Vòng 20: Elche - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
mini_3200x2000-noticia-horaris-2n_kit-elche.jpg

Thời gian: 22h15 ngày 24/01/2021
Địa điểm: Martínez Valero​
Danh sách triệu tập: Ter Stegen, Dest, R. Araujo, Sergio, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, O. Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, F. De Jong, Umtiti, Junior, O. Mingueza, Konrad và Arnau Tenas

Nhìn danh sách này bỏ thêm tên ông Busi với ông Alba nữa là đạt chuẩn Bà Xã thế hệ 9x sau thế hệ vàng.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Nhìn lối đá chán éo tả, tối như đũng quần chị dậu, chả có tí sinh khí nào cả
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
2 đội bóng làng nhàng đá với nhau thế là nhiều chuyện để nói rồi còn gì.

Đầu tiên là sự tự tin của Elche trong việc triển khai bóng từ dưới hàng phòng ngự lên trên. 4 hậu vệ của họ và ông thủ môn ngáo ngáo đan bóng phá vây ráp từ sát khung thành thật đáng nể. Thế nhưng chẳng thấy ông tiền vệ lui về đủ không gian để lên bóng tiếp nên mấy ông Elche bóng ma tiền đạo xã nhà được một lúc lại bụp bóng bổng lên :D

Tiếp theo là khả năng chơi bóng trung bình khá của xã nhà. Đúng là lối chơi tối om om và không hiểu đá cánh, đá trung lộ hay phá việt vị vì lối chơi nào cũng có mặt cả. Mạnh ai nấy đá và ngay ở hiệp 1 thì ông Busi vừa cầm nhịp vừa kiến tạo. Chuyền phát cuối 10 quả thì hoặc là đồng đội đang trên mây hoặc là đồng đội chạy không kịp đến 8 quả. Ấy thế mà ông chuyền hay nhất hiệp 1 lại là ông chân gỗ Braithwaite với 1 pha chuyền chân phải loại bỏ hậu vệ biên và trung vệ gần tiến vào khoảng trống cho ông Đom Đóm băng vào. Lẽ ra bàn đầu là đốt lưới nhưng ông Đỗ Công 'tham công' lao vào như tên bắn. Nhìn em nó tiện đà lao vào lưới kinh thật. Cơ mà thôi, tuổi trẻ nó hiếu thắng kệ nó :D

Xem cả trận chỉ thấy có 3 ông sở hữu khả năng khác biệt là Busi, Pedri và Dembele. Bên phía Elche có ông thủ môn và ông hậu vệ cánh trái Johan Mojica là ấn tượng về khả năng chịu trận và phòng ngự. Ở hiệp 1 chỉ có pha đi bóng qua 3 người của Dembele hay pha giữ bóng trong vòng cấm đông người của Pedri là khiến khán giả trầm trồ. Còn lại có lẽ Busi khiến cho chúng ta thấy được cái giá trị của bậc thầy 1 chạm. Đấy là niềm vui để xem. Khi Busi có vài pha bật nhả và xoay tua chọc khe liên tục gì đó thì máy quay quét qua Pjanic trên khán đài. Lúc này tôi mới nghĩ đến câu 'sư tử xuống núi bị chó nhà liếm mặt'. Cả đời Pjanic có tập xử lý nghìn lần cũng không thể đạt được đến bước 1 chạm liên tục thứ 2 như Busi từ độ chính xác cho đến không gian xử lý và tính bất ngờ của hành động. Người ta gọi là xem trăm ông đá ưng được mỗi pha xử lý khoan thai như thế.

Ở hiệp 2, ông nam thần Umtiti bán độ 1 pha chuyền bóng nửa vời. Migueza lon ton đỡ bóng dại ơi là dại. Nếu là tôi thì 1 chạm lại cho Ter hoặc cho Umtiti luôn. Đỉnh hơn nữa thì nhấn mình động tác giả rồi để bóng trôi tiếp ra phía sau loại tiền đạo đối phương băng vào. Đằng này ông Araujo lại chạy lướt qua chờ đồng đội che người hoặc chuyền nối cho mình sang phải. Thế là ông Migueza giật mình vừa đỡ bóng vừa chẳng biết xử lý nên chuyền cho Araujo hay Ter. Mất bóng. Nói chung số Koemander may khi pha này đối phương đá kém và Ter thì bắt bài. Quả này mà bị ghi bàn thì ông Migueza cóng chân cả trận. Khi xưa Bartra mắc lỗi là không chém thằng Bale triệt để bên cánh khiến đội thua nên bật bãi ra đi. Giờ Migueza lỗi đến 2 lần. Đám Umtiti, Lenglet lỗi đếm quá 2 bàn tay mà vẫn ung dung ở lại nhận lương cao mới thấy hậu vệ mình dạo này vừa được chiều vừa được chăm bẵm.

