Vòng 4: Celtic 2 - 1 Barça: Giấc mộng chiến binh

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0


celtic.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 02h45 | Ngày: 8/11/2012 | SVÐ: Celtic Park (Glasgow)

1012-11-03_BARCELONA-CELTA_28.v1352113615.JPG


Giấc mộng chiến binh

Lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League sẽ là khúc cua định mệnh khi quyết định những chiếc vé sớm lọt vào vòng 1/16 và nhiều khả năng sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng của những cái tên đang ngấp nghé “cửa tử”. Lúc này ở bảng G, ngoại trừ đại diện xứ Catalunya đang độc tôn ở ngôi đầu bảng thì cơ hội phân định lại thứ hạng vẫn là chia đều cho cả ba đội còn lại. Còn với cặp đấu Celtic - Barça, “Công viên” tọa lạc tại Glasgow sẽ là nơi trùng phùng của những chiến binh trên con đường chinh phục giấc mộng của riêng mình.

Bệ phóng cho những giấc mơ Canterano

Trên thực tế, đối với một mặt trận khốc liệt như Champions League mà nói thì những sai lầm dù rất nhỏ thôi cũng đã đủ để trả giá đắt. Với 3 bàn thua trong 3 trận vòng bảng, Barca quả thật không có nhiều lý do để an tâm về hàng phòng ngự của mình. Nhưng đổi lại, Vilanova sở hữu một hàng công mạnh mẽ. Khác với hàng thủ, Vilanova khá thoải mái trong việc lựa chọn cầu thủ nào sẽ thi đấu trên hàng tiền đạo. Nhìn vào bối cảnh Barca toàn thắng cả 3 lượt trận ở vòng bảng Champions League và tiếp tục xây chắc ngôi đầu tại La Liga với chuỗi 10 trận bất bại (thắng 9, hòa 1) thì triều đại Tito vẫn đang đi qua những ngày tươi đẹp. Tito Vilanova đã đi vào lịch sử sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Celta de Vigo tại cuộc đua quốc nội hồi cuối tuần qua. Nhưng đằng sau những thông số hào nhoáng ấy, đội chủ sân Camp Nou vẫn chưa tìm được giải pháp triệt để cho gót Asin đã và đang vô cùng nhức nhối của mình. Tuy nhiên, về lâu dài thì “lấy công bù thủ” không phải là con đường mà Tito cùng các học trò nên đi. Hoặc là cùng nhau đợi đến khi phiên chợ mùa đông mở cửa. Hoặc giải pháp khác là kích hoạt bệ phóng cho những giấc mơ Canterano.

Ngày trước Pep Guardiola từng tuyên bố: “Có một thứ không bao giờ dừng lại ở CLB này, đó chính là cantera”. Thực tế chứng minh thêm: Những trái tim canterano chưa bao giờ thôi mơ ước. Con đường từ La Masia đến đội một bao giờ cũng là giấc mơ và chọn lựa của rất nhiều tài năng trẻ. Ví như ngày hôm nay thì đó là những Bartra, Montoya, Sergi Roberto,… Tuy nhiên, khác với Guardiola ngày trước, Tito có phần cẩn thận hơn trong khâu chọn nhân sự, nhất là đối với những người trẻ. Không phải vị HLV mới này không tin dùng cầu thủ trẻ nhưng thiết nghĩ ông cần mạnh dạn hơn trong việc trao cơ hội cho những viên ngọc thô như Marc Bartra. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Giữa lúc đội bóng đang thiếu hụt nhân sự, phần do chấn thương (mới đây nhất là trường hợp của trung vệ đa năng Adriano), phần vì án phạt (Busquets vẫn chưa thể trở lại tham chiến vì chiếc thẻ đỏ),...thì đây là việc ban huấn luyện cần, và rất nên làm.

Bản thân cũng từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB, HLV Tito đã một lần tuyên bố sắp tới ông có thể tung ra cùng lúc đến 11 canterano (những cầu thủ do CLB tự đào tạo). Nếu điều đó xảy ra thì quả thật rất kì diệu. Thực tế cho thấy, trận ngược dòng trước Celtic ở Camp Nou có thể là điểm khởi đầu cho sự chuyển giao thế hệ mà ở đó, những nhân tố trẻ như Bartra sẽ dần chiếm lĩnh vai trò quan trọng và từng bước trưởng thành hơn.

