Vòng 32: Celta Vigo - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
celta-png.8277
--
barcelona-png.8272

Thời gian: 22h00 27/6/2020
Địa điểm: Balaidos​

3200x2000-NOTICIA-HORARI_INTERNACIONAL-CELTA.jpg


104682701_3079532905416273_8688479058915578762_o.jpg
Celta-vs-Barca.JPG
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
106178496_3082053618497535_7650291112153025077_o.jpg


Như vậy là Ansu Fati và Riqui Puig đều được vào sân từ đầu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tuyệt vời Messi. Nhìn cách Celta lập rào và bố trí các hậu vệ đứng khắp các vị trí trước khung gỗ để cản cú đá phạt thì Messi chặt nhẹ quả bóng sang bên phải cho Su thỏ đánh đầu. Quá hay.

Từ đầu trận Messi đã tỉa 2 pha má trong và má ngoài cho Semedo tởm thật.

Ông Ter Stegen vừa suýt đốt lưới. May mà Pi kều ở gần lao về bọc lót kịp không thì toi công Messi và hàng công.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Thánh Cá Vàng trận trước trõm được giúp 2 điểm thì hôm nay Thánh vừa chuyền cho đối phương để phản công gỡ hòa 1-1. Của Messi đi trả Celta.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
May mà phút 94 không bị thua.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mất Busquets cái hệ thống phòng ngự của Barca toang luôn, bị đánh vỗ mặt liên tục, thế mới thấy tầm quan trọng của Búquet thế nào ,đôi khi chỉ là những pha đứng đúng vị trí chặn được đường chọc khe của đối phương, trông thì cực kỳ đơn giản nhưng là cả 1 sự tinh hoa.

Barca thực tế đã thoát thua ở trận này dù họ có 2 bàn nhờ sự xuất sắc của cặp bài trùng quen thuộc (ko cần nhắc lại tên).

Xem Celta đá trận này mới hiểu tại sao họ mới giã Alaves tới 6 bàn không gỡ cách đây 2 vòng , lối đá mạch lạc và rất sắc bén , đặc biệt từ những pha chọc khe hay xẻ nách , rất nhiều cơ hội đối mặt cho họ ở thế 2-3 đánh 1 mà đều bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Dù sao thì họ cũng được bù đắp bởi siêu phẩm đá phạt của Aspas, 1 đường cong hoàn hảo thể hiện phẩm chất kỹ thuật thượng thừa.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thánh Cá Vàng trận trước trõm được giúp 2 điểm thì hôm nay Thánh vừa chuyền cho đối phương để phản công gỡ hòa 1-1. Của Messi đi trả Celta.

Cá vàng bắt nó đá thay Busquets thì hơi quá tầm nhất là trên sân 1 đối thủ cứng như Celta, chứ nó đá tiền vệ lệch thì vẫn ngon lắm.

Mà Busquet hôm nay không có cả trên ghế dự bị luôn, chứ lúc dẫn 2-1 tung Busquets vào thì quá ngon , vừa có 3 điểm mà Busquets cũng ko phải thi đấu nhiều.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Bàn thua đầu @ha_812 mắng Pique tôi thấy hơi oan. Pha bóng đó cả 2 trung vệ của ta đứng ngang nhau. Nhiệm vụ của Pique là ngó Somolov bên trái. Nhưng khi anh tiền đạo của Celta đỡ bóng lùi về giữa thì thánh Umtiti lao vèo cái lên đòi dập. Thế là tiền về đối phương lao thẳng vào vị trí Umtiti bỏ trống để đồng đội phất bóng vào đó thôi. Xét về mặt vị trí thì Pique đã làm tròn vai. Có trách là đối phương kéo nhả pha đó và Umtiti vẫn hung hăng mất vị trí liên tục. Cả trận vị trí của Umtiti bị khoét nhiều. Chắc họ biết tính của nam thần nhà này là cứ thấy thịt là lao lên chén nên họ chỉ cần tiền đạo bên đó di chuyển vài bước về giữa là mở toang khoảng trống cho anh em.

