Vòng Knock-out: Chờ đón kịch hay

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
xac-dinh-16-doi-gianh-ve-vong-knock-out-champions-league-1.jpg

Như vậy vòng Bảng Champions League 2017/2018 đã khép lại với đầy bất ngờ. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của ATM, đối thủ khó nhằn với bất kì đội bóng nào.

•Nhóm đầu bảng: MU, P$G, Roma, Barça, Liver, M€, Besiktas, Tottenham
•Nhóm nhì bảng: Basel, Bayern, Chel$ea, Juve, Sevilla, Shakhtar, Porto, Real.

Barça có thể gặp các đội bôi đỏ nhóm nhì bảng. Ngoài Bayern và Chel$ea thì 3 đội còn lại đều là lá thăm dễ thở đối với chúng ta.

Real trong khi đó sẽ có thể gặp các đội bóng mạnh ngay từ vòng 2, đặc biệt là M€, P$G; hoặc nhóm khá khó nhai: MU, Roma, Liver. Nhưng biết đâu kịch bản những mùa trước sẽ lặp lại, và đội bóng Hoàng gia vớ được lá thăm Besiktas? :))

Nhìn chung, các cặp đấu Vòng 2 sẽ khá cân bằng, và chắc chắn sẽ có cặp đấu tử thần. Hãy cùng chờ đón ngày 11/12!
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhiều khả năng 5 đội Anh đều sẽ bốc phải lá thăm xương, UEFA có vẻ ko ưa PL khi giải đấu này đang có xu hướng vượt mặt C1 để trở thành giải đấu số 1 cấp CLB, ít nhất về mặt giá trị thương hiệu thì nó đã vượt qua rồi.

Ngoài ra có mấy cặp đấu hầu như năm nào cũng lặp lại một cách nhàm chán như Arsenal vs Bayern-Barca hay Chelsea vs PSG, MU và Real cũng hay gặp nhau.

Mình nghĩ Barca sẽ tránh được Bayern, hiện tại Bayern-Barca-Real vẫn được coi là Big 3 của giải đấu và gần như ko bao giờ gặp nhau trước bán kết, như vậy chỉ còn mỗi Chelsea nên khả năng bốc được đội thơm của Barca là rất cao.

Còn về cặp đấu mình muốn chứng kiến nhất là MC-Liverpool vs Juve, nó giống như cuộc đối đầu giữa 2 thái cực, một bên đầy tốc độ-linh hoạt với một bên chặt chẽ-kinh nghiệm.

Còn Bayern-Real bốc phải Liverpool cũng dễ ăn đòn lắm bởi khác với MC thì Liverpool chơi phản công được và nếu đủ bộ tứ gồm Coutinho-Mane-Salah-Firmino thì có lẽ họ là đội chơi phản công hay nhất TG hiện nay, trong khi xu hướng của Bayern-Real thường thích dâng cao đội hình chơi kiểu áp đặt nhưng lại cầm bóng ko chắc được như Barca.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
vẫn ngại Chè xanh nhất thời Pep méo thắng được nó trận nào dớp vãi :))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chè xanh bây giờ lởm rồi, Conte ko giỏi đấu cúp.
 

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
Thật sự muốn được gặp lại MU ở những vòng loại trực tiếp như này, lâu rồi không gặp nhau nên tò mò không biết MU bây giờ có còn như xưa không. Nhưng đúng là em vẫn sợ Chelsea nhất, vẫn nhớ cái mùa 2011-2012 thua một cách tức tưởi, lần nào nghĩ lại vẫn sợ.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Tránh được thằng chelsea vẫn tốt. Conte đúng là đá knock out không hay bằng đua league, nhưng nhìn lại cái Euro 2016 loại bò tót tâm phục khẩu phục cũng như khiến cho mấy thằng Đức phải mướt mồ hôi mới ăn được (dù sở hửu đội hình rất ghẻ), thì giờ cũng không phải là dạng vừa. Vẫn mong qua được k.o vào vòng sau được gặp lại bọn rùa tai đỏ! Mu+Mou+Ibra đúng là anti quy về một mối. :D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chính vì có tới 5 đội bóng Anh, Chel$ea tự nhiên tụt xuống hạng nhì; Real, Seville chắc chắn không thể gặp Barça, nên xác xuất Barça đối đầu Chel$ea cực lớn, lên đến 40%.

Cụ thể xác xuất các cặp đấu có thể xảy ra như sau:

xacsuat.jpg
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhiều ông thích mang thành tích cấp độ tuyển ra nói nhỉ, thực sự mang thành tích tuyển ra áp vô cấp CLB là sai bét, cấp độ tuyển toàn quy tụ mấy ông hạng 2, mấy ông giỏi cũng phải chờ hết đát ở cấp CLB rồi mới quay ra nắm tuyển.

