V.36: Mallorca vs Barca (2-1) Mất vui chỉ vì Eto'o

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:3700832474]
l_MLO.gif
VS.
l_BAR.gif

[/center:3700832474]

Sau khi giành được chiếc Cúp đầu tiên trong mùa giải với chiến thắng trước A.Bilbao trong trận Chung Kết Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần, cuối tuần này Barca nhiều khả năng sẽ giành được danh hiệu thứ hai là chức Vô địch La Liga.
Điều này sẽ được quyết định trong hai trận đấu giữa Villareal gặp Real Madrid (3h00 ngày 17/05) hoặc Mallorca gặp Barcelona (0h00 ngày 18/05).
Nếu Real Madrid không thể rời sân El Marigal với một chiến thắng thì khi ấy họ sẽ chính thức trở thành cựu Vô địch ngay.
Trường hợp Đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng trước Villareal thì Barca cũng chỉ cần ít nhất 1 điểm trong trận đấu sau đó để có thể đoạt ngôi vô địch sớm trước 2 vòng đấu.
Chỉ có một trường hợp khiến Barca chưa thể vô địch sớm ở ngay lượt đấu này đó là việc Real Madrid giành chiến thắng đồng thời Người khổng lồ xứ Catalan rời sân Ono Estadi trắng tay. Khi ấy Barca sẽ chỉ hơn đại kình địch của mình 5 điểm trong khi giải còn hai vòng đấu nữa.
Nghĩa là Barca vẫn có thể đánh mất chức vô địch nếu họ thua nốt hai trận còn lại còn Real Madrid giành tối đa 6 điểm. Tuy nhiên khả năng này rất khó xảy ra.

Tóm lại khả năng dễ xảy ra nhất là Real Madrid sẽ không thể giành chiến thắng trước một Villareal đang quyết tâm chiến đấu để giành một chiếc vé dự UEFA Champions League mùa sau. Và chúng ta hãy chờ xem liệu Barca có thể "bất chiến tự nhiên thành" hay không?
 

sh2dylan

Tiểu học xã
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không cần bàn đến đội hình, nhân sự, chỉ biết rằng tình hình này RM không có cửa thắng Villa vì RM tinh thần đang rã đám, còn Villa được tiếp thêm tinh thần do tuần trước BC nhà mình thả cho 1 bàn vào cuối trận để tuần này làm gỏi RM hộ mình :gun: .. Kể ra Pép tính thế cũng cao tay thật ... :champ:
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Kể cả Dê an cod thua đi nữa thì Barca vẫn chiến đấu đến cùng, vừa lấy tinh thần vừa khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch. Cuối tuần sẽ có chiếc Cup thứ 2 và sau đó 10 ngày là chiếc Cup thứ 3 trong mùa giải
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
minhBC nói:
Đêm nay chương trình chuyện lạ TBN sẽ phát sóng số 36 với chủ đề: Không đá mà vẫn vô địch :lol: . Các bác mở topic này sớm quá, lẽ ra đợi đến 5h sáng đã chứ
Bác giới thiệu chưa hết rồi. Sau đó là chương trình đại nhạc hội tại Catalunya với chủ đề: Sức mạnh siêu nhiên. Sau đó 2 giờ đồng hồ sẽ là bài phỏng vấn đối với các HLV và các cầu thủ MU qua các thời đại, nhưng do nhận thức được 1 cách rõ rệt về sức mạnh của Barca nên bọn họ đều không dám mạnh mồm nói đến 2 từ MU và VÔ ĐỊCH => chúng ta không cần phải theo dõi đâu. :lol:
Trở lại với trận đấu, em nghĩ Pep sẽ chơi bài ăn chắc mặc bền, đội hình mạnh nhất sẽ được ra sân, ngay trong hiệp hiệp 1, chúng ta sẽ có 1 kết quả thuận lợi. Hiệp 2 sẽ là thời gian dành cho những cá nhân đang khao khát thể hiện.
Mai-roóc-ca 0- 3 Barca
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Như vậy là với việc Real Madrid rời sân El Marigal với kết quả thua 2-3, Barca đã chính thức lên ngôi vô địch La Liga với 3 trận chưa đá tính cả trận đấu gặp Mallorca sắp tới.
Về phía đội của HLV Gregorio Manzano, ông sẽ không có được sự phục vụ của các cầu thủ Dudu Aouate, Lionel Scaloni, Nunes, Marti, David Navarro và Gonzalo Castro vì những lý do khác nhau.

