Vòng 3: Barça 2 - 1 Celtic: Can đảm lên, Tito!

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Barça - Celtic

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bartra

    Bình chọn: 2 14.3%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 4 28.6%
  • Xavi

    Bình chọn: 3 21.4%
  • Song

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 5 35.7%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    14
  • Poll closed .

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0


FCB.png
f2m5a162ebps1.png
celtic.png


Thời gian: 01h45 | Ngày: 24/10/2012 | SVÐ: Camp Nou

Tito-Vilanova-sheds-light-on-the-injured-players-187958.jpg


Can đảm lên, Tito!

Hiện tại, có thể nói Barca đang đi qua những tháng ngày tươi đẹp của mùa giải 2012-2013. Mọi thứ vẫn đang rất suôn sẻ, ít nhất là cho đến thời điểm này. Ngày Pep Guardiola đăng đàn nói lời từ biệt Camp Nou, bao tiếc nuối và lo âu đều được chuyển hóa thành niềm tin và hi vọng đặt trọn lên vai người kế nhiệm Tito Vilanova. Giờ đây, triều đại mới đã thành hình, dấu ấn của người mới ngày một đậm nét hơn và thắng lợi liên tiếp về tay ta qua mỗi cuộc đối đầu. Hơn thế, vó ngựa chinh phục của binh đoàn Blaugrana vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Về mặt số liệu, ta có 22 điểm qua 8 vòng đấu và vị trí dẫn đầu cuộc đua La Liga, 2 trận thắng liên tiếp và ngôi đầu bảng G ở đấu trường Champions League. Về mặt con người, ta có một Tito quyết đoán và đầy bản lĩnh, một Messi ngày càng nguy hiểm hơn với những pha sút phạt khiến người xem phải mắt tròn mắt dẹt, một Fabregas đã "có duyên" hơn, một Pedro đang dần tìm lại bản năng sát thủ khi xưa,... Tất cả những điều đó một lần nữa khiến ta phải tự đặt ra câu hỏi: Bấy nhiêu có là đủ cho một cái kết hoàn hảo cuối mùa? Chúng ta còn có thể mong đợi gì hơn thế?

Thực tế chứng minh rằng Tito đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, hãy còn đó quá nhiều ngổn ngang đang hiện diện giữa lòng Camp Nou. Có lẽ cũng chẳng cần phải nói nhiều về tình trạng khủng hoảng nhân sự và phong độ phập phù của hàng phòng ngự hiện tại. Dù không muốn nhưng ta vẫn phải thừa nhận: gót Achilles của người khổng lồ xứ Catalan lúc này chính là hàng thủ. Ai cũng hiểu và hẳn bản thân Tito cũng hiểu. Công mạnh thôi chưa đủ bởi tới một lúc nào đó, hàng thủ yếu kém sẽ là một thảm họa. "Tito cần dũng cảm để làm cách mạng" - đó là dòng tít trên tờ Sport số ra hôm nay. Quả thật, chúng ta đang mong đợi một Tito mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, đột phá hơn. "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Và Barca chỉ có con đường tự cách tân mới có thể tìm lại vinh quang đã mất, đội bóng mạnh nhất hành tinh mới không trở thành cái bóng của chính mình.

Cuộc đón tiếp Celtic đêm nay sẽ là cơ hội để Tito cùng các học trò tiếp tục thử nghiệm để tìm ra một chỉnh thể hoàn thiện nhất có thể. Không Abidal, không Puyol, Piqué, không Alves. Busquets cũng ngồi ngoài vì án treo giò. Liệu Tito sẽ sử dụng chiêu bài gì để khắc chế ĐKVĐ Scotland đang hừng hực khí thế trước khi bước vào chảo lửa Camp Nou? Bóng đá là trò chơi đối kháng giữa hai đội nhưng đêm nay, cựu vương châu Âu còn một cuộc chơi khác phải dự, ấy là thử thách dành riêng cho Messi và các đồng đội mang tên: Vượt lên chính mình!

Dự đoán: 3-1
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Piqué sẽ không tham gia trận đấu với Celtic​


timthumb.php

Trong buổi tập hôm thứ 2 của toàn đội, trung vệ Gerrard Piqué vẫn chưa thể ra sân để luyện. Đồng nghĩa với việc Tito sẽ không có được sự phục vụ của anh trọng trận đấu sắp tới gặp Celtic.

Trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn cho thầy trò HLV Tito Vilanova khi đội hình hiện tại khủng hoảng hàng thủ nghiêm trọng với Piqué, Puyol và Alves chấn thương, thêm nữa là án phạt của Busquets.

Ở buổi tập cuối cùng của đội Alves và Puyol mới chỉ có thể tập riêng với các bác sĩ bên ngoài sân. Còn trường hợp của Piqué thậm chí anh vẫn chưa thể ra sân để tập luyện. Để đối phó với việc thiếu vắng vị trí của Busquets, HLV Tito cũng đã cho gọi Sergi Roberto.

Hôm nay toàn đội sẽ có buổi tập kín cuối cùng trước khi trận đấu diễn ra.

