Vì sao tôi yêu Barca

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Tôi chẳng nhớ tôi yêu Barca khi nào và tại sao tôi lại yêu Barca đến vậy. Tôi chỉ biết một điều càng ngày tôi càng yêu hơn, trước đây còn có một vài cái tên như MU hay Inter len lỏi trong trái tim nhưng hiện tại bây giờ trong tim tôi chỉ có một Barca mà thôi.
Tôi là một tín đồ của trường phái tấn công, từ bé từ khi biết xem đá bóng tôi đã chết mê chết mệt đội Hà Lan nhưng mà chưa biết gì về các CLB cả, vì yêu HL nên tôi mới đầu rất thích Ajax và chú Van Gaal, rồi đến khi gần như toàn bộ đội hình Ajax chuyển sang Barca cộng với chú Rô béo tung hoành thì tôi mới bắt đầu biết đến Barca và theo dõi tất cả các tin tức liên quan đến Barca vì nó có liên quan đến đội tuyển HL rồi bắt đầu từ lúc nào không rõ Barca trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, cứ nghe đến Barca là đôi tai lại dỏng lên nhưng mà vẫn chưa nghĩ là mình yêu Barca đến thế mà tôi vẫn tưởng là mình yêu MU, cho đến khi có trận MU- Barca thì tôi hiểu ra Tôi yêu Barca,dù là HLV nào, dù là cầu thủ nào tôi vẫn yêu miễn đó là người của Barca, đang cống hiến cho Barca. Có thể ngày mai Rô vẩu ra đi, Messi ra đi hay bất kì ai nữa tôi cũng vẫn yêu Barca, tôi yêu Barca vì đó là Barca chứ không phải là Barca của ai đó. Còn mọi người nói sao tôi không cần biết
 

ngao

Tiểu học xã
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Quãng những năm 90 ở quê thì mấy nhà có tivi, bóng đá chỉ biết đến cấp đội tuyển quốc gia thôi, nhưng đấy là chuyện của người lớn, chứ lũ nhóc bọn tôi thì hầu như không có khái niệm gì. Mùa hè Italia với bài hát đầy rạo rực ấy tôi cũng theo cậu đi xem, qua mấy xã, thế nhưng đến nhà người ta là ngủ thôi, hết trận cậu lại gọi về. Rồi Thế vận hội Barcelona 92, hình như có một vận động viên đã bắn tên để châm ngọn đuốc Olympic, điều này sau này mới biết mà cũng không chắc lắm, nhưng vẫn ấn tượng đến giờ và cùng với nó là cụm từ Barcelona.
Mùa giải 1993-1994, đài truyền hình Việt Nam làm chương trình tổng hợp giải ngoại hạng Anh thì mới biết thế nào là sức hút của bóng đá, càng mê hơn vì không phải buổi nào cũng xem được. Đến tận bây giờ vẫn nhớ đoạn quảng cáo của Dunhill.
Năm 1995 tôi lên Hà Nội học, có điều kiện để yêu bóng đá hơn, mới biết nhiều hơn các câu lạc bộ, các trường phái bóng đá và tất nhiên phải chọn cho mình một người yêu. Bạn là tín đồ của bóng đá tấn công, thế tôi hỏi bạn Real có tấn công không, sao bạn và tôi lại mê Barcelona, xin thưa nhiều khi đó là những điều ngoài bóng đá. Đôi khi nó chỉ là những ấn tượng ban đầu, giống như cái cụm từ Barcelona cứ vang vang trong tai từ thuở ấu thơ. Nhất là khi ta nghe bình luận viên xướng lên "Catalunhya", thì đó còn là một nền văn hóa, một tín ngưỡng của một xứ sở. (Xứ Catalunhya chưa bao giờ coi mình thuộc về Tây Ban Nha). Điều chủ yếu là khi đã trót yêu rồi thì mê mệt, không thể nào dứt ra được mà thôi!
Cuối tuần này, Barca có thể thắng, hòa và thậm chí thua, ngay cả khi nhiều năm không đoạt được một danh hiệu nào thì tình yêu ấy cũng không thay đổi, nó trường tồn theo thời gian, phải không? Cầu thủ có thể đổi câu lạc bộ chứ có cổ động viên nào đổi câu lạc bộ bao giờ! Nhưng dầu sao cũng cầu chúc cho chúng ta mãi nở nụ cười vui chiến thắng!
My love!
 