Conte dẫn dắt Ý thì cũng chỉ là quá giang thôi còn các tên tuổi hàng đầu hiện nay có ông nào thèm dẫn dắt tuyển đầu, cứ so HLV các CLB hàng đầu với các đội tuyển hàng đầu thì biết, chênh lệch ghê gớm luôn.

Người càng giỏi càng thích làm việc nhiều, chả ông nào thích 1 năm chỉ dẫn dắt vài trận còn lại vi vu quanh năm xem giò cầu thủ.

Cái thành tích của Conte tại Euro năm kia chả có mẹ gì đáng nói, đến Prandelli còn dẫn dắt Ý vào được chung kết cơ mà, riêng Ý một khi đã qua được vòng bảng thì luôn khó chịu dù là ai dẫn dắt bởi vì khả năng phòng ngự của bọn nó ăn vào tiềm thức rồi.

Conte cái hồi cầm Juve toàn bị loại từ vòng gửi xe, xuống C3 cũng ko ăn nổi, chê bai đội hình Juve ko đủ chất lượng rồi bỏ đi, Allegri đến chả cần bổ sung nhiều nhưng 3 năm hai lần vào chung kết, thắng cả Real-Barca, suýt thắng Bayern năm kia trong một thế trận ngang ngửa để đủ trọn bộ ba.

Ngoài ra ở cúp QG thì vào chung kết trận nào thua trận đấy, thua cả Napoli-Arsenal.
 
Sửa lần cuối:

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
ghét của nào trời trao của đấy rồi =))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chelsea cũng chơi, có bị loại sớm thì tập trung vào ăn La Liga và Copa Del Rey cũng là chấp nhận được
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nếu mình có đầy đủ đội hình và chơi đúng sức thì không ngại Chelsea mùa này đâu.

Hay nhất là cặp Real-PSG, kiểu gì cũng có kịch hay. ;))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chelsea bây giờ ko giống mấy lần trước gặp Barca đâu, Conte đấu cúp lởm thôi rồi, một vé cho Barca đã được định sẵn.

Thằng Real thì vô địch nhiều nên bị đì từ năm ngoái qua năm nay, bốc toàn phải lá thăm nặng nhất.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nhận định chung của mình thế này:

1. Juve - Tot: 52 - 48 ông Juve già giơ hơn, lại đá kiểu ý nên Tot dễ sập bẫy, chưa kể Tot mùa này kém hơn mùa trước, mặc du vừa rồi chén cả Real, nhưng gặp Juve lại khác. Cặp này khá cân

2. Basel - MC: 20-80

3. Porto - Liverpool: 45-55 Liverpool vẫn có khả năng đứt

4. Seville - MU: 40-60 MU cửa trên rõ, nhưng khả năng bất ngờ vẫn có vì dù sao Seville cũng không phải dạng vừa.

5. Real - PSG: 55-45 Real vẫn có chất của nhà vô địch, PSG nhiều khả năng chết vì hàng công vì không có tính cân bằng

6. Shartar - Roma: 50-50 chịu, không có kiến thức về cặp này, dù sao cũng chúc mừng Roma, chứ mà gặp mấy thằng khác thì đứt
7. Chelsea - Barca: 50 - 50 cặp đấu cân nhất và đáng xem nhất, Chelsea là một cái gì đó rất kỵ zơ.

8. Bayer - Besitak: 80 - 20 nhì bảng như ống Bayer thế này thằng PSG mong mãi.
 

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
Từ những vòng sau em sẽ ghét Sevilla với Porto :pudency:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Sao lại ghét. Chính xác là ước của nào giờ trời đã trao của đấy mới đúng chứ.

Ta thì không lo mấy thằng nửa mùa của giải Anh. Hay nhất là cặp hoàng gia đập thằng dầu mỏ Paris. Nếu thằng Pháp đập được hoàng gia thì bằng mọi giá lão Perez sẽ mua thằng điếm Brazil. Mà bình thường thì bọn kền kền bóp mũi đám trẻ ranh đó như ăn cơm thì thằng điếm kia cũng tìm cách bỏ chỗ tối theo chỗ sáng như thường. Cặp này mới gọi là đáng xem.

Ông Sevilla đang phong độ lùn mà gặp thằng chuyên nghề phòng ngự phản công Mou-team sẽ hơi mệt.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
MU còn thằng Lắc Con Ku làm chủ công thì muôn kiếp khỏi mơ C1 làm gì :D.

