[Vòng 1/6] Lượt đi: FC Barcelona vs Atlético Madrid [1 - 1]

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0



Thời gian: 1h45' - Ngày: 2/4/2014 - Sân: Camp Nou

MARTINO: "SỰ CAN ĐẢM CỦA CÁC CẦU THỦ LUÔN ĐƯỢC ĐẢM BẢO"

[Họp báo trước trận đấu]

gerardo-martino-confia-competitividad-del-barca-ante-atletico-1396268138155.jpg

Sau ba trận đấu chỉ toàn hòa trong mùa giải năm nay, rõ ràng Atlético Madridlà một đối thủ cực kỳ khó chịu đối với thầy trò HLV Argentina, và trước trận tứ kết UCL đội bóng thủ đô, Tata khẳng định: “Không cần thiết phải nhìn vào trận đấu vừa qua giữa Atlético và Bilbao để thừa nhận tất cả những gì rất xuất sắc mà họ đã làm trong hai mùa giải qua. Sự mạnh mẽ, tự tin của họ và bất phân thắng bại với chúng tôi trong ba trận đấu trước đã thể hiện họ là một đối thủ rất khó khăn tại Champions league và trong phần còn lại của La Liga”.

“Vấn đề là cuộc chiến này sẽ trải qua 180 phút nên chúng tôi phải giành chiến thắng và không để lọt lưới. Cố gắng giữ bình tĩnh khi chơi tại Madrid và gây áp lực về phía đối thủ”, Martino tiếp tục khẳng định.

Vẫn như thường lệ, Tata khẳng định Barça sẽ luôn giữ tinh thần tấn công dù có thi đấu trên sân Madrid hay tại Camp Nou: “Nếu một khi chúng tôi không có được sự can đảm thì các chàng trai này đã không làm được những gì mà chúng tôi đã làm trong những năm vừa qua tại đội bóng này và chúng tôi cũng không có được vị trí như hiện tại. Điều này luôn đòi hỏi sự can đảm, chắc chắn là như thế”.

Martino đã nghiên cứu kỹ nền tảng để đối đầu với đội bóng thành Madrid và “bí mật của tất cả các trận đấu trước Atlético là cân bằng áp lực trước đối thủ và vũ khí của chúng tôi chính là Barcelona”.

Trong mọi trường hợp, HLV Barcelona luôn hy vọng về “một trận đấu mở. Nhưng với Atlético, khi là đến làm khách, họ sẽ cố gắng ghi một bàn thắng và trận đấu sẽ không mở nữa, trừ trường hợp đặc biệt”.

Tata cũng trả lời những vấn đề xung quanh vị trí của Neymar, ông cho biết: “Trong trận đấu trước Manchester City, chúng tôi cũng đã chơi với Neymar bên cánh phải, những cầu thủ như Neymar có thể chơi ở bất cứ vị trí nào khi tấn công”.

Vị chiến lược gia này thừa nhận Andrés Iniesta và Arda Turan là hai cầu thủ rất đặc biệt, luôn là những người quyết định trận đấu: “Iniesta và Turan đều biết những gì mà đội bóng cần ở các thời điểm, đó là điều rất khó tìm thấy ở các cầu thủ khác. Họ có một trận đấu trong đầu và quyết định mọi thứ ngay từ trong đầu và khi thực hiện”. Đặc biệt là “Thánh” Andrés, Tata cho biết: “Những cầu thủ như Iniesta rất khó để so sánh với những người khác, một cầu thủ đặc biệt mà Barça may mắn sở hữu được”.

HLV Barcelona cũng đề cập đến Messi - một trong những khắc tinh của Atlético những năm qua: “Sự khác biệt lớn nhất chính là chúng tôi sẽ có Messi ngay từ đầu nhưng đây cũng là thời điểm mà chúng tôi phải đối mặt với họ với rất nhiều sự khác biệt”.

Ngoài ra, Tata cũng hết sức ca ngợi HLV Diego Pablo Simeone và từ chối việc so sánh giữa hai người: “Ông ấy đã làm được rất nhiều điều trong những năm qua và mỗi năm thì các kết quả đều tốt hơn, còn tôi thì chỉ vừa mới bắt đầu tại châu Âu”.

Cuối cùng, Martino tránh né việc bình luận quá nhiều về vấn đề trọng tài: “Sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta nói về bóng đá vì nếu không thì các chiến thắng dường như là đối tượng trong các quyết định của trọng tài. Tôi muốn giữ im lặng mặc dù tôi có ý kiến về tất cả. Những điều kiện là như thế và nếu bạn không muốn đi thì chẳng ai đặt một khẩu súng vào đầu bạn để bạn phải làm cả”.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tôi có đọc được một bài viết về Liverpool trên báo nào đó nói rằng mùa bóng này nếu The Kop giành chức vô địch giải Anh sẽ là một kỳ tích, một huyền thoại giải đấu vì lý do sự cạnh tranh rất cao, đội bóng đó có khát khao ghê gớm mặc cho đội hình không phải là tối ưu.