DucDeco

Tiểu học xã
Đầu quân
12/10/07
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
My Dinh
Website
quangtinh.vno.vn
Barça đồng
0
Tôi thì lại khác. Việc xem Barca thi đấu hoàn toàn là tinh cờ. Trong lần đầu tiên xem Barca thi đấu là tôi đã thích mê cái lối đá của họ. Và tinh yêu của tôi ngày càng trở nên xâu sắc hơn khi được chứng kiến những trận đấu mà Barca đá. Và một người làm tôi không thể không "sợ" đó chính là RONALDO. Đó chính là người đầu tiên khiến tôi thích Barca. Nhưng bây giờ thì anh ta không còn là người của Barca. Dường như bây giờ Barca đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Và tất nhiên khi có ai hỏi là câu lạc bộ ban yêu thích là gì? Thì tôi có thể hãnh diện mà trả lời là: Barcelona...
 
Đầu quân
12/9/07
Bài viết
54
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
vùng đất bím
Barça đồng
0
em yêu barca vì barca có một lịch sử làm cho em yêu. chỉ vậy thôi. yêu nhất là lịch sử, còn mấy cái kia là yêu nhì, ko có cái nào hạng ba cả :)
 

boycodon85

Trung học xã
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
天津
Barça đồng
0
bắt đầu biết đến bóng đá từ WC94, mê bóng đá từ năm 95 và bắt đầu xem bóng đá từ giải ngoại hạng..... vầy mà tại sao ko mê nổi giải ngoại hạng khi mà những MU,Chel,Arsenal với lối đá quyến rũ thời đó mà lại ngoảnh đi khi thấy tin về Ronaldo và tin về Barca. Cũng yêu Barca từ Ronaldo.... ngày Ronaldo ra đi sang Inter đau bùn bao nhiêu thì Rivaldo đã cho lại những khoảnh khắc hoành tráng của Barca....Rồi lúc đó bắt đầu tìm hiểu về lịch sử.... con người.... những người dân xứ Catalan hiền lành nhỏ bé....
O:) O:)
 

zero

Tiểu học xã
Đầu quân
25/10/07
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
tôi cũng chẳng biết tôi yêu Barca từ bao giờ nữa, chắc tại vì tôi thuộc về barca mà thôi vì ở đó co DECo mà tôi yêu mến
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
zero nói:
tôi cũng chẳng biết tôi yêu Barca từ bao giờ nữa, chắc tại vì tôi thuộc về barca mà thôi vì ở đó co DECo mà tôi yêu mến
Deco về Barca năm 2004. Như vậy bạn đã gắn bó với hình tượng Barca 3 năm. Có lẽ còn khiêm tốn nhỉ :)
Anh khoái em Hạnh bimbim nói thích Barca về lịch sử đấy.
Các bạn thân mến. Chúng tôi rất cố gắng sưu tầm và dịch các bài viết về lịch sử, quá khứ cả về chính trị, văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc về thành phố Barcelona nơi cho ra đời đội bóng FC Barcelona. Deco có thể sẽ ra đi, Ronnie cũng thế... và cũng sẽ có những cầu thủ như vậy và có thể hay hơn thế nữa đến với đội bóng, nhưng lịch sử và quá khứ thì không ai có thể thay đổi được.
Lấy theo lời bài viết của 1 phóng viên: Mu có thể bị gia đình Glaze mua, Chelsea có thể bị Abrahamovic mua...nhưng không ai mua được Barca. Barca là đội bóng không thể bị phá sản vì đây là câu lạc bộ xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Old Trafford là "Nhà hát của những giấc mơ" ư, ở gần Nou Camp nó chỉ là gánh hát rong. Nơi đâu tự nhận mình là ánh sáng đứng cạnh Nou Camp chỉ là ngọn nến....
Có rất nhiều cái đáng để các bạn tìm hiểu và từ đó tự hào về Barca. Hy vọng mỗi người tìm được lý do cho tình yêu của mình .
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Mình chả hiểu cái mà mình dành cho Bà Xã có fải tình yêu hay ko nữa...Khi Bà Xã ghi bàn, mình sung sướng chắc cũng như các fan BX khác (không dám nói là như 1 Barcamania nào) Nhưng khi BX bị thủng lưới...không hiểu sao mình không thấy buồn...
 

