[UCL-Vòng 1] F.C Barcelona 2 - 2 A.C Milan

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
bongda_24h_45a9199cded4c051f020f547df5d6bd7barcelona-vs-ac-milan-en-vivo.jpg.jpg

Ngày: 14/09/2011 | Thời gian: 01h45 | SVĐ: Camp Nou

Tính sao đây, Pep Guardiola?

Barça sẽ khởi động chiến dịch bảo vệ chiếc cúp bạc Champions League bằng một đối thủ không thể khó chịu hơn: A.C Milan. Một đội bóng mà trước đây đã từng đã hạ bệ dream team hùng mạnh của thánh Johan tới 4 bàn trong trận chung kết C1 đáng quên và hiện giờ, họ đang được đánh giá đủ khả năng để hạ bệ gã khổng lồ xứ Catalan hùng mạnh nhất lịch sử. Cả hai đội bóng đều là nhà vô địch giải đấu quốc nội vừa rồi, đều lấy tấn công làm tôn chỉ trong lối chơi và đều có một trận hòa 2-2 thất vọng trong nước trước khi bắt đầu hành trình chinh phục C1 mùa 2011/2012. Trận hòa của Barça và A.C đều mang tới rất nhiều thất vọng cho những CĐV đã hâm mộ họ, tuy nhiên chỉ cần đánh gục đối thủ trong trận đấu này, mọi sai lầm tại vòng đấu trước sẽ được xóa sạch sẽ và các cầu thủ hiểu được điều đó. Chiến thắng là một điều vô cùng cần thiết cho dù trận đấu này không mang nhiều ý nghĩa trên con đường chinh phục các danh hiệu của hai đội.

F.C Barcelona - Hãy trở lại với tiki-taka Cả 2 trận đấu khởi đầu mùa giải, Barça đều không chơi với phong cách sở trường của họ vốn làm mưa, làm gió tại châu Âu, European và World Cup trong vài năm gần đây. Vòng đầu Barça chơi với sơ đồ 3-4-3 với nền tảng tuyến giữa và đã thành công mĩ mãn. Vòng đấu thứ 2, Barça tiếp tục mang đến xứ Basque với đội hình 5 tiền vệ và tập trung vào các miếng chọc khe bổng tạo bất ngờ, thực tế cho thấy hiệp 1, Barça đã thành công trước khi Real Sociedad dạy cho các siêu sao "khiêm tốn" của Pep một bài học về sự tập trung cũng như tinh thần thi đấu. Pep Guardiola thì thất bại trong việc giữ chân các cầu thủ trụ cột trong trận đấu với A.C Milan này, lần lượt Messi, Villa, Iniesta được tung vào sân mà không đem lại thành quả trong việc ghi bàn không những vậy Alexis Sanchez còn dính một chấn thương khá nặng và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu trong vòng 2 tháng. Đội hình khả thi nhất mà Barça nên đưa ra chính là sơ đồ 4-3-3 với sự xuất hiện của bộ ba Iniesta-Xavi-Busquets nơi tuyến giữa và họ cần phải thi đấu đúng phong cách ban bật xuất sắc của mình. Trên hàng công sẽ là sự tái xuất của chiếc đinh ba MPV và hàng thủ cần phải được gia cố với sự trở lại của Puyol và sự chắc chắn cũng như tinh khôn của Mascherano. Đối đầu với một đối thủ tấn công và kĩ thuật như A.C Milan, chỉ có sự nhuần nhuyễn cũng như phong thái điều phối trân đấu hoàn hảo của Xavi mới có thể hạn chế tối đa rủi ro. Lần này, Camp Nou "chào đón" sự trở lại của một số 9 "không đáng có", Zlatan Ibrahimovic sẽ đối đầu với đội bóng cũ của anh, nơi mà cả hai đều không có những kỉ niệm tốt đẹp về nhau và cuộc đối đầu giữa họ sẽ còn chứa đựng thêm yếu tố tinh thần. Dù sao đi nữa, nếu Barça giữ ba điểm ở lại Camp Nou, trận hòa trước Sociedad sẽ chỉ là một hạt muối bỏ biển nhưng nếu tiếp tục là một trận đấu đáng thất vọng, nhiều culé sẽ nghiêm túc cân nhắc về tham vọng chinh phục của Barcelona mùa giải này.