Bàn ấn định tỷ số là tác phẩm thể hiện hết phẩm chất của De Jong: thiên về công và tốc độ bứt phá khoảng 30m với không gian đủ lớn + kiến tạo cho đồng đội. Đây là phẩm chất cực tuyệt vời mà thằng Cá Vàng từng thể hiện khi xưa để vượt qua hàng tiền vệ đối phương. Trong trận chỉ cần cù đan chuyền cho tiền đạo và thi thoảng làm 3-5 lần đột phá kiểu này là đối phương đái ra quần ngay.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Con người không có mà cứ đòi hỏi phải thắng đẹp, thắng thuyết phục, đúng là nói thì luôn dễ, sao Barca không sang tìm mấy chuyên gia xứ Đông Lào lên làm HLV nhỉ ? :))

Xem bóng đá lâu năm chưa thấy HLV nào đen như Koeman, cầu thủ tấn công thì suốt ngày chấn thương còn cầu thủ phòng ngự thì cứ đều đặn hầu như trận nào cũng phải bóp 1 phát mà toàn những quả cực kỳ sơ đẳng kể cả ở những đội bóng trung bình cũng rất hiếm gặp.

Tóm lại là Barca đã thắng trận thứ 4 liên tiếp, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, vượt qua Real là sớm muộn, nếu năm nay có đội nào cạnh tranh với Aletico thì chỉ có thể là Barca, khoảng cách 10 điểm + thi đấu hơn 1 trận khi mùa giải chỉ mới hết lượt đi chắc chắn là hoàn toàn khả thi để lội ngược dòng.

Cần phải nhắc lại rằng trong suốt thời gian qua thì Koeman đã phải chịu những chấn thương dài hạn của Pique-Roberto-Fati cộng thêm việc Messi còn bị treo giò cho nên kết quả đạt được hiện tại là quá xuất sắc, đúng như nhận định Koeman là HLV tốt nhất của Barca kể từ thời Pep từ đầu mùa giải của mình.

Cũng phải nhắc lại thêm là mặc dù tiếp quản một đội bóng đang trên đà đi xuống, nhiều cầu thủ luống tuổi nhưng Koeman thậm chí còn chả được bổ sung lực lượng trong 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, đúng kiểu là khó khăn muôn trùng.

Nếu Koeman có thể giúp Barca vô địch Liga năm nay thì đây chắc chắn là chức vô địch Liga vĩ đại nhất lịch sử Barca nếu xét đến sự khó khăn của nó còn nếu ông giúp Barca ăn được C1 thì thôi Pep cũng phải gọi là cụ xưng con :).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ơ hay, chuyện nhà chúng tôi chúng tôi không được quyền nói à. Sao cứ phải đòi hỏi nâng bi, tung hô tự AQ nhau như kiểu xứ sương mù làm quái gì rồi sang so đo. Nói chuyện thì như cứt. 1 đội hạng 3 đá với đội hạng bét. Cầu thủ thì toàn từ sao số đến sao hỏa, bét cũng từ lò gà nòi ra mà phán câu cầu thủ không có. Nói câu này mà ở trên bàn bia là tôi phi cái cốc vào mồm đếch cho nói tiếp!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
À cũng phải nói thêm về De Jong thì thằng ku này khá khó dùng, nếu như xét tới bộ ba tiền vệ đỉnh cao nhất lịch sử Barca, có thể coi là hình mẫu hoàn hảo của sơ đồ 4-3-3 là Busquets-Xavi-Iniesta thì về cơ bản De Jong chơi được cả.....3 vị trí nhưng lại không chính chuyên ở bất kỳ vị trí nào giống như 3 người kia.