* Đội hình ra sân dự kiến: Moya - Josemi, Corrales, Ramis, Ayoze - Varela, Mario Suarez, Santana, Arango - Jurado - Aduriz

Còn về phía tân vương của La Liga mùa này, Pep Guardiola sẽ hành quân đến sân Ono Estadi mà không thể có sự góp mặt của Abidal vì án treo giò bởi chiếc thẻ đỏ mà hậu vệ người Pháp phải nhận hồi cuối tuần trước. Ngoài ra còn có những trường hợp phải vắng mặt vì chấn thương như G.Milito, R.Marquez, A.Jorquera, A.Iniesta và T.Henry. Tuy nhiên điều này cho tới lúc này cũng không còn ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Catalan nữa. Với việc đã chính thức giành ngôi vô địch, nhiều khả năng Pep Guardiola sẽ thực hiện vài xáo trộn trong đội hình để các trụ cột của mình được nghỉ ngơi sau quãng thời gian phải căng sức ra cày ải trên nhiều mặt trận.

* Đội hình ra sân dự kiến: Pinto - Alves, Caceres, Pique, Sylvinho - Keita, Gudjohnsen, Busquets - Hleb, Bojan, Eto'o

Barca đã hết động lực chiến đấu, trong khi đó đội chủ nhà Mallorca cũng chẳng còn mục tiêu nào để hướng tới bởi lúc này họ đang sở hữu một số điểm an toàn đủ để trụ hạng nhưng cũng không đủ để nghĩ tới một suất dự Europa League mùa sau. Do đó trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở và cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng bởi tâm lý của hai bên đều đang rất thoải mải. Về phía Barca, chắc chắn họ không muốn trận đấu đầu tiên khi họ đã giành chức Vô địch La Liga lần thứ 19 là một kết quả trắng tay. Ngoài ra, hàng công của họ vẫn còn mục tiêu để hướng tới khi trước mắt là cơ hội vượt qua kỷ lục 107 bàn thắng sau khi La Liga kết thúc do chính đại kình địch Real Madrid lập nên. Lúc này Barca chỉ cách con số ấy có 4 bàn thắng. Còn riêng với cá nhân Eto'o, đây là trận đấu mà anh sẽ gặp lại đội bóng cũ của mình nhưng không thể có chỗ cho những tình cảm cá nhân bởi lúc này Báo đen đang cảm nhận áp lực từ D.Forlan trong cuộc đua tới danh hiệu Pichichi hơn lúc nào hết. Cho đến bây giờ, chân sút của Barca chỉ hơn cây săn bàn của một nửa thành Madrid đúng 1 bàn thắng (28 so với 27 bàn).
Vì thế hãy tin rằng các cầu thủ Barca sẽ không gây nên sự thất vọng cho người hâm mộ trong trận đấu mà họ ra sân với tư cách là tân vương của giải đấu hạng cao nhất Tây Ban Nha.

Dự đoán: 2-3.
 

sh2dylan

Tiểu học xã
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hè hè, đúng như dự đoán... Pép tuần trước đã chỉ đạo cho Villa ăn bàn phút cuối để mượn tay Villa :gun: RM... Cao tay quá ... ;))

Dự đoán ngày mai hòa có tỷ số cao, do BC vừa đá vừa giữ chân.... Eto tiếp tục ra sân kiếm bàn thắng chạy đua với Forlan (đã lên 28 bàn ngang với Eto rồi nhé các bác :-s )
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Đêm nay sẽ là trận tập dượt đội hình đầu tiên trước thềm trận Ck với lũ rùa. Dự đoán sẽ là 1 trận thắng hoành tá tràng để chào mừng ngôi vương, 6-0 cho nó máu :lol:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Đêm nay Etoo sẽ ghi 3 bàn vào lưới Malorca coi như Mallorca tri ân cầu thủ cũ của mình đồng thời lấy lại cảm giác ghi bàn cho 2 tuần tới. Chúc mừng tân vương La Liga. Barca Muôn năm
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Trận này lên cho các cầu thủ trẻ vào, vừa lấy kinh nghiệm thực tế vừa thử nghiệm đội hình chiến thuật luôn. Chúng ta có tận 3 trận để thử nghiệm trước bọn MU liền, hi vọng Pep sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn đội hình và nhân sự
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
[center:e1fb64c15f]
03-03-09_WEB_PINTO_01.jpg
[/center:e1fb64c15f]