Đầu trận Pique cũng có pha đánh đầu đập xà hơi tiếc. Phút 40 ông Messi cướp được bóng lao xuống có gôn trống ơi là trống thì sút quả sở trường bay vèo ra ngoài. Xem lại thấy chân trụ bị trượt.

Bàn gỡ 2-2 thì chịu rồi. Hàng rào bố trí ông Ăng Toan góc xa và nhảy quay mông. Cơ mà ông tiền đạo Aspas cứa quả đấy hiểm thế thì chịu hẳn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bàn thua đầu @ha_812 mắng Pique tôi thấy hơi oan. Pha bóng đó cả 2 trung vệ của ta đứng ngang nhau. Nhiệm vụ của Pique là ngó Somolov bên trái. Nhưng khi anh tiền đạo của Celta đỡ bóng lùi về giữa thì thánh Umtiti lao vèo cái lên đòi dập. Thế là tiền về đối phương lao thẳng vào vị trí Umtiti bỏ trống để đồng đội phất bóng vào đó thôi. Xét về mặt vị trí thì Pique đã làm tròn vai. Có trách là đối phương kéo nhả pha đó và Umtiti vẫn hung hăng mất vị trí liên tục. Cả trận vị trí của Umtiti bị khoét nhiều. Chắc họ biết tính của nam thần nhà này là cứ thấy thịt là lao lên chén nên họ chỉ cần tiền đạo bên đó di chuyển vài bước về giữa là mở toang khoảng trống cho anh em.

Đầu trận Pique cũng có pha đánh đầu đập xà hơi tiếc. Phút 40 ông Messi cướp được bóng lao xuống có gôn trống ơi là trống thì sút quả sở trường bay vèo ra ngoài. Xem lại thấy chân trụ bị trượt.

Bàn gỡ 2-2 thì chịu rồi. Hàng rào bố trí ông Ăng Toan góc xa và nhảy quay mông. Cơ mà ông tiền đạo Aspas cứa quả đấy hiểm thế thì chịu hẳn.

Trận này Barca mất Lenglet-Busquets đúng là thiệt hại nặng , đáng lẽ trận trước gặp Bilbao nên dùng đội hình của trận này và ngược lại.

Chứ xem trận trước Bilbao cả trận không sút nổi quả nào trúng đích mà dùng nguyên đội hình mạnh nhất hơi phí , khác gì giết gà dùng dao mổ trâu đâu.

Mà Busquets sao vắng mặt cả trên ghế dự bị thế nhỉ ?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi vẫn cho rằng đội hình của Barca vẫn cực kỳ mạnh, giữ sạch lưới như 5 trận trước cộng thêm sự tỏa sáng của Messi-Suarez thì khó đội nào cản được Barca.

Vấn đề của Setien là sử dụng con người sao cho hợp lý thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Busi vắng mặt vì bị treo giò. Rất tiếc De Jong cũng chấn thương nên phương án dùng Rakitic là hợp lý nhất.
Xét về mặt tinh thần thì Cá Vàng đá hăng hái hơn so với trước kia, bớt lờ đờ đi. Cả trận chạy nhiều lo nhầm sang cả tiền vệ công cánh phải. Khi đá tiền vệ trụ thì rất tích cực tranh cướp bóng và xoạc cũng đâu đó 4-5 pha chính xác trong các tình huốn 50-50. Nhưng sở trường chuyền bóng hỏng và tự dưng chuyền bóng hỏng thì vẫn thế. Ở đội còn 1 người có thể đá được vị trí này tròn vai và không lỗi về chuyền như Cá Vàng là Roberto.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Busi vắng mặt vì bị treo giò. Rất tiếc De Jong cũng chấn thương nên phương án dùng Rakitic là hợp lý nhất.
Xét về mặt tinh thần thì Cá Vàng đá hăng hái hơn so với trước kia, bớt lờ đờ đi. Cả trận chạy nhiều lo nhầm sang cả tiền vệ công cánh phải. Khi đá tiền vệ trụ thì rất tích cực tranh cướp bóng và xoạc cũng đâu đó 4-5 pha chính xác trong các tình huốn 50-50. Nhưng sở trường chuyền bóng hỏng và tự dưng chuyền bóng hỏng thì vẫn thế. Ở đội còn 1 người có thể đá được vị trí này tròn vai và không lỗi về chuyền như Cá Vàng là Roberto.