Fan Barca ngại Chelsea chắc chỉ bởi cái tên, cũng phải công nhận đây là thằng Anh gây khó cho Barca nhiều nhất (nếu ko muốn nói là duy nhất), ngay từ cái năm 2000 khi nó đang làng nhàng cũng đá với Barca ra trò rồi nhưng thực sự Conte là người đấu cúp rất kém, ko tin lão ăn được Barca.

Conte trong 2 mùa qua gặp Arsenal vốn là phiên bản cấp thấp toàn diện của Barca mà còn thua nhiều hơn thắng.
 
Sửa lần cuối:

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Hàng thủ Barca giờ gặp Hazard cũng dễ ăn hành lắm :). Với lại năm sau WC nên Messi giờ đã cũng giữ chân lắm :big_smile:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Quan trọng là vòng K.O qua tháng 2 năm sau mới đá, không thể áp dụng phong độ, lực lượng bây giờ cho trận sắp tới được.
Nhưng FC Phản Thầy là một cửa sáng để ta lọt vào vòng tiếp theo đấy, chắc gì Conte đã trụ được tới trận đấy :haha:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhận định chung của mình thế này:

1. Juve - Tot: 52 - 48 ông Juve già giơ hơn, lại đá kiểu ý nên Tot dễ sập bẫy, chưa kể Tot mùa này kém hơn mùa trước, mặc du vừa rồi chén cả Real, nhưng gặp Juve lại khác. Cặp này khá cân

2. Basel - MC: 20-80

3. Porto - Liverpool: 45-55 Liverpool vẫn có khả năng đứt

4. Seville - MU: 40-60 MU cửa trên rõ, nhưng khả năng bất ngờ vẫn có vì dù sao Seville cũng không phải dạng vừa.

5. Real - PSG: 55-45 Real vẫn có chất của nhà vô địch, PSG nhiều khả năng chết vì hàng công vì không có tính cân bằng

6. Shartar - Roma: 50-50 chịu, không có kiến thức về cặp này, dù sao cũng chúc mừng Roma, chứ mà gặp mấy thằng khác thì đứt
7. Chelsea - Barca: 50 - 50 cặp đấu cân nhất và đáng xem nhất, Chelsea là một cái gì đó rất kỵ zơ.

8. Bayer - Besitak: 80 - 20 nhì bảng như ống Bayer thế này thằng PSG mong mãi.

Bác đánh giá Liverpool thấp quá, cơ hội của nó cao hơn MU là cái chắc, Porto ko bằng Sevilla được.

Chelsea vs Barca thì bác lại đánh giá Chelsea cao quá rồi, tuổi gì mà đòi ngang cơ với Barca được, năm ngoái Chelsea được lợi thế chỉ tập trung cho 1 giải + các cầu thủ quyết tâm sau 1 mùa giải bết bát thôi nhưng gặp đội lớn đá cũng khá kém khi thua TOT-Arsenal-Liverpool-MU, chỉ có MC thắng được 2 lượt nhưng lượt đi là do MC bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Có thể bác là fan Barca nên bị cảm tính chi phối chứ em là bên trung lập thì em đánh giá cơ hội của Chelsea chỉ là 35-65 thôi, đánh giá họ 35 bởi vì họ có Hazard chứ ko còn thấp nữa, năm nay Chelsea chuyển qua 3-5-2(năm ngoái là 3-4-3) khi kéo Hazard vào giữa nên lối đá càng phụ thuộc vào Hazard nhiều hơn, gần như là cứ vứt bóng lên cho thằng này tự xử lý, được cái kỹ thuật cá nhân thằng này cũng khủng thực sự, qua 2-3 người dễ như bỡn (chắc hiện nay nó chỉ dưới Messi về khả năng này) nên dễ hút người + tạo khoảng trống cho những thằng khác.

Tuy nhiên Barca thừa sức bắt bài này của Conte bởi vì Barca phòng ngự chủ yếu từ việc cắt bóng từ sớm nhờ phán đoán chứ ko để đối phương đấu 1 vs 1, cho dù Hazard khủng thế nào mà ko có bóng để thể hiện thì cũng dẹo, ngoài ra cầu thủ Barca chơi thiên về kỹ thuật nên họ cũng hiểu hơn các cầu thủ kỹ thuật như thế nào, mấy kiểu 1st touch xoay compa của Hazard thì các cầu thủ Barca thuộc lòng hết rồi, hàng phòng ngự Barca sợ dạng kỹ thuật đi kèm tốc độ bứt tốc đoạn dài hơn là kiểu chỉ có kỹ thuật xoay sở đoạn ngắn như Hazard.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top