A.C Milan - Kẻ thách thức. Hàng tiền đạo hùng mạnh chính là nguyên nhân khiến mọi đội bóng phải nể sợ đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại đấu trường C1. Với những cái tên Cassano, Pato, Ibrahimovic và Robinho, trong một ngày thăng hoa họ hoàn toàn có thể đánh gục bất kì hàng thủ vững chãi nào, mặc dù có một điểm đáng chú ý là A.C Milan đã gạch tên gà son Inzaghi ra khỏi đấu trường C1 nhưng điều đó cũng không thực sự ảnh hưởng đến kế hoach của họ trong mùa giải mới bởi vì Inzaghi đã qua thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu từ rất lâu rồi. Không chỉ nổi bật với hàng công mà A.C còn đang sở hữu một hàng tiền vệ và hậu vệ thật sự đẳng cấp mặc dù Pirlo đã chuyển sang Juve theo dạng tự do, A.C vẫn còn đó những Aquilani, Kevin Boateng, Van Bommel nơi hàng tiền vệ và Yépes, Thiago Silva cùng với Zambrotta, Nesta cố thủ phía dưới. Đội bóng này thật sự có thể gây bất ngờ cho mọi đối thủ kể cả với những Barça hay Real Madrid. Thất bại trước Tottenham mùa 2010/2011 không mang lại nhiều nghi ngờ về khả năng của đội bóng và càng bất ngờ hơn khi chủ tịch A.C Milan lên tiếng phát biểu: Thành công mà CLB xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại là Barcelona dựa vào 50% may mắn và Milan có nhiều cơ hội vô địch CL mùa này. Lá thăm run rủi đã đưa 2 CLB này chạm trán nhau và các đàn em của ngài thủ tướng Ý "hào hoa, đa tình": Silvio Berlusconi sẽ cố hết sức và bằng mọi cách không làm phát biểu của ông này trở nên lố bịch với chiến thắng trước gã khổng lồ xứ Catalan. Hãy cùng chờ đón trận đấu sắp tới tại Camp Nou vào rạng sáng thứ tư tới.

Thông tin bên lề: Như vậy tiền đạo Robinho nhiều khả năng sẽ khó bình phục chấn thương cho trận đấu này, anh dính chấn thương trong trận Brazil vs Ghana.

Trọng tài:

Đội hình dự kiến:

F.C Barcelona: Valdes, Alves, Mascherano, Puyol, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Villa, Pedro.
A.C Milan: Abbiati, Thiago Silva, Nesta, Antonini, Abate, Ambrosini, Boateng, Aquilani, Gattuso, Ibrahimovic, Robinho.

Dự đoán tỉ số: ?-?
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Tập luyện trước trận đấu với Milan

75548451.jpg


15749193.jpg


57719752.jpg


21532806.jpg


20367720.jpg


20832612.jpg


71764986.jpg
 
Sửa lần cuối:

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Một điểm chung nhỏ là hai CLB cùng được thành lập vào năm 1899 :boss:


0_1ed67_69dce74a_orig




milan_1_1600x1200.jpg
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
AC Milan, cái tên gắn liền với 1 trong những trận đấu đầu tiên, và hiếm hoi của Barca mà mình được xem trực tiếp. Và cũng là 1 trong những trận đáng quên nhất của Barca. CK C1 1994. Và với mình đó là 1 món nợ lớn mà Barca chưa trả được. Dù sau này đã có những chiến thắng, đáng kể nhất là BK C1 2006, nhưng món nợ vẫn còn đó. AC giờ đã khác xưa rất nhiều về chất. Không còn 1 AC " made in Italy " nữa, 1 Ac khiến mọi đối thủ phải e ngại. AC, cũng giống như Bayern, đã đánh mất thứ vũ khí quan trọng nhất của mình, đó là bản lĩnh lì lợm cộng với 1 hàng thủ sắt thép. Chính vì lẽ đó mà mấy năm gần đây AC thường tan tác ở đấu trường CL. Trận này sẽ là liều thuốc thử thực sự cho sức mạnh, tham vọng cũng như bản lĩnh của đội bóng Ý. Còn với Barca, 1 chiến thắng là rất cần thiết sau cú vấp ở La Liga. Các cầu thủ Barca cần phải hiểu rằng, chỉ có thi đấu với tinh thần cao nhất mới có thể giúp đội bóng giành chiến thắng. Còn không, bất cứ ai cũng thể cho chúng ta ăn trái đắng. Làm được như thế thì trận hoà mới đây ở La Liga mới phần nào không gây thất vọng. Trân này phải thắng. Và tớ cũng tin vào điều đó. Gia Cát Dự : 3 - 1.
 

kankoo®

Tiểu học xã
Đầu quân
1/11/10
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
[YOUTUBE]JUDByCSkQEg&feature=player_embedded#![/YOUTUBE]
 

Tư Bạc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/11
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Không biết trận này có TT trên TV ko nhỉ ( ngoài K+) :)
 

mrbarca

Mầm non xã
Đầu quân
2/9/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Trận này ko xem hơi phí. Mong rằng Barca của chúng ta sẽ chơi tốt nhất có thể.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Zlatan Ibrahimovic đã không thể đến Barcelona

zlatanibrahimovicpuedep.jpg

Có lẽ Ibra rất nôn nóng được đến Barcelona, gặp lại đội bóng cũ và tái ngộ với Pep Guardiola nhưng trong một buổi tập cuối cùng ngày hôm qua trên đất Ý thì anh đã dính phải chấn thương háng nên đành phải ngậm ngùi ở lại Milan.
 
Sửa lần cuối:

guitar87

Tiểu học xã
Đầu quân
8/8/11
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không biết trận này có TT trên TV ko nhỉ ( ngoài K+) :)
1h45 VTV3 bạn nhé,nhớ chú ý đón xem hây!

Không biết trận này có TT trên TV ko nhỉ ( ngoài K+) :)
1h45 VTV3 bạn nhé,nhớ chú ý đón xem hây!

Có lẽ Ibra rất nôn nóng được đến Barcelona, gặp lại đội bóng cũ và tái ngộ với Pep Guardiola nhưng trong một buổi tập cuối cùng ngày hôm qua trên đất Ý thì anh đã dính phải chấn thương háng nên đành phải ngậm ngùi ở lại Milan.
Thế là Ibra ko đá thật hả,Nói thật vẫn thấy sợ ông này,hàng thủ lùn + què quặt của mình gặp con trâu này cũng bở hơi tai đấy.Nếu ổng ko đá thì là 1 tin mừng rôi,mà hình như cả Robinho cũng ko đá thì phải,vậy là AC ko có lực lượng mạnh nhất rồi.
 
Sửa lần cuối:

Át Uy Vơ

Tiểu học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận này mong Barca đá với tiki-taka huyền ảo. Thể hiện đẳng cấp của mình để vượt qua Milan, trận đấu sẽ mang rất nhiều ý nghĩa.
 
Sửa lần cuối:

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Trận này mong Barca đá với tiki-taka huyền ảo.

Ý bạn này mình chưa hiểu lắm. Không lẽ phải đến trận này bạn mới mong Barca đá tiqui-taca? :-?