Tuy nhiên nếu xét riêng mùa giải năm nay thì Busquets-De Jong-Pedri vẫn là bộ ba tốt nhất của Barca trong đó Busquets vẫn là Busquets (dù là phiên bản già hơn) còn De Jong đóng vai Xavi còn Pedri sẽ kế thừa Iniesta.

Nếu so với phiên bản chính thì De Jong tham gia tấn công tốt hơn Xavi nhưng công việc quan trọng nhất của 1 tiền vệ nhạc trưởng đó là khả năng điều tiết + phát động thì thua Xavi quá nhiều.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Nếu Koeman có thể giúp Barca vô địch Liga năm nay thì đây chắc chắn là chức vô địch Liga vĩ đại nhất lịch sử Barca nếu xét đến sự khó khăn của nó còn nếu ông giúp Barca ăn được C1 thì thôi Pep cũng phải gọi là cụ xưng con :).
Triệu hồi Pep về khoanh tay xin lỗi kẻo bị ám cả đời.

À mà không. Để gửi thư tiến cử Koemander cho Avram Glazer.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ơ hay, chuyện nhà chúng tôi chúng tôi không được quyền nói à. Sao cứ phải đòi hỏi nâng bi, tung hô tự AQ nhau như kiểu xứ sương mù làm quái gì rồi sang so đo. Nói chuyện thì như cứt. 1 đội hạng 3 đá với đội hạng bét. Cầu thủ thì toàn từ sao số đến sao hỏa, bét cũng từ lò gà nòi ra mà phán câu cầu thủ không có. Nói câu này mà ở trên bàn bia là tôi phi cái cốc vào mồm đếch cho nói tiếp!

Tôi nâng bi hay ông dìm hàng vô lý ? Muốn nói cái gì thì cứ phải lấy con số ra dẫn chứng đừng nói suông, cứ thích chê bôi trong khi con số nó đang đẹp và thể hiện rõ ràng sự tiến bộ của Barca dưới thời Koeman.

Đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Barca ở Liga cũng như trên sân khách, đá với lịch đấu dày đặc thì thắng được đã là tốt còn đòi phải lối đá bốc lửa, thuyết phục => nói toàn mấy cái trên trời đúng kiểu ăn không ngồi nói phét, đúng kiểu không bao giờ làm chỉ giỏi nói, đúng kiểu mấy đứa nhân viên chê bai sếp đéo đủ trình bằng mình =))

Khi Barca đang đứng thứ 12 các ông chê bai Koeman đủ kiểu thì tôi đã nói chắc chắn Barca sẽ trở lại, còn lấy ví dụ của Rijkaard mùa 03/04 ra để làm dẫn chứng, các ông chỉ biết nhìn kết quả trước mắt nhưng đếch đủ trình phân tích để biết được "xu thế", bây giờ Barca đang đi lên rõ ràng (từ 12 lên thứ 3) nhưng chỉ chăm chăm nhìn vào vị trí thứ 3 hiện tại (dù mới có 19 vòng) để tiếp tục dìm hàng Koeman mà phủ sạch hết mọi khó khăn mà Koeman phải chịu (chấn thương trụ cột, không được chuyển nhượng, lực lượng già cỗi).

Còn đi so sánh kiểu tại sao lực lượng Barca hơn Eibar mà không thể đá tốt hơn (trong 1 trận đấu cụ thể) thì sai cơ bản rồi, nói thế thì khác đíu gì nói tại sao lực lượng MC hơn Monaco-Spurs-Lyon mà Pep để mấy đội này đá đít khỏi C1 thế ?

Nên nhớ đã là Barca thì phải so sánh với những đội cùng tầm vóc của Barca bởi vì cách tiếp cận trận đấu, thái độ của đối thủ, áp lực thành tích, yêu cầu về chất lượng của Barca hơn Eibar rất nhiều, lấy ví dụ như Griezmann là sao số sao hỏa gì đi chăng nữa nhưng đá cho Barca còn đếch hiệu quả bằng mấy thằng đang đá cho đội trung bình mà đấy đâu phải là lỗi của HLV.

