[UCL- Vòng 1/8 Lượt về] F.C Barcelona 7 - 1 Bayer 04 Leverkusen

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Champions%20League.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
150px-Bayer_Leverkusen.png

Thời gian: 02h45 | Ngày: 08/03/2012 | SVĐ: Camp Nou

barcaok.jpg

Thảnh thơi vào tứ kết
Thất bại ngay trên sân nhà trong trận lượt đi đã nhấn chìm mọi hi vọng của thầy trò Robin Dutt. Leverkusen đã không thể làm những chuyện động trời trước Barca cách đây 3 tuần. Vậy còn chút cơ hội nào cho đội bóng Đức trên thánh địa Camp Nou ?

Barca vừa hạ gục Gijon 3-1 trong một trận đấu không có Messi. Nhưng Barca không chỉ có Leo, vì những tinh binh còn lại đã xuất sắc mang về chiến thắng, đồng thời tiếp tục níu giữ lại những cơ hội bảo vệ chức vô địch Liga mùa này. Hôm nay, Leo sẽ trở lại. Lượt đi, bàn thắng ấn định tỉ số của tiền đạo người Argentina đã giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại trực tiếp Champions League(19 bàn). Nhưng không nói thì ai cũng biết, đó chưa phải là cái đích cuối cùng mà vua phá lưới giải đấu này 3 năm liền hướng đến. Anh cùng các đồng đội khao khát đưa Barca trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League. Khi ấy, cả thế giới sẽ lại ngả mũ trước đội bóng xứ Catalunya. Rõ ràng, Leverkusen chưa phải là đối thủ xứng tầm để có thể cản bước Barca. Họ có thừa quyết tâm nhưng lại thiếu hụt đẳng cấp cộng kinh nghiệm, mà đó lại là hai yếu tố cần phải có để chinh phục đỉnh cao Châu Âu. Có chăng, chỉ từ tứ kết trở đi, khi gặp các đối thủ rắn mặt, Barca mới bắt đầu cảm thấy những sức ép. Lật lại quá khứ một chút, trong 9 lần đối đầu với Barca trên đất Tây Ban Nha, chưa một đội bóng Đức nào ra về với trọn vẹn niềm vui kể từ mùa 98/99. Vậy nên, cơ hội dành cho Leverkusen đã nhỏ lại còn mong manh hơn bao giờ hết…

Những kí ức đẹp mùa 2002 hẳn vẫn còn in sâu trong tim NHM Leverkusen. Nhưng đội hình từng vào đến chung kết Champions League ngày ấy, bây giờ chỉ còn mình… Ballack. Nhưng bản thân Ballack giờ đây cũng chẳng còn nhiều đóng góp cho CLB bởi do phong độ và tuổi tác. Leverkusen của Klaus Toppmoller ngày đó là một tập thể đồng đều và giàu sức chiến đấu. Hàng thủ là sự vững chắc của Hans-Jorg Butt và Lucio, ở giữa là thủ lĩnh Ballack, còn trên hàng công là sự xuất sắc của Neuville. Leverkusen giờ đây chỉ còn là cái bóng của 1 thập niên về trước. Những nhân tố như :Augusto, Kiessling, Schurrle… vẫn chưa thể giúp Leverkusen “cất cánh hóa rồng”. Hành trang mang đến Camp Nou lần này của Robin Dutt và các học trò là chiến thắng đầy ấn tượng 2-0 trước Bayern Munchen tại Bundesliga. Nhưng những sự vắng mặt đáng tiếc của Sydney Sam, Ballack, Barnetta, Corluka, càng khoét sâu vào những thiếu hụt về đẳng cấp của đội bóng Đức trước Blaugrana. Nhiệm vụ ghi bàn của Leverkusen sẽ dồn lên vai chân sút Kiessling, nhưng phía trước mặt anh là hàng thủ Barca luôn đá cực tốt tại Camp Nou.

Barca sẽ lại biến Leverkusen trở thành…Neverkusen. Điều này, khi trận đấu chưa diễn ra thì ai cũng biết chắc chắn rồi!


Đội hình dự kiến

Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Mascherano, Adriano, Xavi, Busquets, Iniesta, Fabregas, Messi, Cuenca.