ngao

Tiểu học xã
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thế thì chỉ là hưởng thụ thôi. Đã là tình yêu thì phải đủ mọi cung bậc chứ!
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
World Cup 1994 tại Mỹ có 3 cầu thủ nổi bật ở giải đó là Stoichkop, Hagi và Romario lại đều của Barca nên từ đó tôi luôn dõi theo Barca và dần dần trái tim tôi đã thuộc về Barca mất rồi, kể từ đó từng bước chân của Barca tôi luôn dõi theo. Thật may tôi đã tìm ra forum này để có thể cùng các bạn thể hiện tình yêu với Barca của chúng ta.
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nói ra sự thật luôn là điều khó khăn nhất :( . Và em cũng xin nói ra một điều từ lâu em giấu kín: em chỉ là fan phong trào! :(( Không như anh em, tình yêu của em sáng có thể nắng chói chang nhưng buổi chiều lại mưa tầm tã. Chả biết đâu mà lần cả. Em dễ đổi thay nhưng được cái khi yêu thì rất nhiệt tình, "yêu là cho rất nhiều không cần giữ lại :woot: ". Em nhớ có thời mê anh Rô béo lắm lắm. Anh vừa kĩ thuật, đã khỏe mạnh lại...to :lol: . Em nhớ nhất cái khoảnh khắc của anh trong trận đấu với Compostela trên chương trình tổng hợp bóng đá TBN. Dạo ấy giải Liga không được truyền hình trực tiếp, chỉ tổng hợp lại vào mỗi buổi chiều thứ 4... (em không nhớ rõ lắm, cũng có thể cuối tuần :-/ )Hồi đó, thấy đội bóng TBN đá thắng nhiều nhiều lại khá nổi tiếng nên cứ ai hỏi thì em bảo :em thích Bác-ca! Thành ra thói quen khó bỏ cho đến tận bây giờ :lol: . Năm 97 anh Béo chạy theo lão Moratti giàu có. Em cứ nghĩ tình yêu sẽ làm cho em khổ đau nhưng hóa ra em chả thấy xi_nhê gì :) . Tình yêu biến thành sự cay độc, em sung sướng nhìn thấy anh ngụp lặn ở Serie A, căm thù anh trong màu áo trắng và bây giờ khoan khoái thấy anh trôi dạt ở Milan. Em thấy mình tệ quá :(( . Tình yêu kia không còn thì em lại tiếp tục phiêu lưu với tình yêu mới. Đó là anh Rivaldo xí trai nhưng rất biết làm cho em vui lòng :-s . Em mê mệt với những bàn thắng anh ấy ghi trong những trận đấu với Valencia, DêAn, Milan hay cả Leeds nữa. Quãng thời gian với anh ấy thật đẹp ...:( Vì tình yêu với anh ấy mà em cũng chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Rất nhiều đêm...em đã phải thức cùng anh ấy. Anh ấy khỏe mạnh, dẻo dai thì không nói làm gì....Còn em...sức người cũng có hạn chứ :(( Có những đêm sợ mọi người trong nhà thức giấc, em phải tắt điện để đợi đến giờ...Hai mắt cứ chong chong nhìn lên trần nhà tối om. Mệt và buồn ngủ . Khổ ơi là khổ :(( ..."em cũng chỉ mong có một đêm được ngủ ngon giấc thôi, được sống như các bạn cùng lứa tuổi"(!!!). Tất cả chỉ tại "xe đạp chổng ngược" :( . Nhưng rồi tất cả cũng lùi vào quá khứ, anh đã đến Milan hoa lệ. Những thất bại liên tiếp của anh ở đó chẳng khiến em mảy may bận lòng hay chút ít danh tiếng ở Olympiacos em cũng chẳng quan tâm. Trời sinh ra em như vậy, yêu thì hết mình những cũng dễ đổi thay. Mà còn cái anh Figo nữa chứ, cũng có thời... Cái thời mà anh ấy hứa chung thủy với một bản hợp đồng trọn đời làm xôn xao báo chí hồi đó. Vậy mà anh ấy lại bỏ làng để lên thành phố. Em là em khinh, chẳng cần luyến tiếc gì :( . Còn rất nhiều người nữa, đã đến và đi qua đời em. Guardiola, Sergi, Cocu, Enrique...em không còn nhớ họ. Hiện tại, với em là Messi, Deco, Puyol..cả Oleguer nữa :woot: . Em lại yêu hết mình. Hằng đêm...vẫn hết mình :( Nhớ nhất những đêm 3,4h sáng em lầm lũi cầm ô đi cả cây số, qua những con đường loằng ngoằng vắng vẻ. Trời mưa phùn, vừa lạnh lại vừa sợ ma nữa chứ ... :( . Và rất nhiều lần phải thất thểu ra về, lóc cóc chuẩn bị sách vở...để đi thi lại :(( , nhất là giai đoạn nửa sau mùa trước. Chán và mệt mỏi...Chưa kể những lúc cuối tháng hết xiền...chỉ đứng lấp ló ở ngoài. Mắt hoa hết cả lên, chân vừa mỏi lại vừa bị muỗi đốt nữa chứ :(( ...Trận cuối cùng ở Liga, em quyết tâm không xem sau khi các anh đã làm cho em không còn tin vào những điều kì diệu nữa (với lại sáng hôm sau em phải đến trường để "đá thêm 1 trận lượt về"). Hết hiệp 1 ngoài quán nước xôn xao Bác ca đang thắng lớn còn Dê thì bị dẫn, em lại không cầm lòng mình cuốc bộ đi xem. Cuối cùg thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Em về phòng, chúng nó hỏi, em bảo Bác ca vô địch và tất nhiên...chúng nó không tin (bởi "nhìn mặt mày tao biết" :(( ) Gà gáy tờ mờ sáng, em lại cất bước tới trường chơi trận playoff. Lần này thì..hic..hic...
Thế đấy, em đã yêu hết mình như thế những cũng dễ thay đổi như thế đó. Có thể 1, 2 năm sau hay chỉ ngay ngày mai Messi, Nhô, Deco sẽ chẳng tồn tại trong suy nghĩ của em. Đừng trách em nhé bởi vì em chỉ là fan phong trào! :((
 