Nói chung bác càng nói thì càng sai nhiều cái cơ bản lắm, xem bóng mà không biết cách phân tích thì muôn đời chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" thôi :).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Dạ vâng, anh phân tích giỏi. Đội ơn anh phân tích mà giờ xã nhà lụi bại. Nghe nói nhờ ơn anh phán nữa mà ối ông ăn cú độ trên trời. Tính tôi thích lôi con số ra nói chuyện lắm. Nhưng riêng với ông thì tôi nghĩ nó vô nghĩa. Tôi lôi ra thì anh em mắng tôi thừa hơi :D

Nói chung tôi cũng chẳng biết nói gì với ông nữa vì về trình độ ông ở tầm khác tôi. Ở thái độ thì thôi tôi không cần phải nhắc. Tôi chỉ nhờ ông 1 chuyện là đừng có lôi tôi vào mấy bài chém của ông. Tôi kém thì tôi nói gì kệ tôi, ông bấm bỏ qua giúp kẻo bẩn mắt ông. Đừng để tôi bấm nó lại dơ tay tôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trích dẫn lại không lại bảo mình có kết quả rồi mới nói :))

Nói chung để đánh giá một HLV mới dẫn dắt mùa đầu cho 1 đội bóng lớn đang trên đà đi xuống thì mới chưa qua nửa mùa giải sẽ hơi sớm để kết luận một điều gì.

Ví dụ điển hình có Rijkaard ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Barca sau 18 vòng cũng chỉ thắng có 6 trận và xếp thứ 12 trên BXH, nếu đánh giá như thế thì Rijkaard còn tệ hơn Koeman hiện tại nhiều.

Về cơ bản Koeman cũng không gặp may, ngoài những lỗi sơ đẳng của đám học trò thì cũng gặp nhiều chấn thương, chưa kể cầu thủ hay nhất là Messi cũng trải qua 1 quãng thời gian khó khăn về mặt tâm lý (như chính anh ta tiết lộ trong bài phỏng vấn mới nhất) cho nên cần phải chờ lượt về khi có đầy đủ lực lượng cũng như Messi trở lại với phong độ tốt nhất thì mới đánh giá chính xác về Koeman được.

Đội hình Barca bây giờ có thể nói là dưới tiêu chuẩn của đội bóng này khá nhiều cho dù cũng vẫn là những cầu thủ này nếu đá cho 1 đội như Sevilla chẳng hạn có lẽ sẽ khác, chúng ta không thể nào đi so sánh kiểu đội hình Barca ngon hơn Sevilla thì phải xếp trên họ mà hãy so sánh Barca với những đội bóng cùng tầm vóc-danh tiếng với họ ở Châu Âu để xem những con người hiện tại của Barca đang đứng ở đâu (trừ Messi ra).
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Dạ vâng, anh phân tích giỏi. Đội ơn anh phân tích mà giờ xã nhà lụi bại. Nghe nói nhờ ơn anh phán nữa mà ối ông ăn cú độ trên trời. Tính tôi thích lôi con số ra nói chuyện lắm. Nhưng riêng với ông thì tôi nghĩ nó vô nghĩa. Tôi lôi ra thì anh em mắng tôi thừa hơi :D

Nói chung tôi cũng chẳng biết nói gì với ông nữa vì về trình độ ông ở tầm khác tôi. Ở thái độ thì thôi tôi không cần phải nhắc. Tôi chỉ nhờ ông 1 chuyện là đừng có lôi tôi vào mấy bài chém của ông. Tôi kém thì tôi nói gì kệ tôi, ông bấm bỏ qua giúp kẻo bẩn mắt ông. Đừng để tôi bấm nó lại dơ tay tôi.

Bác hay có kiểu nói không được vấn đề chính thì quay ra "dỗi" và lại đi bới lại những vấn đề khác chả liên quan ra nói.

Giống như kiểu phán xét 1 thằng có tội ăn cắp 1 triệu USD của ngân hàng hay không thì dựa trên quá khứ hồi nhỏ nó đã từng ăn cắp 1 viên kẹo để đưa ra kết luận chắc chắn nó là thủ phạm ấy =)).

Bác đừng nói cái kiểu "không thèm đưa ra" mà đơn giản là bác đếch đưa ra nổi ấy, em theo dõi bác lâu năm trên này rồi em còn lạ gì, bác đã ghét ai thì người ta làm tốt cỡ nào bác cũng phủ nhận (Rakitic-Koeman) còn bác đã thích ai thì người ta làm tệ cỡ nào bác cũng bênh (Busquets-Nobita).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi đã xin rồi đấy.