Bayer Leverkusen: Leno, Schwaab, Friedrich, Toprak, Kadlec , Reinartz, Bender, Castro, Augusto, Schurrle, Kiessling.

Dự đoán: 2-0
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Thảnh thơi vào tứ kết
Barca sẽ lại biến Leverkusen trở thành…Neverkusen. Điều này, khi trận đấu chưa diễn ra thì ai cũng biết chắc chắn rồi!
Dù đã thắng 1-3 ngay trên sân đối phương nhưng nếu nói "khi trận đấu chưa diễn ra thì ai cũng biết chắc chắn rồi" thì tâm lý chủ quan sẽ giết chết các cầu thủ Barca. Bài học Arsenal - Milan còn nóng hôi hổi. Ấy là chưa kể nhìn vào thế trận ở lượt đi, Leverkusen đã dành cho Barca quá nhiều sự tôn trọng, ngoài ra, những pha phối hợp một chạm nhanh như điện của Leverkusen cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của Valdes thì tôi nghĩ tỷ số có thể đã rất khác chứ không phải 1-3. Trận này cá nhân tôi chỉ hi vọng thắng cách biệt 1 bàn nếu các cầu thủ đá đúng sức và tập trung.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Dù đã thắng 1-3 ngay trên sân đối phương nhưng nếu nói "khi trận đấu chưa diễn ra thì ai cũng biết chắc chắn rồi" thì tâm lý chủ quan sẽ giết chết các cầu thủ Barca. Bài học Arsenal - Milan còn nóng hôi hổi. Ấy là chưa kể nhìn vào thế trận ở lượt đi, Leverkusen đã dành cho Barca quá nhiều sự tôn trọng, ngoài ra, những pha phối hợp một chạm nhanh như điện của Leverkusen cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của Valdes thì tôi nghĩ tỷ số có thể đã rất khác chứ không phải 1-3. Trận này cá nhân tôi chỉ hi vọng thắng cách biệt 1 bàn nếu các cầu thủ đá đúng sức và tập trung.

Em không cho là vậy... bài học nhãn tiền hơn 3 năm nay với các đối thủ của Barcelona là: "Đôi công là tự sát". Ngay cả trong trận lượt đi, nếu không có bàn thắng mở tỉ số thì chưa chắc Bayer đã phải vùng lên. Điều đó có nghĩa là nếu họ giữ được sự tôn trọng đối với Barcelona cộng với may mắn họ có thể kiếm được trận hoà tại sân nhà. Sau khi các cầu thủ Bayer ghi bàn thắng, hàng phòng ngự của họ như mở toang cánh cửa cho Sanchez mặc sức tung hoành, bàn nâng tỉ số lên 2 - 1 là một ví dụ. HLV của Bayer có vẻ hơi ngây thơ khi tin rằng ông đã quá tôn trọng Barcelona.

Lượt về, sân nhà Camp Nou và Barcelona đứng trước một đối thủ không còn gì để mất tuy vậy chắc chắn Bayer vẫn chỉ đá phản công chờ cơ hội và nếu không thu được kết quả, hiệp 2 họ sẽ bùng lên và tấn công Barcelona. Một chiến thắng không quá khó khăn đang chờ Pep và các học trò, họ không cần phí quá nhiều sức lực để dồn ép Bayer, hãy cứ thong dong trên vùng đất của mình và Bayer sẽ tự động tắt đi bức tường lửa của họ.

Chiến thắng cách biệt 2 bàn trong tầm tay.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
:oh: Alexis và Puyol chạy như điện trong buổi tập vừa qua.

