[Vòng 2] Paris Saint-Germain - FC Barcelona [3 - 2]

El Gun

Trung học xã
Đầu quân
8/9/14
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Đối thủ UCL: Paris Saint-Germain​



Barcelona sẽ có chuyến hành quân tới Pháp để gặp Paris Saint-Germain vào ngày mai trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. PSG được dự đoán là đối thủ khó chịu nhất với Barca tại bảng F và là trận đấu khó khăn đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique. PSG đã không ít lần gây khó khăn cho Barca trong những năm trước đây, gần nhất là đối đầu với Barca của Tito Vilanova trong vòng tứ kết CL (2012-13), chưa kể đến đội bóng còn phải trả giá vì chấn thương của Messi sau đó. Nhưng PSG của Carlo Ancelotti lúc đó nay đã có nhiều thay đổi dưới thời huấn luyện viên mới, hãy chờ xem cách họ đối phó với chúng ta như thế nào.

Laurent Blanc đưa PSG vô địch quốc gia cùng với 2 danh hiệu khác trong năm đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng này, nhưng ông đang có một khởi đầu mùa giải thực sự ảm đảm khi PSG đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ligue 1 và hòa 4 trong 5 trận gần nhất bao gồm trận gặp Ajax tại Champion League. Khó khăn không nhỏ của họ lúc này là sự thiếu vắng đội trưởng Thiago Silva nơi hàng thủ.Silva chỉ chơi một trận đầu mùa giải và bị chấn thương gân kheo phải nghỉ thi đấu 6 tuần, có thể vắng mặt trong cuộc đối đầu với Barca. PSG đã có hai sự thay thế tại vị trí này là David Luiz và Marquinhos, hai bản hợp đồng đắt giá trong mùa hè vừa qua. Cả hai đều là trung vệ chất lượng nhưng vẫn cần sự dẫn dắt của Silva.

Nhưng sức tần công chứ không phải chất lượng hàng thủ mới là vấn đề quan tâm của đội bóng nước Pháp. Michael Cox đã viết một bài xuất sắc về vần đề này. Bài viết chỉ ra rằng, mặc dù họ giàu có nhưng họ chỉ chú trọng vào những chữ kí của hậu vệ và lối chơi đơn giản, đá rắn và không đầu tư vào việc sở hữu những cầu thủ sáng tạo. Thật vậy, họ chỉ có 2 bản hợp đồng vào mùa hè này và cả 2 là hậu vệ, họ đồng ý đề Jeremy Menez đến AC Milan và tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả dưới thời Ancelotti, PSG tấn công biên cũng là một thế mạnh của họ

PSG phụ thuộc nhiều vào bùa hộ mệnh của họ trong những đợt tấn công, cựu cầu thủ Barca Zalatan Ibrahimovic. Mẫu tiền đạo hoàn thiện nhất trong bóng đá hiện đại, kĩ thuật cùng với phong độ ổn định giúp anh trở thành cây săn bàn chính cho PSG những năm qua. Tuy nhiên mùa giải này anh đang có phong độ kém và đội bóng đã cho thấy sự khó khăn của mình khi thiếu vắng Zalatan. Đối tác của anh trên hàng công, những bản hợp đồng đắt giá là Cavani và Lucas Moura vẫn chưa tìm được chỗ đứng của mình tại PSG. Cavani đã được đưa ra làm một cầu thủ chạy cánh, trong khi đó Lucas đã không còn là chính mình như khi trên tuyển quốc gia.Với sự vắng mặt của Ibra trong trận đấu với Toulouse vừa qua, HLV Blanc đã thử nghiệm đội hình kim cương 4-4-2 với Cavani và tiền đạo trẻ Jean-Christophe Bahebeck trên hàng công, kết quả cũng không khả quan mấy. Nhưng với trận đối đầu Barca, PSG gần như chắc chắn sẽ trở lại với đội hình 4-3-3 quen thuộc.