Vậy thì Roberto đâu bác ?

Em có cảm giác Setien về mặt chiến thuật thì rất ổn, đem lại hình hài ngày xưa cho Barca nhưng sử dụng nhân sự chưa được tối ưu nhất.

Nói chung khoảng cách vẫn chỉ là 2 điểm rưỡi thôi, nói là Real nắm quyền tự quyết nhưng cực khó để Real toàn thắng, riêng trận gặp Athletic chỉ đá sau trận Getafe có 2 ngày thì chắc chắn Real sẽ xảy chân.

Tất nhiên lịch của Barca trong 2 trận tới cũng nặng nhưng chỉ cần đủ lực lượng thì chắc chắn Barca sẽ toàn thắng cả 2 trận, qua đó chứng minh những trận hoà vừa qua là do thiếu người thôi.

Nhìn xa hơn thì em thấy cơ hội của Barca năm nay ở C1 rất lớn, bởi vì với Messi-Suarez thì việc cản Barca ghi bàn là không thể nhưng Setien đã đem lại sự cải thiện rất lớn ở khả năng phòng ngự so với Valverde.

Chưa kể đá trên sân trung lập không khán giả thì những kịch bản húng chó trên sân nhà như Roma-Liverpool trong 2 năm gần nhất khó lặp lại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Vậy thì Roberto đâu bác ?

Em có cảm giác Setien về mặt chiến thuật thì rất ổn, đem lại hình hài ngày xưa cho Barca nhưng sử dụng nhân sự chưa được tối ưu nhất.

Nói chung khoảng cách vẫn chỉ là 2 điểm rưỡi thôi, nói là Real nắm quyền tự quyết nhưng cực khó để Real toàn thắng, riêng trận gặp Athletic chỉ đá sau trận Getafe có 2 ngày thì chắc chắn Real sẽ xảy chân.

Tất nhiên lịch của Barca trong 2 trận tới cũng nặng nhưng chỉ cần đủ lực lượng thì chắc chắn Barca sẽ toàn thắng cả 2 trận, qua đó chứng minh những trận hoà vừa qua là do thiếu người thôi.

Nhìn xa hơn thì em thấy cơ hội của Barca năm nay ở C1 rất lớn, bởi vì với Messi-Suarez thì việc cản Barca ghi bàn là không thể nhưng Setien đã đem lại sự cải thiện rất lớn ở khả năng phòng ngự so với Valverde.

Chưa kể đá trên sân trung lập không khán giả thì những kịch bản húng chó trên sân nhà như Roma-Liverpool trong 2 năm gần nhất khó lặp lại.
Cậu phải liệt kê con số ra thì mới nói Setien cải thiện hàng thủ tốt hơn Valverde.
Mùa đầu Valverde kéo tụt số bàn thua xuống: 37 mùa Lucho thành 29.
Mùa sau là 36 chỉ thua mỗi hàng thủ ông ATM về nhì.
Còn mùa này số bàn thua đang là 33, số bàn thắng tụt đi nhiều. Thằng Real Madrid giờ đứng đầu về hàng thủ ở La Liga.

Tôi chẳng thấy cải thiện gì ở hàng thủ mà ngược lại càng thấy khi bóng chuyền về cho Ter Stegen nhiều mới lộ ra trình độ chơi chân chứ chưa nói đến việc đập nhả với hậu vệ của Ter không đáng là học trò của Vá Dép.