Danh sách đăng kí trong trận đấu đêm nay: Valdés, Pinto, Cesc, Xavi, Villa, Iniesta, Alexis, Messi, Jonathan dos Santos, Mascherano, Bartra, Pedro Alba, Montoya, Adrian và Song. Hai gương mặt ở đội trẻ được triệu tập là Sergi Roberto và Tello.

Theo SPORT​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nghe nói Samaras chấn thương không đá trận này. Thế là Montoya đỡ mệt. Nhưng muốn Celtic có chút lợi thế để vào vòng sau và loại thằng Benfica Bồ Đào Nha.

Theo thống kê thì Barca đã có 99 chiến thắng tại đấu trường số 1 châu Âu này và hôm nay có thể chúng ta chứng kiến nhiều thông số mới. 100 chiến thắng cho Barca, 150 cho Xavi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đêm nay nhất định phải là đêm của các cầu thủ trẻ. Montoya chắc suất ra sân bên cánh phải, anh này đang mang lại niềm tin rất lớn cho các cules và đêm nay sẽ là một cơ hội nữa để Montoya thể hiện mình. Hi vọng rằng, không lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ được thấy một Montoya đầy tự tin và vững chãi tại vị trí mà Alves đã để lại.

Thiếu một quái kiệt như Busquets ở khu vực giữa sân, gần như chắc chắn bộ đôi trung vệ của ta phải làm việc vất vả nhiều, mà nếu như vẫn là "những cặp đôi thảm hoạ" thì Valdes cũng phải vào lưới nhặt bóng vài lần :(. Có ba cách giải quyết cho Tito:
- Để "cặp đôi thảm hoạ" Mascherano và Song chắn trước khung thành, còn tuyến giữa của ta sẽ là tuyến giữa "sáng tạo nhất" với Iniesta, Xavi và Fabregas. Với cách này, nếu như thế trận dồn ép, chắc chắn chúng ta sẽ đập cho Celtic "vỡ mặt", nhưng nếu thời lượng kiểm soát bóng không đủ vượt trội thì với sự hời hợt từ Cesc, chắc chắn cơ hội cho đội bạn sẽ rất nhiều.
- Đưa Song lên đá tiền vệ phòng ngự. Có thể tin Song đá tròn vai tại vị trí này, nhưng sau lưng anh, ai sẽ đá cặp với Mascherano? Chắc chẳng ai muốn một Adriano sư mắc lỗi vị trí và chiến thuật lâu lâu mới xuất thần đá tạm ổn (trận El Clasico). Điều ta cần là cơ hội cho Bartra và đêm nay là cơ hội đó.
- Cuối cùng là Tito chơi 3-4-3. Tuy nhiên có thể thấy Tito không chuộng sơ đồ này cho lắm và nó cũng đã cho thấy sự hiệu quả không cao bằng 4-3-3 truyền thống ở mùa giải năm ngoái.

Lí trí tin Tito chọn phương án 1, nhưng con tim thì hi vọng hiện thực là phương án 2.

Như phân tích ở trên, chúng ta đang có một hàng thủ rách nát chưa từng thấy và sống nhờ hơi thở từ hàng công. Hầu hết hi vọng đặt lên Messi, tuy nhiên còn một cái tên đáng tin tưởng hơn cả Alexis hay thậm chí là Pedro, đó là Tello. Em tin rằng đêm nay Tello sẽ được ra sân.

Ngoài 3 cầu thủ trẻ kể trên, nếu thế trận thuận lợi, có thể cả Sergi Roberto cũng được vào sân. Mà cũng biết đâu chừng, "cái điên" của Tito lại điền tên anh thi đấu ngay từ đầu trận.

Ngóng chờ màn thể hiện của các cầu thủ trẻ, tương lai của FC Barcelona.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Barça v Celtic: Bạn có biết?



Barcelona

Thống kê tại UEFA Champion League

- Barça đã có 99 trận thắng tại đấu trường UEFA Champion League, ghi được 346 bàn thắng.

- Lionel Messi là cầu thủ đầu tiên giành được danh hiệu vua phá lưới trong 4 mùa giải liên tiếp (2009-2012)

- Xavi Hernández đã thực hiện thành công 236 đường chuyển trong tổng số 266. Xếp ở vị trí thứ 2 là Sergio Busquets và Javier Mascherano nằm ở vị trí thứ 3.

- Barcelona đã có 1.400 đường chuyền thành công trong tổng số 1627 đường chuyển.

- Sergio Busquets bị treo giò 2 trận sau thẻ đỏ ở lượt trận vừa qua với Benfica.

Thống kê tại cấp độ đội tuyển quốc gia

- Đội hình Barça có 13 cầu thủ phải trở về phục vụ tuyển quốc gia trong tuần vừa qua: Pedro Rodríguez, Cesc Fabregas, Víctor Valdés, Jordi Alba, Busquets, David Villa, Andrés Iniesta, Xavi (Tây Ban Nha), Messi, Mascherano (Argentina), Alexis Sánchez (Chile), Adriano (Brazil) và Alex Song (Cameroon).

- Pedro đã ghi hattrick đầu tiên của mình ở cấp độ đội tuyển qua đó giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 4-0 trước Berlarus tại vòng loại FIFA World Cup vào ngày 12/10, bàn thắng còn lại do công của Jordi Alba.

