Vòng quanh La Liga mùa giải 2012/2013

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
calendarioliga.jpg


Vòng 1 (19/08) - Vòng 20 (20/01)

Athletic - Betis
Levante - Atlético
Zaragoza - Valladolid
Mallorca - Espanyol
Celta - Málaga
FC Barcelona - Real Sociedad
Deportivo - Osasuna
Real Madrid- Valencia
Sevilla - Getafe
Rayo Vallecano - Granada


Vòng 2 (26/08) - Vòng 21 (27/01)

Betis - Rayo Vallecano
Atlético - Athletic
Valladolid- Levante
Espanyol - Zaragoza
Málaga - Mallorca
Real Sociedad - Celta
Osasuna - FC Barcelona
Valencia - Deportivo
Getafe - Real Madrid
Granada - Sevilla

Vòng 3 (02/09) - Vòng 22 (03/02)

Betis - At.Madrid
Athletic Club - Valladolid
Levante - Espanyol
Zaragoza - Málaga C.F.
Mallorca - Real Sociedad
Celta - Osasuna
FC Barcelona- Valencia
Deportivo-Getafe
Real Madrid-Granada
Rayo Vallecano-Sevilla

Vòng 4 (16/09) - Vòng 23 (10/02)

At.Madrid - Rayo Vallecano
Valladolid - Betis
Espanyol - Athletic Club
Málaga C.F. - Levante
Real Sociedad - Zaragoza
Osasuna - Mallorca
Valencia - Celta
Getafe - FC Barcelona
Granada-Deportivo
Sevilla - Real Madrid

Vòng 5 (23/09) - Vòng 24 (17/02)

At.Madrid - Valladolid
Betis - Espanyol
Athletic Club - Málaga C.F.
Levante - Real Sociedad
Zaragoza - Osasuna
Mallorca - Valencia
Celta - Getafe
FC Barcelona - Granada
Deportivo - Sevilla
Rayo Vallecano - Real Madrid

Vòng 6 (30/09) - Vòng 25 (24/02)

Valladolid - Rayo Vallecano
Espanyol - At.Madrid
Málaga C.F. - Betis
Real Sociedad - Athletic Club
Osasuna - Levante
Valencia - Zaragoza
Getafe - Mallorca
Granada - Celta
Sevilla - FC Barcelona
Real Madrid - Deportivo

Vòng 7 (07/10) - Vòng 26 (03/03)

Valladolid - Espanyol
At.Madrid - Málaga C.F.
Betis - Real Sociedad
Athletic Club - Osasuna
Levante - Valencia
Zaragoza - Getafe
Mallorca - Granada
Celta - Sevilla
FC Barcelona - Real Madrid
Rayo Vallecano - Deportivo

Vòng 8 (21/10) - Vòng 27 (10/03)

Espanyol - Rayo Vallecano
Málaga C.F. - Valladolid
Real Sociedad - At.Madrid
Osasuna - Betis
Valencia - Athletic Club
Getafe - Levante
Granada - Zaragoza
Sevilla - Mallorca
Real Madrid - Celta
Deportivo - FC Barcelona

Vòng 9 (28/10) - Vòng 28 (17/03)

Espanyol - Málaga C.F.
Valladolid - Real Sociedad
At.Madrid - Osasuna
Betis - Valencia
Athletic Club - Getafe
Levante - Granada
Zaragoza - Sevilla
Mallorca - Real Madrid
Celta - Deportivo
Rayo Vallecano - FC Barcelona

Vòng 10 (04/11) - Vòng 29 (31/03)

Málaga C.F. - Rayo Vallecano
Real Sociedad - Espanyol
Osasuna - Valladolid
Valencia - At.Madrid
Getafe - Betis
Granada - Athletic Club
Sevilla - Levante
Real Madrid - Zaragoza
Deportivo - Mallorca
FC Barcelona - Celta

Vòng 11 (11/11) - Vòng 30 (07/04)

Málaga C.F. - Real Sociedad
Espanyol - Osasuna
Valladolid - Valencia
At.Madrid - Getafe
Betis - Granada
Athletic Club - Sevilla
Levante - Real Madrid
Zaragoza - Deportivo
Mallorca - FC Barcelona
Rayo Vallecano - Celta

Vòng 12 (18/11) - Vòng 31 (14/04)

Real Sociedad - Rayo Vallecano
Osasuna - Málaga C.F.
Valencia - Espanyol
Getafe - Valladolid
Granada - At.Madrid
Sevilla - Betis
Real Madrid - Athletic Club
Deportivo - Levante
FC Barcelona - Zaragoza
Celta - Mallorca