Khi nhìn lại Barca năm nay và nhìn lại quãng đường đã đi thì phải thấy rằng nếu chúng ta giành được chức vô địch ở bất kỳ giải nào cũng cực kỳ tuyệt vời. Nếu là fan hâm mộ của Liverpool thì có lẽ chủ đề trận đấu lượt đi này sẽ tràn ngập hàng chục trang bàn luận sôi nổi. Chúng ta đang dự giải La Liga căng thẳng và gay go nhất nửa thế kỷ mới xảy ra. Chúng ta cũng đang dự Champions League không phải ở cửa vô địch sáng giá nhất như mọi khi và con đường đi thì quá chông gai: vòng nốc-ao gặp đội bóng xuất sắc nhất nhóm 2, vòng tứ kết gặp đội bóng ngựa ô xuất sắc nhất nhóm 1 và nếu đi tiếp vào vòng trong là hai tên tuổi hàng đầu - Bayern và Real Madrid. Bất kỳ đội bóng nào rơi vào hoàn cảnh của Barca đều run sợ, nhưng riêng fan Barca thì dửng dưng kỳ lạ: thắng thì bình thường, còn thua thì trái đất sụp đổ và hát đi hát lại bài ca mãi mãi một tình yêu sến sẩm.

Atletico Madrid là một hiện tượng kỳ lạ nhất mùa bóng này. Họ là đội bóng xếp trên hai thương hiệu khổng lồ. Chỉ riêng việc Madrid đủ lực để thách thức Real và Barca cũng khiến cả châu Âu phải tôn trọng. Atletico có khát khao lớn về danh hiệu qua từng mùa bóng và tinh thần rực lửa qua từng trận đấu. Không phải nghi ngờ gì nữa, nếu Atletico không bị chảy máu tài năng sau mùa giải này thì họ là một ông lớn của bóng đá châu Âu trong thời gian vài năm tới. Chính vì thế, cặp đấu Barca - Atletico là cặp đấu đáng xem nhất ở châu Âu vòng này và số phận lá phiếu đã khiến chúng ta chứng kiến đến 6 cuộc đọ sức giữa hai đội. Hấp dẫn hơn nữa khi 3 trận đấu đã qua là 3 trận hòa ngang ngửa.

Chúng ta cùng nhau giải mã sức mạnh của Atletico Madrid.

So với mùa bóng trước, Madrid bổ sung thêm Villa nhưng mất đi Falcao. Thế chỗ Falcao chính là Costa. Mở đầu mùa giải và cũng là trận lượt đi tranh siêu cúp Tây Ban Nha với Barca, Simeone áp dụng 4-4-2 với cặp Villa-Costa. Mặc dù sức ép tấn công lên Barca là có nhưng đội nhiều cơ hội hơn là Barca và họ cũng bị Barca ép toàn diện về khả năng cầm bóng. Kết quả hòa 1-1 chính là kết quả khiến sau này Atletico mất siêu cúp vào tay Barca. Simeone bố trí trận này như sau:

---------Courtois--------
Juan---Miranda---Godin--Luis
Koke---Gabi---Mario---Turan
Costa---Villa​

Đội hình này áp dụng cho lượt về và có cách thức thi đấu khác hơn khi Villa phải lùi sâu hơn so với vai trò một tiền đạo. Bỏ qua quả phạt đền Messi đá trượt thì tỷ số 0-0 ở lượt về phản ánh kết quả thực tế về thế trận.

Ở đây chúng ta chú ý rằng Simeone thường xuyên xoay chuyển sơ đồ 4-4-2 và 4-2-3-1 khi có mặt Villa. Sau thời gian đầu Villa tỏa sáng, càng về sau vị trí của Villa càng bị kéo về phía sau và đó là cơ sở để Simeone dâng cao hai vị trí của Turan, Koke lên cao cùng với Villa tạo thành bộ 3 phía sau Costa. Đây là bộ 3 đối chọi lại với Barca ở lượt đi La Liga năm nay và điều khác biệt đã xảy ra. Không phải ở khả năng dứt điểm vượt trội hơn Barca mà là khả năng cầm bóng của Atletico tiến bộ vượt bậc so với 2 trận trước đó. Atletico đã sở hữu nhiều bóng hơn và cũng rình rập hơn từ hai cánh. Trận này tiếp tục với tỷ số 0-0 nhưng Atletico đang dần tiệm cận với đẳng cấp ngang bằng Barca sau 3 trận.

Câu hỏi đặt ra là bố già Simeone sẽ áp dụng đội hình nào vào sáng nay? Tiếp tục giữ khung 4-4-2 rồi chuyển sang 4-2-3-1 khi phòng ngự hay mang luôn 4-2-3-1 cực kỳ thành công để đá với Barca?

Câu trả lời rất dễ. Barca đá trên sân nhà và Atletico chẳng cần phải tràn lên với 2 tiền đạo. Chúng ta cùng xem qua 4-2-3-1 đang bay cao của Atletico.

---------Courtois--------
Juan---Miranda---Godin--Luis
Gabi---Mario
Koke---Raul Garcia---Turan
Costa​

Barca chưa thắng được Atletico nhưng Real thì đã làm được điều đó ở cúp nhà vua. Hãy cùng xem lại 4 lượt trận của hai đội bóng này.
- Trận 1: Lượt đi Liga, Simeone tung đội hình 4-4-2 đá với Barca vào gặp Real. Kết quả Atletico thắng ngay tại Bernabeu 0-1.
- Trận 2: Lượt đi cúp nhà vua, Simeone tung 4-2-3-1 (đá sân Bernabeu). Quan trọng nhất là họ lần đầu tiên có mặt Diego (Brazil) mới mua về với hy vọng cầm trịch giữa sân. Kết quả là thua trắng 3-0 khi Diego đá quá dở. Ngay sau đó Atletico tiếp tục thua Almeria ở Liga vẫn 4-2-3-1.
- Trận 3: Lượt về cúp nhà vua, vẫn 4-2-3-1 nhưng đã buông súng nên Atletico đá cho vui.
Sau 3 trận thua liên tiếp, Simeone mời Diego lên ghế dự bị và dùng 4-4-2. Atletico lập tức trở lại phong độ chiến thắng.
- Trận 4: Lượt về Liga, Simeone dùng 4-2-3-1 sở trường. Kết quả hòa 2-2 khá đáng tiếc.