Người Scotland, họ cũng đang mơ…

Khó có thể gọi Celtic là một gương mặt mới ở đấu trường châu Âu nhưng dấu ấn họ để lại trên bảng vàng Champions League vẫn còn rất mờ nhạt với thành tích tốt nhất chỉ dừng ở duy nhất một chức vô địch cách đây gần nửa thế kỉ và ngôi á quân sau đó 3 năm. Ở mùa giải hiện tại, với 5 điểm và đứng nhì bảng xếp hạng sau 3 lượt trận đầu tiên, ĐKVĐ Scotland hoàn toàn có quyền hi vọng về một trong hai suất đi tiếp vào vòng knock-out và giấc mộng của những chiến binh Celtic có thể còn xa hơn thế. Giấc mơ châu Âu vốn chẳng của riêng ai nhưng bao giờ cũng vậy, để ước mơ không thành mộng tưởng thì trước tiên, ta cần nhìn vào thực tế để hiểu vấn đề.

Trở lại lần gặp trước giữa hai đội, rõ ràng là những toan tính của HLV Niel Lenon đã suýt chút nữa làm nên chuyện nếu Jordi Alba không kịp thời tỏa sáng và giữ 3 điểm ở lại Camp Nou. Mặc dù lối đá co cụm phòng ngự và kiên nhẫn chờ thời cơ phản công nhanh vốn không phải là một thứ bóng đá đẹp mắt và làm vừa lòng người xem nhưng ta phải thừa nhận một điều, người Scotland đã rất “biết mình, biết người” khi đưa ra một chiến thuật như vậy bởi với Barca, đôi công là tự sát. Trong một ngày mà gần như toàn bộ dàn cầu thủ Celtic quyết tử bảo vệ khung thành và một Forster đã rất xuất sắc làm tròn vai người gác đền khiến đội chủ nhà đã phải chật vật kiếm tìm chiến thắng ở những phút bù giờ ít ỏi thì ở một góc độ nào đó, những vị khách đã có một chuyến công du rất thành công. Điều duy nhất họ còn thiếu là…chiến thắng. Nói thế không phải để hạ thấp nỗ lực giành 3 điểm của những chiến binh Catalunya. Barca đã chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng. Nói thế để cảnh tỉnh rằng Celtic không hề là một đối thủ dễ chịu. Và đâu chỉ riêng ta đang nung nấu giấc mộng tìm lại ngôi vương, bọn họ và tất thảy phần còn lại của cuộc đua cũng đều đang mơ đấy thôi...

Khoảng cách từ lần chạm mặt trước đến cuộc tái đấu lần này ở Glasgow là không dài và liệu thầy trò Lenon có kịp làm mới đấu pháp để trận đấu được cởi mở hơn, đáng xem hơn ở lượt trận này? Liệu HLV Vilanova có đem đến bất ngờ nào khác về thuật dụng binh? Đó là điều tất cả chúng ta đang mong đợi.




Lực lượng Xã tham chiến: Valdés, Pinto, Alves, Fàbregas, Xavi, Villa, Iniesta, Alexis, Messi, Jonathan dos Santos, Mascherano, Bartra, Pedro, Jordi Alba, Montoya, Piqué, Song, Tello, Sergi Roberto và Oier.

Trọng tài: Björn Kuipers

Dự đoán: 1-2
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1 phần là vì ta đã bỏ xa đội thứ 2 tới 5 điểm.
1 phần vì ngứa mắt thằng Benfica.
1 phần vì bài này: [h=3]Barça và Celtic: Một mối quan hệ đặc biệt[/h]Thế nên mong trận này hoà :D. Hoà luôn trận sau trên đất Nga thì ta vẫn có 11 điểm. Vẫn nhất bảng.
Trận cuối ở Camp Nou đập cho bọn Bồ Đào Nha không còn mang giáp. Đập cho nó không có đường xuống Europa League mới hả dạ. Anh Titan cứ mang hàng công khủng nhất và hàng thủ trẻ nhất ra đá. Tỷ số là 5-5 thì quá tuyệt cho Celtic.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Celtic mất Izaguirre và Rogne trước trận chiến gặp Barca

Huấn luyện viên Neil Lennon sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ là Izaguirre và Rogne trong trận tiếp Barca trên sân nhà tại Champions League. Đây thực sự là tổn thất nặng nề cho đội bóng Scotland.

Đội bóng xứ Scotland mới đây vừa đăng thông tin rất bất lợi và đáng quan tâm về tình hình nhân sự trước cuộc đón tiếp Barcelona. Theo đó, hai cầu thủ Izaguirre và Rogne sẽ không có tên trong thành phần thi đấu vào rạng sáng mai.

155651084-celtics-nigerian-defender-efe-ambrose-gettyimages.jpg
Cụ thể thì trung vệ người Honduras sẽ ngồi ngoài sáu tuần với chấn thương dây chằng gặp phải trong buổi tập gần đây. Còn hậu vệ Rogne thì gặp vấn đề ở đùi và chắc chắn không thể ra sân trong trận gặp Barca. Hai sự vắng mặt đáng tiếc này gây thiệt hại không nhỏ cho Celtic.

HLV Lennon nói: "Đây là tổn thất rất to lớn đối với chúng tôi vì họ là hai cầu thủ quan trọng trong đội hình của Celtic một thời gian dài. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một đội hình chất lượng để tiếp Barca.