- Messi đã ghi 2 bàn thắng giúp Argentina đánh bại Uruguay 3-0 cũng tại vòng loại FIFA World Cup vào ngày 12/10. Bốn ngày sau đó cũng chính anh đã góp công vào chiến thắng 2-1 trước Chile với bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

- Martín Montoya, Marc Bartra, Carles Planas, Cristian Tello, Gerard Deulofeu và Sergi Roberto là những cầu thủ Barça có mặt trong trận đấu play-off lượt về vòng loại U21 Châu Âu 2013, trận đấu mà tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch qua đó đoạt vé vào VCK với tổng tỉ số 2 trận đi-về 8-1.

Thống kê ngoài lề

- Ngày 15/10 Andreu Fontàs gia nhập RCD Mallorca theo một bản hợp đồng cho mượn.

- HLV Tito Vilanova đã không thể có được thành tích 7 trận toàn thắng tại La Liga sau khi để Real Madrid cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà vào 7/10 vừa qua.

- Thiago Alcántara đã bị rách dây chằng đầu gối trong chiến thắng trước Sevilla FC 3-2 Liga vào ngày 29/9.

- Carles Puyol cũng bị một chấn thương khuỷu tay khá nặng trọng trận đấu với Benfica.

- Éric Abidal vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau khi trải qua cuộc cấy ghép gan vào ngày 10 tháng 4. Trong khi đó Marc Muniesa bị rách dây chằng đầu gối ở mùa giải trước và vẫn đang trong quá trình phục hồi.

- Andrés Iniesta đã được UEFA trao tặng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2011/12 vào ngày 30/8.

- Mặc dù đã giành chiến thắng 3-2 ở lượt đi nhưng Barça đã không thể giành siêu cúp Tây Ban Nha sau khi để thua Real 2-1 tại lượt về vào tháng 8 vừa qua.

Celtic

Thống kê tại UEFA Champion League


- Chiến thắng 3-2 trước FC Spartak Moskva là chiến thắng trên sân khách đầu tiên sau 21 trận phải thi đấu trên sân đối phương trong khuôn khổ UEFA Champion League của Celtic. Họ đã thua đến 19 trong 20 trận trước.

- Fraser Forster và Scott Brown đã 540 phút cùng Celtic ở UEFA Champion League.

- Victor Wanyama sẽ bị cấm thi đấu trận tiếp theo nếu phải nhận thêm thẻ vàng vào tối nay.

Thống kê tại cấp độ đội tuyển quốc gia

- Đội hình Celtic có 15 cầu thủ phải trở về phục vụ tuyển quốc gia trong tuần vừa qua: Charlie Mulgrew, James Forrest, Brown, Kris Commons (Scotland), Forster (Anh), Efe Ambrose (Nigeria), Wanyama (Kenya), Giorgos Samaras (Hy Lạp), Emilio Izaguirre (Honduras), Nicolás Fedor (Venezuela), Mikael Lustig (Thụy Điển), Paddy McCourt (Bắc Ireland), Joe Ledley, Adam Matthews (Wales) và Beram Kayal (Israel).

- Lustig là cầu thủ Thụy Điển đã ghi bàn ấn định trận hòa 4-4 trước Đức tại vòng loại World Cup vào 16/10 vừa qua.

- Ambrose là cầu thủ mở tỉ số cho Nigeria trong chiến thắng 6-1 trước Liberia ở vòng loại CAN cup vào ngày 13/10.

- Thomas Rogne là một trong những cầu thủ đã ghi bàn trong trận lượt về vòng play-off U21 Châu Âu qua đó giúp Na Uy đánh bại Pháp với tỉ số 5-4 để giành một xuất dự VCK vào mùa hè tới.

Thống kê ngoài lề

- Ambrose là cầu thủ mở tỉ số cho Celtic trong chiến thắng 5-0 trước Saint Mirren FC ở giải quốc nội, đây là chiến thắng đậm nhất của Celtic kể từ đầu giải.

- Tuần trước, Celtic chính thức bổ nhiệm cựu hậu vệ Danny McGrain giữ một chân huấn luyện trong đội bóng.

- Mulgrew đã ký với Celtic một bản hợp đồng mới vào ngày 5/10, thời gian hết hạn hợp đồng của anh là đến năm 2016.


Theo UEFA.com​
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Đêm nay nhất định phải là đêm của các cầu thủ trẻ. Montoya chắc suất ra sân bên cánh phải, anh này đang mang lại niềm tin rất lớn cho các cules và đêm nay sẽ là một cơ hội nữa để Montoya thể hiện mình. Hi vọng rằng, không lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ được thấy một Montoya đầy tự tin và vững chãi tại vị trí mà Alves đã để lại.