Như vậy sau 4 trận với Real Madrid, ta đều có thể nhận ra điểm yếu của Atletico Madrid ở đâu. Thực tế khẳng định điều đó khi Atletico thua sốc 3-0 trên sân Osasuna gần đây. Điểm yếu của họ nằm ở yếu tố ngôi sao Diego thật ra là sao xịt. Nếu có cầu thủ hạng hai này ra sân thì Barca chắc chắn thắng.

Dĩ nhiên Simeone không phải kẻ khờ để tung một đội hình có anh này vào sân. Atletico sẽ ra sân với đội hình 4-4-2 nếu có mặt Villa hoặc (chắc chắn) sẽ là 4-2-3-1 truyền thống với Costa cắm ở trên cùng.

Điều gì làm nên sức mạnh Atletico?

Barca không thắng nổi Atletico vì họ có một bức tường đá trải dài suốt từ giữa sân, hậu vệ đến thủ môn và thậm chí cả ông thầy hung hăng ngoài sân. Đó luôn là khắc tinh với Barca lừng thừng thiếu bất ngờ. Sự thăng hoa của Atletico gắn liền với khả năng bù đắp lẫn nhau của các cầu thủ: Turan kỹ thuật, tinh tế. Koke tốc độ, hiện đại. Garcia bản lĩnh, nhạy bén. Costa toàn diện, sức mạnh....Việc giải mã các đợt tấn công của Madrid là công việc của Tata. Một điều chú ý duy nhất là sự cải thiện khả năng cầm bóng đáng kể sau những lần đối đầu giữa hai đội là cảnh báo nguy hiểm đến hàng thủ đang có phong độ không tốt phía Barca.

Vậy chúng ta có thắng được họ không? Có Chúa mới biết được. Nếu thắng thì ta lại nói câu: chuyện thường ấy mà, phong độ là nhất thời thôi. Còn nếu thua thì: mãi mãi....thôi sến quá tôi chẳng buồn trích dẫn lại :D. Nhưng có một sự thực: Thắng Atletico khó hơn thắng Real Madrid.
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Fc barcelona - atletico madrid: Bạn có biết...

FC BARCELONA - ATLETICO MADRID: BẠN CÓ BIẾT...​

atm.JPG

Trong lịch sử thi đấu, Barca và Atletico Madrid đã không ít lần chạm trán nhau nhưng trận đấu sắp diễn ra trên Camp Nou vào rạng sáng mai chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đội bóng Tây Ban Nha này tại đấu trường Champions League. Sau đây là một số thống kê thú vị xung quanh trận đấu tứ kết lượt đi đầu tiên của mùa giải 2013/2014 giữa hai đội bóng đang dẫn đầu BXH La Liga.

-Barca đã có 105 lần làm chủ sân trong các cuộc đối đầu với Atletico Madrid. Trong những lần đó, Blaugrana thắng 60, thua 19, và hòa 26 lần.

-Người khổng lồ xứ Catalunya đang cố gắng đạt kỉ lục 7 lần liên tiếp có mặt trong vòng bán kết C1 và mùa giải năm nay là lần thứ 16 Barca lọt vào vòng tứ kết của giải đấu danh giá này.

Trong tổng 15 lần vào tứ kết trước đây, Barca đã 13 lần đánh bại được các đối thủ và bước tiếp vào vòng sau. Trong khi đó, Atletico Madrid có 5 lần vào tứ kết và 3 lần lọt vào bán kết C1.

-Mùa giải năm 1996/1997 là lần gần nhất ATM có mặt tại tứ kết C1. Ajax chính là đội bóng loại bỏ ATM khỏi cuộc chiến.

-Raúl García sẽ vắng mặt trong trận này vì án treo giò, còn Insua (ATM) và Cesc nếu bị dính 1 thẻ nữa thì cả 2 cầu thủ sẽ không được ra sân trong trận lượt về.

-Trận đấu sắp diễn ra không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng quốc gia mà còn là cuộc chiến của hai vị HLV đồng hương Argentina.
Năm 1988 khi Martino chơi cho Newell’s Old Boys ông đã từng nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Simeone - lúc này đang chơi cho Vélez Sarsfield. Thật trùng hợp là sau đó Simeone cũng bị thẻ đỏ trong trận đấu với đội bóng của Martino.

-Trọng tài người Đức Felix Brych sẽ là người bắt chính trong trận này. Felix Brych từng bắt trong trận lượt đi bán kết C1 2012 giưã Chelsea và Barca (1-0) và trận giữa Milan và Barca ở vòng bảng mùa này (1-1). Đây sẽ là lần đầu tiên ông cầm còi tại Camp Nou.

