Vòng 37: Barça - Osasuna

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
barcelona-png.8272
--
osasuna-png.8269

Thời gian: 2h 17/7/2020
Địa điểm: Camp Nou​

3200x2000-NOTICIA-HORARI_INTERNACIONAL-OSASUNA-min.jpg
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cơ hội vô địch vẫn còn, thực ra Villarreal là đối thủ rất cứng, họ đang đạt phong độ rất cao gần đây, trong khi đó Leganes thì cần đua trụ hạng, vẫn có thể hy vọng Real đánh rơi 5 điểm trong 2 vòng đấu cuối.

Giờ thì chỉ có thể khẳng định chức vô địch chắc chắn sẽ được quyết định ở vòng cuối cùng và đó đã là kỳ tích của Zidane còn lại mọi thứ đều chưa có gì chắc chắn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
José Arnáiz ghi bàn.
Dạo này xã nhà hay bị hàng cũ vùi dập quá nhỉ. Chắc là do ăn ở kém quá. Chả bù với Coutinho hay Ăng-Toan khi gặp đội cũ cứ phải lầm lũi mới chịu.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Real đã chính thức vô địch, thật kỳ diệu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Vâng thưa thánh dự đường dài. Cái này thì ai cũng biết nên chẳng kỳ diệu đâu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tung De Jong vào sân là mất luôn vị trí. Busi phá bóng bất cẩn mà ngoái lại không có bóng ông nào về thu hồi. Đến ạ với tinh thần kết nối của mấy ông thanh niên bom tấn. Chiến thuật bu cả đám lên công đối phương gặp phải bê tông thì bí đến mức phải trông chờ vào ông lão 34 tuổi. Giờ cầm hòa Bà Xã quá đơn giản với các HLV. Thảo nào Betis sa thải Quique.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Barca giờ thì: Cầu thủ già, hay chấn thương, HLV thì non chưa đủ trình, BLĐ thì kém, giờ chỉ lo vỡ nợ. Chịu đựng thêm ít nhất 1 năm nữa là cả một sự tàn nhẫn với các CĐV.

Nếu có giành được CL năm nay, chắc là do phúc đức để lại mấy đời, nay mới phát tiết.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ở La Liga thì ta thua là đúng rồi. Cái này không bàn cãi được.
Khi thua Atletico ở thế rồng bay phượng múa thì sa thải Valverde. Giờ thì thua Osasuna ngay trên sân nhà ở thế hơn người thì....thôi cũng hết mùa rồi.
Đối với Champions League thì không có gì gọi là chắc chắn cả. Nhất là đối với kiểu cách và thời gian thi đấu mới như này lại không phải là xã nhà thất thế. Cái hay là ta đang chìm nên sẽ biết thân biết phận mà đá cho tử tế, không còn cửa trên như thời Valverde để chủ quan được. Do đó khi ta thắng các đội như Napoli hay Bayern thì không có gì gọi là bất ngờ.

Vấn đề là bán kết gặp lại Real Madrid thì tôi không nghĩ anh Cát-ca-đơ Quique Setien và anh hề Elder - tay-cầm-sờ-mát-phone-chỉ-đạo lại có thể trên tài Zi-hói.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Vấn đề là bán kết gặp lại Real Madrid thì tôi không nghĩ anh Cát-ca-đơ Quique Setien và anh hề Elder - tay-cầm-sờ-mát-phone-chỉ-đạo lại có thể trên tài Zi-hói.
Pele của 4rum là đây chăng?
Bác tính gì mà xa thế, đến tận bán kết lận?
E thấy cứ đá kiểu này thì sml ngay từ trận gặp Napoli rồi =)))))))))))))))))))))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
. Do đó khi ta thắng các đội như Napoli hay Bayern thì không có gì gọi là bất ngờ.

Vấn đề là bán kết gặp lại Real Madrid thì tôi không nghĩ anh Cát-ca-đơ Quique Setien và anh hề Elder - tay-cầm-sờ-mát-phone-chỉ-đạo lại có thể trên tài Zi-hói.