Thiếu một quái kiệt như Busquets ở khu vực giữa sân, gần như chắc chắn bộ đôi trung vệ của ta phải làm việc vất vả nhiều, mà nếu như vẫn là "những cặp đôi thảm hoạ" thì Valdes cũng phải vào lưới nhặt bóng vài lần :(. Có ba cách giải quyết cho Tito:
- Để "cặp đôi thảm hoạ" Mascherano và Song chắn trước khung thành, còn tuyến giữa của ta sẽ là tuyến giữa "sáng tạo nhất" với Iniesta, Xavi và Fabregas. Với cách này, nếu như thế trận dồn ép, chắc chắn chúng ta sẽ đập cho Celtic "vỡ mặt", nhưng nếu thời lượng kiểm soát bóng không đủ vượt trội thì với sự hời hợt từ Cesc, chắc chắn cơ hội cho đội bạn sẽ rất nhiều.
- Đưa Song lên đá tiền vệ phòng ngự. Có thể tin Song đá tròn vai tại vị trí này, nhưng sau lưng anh, ai sẽ đá cặp với Mascherano? Chắc chẳng ai muốn một Adriano sư mắc lỗi vị trí và chiến thuật lâu lâu mới xuất thần đá tạm ổn (trận El Clasico). Điều ta cần là cơ hội cho Bartra và đêm nay là cơ hội đó.
- Cuối cùng là Tito chơi 3-4-3. Tuy nhiên có thể thấy Tito không chuộng sơ đồ này cho lắm và nó cũng đã cho thấy sự hiệu quả không cao bằng 4-3-3 truyền thống ở mùa giải năm ngoái.

Lí trí tin Tito chọn phương án 1, nhưng con tim thì hi vọng hiện thực là phương án 2.

Như phân tích ở trên, chúng ta đang có một hàng thủ rách nát chưa từng thấy và sống nhờ hơi thở từ hàng công. Hầu hết hi vọng đặt lên Messi, tuy nhiên còn một cái tên đáng tin tưởng hơn cả Alexis hay thậm chí là Pedro, đó là Tello. Em tin rằng đêm nay Tello sẽ được ra sân.

Ngoài 3 cầu thủ trẻ kể trên, nếu thế trận thuận lợi, có thể cả Sergi Roberto cũng được vào sân. Mà cũng biết đâu chừng, "cái điên" của Tito lại điền tên anh thi đấu ngay từ đầu trận.

Ngóng chờ màn thể hiện của các cầu thủ trẻ, tương lai của FC Barcelona.

Đêm nay mà không dùng cầu thủ trẻ thì bảo Tito, Rosell nhảy vào mà đá =))
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ủng hộ Marc Bartra. Hi vọng chú này sẽ được ra sân và có một màn trình diễn tốt.
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Hình ảnh buổi tập luyện cuối cùng trước khi trận đấu với Celtic diễn ra:

2012-10-23_ENTRENO_02-Optimized.v1350992026.JPG


[imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/031/993/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_03-Optimized.v1350992030.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/031/992/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_04-Optimized.v1350992035.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/031/995/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_05-Optimized.v1350992040.JPG[/imgx]
[imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/031/996/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_08-Optimized.v1350992045.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/031/997/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_10-Optimized.v1350992051.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/031/998/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_11-Optimized.v1350992055.JPG[/imgx]
[imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/031/999/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_12-Optimized.v1350992059.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/000/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_13-Optimized.v1350992064.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/001/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_15-Optimized.v1350992068.JPG[/imgx]
[imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/002/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_16-Optimized.v1350992074.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/003/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_17-Optimized.v1350992080.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/032/004/size_640x360/2012-10-23_ENTRENO_18-Optimized.v1350992088.JPG[/imgx]​

FCB.com
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Barça v Celtic: Bạn có biết?

Hic, dịch bài preview trước trận đấu rồi mà hóng bài mở đầu topic lâu quá phải đi ngủ, ngủ dậy làm vài việc lên thì thấy [MENTION=13183]Barcamania191[/MENTION] dịch 1 bài gần giống vậy mất rồi :baifu_ngoimay: Thôi thì cứ post lên, tùy xem thông tin có hợp lý ko thì editor [MENTION=4055]Gió[/MENTION] quyết định mà đăng em nhá ;))
 
Sửa lần cuối:

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Điểm tin trước trận đấu: Barcelona – Celtic

Sau trận thắng đầu tiên trên sân khách tại đấu trường châu Âu, những chàng trai Bhoys (tên thường gọi khác của Celtic F.C.) đang hướng đến mục tiêu tiếp đà chiến thắng trong loạt trận thứ ba thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League. Nhưng thật không may cho họ, đối thủ đến từ xứ sở bò tót có vẻ là một chướng ngại khó lòng vượt qua.

215016hp2.jpg


Đội hình dự kiến:

981d4d6acf9a7ea2939e7f7734d50e17_50253631.untitled.jpg

Trong trận đấu đêm nay, các cầu thủ Barcelona sẽ có thêm một khán giả bất đắc dĩ mang tên Sergio Busquets bởi án treo giò 2 trận từ thẻ đỏ tiền vệ này phải nhận trong cuộc đối đầu gần đây với Benfica. Xavi có thể sẽ ra sân ngay từ đầu vì đã được nghỉ ngơi trong hơn hai phần ba thời gian trận đấu nhọc nhằn gặp Deportivo cuối tuần vừa rồi.

Hàng thủ Barca có nguy cơ sẽ lại tiếp tục thử thách độ bền cơ tim các culé khi Gerard Pique và Carles Puyol vẫn chưa hẹn được ngày về. Trong chuyến làm khách đến Riazor cách đây 3 ngày, Alex Song được xếp đá cặp trung vệ bên cạnh Mascherano và có khả năng bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ này sẽ tiếp tục được Tito sử dụng để vá vào chỗ thủng mà đội trưởng và số 3 để lại.