1. Xã nhà không có cầu thủ. Tôi thừa sức đưa ra từ lương đến thưởng, từ giá trị đội hình. Cơ bản chỉ cần nói thằng hạng 3 với thằng hạng bét là đủ hiểu khoảng cách mà cậu còn đếch hiểu và đòi đưa ra con số thì xin thưa đến Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng phải gọi cậu là cụ xưng con vì khả năng đòi hỏi.
2. Tôi không dỗi gì cả mà tôi chỉ nghĩ tôi không thích nói chuyện và thấy ngứa mắt với cách nói chuyện của cậu nên tôi đề nghị cậu bấm Bỏ qua giúp tôi. Hay để tôi tìm add-on cấm cho tiện.
3. Hết. Đây là câu cuối tôi nói với cậu.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Bac trâu xin nhưng sơ say "éo" =))))))))))))
Khổ vcc
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi đã xin rồi đấy.

1. Xã nhà không có cầu thủ. Tôi thừa sức đưa ra từ lương đến thưởng, từ giá trị đội hình. Cơ bản chỉ cần nói thằng hạng 3 với thằng hạng bét là đủ hiểu khoảng cách mà cậu còn đếch hiểu và đòi đưa ra con số thì xin thưa đến Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng phải gọi cậu là cụ xưng con vì khả năng đòi hỏi.
2. Tôi không dỗi gì cả mà tôi chỉ nghĩ tôi không thích nói chuyện và thấy ngứa mắt với cách nói chuyện của cậu nên tôi đề nghị cậu bấm Bỏ qua giúp tôi. Hay để tôi tìm add-on cấm cho tiện.
3. Hết. Đây là câu cuối tôi nói với cậu.

Thế em đưa ra ví dụ của Griezmann mà bác không hiểu à ? Xét về lương thưởng + giá trị chuyển nhượng thì Griezmann thế nào còn hiệu quả thực tế thì thế nào ?

Ở chiều ngược lại những cầu thủ dạng Fati-Pedri thì lương thưởng thế nào và đá như thế nào ?

Bác mang con số nhưng bác không hiểu bản chất và ý nghĩa của con số đó thì cũng vô nghĩa thôi bác ạ, hơn nữa em nói rồi chả ai mang 1 trận đấu cụ thể ra phán xét lối chơi, nếu thế thì Pep còn thua đầy đội yếu cơ, còn đây Koeman vẫn thắng nhưng vẫn bị chê.

Trong 1 trận đấu cụ thể có rất nhiều yếu tố có thể chi phối đến phong độ của 1 đội bóng chẳng hạn như thể lực các trụ cột, áp lực tâm lý, cách tiếp cận trận đấu (các đội nhỏ luôn có xu hướng đá thấp nên họ sẽ dễ đá hơn) chứ không phải cứ lấy thuần giá trị đội hình ra so rồi auto đội mạnh hơn phải thắng còn không thắng thì ăn chửi.

Còn bây giờ mùa giải mới trôi qua được 1 nửa trong khi Barca còn nguyên cơ hội ở 3 giải đấu gồm Liga-Copa Del Rey-C1 thì bác phán xét cái gì ? Em nhớ cái mùa 14/15 khi Barca khởi đầu chật vật thì bác cũng là người chê Lucho nhiều nhất xong rồi cuối mùa thì ra làm sao ?

Người khôn ngoan là người không vì kết quả nhất thời mà phán xét, người bình thường thì thắng khen thua chê còn có 1 dạng người nữa thua chê đã đành nhưng mà thắng cũng vẫn phải chê vì đã nhỡ "há miệng mắc quai" nữa cơ =)) .