Không nhớ phút bao nhiêu nữa. Chắc là đang 1-1. Chuyền đi chuyền lại về phía ông Ter dắt bóng lên khoảng 20m so với vòng cấm địa. Tất cả đứng yên theo cách không thể nào di chuyển để triển khai. Lẽ ra thông thường Ter phải chuyền trung vệ để đập nhả thì ông cứ mắm môi mắm lợi bụp bóng bổng. Bóng bổng cho ai? Ôi zời ơi, cho Riqui Puig, Alba và thỉnh thoảng là Su thỏ. 10 quả thì mất 9. Nói chung cái chất La Masia mất từ vị trí thủ môn đã lâu rồi thì cũng chẳng thể mong nó hùng bá lại. Chỉ mong hàng thủ biết thân biết phận bố trí 2 ông tiền vệ đánh chặn hoặc thậm chí là 3 như thời Mourinho xếp đá với xã nhà.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi định không động đến Setien nhưng thôi tiện đây mới nhớ lại là khá bất ngờ về cách thay người của cả 2 đội. Đầu tiên là phía Celta lúc gỡ hòa được thì thay một lúc 3 cầu thủ trong đó có ông Somolov đang đá rất tốt. Ơ, hóa ra họ quyết cầm hòa.

Xong lại đến bên mình đang dẫn 2-1. Su thỏ đá rất tốt và hút kha khá hậu vệ bám đuổi thì lại thay xừ ra. Su hoàn toàn có thể ghi bàn thắng thứ 3 nếu trên sân vẫn còn Fati hay 1 cầu thủ nào đó quấy phá bên cánh hút hộ tay trung vệ cao to dạt ra. Tự dưng thay Braithwaite vào là đã chật trung tâm rồi. Đá ổn ổn thì thay Ăng-Toan vào (thôi là vì cơ cấu ngôi sao số mà dự bị cả trận cho tài năng trẻ dễ bị đám phan phọt chửi). Ông Ăng-Toan vào lại càng chật trung tâm vòng cấm. Đến khi cho Arthur vào để nắm giữa thì thôi hỏng hẳn cả khu vực trung tâm. Tôi nhớ lúc rời sân Su thỏ định đấm ông HLV thì phải :D

2 ông HLV đều tung quân giữ tỷ số thì hòa là hài lòng cả 2 ông. 2 ông lên báo chí chóe làm gì nữa.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi định không động đến Setien nhưng thôi tiện đây mới nhớ lại là khá bất ngờ về cách thay người của cả 2 đội. Đầu tiên là phía Celta lúc gỡ hòa được thì thay một lúc 3 cầu thủ trong đó có ông Somolov đang đá rất tốt. Ơ, hóa ra họ quyết cầm hòa.

Xong lại đến bên mình đang dẫn 2-1. Su thỏ đá rất tốt và hút kha khá hậu vệ bám đuổi thì lại thay xừ ra. Su hoàn toàn có thể ghi bàn thắng thứ 3 nếu trên sân vẫn còn Fati hay 1 cầu thủ nào đó quấy phá bên cánh hút hộ tay trung vệ cao to dạt ra. Tự dưng thay Braithwaite vào là đã chật trung tâm rồi. Đá ổn ổn thì thay Ăng-Toan vào (thôi là vì cơ cấu ngôi sao số mà dự bị cả trận cho tài năng trẻ dễ bị đám phan phọt chửi). Ông Ăng-Toan vào lại càng chật trung tâm vòng cấm. Đến khi cho Arthur vào để nắm giữa thì thôi hỏng hẳn cả khu vực trung tâm. Tôi nhớ lúc rời sân Su thỏ định đấm ông HLV thì phải :D

2 ông HLV đều tung quân giữ tỷ số thì hòa là hài lòng cả 2 ông. 2 ông lên báo chí chóe làm gì nữa.

Thì em nói Setien chiến thuật ngon nhưng dùng người chưa tối ưu nhất còn gì ?