Samaras cũng là một cầu thủ rất quan trọng trong trận lượt về. Mùa bóng này cậu ấy không may mắn khi liên tục dính chấn thương. Rõ ràng, Samaras chơi rất tốt trên sân Camp Nou và Celtic hi vọng anh ấy kịp trở lại trong trận này."

Celtic hiện đang có bốn điểm và xếp ở vị trí thứ hai kém Barca đến năm điểm. Barcelona gần như chắc chắn đi tiếp vào vòng trong nhưng họ cần ngôi đầu bảng để không phải đụng các đội bóng mạnh quá sớm.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
FC Barcelona tham dự hoạt động kỉ niệm 125 năm ngày thành lâp Celtic FC

2012-11-06_ENTRENO_13.v1352229521.JPG
Vào ngày thứ Ba (6/11) vừa qua, Celtic FC đã tổ chức lễ kỉ niệm 125 ngày thành lập CLB và FC Barcelona, nhân chuyến làm khách đến Glasgow, đã không bỏ lỡ cơ hội góp mặt vào những hoạt động do CLB xứ Scotland tổ chức nhằm đánh dấu mốc son ý nghĩa này.

Trước khi bắt đầu buổi tập tại sân Celtic Park, Leo Messi, Xavi Hernández và Andrés Iniesta đã chụp hình lưu niệm cùng với hai chiếc áo đấu sân nhà và sân khách của đội chủ nhà, vốn được đặc biệt chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng này của CLB. Bên cạnh đó, những người bạn Scotland cũng đã tỏ ra vô cùng chu đáo và mến khách khi gửi tặng các cầu thủ Barca mỗi người một chiếc áo đấu Celtic.

Vào buổi chiều, một buổi lễ mang sắc thái tôn giáo nằm trong chuỗi sự kiện kỉ niệm 125 ngày thành lập CLB được tổ chức tại nhà thờ Thánh Mary. Chủ trì buổi lễ gồm có các GĐ của Celtic FC là Jordi Moix, Ramon Pont, Silvio Elias. GĐ Dídac Lee và Josep Ramon Vidal-Abarca sẽ dẫn đầu một phái đoàn đại diện cho FC Barcelona tham dự buổi lễ.

Ngoài ra, lực lượng CĐV Barca tại Glasgow cũng đã được mời đến tham dự buổi Fan Zone được tổ chức tại Merchant Square, đường Albion. Thời gian từ 14:00 đến 18:00 (giờ địa phương). Những vị khách đến từ Catalan sẽ có cơ hội góp vui trong nhiều hoạt động giao lưu thú vị cùng với hội CĐV Celtic cũng như thưởng thức buổi hòa nhạc “Els Amics de les Arts”.

Quả thật, giữa hai CLB đang có một mối quan hệ hết sức tốt đẹp và ngày một thêm bền chặt.

Nguồn: FCB.com
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Một số thông tin ngoài lề

- Lennon có được trải nghiệm đầu tiên tại giải vô địch châu Âu với tư cách là một cầu thủ trong trận thua 4-1 Leicester City FC trước Atlético tại vòng đầu của UEFA Cup mùa 1997/1998. Ông cũng chơi cho Bắc Ireland trong một trận đấu giao hữu khi để thua 4-1 trước Tây Ban Nha tại Santander trong tháng 6 năm 1998.
- Trong màu áo Arsenal, Cesc Fabregas và Alex Song cũng có mặt trong trận thắng 2-0 tại sân Celtic và Scott Brown và Giorgos Samaras cũng có tên trong trận đấu đó. Arsenal đã giành được chiến thắng chung cuộc 5-1 ở vòng play-off UEFA Champions League mùa 2009/2010.
- Ở vòng loại EURO UEFA 2012 trong tháng 10 năm 2010 David Villa và Iniesta đều ghi được 1 bàn trong trận thắng 3-2 của TBN trước Scotland tại sân Hampden Park, trong khi Gerard Piqué đem lại 1 bàn phản lưới nhà. Puyol và Sergio Busquets cũng chơi trận đấu đó. Ở trận đấu lượt về Villa đã có bàn thắng thứ 50 trong mặt trận quốc tế.
- Emilio Izaguirre cầu thủ của Celtic thi đấu cho Honduras và đã để thua 0-2 trước Tây Ban Nha - Villa ghi cả hai bàn thắng đó tại vòng bảng World Cup 2010.
- Javier Mascherano đã từng đối mặt với Brown và Kris Commons bên phía Celtic trong trận thắng 1-0 của Argentina trước Scotland ở Hampden trong trận giao hữu năm 2008.
- Miku đã có 24 bàn thắng trong 87 trận đấu chơi cho Getafe CF và đặc biệt là bàn thắng ghi được trong chiến thắng 1-0 của họ trước Barcelona mùa trước. Anh là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ của Valencia CF, Miku từng là một đồng đội của Villa và Alba tại Mestalla.
- Lassad Nouioui ghi được 24 bàn thắng trong 99 trận đấu cho Deportivo La Coruña và chơi tại Nou Camp hai lần: một thất bại 3-0 vào tháng Tư năm 2010 và một trận hoà 0-0 tháng 5 năm 2011.