-Trong khi đó, Felix Brych từng làm trọng tài trong 2 trận đấu của Atletico Madrid và cả 2 lần đó Colchoneros đều thắng (Panathinaikos 2-3, 2009; (Vojvodina 1-2, 2007).

Theo FCB.com
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
[FONT=&quot] Cúp C1 mùa này Barca chỉ ngán có 3 đội là Bayer-Heynckes, ManCity và Chelsea.[/FONT]

[FONT=&quot]Bayer-Heynckes thực sự là đội bóng đẳng cấp, một đối thủ xương xẩu nhưng thật may mắn đó là chuyện của một năm về trước. Bayer-Pep hào nhoáng hơn nhưng nếu Barca gặp lại thì vẫn dễ đá hơn so với Bayer-Heynckes.[/FONT]

[FONT=&quot]Điểm yếu và dễ khai thác nhất của Barca là không chiến, chỉ có mỗi Pique và Busquets là chiều cao tàm tạm, nhưng đánh đầu cũng không phải là sở trường. Vì thế nên Barca mới ngán mấy đội cao, to, khỏe mạnh của ngoại hạng Anh như ManCity, Chelsea và xa hơn là Celtic ở bên Xờ Cốt Len.[/FONT]
[FONT=&quot]ManCity sở hữu đội hình chất lượng, đồng đều, mấy chú như Dzeko, Negredo hay Kompany toàn trên 1.9m, đánh đầu thì khỏi phải nói. Nếu đội này mà rơi vào tay lão Mou thì chắc gì Barca đã ăn được.[/FONT]
[FONT=&quot]Barca ngán Chelsea không phải vì họ mạnh mà là lối chơi phản bóng đá của Mou, kéo xe buyt trước khung thành, chỉ cần câu bóng vào phía cầu môn Barca, hay những pha bóng cố định, cho mấy cầu thủ như Terry, Ivanovic, Cahill và thêm chú Matic đánh đầu nữa là Barca tiêu.[/FONT]

[FONT=&quot]Atletico không phải là trở ngại lớn đối với Barca.[/FONT]
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Atletico không phải là trở ngại lớn đối với Barca.

Mình không nghĩ vậy
Bản thân tôi cho rằng Alt.Madrid là đối thủ mạnh thứ 2 đối với Barca (sau Bayern). So về phong độ, tính kỉ luật, chất lượng đội hình thì đội quân của tay cáo già trẻ tuổi đến từ Argentina xứng đáng nhận dc sự kính nể e dè từ bất kì đội bóng nào.

Altetico đang rat mạnh, thực sự là như vậy. Barca không còn ở vị thế cửa trên trong trận đấu này, như thế có khi lại tốt :D
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Theo trang chủ của Barca đưa tin thì Diego Costa đã phải bỏ dở buổi tập hôm thứ Hai vừa rồi khi chỉ mới trải qua được khoảng 15 phút.
Có thể đây chỉ là nguồn tin "Cá tháng tư".
Giả thiết rằng điều này là có thật thì việc D.Costa ngưng tập nửa chừng có khả năng là một chiêu bài tung hỏa mù của Diego Siemeone nhằm làm các tay gián điệp của Barca phải bối rối.
Thực hư ra sao thì lát chúng ta sẽ biết.

Với phong độ hiện tại của cả hai bên thì Atl.Madrid là một đối thủ thực sự đáng gờm cho Messi và các đồng đội.
Bằng chứng là họ đang xếp trên Barca ngay trên bảng xếp hạng La Liga.
Như thế thì mục tiêu quan trọng nhất mà Tata hướng đến đó là một chiến thắng và giữ trắng lưới trước khi hai đội bước vào trận lượt về.
Dĩ nhiên mục tiêu là một chuyện, còn thực tế thì hơi khó với phong độ của hàng thủ Người khổng lồ xứ Catalan hiện nay.

Dự đoán: 2-1.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sau khi có bàn gỡ hòa thì chúng ta đã thi triển một lối chơi quá tuyệt vời, chẳng khác nào thêu hoa dệt gấm. Nếu giữ được phong thái ấy, chúng ta không ngại bất cứ đội bóng nào. Tiếc là tỉ số chỉ dừng lại ở 1-1, bởi Atletico Madrid trận này chỉ đáng khen về thủ, hoặc phần nào đó là những pha phản công trong nửa đầu hiệp 1.

Trận lượt về xem chừng khá khó nhằn đây, bởi chúng ta cần thắng với tỉ số tối thiểu, hoặc hòa 2-2 trỏe lên, trong khi ATM chắc chắn chọn lối chơi rắn và phòng thủ nhiều tầng. Messi đã không tạo được nhiều dấu ấn với cách phòng thủ đầy khoa học của thầy trò Simeone, và hi vọng trận lượt về sẽ khác, bởi chúng ta còn đó một Iniesta ma thuật.