chi pheo_barca

Tiểu học xã
Đầu quân
18/10/07
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
BARCA là cuộc sống ,là niềm vui nỗi buồn(khi thua)của tôi.Tôi yêu BARCA vì tất cả những gì mà BARCA đã đang và sẽ có:lịch sử và sự cống hiến.Mỗi khi xem Barca đá là 1 lần được xem khiêu vũ trên sân cỏ
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Yumi nói:
Nói ra sự thật luôn là điều khó khăn nhất :( . Và em cũng xin nói ra một điều từ lâu em giấu kín: em chỉ là fan phong trào! :(( Không như anh em, tình yêu của em sáng có thể nắng chói chang nhưng buổi chiều lại mưa tầm tã. Chả biết đâu mà lần cả. Em dễ đổi thay nhưng được cái khi yêu thì rất nhiệt tình, "yêu là cho rất nhiều không cần giữ lại :woot: ". Em nhớ có thời mê anh Rô béo lắm lắm. Anh vừa kĩ thuật, đã khỏe mạnh lại...to :lol: . Em nhớ nhất cái khoảnh khắc của anh trong trận đấu với Compostela trên chương trình tổng hợp bóng đá TBN. Dạo ấy giải Liga không được truyềh hình tt, chỉ tổng hợp lại vào mỗi buổi chiều thứ 4... (em không nhớ rõ lắm, cũng có thể cuối tuần :-/ )Hồi đó, thấy đội bóng TBN đá thắng nhiều nhiều lại khá nổi tiếng nên cứ ai hỏi thì em bảo :em thích Bác ca! Thành ra thói quen khó bỏ cho đến tận bây giờ :lol: . Năm 97 anh Béo chạy theo lão Moratti giàu có. Em cứ nghĩ tình yêu sẽ làm cho em khổ đau nhưng hóa ra em chả thấy xi_nhê gì :) . Tình yêu biến thành sự cay độc, em sung sướng nhìn thấy anh ngụp lặn ở Serie A, căm thù anh trong màu áo trắng và bây giờ khoan khoái thấy anh trôi dạt ở Milan. Em thấy mình tệ quá :(( . TY kia không còn thì em lại tiếp tục phiêu lưu với tình yêu mới. Đó là anh Rivaldo xí trai nhưng rất biết làm cho em vui lòng :-s . Em mê mệt với những bàn thắng anh ấy ghi trong những trận đấu với Valencia, DêAn, Milan hay cả Leeds nữa. Quãng thời gian với anh ấy thật đẹp ...:( Vì TY với anh ấy mà em cũng chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Rất nhiều đêm...em đã phải thức cùng anh ấy. Anh ấy khỏe mạnh, dẻo dai thì không nói làm gì....Còn em...sức người cũng có hạn chứ :(( Có những đêm sợ mọi người trong nhà thức giấc, em phải tắt điện để đợi đến giờ...Hai mắt cứ chong chong nhìn lên trần nhà tối om. Mệt và buồn ngủ . Khổ ơi là khổ :(( ..."em cũng chỉ mong có một đêm được ngủ ngon giấc thôi, được sống như các bạn cùng lứa tuổi"(!!!). Tất cả chỉ tại "xe đạp chổng ngược" :( . Nhưng rồi tất cả cũng lùi vào quá khứ, anh đã đến Milan hoa lệ. Những thất bại liên tiếp của anh ở đó chẳng khiến em mảy may bận lòng hay chút ít danh tiếng ở Olympiacos em cũng chẳng quan tâm. Trời sinh