Celtic:
- Chiến thắng 3-2 tại FC Spartak Moskva là chiến thắng đầu tiên trong 21 lần xa nhà tại Champions League UEFA của Celtic. Họ đã thất bại 19 trong 20 trận trước đó.
- Victor Wanyama nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa thì sẽ bị treo giò ở trận sau.
- Fraser Forster đã chơi tất cả 630 phút trong các trận đấu Champions League UEFA của Celtic mùa này (có 4 trận vòng loại). Scott Brown cũng đã góp mặt trong tất cả các trận đấu đó của Celtic
- Celtic đang đứng đầu bảng ở giải vô địch quốc gia với 21 đểm sau 11 trận và bằng điểm đội thứ 2 là Hibernian nhưng đá ít hơn một trận. Trong 11 trận đó thì Celtic có 6 thắng, 3 hòa, 2 thua; ghi được 21 bàn và để lọt lưới 11 bàn.

Barrcelona:
- Sau lượt trận thứ 3 Barcelona đã có chiến thắng thứ 100 ở UEFA Champions League, tính từ vòng bảng cho đến trận chung kết, chúng ta có được 348 bàn thắng.
- Lionel Messi đã là vua phá lưới trong 4 mùa giải liên tiếp ở UEFA Champions League, đây là một điều chưa từng có ai làm được.
- Xavi Hernández đã hoàn thành 405 trong 447 đường chuyền, cả hai số liệu đều là cao nhất trong mùa giải này. Barcelona có tới 2.283 thành công trong 2622 đường chuyền, một thống kê cho thấy mức độ đáng nể trong các pha phối hợp của Barcelona.


Nguồn: UEFA.com
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Vilanova: “Rất có thể đây là trận đấu quan trọng nhất còn lại trong năm 2012 của Barca”

[Họp báo trước trận đấu]


2012-11-06_ENTRENO_09.v1352225167.JPG

Cho đến thời điểm hiện tại, con thuyền Blaugrana vẫn đang thuận buồm xuôi gió trên biển lớn châu Âu. Giành chiến thắng ở cả 3 lượt trận trước, hiện Barcelona đang dẫn đầu bảng G và chỉ cần thêm một chiến thắng nữa trước Celtic thì thầy trò Vilanova sẽ sớm giành được tấm vé vào vòng 1/16. Trong buổi họp báo trước thềm cuộc tái đấu đêm nay, HLV Tito Vilanova khẳng định: “Rất có thể đây là trận đấu quan trọng nhất còn lại trong năm 2012 của chúng tôi. Nếu thuận lợi thì chúng tôi sẽ có thể kết thúc sớm với ngôi vị đầu bảng. Và nếu làm được như thế thì chúng tôi sẽ cho phép các cầu thủ đội một được nghỉ ngơi và trao cơ hội cho những thành viên đội B.”

Ông nhận định: “Tất cả chúng ta đều đã thấy một Celtic nguy hiểm như thế nào. Lần gặp trước tại Camp Nou, tôi cũng đã bày tỏ mối quan ngại này và quả thật dự đoán của tôi đã ứng nghiệm. Có hai điểm đáng lưu ý nhất trong lối chơi của Celtic là chiến thuật phòng ngự phản công nhanh và những pha phối hợp cố định.” Ngoài ra, Tito chia sẻ thêm: “Tôi chưa bao giờ đến Celtic Park nhưng tôi nghe nói không khí ở SVĐ này rất đặc biệt. Thật tốt cho những cầu thủ của tôi khi được trải nghiệm điều này.”

Về khả năng ra sân của Piqué, Tito cho biết: “Chúng tôi còn phải chờ xem cậu ấy cảm thấy ra sao. Cậu ấy đã không ra sân trong một thời gian khá dài và chúng tôi cần phải đánh giá đúng tình hình. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Chúng tôi không bắt buộc Pique một khi cậu ấy chưa sẵn sàng. Điều quan trọng là giúp các cầu thủ chấn thương hồi phục, nhất là các trung vệ. Gần đây, tôi đã phải điều một số cầu thủ đến chơi ở những vị trí không phải là sở trường để bù đắp sự thiếu hụt nhân sự nơi hàng thủ. Nếu Puyol và Piqué trở lại, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.”