Bác thích con số thì xin hỏi mùa này Valverde đã giúp Barca giữ sạch lưới 5 trận liền ở Liga lần nào chưa ? Thành tích phòng ngự của Barca bị Real bỏ cách ở mùa này có sự đóng góp lớn của Valverde chứ ai, Setien mới về ít lâu đã nhanh chóng cải thiện.

Em tin Setien sẽ khác Valverde ở C1 do biết cách tổ chức phòng ngự từ cầm bóng và thu hồi bóng tốt hơn , tất nhiên là phải đủ nhân sự.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cậu càng nói càng cho thấy chẳng hiểu gì về chiến thuật mà cứ nhắc đi nhắc lại cụm từ đó là Setien ngon.
Tôi hỏi cậu chiến thuật trong bóng đá là cái gì? Quique Setien có chiến thuật nào gọi là ngon?
Mà thôi tôi trả lời hộ luôn cho đỡ lòng vòng: Chiến thuật là phương pháp, cách thức hay nghệ thuật các cách xử lý để đạt được mục tiêu đề ra. Với 17 trận đấu thì có 3 thua, 3 hòa.
- Nếu cho Quique Setien cầm từ đầu giải thì xin thưa tôi không biết giờ này Barça đang đứng thứ mấy.
- Tôi chưa thấy HLV nào kém đến mức khi về vỗ ngực dù không từng là học trò Cruyff nhưng tôi thấm nhuần tư tưởng của Cruyff và rồi khi xếp đội thì tương 3-5-2. 2 trận đầu bị mấy anh tiểu tốt cỡ Granada, Ibiza hành cho tý toi chưa thấy sáng mắt. Đến khi gặp Dơi nó đập cho trắng mắt mới chịu bỏ sơ đồ 3 hậu vệ. 4-3-3 suốt. Tự dưng đến trận gặp thằng đối thủ trực tiếp đang hừng hực khí thế trên cơ nó thì cho 4-4-2 với ông đom đóm Ăng-Toan cặp với Messi. Thế là hàng công mất tích. Sáng tạo gớm nhỉ. Giờ loay hoay 4-3-3 như kiểu chơi ghép chữ.
- Cái thách đố giữ sạch lưới 5 trận liền ở Liga thối lắm cậu ạ. 5 trận cậu không thua nhưng cậu thắng được ai? Valverde chắc toàn chuỗi 4 trận giữ sạch lưới đến trận 5 thì bị thủng khi tỷ số có thể là 8-2 trước Huesca, hay 5-1 trước Real Madrid. Cái kết quả cuối cùng là mục tiêu hướng đến chứ đừng mang cái sạch lưới ra mà khoe. Đấy, La Liga mới đá lại có 5 trận thì 4 trận sạch lưới, không thua trận nào đấy. Mang đi mà khoe là tài giỏi. Cái đấy chỉ hợp với mấy đội làng nhàng ở giải ngoại hạng.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cậu càng nói càng cho thấy chẳng hiểu gì về chiến thuật mà cứ nhắc đi nhắc lại cụm từ đó là Setien ngon.
Tôi hỏi cậu chiến thuật trong bóng đá là cái gì? Quique Setien có chiến thuật nào gọi là ngon?
Mà thôi tôi trả lời hộ luôn cho đỡ lòng vòng: Chiến thuật là phương pháp, cách thức hay nghệ thuật các cách xử lý để đạt được mục tiêu đề ra. Với 17 trận đấu thì có 3 thua, 3 hòa.
- Nếu cho Quique Setien cầm từ đầu giải thì xin thưa tôi không biết giờ này Barça đang đứng thứ mấy.
- Tôi chưa thấy HLV nào kém đến mức khi về vỗ ngực dù không từng là học trò Cruyff nhưng tôi thấm nhuần tư tưởng của Cruyff và rồi khi xếp đội thì tương 3-5-2. 2 trận đầu bị mấy anh tiểu tốt cỡ Granada, Ibiza hành cho tý toi chưa thấy sáng mắt. Đến khi gặp Dơi nó đập cho trắng mắt mới chịu bỏ sơ đồ 3 hậu vệ. 4-3-3 suốt. Tự dưng đến trận gặp thằng đối thủ trực tiếp đang hừng hực khí thế trên cơ nó thì cho 4-4-2 với ông đom đóm Ăng-Toan cặp với Messi. Thế là hàng công mất tích. Sáng tạo gớm nhỉ. Giờ loay hoay 4-3-3 như kiểu chơi ghép chữ.
- Cái thách đố giữ sạch lưới 5 trận liền ở Liga thối lắm cậu ạ. 5 trận cậu không thua nhưng cậu thắng được ai? Valverde chắc toàn chuỗi 4 trận giữ sạch lưới đến trận 5 thì bị thủng khi tỷ số có thể là 8-2 trước Huesca, hay 5-1 trước Real Madrid. Cái kết quả cuối cùng là mục tiêu hướng đến chứ đừng mang cái sạch lưới ra mà khoe. Đấy, La Liga mới đá lại có 5 trận thì 4 trận sạch lưới, không thua trận nào đấy. Mang đi mà khoe là tài giỏi. Cái đấy chỉ hợp với mấy đội làng nhàng ở giải ngoại hạng.

