[UCL-Vòng 1/8] Bayer 04 Leverkusen 1 - 3 F.C Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận đấu Bayer 04 - Barça

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Abidal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 1 2.8%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 13 36.1%
  • Messi

    Bình chọn: 22 61.1%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cuenca

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    36
  • Poll closed .

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Champions%20League.png


150px-Bayer_Leverkusen.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 02h45 | Ngày: 15/02/2012 | SVĐ: BayArena
200909_2288.jpg

Dậy mà đi!​

Vậy là chút hi vọng mong manh còn sót lại cho việc bảo vệ chức vô địch La Liga mùa này của Barcelona, dường như đã tan tành, sau khi gục ngã 2-3 trước Osasuna. Một thất bại đã làm lộ rõ rất nhiều vấn đề của Barca về cả lối chơi lẫn tinh thần chiến đấu. Sân khách một lần nữa cản bước Barca đi đến chiến thắng. Liệu cuộc đối đầu trên đất Đức với Bayer Leverkusen có giúp Barca, vượt qua được yếu điểm lớn nhất mùa này, để mang lại nụ cười cho các cules?

Leverkusen: Ngày ấy, bây giờ

Leverkusen cùng với Bayern Munchen là những đại diện của bóng đá Đức góp mặt ở vòng 1/8 UEFA Champions League năm nay. Trong quá khứ, Leverkusen cũng đã để lại chút dấu ấn tại các cúp Châu Âu, đó là chiếc cúp UEFA 1988 và lọt vào đến trận chung kết Champions League mùa bóng 2001-2002. Đặc biệt là chiến tích vào chung kết Champions League năm đó là mốc son đáng nhớ trong lịch sử hơn 100 năm của đội bóng này. Điều đáng nói ở chỗ, Bayer Leverkusen trở thành đội bóng đầu tiên chơi trận chung kết Cúp C1 mà chưa từng giành bất kỳ chức vô địch quốc gia nào. Đội bóng Đức mùa giải ấy là một tập hợp đồng đều và giàu sức chiến đấu. Trong khung gỗ là sự chắc chắn của Hans-Jörg Butt, trên anh là “bức tường” mang tên Lucio, ở giữa là thủ lĩnh Michael Ballack, còn trên hàng công là chân sút Oliver Neuville. Và hơn hết, là dấu ấn của chiến lược gia Klaus Toppmöller. Nhưng trước một Real Madrid già dặn và bản lĩnh hơn, Leverkusen đành ngậm ngùi nhìn đội bóng TBN lên ngôi trong đêm Hampden Park không thể nào quên này. Dù không thể vô địch, nhưng việc lọt vào tới trận chung kết, là điều gì đó rất lớn lao mà Leverkusen mang đến. Và kể từ ngày ấy, Leverkusen vẫn thường góp mặt ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu, nhưng những điều kì diệu trong quá khứ thì họ đã chưa thể tái hiện lại được. Ở Bundesliga mùa này, phong độ của Leverkusen cũng khá thất thường. Với 15 điểm kém hơn so với đội dẫn đầu Dortmund, thì dường như chỉ có người mơ mộng nhất, mới nghĩ đến viễn cảnh thầy trò Robin Dutt giành chiếc đĩa bạc vào cuối mùa. Thành tích đá sân nhà của Leverkusen cũng không thật ấn tượng với 4 trận thắng, 3 hòa, bại 3, ghi được 14 bàn và 15 lần thủng lưới. Leverkusen vừa thất bại 0-1 trên Dortmund và tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 6. Phong độ của đội bóng Đức lúc này là không cao và trước mặt họ là ngọn núi sừng sững mang tên Barca.

kakage5.jpg


Barca: Dậy mà đi!