Tiếc là ATM và Barca phải loại nhau từ Tứ kết, nếu không Tây Ban Nha có thể có 3 đội tại Bán kết.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Theo trang chủ của Barca đưa tin thì Diego Costa đã phải bỏ dở buổi tập hôm thứ Hai vừa rồi khi chỉ mới trải qua được khoảng 15 phút.
Có thể đây chỉ là nguồn tin "Cá tháng tư".
Giả thiết rằng điều này là có thật thì việc D.Costa ngưng tập nửa chừng có khả năng là một chiêu bài tung hỏa mù của Diego Siemeone nhằm làm các tay gián điệp của Barca phải bối rối.
Thực hư ra sao thì lát chúng ta sẽ biết.
Chấn thương thật ông ạ. Búp bê Pique rời sân vì bị Costa độn người thì đến lượt Costa cũng không chạy nổi. Sau 30 phút, lực lượng hai bên thay đổi rất bất ngờ. Bartra của ta vào thay Pique khiến khán giả không nhận ra Mascherano đã 30 tuổi vì đá y như anh học việc :D. Còn tay Diego hàng lởm vào thay hàng xịn thì lại sút xa cháy lưới anh già gân Pinto.

Trận này Iniesta khiến Messi và cả sân phải choáng váng. Nhất là sau khi anh tư chạy khỏe nhất bên phía ta ra sân thì Iniesta như tìm lại được bầu trời, đá lên đồng. Chú thủ môn Thịt bò Củ tỏi thì phải nói thôi rồi Bà ơi, bắt quá xuất sắc.

Sau 4 trận, lại hòa. Barca ghi được 2 bàn và người duy nhất biết ghi bàn vào lưới Củ Tỏi là Neymar. Một ngôi sao mới cũng vừa xuất hiện cho cặp đấu này đáng được chú ý: Pinto :D. Nếu không đen thì Villa đã tiễn Barca ra đi ngay từ phút thứ 4 bởi màn bán độ anh Pin tạo ra :D. Kiểu này dễ lượt về lại 0-0 và lặp lại kết quả y như siêu cúp và chúng ta lần này là người bị loại.

P/s: à, nhìn mấy bài gắn chữ ký Taptalk gì đó ngứa mắt quá. Khoảng trống từ chữ cuối đến dòng chữ ký đến cả chục dòng.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Theo thống kê thì Bartra và Busi không để mất bóng lần nào trong cả trận đấu.
- Pique gặp vấn đề với xương chậu, và chưa biết mức độ chấn thương ra sao.
- Kể từ khi có luật bàn thắng sân khách, chỉ 27% số đội bóng đi tiếp sau khi hòa 1-1 trên sân nhà tại Champions League
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
- Kể từ khi có luật bàn thắng sân khách, chỉ 27% số đội bóng đi tiếp sau khi hòa 1-1 trên sân nhà tại Champions League
Với kết quả thống kê này thì rất đáng lo ngại cho khả năng lọt vào Bán Kết của Barca.
Nhất là khi qua trận đấu vừa rồi ai cũng thấy D.Simeone tinh quái như thế nào trong việc duy trì một thế trận chặt chẽ và phá lối chơi của đối phương.
Sau khi tìm được bàn san bằng tỉ số, tinh thần của đội bóng chủ sân Camp Nou được nâng lên rất cao, ngược lại thì hàng thủ của đội khách tỏ ra hoảng loạn, mất phương hướng.
Tiếc thay trong một ngày mà thủ thành Courtois thi đấu quá xuất thần khiến Messi và Iniesta đều không thể có bàn thắng kết liễu để mang về chút lợi thế cho đội nhà.
Khó khăn càng thêm chồng chất khi Pinto tỏ ra khá thiếu an toàn khi nhận bóng từ các hậu vệ trả về.

[MENTION=2223]denpietrau[/MENTION]: hết cách xa rồi nhá :haha:


//Sent from my BlackBerry Bold 9000 AT&T using Tapatalk
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Rõ ràng, điểm nhấn chính là bàn thắng của Neymar. Kể từ sau đó chúng ta bắt đầu "nhận ra" được cách để tấn công Atletico. Trong khoảng hơn 20 phút cuối, Barca đã thực sự kéo dãn được hàng phòng ngự dày đặc của Atletico và khiến họ cực kỳ lúng túng. Việc Iniesta được kéo trở lại vào giữa sân, cùng với Messi và Neymar gây áp lực rất lớn trước vòng 16m50 của đội khách. Họ sợ phải nhận thêm những đường chọc khe từ Iniesta, Messi hoặc có thể là Xavi. Họ điên cuồng lao lên bọc kín mọi khoảng trống trước khung thành Courtois. Và đó cũng là lúc những cơ hội từ 2 bên cánh đến nhiều hơn. Hy vọng rằng Tata nhìn vào đó và tìm thấy được công thức đánh bại Atletico ở trận sau.

Pique phải nghỉ thi đấu 4 tuần. Đành mong chờ vào Bartra thôi.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
[FONT=&quot]Hòa 1-1 trên sân nhà là điều không mong muốn nhưng nhìn tổng thể chúng ta còn nguyên vẹn cơ hội vượt qua Atletico.
[/FONT]

[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Đây quả thực là một đối thủ khó chịu, chứ không phải là một đối thủ đáng gờm, đang xếp trên Barca ở Laliga, ngang cơ trong 3 trận đối đầu ở mùa này, nhưng họ vào trận với tư tưởng tử thủ, khác với việc phòng ngự chặt phản công nhanh. Mỗi khi có bóng họ cố gắng đưa bóng lên phía trên cho một vài cầu thủ tận dụng tốc độ và càn lướt, nhưng lại không giám đẩy đội hình lên cao, phần lớn các cầu thủ vẫn ở lại phía sân nhà. Hàng thủ Barca không được đánh giá cao, trước trận đấu mất chốt chặn Valdes, đá được vài phút mất nốt Pique, không biết Bartra và Mascherano đã từng đá cặp với nhau trong một trận chính thức nào chưa, nhưng ngoài tuyệt phẩm của Diego thì Atletico chỉ có vài cú sút lẻ tẻ về phía Pinto.
[/FONT]