Sơ đồ chỉ là vật chết thôi bác, cứ đá 3-5-2 thì là phản Cruyff à ? Quan trọng là cách vận hành sơ đồ đó thế nào thôi.

Điểm thấy rõ nhất của Setien là đưa khả năng cầm bóng và thu hồi bóng trở lại với Barca, mặt này thì hơn hẳn Valverde, bác cũng đừng mang thành tích mùa trước ra nói bởi chỉ nên so sánh mùa này khi con người là tương đồng nhất thôi.

Tôi dám cá nếu là Setien dẫn dắt thì Barca đã không thua tan nát trước Roma hay Liverpool như Val đâu, cũng đừng đem vài trận đầu Setien mới dẫn dắt ra so sánh nó khập khiễng lắm, sau Covid mới thực sự là đội bóng của Setien.

Mà thôi tranh cãi bây giờ để làm gì , ngay tuần này gặp Aletico-Villarreal toàn là đối thủ cứng nhé hãy xem Barca thể hiện ra sao, C1 năm nay cũng không thiếu đội mạnh để chứng minh Setien ưu việt hơn hẳn Val về chiến thuật.

Điểm yếu của Setien cho đến giờ có lẽ chỉ là khả năng sử dụng nhân sự cần cải thiện hơn, ví dụ như bác nói ngay trận vừa rồi khi còn Suarez-Fati trên sân thì Barca chuẩn bị làm gỏi Celta tới nơi thì ông ta lại rút cả 2 người này ra khi tỷ số chưa thật an toàn.

Tuy nhiên về mặt xây dựng lối đá, ý tưởng triển khi lối chơi thì Setien chính là HLV Barca gần với Pep nhất kể từ sau Pep, nói là môn đệ của Cruyff cũng không sai đâu, trận gặp Bilbao là mình chứng rõ nhất khi cả trận Bilbao không có nổi 1 cú sút trúng đích dù Bilbao đâu phải đội yếu ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Khi La Liga không còn bá đạo châu Âu và Barça đang bị chìm dần trên bảng xếp hạng là lúc đám cẩu bút bắt đầu xỉa xói.

Định đưa link nhưng nghĩ bắt anh em bấm vào thì báo được thêm 1 view thì lại thiệt cho anh em vài kb dung lượng :big-smile:

Trích lại bài viết trên báo Bongdaplus
Barca: Hơn cả bóng đá, nghĩa là rất ít bóng đá?

[Báo chí đồng loạt cho rằng ngôi đầu bảng (và chức vô địch La Liga) đang tuột khỏi tầm tay của Barcelona, khi đội này “chỉ” hòa 2-2 trên sân của Celta Vigo. Đấy là kết quả đem lại 1 điểm cho Barcelona, cũng là 1 điểm tạo cách biệt tạm thời giữa họ với đội nhì bảng Real Madrid.