Hàng tiền vệ của Laurent Blanc có 3 cái tên chất lượng. Blaise Matuidi là lựa chọn đáng tin cậy, một tiền vệ box-to-box chính hiệu, bên cạnh anh nhiều khả năng là Thiago Motta một cựu cầu thủ Barca khác và Verrati, một gương mặt trẻ đầy triển vọng của Italia người có khả năng tạo ra đột biến nhưng vẫn còn trẻ và chưa sẵn sàng để làm đầu tàu cho đội bóng. Giống như nhiều đội bóng nhà giàu khác, PSG có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng vẫn thiếu bản sắc thi đấu và sự gắn kết đội hình trên sân.Như Carlo Ancelotti cũng đang cố gắng với Real hiện tại, một phần nào đó đem lại sự cân bằng cho một đội bóng rời rạc, sự ra đi của ông hơn một năm trước đã khiến PSG trở nên tầm thường. Blanc là một huấn luyện viên có khả năng nhưng không phải là một nhà truyền cảm hứng cho cầu thủ khi các lãnh đạo đội bóng đang ngồi trên khán đài. Silva và Ibrahimovic không nằm trong danh sách chính thức PSG trở nên bình thường và mất định hướng thi đấu, họ sẽ không đủ khả năng để gây khó khăn cho Barca, nhưng nếu một số nơi ở Paris tin rằng một chiến thắng có thể giúp Blanc và đội bóng vực dậy tinh thần thì nói một cách vui vẻ Luis Enrique và Barca sẽ rất vui nếu giúp được.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
PSG là đối thủ lớn nhất của ta từ đầu mùa. Đây mới là trận đấu để đánh giá xem sức mạnh thực sự của thầy trò Lucho. Hy vọng các cầu thủ sẽ có phong độ cao nhất, giành lấy 1 chiến thắng trên sân khách để có thể đoạt vé sớm vào vòng sau, tập trung lực lượng cho Liga.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ter Stegen ra quả góc quá sơ đẳng :( Như vậy thì chắc suất là thủ môn thứ 2 rồi ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trước khi mua anh đã nói chú này có điểm yếu về bóng bổng mà. Cần phải tích luỹ kinh nghiệm nhiều. Valdes lúc trẻ cũng thế.
Trận này mặt trận phòng ngự chơi lỗi quá. 2 cánh bị khoét, Busi và 2 trung vệ cũng không hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ, bọc lót cho cánh và phong toả cầu thủ tấn công đội bạn. Điểm yếu chống bóng bổng trong các tình huống cố định vẫn chưa được cải thiện.
Mặt trận tấn công chơi đạt yêu cầu (trừ Pedro). Chỉ tiếc là hơi đen chứ không thì cũng có bàn gỡ rồi.

P/s: Barca thua là do diễn đàn bị sập :)) Đây là điềm báo từ trận hoà Malaga rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
P/s: Barca thua là do diễn đàn bị sập :)) Đây là điềm báo từ trận hoà Malaga rồi
Vậy tức là tôi phải trách nhiệm vì Barça thua với hòa à =))
Đề nghị Luis Enrique nên sang Việt Nam đặt quan hệ cúng bái cho ra ngô ra khoai :D.

Không liên quan lắm nhưng việc để chú Verratti lùn tịt đánh đầu vào lưới Ter Stegen thì đúng là...choáng.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
À, còn điềm báo là hôm đấy không thấy phát thanh viên Đình Hiển của nhà đài lên tường thuật cho anh em nữa. Đề nghị nhà đài công khai xin lỗi toàn thể xã viên ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Say không phải là cái tội ;)). Lucho rào trước trận rồi: "Ta gặp ứng cử viên vô địch đấy các chú. Đá có thua thì cũng chẳng sao cả vì...vòng bảng thôi mà :D".