Barca đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ ngày Pep Guardiola lên nắm quyền. Không một cule nào có thể mường tượng , rằng Barca lại bị Real bỏ lại xa như vậy trước khi mùa giải khởi tranh. Thất bại trước Osasuna hôm 12/02 là thất bại thứ 2 trên sân khách mùa này(trước đó là thất bại trước Getafe), tiếp tục kéo dài chuỗi phong độ tệ hại chưa từng có của Barca trên sân khách từ thời Pep. Cụ thể, sau 11 trận đã đấu trên sân khách tại La Liga mùa này, Barca thắng 4, bị chia điểm đến 5 lần và 2 lần nhận thất bại. Đâu rồi một Barca bách chiến bách thắng, đâu rồi một đội bóng luôn xem “đâu cũng là nhà”. Barca giờ đây không còn dễ dàng bắt nạt những đội dưới cơ như trước nữa, thay vào đó là sự hời hợt và đôi khi thiếu sức chiến đấu. Phải chăng những đôi chân từng chinh phạt cùng trời cuối đất đã quá mỏi mệt và no say danh hiệu? Có thể lắm chứ! Cuộc sống là dòng chảy không ngừng nghỉ, chỉ cần chúng ta giậm chân tại chỗ thì đối phương sẽ nhanh chóng vượt mặt. Đó là qui luật khắc nghiệt của cuộc đời này và các cules đang phải cay đắng chấp nhận điều đó. Nhưng điều mà tất cả cules muốn thấy ở Barca là tinh thần chiến đấu đến cùng, tinh thần của người Catalunya đúng nghĩa. Barca có thể thất bại về chuyên môn, nhưng không thể thất bại về tinh thần, để ngay cả khi chiến bại cũng phải tạc nên một hình tượng đẹp về dàn binh thiện chiến Catalunya.

OSA3-2BAR.jpg


Trong quá khứ, Leverkusen và Barca đã 4 lần đối đầu với nhau, với ưu thế nghiêng về Barca với 3 trận thắng và 1 thất bại. Lần gặp gỡ gần đây nhất giữa 2 đội là vào ngày 11/03/2003 với chiến thắng thuyết phục 2-0 thuộc về đội chủ sân Camp Nou. Cả 2 đội đang có phong độ thất thường tại giải quốc nội nhưng hoàn toàn có thể thăng hoa khi ra trời Âu. Leverkusen cũng rất muốn tái hiện những điều kì diệu trong quá khứ, dẫu trước mặt họ là Barcelona. Còn nhà ĐKVĐ thì khát khao trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League. BayArena đêm 15/02 sẽ là cuộc đối đầu không khoan nhượng và cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn giữa Leverkusen với Barca. Chiến thắng chỉ thuộc về đội bản lĩnh hơn và biết nắm bắt thời cơ.

Đội hình dự kiến

Leverkusen: Leno - Corluka, Schwaab, Friedrich, Kadlec - Castro, Reinartz, Rolfes - Bender - Kiessling, Schurrle.

Barcelona: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Abidal - Xavi, Busquets, Iniesta - Fabregas, Messi, Sanchez.

DỰ ĐOÁN:1-2


Kiệt Barça
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
MÌnh thấy Pep đã xác định mục tiêu C1 & Cúp Nhà Vua cho năm nay thì phải, nếu đúng như thế thì cũng có cái hay của nó. Các trận còn lại của Liga sẽ là nơi để các mầm non La Masia rèn luyện chân cẳng và kinh nghiệm thi đấu.
Năm này Barca mà bảo vệ được vương miện C1 & Vô Địch Cúp NV thì cũng quá thành công rồi. Đá trên sân Leverkusen trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này thì ưu tiên hàng đầu là không thua và giữ sức, kết quả hoà là chấp nhận được (dự đoán 2-2).
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận đấu này tạo cho mình cảm giác lo ngại.

Không biết mọi người còn nhớ trận hoà với Gijon trên sân khách mùa trước cũng vào thời điểm này trước khi Barcelona hành quân đến nước Anh tại đấu trường Champions Leauge. Trong trận đấu với Gijon, Pep đã tung vào sân một đội hình mang tính xoay vòng khá rõ nhưng rất nửa mùa: Affelay, Mascherano, Maxwell vào sân ngay từ đầu (trong khi Xavi, Iniesta, Villa và Messi cũng không được nghỉ ngơi) đã khiến cho Barcelona chệch nhịp và Gijon ghi bàn trước để rồi sau đó các học trò của Pep đã phải rất vất vả mới có thể mang về một trận hoà. Kết quả việc xoay vòng cầu thủ thất bại, cả đội phải đá cật lực rồi sau đó là thất bại tiếp theo trước Arsenal trên sân Emirate sau khi đã có bàn thắng dẫn trước của Villa.