Mãi mới thấy bác Trâu nói 1 câu chuẩn, Barca thắng Napoli-Bayern chả có gì bất ngờ bởi vì đội mạnh hơn thắng thì bất ngờ cái gì ?

Em vẫn đánh giá Barca là ứng cử viên số 1 tại C1 năm nay, xét 11 con người tốt nhất đá chính thì Barca vẫn là số 1 Châu Âu, xét độ dày đội hình thì chỉ thua thằng MC thôi.

Nếu đánh giá theo 5 mức độ từ Kém-Trung Bình-Khá-Tốt-Xuất Sắc thì em đánh giá 11 người đá chính tốt nhất của Barca như sau:
- Stergen: Xuất Sắc
- Pique: Tốt
- Lenglet: Khá
- Alba: Xuất Sắc
- Roberto: Tốt
- Busquets: Xuất sắc
- Arthur: Tốt
- De Jong: Tốt
- Suarez: Xuất sắc
- Griezmann: Tốt
- Messi: Siêu phàm, Xuất Sắc nhân đôi.

Như vậy xét đội hình của Barca có 5 người đạt mức cao nhất là Xuất Sắc, 5 người đạt mức Tốt và chỉ duy nhất 1 người ở mức Khá, áp dụng đánh giá tương tự cho các đội còn lại ở C1 sẽ không thể có đội nào được như Barca.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Pele của 4rum là đây chăng?
Bác tính gì mà xa thế, đến tận bán kết lận?
E thấy cứ đá kiểu này thì sml ngay từ trận gặp Napoli rồi =)))))))))))))))))))))
À, sấp thì không đến nỗi nhưng cơ sở để tin ta có thể tiến được phải dựa vào nhân sự. Nhân sự mình kỳ vọng ở đây là bé muỗi Dembele. Nó đã khỏi và đang tập luyện trở lại. Tôi không biết nói tiếng Tây Ban Nha. Nếu được tôi sẽ góp ý cho Cát-ca-đơ Quique Setien là biết thân biết phận thì lùi về phòng ngự nhường giữa sân cho đối phương chịu nhục kiểu Lucho đã làm. Chứ cứ hâm hâm đẩy đủ bộ các quân bài vào sân chỉ để chuyền đi chuyền lại quả bóng lấy thành tích thì hóa ra hâm mộ Cruyff nửa vời lắm.

Giờ mới thấy nể lão Valverde dặn học trò học tính kiên nhẫn khi đá kiểu sở hữu bóng. Giai đoạn đầu có những trận mãi 15 phút cuối mới bắt đầu chọc khe ghi bàn. Quan trọng nhất là các HLV của ta phải điềm đạm kiểu Tata, Tito, Valverde. Có thua cũng phải hiểu đó là 1 phần của bóng đá.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vâng thưa thánh dự đường dài. Cái này thì ai cũng biết nên chẳng kỳ diệu đâu.

Kỳ diệu bởi chênh lệch đội hình rất lớn giữa 2 đội.

Tạm bỏ Messi ra ngoài thì Barca không Messi chả thua kém gì Real cả ngoại trừ cặp trung vệ, bù trừ qua lại thì thôi tạm coi Barca không Messi ngang ngửa với Real.

Như vậy khác biệt của Barca với Real chính là Messi, đó không phải là khoảng cách quá lớn sao ?

Em thấy các cules một mặt thì ca ngợi Messi là chúa tể bóng đá, cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại (thực ra cái này em cũng đồng ý) nhưng một mặt thì lại coi sự khác biệt về Messi giữa Barca và Real là không hề lớn => đây không phải là mâu thuẫn à ?

Zidane đã phải tận dụng tối đa sức mạnh tập thể (22/26 cầu thủ được sử dụng đều ghi bàn) để chiến thắng được 1 cầu thủ siêu phàm như Messi với cả dàn sao hỗ trợ xung quanh, chiến tích này của Zidane thể hiện rõ nhất khả năng cầm quân của ông.