610x.jpg


Ảnh: AP
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Messi được nghỉ trận vừa rồi. Đêm nay hi vọng anh sẽ nổ súng. Khi mà mặt trận la liga coi như khép lại. Thì bây giờ hơn lúc nào hết, mong Barca nhà mình giải được lời nguyền Champion League. Đến lúc ấy thì tha hồ mà vả vỡ mõm bọn anti... ka ka ka
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Đội hình ra sân dự kiến của culedelbarca đưa ra:

doi.jpg
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Trận này thì bác Kiệt nên dự đoán ta có 3 bàn thì ngon phải biết ;))

Hình như ace cules không thích em dự đoán 3 bàn cho Xã nhà. Vì thế, hôm nay phá lệ dự đoán 2 bàn. Mong rằng Bà Xã sẽ thắng nhiều hơn con số ấy:))

Đây là đội hình dự kiến bên Barcaforum:

Tello/Cuenca------------Messi------------Pedro
-----------------------------------------------
--------------Iniesta-------------Xavi----------
-----------------------Busquets----------------
------------------------------------------------
Puyol--------Mascherano------Pique--------Alves​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
ACE là cái gì thế chú Kiệt?

Neverkusen, cụm từ mới phát minh rõ ràng là sự sỉ nhục cho đội khách :D. Trận này không đơn giản như sự đã rồi. Nên nhớ ở lượt đi họ thua vì quá sợ Barca. Cứ thử tung đủ 3 tiền đạo vào và áp dụng lối chơi đơn giản tối đa sử dụng cái đầu thì để xem Pep hói có lo sốt vó không.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Barcelona vs Bayer Leverkusen : Bạn có biết ?



- Đây là trận thứ 8 Barca gặp Leverkusen. Barca thắng 4, hòa 1 và thua 2. Lần gần nhất gặp Bayer Leverkusen, Barca đã thắng với tỉ sô 3-1 ở vòng 1/6 Champion League.
- Nếu Barcelona loại Bayer Leverkusen vào đêm nay thì đây là lần thứ 5 liên tiếp họ vào được vòng tứ kết Champion League.
- Đoàn quân của Guardiola đã bất bại 13 trận liên tiếp trên sân nhà ở đấu trường Champion League. Lần thất bại gần nhất của họ là vào tháng 10 năm 2009, kể từ đó học thắng 9 và hòa 2.
- Bayer đã thất bại trên sân khách trong 10 năm gần đây. Lần thắng gần nhất của họ trên sân khách là vào tháng 10 năm 2002, bại tướng của họ khi đó là Maccabi Haifa FC với tỉ số 2-0. Kể từ đó họ hòa 3 và thua 9 khi xa Bay Arena.
- Leverkusen đã thất bại ở vòng 1/6 đến 8 lần ở sân nhà và chưa bao giờ xoay chuyển được cục diện để lọt vào vòng tứ kết.
- Barca đã lọt vào vòng tiếp theo ở đấu trường Châu Âu 31 lần trong tổng số 33 lần sau khi vượt qua vòng 1/6 ở sân khách. Lần gần nhất họ lọt vào vòng tiếp theo là khi gặp Real Madrid ở trận bán kết cuối cùng của Champion League mùa 10/11 và chiến thắng với tỉ số 2-0
- Leo Messi sẽ trở lại vào trận này sau khi được cho nghỉ ở trận gặp Gijon ở La Liga vì bị treo giò. El Pulga đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 bàn. Anh ấy cũng là người tung ra nhiều cú sút nhất (21) với 20 lần sút trúng đích.
- Carles Puyol là cầu thủ duy nhất của Barcelona chỉ còn 1 thẻ vàng duy nhất là sẽ bị treo giò. Nếu anh nhận thẻ vàng đêm nay thì sẽ lỡ trận tiếp theo của Champion League nếu Barca đi tiếp.
- Leverkusen đã ghi được 11 bàn ở đấu trường Châu Âu mùa này, con số cao nhất cao nhất của họ trong vòng 16 năm gần đây.
- Barcelona đã thắng 9 trận đối với các đội bóng Đức trên sân nhà. Lần thua gần nhất của họ là đối với Bayer Munich với tỉ số 2-1 ở mùa 98/99 vòng bảng Champion League.
- Barcelona đang trong chuỗi trận 49 trận bất bại trên sân nhà ở mọi đấu trường kể từ tháng 9 năm 2011.
- Leverkusen đã có 3 trận thắng liên tiếp tại Bundesliga.