Trận đấu này Pep lại tiếp tục đưa ra một đội hình rất rất khó hiểu với sự góp mặt của Mascherano, Thiago, Sergi Roberto ở tuyến giữa trong khi Xavi vừa được nghỉ ngơi hai trận trước khi tiếp đón Valencia thì lại tiếp tục được nghỉ ở trận này. Cầu thủ xứng đáng được nghỉ ngơi nhất là Messi thì vẫn tiếp tục ra sân và không thể hiện được nhiều. Kết quả là 30' cuối trận Barcelona lại dốc toàn lực với hi vọng tránh một trận thua đáng xấu hổ. Ngày 14/2, Pep và các học trò sẽ hành quân đến đất Đức trong cái lạnh -9 độ và một tâm lý nặng nề với phong độ của đội bóng. Mình không tin vào cái gọi là nhả Liga để quyết giành C1 như các culé vẫn cố bào chữa, nếu phải bỏ thì chiếc cúp Copa là đáng bỏ nhất. Không lẽ Pep quyết đi đến trận đấu cuối cùng của Copa mà lại muốn nhả Liga sao? Có chăng đó chỉ là một nước cờ sai lầm hoàn toàn của vị HLV này và bây giờ ông đang phải tiếp tục đối mặt với Bayer Leverkusen y như tình huống trước trận thua 1-2 trên sân Emirate năm ngoái.

Cũng phải nói thêm rằng: Cùng thời điểm này năm ngoái Barcelona đang hơn Real Madrid 7 điểm trong khi Real chưa đá thì bây giờ Real đang hơn Barcelona 7 điểm và họ cũng còn một trận chưa đá. Trước trận đấu với Arsenal, Pep chính thức gia hạn hợp đồng thêm một năm còn bây giờ ông vẫn chưa nói gì cả.

Khá nhiều thông tin bất lợi cho Barcelona thời điểm này, hi vọng vào một trận hoà có lẽ phù hợp hơn.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Không biết nói gì hơn về nỗi thất vọng cùng cực vào lúc này. Pep cứ luôn miệng nói rằng các cổ động viên phải tin tưởng ở đội bóng nhưng trước hết ông phải thể hiện 1 điều gì đó để các Cule có thể tin tưởng và hi vọng chứ. Nếu như không biết sửa sai ở trận gặp Leverkusen này thì chắc là mùa giải này Barca sẽ chỉ có 1 chiếc cúp "gãy" của Real mà thôi. Hi vọng Barca sẽ giữ lại chiếc cúp CL này lại.
Dự đoán : 1-1
:baifu_lacdau:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ballack vắng mặt

Ballack.jpg

Tiền vệ lão tướng Michael Ballack sẽ không thể có mặt trong trận đấu sắp tới của Bayer Leverkusen đón tiếp Barça. Ballack bị rách cơ bắp chân trong một buổi tập và các bác sĩ đã quyết định cho tiền vệ này một chiếc vé vip trên khán đài để dự khán trận đấu lượt đi vòng 1/16 sắp tới.
Hiện tại Bayer đang xếp thứ 6 tại giải Đức và thua đội đầu bảng tới 15 điểm. Mục tiêu của Bayer là tìm kiếm suất tham dự Champions League mùa tới vì một sự thật được lan truyền tại Leverkusen khi biết tin đối thủ tại vòng loại trực tiếp là Barça gần như với việc họ sẽ phải dừng bước phiêu lưu.
http://www.fcbarcelona.com.vn/ballack-vang-mat.fcbvn
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
HLV Robin Dutt của Leverkusen tuyên bố, rằng đội bóng của ông sẽ đánh bại Barca theo cái cách mà Basel đã loại MU
cutesmiley18.gif
.

Trận này Leverkusen vắng Derdiyok và Sydney Sam, nhưng những trụ cột như Kiessling, Augusto, Schuerrle...vẫn góp mặt.
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Laliga có lẽ đã tuột khỏi tay rồi. Buồn mãi cũng chẳng để làm gì. Lấy lại tinh thần cổ vũ chõ đấu trường Champion league vậy. Không hiểu sao em cứ có linh cảm năm nay Bar nhà mình sẽ là clb lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Hị hị hị... được thế thì sướng nhỉ? ^^
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
.... Mình không tin vào cái gọi là nhả Liga để quyết giành C1 như các culé vẫn cố bào chữa ....