ra em như vậy, yêu thì hết mình những cũng dễ đổi thay. Mà còn cái anh Figo nữa chứ, cũng có thời...Cái thời mà anh ấy hứa chung thủy với một bản hợp đồng trọn đời làm xôn xao báo chí hồi đó. Vậy mà anh ấy lại bỏ làng để lên thành phố. Em là em khinh, chẳng cần luyến tiếc gì :( . Còn rất nhiều người nữa, đã đến và đi qua đời em. Guardiola, Sergi, Cocu, Enrique...em không còn nhớ họ. Hiện tại, với em là Messi, Deco, Puyol..cả Oleguer nữa :woot: . Em lại yêu hết mình. Hằng đêm...vẫn hết mình :( Nhớ nhất những đêm 3,4h sáng em lầm lũi cầm ô đi cả cây số, qua những con đường loằng ngoằng vắng vẻ. Trời mưa phùn, vừa lạnh lại vừa sợ ma nữa chứ ... :( . Và rất nhiều lần phải thất thểu ra về, lóc cóc chuẩn bị sách vở...để đi thi lại :(( , nhất là giai đoạn nửa sau mùa trước. Chán và mệt mỏi...Chưa kể những lúc cuối tháng hết xiền...chỉ đứng lấp ló ở ngoài. Mắt hoa hết cả lên, chân vừa mỏi lại vừa bị muỗi đốt nữa chứ :(( ...Trận cuối cùng ở Liga, em quyết tâm không xem sau khi các anh đã làm cho em không còn tin vào những điều kì diệu nữa (với lại sáng hôm sau em phải đến trường để "đá thêm 1 trận lượt về"). Hết hiệp 1 ngoài quán nước xôn xao Bác ca đang thắng lớn còn Dê thì bị dẫn, em lại không cầm lòng mình cuốc bộ đi xem. Cuối cùg thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Em về phòng, chúng nó hỏi, em bảo Bác ca vô địch và tất nhiên...chúng nó không tin (bởi "nhìn mặt mày tao biết" :(( ) Gà gáy tờ mờ sáng, em lại cất bước tới trường chơi trận playoff. Lần này thì..hix..hix...
Thế đấy, em đã yêu hết mình như thế những cũng dễ thay đổi như thế đó. Có thể 1, 2 năm sau hay chỉ ngay ngày mai Messi, Nhô, Deco sẽ chẳng tồn tại trong suy nghĩ của em. Đừng trách em nhé bởi vì em chỉ là fan phong trào! :((
\
Uh, ấn tượng lắm - fan phong trào ơi!
Đối với mình thì không ai được phép đặt mình lên trên đội bóng Barca. Chẳng thế mà Ronaldo - cầu thủ xuất sắc nhất đối với tôi (anh thi đấu cho Barca) ra đi => tôi chẳng buồn vì tôi không thích, CLB cũng không cần những người không toàn tâm toàn ý phục vụ CLB. Và rồi hàng loạt những lời hứa suông, những bài báo vô thưởng vô phạt đã ra đời khi Figo cuốn gói lên Thủ đô mà bỏ lại làng quê cùng những người thân trong xã. Không thể chấp nhận được - Barca chưa bao giờ, không bao giờ, và chẳng bao giờ cần những con người như thế. Họ không xứng đáng để mặc chiếc áo của Barca khi trái tim và tâm trí không còn là người của Barca...
Chỉ có Barca là xuất sắc nhất. Không ai có thể đứng trên FC Barcelona. Bởi đơn giản với Barca: 'More than a club'.
Barca !!!
 