Trận này bên AC Milan mất cặp tiền đạo một to một nhỏ là I'mBra và Robinho nhưng không vì thế mà xem thường bản lĩnh của các cầu thủ AC. Hy vọng sau những chệch choạc trong trận đấu với Real Sociedad, Pep sẽ có những điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như tâm lý của các cầu thủ.

Mạo muội dự đoán: 3-0. Messi cú đúp, Pedro 1 trái. :D
 

xuan_sonkcx

La Masia
Đầu quân
23/10/08
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Trận này Puyol sẽ đá chính cùng Mascherano còn hi cánh là Alves và Abidal hoặc Adriano và hàng tiền vệ và tiền đạo với những cá nhân đã đem lại thành công mùa bóng 2010-2011 sẽ đủ sức tạo lên một trận thắng cách biệt!!!
 

Át Uy Vơ

Tiểu học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận vừa rồi mình thấy đá tiki taka ko hiệu quả, và trận tới chúng ta sẽ trở lại. :-x
Bây giờ giang hồ vẫn nói khắc tinh của tiki taka là lối đá phòng ngự Catenaccio mà Milan được coi là mạnh nhất nước ý nên đây là trận đấu của hai lối chơi khoa học. rất ... *Háo hức*
Dự đoán của mình : Bên Mợ lan chắc đá cặp Pato và Cassano, bên mình đá với Messi Villa Pedro (đội hình cũ hết đi) và ép sân phủ đầu rồi ép cam ép táo ép cà chua và sẽ thắng ko gỡ.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Vui mừng khi Puyol trở lại. Thế là hàng thủ của chúng ta lấp một lỗ hổng lớn. Còn Messi, anh sẽ là chính mình, AC vừa hoà với Palermo với đội hình khủng nhất. Còn đến Camp Nou, Barca sẽ nhấn chìm. Dự đoán: 4-1. Messi hãy làm hattrick hoặc dup.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Trận vừa rồi mình thấy đá tiki taka ko hiệu quả, và trận tới chúng ta sẽ trở lại. :-x
Bây giờ giang hồ vẫn nói khắc tinh của tiki taka là lối đá phòng ngự Catenaccio mà Milan được coi là mạnh nhất nước ý nên đây là trận đấu của hai lối chơi khoa học. rất ... *Háo hức*
Dự đoán của mình : Bên Mợ lan chắc đá cặp Pato và Cassano, bên mình đá với Messi Villa Pedro (đội hình cũ hết đi) và ép sân phủ đầu rồi ép cam ép táo ép cà chua và sẽ thắng ko gỡ.
Hình như chú bị nhầm rằng cứ là Ý phải chơi phòng thủ bê tông và cứ từ Tây Bán Nhà là phải khiến đối phương hoa mắt vì chơi bóng ma nhiều. Đâu có đâu. Ở Ý, Bà đầm già nhà bác Turin mới là Catenaccio và ở Tây Bán Nha có mỗi Barca là chuyên "chơi bẩn". Giờ AC có hàng công rất mạnh. Mùa năm ngoái họ lên ngôi nhờ hàng thủ vững chắc nhưng đó cũng không phải lối chơi mang thương hiệu Bê tông Ý. Bên đó người ta coi Juve sinh để chinh phục Scudetto và Lan già sinh ra để chinh phục châu Âu.

Mà có vẻ tay Gió nhà ta viết bài về Lan già nhắc lại vụ thua trắng 4-0 có gì đó mang tính...rất bất ngờ. Tuy năm đó Barca mạnh thật nhưng Lan già cũng đâu kém. Họ thắng vì lực lượng họ mạnh không kém mà lại biết cách chơi, một lối chơi của con cáo già Cap. Thủ môn năm đó là Rossi, một con tịnh gần 2m. Những cái tên như Panucci, Tassotti, Desailly, Paolo Maldini, Donadoni, Boban, Savisevic, Albertini chắc là nhắc qua cũng khiến ối ông khiếp vía. Còn ta chỉ nổi trên báo với 3 ông ngoại binh là Koeman, Stoichkov và quỷ lùn Romario. Đấy là chưa nhắc đến cái tên Massaro làm 2 bàn kinh khiếp trong chiến công 4-0 vì cái tên này không phải nổi bật trong bóng đá Ý. Thua là bình thường. Chỉ có thua đậm thế mới bất thường. Trận này cũng thế :D.