Vòng 13 (25/11) - Vòng 32 (21/04)

Real Sociedad - Osasuna
Málaga C.F. - Valencia
Espanyol - Getafe
Valladolid - Granada
At.Madrid - Sevilla
Betis - Real Madrid
Athletic Club - Deportivo
Levante - FC Barcelona
Zaragoza-Celta
Rayo Vallecano - Mallorca

Vòng 14 (02/12) - Vòng 33 (28/04)

Osasuna - Rayo Vallecano
Valencia - Real Sociedad
Getafe - Málaga C.F.
Granada - Espanyol
Sevilla - Valladolid
Real Madrid - At.Madrid
Deportivo - Betis
FC Barcelona - Athletic Club
Celta - Levante
Mallorca - Zaragoza

Vòng 15 (09/12) - Vòng 34 (05/05)

Osasuna - Valencia
Real Sociedad - Getafe
Málaga C.F. - Granada
Espanyol - Sevilla
Valladolid - Real Madrid
At.Madrid - Deportivo
Betis - FC Barcelona
Athletic Club - Celta
Levante - Mallorca
Rayo Vallecano - Zaragoza

Vòng 16 (16/12) - Vòng 35 (12/05)

Valencia - Rayo Vallecano
Getafe - Osasuna
Granada - Real Sociedad
Sevilla - Málaga C.F.
Real Madrid - Espanyol
Deportivo-Valladolid
FC Barcelona - At.Madrid
Celta - Betis
Mallorca - Athletic Club
Zaragoza - Levante

Vòng 17 (22/12) - Vòng 36 (19/05)

Betis - Mallorca
Athletic Club - Zaragoza
Rayo Vallecano - Levante
Valencia - Getafe
Osasuna - Granada
Real Sociedad - Sevilla
Málaga C.F. - Real Madrid
Espanyol - Deportivo
Valladolid - FC Barcelona
At.Madrid - Celta

Vòng 18 (06/01) - Vòng 37 (29/05)

Rayo Vallecano - Getafe
Granada - Valencia
Sevilla - Osasuna
Real Madrid - Real Sociedad
Deportivo - Málaga C.F.
FC Barcelona - Espanyol
Celta - Valladolid
Mallorca - At.Madrid
Zaragoza - Betis
Levante - Athletic Club

Vòng 19 (13/01) - Vòng 38 (01/06)

Getafe - Granada
Valencia - Sevilla
Osasuna - Real Madrid
Real Sociedad - Deportivo
Málaga C.F. - FC Barcelona
Espanyol - Celta
Valladolid - Mallorca
At.Madrid - Zaragoza
Betis - Levante
Athletic Club - Rayo Vallecano


P/S:
- Lượt về (từ vòng 20 đến vòng 38) sẽ đảo thứ tự cặp đấu, tức là đội xếp sau sẽ thi đấu trên sân nhà.
- Thời gian tới sẽ cập nhật file Excel để các bạn tiện theo dõi hơn.
- Ngày thi đấu chính xác sẽ tùy thuộc vào lịch thi đấu của các đội bóng tại Champións League, Europa League,...
- Giờ thi đấu và ngày thi đấu chính xác sẽ được RFEF công bố trước 2 đến 3 vòng đấu.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Điềm lành trước mùa giải mới​

Gặp Real Sociedad trong trận mở màn​

romario_real_societat.v1342001457.jpg

Đối đầu với Real Sociedad ngay tại vòng 1 là một điểm tựa tinh thần rất lớn đối với các cầu thủ Blaugrana. Bởi trong khoảng 25 năm trở lại đây, tất cả những lần đội bóng đến từ San Sebastian là đối thủ trong trận mở màn của Barcelona, Người khổng lồ xứ Catalan đều kết thúc mùa bóng đó với chức vô địch. Đó là các mùa giải 1991/1992, 1993/1994 và 1997/1998.

Lá bùa may mắn trong những năm 90

Lần gần đây nhất là mùa giải 1997/1998, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Luois Van Gaal đã đánh bại đối thủ với tỉ số 3 - 0 trên sân Camp Nou, các bàn thắng được ghi do công của Rivaldo (2) và Giovanni. Đội bóng xứ Catalan đã về đích năm đó với 78 điểm, và La Liga không phải là chiến lợi phẩm duy nhất.