truongbarca

Tiểu học xã
Đầu quân
13/11/07
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
to 80 cam trung cam pha quang ninh
Website
fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
các bạn ơi xuân diêu đã từng nói
yêu là mất ở trong lòng một ít
nhưng đối với tôi thì có lẽ tình yêu với barcelona đã chiếm chọn cả trái tim tôi rồi chứ ko còn là 1 ít nữa rồi đó là tình yêu là nỗi buồn là những giọt nước mắt la nhung phút giây khi mà trái tim tôi hoà cùng toan đôi.mỗi khi clb đá tôi có thể ngồi chờ đến 5 tiếng đồng hồ mà ko thấy sốt ruột va rồi để đến khi trọng tai thổi còi bắt đầu trận đấu cảm xúc thật là hào hưng.mỗi khi đội bóng thua tôi như ngừng thở để đón chờ tưng pha tấn công tôi vẫn giữ 1 niềm tin chiến thắng vào đội bóng,và khi mà bàn thắng của đội nhà đến là tôi lại nhảy lên muốn hét nhưng mà ko thể nào hét dược<bởi còn để ho bố mẹ ngủ mà>nhưng có đôi lần ko thể kìm nén được tôi vẫn làm cả nhà mất ngủ
tôi yêu barcelona tự bao h tôi cũng ko biết nữa nhưng ma khi mà tôi biết xem bóng đá tôi đã biết là tôi yêu barca rồi có lẽ là từ kiêp trước cũng lên.đã từ lâu tôi mong muốn đuợc tìm những người bạn là fan của barca nhưng ơ cái vùng đất xa xoi hẻo lánh này chuyện đó la quá kho.cho đến h tôi đã tìm đuợc diên đàn nay.tôi hy vọng các bạn những người yêu mến barca như tôi các bạn hãy làm bạn với tôi để có thể chia sẻ cúng tôi nỗi buồn hay niềm vui của đội bóng.số máy của tôi là 0978831031.chúc các bạn là fan của barca sẽ mạnh khoẻ để có thể xem được đội bóng của chúng ta xuât trận và hy vọng rằng câu lạc bộ sẽ mãi mãi ở trong lòng các bạn
 