Như vậy là với việc "Bất chiến tự nhiên thanh" khi Real ngã ngựa tại El Madrigal, PEP đã quyết định cất quân để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League sắp tới.
Có đến 7 cầu thủ của đội 1 sẽ không đến Mallorca đêm nay bao gồm: Xavi, Messi, Puyol, Piqué, Touré Yaya, Sergio Busquets và Pinto. Thủ môn Pinto đã bị chấn thương trong buổi tập cuối vào ngày thứ 7 nên PEP đã gọi thủ môn trẻ của đội B Oier để thay thế.

Cùng với Oier sẽ còn 5 cầu thủ khác của đội B được triệu tập và có cơ hội ra sân là Abraham, Fontàs, Jeffren, Thiago và Xavi Torres.

Có thể thấy PEP đã cất gần như toàn bộ những trụ cột tốt nhất của mình, ngoại trừ Eto'o để tìm kiếm thêm bàn thắng cho Pichichi. Như vậy kết quả trận đấu này thế nào chắc cũng không quan trọng với ông thầy người Catalan khi mục tiêu chính chỉ là thử nghiệm đội hình dự bị nhằm tìm những phương án mới cho trận chung kết Champions League.

Dự đoán phát: 2-2 :lol:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ra sân với đội hình bao gồm hầu hết là các cầu thủ dự bị và những cầu thủ trẻ nhưng với việc đội chủ sân Ono Estadi cũng không quá quyết tâm khiến cho Barca vẫn là đội tạo ra được nhiều tình huống ghi bàn thực sự ở trận đấu này. Nhưng trong một lần hiếm hoi được đeo băng đội trưởng Blaugrana của S.Eto'o thì anh lại gây thất vọng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.
Mặc dù vậy, chính Eto'o là người mở tỉ số trận đấu từ ngay ở phút thứ 10 với một tình huống đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền chuẩn xác từ bên phải của chân sút trẻ Bojan Krkic.
Khoảng chừng 10 phút sau, vẫn là Eto'o có cơ hội đối mặt với thủ thành Moya của đội chủ nhà. Có bóng từ giữa sân, Gudjohnsen đã quan sát rất nhanh và tung ra một đường chuyền rất vừa tầm để tiền đạo người Ca-mơ-run băng lên loại bỏ 2 hậu vệ của đội chủ nhà. Nhưng cú đẩy bóng sau đó của Eto'o là hơi dài cộng với pha băng kịp thời của thủ thành Moya đã khiến cho chân sút chủ lực của Barca không thể có được một tình huống dứt điểm chính xác hơn.
Đội hình hai của đội khách đã có một hiệp một đầy hưng phấn khiến cho những pha lên bóng tấn công của Mallorca không có được một tình huống nguy hiểm đáng kể nào. Ngược lại, hàng công của Barca hoạt động khá nhịp nhàng với sự năng động của Bojan Krkic.
Tuy nhiên ở phút thứ 28, trong một tình huống phản công nhanh, D.Alves đã có một đường chuyền thuận lợi để Eto'o lần thứ hai có cơ hội đối mặt với thủ môn của đội chủ nhà nhưng anh lại sút bóng trúng vào mặt của Moya và sau đó một hậu vệ của Mallorca đã kịp phá bóng khi Eto'o thực hiện tình huống dứt điểm tiếp theo.
Khi hiệp một của trận đấu đã gần kết thúc, Barca lại có thêm hai cơ hội tốt để có thể ghi bàn thắng thứ hai của mình nhưng đầu tiên là Hleb rồi Eto'o đều không thể chiến thắng được thủ thành của đội chủ nhà.