Dani Alves với chấn thương gân kheo vẫn đang trong giai đoạn phục hồi và do đó cầu thủ trẻ Martin Montoya sẽ tiếp tục đảm nhận trách nhiệm phòng thủ bên cánh phải.

Bên phía đội bóng xứ Scotland, James Forrest và Scott Brown mặc dù cũng dính phải chấn thương sau đợt tập trung cho tuyển quốc gia và phải ngồi ngoài trong chiến thắng ấn tượng 5-0 của Celtic trước St Mirren thứ bảy vừa rồi, nhưng cả hai cầu thủ này đều có khả năng sẽ kịp trở lại trước chuyến làm khách dữ nhiều lành ít đến Camp Nou sắp tới.

Tương tự, Kris Commons với chấn thương gân kheo gặp phải trong đợt tập trung về tuyển Scotland tuy lỡ trận đấu gần nhất cho clb nhưng cũng được dự đoán sẽ kịp bình phục trước khi cùng đồng đội “tiến vào hang cọp”.

Hai cầu thủ được đưa vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu gặp St Mirrent là Mikael Lustig và Emilio Izaguirre, cùng Georgios Samaras, người đã bỏ lỡ cả 90 phút trận cầu này vì không kịp trở lại từ đợt tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, đều có tên trong danh sách đăng ký cho trận đấu đêm nay.


Barcelona – Celtic qua những con số


- Barcelona đang nắm giữ thành tích bất bại tại thánh địa Camp Nou trong 17 trận gần đây nhất trong khuôn khổ Champions League (14 trận thắng, 3 trận hòa)
- Chỉ tính vòng bảng Champions League, đã 31 trận liên tiếp đội bóng xứ Catalans có được cho mình ít nhất một bàn thắng trên sân nhà.
- Siêu sao Lionel Messi đã giành được danh hiệu Vua phá lưới Champions League trong cả 4 mùa bóng gần đây. Anh ghi được 9 bàn thắng trong mùa bóng 2008-09, 8 bàn trong mùa 2009-20, 12 bàn trong mùa 2010-11 và 14 bàn ở mùa trước.
- Cũng tính riêng tại Champions League, El Pulga đã bỏ túi được 53 bàn thắng, chỉ kém Raul (71 bàn) và Ruud Van Nistelrooy (56 bàn).
- Celtic chỉ mới thắng được một trận duy nhất trong tổng cộng 27 chuyến làm khách tại đấu trường châu Âu. Đó chính là chiến thắng 3-2 trước Spartak Moscow trong loạt trận mới đây.
- Neil Lennon, HLV trưởng của Celtic F.C., chưa bao giờ phải chứng kiến một cầu thủ nào của mình bị truất quyền thi đấu trong một trận cầu thuộc khuôn khổ Champions League.
- Barca và Celtic đã từng chạm trán 4 lần tại Camp Nou với hai chiến thắng cho đội chủ nhà (mùa 1964-65 và 2007-08) và hai trận hòa (2003-04 và 2004-05).
- Celtic đã không thể ghi nổi một bàn nào trong 5 trên 9 trận đấu gần nhất tại Champions League.
- FC Barcelona chỉ mới tiếp đón những đội bóng đến từ Scotland cả thảy 5 lần, và lần duy nhất họ để thua là vào mùa bóng 1986-87 trước Dundee United với tỉ số 1-2.
- Celtic chưa bao giờ thắng được một đại diện nào đến từ TBN. Tính đến thời điểm này thì họ đã thua 9 trận và chỉ hòa được 3.
- Xavi Hernández hiện đang dẫn đầu về tổng số đường chuyền thành công trong mùa giải này (236/266). Vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về Busquets và Mascherano.
- Wanyama của Celtic đang đứng trước nguy cơ bị treo giò nếu không may nhận thêm một thẻ vàng nữa.

Nguồn: goal.com & fcbarcelona.com​
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Cuối cùng thì Tito đã cho Bartra vào.

Đội hình ra sân:
Valdes

Adriano Bartra Mascherano Alba

Xavi Song Iniesta

Pedro Messi Alexis​



 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Dạo này anh sopcast chán quá, link online thì chẳng có link nào ngon, xem đc vài giây là đứng :(( Hiệp 1 bỏ lỡ, hiệp 2 chỉ đợi mỗi bàn cuối cũng đứng hình mất, điên thế chứ :baifu_giandu: Bà con có biết trang nào xem onl ổn định nếu ko dùng đc sopcast ko nhỉ ???

Dù sao thì cũng chúc mừng chiến thắng tiếp theo của xã nhà, một chiến thắng theo kịch bản tiêu biểu thời Tito: Tràn đầy tự tin - Chờ đợi - Bắt đầu nản - Bùng nổ sung sướng. Trận đấu khá tối cả công lẫn thủ nhưng cũng may là hàng công Celtic không đủ sắc sảo để khiến ta phải trả giá. Mong hàng thủ trên khán đài của ta hôm nay sớm trở lại chứ bước vào vòng loại trực tiếp mà thế lày thì... :baifu_tuphat:

P/S: Ko có giải nào trao cho số bàn phản lưới nhà nhỉ, các hậu vệ ta cứ làm sòn sòn thế này thì giải về tay ta là cái chắc :angry:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Bàn thắng muộn màng của J.Alba ở những giây phút cuối cùng đã đem lại cho Barca 3 điểm nhọc nhằn nhưng xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trên sân.