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Song :"Bầu không khí bóng đá ở Celtic thật sôi động"



"Thật may mắn khi chúng tôi được làm khách ở Celtic Park, bầu không khí bóng đá ở đây thật sôi động và rất tuyệt vời. Vì vậy chúng tôi cần phải chơi thật tốt để cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn". Alex Song hiểu rằng điều đó đã làm nên nét đặc trưng ở Celtic Park, sân vân động luôn biến thành chảo lửa vì sự cuồng nhiệt của rất nhiều cổ động viên. Song nói rằng khi anh còn chơi cho Arsenal và thi đấu ở Celtic Park năm 2009 anh đã mô tả rằng "bầu không khí ở đây thật náo nhiệt".

Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng phải đánh bại Celtic thì CLB mới có thể giành một tấm vé sớm vào vòng Knock-out Champion League :"Đây là một trận đấu quan trọng và chúng tôi cần phải tập trung vào trận đấu để giành 3 điểm"

"Chúng tôi sẽ chơi theo phong cách của mình"

FC Barcelona đã có trận thắng Celtic ở lượt trận thứ 3 Champion League 2 tuần trước :"Họ đã chơi một trận đấu rất tốt. Họ phòng ngự rất chắc chắn nhưng luôn là mối đe dọa với khung thành chúng tôi", "Tuy nhiên chúng tôi không cần phải để ý họ sẽ chơi như thế nào, mà điều đáng chú ý là chúng tôi sẽ thể hiện như thế nào trên sân" Song nói và anh còn thể hiện quyết tâm :"Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi thứ bóng đá của mình, chúng tôi sẽ luôn cầm bóng và kết thúc trận đấu theo cách của riêng mình"

Sự tin tưởng của Tito Vilanova

Sergio Busquet sẽ nghỉ thi đấu do đang trong thời hạn treo giò và đây là cơ hội để Song đáp lại niềm tin của HLV Tito Vilanova. Cầu thủ người Cameroon kể rằng Tito đã dạy anh rất nhiều về bóng đá từ khi anh chuyến đến chơi cho Barca 3 tháng trước. Song nói :"Tôi đang từng bước khắc phục các điểm yếu của mình và tôi đang dần lấy được sự tin tưởng của Tito". Song cũng nói rằng anh luôn muốn chơi trong tất cả các trận đấu của CLB "Nhưng điều quan trong nhất vẫn là CLB giành chiến thắng với lối chơi của mình".

FCB.com
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đội hình thi đấu:

Valdés, Alves, Mascherano, Bartra, Jordi Alba, Song, Xavi, Iniesta, Messi, Alexis and Pedro

Không có nhiều bất ngờ ngoại trừ trường hợp trở lại sau chấn thương của Alves. Trong đội hình này, mắt xích yếu nhất là Song, đến thời điểm hiện tại Song mới chỉ đang ở mức tròn vai chứ chưa mang lại nhiều tính đột phá. Cũng may Celtic không phải đối thủ khó chơi dù phải thi đấu trên sân nhà của họ nên cũng tạm thời yên tâm về khâu thu hồi bóng và phòng ngự.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Không cần biết mối quan hệ giữa ta và Celtic tốt ra sao, chứ thật tình là mình không ưa nổi cái kiểu đá bẩn này rồi. Hết giờ nhìn ông HLV ăn mừng như là đã vô địch C1 vậy, haizzzz...

Trận này Barca thua vì xe bus và kém may mắn, chẳng có gì to tát, ngôi đầu bảng cuối cùng vẫn nắm trong tay thôi!
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Chẳng có gì phải bực mình cả,cần có những trận thế này mới tiến bộ được.Celtic đá vậy là đúng rồi,chứ đẳng cấp của họ và ta quá chênh lệch,có trách thì trách chúng ta kém may mắn và đá dưới sức mình thôi.Năm nay chúng ta sẽ vô địch cho mà xem.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Chúng ta cần một bản sắc của một câu lạc bộ

Trận đấu diễn ra với thế trận một cực và những gì mà mọi người chứng kiến mang nhiều cảm nghĩ khác nhau. Người Scotland thì chắc chắn hân hoan và vui sướng cho màn trình diễn không mấy gì là hấp dẫn, nhưng chiến thắng mới là điều quan trọng với họ, người hâm mộ đội bóng Celtic thì bật khóc và phấn khích đến tột cùng trong chiến thắng "tưng bừng" trước đối thủ trong ngày trọng đại trên sân nhà. Còn chúng ta, sự nuối tiếc thì tâm trạng Cule nào cũng cảm nhận được, nỗi buồn và có một chút day dứt nào đó cho riêng mình. Tỉ số 2-1 nghiêng về phía Celtic có lẽ cũng phù hợp cho sự thể hiện của hai đội. Celtic đã chơi phòng ngự rất hay và luôn tập trung cao độ trong suốt trận đấu, kết quả nhận được đã minh chững cho điều đó, mặc dù các cầu thủ của Barcelona đã cố gắng làm nên chuyện trong một thế trận không khác gì mấy ở lượt đi.

