Vòng loại Euro 2012

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đồng hành cùng Euro 2012

Lễ bốc thăm vòng loại Euro 2012 đã diễn ra ở thủ đô Warsaw (Ba Lan) - một trong hai nước đồng chủ nhà cùng với Ukraine vào 18h Việt Nam, ngày 7/2/2010, . 51 đội tuyển sẽ chia thành 9 bảng, 6 bảng gồm 6 đội và 3 bảng chỉ có 5 đội.

Theo qui định của UEFA, 9 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ có mặt tại Ba Lan - Ukraine 2012. 8 đội nhì bảng còn lại sẽ đấu play-off để chọn 4 đội tuyển cuối cùng giành vé vớt. Vòng loại Euro 2012 sẽ bắt đầu từ tháng 9/2010 đến tháng 11/2011. Hai đội đồng chủ nhà nghiễm nhiên không phải tham gia vòng loại.

Kết quả bốc thăm vòng loại Euro 2012:​
Bảng A: Đức, Thổ Nhĩ Kì, Áo, Bỉ, Kazakhstan, Azerbaijan.
Bảng B: Nga, Slovakia, CH Ireland, Macedonia, Armenia, Andorra.
Bảng C: Italy, Serbia, Bắc Ireland, Slovenia, Estonia, Đảo Faroe.
Bảng D: Pháp, Romania, Bosnia-Hercegovina, Belarus, Albania, Luxembourg.
Bảng E: Hà Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Hungary, Moldova, San Marino.
Bảng F: Croatia, Hi Lạp, Israel, Latvia, Georgia, Malta.
Bảng G: Anh, Thụy Sĩ, Bulgaria, Xứ Wales, Montenegro.
Bảng H: Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Na Uy, Cyprus, Iceland.
Bảng I: Tây Ban Nha, CH Czech, Scotland, Lithuania, Liechtenstein.

Một số hình ảnh buổi lễ bốc thăm:

1446407_w2.jpg

Sheva (Ukraina) và Zbigniew Boniek (Ba Lan) đại diện cho 2 nước đồng chủ nhà tham gia lễ bốc thăm!

1446439_w2.jpg


1446420_w2.jpg


1446190_w2.jpg

1446192_w2.jpg

HLV các ĐTQG tham dự lễ bốc thăm

1446377_w2.jpg

Kết quả bốc thăm các bảng đấu được in ra nhanh chóng để phát cho các HLV và quan chức.​

Theo UEFA.COM
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhận định: Nhờ sự phân bố các nhóm khá hợp lí nên Vòng loại Euro 2012 không có bảng đấu nào được coi là tử thần. Cũng có một số bảng đấu khá cân bằng, nhưng nhìn chung các đội thuộc nhóm hạt giống (màu tím) có rất nhiều cơ hội để đứng đầu bảng, qua đó giành vé trực tiếp đến Ba Lan & Ukraine. Anh và Ý rơi vào bảng đấu khá khó khăn, và chắc chắn họ không được phép chủ quan.

Các ĐTQG Đức, Nga, Hà Lan, Croatia, Bồ Đào Nha và nhà ĐKVĐ Euro 2008 Tây Ban Nha gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng sau khi vòng loại kết thúc.

Như vậy sau khi kết thúc WC 2010 tại Nam Phi thì bóng đá châu Âu sẽ bước vào một guồng quay mới hứa hẹn nhiều hấp dẫn! Liệu Croatia, Nga, CH Czech, Thụy Điển,... có thể xóa được nỗi buồn không được tham dự WC 2010 hay những Montenegro, Bosnia-Hercegovina, Scotland sẽ làm nên những bất ngờ?! Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra!
 

BaLi

Tiểu học xã
Đầu quân
7/2/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
bảng bốc thăm nói chung phân chia khá là hợp lý .... các đội tuyển mạnh và có truyền thống gần như chắc chắn đứng đầu mỗi bảng
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[VL] Road to EURO 2012

UEFA-Euro-2012-Qualifying-5.jpeg
Thế là phát súng báo hiệu giờ xuất phát cho các đội tuyển châu Âu tìm vé tới Ba Lan và Ukraina đã nổ.
Bất ngờ lớn nhất là việc Những chú gà trống Gô-loa bị Belarus đánh bại với tỉ số tối thiểu ngay trước các khán giả nhà. Sau một VCK WC rất đáng thất vọng tại Nam Phi, ĐT Pháp lại khiến người hâm mộ phải hoài nghi về sức mạnh của họ.
Ngoài ra, một ĐT mạnh khác của châu Âu là Bồ Đào Nha cũng bị cầm hòa bởi đội bóng nhỏ là đảo Síp trong một trận đấu có mưa bàn thắng và kết thúc với việc mỗi đội ghi được 4 bàn thắng.
Còn lại, dù vất vả hay dễ dàng thì các đội bóng lớn (Tây Ban Nha, Đức, Anh...) đều đã có được thứ mà mình cần, đó là 3 điểm đầu tiên trên con đường giành vé tới dự VCK EURO 2012.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Khà khà, bác No1 viết bài nhanh nhạy nhỉ, nhưng mà bài viết của bác thiếu thuyết phục quá, VL 2012 đã diễn ra nhưng chả ai biết các bảng ra sao? đáng lẽ bác phải thêm bảng, kết quả chứ. Hí hí ;)) Góp ý với bác thế thôi.
Lòng vòng giống bác Den: Bò tót đã khởi đầu thuận lợi, Villa đã lại nổ súng, Torres đã tìm lại niềm vui và các cầu thủ Barca đều thành công, kỳ vọng vào TBN sẽ bảo vệ thành công chức vô địch lần này
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Liechtenstein 0-4 Tây Ban Nha