5 năm trước, Romario trở thành diễn viên chính trong suốt 90 phút bóng lăn với một cú hattrick, mang về chiến thắng 3 - 0 cho Dream Team. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của "Thánh" Johan cũng đã về đích với ngôi vương lần thứ tư liên tiếp cùng 58 điểm có được, công rất lớn lại thuộc về ... Djukic, khi cầu thủ này đã không thực hiện thành công quả penalty cho Deportivo ở vòng đấu cuối.

Dream Team trong năm thứ hai (mùa 1991/1992) cũng đã vượt qua Real Sociedad trên sân Camp Nou với tỉ số 2 - 0, do công của Stoichkov và Koeman. 55 điểm là số điểm của nhà vô địch mùa giải đó.

Và những lần khác ...

Vẫn còn 5 mùa bóng khác FC Barcelona gặp Real Sociedad ngay tại vòng 1 trên sân nhà, mặc dù những mùa giải đó CLB không thể mang về chức vô địch. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tin tưởng vào lần thứ 9 này, mùa giải 2012/2013.

Một thông tin nữa là Real Sociedad chưa bao giờ biết thắng Barça trong trận mở màn. Đội chủ sân Camp Nou đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần.

Nguồn: FCB.com

P/S: Chủ đề "Điềm lành" này vẫn còn nhưng giờ đi đá bóng với FCBĐN đã :p.

Bản tin trên trang chủ: Điềm lành - Gặp Real Sociedad trong trận mở màn
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Điềm lành trước mùa giải mới​

"Siêu kinh điển" lượt đi trên sân nhà​

FCB-R._MADRID-21-04_25_.v1341923256.JPG

Như chúng ta đã biết thông qua lịch thi đấu mùa giải mới của FC Barcelona, trận El Clasico lượt đi trong khuôn khổ La Liga sẽ diễn ra trên sân Camp Nou vào ngày 7/10/2012, còn trận "Siêu kinh điển" lượt về dự định được tổ chức vào ngày 3/3/2013 trên đất thủ đô. Điều này đã từng xảy ra trong 3 năm đầu tiên Pep Guardiola dẫn dắt con thuyền Blaugrana. Và thật trùng khi trong cả 3 mùa giải đó, Đội chủ sân Camp Nou đều là nhà vô địch. Điều đó cũng không thay đổi ở mùa giải năm ngoái khi mà Real Madrid là đội chủ nhà trong lần chạm trán đầu tiên giữa 2 đội tại giải VĐQG.

Nguồn: FCB.com

Bản tin trên trang chủ: Điềm lành - Siêu kinh điển lượt đi trên sân nhà
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Các đội bóng ở LaLiga

attachment


Trong 20 đội tham dự La Liga mùa giải 2012/2013 thì thủ đô Madrid có tới 4 đội đại diện là Real, Atletico, Rayo và Getafe. Xứ Andalucia cũng đóng góp 4 đội. Có tới 4 trận derby của hai đội cùng một thành phố là Madrid (Real và Atletico, chưa tính đội bóng ngoại ô là Rayo và Getafe), Barcelona (Barca và Espanyol), Valencia (Valencia và Levante), Sevilla (Sevilla và Real Betis)
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đang chờ đợi Rivaldo cập nhật bảng Excel...
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
fons_calendari_liga_ENG.v1342693578.jpg


Lịch thi đấu mùa giải mới theo dạng wallpaper.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
LFP giải thích vì sao xếp lịch thi đấu La Liga trễ

Ủy ban điều hành La Liga mùa bóng 2012/13 đang hứng chịu luồng du luận chỉ trích cho quyết định bố trí các trận đấu diễn ra khá trễ so với trước đây. Mới đây, LFP đã chính thức giải thích về việc này.




The Liga de Futbol Profesional (LFP) đã thông báo để giải thích cho lịch thi đấu muộn hơn so với bình thường tại vòng đấu đầu tiên của La Liga. Thời gian được xác định là 23h00 (CET). Khung giờ này tác động đến Atl. Madridm Espanyol nên cả hai đã có những phát biểu hướng về phía LFP.

Gần như ngay sau đó, LFP đã đưa ra thông báo để nói rõ về lịch thi đấu này.

"Thời gian bắt đầu trận đấu được dựa vào sự đồng ý giữa hai tổ chức là LFP và AFE (Liên đoàn càu thủ). Giải bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha nên diễn ra vào dịp cuối tuần và cùng thời điểm với các giải đấu còn lại ở châu Âu, ngày 18/8.

