Vòng 5: Spartak Moscow 0 - 3 Barça

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Champions%20League.png


FC_Spartak_Moscow_logo.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 00:00 | Ngày: 21-11-2012 | SVÐ: Luzhniki (Moskva)

1863481_w1.jpg


Lá trong bão

Lượt trận thứ 4 trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2012-2013 đã khép lại với ba tấm vé sớm vào vòng knock-out điền tên Manchester United, Malaga và Porto. Vẫn còn nhiều tấm vé khác đang chờ chủ và cơ hội vẫn đang chia đều cho những đội còn lại, trừ những cái tên chắc chắn bị loại sau thành tích bết bát sau 4 vòng đấu. Lúc này ở bảng G, Barca và Celtic hiện đang chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, vẫn còn đó cơ hội đi tiếp dành cho Spartak Moscow và Benfica.

Trước thềm trận tái đấu với Celtic tại Glasgow, HLV Tito Vilanova từng tuyên bố đây rất có thể là thách thức lớn nhất còn lại của năm 2012 dành cho ông cùng các học trò. Đáng tiếc, dự tính ấy đã không thành. Thất thủ 1-2 trên đất khách, Barca không những bỏ lỡ cơ hội tự quyết sớm mà còn để lộ không ít điểm yếu chết người. Còn nhớ trận đấu gần đây nhất trên trường Champions League, Messi cùng các đồng đội đã thực sự bất lực trước một hàng rào trắng xanh đầy kiên cố và một Forster thật sự xuất sắc trong những pha cản phá trước khung thành. Hạn chế lớn nhất của Tito trong trận thua này chính là việc ông đã không thể đưa ra một giải pháp hữu hiệu nào để hóa giải lối chơi tử thủ vốn không hề mới của Celtic sau lần gặp trước tại Camp Nou. Thiếu hiệu quả về mặt chiến thuật, đội bóng của Tito còn gặp trục trặc về yếu tố kĩ thuật. Những đường lên bóng chỉ dừng lại ở mức độ vây hãm nhưng không thể kết liễu đối thủ, những đường chuyền quyết định thì sự vô duyên cùng với độ chính xác không cao trong các pha dứt điểm lại khiến bàn thắng không thể đến với người Catalan. Từ thất bại ở Celtic Park cùng với những chiến thắng chật vật ở các vòng đấu trước, Barca cần nghiêm túc nhìn lại mình nếu muốn đi đến tận cùng cuộc đua châu Âu. Việc đánh rơi 3 điểm trên đất Scotland vẫn không thể khiến ngôi đầu bảng G đổi chủ nhưng cách biệt 2 điểm so với vị trí thứ hai sẽ là rất mong manh nếu thầy trò Vilanova không chứng minh được sức mạnh của mình ở vòng đấu này. Sau cơn mưa Glasgow 2 tuần, giờ thì sương gió Đông Âu sẵn sàng thử sức chịu đựng của những vị khách vùng Iberia. Thời tiết khắc nghiệt cùng với mặt sân nhân tạo chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi vốn thiên về kĩ thuật của Barcelona. Tuy vậy, ta không cần phải quá lo lắng bởi chỉ cần 1 điểm nữa thôi thì tấm vé đầu tiên của bảng G sẽ thuộc về người Catalan.

Nếu bài toán dành cho những vị khách Catalan khó 1 thì đề thi mà thầy trò Unai Emery phải giải khó đến 10. Không éo le sao được khi giờ đây người Nga đang cùng lúc phải chống chọi với nhiều hơn một cơn bão. Trước tiên phải kể đến sự khủng hoảng trầm trọng trong khâu nhân sự của Spartak Moscow với 9 ca chấn thương đa phần rơi vào đội hình chính và 1 án treo giò. Trớ trêu thay, trong danh sách trên góp mặt đến 3 thủ môn, 2 tiền đạo (Artem Dzyuba, Welliton), 1 tiền vệ (Romulo), 1 hậu vệ (Nicolas Pareja – treo giò), 1 cầu thủ chạy cánh (Aiden McGeady) và ngay cả thủ quân Sergei Parshivlyuk cũng không thể đảm trách vai trò cầm trịch trong cuộc đón tiếp lần này vì chấn thương. Cụ thể, sau trận hòa 1-1 trước Volga Nizhny Novgorod cuối tuần qua, thủ thành Artem Rebrov vốn được coi là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí gác đền của HLV Emery cũng đã nối bước 2 người đồng nghiệp Andriy Dikan và Sergei Pesyakov gia nhập thương binh đoàn. Như vậy, khung thành Spartak Moscow xem như vô chủ nếu đội chủ nhà không thể đưa ra lựa chọn thứ tư khả dĩ cho vị trí thủ môn. Nhìn lại cục diện bảng G sau 4 vòng đấu, đại diện đến từ nước Nga hiện mới chỉ có trong tay 3 điểm ít ỏi làm vốn. Quả thật, đội bóng đang đứng chót bảng cần lắm một kết quả khả quan trước người Catalan mới có thể tiếp tục nuôi hi vọng và trông chờ một phép màu nào đó sẽ đến với họ trước khi vòng đấu bảng khép lại.