Trận thua này có thể hiểu Lucho cũng chưa tính đến việc thủ cho hai cánh. Gì chứ, tôi mà là Lucho tôi không bao giờ cho Alba đá cúp châu Âu. Ta mất cân đối một cách trầm trọng mặc dù Alba mới 25. Ta có 2 tiền vệ làm trụ được là Busquets và Rakitic có thể dạt sang hai cánh hỗ trợ và Masche dâng lên bó thành 3 tiền vệ chống phản công. Nhưng Rakitic là tiền vệ trụ ảo nên vẫn khó có thể lót cánh phải cho Alves hoàn hảo được. Nhất là Alves đã đi xuống và sức công cần phải đều. Sau trận này, Lucho nên thử nghiệm 3 trung vệ có mặt trên sân và Mathieu dạt hẳn trái để cho Alba ngồi ghế dự bị. Sướng nhất ở chỗ có nhiều hậu vệ để ủ mưu ;)).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tôi cũng có cùng ý tưởng như lão Đen, để Mathieu đá lệch trái thì cảm giác an toàn hơn nhiều so với tay Alba. Hôm đó Mascherano, Mathieu và thậm chí là Neymar nhiều lần bọc lót cho tay Alba, không thì còn toi mấy quả nữa.

Cánh phải thì giờ thực sự không còn ai khả dĩ mấy, Douglas thì không thấy khá hơn Montoya. Adriano vá sang cánh này là hợp lý nhất, hoặc đá sơ đồ 3 trung vệ, nhưng cách này không ổn khi đá với các đội bóng mạnh :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Liều mạng khi công cả hai cánh. Cũng may là mấy ông như Cavani quá rườm rà và ích kỷ chứ không thì cuối hiệp 2 phải thua thêm 2 quả nữa :goal: :goal:

P/s: Diễn đàn sao chán vậy lão @denpietrau
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tuỳ trường hợp thôi các lão. Sơ đồ 3 hậu vệ chỉ tốt khi đối phương chơi 2 tiền đạo. Còn nếu đối phương cũng chơi 3 tiền đạo, hay biến thể 4-2-3-1 với 2 tiền vệ cánh dâng cao thì rất nguy hiểm. Khi đó sơ đồ 3 hậu vệ (cụ thể là 3-4-3) sẽ không tấn công cánh tốt bằng sơ đồ 4-3-3, mà trong phòng thủ lại còn dễ bị khoan cánh hơn vì khoảng cách giữa các vị trí rất lớn, khó hỗ trợ. Ta lại không có trung vệ nào đủ xuất sắc để đá vị trí Sweeper cả.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tuỳ trường hợp thôi các lão. Sơ đồ 3 hậu vệ chỉ tốt khi đối phương chơi 2 tiền đạo. Còn nếu đối phương cũng chơi 3 tiền đạo, hay biến thể 4-2-3-1 với 2 tiền vệ cánh dâng cao thì rất nguy hiểm. Khi đó sơ đồ 3 hậu vệ (cụ thể là 3-4-3) sẽ không tấn công cánh tốt bằng sơ đồ 4-3-3, mà trong phòng thủ lại còn dễ bị khoan cánh hơn vì khoảng cách giữa các vị trí rất lớn, khó hỗ trợ. Ta lại không có trung vệ nào đủ xuất sắc để đá vị trí Sweeper cả.
Ai nói ông không thể. Trận đầu tiên có mặt Mathieu thì Lucho gần như đá 2-5-3 và Busquets thì thường xuyên chạy về thấp nhất để lấy bóng (giống tay đá thòng). Lúc đó hình như Mathieu - Busquets - Bartra coi như là 3 trung vệ và Mathieu đánh chặn cánh trái cứ gọi là :D.