Về phía Barca để mất chức vô địch dù lực lượng trội hơn hẳn đương nhiên lỗi nằm ở HLV, mà cụ thể ở đây Valverde đáng trách hơn Setien nhiều.

Ngoại trừ trận thua Osasuna hôm qua ở thế không thật quyết tâm (nửa đội hình đá chính dự bị) thì Setien không mất điểm nhảm trước các đội yếu nhiều như Valverde, khoảng cách 4 điểm trước vòng đấu này đến từ 2 trận hòa Sevilla-ATM đều chấp nhận được.

Chính những trận thua trước Bilbao-Granada-Levante hay thậm chí bị 1 đội siêu yếu như Espanyol cầm hòa dưới thời Valverde mới là nguyên nhân khiến Barca đánh rơi chức vô địch.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
À, sấp thì không đến nỗi nhưng cơ sở để tin ta có thể tiến được phải dựa vào nhân sự. Nhân sự mình kỳ vọng ở đây là bé muỗi Dembele. Nó đã khỏi và đang tập luyện trở lại. Tôi không biết nói tiếng Tây Ban Nha. Nếu được tôi sẽ góp ý cho Cát-ca-đơ Quique Setien là biết thân biết phận thì lùi về phòng ngự nhường giữa sân cho đối phương chịu nhục kiểu Lucho đã làm. Chứ cứ hâm hâm đẩy đủ bộ các quân bài vào sân chỉ để chuyền đi chuyền lại quả bóng lấy thành tích thì hóa ra hâm mộ Cruyff nửa vời lắm.

Giờ mới thấy nể lão Valverde dặn học trò học tính kiên nhẫn khi đá kiểu sở hữu bóng. Giai đoạn đầu có những trận mãi 15 phút cuối mới bắt đầu chọc khe ghi bàn. Quan trọng nhất là các HLV của ta phải điềm đạm kiểu Tata, Tito, Valverde. Có thua cũng phải hiểu đó là 1 phần của bóng đá.

Đá chịu trận nên mới sấp mặt trước Roma-Liverpool đó =)).

Barca phải phòng ngự bằng cách cầm bóng, đối thủ không có bóng sẽ không thể tấn công đó là triết lý của Cruyff-Pep rồi, bác là fan Barca cứng mà muốn Barca đá kiểu chịu nhục thấy hài hước quá.

Em nói rồi về mặt chiến thuật thì Setien là sự lựa chọn hợp lý và làm tốt hơn Valverde nhiều, cái chính là sử dụng nhân sự hợp lý hơn tí là ổn.
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Bác Trâu tính xa nhỉ :v, tính tới bán kết luôn mới kinh. Em thấy gặp Napoli đã thấy khoai rồi, mà chắc gì Real đã vượt qua Man City của Pep hói.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bác Trâu tính xa nhỉ :v, tính tới bán kết luôn mới kinh. Em thấy gặp Napoli đã thấy khoai rồi, mà chắc gì Real đã vượt qua Man City của Pep hói.

Bác Trâu hay có kiểu ca ngợi Real quá lố, còn nói hàng tiền vệ của bọn nó dày hơn được Barca thì biết rồi đấy :)).

Real bị loại chắc trước MC rồi còn tính nó vào được bán kết =)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Cậu tìm lại hộ tôi chỗ tôi nói dày hay không dày hộ cái. Tôi thì nghĩ có cái lưỡi cậu dày thì có. Sao cứ nhai đi nhai lại cái chuyện mà ai cũng phán chán về cậu thế nhỉ. Ừ, rồi. Real Madrid hàng lởm. Và giờ nó vượt mặt đội bóng có đội ngũ kinh thiên động địa. Nhục nhỉ!