Vậy mà, theo phản ứng chung của giới quan sát, đấy không bao giờ là 1 điểm “lấy được”. Quá rõ ràng: số đông cho rằng kết quả hòa có nghĩa là Barcelona “mất 2 điểm”. Và đấy là kết quả đầy vẻ tiêu cực, trong bối cảnh Real chưa ra sân. Cần nhớ: Real phải làm khách trên sân của Espanyol trong trận đấu muộn (rạng sáng nay) và nếu không thắng thì họ vẫn chưa thể vượt qua Barcelona, trong bối cảnh La Liga vẫn còn 6 vòng đấu nữa.

Tóm lại, sở dĩ Barcelona bị cho là đã thất thế ngay cả khi họ “đang dẫn đầu bảng”, vì số đông trong giới quan sát cho rằng Real sẽ thắng Espanyol, như một lẽ đương nhiên.

Nếu cho rằng bóng đá là môn chơi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra trong 90 phút, mọi kết quả đều có thể xuất hiện trước khi quả bóng ngừng lăn, thì có vẻ như ở La Liga người ta đang chơi môn gì đó... không phải bóng đá. Tại nước Anh - nơi khai sinh ra môn bóng đá, dẫn trước đến 12 điểm trong bảng xếp hạng mà vẫn không thể vô địch thì đấy... mới là bóng đá.

Hoặc giả, môn chơi ở La Liga đúng là bóng đá, trừ Barcelona và Real. Mà quả vậy, chẳng phải Barcelona từng tự hào rằng họ có ý nghĩa hơn cả một đội bóng đá? Hơn cả bóng đá, nghĩa là còn có cả chính trị, kinh tế, còn có nọ, có kia. Cứ có thêm một yếu tố “vĩ đại” nào đó, thứ bóng đá của Barcelona thật ra lại mất đi một phần bóng đá đúng với thực chất của môn “thể thao vua”.

Tất nhiên, ai cũng có quyền dự đoán, nhận định, bình luận theo quan điểm riêng. Suy cho cùng, nếu cả thế giới cùng tiên đoán một kết quả nào đó và đều... sai bét, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng ở đây, câu chuyện lại khác. Còn gì đáng xem, đáng để trầm trồ về môn “thể thao vua” nữa, khi người ta - có thể đúng hoặc sai nhưng chắc chắn là có cơ sở - lập tức phán rằng Barcelona đã thất thế, ngay khi họ đang dẫn điểm Real?

Vâng, vì hàng thủ Barcelona đã suy yếu, tiền vệ bất định trong khi tiền đạo hầu như không được kết nối. Vì những kết quả hòa gần đây là sự suy yếu có hệ thống chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Nhưng tóm lại, ngần ấy điều quan trọng cũng đâu đã làm Barcelona văng khỏi ngôi đầu (ít nhất cho đến trước khi Real ra sân rạng sáng nay)? Giá trị bóng đá thuần khiết trong cuộc cạnh tranh Barcelona - Real xem ra... ít hơn người ta tưởng.
kinh_thi.png
Kinh Thi

Tay Kinh Thi bóng đá Đức dạo này rảnh tay nhảy sang mảng dìm hàng cũng có chút danh tiếng đây.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Hai bác máu thế, mắng từ Valverde đến Setien. Theo tôi là mắng chết cha cái Ban Lãnh Đạo đi, năm nay không đuổi được thì cồ ăn cơm sống, ngầm bồ hòn làm ngọt cho đến sang năm, rồi cho nó bán sới đi thôi.

Nghĩ nhiều lúc cũng thèm, ngưỡng mộ, Lão Perez một năm lão chia tay Zidan, đuổi Lopetegui, rồi lại đuổi Solari, rồi xuống nước sửa sai lại mời Zidan về, Trong khi ..... Đệch éo nói nữa, bán Arthur mua Pjanic, chênh 10tr, Đ C M,.......Tức ói máu......
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Dịch bài của lão Josep Maria Casanovas trên Sports. Lão có vẻ khá bức xúc.