Còn về vấn đề tranh luận thì em chưa bao giờ đi ra ngoài lề sao bác cứ phải sồn sồn lên thế nhỉ ? Hơn thua gì ở cái mạng ảo này, bác không thấy bác thả rông cho rất nhiều thành viên nói tục chửi bậy với em mà em còn chả thèm chấp đấy à đằng này bác mới chỉ hơi động chạm tí đã giãy nảy lên, đàn ông đàn ang sao bản lĩnh "đuội" thế ? :)
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có cái méo gì mà phải tranh luận, thắng Elche mà cứ như là thắng Được MU ấy,

mịa mừng thế.
Nhìn lại BXH kém thằng đầu bảng có mỗi 10 điểm nhưng mà mình lại hơn nó hẳn một trận cơ mà.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Hàng thủ thì xã nhà đã khó tìm người lại còn đen. Umtiti có một thời gian đá rất hay dưới thời Valverde thì dính chấn thương mà còn cố đá World Cup nên sự nghiệp đi xuống luôn. Lenglet thì cần một hậu vệ nhiều kinh nghiệm đá cặp mới hay được, kiểu Varane cần Ramos ở Dê. Nhưng cũng may nhờ thế mà mùa này tự nhiên lòi ra chú Araujo.

Mà hôm qua có bác nào xem Barca B đá không, Jandro Orellana ghi bàn thắng khá đẹp mắt từ đá phạt trực tiếp. Sau trường hợp khá đáng tiếc của Sergi Samper thì cu này đang được kỳ vọng sẽ trở thành truyền nhân của Busi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Hồi trước hình như Koeman có bảo muốn De Jong chơi như De Bruyne, nghĩ là chém nhưng hóa ra làm thật.

Trận này nhạt cũng không có gì để bàn. Điểm an ủi chuỗi trận gần đây là tuyến giữa đã dần vào phom. Hàng công thì vẫn phải nhờ Messi gánh và chờ Ansu Fati quay lại thì may chăng mới sáng lên được chứ hai ông Griezmann và Braithwaite thì trông mong được gì. Pedri gần đây có dấu hiệu kiệt sức, nhưng cũng may là Koeman có vẻ đã bắt đầu trao cơ hội Riqui Puig. Hàng thủ thì phải chờ chủ tịch trở lại thôi.

Có một điều tích cực dưới thời Koeman là thể lực của cầu thủ có vẻ được cải thiện hơn (hoặc do đội hình chính trẻ trung hơn thì không biết). Trận này đá chán nhưng phần lớn cầu thủ đã cày ải liên tục 2-3 trận 120 phút trong vài ngày nên cũng thông cảm.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có cái méo gì mà phải tranh luận, thắng Elche mà cứ như là thắng Được MU ấy,

mịa mừng thế.
Nhìn lại BXH kém thằng đầu bảng có mỗi 10 điểm nhưng mà mình lại hơn nó hẳn một trận cơ mà.

Nếu chỉ thắng mỗi Elche thì không nói nhưng đây đã là trận thắng thứ 4 liên tiếp ở Liga mà toàn là trên sân khách, dấu hiệu hồi phục là quá rõ ràng.

10 điểm + 1 trận hơn trong khi giải đấu vẫn còn 19 vòng thì cũng chưa phải là bất khả, lượt về khi các giải cúp Châu Âu quay trở lại thì những đội lực lượng mỏng như Aletico mới bắt đầu lộ điểm yếu, năm nay khác biệt của ATM là vớ được Suarez (lão Nobita "khôn" quá) nhưng mà Suarez cũng có tuổi rồi duy trì được phong độ cả mùa giải song song cả C1 + Liga là cả một dấu hỏi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nếu chỉ thắng mỗi Elche thì không nói nhưng đây đã là trận thắng thứ 4 liên tiếp ở Liga mà toàn là trên sân khách, dấu hiệu hồi phục là quá rõ ràng.

10 điểm + 1 trận hơn trong khi giải đấu vẫn còn 19 vòng thì cũng chưa phải là bất khả, lượt về khi các giải cúp Châu Âu quay trở lại thì những đội lực lượng mỏng như Aletico mới bắt đầu lộ điểm yếu, năm nay khác biệt của ATM là vớ được Suarez (lão Nobita "khôn" quá) nhưng mà Suarez cũng có tuổi rồi duy trì được phong độ cả mùa giải song song cả C1 + Liga là cả một dấu hỏi.
Dm từ bao giờ mà Barca phải vui mừng vì thằng được 4 trận liên tiếp trong khi vẫn đang kém thằng đầu bảng 10 điểm + 1 trận?
Barca chưa phải là MU 8 năm ăn mặn đái khai éo biết cái La Liga là gì để mà phải vui mừng với cái mớ thành tích ngớ ngẩn ấy.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top