Nói chung điểm yếu hai cánh thì ai ai cũng biết rồi. Mua Alba về thì công tăng đều hai cánh nhưng thủ thì nát bét. Tùy đối thủ để sinh ra chuyện không chỉ Busquets chạy suốt sang hai bên để đánh chặn mà phải cần 2 tiền vệ giống Argentina chuyên dùng ở World Cup vừa qua đảm bảo thủ cho 2 hậu vệ cánh lên. Mà nhìn lại thấy vẫn tiếc lão Sabella không gọi Pastore.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Busi lùi xuống đá thòng trong nhiều trường hợp nhưng không phải là thòng thực sự xuất phát trong sơ đồ 3-4-3. Đến lúc Busi đá lui xuống thế thì ai đảm đương tuyến giữa. Những lúc Busi lùi về thòng chủ yếu là khi ta dâng lên công, Busi đá thấp để tăng phòng thủ và luôn chuyển bóng ở dưới chứ không phái là phương án để chống đối thủ tấn công. 3-4-3 mà gặp những đội đá 3 tiền đạo lại có 2 ông cánh tốt thì tan nát ngay. Trận này Moura không chỉ hành Alba mà Mathieu, Mascherano hay Busi vẫn bị lướt qua đấy thôi.
Nếu muốn an toàn theo phương án khoá cánh trái và coobg thủ đều hơn thì vẫn đá 4-3-3 nhưng Mathieu thay Alba bên trái sẽ hợp lý hơn.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Trận này hàng tiền vệ và hậu vệ đá thất vọng quá.
Tiền vệ thất vọng nhất là Rakitic. Chẳng còn thấy vai trò làm bóng của người cầm trịch tuyến giữa đâu nữa, bị kèm rát thì chỉ biết nhả lại cho người gần nhất, không biết cách thoát khỏi vòng vây để tổ chức tấn công lên phía trên cho hàng tiền đạo. Từ một tiền vệ điều tiết lãng tử biến thành tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa luôn. Chuyền thì rất cầu toàn không hề có tính đột biến. Từ khi Xavi vào thay Rakitic thì Barca đá đỡ tù hơn hẳn.
Hy vọng Rakitic sẽ tiến bộ hơn còn nếu trình độ cũng chỉ ở tầm ao làng thì sẽ khó mà được nhờ ở mặt trận C1.

Busquets thì là tiền vệ phòng ngự nhưng không quét nổi bóng. Để khoảng trống giữa sân mênh mông không biết cách áp sát thu hẹp khoảng trống.
Tôi không đồng quan điểm với ý kiến cho rằng Busquets là một nhân vật quái kiệt từ cổ chí kim. Xếp Busquets vào mẫu cầu thủ nào đây khi ở vị trí tiền vệ kiến thiết lùi sâu thì trình độ kỹ thuật và tổ chức tấn công thua Redondo của Real ngày xưa xa lắc. Thủ thì bình thường mà công thì chưa đủ tài hoa để tổ chức thế trận.

Bây giờ nói tới hàng thủ.
Hai hậu vệ cánh quá thậm tệ. Với Alves thì những quả tạt của anh coi như chấm dứt luôn đợt tấn công của đội nhà và nó đúng là một trò hề lố bịch. Tôi không rõ điều gì khiến Alves có đức tin vào những quả tạt của mình như thế, cùng với những đồng đội " chân dài" đang chờ để đón bóng của anh. Alves cần được đi điều trị về tâm lý. Cánh này ngày xưa thì công hay, thủ liệt. Bây giờ công cũng liệt luôn. Coi như phế hoàn toàn.

Bên cánh trái thì Alba bị Lucas quay như dế. Cậy chạy nhanh nhất đội nhưng so với Lucas chỉ là con hươu so với con báo. Mẫu cầu thủ như thế này chưa xứng tầm để trấn giữ cánh trái của Barca. Chỉ nên cho đá những trận trong nước thôi.

Còn cặp trung vệ đá thế là tôi hài lòng, xứng tầm quốc tế rồi.