Bước vào đầu hiệp hai, Mallorca đã chơi quyết tâm hơn để tránh một trận thua trên sân nhà và họ đã tạo ra được một thế trận tốt hơn rất nhiều so với hiệp một.
Nhưng Barca vẫn là đội tạo ra được những tình huống ghi bàn thực sự với 2 pha bỏ lỡ cơ hội của S.Eto'o ở phút 48 và phút 54.
Không thể ghi thêm bàn thắng và thi đấu có phần chùng xuống ở những phút sau đó, đội khách đã để cho Mallorca dần lấy lại sự tự tin và họ đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên kể từ đầu trận đấu.
Phút thứ 72, cú sút xa của một cầu thủ chủ nhà đã khiến thủ thành trẻ Oier lập cập để bóng bật ra ngay trước mặt Arango, nhưng tiền đạo của Mallorca lại không thể tận dụng cơ hội này khi sút bóng trúng vào người thủ thành Barca đi ra ngoài.
Tuy nhiên, Arango đã nhanh chóng sửa sai với một tình huống sút phạt tuyệt vời ngay sau đó. Bóng đi rất hiểm hóc và đã không cho Oier một cơ hội để cản phá nào.
Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 78, đội hình hai của Barca lại tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai xuất phát từ một tình huống tạt bóng từ bên cánh phải vào và các cầu thủ phòng ngự của đội khách đã để lỏng Cleber khiến cho cầu thủ này dễ dàng thực hiện một pha đánh đầu lái bóng chuẩn xác về phía góc xa làm tung lưới thủ thành Oier lần thứ hai trong vòng khoảng 5 phút.
Không muốn chấp nhận một trận thua ngay sau khi vừa trở thành tân vô địch giải La Liga mùa này, Pep Guardiola đã thúc giục các học trò dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Eto'o đã không gặp may khi đón đường chuyền từ bên phía cánh trái và đánh đầu ngay trước khi bóng đến tay thủ thành Moya nhưng bóng lại đi chạm vào cột dọc phía xa ra ngoài.
Tuy nhiên sự đen đủi của Báo đen chưa dừng lại ở đó, đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Chính Eto'o đã khôn khéo kiếm về cho Barca một quả Penalty để tránh khỏi cảnh bị trắng tay khi kết thúc trận đấu này. Nhưng cú sút 11m của chân sút đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga mùa này với 29 bàn thắng đã đưa bóng dội vào cột dọc ra ngoài. Và nó cũng là tình huống cuối cùng đánh dấu một ngày thi đấu không thành công của chân sút người Ca-mơ-run.
Trận thua này có thể sẽ khiến các CĐV xứ Catalan kém vui đi một chút. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì tới chức vô địch La Liga lần thứ 19 của Barca. Còn với riêng Eto'o, nếu anh cứ thể hiện sự thiếu tinh tế trong những pha dứt điểm như trong trận đấu này thì khả năng tiền đạo của Barca bị chân sút D.Forlan đuổi kịp thành tích ghi bàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Đá thế này thì chỉ mong bán sớm , nhưng bán chả hiểu đội nào nó dám mua T__T sau khi xem xong trận này !
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi ngạc nhiên khi thủ môn trận này là Oier chứ ko phải Pinto hay Jorquera. Khi chơi FM, đây là 1 thủ môn cực kì triển vọng. Hy vọng Oier sẽ còn phát triển xa hơn Jorquera.
Đội hình 2 đá cũng được phết chứ nhỉ. Trận này Bojan đá khá hay, Pedro cũng rất năng nổ. Nói chung Mallorca cũng là 1 đội trung bình ở La Liga, dàn trẻ của chúng ta đá ngang với Mallorca thì ngon rồi.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Forlan lại ghi thêm 1 bàn, tình hình này lại giống như năm trước thôi. Etoo bản lĩnh hơi kém
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Bác Etoo trận này đen quá, toàn xà ngang với cột dọc mà bắn, hi vọng đã giải xui hêt ở trận này để vào CK với MU cứ lưới mà phang
 

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu Eto'o không đoạt Pinichi chỉ cũng chả có gì phải hối hận, Forlan cũng xứng đáng đấy chứ :-s
 

shinnosuke

Tiểu học xã
Đầu quân
17/5/09
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
quả là Eto'o trận này đá dở....dứt điểm quá hiền...bỏ phí quá nhiều cơ hội...ngay cả đá penalty mà còn ko đá vô nổi thì...hihix....thât là lo lắng cho trận chung kết sắp tới...ko bit Eto'o tới lúc đó mần răng ra sao nữa...zzzzz :(

@ Chú ý viết đúng chính tả những chỗ có màu xanh.
 