Barcelona thì vẫn tiếp tục duy trì lối chơi bản sắc của đội, màn trình diễn của các cầu thủ là rất tốt, sự nhịp nhàng uyển chuyển trong từng đường bóng, phối hợp và chạy chỗ thông minh của các tuyến đã gây ra nhiều khó khăn trước hàng thủ của Celtic. Nếu hôm nay là một đội bóng khác hay Celtic không có sự tập trung cao thì có lẽ mọi thứ đã đi đúng hướng của Tito. Trận đấu đã cho thấy lối chơi ổn định của Barcelona, không có một rắc rối nào có thể làm "nhiễu" các khối óc của bộ máy Tiki Taka, dù bị dẫn trước nhưng những pha bóng vội vàng thì không có xuất hiện thay vào đó các cầu thủ vẫn giữ được độ ổn định trong các tình huống, bằng chứng là chúng ta không bị rơi vào thế bế tắc trong các đợt tấn công và tung ra tới 21 cú sút cùng với nhiều cơ hội ngon ăn khác. Chỉ có điều bóng đá không phải là sự suy diễn hay vở kịch được viết trước, mà nó là con quay của số phận. Ai cũng hiểu rõ là đội chơi hay hơn chưa chắc sẽ thắng, đội có được niềm vui sau trận đấu thì hội tụ nhiều thứ ngoài một thế trận trên sân. Barcelona đã cố gắng và Celtic đã làm tốt điều mình muốn. Cả hai đều đã cống hiến hết mình với lối chơi tính toán bên phía Celtic và sự hoa mỹ được tạo nên từ các đôi chân của đội khách.
Trên đây là những nhận xét cá nhân của người viết và nó phù hợp cho một ngày mới mang nhiều cảm xúc.

anti-independentist-hold-catalan-spanish.jpg

Có thể cho rằng số phận và may mắn đã không đứng về phía Barcelona, nhưng cũng có thể chê trách cho hàng thủ của đội mình. mọi tình huống trên sân và với thế trận đó thì cũng khó mà đưa ra lời phán xét. Ta cần đúc kết một điều là một trận thua cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc bố trí kế hoạch cho một chặng đường dài, cùng với đó là nhìn thẳng vào sự thực lối chơi của Barca không phải là không ngăn chặn được và nó không phải lúc nào cúng đem đến hiệu quả cao nhất. Nhưng phải khẳng định một lần nữa là lối chơi Tiki Taka đã thấm nhuần trong mọi vấn đề từ cách chơi bóng của Barcelona, nó sẽ không bị thay đổi ít nhất là cho một thế hệ tương lai tại Camp Nou. Tầm vóc nhỏ bé là yếu điểm cơ bản trong đội hình của Barca, chúng ta không thể hy vọng là Xavi, Alba hay Mascherano có thể phá bóng bổng trong các tình huống cố định, và ảo tưởng hơn là có ai đó mong cho trận đấu mà đối thủ của mình không có các pha bóng như vậy. Để khắc phục yếu điểm bấy lâu nay thì cũng không thể giải quyết hoàn thiện được, cách duy nhất là chúng ta cầm bóng nhiều và tạo thế trận chủ động vừa có thể gây sức ép vừa hạn chế sác xuất xảy ra các tình huống cố định. Những yếu tố đó là quá phù hợp cho cơ sở ban đầu mà Barca đang có trong tay, vấn đề con người cho đến lối tư duy thì việc chơi bóng như vậy sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Sau lượt trận này ta có thể xem lối chơi và sự vận hành của Celtic để đưa ra các biện pháp và ý tưởng mới hơn cho việc khắc chế "phiên bản Chelsea" trong các trận đấu tiếp theo. Cũng tốt khi mà Barca phải đối đầu với một đội chơi thiên hướng phòng ngự và nó mang hình bóng của Xe buýt hai tầng mà Chelsea đã đem lại mùa trước. Đây là bài học lớn mà Tito có thể là Pep trước đây chưa giải mã được và cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn cho lối chơi khoa học trong bóng đá này.