Loạt trận thứ 5 trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, cả Barca lẫn Spartak đều phải đối diện với những thách thức nhất định. Liêu phong ba đất Nga có đủ sức làm đông cứng bước chân chinh phục của Người khổng lồ xứ Catalan? Bão táp trời Âu liệu có khuất phục nổi trái tim kiên cường của những chiến sĩ “мясо”? Hạ hồi phân giải ở Luzhniki.

Lực lượng Xã tham chiến: Valdés, Pinto, Alves, Piqué, Fàbregas, Puyol, Xavi, Villa, Iniesta, Messi, Jonathan dos Santos, Mascherano, Sergio Busquets, Pedro, Jordi Alba, Montoya, Song, Tello, Oier, Sergi Roberto, Deulofeu.

Trọng tài: Ivan Bebek

Dự đoán: 1-2
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Họp báo trước trận đấu

Cesc Fàbregas:"Mặt sân và thời tiết sẽ không phải là vấn đề hoặc lời bào chữa cho thất bại"

2012-11-19_ENTRENO_02.v1353340350.JPG

Tiền vệ người Catalan đã cảnh báo những mối nguy hiểm "tiềm tàng" của Spartak Moscow, nhưng vẫn nhấn mạnh toàn đội "sẽ chỉ nghĩ đến chiến thắng" trong chuyến hành quân đến sân Luzhniki.

Fabregas cho biết đội bóng sẽ không có tư tưởng thủ hòa, dù chỉ cần kết quả như vậy cũng đủ để thầy trò HLV Tito góp mặt ở vòng knock-out.

Barça sẽ phải đối mặt với một cái lạnh tê người, mặt sân cỏ nhân tạo và một đối thủ khó chơi trên đất Nga ở lượt trận diễn ra vào thứ Ba, nhưng trong buổi họp báo chiều qua, Cesc Fabregas đã tuyên bố toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu sắp tới.

"Mặt sân và thời tiết sẽ không phải là vấn đề hoặc lời bào chữa cho thất bại", tiền vệ Barça phát biểu. Bên cạnh đó anh cũng không tiếc lời đề cao đối thủ: "Chúng ta đề thấy họ thi đấu nguy hiểm như thế nào ở Camp Nou, đây sẽ là một trấn đấu rất khó khăn với toàn đội. Tất cả các đội bóng chơi ở Champions League đều rất mạnh đặc biệt là khi phải thi đấu trên đất Nga. Giành chiến thắng ở đây sẽ là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhưng không vì thế mà chúng tôi sẽ thủ hòa, một chiến thắng là điều toàn đội hướng tới, chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình và chúng tôi phải thích ứng tốt với bất kì tác động nào"

Hạnh phúc với việc được thi đấu trên sân


Khi được hỏi về khả năng ra sân của mình, Fabregas cho biết:"Tôi luôn cố gắng hết mức có thể còn chuyện ra sân hay không là do quyết định ở HLV, tôi hạnh phúc vì mình được thi đấu trên sân. Trong đội tất cả mọi người luôn phải cạnh tranh cho một suất đá chính và góp mặt trong đội hình ra sân là một điều hết sức tuyệt vời". Cesc cũng không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có sự phục vụ trở lại của Carles Puyol: "Puyol rất quan trọng với đội bóng, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc và luôn hoàn thiện chính mình qua từng trận".


Theo FCB.com​
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Spartak – FCB: Những bữa tiệc bàn thắng

BAR_A-SPARTAK_16-3-94_-_6.v1353325461.jpg

Spartak Moscow và FC Barcelona đã đối đầu nhau cả thảy 3 lần trong những trận đấu chính thức, và mỗi trận hai đội ghi được trung bình đến 5 bàn thắng.

Cả ba cuộc chạm trán giữa Spartak và Barca đều cống hiến cho người hâm mộ những phút giây nghẹt thở cùng những bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là trận lượt đi vòng bảng Champions League mùa này, khi Barca phải khá vất vả mới vượt qua được đội bóng đến từ nước Nga với tỉ số sát nút 3-2 mặc dù được đá ngay trên sân nhà Camp Nou. Tello và Messi (2) lập công cho đoàn quân Azulgrana, trong khi Alves ghi dấu giày bằng một pha phản lưới nhà, bàn thắng còn lại thuộc về Romulo bên phía đội khách.