Thủ phạm là Barça, là VAR và các đội chủ nhà

Barça dần rời xa La Liga. Hòa với Celta là cú vấp cỏ tai hại. Một trận hòa thất vọng chẳng khác gì đã thua trận. Hiệp một tốt trở thành vô nghĩa vì sau đó họ chỉ còn biết chơi theo nhịp điệu của đội chủ nhà. Đá sân khách, bất kể lý do gì, chỉ kiếm 23 điểm trong số 48 điểm có thể đạt được không phải là con số mô tả một nhà vô địch. Không có lý do khách quan hay chủ quan gì để đổ lỗi cả. Các bằng chứng phơi bày rõ ràng về thất bại của một bản kế hoạch và cả những lãnh đạo nghĩ ra nó. Barça là nạn nhân của sự khốn khổ tự thân, của VAR và cả các đội chủ nhà.

Người Catanulya có cảm giác thở phào, thất vọng rồi tức giận. Barça không còn sức mạnh, con người và cả lối chơi vốn có. Ngay cả Messi dường như cũng không hiểu chuyện gì. Trận đấu mà cậu ấy không thể quyết định và bàn thắng thì không đến. Setien chịu trách nhiệm cuối cùng. Ông đã sử dụng các cầu thủ trẻ và công thức đó cũng không cho kết quả như mong đợi. Mỗi tuần trải qua càng gần đến ngày lối chơi hết hạn hình thành, chúng ta đang ở cuối chu kỳ chiến thắng đã kéo dài hơn mười năm qua. Cần phải cải tạo phòng thay đồ, không thể thêm miếng vá nào hay những vụ chuyển nhượng màu mè hớ nữa. Căn bệnh ngày càng nặng hơn, ta phải thiết kế một chiến lược mới trước tiên rồi chọn một huấn luyện viên đủ khả năng lãnh đạo phòng thay đồ.

Tôi viết trong nóng giận và thất vọng, mặc dù tôi phải thừa nhận vẫn còn một tia hy bọng. Còn 6 trận đấu và không phải là ta sẽ mất hết 18 điểm còn lại. Madrid có thể bị chặn đứng bởi vì các chàng trai của Zidane không phải là những quả rốc-két. Nhưng vấn đề là Barça, Messi và đồng đội không còn truyền cảm hứng cho sự tự tin như trước đây. Có vẻ đây là đội bóng yếu về mặt tinh thần lẫn thể chất. Sự yếu kém trong hiệp 2 ở Balaidos là rất đáng lo ngại. Mọi sự thay đổi người đều không cải thiện bất cứ điều gì. Messi lại buồn và Suarez không giấu nổi sự thất vọng sau khi ghi cú đúp mà lại ít có giá trị. Ở Sevilla họ mất thế trận. Ở Vigo họ tặng quà cho Madrid. Chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra vào thứ ba tới trên Camp Nou. Bạn không thể có thêm bất kỳ sai lầm nào nữa nếu muốn chiến đấu cho danh hiệu đến ngày cuối cùng.

Từ trận đấu hôm qua chúng ta có thể nhận ra 4 lần được cứu rỗi. 2 cản phá của Ter Stegen và 2 bàn thắng của Suarez. Sự xuất hiện của Riqui Puig và Fati trong đội hình xuất phát là tin tốt. Hiệp một diễn ra ổn với các cầu thủ trẻ cho tương lai. Riqui khẳng định khả năng to lớn của mình nếu được chơi ở đội một vì đó là cách để trui rèn sự tự tin và học hỏi từ các đàn anh. Ansu cũng có một sự khởi đầu tuyệt vời, cậu bé tích cực hơn Griezmann và tạo ra nhiều sóng gió cho đối thủ. Hãy dùng các cầu thủ trẻ, những người tạo ra kỳ vọng mới.

J.Mª Casanovas

 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top