Đúng, mình cũng nghĩ thế. Năm nay rõ ràng ta đã phạm rất nhiều sai lầm. Một cách thực dụng mà nói, là chấp nhận thua ở Liga ngay tử bây giờ (thua chứ không phải nhường, không phải không quan trọng, không phải bỏ,...), và dồn toàn lực cho C1.

Mong rằng được gặp Real ở bán kết C1 để xem các bạn ấy làm được gì? (có hơi khó chịu vì các bạn ấy cho rằng trên thế giới này đúng là chỉ có Mu mới đánh bại được Barca, trong khi chạm mặt nhau trực tiếp thì toàn thua liểng xiểng).
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Ông này quên một điều răng Barcelona hoàn toàn khác MU, hoặc là ông muốn nói đến việc tận dụng sơ hở ở hàng phòng ngự của ta, tuy nhiên hàng phòng ngự của mình gắn liền với hàng tiền vệ, sơ hở hay ko cũng từ đây, có lẽ ông nên nói là ghi bàn vào lưới và hạn chế sức mạnh của hàng tiền vệ Barca theo cách của ... Valencia hơn là của Basel đánh bại MU
 

mrboiijj

Trung học xã
Đầu quân
28/11/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Yên tâm, trận này thắng chắc, có khá nhiều yếu tố thuận lợi:
1. Đội hình chủ lực đã trở lại
2. Bayerkusen là 1 đội bóng chơi đẹp
3. Mặt sân khá đẹp, kích cỡ chuẩn như Nou Camp
Mình tin rằng đêm nay Barca sẽ thắng, có thể là 2 trái.
Liga thật sự quá nhiều bất lợi nhưng phần nhiều mình thấy các đội bóng nhỏ ở Liga đang cố tình làm khô mặt sân, kích cỡ lại k chuẩn và phòng thủ tối đa để hòa mà lực lượng liên tục chấn thương nữa, chưa nói đến trọng tài cứ tìm mọi cách giữ chân ta lại đòng thời kéo Real lên, mình tin rằng Liga năm nay BLĐ Liga không mún Barca có cơ hội nào lun!
Nhưng tin Barca sẽ vô địch CL, ở đó công bằng, nhiều yếu tố thuận lợi, hi vọng không bị núi lửa thì ta sẽ vô địch. Hãy lun tin tưởng vào Barca
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
He he trận này vtv3 nó chiếu khỏi cần mỏi mắt coi Sopcast nữa. Hi vọng rằng ở đấu trường quốc tế Barca vẫn sẽ là 1 vị vua hùng mạnh và đang tiếp tục chinh chiến cho chiếc cúp C1 thứ 5 của mình, còn Real sẽ mãi là 1 vị vua bị phế ngôi và đang mơ mộng về chiếc cúp La Liga đầu tiên của mình trong 3 năm.
Visca el Barca !!!
 

vivabarca

La Masia
Đầu quân
19/9/07
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong City
Barça đồng
0
Theo mình thì ý đồ của Pep trong trận gặp Osasuna cuối tuần qua là giữ sức cho các trụ cột, mình chỉ không hiểu tại sao lại cho Messi đá đủ 90' trong khi Messi chính là người cần được nghỉ ngơi nhất ( có lẽ ku Mẹt nhà ta đòi vào sân rồi). Pep muốn cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, thắng thì tiếp tục bám đuổi Dê, nhưng quả thật Dê năm nay ngoại trừ đá với Barca thì tụi nó đá rất ổn định. Khó có thể san lấp khi khoảng cách đã là 7đ được. Nếu chúng ta cố đấm ăn xôi thì ắt dẫn đến hậu quả khi ra CL. Với tôi thì tôi ủng hộ chiến lược của Pep lúc này. Cúp nhà Vua khi đã vào đến BK rồi thi chả tội gì phải buông cả trong khi La Liga còn đến mười mấy vòng. Chúng ta còn cách ngôi sao thứ 9 trên Logo CL có 7 trận và cách cúp Nhà vua thứ 26 có 1 trận thôi.
Trận đêm nay mình rất tin tưởng vào 1 chiến thắng của Xã nhà, sau mỗi thất bại Barca thường đá rất hay. Dự đoán Bayer - Barca: 1-3
Mình cũng tin ku Mẹt nhà ta đêm nay cũng giải tỏa cơn khát bàn thắng với 1 cú đúp. Bàn còn lại Alexis và Iniesta oẳn tù tì đêêê...
Tiến lên nào!:horse::horse::horse:
:flag::flag::flag::flag::flag:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Dutt: “Sẽ cần đến phép lạ để đánh bại Barça”
[Họp báo trước trận đấu]