Hai trận cầu chính thức đầu tiên giữa hai câu lạc bộ diễn ra cách đây đã khá lâu, cũng tại vòng bảng Champions League mùa bóng 1993/94. Trận lượt đi tại Moscow với tỉ số hòa 2-2 cũng là lần duy nhất đội bóng thủ đô giữ lại được cho mình 1 điểm trước gã khổng lồ xứ Catalan. Hai bàn thắng của đội khách được ghi bởi Stoichkov và Romario. Đến trận lượt về tại Camp Nou, mặc dù vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Karpin, Spartak vẫn phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục 5-1 trước đội chủ nhà sau những pha lập công của Stoichkov, Amor, Koeman (2) và Romario.

Cũng cần nói thêm là Barca chưa bao giờ để thua trên đất Nga. Tuy nhiên trong tổng số 6 trận đấu chính thức thì các chàng trai Blaugrana chỉ thắng được một trước Lokomotiv vào mùa bóng 2002/03 và hòa cả 5 trận còn lại.

Trong chuyến làm khách đến Nga trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt ngày mai, Tito mang theo 17 cầu thủ của đội một và 4 cầu thủ Barca B. Andoni Zubizarreta và Sandro Rosell cũng đồng hành để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội bóng.

Như đã thông báo sau trận cầu tại vòng 12 La Liga cuối tuần vừa rồi, Marc Bartra sẽ không thể góp mặt trong chuyến viếng thăm Moscow lần này bởi chấn thương chân, và sẽ phải theo dõi đồng đội chiến đấu qua màn ảnh từ Barcelona cùng những “bệnh binh” khác, trong đó có Alexis Sanchez.

Tin vui là Busquets đã có thể trở lại sau đủ 2 trận thực thi án phạt treo giò bởi thẻ đỏ trong cuộc chạm trán với Benfica.

Danh sách 21 cầu thủ được đăng ký cho trận đấu ngày mai:
Valdés, Pinto, Alves, Piqué, Fàbregas, Puyol, Xavi, Villa, Iniesta, Messi, Jonathan dos Santos, Mascherano, Sergio Busquets, Pedro, Jordi Alba, Montoya, Song, Tello, Oier, Sergi Roberto, Deulofeu.

Tổng hợp từ: totalbarca và fcbarcelona.com​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hàng thủ tiếp tục bộc lộ sự yếu kém của mình, nếu như đêm nay không phải đội bóng nước Nga hoặc các chân sút của họ chính xác hơn một chút nữa thì có lẽ ta đã bị dẫn trước, thậm chí là trên 1 bàn.

Rất xót cho Pedro, trận nào cũng chạy rất hăng nhưng bàn thắng vẫn lẫn tránh anh. Nếu như cú vô lê ngay vào mặt thủ môn hồi đầu trận khá khó để thực hiện thì pha đối mặt sau đường chọc khe của Messi đã bị Pedro bỏ lỡ đáng tiếc. Chỉ cần 1 cú sục bóng đơn giản mà anh vẫn thường làm tại đội tuyển vài trận gần đây là đủ để ghi tên mình lên bảng điện tử, chứ không phải là chiếc thẻ vàng lãng xẹt kia (quyết định chính xác của trọng tài). Thực sự Pedro đang thiếu tự tin, nhưng hãy tiếp tục cố gắng như những gì anh đã thể hiện, bàn thắng sẽ sớm đến thôi.

Iniesta đúng là quái vật về xử lí bóng trong không gian hẹp, khổ thân hậu vệ đội nhà. Có pha biến 2 anh hậu vệ thành trò hề mấy lần liên tiếp ở góc phải bên phía đội bạn.

Chờ diễn biến hiệp hai.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nhìn thế trận đầu hiệp hai tưởng Messi sẽ có thêm 1 - 2 trái nữa chứ :(. Cả đội chuyền bóng hỏng nhiều. Pedro thì xin hẹn trận sau ghi bàn :(. Còn pha đối mặt của Cesc thì khỏi nói, nếu như lúc đó là tỉ số hòa thì có lẽ bàn thắng đã đến, quá hời hợt @@.
 

duing đông dương

Mầm non xã
Đầu quân
21/11/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Nơi ở
Astrakhan,russia
Barça đồng
0
thực ra thì cũng phải thông cảm do thời tiết lạnh, lại hình như có tuyết làm sân trơn thì phải!?!?!
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=vimeo;53985433]http://vimeo.com/53985433[/video]
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
[video=youtube;Ff2rkqz3P4c]http://www.youtube.com/watch?v=Ff2rkqz3P4c[/video]​