[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Có rất nhiều điểm sang từ trận đấu này, đó là lối chơi, thể lực của các cầu thủ và quan trọng nhất là “đã có ý tưởng” cho trận lượt về. Mà mấy chú thủ môn liên quan đến Chelsea đã bắt hay nay lại như lên đồng mỗi khi gặp Barca, Peter Cech trước đây và bây giờ là chú Courtois. Quả Iniesta cứa lòng bằng chân phải, đẹp thế mà vẫn đẩy ra được.[/FONT]
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
theo tôi, pique nghỉ 4 tuần chưa hẳn đã là thảm họa. Mà điều đáng lo là Pinto, rất lập bập mỗi khi nhận bóng bằng chân, phản xạ và sức rướn không tốt.
rất đáng lo. trận lượt về họ sẽ vẫn đá như vậy, thậm trí sẽ còn phòng thủ triệt để hơn nữa vì chỉ cần 0-0 là họ vào bk. Trận tới nếu cho Cesc nghỉ, trả Ini lại hàng tiền vệ, Ney trái-Mes giữa-Pedro hoặc lexis phải như vậy thế công sẽ ổn hơn. Trận này coi như chấp atm anh Fab rồi. Hi vọng Bartra sẽ chơi đỉnh hơn nữa trong thời gian tới.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Dường như sau 3 trận đối đầu Atletico, Martino đã tỏ ra thận trọng trong cuộc đấu này. Việc bố trí Cesc chơi cạnh Xavi, đẩy Iniesta sang trái giúp Barca nắm giữ thế trận hoàn toàn, đánh chặn từ xa tốt. Tuy nhiên cũng góp phần bóp nghẹt tấn công của ta, Messi lạc lõng, Neymar bối rối trong các pha xử lý. Alves chỉ biết tạt vào vì chẳng biết phối hợp với ai.

Cesc ra sân, Iniesta như dc mở cửa vươn ra đại dương, Barca triển khai lối chơi qua đẹp, đập nhả như trong truyện manga =))
Chẳng rõ anh Busquets đến trái đất với mục đích gì mà anh chơi sốc như vậy
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Lại bàn về Cesc Fabregas, đến thời điểm này có thể khẳng định Cesc đúng là hoàn toàn có ADN của Barca nhưng toàn bộ dòng máu chảy trong cơ thể là của Arsenal. Khi mua về thì tung hô thay Xavi nhưng càng ngày càng muốn thay thế Iniesta hơn. Sự lúng túng trong cách sử dụng Cesc ra sao khiến HLV luôn nghĩ ra chuyện cho Iniesta lên tiền đạo trái để Cesc thế chỗ và như thế qua đó ta gần như mất toi một nghệ sĩ chuyền bóng chọc khe ở giữa sân, một tay giữ bóng ma thuật và có thêm một tiền đạo trái nghề. Vài năm gần đây, khi Xavi bị đuối hoặc bế tắc trong triển khai bóng thì Iniesta luôn là người lấn vào giữa sân cầm trịch tạo cơ hội cho đồng đội. Nhưng cứ khi nào Iniesta mà làm tiền đạo để anh Cesc đá phía sau thì y như rằng ta luôn mất vị trí tiền vệ trái. Oái ăm thay người lót lại là anh Alba vốn cậy chạy nhanh hơn là chọn vị trí nên nhiều khi cũng vỡ cánh. Hôm nay xem nhiều lần Iniesta muốn chuyền cho Xavi khi chưa băng lên thì lại thấy anh Cesc đứng gần nên đành chuyền cho Cesc. Anh Cesc được bóng đẩy lại cho Xavi rồi phi vèo lên tấn công. Nói chung độ lằng nhằng về chuyền bóng của tiki taka vốn đã khó hiểu thì gặp mấy anh chạy linh tinh (đám chuyên gia hay gọi là pressing thì phải) càng thêm rối rắm đến mức nghĩ bụng thừa hơi và phí sức.

Đấy là ta chưa nói tới Xavi đã già. Quả bóng lăn trong chân Xavi giờ chỉ ở phạm vi quanh quẩn 5-7m chứ không xa hơn nữa. Đề nghị lần tới trả Iniesta về tiền vệ và cho một tiền đạo cắm vào sân. Kể cả cho tay Cesc vào đá cắm cũng được.

Nghĩ lại cũng tiếc. Cả trận Atletico sút có đúng 2 quả trúng đích thì 1 quả vào.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Barca cần sự đột phá trong tiki taka

Tiki Taka là gì? Barcelona đang chơi lối chơi gì?