1329148368756.jpg

Phát biểu trong một cuộc họp báo một ngày trước trận lượt đi vòng 1/16 UCL, HLV của Bayer Leverkusen, Robin Dutt khẳng định những khó khăn khi “không may” gặp phải đội đương kim vô địch, ông cho biết:

“Sẽ là một điều kỳ diệu nếu chúng tôi có thể vượt qua được Barça trong hai trận đấu tới vì họ chính là đội bóng xuất sắc nhất của TBN”.

HLV Leverkusen tỏ ra khá thận trọng với các cầu thủ của Barça, đặc biệt là sự nguy hiểm đến từ Messi: “Chúng tôi phải dành sự “quan tâm” như nhau với mỗi cầu thủ của Barca. Ngay cả đội bóng thứ 2 của Barca cũng có những cầu thủ đẳng cấp quốc tế”.

Sự thất bại của Barça trước Osasuna trong trận đấu vừa rồi tại Liga, theo HLV đội bóng đến từ Đức thì điều đó không thay đổi được nhiều thứ: “Tại La Liga đôi khi họ để mất điểm nhưng tại Champions league thì hầu như là không bao giờ”.

Tuy đội bóng Đức thừa nhận sức mạnh của đối thủ, tuy nhiên họ cũng không ngần ngại tỏ rat ham vọng của mình về một kết quả khả quan khi đối đầu với Barça: “Có thể nhận thấy là Barca đang gặp một một vấn đề và trong bóng đá luôn có những việc không thể đoán trước được”, hậu vệ Michael Kadlec phát biểu.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Quên Liga đi, bây giờ là Champions league

Hiện tại không có gì tốt hơn để giúp đoàn quân xứ Catalán “xả stress” bằng việc “quần nát đối thủ” ngay tại thánh địa của họ, hay đơn giản là một chiến thắng trước Bayer Leverkusen trong trận lượt đi vòng 1/16 UCL sau khi gần như tuột mất chức vộ địch Liga mùa này vào tay đối thủ mà mới đây nhất là thảm họa tại Pamblona.

Và cũng không gì tốt hơn ngoài một trận đấu trong một cuộc cạnh tranh cho danh hiệu cao quý nhất châu Âu, nơi mà Barcelona phải chiến đấu để bảo vệ danh hiệu vô địch, để lấy lại cảm giác vinh quang và sự tôn nghiêm của đội bóng hàng đầu thế giới. Trận đấu sắp tới trước Bayer Leverkusen sẽ là trận đấu đầu tiên trong chuỗi sáu trận đấu còn lại để có thể đi đến trận đấu cuối cùng vẫn trên nước Đức.

Hôm qua, toàn đội đã đến Đức với một tâm trạng khá không tốt sau trận thua rất quan trọng hôm thứ bảy. Các cầu thủ đến đây và họ hiểu rõ mình phải vượt qua một cái “dớp”, đó là: đội bóng dưới triều đại của Guardiola chưa bao giờ chiến thắng tại lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions league.

Không quan tâm đến Liga, bây giờ là một Barca của châu Âu, cũng giống như tại Copa Barca vẫn đang băng băng về đích. Nhưng để chứng minh điều đó, thử thách của đoàn quân Blaugrana chính là Bayer Leverkusen tại BayArena, nơi mà nhiệt độ thấp sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng như tại sân cỏ ở Pamblona hay những quyết định “sáng suốt” của trọng tài.

Cũng giống như tất cả các trận khác, Messi luôn là niềm hy vọng của Barca. Hiện tại anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu hàng đầu châu lục với 6 bàn thắng (cùng với Mario Gómez của Bayern Munich). Anh vẫn bỏ xa các chân sút khác trong đó có cả C.Ronaldo của Real Madrid.

Có thể là Pedro?