Tình huống Iniesta khiến hàng hậu vệ Spartak Moscow thành những chú hề với một loạt những pha xử lý đẳng cấp :rage_yaoming:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Căng thật, chúng ta chắc chắn nhất bảng nên trận cuối không có động lực mấy mà lại gặp bọn lợn Bồ Đào Nha thì rất sợ như lượt đi bị chúng nó đánh nhiều nên sẽ giữ chân. Mà bọn này đang xếp trên Celtic.
Lượt cuối Celtic đá trên sân nhà với Spartak. Anh Spartak thì chắc chắn cuối bảng nên trận đó Celtic có tỷ lệ thắng cao. Ngược lại chỉ cần Barca không thả quá để bọn lợn nó thắng thì Celtic sẽ vào. Trận đấy bọn Bồ đá sẽ rất quyết liệt. Không biết Tito có cho Messi vào sân trận đấy không. Còn 6 bàn nữa là vươn lên kỷ lục. Ở góc độ cá nhân thì Tito cũng rất mong Messi phá kỷ lục và Barca sẽ được ghi sử sách sở hữu tiền đạo đạn đạo vĩ đại nhất nên nếu chọn thì chắc chắn khán giả luôn mong được thấy Messi chạy trên Camp Nou. Vậy thì trước mắt cứ phải đưa Messi ra sân trận Alaves kiếm thêm thành tích :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận đấu qua các con số​

FC Barcelona sau chiến thắng nhẹ nhàng 0 - 3 tại Moscow rạng sáng nay đã nắm chắc vị trí thứ nhất tại vòng bảng Champions League lần thứ 6 liên tiếp.

5 cầu thủ Azulgrana luôn xuất phát từ đầu tại Champions League mùa giải năm nay là Valdés, Mascherano, Xavi, Pedro và Messi .

2012-11-20_SPARTAK-BARCELONA_08.v1353494586.JPG

- Chiến thắng tại Moscow đồng nghĩa với việc FC Barcelona lần thứ 6 liên tiếp đứng đầu bảng đấu của họ tại Champions League, và suốt 9 năm gần đây, Đội chủ sân Camp Nou luôn có vé vào trong.

- Valdés, Mascherano và Messi là 3 cầu thủ duy nhất thi đấu đủ 450 phút tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Và họ, cùng với Pedro, Xavi luôn ra sân từ đầu mỗi khi Barça bước ra đấu trường châu lục ở mùa giải năm nay.

- Cesc Fàbregas, cầu thủ xuất phát rạng sáng nay bên phía Blaugrana đã có trận đấu thứ 75 tại Champions League. Lần đầu tiên anh xuất hiện tại giải đấu này là mùa 2004/2005, khi còn chơi cho Arsenal. Từ đó đến nay, "số 4" đã có cho mình 20 pha lập công, 2 trong số đó được ghi trong màu áo Barcelona (sau 13 lần ra sân).

- Mascherano và Busquets là 2 cầu thủ đoạt lại bóng nhiều nhất với lần lượt là 12, 11 lần.

- Đây là lần thứ ba ở mùa giải năm nay, cả Sergio Busquets, Xavi, Iniesta và Cesc cùng xuất hiện trên sân. Điều tương tự đã xảy ra trong các trận đấu với Real Madrid và Celta đều trên sân Camp Nou, và đó cũng là những chiến thắng cho thầy trò Tito Vilanova.

- Jordi Alba đã xuất phát từ đầu trong 11/12 trận gần đây của Barcelona. Lần cuối cùng anh được cất trên băng ghế dự bị là cuộc chạm trán Alavés tại Cúp nhà vua, lúc đó Tito đã cho tuyển thủ người Tây Ban Nha có thời gian để nghỉ ngơi.

- Rạng sáng nay, Alves đã trở thành cầu thủ thứ 13 ghi bàn cho Barcelona trong các trận đấu chính thức ở mùa giải năm nay.

- Lần cuối cùng "số 2" lập công cho Người khổng lồ xứ Catalonia là trận thắng Atletico Madrid (1 - 2), ngày 26/02/2012.

- Với cú đúp mới đây trên đất Nga, Messi đã có 5 pha lập công tại đấu trường châu lục và chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn trong một năm của Gerd Müller (85) đúng 5 bàn thắng.

- Gerard Deulofeu đã có trận đấu đầu tiên cùng đội một ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, lần ra sân sáng nay của anh không phải là lần đầu tiên Gerard Deulofeu xuất hiện tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Lần cuối cùng chúng ta thấy cầu thủ trẻ này chơi một trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League là chiến thắng 4 - 0 trước BATE tại Camp Nou.

- Trong 20 trận đấu chính thức mùa này, Valdes mới chỉ giữ sạch lưới 6 trận (4 lần trên sân khách và 2 lần tại Camp Nou).

Theo FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top