Một hình tượng của bóng đá Scotland và của thế giới, Celtic đang làm đẹp cho cái bản sắc của mình gọi là "hơn cả một câu lạc bộ", để minh chứng cho điều đó là chiến thắng vẻ vang trước gã khổng lồ bằng một lối chơi đẹp mắt trên khía cạnh "đổ bê tông". Còn Barcelona thì vẫn kiên trì cho lối chơi đẹp đã làm nên tên tuổi và viết vào trang sử của bóng đá thế giới những vấn đề tư duy mới trong phong cách. Lịch sử sẽ nhớ tên hai câu lạc bộ này, sẽ nhớ đến chiến thắng oanh liệt khiến cho HLV của Celtic vui mừng như đã giành được cúp, nhưng thực sự thì cái mà người xem bóng đá nhớ nhất là đội bóng nào tạo ra được dấu ấn riêng cho bóng đá. Vẻ đẹp của cuộc sống có trong bóng đá, nó là niềm khao khác của bất cứ ai vì thế cái để mọi người nhớ đến và nhắc đến chính là sự hào phóng, không tính toán và sự quyến rũ của môn thể thao vua. Tất nhiên là bạn nhớ đến Barca nói về họ về những con người về lối chơi đã làm chúng ta thổn thức, hy vọng, có lúc vỡ òa trong niềm vui sướng hay cay đắng ngậm nguồi trong thất bại. Trận thắng đến từ một tình huống, một khoảng khắc nào đó, nó khiến người chiến thắng lân lân trong niềm hân hoan; còn người thất bại thì chua sót và đau khổ hơn nữa khi họ đã cống hiến một lối chơi đẹp. Nhưng thời gian sẽ qua đi chiến thắng đó không mãi kéo dài và lắng động lại chỉ có bản sắc của một đội bóng với một lối chơi đã đạt đến sự hoàn mỹ và ta nhớ đến điều đó chứ không phải là một trận đấu, một CLB đem phòng ngự để trang trí cho lịch sử bóng đá.
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354276216_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/GL06-GLASGOW-REINO-UNIDO-07-11_54354945954_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-manager-Neil-Lennon-cel_54354946141_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/El-defensa-del-FC-Barcelona-Jo_54354945959_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/GL04-GLASGOW-REINO-UNIDO-07-11_54354945964_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/GL02-GLASGOW-REINO-UNIDO-07-11_54354945969_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Partido-de-Champions-League-Ce_54354945805_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354275916_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354276195_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354276083_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354276055_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Partido-de-Champions-League-Ce_54354945776_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354275990_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354275939_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354275894_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354276250_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354276275_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354276139_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354275872_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Barcelona-s-Argentinian-forwar_54354945974_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354276115_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/11/07/Celtic-Barca-md_54354275964_54115221157_400_640.jpg[/imgx]
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình không biết các bạn nghĩ thế nào chứ trận này ta thua là cũng khá là nguy đấy. Giờ chúng ta chỉ còn hơn Celtic 2 điểm, nhưng loạt trận tới phải làm khách trên đất Nga lạnh giá (bài học Rubin Kazan), nếu không thắng trong khi Celtic đánh bại Benfica (khả năng rất lớn vì Celtic có thực lực), thì rất có thể chúng ta sẽ bằng điểm với đội bóng của Scotland, cũng may mà Messi ghi bàn phút cuối để chúng ta hòa nhau với họ về mặt tỷ số đối đầu. Và như vậy Barcelona sẽ phải căng sức để giành vị trí nhất bảng, haizz, đúng là một trận thua tai hại. Giờ mới thất được tầm quan trọng của Busi, thiếu số 16 ở 2 cuộc chạm trán với Celtic mới thấy được tầm ảnh hưởng của anh lớn đến mức nào.
Cũng may là chúng ta vẫn có quyền tự quyết!
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=dailymotion;xuxbz3]http://www.dailymotion.com/video/xuxbz3_c2-1b-www-fasthighlights-com_sport[/video]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hơn cả một câu lạc bộ nó thể hiện ở đây:

314101_528034363891917_123002333_n.jpg

Chẳng như ai kia mang tiếng dân thủ đô... ;))
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Messi :"Chúng tôi không việc gì phải lo lắng"



[video=youtube;HdIGRPx9uDY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HdIGRPx9uDY[/video]

Lionel Messi là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Barcelona đã phát biểu rằng :"Mặc dù thua nhưng chúng tôi vẫn đứng đầu bảng nên không việc gì chúng tôi phải lo lắng cả". Cầu thủ người Argentina còn nói rằng :"Tôi nghĩ chúng tôi đã có một trận đấu tốt và đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành Celtic, chỉ tiếc là chúng không thể biến thành những bàn thắng". Sau đó Messi kết thúc cuộc phỏng vấn bằng cách nói về lối chơi của Celtic :"Điều này đã từng xảy ra tại Camp Nou. Họ tập trung phòng ngự với số đông, và chờ thời cơ để thực hiện các miếng phản công nhanh vào hai cánh hoặc những tình huống cố định. Và đó cũng chính là cách họ ghi được 2 bàn"

Phỏng vấn một số cầu thủ khác :

Cesc Fabregas : "Trong bóng đá không hề có sự công bằng cũng như bất công. Chủ yếu chỉ là bạn có giành chiến thắng hay không. Chúng tôi đã thi đấu thiếu may mắn và hiệu quả, chúng tôi có những cơ hội của mình nhưng chúng tôi đã không tận dụng những cơ hội đó tốt bằng Celtic"