Những câu hỏi luôn hiện ra sau mỗi trận đấu ở mùa giải này. Cũng chẳng nói nhiều về lối chơi đặc sản tiki taka nhưng để mọi người hiểu nhanh và ngắn gọn thì đó là sự di chuyển và chuyền. Điều cơ bản, tưởng chừng như đơn giản đó lại là vấn đề khó mà hình dung rõ ràng ở đội bóng do Tata dẫn dắt. Tiki taka nếu có thể nói hiểu một cách trực quan qua hình ảnh của Busquets và Iniesta trên sân. Chứng kiến họ là một điều dễ dàng hơn và tất nhiên đem lại cảm giác "tiếp nhận" bóng đá theo lý thuyết một cách toàn diện nhất. Busquet và Iniesta chơi ở những vị trí khác nhau nhưng cách di chuyển tiếp bóng và chuyền thì quả là tuyệt vời. Niềm vui sướng của bản thân khi xem các anh thì đấu không phải làm tôi "điên dại" trong suy nghĩ, mà đó là cảm nhận của tất cả mọi người. Quay lại vấn đề thì Busquets là tiền vệ phòng ngự di chuyển liên tục khắp các vị trí trên sân, hỗ trợ tấn công, bọc lót cho phòng ngự; mỗi lần đập nhả là anh chọn một vị trí mới, mỗi lần anh chạy chỗ đó là điểm đến của các đồng đội bởi anh là khoảng không và sự hữu hình của niềm tin. Di chuyển và hoàn tất các đường chuyền nhanh và chuẩn xác như được lập trình sẵn. Thật sự tôi dám cam đoan rằng khi chúng ta ngồi xem Barca thi đấu và chứng kiến những gì trên sân còn không bằng Busquets cảm nhận với sự phán đoán cực kì lanh lẹ của anh. Chúng ta chưa kịp định hình đường bóng sẽ đi đến đâu thì Busquets đã định ra trước mắt mình hướng giải quyết và hoàn thành đường chuyền đơn giản nhất có thể. Còn với Iniesta anh lại là niềm cảm hứng cho Barca trên hàng công. Luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân. Di chuyển và nhận bóng cực kì tinh tế và những đường chuyền của anh đặt ra sự uy hiếp chẳng khác nào các cú sút. Đó là những yếu tố cần thiết của tiki taka

2082539_w2.jpg

Barca có đang chơi tiki taka khi có những nhân tố đã làm nên những thành công cho nó. Trận đấu tối qua chúng ta vẫn tiếp tục triển khai đặc sản nhưng nó không còn mặn nồng như trước nữa. Vẫn di chuyển và hoàn thành rất tốt các đường chuyền nhưng đột biến vẫn không có quá nhiều. Cần hiểu rộng hơn cho tiki taka là tốc độ và sự tự tin trong cách chơi. Sẽ là buồn cười khi tôi nói rằng Pinto đã chơi với gần phong cách đó nhất so với Cesc hay Xavi và có thể là Messi và Alves. Nhưng hãy nhìn cách Pinto chơi bóng ở đầu hiệp. Không lo sợ, không đánh mất sự tự tin, quyết đoán cho hành động của mình và giữ đôi chân của mình luôn bình thản như cái cách mà Busquets nhận bóng ngay vòng cấm với 2 cầu thủ đối phương phía sau. Busquets nhận bóng luôn ở tình trạng "dễ mắc sai lầm" nhưng anh không cho thấy sự lo lắng. Pinto cũng thế, bóng dài lên phía trên sẽ không giúp Barca có được bóng ở tình trạng tốt nhất khi phải tranh chấp trên không và nó được tiếp tục bằng các đường bóng ngắn ra hai biên hay thậm chí là vào ngay vị trí của Busquets. Hãy nhớ những gì mà Valdes đã từng thể hiện, không có gì thay đổi. Cả hai tự tin cho cách chơi của mình, dùng chân và giúp trái bóng được đi theo hướng dễ kiểm soát nhất. Sự khác nhau giữa Pinto và Valdes là thể lực và sự tập trung mà thôi. Tâm lý của Pinto và cách chơi của anh khiến tôi hài lòng dù có hơi đau tim. Sự khác nhau giữa Pinto và những Cesc, Xavi, Messi hay Alves là họ không quá thật sự tự tin. Họ có thể làm tốt hơn. Tôi tin là sự tự tin trong một vài trận đã không được đẩy lên cao và nó không làm cho lối chơi được cải thiện. Một điều không thể quên là cách Neymar đã chơi tối qua. Cầu thủ Brazil này cũng đáng khen như Pinto, chơi tự tin không ngại mất bóng, chơi bóng một cách vô tư nhất và tự tin sáng tạo trong cái cách di chuyển đột phá. Có thể Messi đã bị kèm chặt và theo chiến thuật nhằm tạo "đất diễn" cho đồng đội nên khá là hạn chế ở tuyến trên còn Cesc và Xavi lại quá bó cứng trong cách chơi của bản thân, họ chơi đúng và hoàn thành nhiệm vụ cho vị trí trên sân nhưng lại thiếu đi những gì mà Neymar có được. Những trình diễn của Neymar là cái thiếu mà lối chơi chúng ta cần. Có thể hiểu hơn tại sao Tata lại tin dùng Neymar hơn vì cái cách anh chơi đầy nhiệt huyết, dư thừa sự tự tin và không ngại làm những gì mà mình có thể tạo nên sự khác biệt.