Đáp ứng với sự mong đợi của nhiều người hâm mộ và có lẽ cũng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ khi một nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ là Busquets bị treo giò, Tito đã để cho hậu vệ trẻ Bartra ra sân ngay từ đầu để A.Song lên đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường.

Tuy nhiên, hàng thủ Barca vẫn còn chuệch choạc, chưa thể tạo ra sự chắc chắn khiến người hâm mộ yên tâm.
Biểu hiện ở bàn thắng mở tỉ số của đội khách với pha đốt lưới nhà của Mascherano.
Kể từ lúc đó, trận đấu trở thành một thế trận một chiều với việc Celtic tổ chức lối chơi đổ bê tông bên phần sân nhà nhằm bảo vệ lợi thế mong manh vừa tạo ra. Nhờ đó các cầu thủ Barca chiếm ưu thế hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng.
Tuy nhiên số cơ hội nguy hiểm mà các cầu thủ của đội bóng chủ sân Camp Nou tạo ra không nhiều lắm.
Hầu hết đều là những tình huống sút xa từ đầu vòng cấm do khó có thể xâm nhập được vào vòng cấm địa vốn dày đặc các cầu thủ đến từ Scốt-len.
Nhưng từ một pha phối hợp đúng với phong cách của Tiki-Taka kết thúc bằng cú ra chân nhanh của Iniesta ở cự ly gần, Barca đã có được bàn thắng gỡ hòa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước giờ nghỉ giải lao.

Hiệp 2 kịch bản cũng xảy ra không mấy khác so với phần lớn hiệp đấu đầu tiên.
Sức ép mà các cầu thủ tấn công của Celtic tạo ra bên phần sân của đội chủ nhà là khá yếu ớt. Không đủ áp lực để các cầu thủ phòng ngự Barca bộc lộ những điểm yếu. Nhờ đó mà thủ thành Valdes không mấy khi phải trổ tài cứu thua.
Ở phía ngược lại, hàng công của Barca với sự dẫn dắt của Messi đã có những cơ hội thực sự nhưng trong một ngày thi đấu kém may mắn cộng với phong độ tốt của thủ môn đội khách, "số 10" đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn có thể biến thành bàn thắng.
Thậm chí đến khi bước vào thời gian đá bù giờ thì D.Villa đã có tình huống sút bóng chạm cột dọc khiến các culé phải nghĩ đến một trận hòa dành cho các cầu thủ con cưng.
Nhưng nỗ lực của các học trò của Tito cũng đã được đền đáp trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Hậu vệ trái J.Alba lợi dụng thoáng sơ hở của hàng thủ Celtic để lẻn xuống và dễ dàng làm tung lưới đội khách bằng một cú chạm bóng ở cự ly gần.

Trận thắng vất vả này đã đưa Người khổng lồ xứ Catalan đến gần hơn nữa với mục tiêu sớm kết thúc vòng đấu bảng UEFA Champions League ở ngôi vị dẫn đầu.
Còn riêng với Tito, ông cùng BHL sẽ còn phải làm việc nhiều để hàn gắn những sơ hở nơi hệ thống phòng ngự của đội nhà.
Bằng cách mạnh dạn sử dụng Bartra nhiều hơn chăng?
Có thể lắm.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Một chiến thắng nghẹt thở. Chiến thắng thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời nhưng cũng thể sự mệt mỏi của các cầu thủ tấn công. Trận này hàng công của chúng ta thi đấu dưới sức thấy rõ. Messi có lẽ sau nhiều trận liên tục phải ghi bàn lấy vốn cho hàng HV phá đã đến lúc phải được nghỉ ngơi 1 chút; Alexis trận này thi đấu quá mờ nhạt, di chuyển khá tối và không có được sự ăn ý với đồng đội; Pedro không có được sự quyết đoán cần thiết khi hầu như chỉ dạt cánh và chuyền bóng về hoặc chuyền ngang; Iniesta ngoài bàn thắng gỡ hoà anh cũng thi đấu dưới sức... Tuy nhiên cũng có vài điểm tích cực: Bartra cho thấy đã đến lúc Tito nên đặt niềm tin vào anh, thi đấu chắc chắn, bọc lót rất tốt cho Adriano mỗi khi HV cánh phải lên tấn công, ngoài ra anh cũng có 2 cơ hội nguy hiểm khi tham gia tấn công; Song cũng cho thấy được sự chắc chắn khi được trả về đúng vị trí sở trường; Alba thì khỏi nói, lên công về thủ không biết mệt mỏi và có được bàn thắng quý giá... Đúng là hàng thủ "nổ súng" về lưới nhà khá đều đặn. Mùa này xem Barca đá hồi hộp đau tim quá.
 
Sửa lần cuối:

PeGa

Mầm non xã
Đầu quân
24/8/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Barça đồng
0
xem đến đoạn villa sút bật cột thì link nó die mất. Cứ ngỡ đấy đã là ý trời. Ko ngờ vừa lên fb thì page fcb cập nhật liền tin hot thắng 2 - 1 . Đã quá barca ơi
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Kỳ vọng để chúng ta không thất vọng!