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phong cách chơi bóng của mình và tôi đang rất hài lòng về mùa giải mà tôi đang trải qua"

"Chúng tôi còn hai trận cuối cùng vì vậy chúng tôi sẽ cố hết sức để giành chiến thắng"

Jordi Alba :"Nếu như chúng tôi không tạo được cơ hội nào thì tôi sẽ không có cảm giác tiếc nuối như bây giờ. Nhưng đây không phải là lúc để tiếc nuối,chúng tôi sẽ phải tập trung vào trận đấu săp tới"

"Chúng tôi đã chơi với một đội bóng phòng ngự cực kì hiệu quả. Thật không dễ dàng gì để tiếp cận vòng cấm địa của họ. Và tôi không hề lo lắng về trận thua này lắm"

"Với thế trận một chiều như vậy nên cả hai hậu vệ cánh như tôi đều có thể lên hỗ trợ tấn công. Tôi cảm thấy được thoải mái chơi bóng hơn khi tôi được tham gia tấn công"

"Họ tạo ra những cơ hội ở những tình huống cố định như phạt góc vì họ biết chúng tôi không có lợi thế về chiều cao. Chúng tôi cũng tạo ra vô số cơ hội nhưng chúng tôi đã không may mắn khi thủ thành của họ chơi quá xuất sắc"

Marc Bartra :"Chúng tôi đã không thể tận dụng nhưng cơ hội mà chúng tôi tạo ra. Nhưng họ lại ngược lại, họ chơi rất hiệu quả và đó là lí do họ dành chiến thắng xứng đáng"

"Chúng tôi không thể gục ngã bởi trận thua này. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng giành chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng"

FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi nói thật là cả châu Âu này đếch ai chơi đẹp như Barca của anh Tito. Cống hiến một trận đấu đẹp, ép sân, trình diễn nhiều pha bóng hay khiến CDV chủ nhà thót tim. Barca chơi đẹp là kết quả chung cuộc gần như là một món quà vui lòng tất cả. Ta vẫn nhất bảng, sợ quái đứa nào :D. Chơi thế này thì mới đủ gia vị để làm nhà vô địch. Thắng cũng đừng tàn sát quá thì trận sau mất khách người ta lăn ra phòng ngự xe buýt kinh hơn nữa. Bài học năm ngoái ăn anh Bayer hoành tráng rồi cuối cùng gặp phải đám Chel$ea bê boing ra tiếp còn sờ sờ ra. Kết quả trận này phải công nhận Barca chơi đẹp :D.

Cũng phải giúp đỡ mấy chú nhà báo đang bí bách không biết viết gì thì có ngày được dịp mà múa bút. Nhưng vừa đọc bài của Khang Chi bên TTVH thấy dạo này ông này viết bựa thật. Đếch biết có xem không và có vẻ coi thường Celtic. Barca vẫn đá rất tốt chứ không hề kém cỏi. Trong một ngày "đẹp trời" hội tụ nhiều yếu tố thì chúng ta thua. Cả mùa có 1 trận thua kiểu này và nó rơi vào hôm nay thì từ đây đến lúc cầm cúp chắc sẽ chả còn cái nạn nào nữa. Tội gì mà không mừng. Cùng anh Celtic vào vòng sau thì ối chú cũng khiếp.

À, có lẽ phải gửi thư sang nhắn anh Zubi cho Alex Song xuống tập với Barca B nhiều hơn.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cuối cùng Messi đã có bàn thắng tặng con trai, coi như anh đã bớt đeo chì vào chân mỗi khi ra sân.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thua trận này là điềm may rồi! Chưa đội nào vô địch CL mà toàn thắng vòng bảng cả. Cứ yên tâm tháng 5 nâng cúp .
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Vừa mới lướt qua các trang bóng đá,đúng như dự đoán,fan CR7,Mou,Real,MU,Chelsea,...và rất nhiều nữa,đã lũ lượt kéo nhau phun châu thả ngọc,comment dìm hàng Bà Xã nhà mình.:D.Cứ y như là ngày hội non sông vậy.Cả năm mới được 1,2 lần như thế này.:)).Mình có linh cảm năm nay sẽ lại gặp MU ở chung kết và sẽ lại cho MU 1 vé về nhì tâm phục khẩu phục.Chỉ mong được gặp Chelsea ở tứ kết hoặc bán kết để phục thù và dạy cho Đi Mất Tiêu bài học về bóng đá tấn công!Chúng ta đã thua Celtic như cái cách đã thua Chelsea năm ngoái.Không ai tắm hai lần trên một dòng sông,năm nay sẽ không có đối thủ nào được hưởng may mắn như thế này nữa.Và tất nhiên,nếu không có may mắn thì không có đối thủ nào có thể hạ được Barca cả!Năm nay chúng ta sẽ ăn 3 cho mà xem.Mãi mãi yêu Barca!Mes que un club!!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top