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ilFd7EvRrrg&feature=player_embedded[/ame]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nghe tin đám nước ngoài thách giá bản quyền xem 32 trận đấu Euro2012 lên đến 5 triệu. Mả tô hỏi nhà chúng nó, mỗi trận xem có 90 phút mà chúng nó chém gần 4 tỷ Việt Nam. Kiểu này đề nghị các nhà đài trang bị 32 cái tivi màn hình cực lớn lắp mạng băng thông rộng khắp các tỉnh thành để xem online có khi còn rẻ hơn phải mua bản quyền chúng nó. Thế giới thương mại hóa đến đáng sợ và cứ đà này chắc đến Euro 2052 chắc sân vận động là mái che, 22 cầu thủ chạy trong nhà không có khán giả vì giá vé quá cao. Tivi cũng chỉ phát các chương trình shopping vào thời điểm các trận đấu và khán giả chỉ có một cách biết đến bóng đá thông qua Radio. Như vậy là vòng tròn phát triển quay trở lại thời kỳ ban đầu.

Nghe tin anh Platini lại tái đắc cử mà đờ eo sắc bác nào đứng ra phản đối. Vẫn là giọng điệu sẽ cải tổ Champions League tăng suất cho các nước nhỏ mà không mất lòng các nước lớn. Phét. Champions League giờ là giải hổ lốn nhất. Vì sao ư, lẽ ra nó nên có tên là Euro-money League thì hợp hơn với cái danh các nhà vô địch. Nếu tôi là Platini, tôi chỉ cho mỗi nước 1 suất duy nhất dành cho đội vô địch thứ thiệt sau cả một mùa giải tham dự. Và lúc đó người ta có thể than phiền các đội như Barca vô địch suốt. Có sao đâu, một là không để mấy tên ăn mày thời đại như hạng 2, hạng 3, hạng 4 của nước Anh đến tham dự giải kiếm tiền và chăm chăm cưa bom, ném lựa đạn và tìm cách phá bóng đá. Hai là đè chết những kẻ bám đít vĩ đại như Kền Kền trắng hàng chục năm không được tham dự Cúp dành cho các nhà vô địch. Lúc đó thì 9 cái cúp của chúng bay ông kiếm được trong có 1 thập niên. Ba là giúp các cầu thủ bớt phải đá 1 tuần vài trận, để dành sức, dành tinh thần cho thể thao đích thực hàng tuần mà không phải tính đến xoay vòng, không phải lo chấn thương, không phải sợ mất sự nghiệp vì suốt ngày phải đá nửa sức. Cúp các nhà vô địch gì mà cả trăm năm lịch sử Barca chưa bao giờ được gặp Nhà vô địch của Moldova hay Latvia. Quay đi quay lại vẫn là đám ăn mày dĩ vãng.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Vậy là lễ bốc thăm phân bảng VCK EURO 2012 đã kết thúc. Người lo lắng, kẻ vui mừng. Ta điểm qua và thử đưa ra nhận xét và đánh giá.

Bảng A: Ba Lan, Hy Lạp, CH Séc và Nga. Đây là bảng đều nhất về độ " yếu ". Chắc chắn đội nào bị loại thì chỉ nên trách mình, bởi " trời cao đã quá chiều lòng người " rồi. Dự đoán: Nga và Séc:clap: đi tiếp.

Bảng B: Hà Lan, Đức, BDN và Đan Mạch. Đúng là bảng tử thần, ai cũng không nắm chắc phần thắng. BTC có thể vui mừng, thở phào vì 2 lí do. 1 là VCK sẽ hấp dẫn ngay từ vòng gửi xe. 2 là Mouse không phải là HLV BDN. Bởi nếu không, " cái mồm lợi hại nhất TG " sẽ oang oang: có 1 xì căng đan Kiev, UEFA âm mưu hại BDN. Dự đoán: Đức và Hà Lan đi tiếp.

Bảng C: TBN, Ý, Croatia và CH Ai Len. Bảng đấu nhiều khả năng có các trận đấu hay. Bởi dù TBN và Ý mạnh hơn và được đánh giá cao hơn nhưng Croatia và Ai Len không hề yếu, nhất là tinh thần quyết tử. Dự đoán: TBN và Ý đi tiếp dù sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bảng D: Ukraina, Pháp, Thuỵ Điển và Anh. 1 bảng đấu khó dự đoán dù Pháp trội hơn cả. Người Anh chắc chắn sẽ buồn vui lẫn lộn. Buồn vì rơi vào bảng khó. Còn vui vì nếu không qua được vòng bảng thì cũng đã có sẵn lí do chính đáng để biện hộ ( Trâu đất Rooney bị treo sừng 3 trận ). Dự đoán Pháp và Thuỵ Điển đi tiếp.

Tóm lại, theo tớ, bảng B và C các trận đấu sẽ sôi nổi hấp dẫn hơn, bảng D và A thì khó đoán hơn. Và khả năng vài ông lớn làm khán giả ngay sau vòng bảng là hoàn toàn có thể. Anh, BDN là nguy cơ nhất. Nhưng biết đâu kẻ không may lại là Pháp, Hà Lan, Đức, Ý thậm chí cả TBN. Cùng hồi hộp chờ hè 2012.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top