1992_2006_2009!

La Masia
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
45
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Xem xong trận hôm qua thì thấy tin vào Etoo hiện giờ là quá mong manh!!!
Đã nhận thấy vấn đề, đã hi vọng và tin vào "Sư tử bất khuất" hay "Báo Đen" hay "Ngựa Chứng" (gọi anh là gì cũng được), nhưng.... vâng nhưng... chỉ thấy những pha chạm bóng thiếu cảm giác, nôn nóng và xoay sở khá vụng về! Vẫn biết anh là Tiền Đạo "xịn" nhất Barca trong chục năm gần đây và hi vọng tinh thần chiến đấu ngoan cường của anh sẽ giúp Barca thêm sức mạnh để vượt ải cuối cùng tại Roma! Ấy nhưng, sao đây... chỉ còn biết tiếp tục cổ vũ... không hi vọng quá nhiều nhưng không thể không dùng anh lúc này! Nhưng nếu Etoo có ghi bàn hay không ghi bàn (bỏ lỡ dăm ba cơ hội) thì cũng chả có gì bất ngờ nữa cả!

Một cảm giác Etoo mong manh... Đâu rồi mỗi lần bỏ lỡ anh lại chạy nhặt bóng đưa vào cuộc... Đâu rùi nụ cười khi sút hỏng những tình huống vô duyên... Hôm qua chỉ thấy anh chớp mắt và nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì?!

Cú PEN cũng là lúc "buồn" giải quyết, vừa thầm nhủ, nếu Etoo đặt lòng vào bên phải thì 5 ăn 5 thua, còn nếu cứa vào góc trái thì chắc chắc ra ngoài! Ai dè sự đời lại chuẩn thế... cái cảm giác bóng của Etoo 5, 6 trận gần đây thật là tệ. Không ngưỡng mộ tài năng của Báo Đen, nhưng tình thần và những đóng góp cho Bà-Xã của cầu thủ đeo áo số 9 này xứng đáng được đi vào lịch sử!

Cảm giác chia tay một người nữa trong số những người đem đến vinh quanh cho chúng ta 2006! (Í à, Xò rì, cả 2009 nữa Etoo nhỉ? )

:woot:

Về trận đấu: thấy các chú đội B quá nhỏ con và thể lực kém! Chả có ai có tương lai trừ Bojan, chú Thiago coi youtube đá hay lắm nhưng nhỏ con (Xavi version 2 chăng!)

Còn Cearess thì thôi rồi ôi... O:) :lol:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hôm qua buồn ngủ quá, chỉ xem hơn 15' là gục. Ai cho tôi cái nhìn về Xavi Torres và Thiago cái nhỉ. Kể cả các chú trẻ khác, nếu thấy ấn tượng.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Để nhận xét một cầu thủ, nhất là một cầu thủ trẻ thì không thể chỉ dựa vào một trận đấu được. Bởi trong số đó có những người lần đầu tiên ra sân tại một trận đấu ở La Liga.
- Oier: không có nhiều cơ hội để trổ tài cứu thua bởi hai bàn thua đều là bất khả kháng. Tuy nhiên tình huống giải nguy trước cú đá bồi của Arango có thể cho thấy thủ môn này có điểm tương đồng với Valdes là khả năng đối mặt tốt.
- Xavi Torres: không có chiều cao tốt nhưng cũng không đến nỗi mỏng người. Ưu điểm là khả năng tranh chấp quyết liệt. Còn khía cạnh phát động tấn công thì chưa thể hiện được gì.
- Pedro: Tốc độ, kỹ thuật ở mức khá. Có điều vì ít khi được đá chính nên thực tiễn trận đấu còn yếu. Những pha xử lý cuối cùng chưa đạt đến độ chính xác cần thiết.
- Thiago: vào sân khi trận đấu còn quá ít thời gian nên không có gì để nhận xét.
Có lẽ nên đợi thêm trận sau để có đánh giá đầy đủ hơn.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top