Một trận đấu không tồi cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Barcelona. họ đã chơi thứ bóng đá đẹp mắt và không lạ gì khi kết thúc trận đấu chũng ta có được chiến thắng. Bàn thắng phút cuối cùng có làm giảm đi sự tin tưởng trong chiến lược Tito.

Một bàn thắng muộn nó không phải nói lên sự bế tắc cực độ, có vẻ như với những chiến thắng sít sao và những bàn thắng quyết định ấy lại gần như đến ở những phút bù giờ lại càng khiến cho người hâm mộ thêm phần hoài nghi. Cũng thật đáng để các Cule lo lắng, nhưng tại sao ta lại không nhận ra những mùa giải đã qua mọi thứ đã khác đi rất nhiều, và chính quá trình đi lên của bóng đá không chỉ Barca mà còn là sự tiến bộ của các lối chơi khoa học khác đã đem đến sự hoài nghi không đáng có này.

Tất cả đều có thể chiêm ngưỡng cái gọi là khoa học trong bóng đá, mọi thứ đều có logic của nó từ trận thắng Sevilla, Deportivo cho đến Spartak Moscow và Celtic rạng sáng nay, các đối thủ của Gã khổng lồ đều chơi với cùng một chiến thuật tương tự nhau đó là phòng ngự chặt chẽ, chờ các tình huống phản công, còn điểm khác biệt là nằm trong chiến thuật riêng của đội khi áp dụng chiến lượt đổ bê tông này. Đối với Sevilla họ có hàng công chơi kĩ thuật, đa dạng hơn trong các miếng đánh, họ có thể chơi đôi công lúc đầu để tạo ra thế trận phòng thủ sau này vì nếu tận dụng tốt điểm sơ hở của đối phương họ sẽ chủ động đá nửa sân với Barca, và điều đó đã xảy ra khi Sevilla dẫn Barca 1 bàn rồi sau đó 2 bàn và hơn nữa họ chủ động bắt người ngay từ những đường phát động, che lấp các khoảng trống để hạn chế các đợt tấn công. Spartak cũng chơi gần giống như vậy khi chơi trên Camp Nou. Còn Celtic họ không có quá nhiều phương án tấn công và thay vì điều đó họ sẵn sàng phòng ngự chịu trận ngay từ đầu để chờ các pha phản công, nhưng đa số là không quá nguy hiểm nhưng cũng đủ đem lại các tình huống cố định trước khung thành Valdes. Và tựu chung lại có thể nói là may mắn hay là sự nỗ lực theo chiến thuật đó đã giúp cho các đội bóng ấy có cơ sở để phòng ngự và đấy là điều tất yếu khi đá với Barca. Bạn thử nghĩ xem có đội bóng nào có thể đá tới 8-9 trận trong suốt một thế trận mà đối thủ chỉ khư khư ôm cầu gôn đội mình như trên không, tất nhiên là chỉ có một mình Barcelona.
Có thể khẳng định lại một lần nữa là lối chơi của các cầu thủ dưới thời Tito và Pep không có quá nhiều thay đổi, vẫn chiến thuật đó, vẫn lối ban bật và di chuyển nhiều ấy đã khiến đối thủ gặp khó khăn, dù thắng hay thua nhưng chính câu trả lời của đội bạn sau mỗi trận đấu phải thốt lên với giọng điệu quen thuộc "họ là đội bóng suất sắc nhất hiện nay", "bạn phải theo họ cả trận", "chúng tôi phải cố gắng hết sức"...Phong cách Tiki Taka đã ăn sâu vào mỗi cầu thủ Barca từ thời Pep cho tới lứa trẻ sau này, họ ra sân chơi bóng theo cách của mình, cầm bóng hết sức khéo léo và có sự phối hợp ăn ý. Những người hâm mộ lâu năm không thể không nhớ cái cách mà Barca đã được đạt thắng lợi trong những mùa giải hoàng kim, đó là những chiến thắng như chẻ tre, họ ra sân khiến đối thủ phải khiếp sợ, Barca đã oanh tạc với những chiến thắng đậm đà dù đá trên sân khách hay sân nhà. Bởi vì các đối thủ lúc đầu vẫn còn chơi đôi công và phải chịu những thất bại nặng nề, sau đó họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những lần tiếp đấu với Barca nhưng sự sợ hãi vẫn còn và làm cho cho lối chơi phòng ngự không đạt được hiệu quả cao. Cho tới 2 mùa bóng gần đây khi đối thủ biết cách làm gì để hạn chế sức mạnh của Barca, vẫn lối chơi phòng ngự chặt ở phần sân nhà họ chủ động theo sát và bắt người giữa sân, hỗ trợ cho nhau phía dưới để lấp đi khoảng trống chơi bóng của Barca và điều đó đồng nghĩa họ ra sân với 10 cầu thủ phòng ngự và vượt lên trên các khái niệm về hậu vệ và trung vệ, các đối thủ của sân Camp Nou đã sáng tạo ra cái gọi là xe buýt 2 tầng.