Đội hinh thi đấu :

Barcelona

Valdes
Alves, Puyol, Mascherano, Adriano
Xavi, Busquets, Iniesta
Fabregas, Messi, Cuenca

Bayer Leverkusen

Leno
Schwaab, Friedrich, Toprak, Kadlec
Reinartz, Bender
Castro, Augusto, Schurrle
Kiessling
Từ FCB.com và Goal.com
 
Sửa lần cuối:

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Ở đấu trường Champion League thì mọi điều là không lường được, nhất là với các đội bóng của Đức, hãy nhớ cách Munich loại MU mùa 09/10, chỉ cần ghi được bàn mở tỉ số thì họ sẽ cho mọi người thấy tinh thần Đức
Tuy nhiên nêu có Xavi và Iniesta trong sân thì vẫn tin Xã nhà có thể chơi tốt nếu Leverkusen chơi đôi công, còn Thiago và Cesc thì không phải mình chê nhưng thật sự không tin 2 anh chàng này có đủ kình nghiệm ;))
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
ACE là cái gì thế chú Kiệt?

Neverkusen, cụm từ mới phát minh rõ ràng là sự sỉ nhục cho đội khách :D. Trận này không đơn giản như sự đã rồi. Nên nhớ ở lượt đi họ thua vì quá sợ Barca. Cứ thử tung đủ 3 tiền đạo vào và áp dụng lối chơi đơn giản tối đa sử dụng cái đầu thì để xem Pep hói có lo sốt vó không.

Ace là anh chị em:))

Còn Neverkusen cũng là 1 trong những biệt danh của Leverkusen mà anh. Nó ám chỉ việc đội bóng Đức không có duyên với các danh hiệu. Bằng chứng cụ thể là có những mùa giải Leverkusen đá rất hay nhưng không thể giành đĩa Bạc Bundesliga. Vì lẽ ấy, từ "never" có thể suy ra từ đó.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cơ hội của Leverkusen là không nhiều trên thánh địa Camp Nou, nhưng mà đừng đùa với tinh thần Đức, chỉ cần không chủ quan và chơi "vừa" phải thì chúng ta sẽ đi tiếp. Hi vọng Tello được ra sân và không ai bị chấn thương nữa.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bàn thắng đầu trận là bàn thứ 8 của Messi tại Champions League, và bây giờ là bàn thâng thứ 3 trong trận lượt về. Thông điệp của Messi gửi đến mẹ và bạn gái: Chúc mừng 8/3, mẹ & em yêu!!!

Bàn thắng thứ 5 của Messi trong trận đấu cũng là lúc anh "vẫy tay" và nở nụ cười gửi đến một nửa thế giới! :oh:
 

langkhach

Mầm non xã
Đầu quân
15/2/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
vậy là đc 12 bàn rồi bằng chính kỉ lục của chính anh năm trc và của Van nít tờ roi. gắng thêm 5 hay 7 bàn nữa là Messi cho thế hệ sau hít khói dài dài
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Barca trận này đá dù chưa hết sức nhưng cũng là quá đủ cho cơn ác mộng bên phía Leverkusen và cho chiến thắng ngoài mong đợi của Barca. Tuyệt vời Barca, quá đỉnh Messi, trận này ghi thêm một trái nữa là đẹp hơn trong ngày Quốc tế phụ nữ rồi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
ACE là cái gì thế chú Kiệt?

Neverkusen, cụm từ mới phát minh rõ ràng là sự sỉ nhục cho đội khách :D. Trận này không đơn giản như sự đã rồi. Nên nhớ ở lượt đi họ thua vì quá sợ Barca. Cứ thử tung đủ 3 tiền đạo vào và áp dụng lối chơi đơn giản tối đa sử dụng cái đầu thì để xem Pep hói có lo sốt vó không.

Thế đấy, không phải đồng chí Kiệt Barca tỏ ra khinh thường Bayer mà HLV Bayer: Robin Dutt đã quá ngây thơ về sức mạnh của Barcelona. Ông ấy tưởng rằng sức mạnh đó phát huy tối đa cũng "chỉ" mang về 3 bàn thắng vì đội bóng của ông sợ.

Lần này Robin Dutt tung 2 tiền đạo vào sân ngay từ đầu và việc của họ chỉ bắt đầu ở hiệp 2 khi, Bayer đã thủng 2 trái và không còn gì để mất. Cũng vì thế mà tiếp tục ăn thêm 5 bàn thua khi khung thành đã mở toang cánh cổng. Trận này Barcelona không xuất sắc, chỉ là đội bạn không hiểu gì về một trận đấu bình thường của Barca mà thôi.

