовское море (Biển Azov, là phần phía Bắc của biển Đen). Donetsk là một vùng có nhiều mỏ than khổng lồ, vì thế Shakhtar Donetsk còn có biệt danh là "Những người thợ mỏ vùng Donetsk" (bản thân từ "Шахтёр" có nghĩa là "Thợ mỏ"). Ngoài ra họ còn có biệt danh khác là "Những chú chuột chũi" (Кроты), điều này đã được nói tới ở lượt đi.

Anh đã sửa lại một chút bài viết để đưa lên trang chủ rồi nhé! :congan:​
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
1302511227095.jpg


1302468570458.jpg

Cách đây vài giờ, Barca đã rời El Prat để bay đến thành phố Donetsk trong chuyến làm khách ở trận lượt về!
 
Sửa lần cuối:

Asturias

Trung học xã
Đầu quân
25/5/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Tôi là Pep sẽ cho Maxwell, Thiago, Keita, Adriano, Borjan, Pedro đá chính, các anh em khác chờ trận Cup nhà vua nhé
 

nguyenkhair

Trung học xã
Đầu quân
16/12/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Tôi là Pep sẽ cho Maxwell, Thiago, Keita, Adriano, Borjan, Pedro đá chính, các anh em khác chờ trận Cup nhà vua nhé
Uhm, chú Pep cầu toàn quá mức lắm! Ko có tính mạo hiểm đâu, nhưng biết đâu vì đó mà có thành công!:nb:
Nếu là mình thì đội hình sẽ thế này:
Valdes, Adriano-Pique-Milito-Maxwell, Thiago-Mascherano-Keita, Pedro-Villa-Affelay. Bojan bị thương rồi. Khi cần rút Adriano thay Alves vào, vì Alves lực mà Adriano yếu lắm. Chơi cầm trịch, phòng thủ từ xa, không cần tấn công phủ đầu:starwars:
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến của 2 đội:

13025910.jpg

Mình thích Thiago đá chính hơn vì anh cần được trao cơ hội trong những trận đấu như thế này nhưng nhiều khả năng Pep sẽ vẫn thận trọng tung ra đội hình mạnh nhất có thể để giành lấy lợi thế trước, sau đó có thể mới rút các cầu thủ trụ cột ra dần nhằm giữ quân cho El Clasico.

tumblr_ljhuqzjozY1qd211c-480x319.jpg

Hình ảnh tập luyện của đội trên sân Donbass Arena:

timthumb.php


513-480x317.jpg
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Như những gì Pep đã nói, chúng ta nên nhớ lại trận lượt về với Betis, dù có chiếm lợi thế lượt đi nhưng lượt về này chúng ta cũng phải thận trọng, và quan trọng nhất là tránh chấn thương và thẻ đỏ, chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn và quan trọng của mùa giải. Chỉ mong thắng nhẹ 2-0 để Villa, Pedro khai nòng, Messi nữa thì quá tốt. Hôm nay hàng thủ phải cố gắng đá thật tốt, không để thủng lưới vì sắp tới các El Clàssic, hàng thủ phải làm việc mệt hơn nữa.
 
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mong cho Messi chơi một hiệp - lập cú đúp rồi ra nghỉ dưỡng sức cho EC nhé ! Tối nay quyết chiến với bọn Đông Âu !
 

hailuahd

Mầm non xã
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận này kiểu gì Pep cũng đá cầm hòa hoặc đá thắng sit 1 bàn, giữ chân còn gặp chú Real nữa chứ, Pep giờ đâu ngây thơ như ngày xưa đâu.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Những phút đầu chúng ta bị ép thật sự nhưng về sau thì thể lực của những người thợ mỏ đã giảm, không còn đeo được nữa ;)). Không hiểu sao Villa đụng banh là mất, anh cần 1 bàn thắng để giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình. Afellay có pha sút xa rất là chất :D. Ông thủ môn Pyatov bắt bài hết mấy quả sục bóng của Messi, trận lượt đi cũng thế.
 

Blood_&_iron

Tiểu học xã
Đầu quân
11/3/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hic, thắng tổng tỷ số 6-1 rồi mà cứ để cầu thủ chính đá làm gì, nhỡ trấn thương thì sao? Sao Pep ko rút bớt ra nhỉ
 

Bim Barca

La Masia
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
92
Được thích
2
Điểm
8
Barça đồng
8
Xong ! Afellay được đá chính và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ . Millito khi được thay vào chỉ thích trượt cỏ :)) Cầu thủ xuất sắc nhất là Victor Valdes :D
 

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Xem hết trận mới thấy sợ ông Milito thế nào
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Theo em thì Pep muốn đội 1 nóng máy chuẩn bị thư hùng với bầy Dê. Sự có mặt của Adriano làm cho 2 cánh Barça cân bằng hơn, Mascherano hòa nhập rất tốt. Afellay có 1 cú cứa lòng rất hay nhưng thằng thủ môn đó bay như chim vậy. Một điểm tích cực nữa là Messi sau khi ghi bàn lại đã không còn cá nhân nữa, điển hình là quả chuyền cho Afellay, nếu như những trận trước đó thì anh đã sút rồi.
Milito thì thôi rồi, mới vào đã ngã để bị cái thẻ vàng, rồi còn làm mất banh tạo 1 cơ hội nguy hiểm cho đội chủ nhà. Trận này, Valdes 1 lần nữa chứng minh được khả năng của mình, anh cản phá ít nhất 3 pha bóng nguy hiểm của đội bạn.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lo cho Villa quá, anh đang đi theo vết xe đổ của Imbra năm ngoái. Anh mất hút gần 2 tháng nay rồi, hy vọng anh sẽ nổ súng ở trận Classico.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top