vi_tk09

Mầm non xã
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
quảng nam
Barça đồng
0
tôi cũng zậy không bít mình yêu barca bao giờ .có nhiều đội bóng tại sao ko yêu mà lai yeu barca chứ chắc hẵn là cái duyên đây
dù sao tôi cũng rất hảnh diện khi người ta hỏi bạn có yêu bóng đá ko .mà bạn yêu đội nào , thì tôi cũng trả lời nhanh là BARCA :p
 

big_boy

Mầm non xã
Đầu quân
15/1/08
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mã:
Moi nguuoi`  noi' tinh` iu cua * minh` danh` cho barca that hay viet' len duoc rat' nhiu` cam xuc' toi thi` ko duoc van ve* nhu vay  toi chi* muon' noi' toi ko bit' toi iu barca tu` bao gioi` va` barca la` club dau` tien ma` toi iu thich' va` mai mai~ la` club toi iu thich nhat'   toi iu mang* dat' xu' catalan du` chua 1 lan` duoc toi' do'  toi iu con nguoi` o* day du` chua 1 lan` duoc gap ho. va` toi iu tat ca* thu' ji` thuoc ve` club barca    toi hy vong 1ngay`  trong tuong lai se~ duoc sem tran barca gap real  tai san nowcamp  va` 1 dieu` nua  toi iu tat ca* moi nguoi` trong fan club barca

Mọi người nói tình yêu của mình dành cho Barca thật hay, viết lên được nhiều cảm xúc. Tôi thì không được văn vẻ như vậy. Tôi chỉ muốn nói tôi không biết tôi yêu Barca từ bao giờ và Barca là club đầu tiên mà tôi yêu thích và mãi mãi là club tôi yêu thích nhất. Tôi yêu mảnh đất xứ Catalan dù chưa 1 lần được tới đó. Tôi yêu con người ở đây dù chưa một lần được gặp họ. Và tôi yêu tất cả thứ gì thuộc về club Barca, tôi hi vọng 1 ngày trong tương lai sẽ được xem trận Barca gặp Real tại sân NouCamp và 1 điều nữa, tôi yêu tất cả mọi người trong FC Barca.

@ Nếu bạn yêu chúng tôi thì lần sau nhớ viết tiếng Việt có dấu + chấm phẩy + viết hoa cho đúng để những người khác đỡ mỏi mắt khi đọc. Chào mừng bạn :D
 