Từ bây giờ chúng ta nên thay đổi tư duy về cách chuyển nhượng và sử dụng cầu thủ. Thời đại của các chú lùn đã qua rồi, một đội bóng chỉ nên có cùng lắm là 4 cầu thủ lùn ở mức tài năng kiệt xuất và đá ở vị trí không trọng yếu về thể hình, thể lực.
Hai vị trí hậu vệ cánh dù không phải là nơi thường trực chịu trách nhiệm chống bóng bổng nhưng cũng nên sử dụng cầu thủ có thể hình ít nhất trên 1m75 và vạm vỡ, rắn rỏi. Khả năng hỗ trợ tấn công chỉ cần 6, 7 là được còn phòng thủ 8 trở lên. Có thể treo một cánh không tấn công giống thời Abidal luôn.

Hình mẫu xây dựng đội bóng của chúng ta hiện tại quá thiếu độ chì và độ rắn. Mất cân bằng trầm trọng. Mặt trận phòng thủ như đám trẻ con lố nhố vô tổ chức. Hãy suy nghĩ một trung vệ ít tiếng tăm như Mathieu ( nhưng có thực lực ) mà chúng ta mua về lại đang trở thành trung vệ đá hay nhất thì hàng thủ của ta còn kém hơn cả các đội bóng tầm trung như Valencia, Villarreal từ cách chọn lọc nhân sự và tổ chức phòng thủ chứ chưa nói đến những đội bóng lớn. Những lời ca ngợi quá đáng kiểu như Pique là trung vệ số 1 thế giới hoàn toàn chỉ là ảo.

Bây giờ tôi chỉ mong Vermaelen sớm trở lại để có thể đẩy Mathieu sang cánh trái, như thế là hoàn toàn yên tâm bên cánh này.
Bên cánh phải để Adriano đá lệch cánh cũng là giải pháp tốt nhất thời điểm này. Phòng thủ chắc chắn là vẫn đỡ hơn ông Alves, mà Adriano lại có chiêu rê cắt mặt rồi úp mu sấm sét vào góc xa khá hay, nếu biết tận dụng sẽ là vũ khí nguy hiểm của Barca.

Còn đối thủ PSG thì thường lắm không có gì để nói, ăn toàn những quả quá sơ đẳng mà chỉ có Barca mới để lọt.
Nhưng phải khen ngợi Edison Cavani. Mặc dù trận này tỏ ra vô duyên và không ghi được bàn thắng nào. Nhưng những quả quặt bóng vặn sườn của Cavani là một chiêu mà mọi trung vệ trên thế giới đều phải khóc ra tiếng Mán. ( Đây cũng là chiêu mà Suarez rất hay sử dụng và nó giúp anh trở thành tiền đạo cắm số 1 thế giới )

Qua đó có thể thấy Barca phải quay trở lại với hình mẫu tiền đạo mũi nhọn. Dù có thêm 5 Messi 5 Neymar nữa cũng chỉ biết rê lởn vởn ở ngoài thôi. Năm nay ấn kiếm phải trao cho Suarez rồi.
Muốn vô địch C1 năm nay thì phải thực dụng, bẩn một tí. Luôn đảm bảo ít nhất 5 cầu thủ ở phần sân nhà và tận dụng chiêu mở bóng dài của Rakitic. Tấn - Thủ chia theo tỉ lệ 50-50 và ăn bàn theo kiểu nhát một dựa trên bộ tứ Ney -Sua - Mes - Ini là chính.
Đối với những thằng cực bẩn bựa như Chelsea, Atletico thì loại nó theo công thức 0-0 sân nhà, hòa có tỉ số sân khách.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Không liên quan lắm nhưng việc để chú Verratti lùn tịt đánh đầu vào lưới Ter Stegen thì đúng là...choáng.
Tình huống đấy nêú có một hậu vệ đứng thủ sát cột như bình thường thì sẽ che chắn hiệu quả hơn.
Đằng này...
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Suarez ở Barca chưa ra sân mà [MENTION=24705]suarez[/MENTION] ở FCBVN đã xuất kích rồi, bài viết của bác rất hữu ích.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top