Rõ ràng là Pedro trong mùa giải này đã không ra sân thường xuyên, tuy nhiên tại đấu trường lớn nhất châu Âu anh vẫn biết cách tạo ra dấu ấn với bốn bàn thắng. Vì thế, dưới cái lạnh -5 độ tại BayArena, hy vọng Pedrito sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn của mình để giúp Barca giành chiến thắng.
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
HLV Josep Guardiola, phát biểu trước trận đấu



Tôi đang lo lắng về những khó khăn mà Bayer Leverkusen có thể mang lại cho chúng tôi. Bạn có thể nhận thấy được điều đó thông qua cách họ vượt qua vòng bảng. Họ có thể chơi nhiều phương án, nhiều sơ đồ khác nhau trong một trận đấu, họ có thể phản công và đã ghi được rất nhiều bàn thắng từ cách vận hành này. Stefan Kiessling là mối nguy hiểm thực sự, họ có những cầu thủ tốt đằng sau phục vụ cho tấn công, những người có thể kiểm soát trận đáu và gây ra nhiều vấn đề cho đối phương. Vòng 1/16 rất là thú vị, đó là khi Champions League thực sự bắt đầu. Chúng tôi đã gặp những khó khăn như dự tính này trong trận đấu với Stuttgart mùa 2009/2010 khi hòa 1-1. Đó là một thời điểm khó khăn.

Thất bại là một phần của bóng đá. Chúng tôi phải trở lại với những cách khác nhau và phải mạnh mẽ hơn nữa. Những năm qua đã cho thấy một sự thật là muôn vàng khó khăn như thế nào để bảo vệ chiếc cúp Champions League. Milan bảo vệ thành công danh hiệu của họ đạt được, nhưng nó không phải là Champions League. Bạn gần như có được cảm giác rằng nó giống như thất bại ghê gớm nếu chúng ta không giành chiến thắng Champions League, mà chúng ta lại không có sự lựa chọn để giành chiến thắng ở đấu trường này. Nếu điều này là điều dễ nhất để làm trên thế giới thì không có gì phải nói nữa rồi. Champions League tiếp tục là khó khăn, nó luôn luôn là khó khăn ở vòng 1/16.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm qua, toàn đội đã đến Đức với một tâm trạng khá không tốt sau trận thua rất quan trọng hôm thứ bảy. Các cầu thủ đến đây và họ hiểu rõ mình phải vượt qua một cái “dớp”, đó là: đội bóng dưới triều đại của Guardiola chưa bao giờ chiến thắng tại lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions league.

Cái dớp này đã bị xóa mùa trước, hình như là gặp Donetsk
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Các trận đấu của Leverkusen và Barcelona ở vòng bảng qua ảnh

Chelsea 2-0 Leverkusen

Leverkusen 2-0 Genk

Leverkusen 2-1 Valencia

Valencia 3-1 Leverkusen

Leverkusen 2-1 Chelsea

Genk 1-1 Leverkusen

Barcelona 2-2 Milan

BATE 0-5 Barcelona


[an]Barcelona 2-0 Plzeň

Plzeň 0-4 Barcelona

Milan 2-3 Barcelona

Barcelona 4-0 BATE
[/an]
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Lực lượng

Leverkusen: Ballack, Eren Derdiyok, Sidney Sam, da Costa chấn thương.

Barcelona: Villa, Afellay chấn thương; Keita chưa trở lại.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;YW1bF0ixKI4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YW1bF0ixKI4[/video]​

Mong xã nhà chiến thắng. Tạm gác lại nỗi đau La Liga :((.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Kể từ khi đổi tên thành UCL, chưa có một đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch. Một Ajax tấn công rực lửa bị chặn đứng bởi một Juventus thực dụng. Rồi kẻ thực dụng cũng lại bị tinh thần Đức, kỷ luật Đức khuất phục (Dortmund). Dàn Galaticos lừng danh của Del Bosque cũng bị chặn lại bởi tinh thần Paven Coocsaghin (Nedved) ở bán kết. Rồi gần đây nhất là Barcelona cũng đã không thể nhảy điệu Tiki-taka trên chiếc xe buýt của Mourinho...