293825_124668267676302_672565328_n.jpg

Nhưng chúng ta có nao núng! Bạn thì sao, còn các cầu thủ Barca họ vẫn kiên định một lối chơi và nó là chìa khoá của chiến thắng, đó là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến thành công mà vẻ đẹp của bóng đá thì luôn hiện hữu trong các đôi chân của các anh. Đội bóng phải chơi như thế nào nữa mới khiến những người hâm mộ quá kỳ vọng từ quá khứ muốn Barca giành chiến thắng đậm và không để lọt lưới. Bóng đá không đứng im tại chỗ, và để thích nghi với điều đó họ chỉ cố làm hết sức cải thiện qua mỗi trận đấu dựa trên nền tảng ban đầu. Thật nực cười khi có ai đó thất vọng khi Barca chỉ giành được chiến thắng mong manh, đáng lẽ ra ta phải mừng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ, nó minh chứng cho sự vững bền của lối chơi và là điều kiện cần thiết cho thành công sau này. Giống như trong bóng đá, bạn làm việc gì đó với mục tiêu cao hướng đến tương lai và nếu như gặp một vài khó khăn bạn sẽ trùng bước hay tiếp tục đi tiếp con đường của mình? Ở Barca câu trả lời là không đầu hàng trước mọi áp lực và tiếp tục cải thiện bản thân mình. Ngẫm lại từ đầu mùa tới giờ có đội bóng nào không chơi phòng ngự khi đối đầu với chúng ta đâu, mà Barca vẫn dành được chiến thắng, còn như mùa trước gặp phải đối thủ như thế và họ may mắn dẫn bàn trước là đội bóng của Pep đã phải ra về trắng tay, chẳng hạn như trận gặp Osasuna ở La Liga khi bị dẫn bàn liên tục.

Với lối chơi của Barca thì chiến thắng sẽ là tất yếu nếu luôn duy trì tư duy của bản sắc Tiki Taka, có thể là nhọc nhằn hơn trước nhưng nó sẽ đến. Chính đối thủ cũng không thể đi đúng ý đồ của họ nếu không có bàn dẫn trước, và không may cho chúng ta khi hầu hết các đối thủ ở mùa giải này đều có bàn thắng sớm và do đó họ chủ động lùi sâu về phần sân nhà. Tất nhiên không phải cả mùa giải đối thủ nào cũng có thể có bàn dẫn trước cả! Các chiến thắng gần đây mới cho thấy sự hiệu quả đội bóng. Còn điểm yếu của chúng ta ở vài vị trí sẽ được cải thiện hơn nhưng rõ ràng là lối chơi cũ của Barca sẽ là tiền đề cho các chiến thắng của sau này. Hãy chờ xem!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem Barcelona dưới thời Tito đúng là phê lòi. Toàn ghi bàn cuối trận với cả lội ngược dòng các kiểu con đà điểu. Nhưng mà cứ đà thế nào không biết thần kinh còn chịu được đến cuối mùa giải không nữa, xem đau tim quá!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hình ảnh trận đấu:


Championa-Barcelona-Celtic-Fot_54353397524_54115221152_960_640.jpg

22504_393583637378836_533791207_n.jpg

Hình ảnh đối lập ở hai đầu khung thành khi Jordi Alba ghi bàn ấn định tỉ số 2-1



[IMGx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/FC-BARCELONA-CELTIC-CHAMPIONS-_54353397529_54115221152_960_640.jpg[/IMGx][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Championa-Barcelona-Celtic-Fot_54353831443_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Championa-Barcelona-Celtic-Fot_54353831448_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/FC-BARCELONA-CELTIC-CHAMPIONS-_54353831453_54115221157_400_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/GRA375-BARCELONA-23-10-2012-El_54353396716_54115221157_400_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Barcelonan-date-Champions-Leag_54353830345_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Champions-League-FC-Barcelona-_54353396307_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Champions-League-FC-Barcelona-_54353396312_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Champions-League-FC-Barcelona-_54353396317_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/FC-BARCELONA-CELTIC-CHAMPIONS-_54353396322_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Champions-League-FC-Barcelona-_54353829804_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Champions-League-FC-Barcelona-_54353829809_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/FC-BARCELONA-CELTIC-CHAMPIONS-_54353829819_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Barcelona-s-midfielder-Andres-_54353396064_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Championa-Barcelona-Celtic-Fot_54353829636_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/GRA368-BARCELONA-23-10-2012-El_54353395928_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Celtic-s-Swedish-defender-Mika_54353395933_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/GRA362-BARCELONA-23-10-2012-El_54353395851_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Barcelona-s-coach-Tito-Vilanov_54353395856_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/CelCeltic-s-Greek-striker-Geor_54353395762_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/GRA358-BARCELONA-23-10-2012-El_54353395767_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/El-centrocampista-del-FC-Barce_54353395735_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Celtic-s-Greek-striker-Georgio_54353395720_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Barcelona-s-Argentinian-forwar_54353395725_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Barcelona-s-Chilean-forward-Al_54353395296_54115221152_960_640.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2012/10/23/Celtic-s-supporters-react-clos_54353827984_54115221152_960_640.jpg[/IMGX]




 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Highlights


[video=youtube;mYAh3S9sP4Q]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mYAh3S9sP4Q#![/video]​
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Kiểu lối chơi mà các fan của giải Giới hạn Anh ghét là đây :sogood:

ifob3wkiadper.gif
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top