anhlq

Trung học xã
Đầu quân
12/1/08
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
hanoi
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
tôi yêu barca từ khi tôi học lớp 7, khi tôi ngĩ mùa này mình cũg fải có một clb nào ấy để cổ vũ chứ nhỉ. (trc đó tôi thích Inter vì nó có Ronaldo), và tôi bắt đầu lấy Noucamp làm thiên đường từ đó. Lúc ấy, có lẽ cả trường chỉ có tôi thích Barca, như thế càng hay. Mấy bọn trong lớp thì chỉ thích mu, arse,... một lũ yêu theo phog trào mà cóc hiểu bđ là j. Tôi muốn xem barca đá vì mỗi lúc như vậy tôi lại thấy mình đc thăg hoa, tôi có thể thức cả đêm chờ một trận của Barca, dù đá với một đội hạng hai, dù ra sân với đội hình dự bị, kìm nén sự ức chế vì mạng chậm, giật liên hôìi.. Thế đấy, còn người khi còn trẻ, còn mông lung thì còn so đo, chần chừ giữa nhiều con đườg, còn tôi dường như đã trưởng thành từ rất sớm, từ đó, từ ngày tôi nhận ra Barca là con đường của mình. Tôi đã chờ đợi cùg Barca, 5năm ròng rã trong thất vọng, và thực sự dường như ko có ai hiểu điều đó, chug nó có biết barca là j đâu. Chỉ đến cú đúp 2006 tôi mới vỡ oà...
Giờ đây số người hâm mộ barca cũg khá nhiều rồi(ở VN, chứ còn TBN thì ko nói), và tôi luôn nghĩ giờ mới có người ngộ ra, cũg dạng như yêu theo phong trào, thấy đá hay là thích...Hi vọng mọi người cũg như tôi, mãi mãi một ty với barca.
Tôi tự hào vì barca, vì nhữg gì thuộc về barca...
 
B

bazen

Khách viếng thăm
Em là fan Real ạ , nhưng em là em cũng yêu Bóp C lắm cơ , tại sao ạ? vâng em xin thưa đó là :

- Nếu ko có Barca lấy ai làm đối thủ cho Real?
- Ko có ai làm nền cho Real nổi bật tốt hơn Bóp C
- Iu Bóp C vì đã tạo nên các cầu thủ tài năng rồi
để họ chuyển đến Real
- Ko có Bóp C thì sẽ ko còn những trận đối đầu siêu
kinh điển mang đậm thù hận nữa .

EM iu Bóp C lắm cơ í , hy vọng Bóp C tiếp tục làm cái đuôi cho Real nhé , iu nhìu lắm.
Thân!
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tình yêu của tôi đối với Barca có từ hồi còn là 1 cậu bé 4,5 tuổi cơ. Nhưng hồi đó tôi vẫn chưa biết gì đến bóng đá đâu. Tình cảm đó chỉ là sự yêu thích của 1 đứa bé con đối với 1 cái tên mà nó rất thích đọc. Không hiểu từ đâu tôi nghe được cái tên tuyệt vời ấy, và thế là từ đó cứ lặp đi lặp lại cái tên đó miết. Và thế là mối tình của tôi bắt đầu từ ngày ấy.

Lớn hơn 1 chút, tôi đã bắt đầu hiểu hơn về bóng đá. Nhưng hồi đó thì làm gì có nhiều phương tiện như bây giờ. Những trận cầu được xem chỉ diễn ra 1,2 phút thông wa những bản tin thể thao thôi. Và những thông tin về Barca lúc này luôn là tâm điểm sự chú ý của tôi. Barca hiện ra với tôi rõ nét hơn, là 1 đội bóng gắn liền với chiếc áo đỏ xanh và những bàn thắng đẹp. Tôi biết từ khi ấy Barca đã trở thành 1 phần kô thể thiếu với mình

Best wishes for you...Barca
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
bazen nói:
Em là fan Real ạ , nhưng em là em cũng yêu Bóp C lắm cơ , tại sao ạ? vâng em xin thưa đó là :

- Iu Bóp C vì đã tạo nên các cầu thủ tài năng rồi
để họ chuyển đến Real
.Thân!

ờ thì túm lại là không có Bác Ca thì làm sao có Dê An. Không có cầu thủ của Bác Ca thì làm gì sản sinh ra được cầu thủ của Dê An

Ai Em vốn ít nói, không thích châm chọc mấy fan Dê An, ờm nhưng mờ thấy cái lý do để iu Bác Ca nó hơi ngu ngu nên cũng nhảy vào ném đá cho vui. :-'
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top