Nhưng sao mình ước ao có tay võ sư nào phi cái thủ lợn vào mặt I'mBra thì sướng phải biết.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Xem trận Barca- RS tuần qua mới thấy Pedro có lẽ tâm lý chưa thật tốt, có vẻ hơi hiếu thắng và nôn nóng. Như ở WC Pedro đá rất tốt nhưng tham lập công làm lỡ mất ít nhất 2 bàn, trận vừa qua có lẽ để chứng tỏ với Pep và Alexis mà cu cậu đá hấp tấp và cứng quá, hy vọng Pep có những điều chỉnh tâm lý tốt cho Pedro, một cầu thủ ưu tú không phải thiên tài nhưng cũng là nhân tài. Đêm nay Alexis đã chấn thương, Pedro hãy chứng tỏ đi, Villa hãy chuộc lỗi với anh em đi.
Dự đoán 2-0,
He he trận Barca với RS mình đoán trúng tỉ số
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Xem trận Barca- RS tuần qua mới thấy Pedro có lẽ tâm lý chưa thật tốt, có vẻ hơi hiếu thắng và nôn nóng. Như ở WC Pedro đá rất tốt nhưng tham lập công làm lỡ mất ít nhất 2 bàn, trận vừa qua có lẽ để chứng tỏ với Pep và Alexis mà cu cậu đá hấp tấp và cứng quá, hy vọng Pep có những điều chỉnh tâm lý tốt cho Pedro, một cầu thủ ưu tú không phải thiên tài nhưng cũng là nhân tài.
Về Pedro, ngoài cái duyên ghi bán ở những trận cầu đinh thì chẳng còn gì đáng nói. Đi bóng tối, quá nhiều động tác thừa và phí thời gian. Mỗi lần cu cậu nhận bóng lại đi bóng vớ vẩn một hai đường xuống biên rồi chuyền ...trở lại!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này hình như Ibra không đá thì phải, theo phía Italia thì anh ta bị chấn thương ngay trước khi lên đường, chắc cu cậu nhớ đến Fi GÂU mà rùng mình!
 

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Về Pedro, ngoài cái duyên ghi bán ở những trận cầu đinh thì chẳng còn gì đáng nói. Đi bóng tối, quá nhiều động tác thừa và phí thời gian. Mỗi lần cu cậu nhận bóng lại đi bóng vớ vẩn một hai đường xuống biên rồi chuyền ...trở lại!
Cứ mỗi lần Barca sảy chân là y như rằng các cầu thủ nhận 1 đống lời chê trách. Chẳng lẽ chỉ vì 1 trận vừa rồi mà bao nhiêu nỗ lực của Pedro, 2 mùa mỗi mùa hơn 20 bàn , thêm cả 14 quả assist đổ sông đổ biển hết à.
Đóng góp của Pedro trong lối chơi là rất lớn, chứ không chỉ là vài ba đường chuyền ngược như các bạn nói. Nếu cảm thấy Pedro kém quá thì bạn nên xem lại bàn bật tường 1-2 giữa Messi và Pedro trong trận gặp Villareal mùa trước, quả đấy vào chân Ini hay Xavi chưa chắc đã bật được như thế.
[video=youtube;4bUJW8C50Sk]http://www.youtube.com/watch?v=4bUJW8C50Sk[/video]

Về trận đấu : Barca thắng 2-0 hoặc 3-1 là đẹp nhưng nếu hòa mà bảo toàn lực lượng thì cũng chấp nhận được , vòng bảng CL không quan trọng lắm khi vào bảng khá yếu này :D
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top