Tello được đọc là Tê zô à mọi người? Nhìn chung mặc dù ghi được 2 bàn nhưng màn trình diễn của Tello cũng không lấy gì làm đặc biệt, 3 pha dứt điểm đều vào góc phải khung thành, pha thứ 2 anh chàng thủ môn Leno đã đoán được mà lóng ngóng thế nào lại bật vào gôn. Pedro thì hơi tiếc vì có 2 pha dứt điểm khi thủ môn đã nằm trên sân mà vẫn không vào, anh cũng không để lại nhiều dấu ấn gì thêm trừ một đường căng ngang hơi mạnh cho Keita lúc cuối trận và pha phá việt vị hoàn hảo nhưng trọng tài biên đếch nhìn ra. Messi thì khỏi phải nói, đẳng cấp cùng cái duyên của anh đã khiến Bayer chỉ còn biết trách ông trời.

Về tuyến tiền vệ, Cesc hình như có 2 quả chuyền dài chuẩn từng cm cho Messi và Tello ở hiệp 2, lâu lắm rồi anh chàng mới nhớ ra thương hiệu chuyền bóng của mình ở Arsenal. Sau khi rút Xavi và Iniesta ra, thế trận cũng đã an bài nên không có nổi một tình huống va chạm mạnh tay, mạnh chân ở khu trung tuyến.

Cảm nghĩ cuối cùng của trận đấu là anh chàng ghi bàn danh dự cho Bayer (vào sân từ băng ghế dự bị) sao nhìn giống Thiago thế nhỉ?
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Một trận đấu tuyệt vời ! Chú lùn đã đi vào lịch sử, và trong các lượt trận tới nếu Messi có thêm ít nhất 1 bàn thắng nữa, cậu sẽ lại tiếp tục đi vào lịch sử với tư cách người ghi được nhiều bàn nhất trong 1 kỳ Champion League.

Sau trận này, tớ thấy Messi đúng là .... quái vật. Mới được cho nghỉ 1 trận ở Liga, mà trở về, cậu chơi bóng như chưa bao giờ được chơi, hơn thế còn cho ta cảm giác rằng cậu càng đá càng ... sung sức. Tello cũng thi đấu tốt, hi vọng cậu sẽ tiếp tục cố gắng để được xuất hiện thường xuyên hơn trên hàng công của Barca.

Chiến thắng xứng đáng cho thầy trò Pep ! Visca el Barca !


P/s: Chẳng biết tớ nói điều này ra có bị ai chửi không, vì thực ra tớ cũng chẳng dựa vào cái gì cả: Nhưng những chiến thắng kiểu siêu hủy diệt thế này ở các vòng chung kết làm tớ có cảm giác bất an lắm :( Lever buông sớm quá, không giống với tinh thần Đức thì phải.

Nhưng mà thôi, dù sao, bây giờ cũng hãy cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng và cầu chúc cho Barca trên quãng đường còn lại đã ;))

Anyway, chúc các nữ culé một 8-3 vui vẻ & hạnh phúc :)
 
Sửa lần cuối:

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Với 5 bàn thắng vào lưới Bayer Leverkusen, Lionel Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử làm được điều này ở một trận đấu thuộc Champions League.
Messiss.jpg

Nếu giành danh hiệu vua phá lưới năm nay, Leo sẽ cân bằng kỉ lục 4 lần giành danh hiệu này của huyền thoại Gerd Muller.
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Nhìn bức ảnh Messi đấm 1 tay lên trời ở trên, e lại sướng run hết cả người. Một sự tự tin tuyệt đối vào bản thân. He he, xem trận hôm qua cảm thấy messi ghi bàn dễ như ăn kẹo. Nhưng thành thực mà nói e không thích lắm những chiến thắng kiểu như vậy, nó sẽ làm các cầu thủ có tâm lý chủ quan hơn...
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Video tổng hợp đầy đủ

[youtube]YPvfjjEyYRA[/youtube]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top