Vì sao thế nhỉ? Nếu bạn là một nhà toán học, bạn đem chu kỳ hình sine ra để giải thích về phong độ theo thời gian của đội bóng, của từng cầu thủ. Nếu bạn là một triết gia, bạn đem phạm trù “mâu thuẫn và sự đấu tranh giữa các mặt đối lập” ra để giải thích về sự kỵ dơ giữa các trường phái bóng đá. Nếu bạn là một nhà tâm lý học, bạn quy trách nhiệm cho động lực thi đấu hay khát khao chiến thắng. Nếu bạn là một nhà kinh tế học, bạn mang tiền bạc ra để giải thích cho sự ra đi của những ngôi sao sáng sau khi đã dành mọi vinh quang và đi tìm những thử thách mới...Nhưng nếu bạn là Pep Guardiola và bạn muốn bảo vệ ngôi vô địch thì, không còn cách nào khác, bạn phải tìm cách giải quyết triệt để mọi nguyên nhân trên.

Cuộc cách mạng của Pep Guardiola

Trong tất cả các chữ Nếu trên, có thể nói Pep đã giải quyết được bằng hết: sự kỵ dơ? Tiki-taka là lối đá dĩ bất biến ứng vạn biến. Động lực thi đấu? Messi liệu có đoạt được 3 quả bóng vàng liên tiếp được không và đội bóng của Pep liệu có thể đoạt tới 12/15 danh hiệu được không nếu không còn động lực thi đấu? Vậy thì tại sao cỗ máy Barca mùa này trở nên hoạt động kém hiệu quả như thế?

Pep đã nhìn ra một điều quan trọng là để duy trì được thành công, phải giữ được sự ổn định trước những biến cố không lường trước được. Real sẽ đá ra sao nếu mất Xabi Alonso? Inter liệu có vô địch được không nếu Schnejder chấn thương hoặc núi lửa không hoạt động? Barca có vô địch được không nếu bắt trận bán kết không phải là trọng tài Obrevo?

Nếu để nói cho thật ngắn gọn, thì cuộc cách mạng của Pep nằm ở sơ đồ chiến thuật hay chính xác hơn là tính tương đối của sơ đồ chiến thuật. Đối phương sẽ sắp xếp đội hình ra sao nếu không biết Iniesta đá tiền vệ cánh lệch trái, hay tiền đạo cánh trái, hay tiền đạo ảo, hay là cả 3 vị trí đó? Alves đá hậu vệ phải hay tiền vệ phải hay tiền đạo cánh phải hay cả ba vị trí đó? Cản chiếc kim đồng hồ tik-tak chạy bằng cách nào? Bắt chết người làm bóng ư? Vậy thì bắt ai? Xavi, Ini, Cesc hay Messi...? Còn khi chẳng may Xavi, Iniesta...chấn thương, người ta vẫn thấy cỗ máy Barca hoạt động trơn tru như thường.

Pep đang ấp ủ tham vọng xây dựng một đội quân chiến thắng mà không phụ thuộc vào bất kỳ một chiến binh nào. Đó là điều mà chưa có bất kỳ một HLV nào trên thế giới làm được: mất Paul Scholes, tuyến giữa của MU trở nên rối rắm; mất Xabi Alonso, Liverpool gần như suy sụp và chợt nhận ra anh quan trọng với đội bóng như thế nào.

Cuộc cách mạng nào cũng phải trải qua giai đoạn quá độ...

Pep và các học trò vẫn đang trên con đường hoàn thiện mình để trở nên bách chiến bách thắng. Họ đã phải trả giá bằng khoảng cách 10 điểm hiện tại hoặc có thể là chức vô địch Liga vào cuối mùa này. Nhưng có hề chi? Lịch sử hàng ngàn năm của nhân loại không chứng kiến bất kỳ một cuộc cách mạng nào trải trên hoa hồng. Luôn có mồ hôi, nước mắt, và máu.

Leverkusen, Real Madrid, AC Milan, Bayern...cũng giống nhau cả thôi!

Vì khi đối đầu với Barca họ chưa thể là đối thủ xứng tầm của Barca. Thứ bóng đá Barca đang chơi là ở thì tương lai. Và khi các đội bóng khác tìm cách bắt kịp thì tương lai đó thì gã khổng lồ Barca đang hướng tới một thì tương lai khác: Xa hơn...

P/S: chả biết post vào chỗ nào. Thấy có dính cái từ UCL và Leverkusen, thôi thì quăng đại vào đây vậy!
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top