Riêng Pep hói thì tôi tha thứ. Còn giờ tôi bật mí là tại sao tôi rất ghét Lucho cũng vì lý do giống Quique Cascader hôm nay: để Real vượt mặt.
Lucho bỏ qua lối đá truyền thống, táng thẳng lối chơi trực diện từ hậu vệ lên tiền đạo và ăn rùa (tôi nói thẳng ăn rùa vì mùa đó đội hình mua về quá mạnh và người mua về không phải là Lucho mà là Tata). Sau này lộ ra khả năng chiến thuật ở mức trung bình. Giờ đến ông Quique, được Covid cho may mắn để Su thỏ khỏi chấn thương mà không thể bảo vệ được khoảng cách 2 điểm trước đó mà giờ bị vượt đến tận 7 điểm. Vâng, bị đối thủ lấy 9 điểm thì tôi chưa thấy 1 HLV nào ở xã nhà tệ đến thế. Để ai vô địch chứ để Real Madrid vô địch thì đó là nỗi cay đắng nhất. Tiên sư bố mấy bọn phan phọt thua dăm ba trận châu Âu mà gào lên trong khi thua Real Madrid thì kệ xác.

Thưa ông Sơ, nhà đang có chuyện buồn nên ông đừng có lôi cái văn trống lảng của ông vào để khích tôi làm gì. Giờ này chắc ông đang sung sướng với cái dự đoán sai của ông lắm nhỉ. Đúng kiểu gian thần: cứ nịnh chủ nhà, trúng thì được họ khen mà trượt thì mình càng mừng.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Phân tích hàng công của Real (số liệu thực tế không lại bảo chỉ nói phét):
- Hazard: 16 trận (2 bàn)
- Jovic: 16 trận (2 bàn)
- Bale: 16 trận (2 bàn)
- James: 8 trận (1 bàn)
- Asensio: 8 trận (2 bàn)
- Diaz: 5 trận (1 bàn)
- Rodrygo: 19 trận (2 bàn)
- Vinicius: 28 trận (3 bàn)
- Benzema: 36 trận (21 bàn)


Tôi bôi đen 3 người cuối bởi có thể nói là 3 người đóng góp nhiều nhất cho hàng công của Real, tương ứng với bộ ba Suarez-Griezmann-Messi bên phía Barca còn lại kể cả những tên tuổi như Hazard-Bale-James đều đóng góp rất ít kể cả tính tới số trận thi đấu thôi chứ chưa nói tới hiệu quả thi đấu.

Trong khi đó xét đến 3 người đóng góp lớn nhất trên hàng công của Real về số trận thi đấu thì thực tế chỉ có Benzema đạt yêu cầu về hiệu quả chứ 2 thằng trẻ Brazil nhiều khi ra sân chỉ để....phòng ngự.

Nói thế để thấy Zidane bất lợi như thế nào, nhiều ông đíu đủ trình phân tích, chỉ xem livescore để phán như đúng rồi lực lượng của Real không thua kém Barca nhiều =)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Haizz, tôi công nhận nói chuyện với cậu đúng là phí lời. Vâng, cậu xem nhiều hơn ối ông phan Bà Xã thật. Nhưng cậu xem mà chẳng hiểu cái quái gì về đội bóng này. Đoán toàn sai thì tôi hỏi cậu thuộc dạng nào? Xem vì hâm mộ hay xem vì phan bóng đá chung chung như cậu tự nhận để rồi vỗ ngực ta đây là chuyên gia. Tôi sợ rồi đấy. Chắc cậu phải đi ra cabin của mấy nhà đài Việt Nam ngồi chém với đám bình luận viên mới xứng tầm.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cậu tìm lại hộ tôi chỗ tôi nói dày hay không dày hộ cái. Tôi thì nghĩ có cái lưỡi cậu dày thì có. Sao cứ nhai đi nhai lại cái chuyện mà ai cũng phán chán về cậu thế nhỉ. Ừ, rồi. Real Madrid hàng lởm. Và giờ nó vượt mặt đội bóng có đội ngũ kinh thiên động địa. Nhục nhỉ!