Rõ ràng trong trận đấu này Barca đã cho thấy sự khác biệt giữa tiki taka thô sơ như một sản phẩm nghệ thuật của máy móc ở phần lớn khoảng thời gian và sau khi có bàn thắng tiki taka mới thực sự là sản phẩm của trí óc, của các nghệ sĩ mặc sức sáng tạo. Cũng là lối chơi đó nhưng sự khác biệt đã biến hóa tiki taka nguy hiểm hơn. Sự tự tin, không ngại dứt điểm hay đi bóng sẽ là cái cách chúng ta cần thể hiện.

bar-atl.png

Sự khác nhau giữa hai hiệp là Barca đã chuyền ngắn, đập nhả nhiều ở vòng cấm địa đối phương dù đội dễ bị mất bóng và chuyền hỏng nhiều, đường chuyền tầm ngắn là 108, sự chuẩn xác thấp hơn còn 69%. Sự sáng tạo sự đột biến tăng lên rất nhiều sau bàn thắng, khi trong hiệp 2 Barca có tới 93 lần đi bóng cá nhân, cao hơn rất nhiều ở hiệp 1. Atletico đã lúng túng và dễ mắc sai lầm hơn khi bị khoét sâu khi Barca chơi trực diện hơn.

Sự cầu toàn trong lối chơi được gỡ bỏ bởi sự tự tin với các đường chuyền mang đến sự nguy hiểm cao hơn. Có thể thấy với vai trò giữa sân Xavi giữ bóng nhiều điều phối tốt nhưng anh chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xavi thường ít trực tiếp đưa bóng tạo điều kiện áp sát khung thành, chủ yếu mở đường ra biên và điều phối. Xavi chuyền nhiều nhất cho Alves với 35 đường chuyền trong tổng số 130. Còn Iniesta và Neymar lại có những tỉ lệ chuyền chuẩn thấp, với Neymar là một tiền đạo thì không có gì để nói, còn Iniesta với chỉ 71% thì quả thật là rất thấp nhưng khác biệt với Xavi hay Cesc anh là ngòi nổ là một sát thủ trong các đường chuyền trong vòng cấm. Đột biến mới là điều quan trọng đưa đến các cơ hội bàn thắng mà chúng ta có được.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nếu trận lượt về quá bế tắc thì giải pháp vẫn là penalty cho Barca, điều này thật sự là khó tránh khỏi và... nên tận dụng :D
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nếu trận lượt về quá bế tắc thì giải pháp vẫn là penalty cho Barca, điều này thật sự là khó tránh khỏi và... nên tận dụng :D
Không biết có hiểu lầm không, chứ thấy cậu này nói như vẻ đang đá đểu đội bóng thì phải.
Năm nay ta chưa thắng được Alectico trận nào, lần này hòa có bàn thắng ngay tại sân nhà thì sang sân khách phải dồn lên mà đánh, coi chừng đòn hiểm của Simeone.
Năm nay là năm của Cristiana và Real rồi. Đêm nay cô ấy sẽ phá luôn cái kỉ lục 14 bàn tại C1/UCL.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Không biết có hiểu lầm không, chứ thấy cậu này nói như vẻ đang đá đểu đội bóng thì phải.
Năm nay ta chưa thắng được Alectico trận nào, lần này hòa có bàn thắng ngay tại sân nhà thì sang sân khách phải dồn lên mà đánh, coi chừng đòn hiểm của Simeone.
Năm nay là năm của Cristiana và Real rồi. Đêm nay cô ấy sẽ phá luôn cái kỉ lục 14 bàn tại C1/UCL.
Mình nghĩ tay Mười nói có phần đúng. Phạt đền là một phần của môn bóng đá này. Hôm nay ta tiến tới rất gần việc đó khi lúc đầu Atletico chủ động phạm lỗi ngoài vòng cấm và thường là từ hai bên cánh để hạn chế đạt phạt trực tiếp giữa trung tâm. Đầu trận, tay trọng tài người Đức còn bỏ qua vì nghĩ Barca hay ăn vạ. Càng về cuối tay này bắt càng hăng. Neymar có pha thoát đẹp suýt nữa vào vòng trong khi cướp bóng của Sosa. Nếu Neymar chủ động có ý nghĩ câu phạt đền thì cậu ta đã không ngã ở ngoài vòng mà đi tiếp vào sâu bên trong và có cơ hội ghi bàn. Điều đó cho thấy Atletico thực sự sợ các cầu thủ kỹ thuật của Barca tự do trong vòng cấm.

Một tin vui là Costa không thể đá trận lượt về. Điều đó giúp hàng thủ dễ thở hơn như chúng ta đã được chứng kiến. Nhưng tin buồn về tay Pique thì chỉ nên buồn ở chung kết Nhà vua vì chú kều rất thích đá cặp với Gaynaldo. Bartra chưa có kinh nghiệm để theo kèm tay điệu này.

2014-04-01_OTRA_BARCELONA-ATLETICO.JPG
Bức ảnh chụp sau trận đấu. Costa có thể sẽ phải giữ chân cho World Cup 2014
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Ronaldo đã san bằng kỷ lục 14 bàn thắng của Messi biết đâu Messi sẽ bị kích thích:))? Gì thì gì chứ gặp phải mấy đội tử thủ kiểu như thế này thường thì Barca không thể thắng nếu Messi không thăng hoa.
Pinto tuy tự tin cầm bóng nhưng mà đường chuyền của anh cho đồng đội lại quá nguy hiểm. Anh thường chuyền cho đồng đội mà đối phương đứng ngay gần đó hoặc đã sẵn sàng áp sát không thì đường chuyền của anh hơi khó để khống chế :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top