Riêng Pep hói thì tôi tha thứ. Còn giờ tôi bật mí là tại sao tôi rất ghét Lucho cũng vì lý do giống Quique Cascader hôm nay: để Real vượt mặt.
Lucho bỏ qua lối đá truyền thống, táng thẳng lối chơi trực diện từ hậu vệ lên tiền đạo và ăn rùa (tôi nói thẳng ăn rùa vì mùa đó đội hình mua về quá mạnh và người mua về không phải là Lucho mà là Tata). Sau này lộ ra khả năng chiến thuật ở mức trung bình. Giờ đến ông Quique, được Covid cho may mắn để Su thỏ khỏi chấn thương mà không thể bảo vệ được khoảng cách 2 điểm trước đó mà giờ bị vượt đến tận 7 điểm. Vâng, bị đối thủ lấy 9 điểm thì tôi chưa thấy 1 HLV nào ở xã nhà tệ đến thế. Để ai vô địch chứ để Real Madrid vô địch thì đó là nỗi cay đắng nhất. Tiên sư bố mấy bọn phan phọt thua dăm ba trận châu Âu mà gào lên trong khi thua Real Madrid thì kệ xác.

Thưa ông Sơ, nhà đang có chuyện buồn nên ông đừng có lôi cái văn trống lảng của ông vào để khích tôi làm gì. Giờ này chắc ông đang sung sướng với cái dự đoán sai của ông lắm nhỉ. Đúng kiểu gian thần: cứ nịnh chủ nhà, trúng thì được họ khen mà trượt thì mình càng mừng.


Bác tự xem nhé chứ em không rảnh quote lại đâu :).

Còn về Setien thì bỏ qua trận thua hôm qua thấy rõ là do thiếu động lực thì chỉ là 4 điểm thôi bác nhé, tức là bị đối thủ lấy mất 6 điểm.

Tất nhiên nếu nhìn bề ngoài thì đang là Valverde tạo lợi thế dẫn 2 điểm còn Setien đánh mất lợi thế đó để Real dẫn lại 4 điểm, nhưng bác quên mất 1 điều rất quan trọng đó là lịch thi đấu.

Điều đó có nghĩa Valverde chỉ tạo được khoảng cách 2 điểm với Real khi gặp nhiều đối thủ yếu hơn chưa hẳn đã làm tốt, Setien kiếm 6 điểm ít hơn Real nhưng bị gặp nhiều đối thủ mạnh hơn hẳn chưa chắc đã là không tốt.

Em không phủ nhận là thích Zidane ở mùa giải năm nay (thích cái cách Zidane xoay sở với lực lượng yếu) nhưng em chưa bao giờ nịnh Barca, đội bóng này có điểm mạnh điểm yếu gì thì em đều nói rõ, em không có nói là cả 11 vị trí của Barca đều hơn Real , cặp trung vệ thua thì em vẫn phải nói là thua nhưng nếu bảo Stergen thua Củ Tỏi, Alba thua Marcelo, Busquets thua Casemiro, De Jong-Arthur thua Kroos-Modric ở mùa năm nay thì không chấp nhận được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Đấy, cậu có đọc và hiểu bài tôi viết không nhỉ?
- Hậu vệ: Không cần nói nhiều: Thủ của kền kền trắng dưới sự lãnh đạo của thằng Ramos đang là hay nhất Tây Ban Nha.
- Tiền vệ: Rất hay là lực lượng tương đương nhau về số lượng, cỡ tuổi và chất lượng. Tóm lại: hàng tiền vệ Real Madrid ngon hơn.
- Hàng tiền đạo: Thôi không cần so sánh vì ông Catalunya có Messi nên không chấp
Lần tới đi đâu thì đừng có lôi tôi ra và thích thú là dày với mỏng nhé.
Mà tôi quên, đi hơn thua đúng sai với cậu thì quả là phí thời gian. Chúc mừng cậu ngày hôm nay với chức vô địch của Real Madrid.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top