Giới cầu thủ cần được bảo vệ trước cái lạnh giữa tháng 8 và AFE đề nghị LFP đảm bảo không trận đấu nào diễn ra trước 19h00 (CET).

Chính vì vậy mà LFP quyết định bố trí các trận đấu trong tháng 8 vào khung giờ không giống như thường lệ. Thời gian thi đấu sẽ được bố trí lại như cũ vào tuần thứ 3 của giải đấu.

LFP luôn muốn thời gian diễn ra các trận đấu phù hợp một cách có thể nhất và thuận thiện cho người hâm mộ theo dõi đội bóng của mình."


Vòng đấu đầu tiên của La Liga sẽ khởi tranh vào ngày 18/8.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Đang chờ đợi Rivaldo cập nhật bảng Excel...

Mình có cho mọi người Pass hết rồi mà. Mọi người có thể biến File Excel cũ thành file excel mới cho riêng mình.

Tớ cũng chưa làm bảng Excel 2012-2013 vì công việc cũng hơi bận. Nhưng làm cũng nhanh thôi, nếu cậu và mọi người chưa có thì mai hoặc ngày kia tớ sẽ up lên diễn đàn cho
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Vòng quanh La Liga 2012/2013​

La Liga 2012/2013 chỉ còn mấy ngày nữa là khởi tranh, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta điểm lại tình hình các đối thủ của Barcelona trong mùa bóng mới.

2012-04-14_LEVANTE-BARCELONA_18.v1334445495.JPG

Real Madrid

Nhà vô địch La Liga năm ngoái, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta một lần nữa là đối thủ số một trong mùa bóng sắp đến. Ở thời điểm này, đội bóng của Jose Mourinho có thể coi là không thành công trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã để Gago (đến Valencia), Pedro León (đến Getafe) và Altintop (đến Galatasaray) ra đi, trong khi chưa có cái tên nào thật sự chất lượng cập bến Bernabeu. Và còn vài cầu thủ khác không nằm trong kế hoạch của HLV người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ xách vali tìm bến đỗ mới, tuy nhiên, những nhân tố chủ chốt góp phần tạo nên thành công của đội bóng mùa trước vẫn ở lại, vẫn gánh trên vai niềm tin của NHM.

Valencia

Cựu cầu thủ Barça, Mauricio Pellegrino đã được bổ nhiệm chức HLV trưởng tại Mestalla vào cuối mùa bóng năm ngoái, thay cho Unai Emery. Việc bán đi Jordi Alba cho Đội chủ sân Camp Nou tuy có thể tạo ra một sự thay đổi lớn ở đây, nhưng NHM "Bầy dơi" sẽ không phải quá lo lắng với những cái tên mới như Canales và Gago (từ Real Madrid), đặc biệt là tuyển thủ quốc tế người Bồ Đào Nha - Joao Pereira (từ Sporting), cũng như tiền vệ người Mexico - Andrés Guardado (từ Deportivo), cầu thủ chơi cho U21 Tây Ban Nha - J. Viera (từ Las Palmas). Có thể nói mùa giải năm nay sẽ "khởi đầu nan" với Valencia khi họ phải làm khách tại Barcelona và Madrid chỉ trong 3 vòng đấu đầu tiên, nhưng biết đâu với sự chuẩn bị kỹ càng cùng những bản hợp đồng chất lượng sẽ giúp Los Che thành công tại La Liga năm nay.

Málaga

Sau cảm giác lâng lâng của lần đầu tiên trong lịch sử CLB được tham dự vòng sơ loại Champions League hồi cuối tháng năm, là một mùa hè không như ý đối với Málaga. Khoản nợ khổng lồ đã khiến ngôi sao lớn nhất của đội bóng - Santi Cazorla - bị bán cho Arsenal. Cùng với đó là việc Ruud van Nistelrooy giải nghệ và những khó khăn về tài chính mà CLB đang tìm cách xoay sở, rất có thể những cái tên "máu mặt" khác sẽ tìm cho mình bến đỗ mới để giúp đội bóng vượt qua hoàn cảnh hiện tại, mà chưa chắc CLB đủ tiền để mang về những bản hợp đồng thay thế. Nhìn chung, đây sẽ là một mùa giải thật sự khó khăn với Málaga và Pellegrini sẽ phải bạc thêm vài sợi tóc để vừa lo cho cuộc chiến tại giải đấu trong nước, vừa cần phải đánh bại Panathanaikos ở vòng sơ loại nhằm đảm bảo được tham dự Champions League.

Atlético Madrid

Nhà ĐKVĐ Europa League, đối thủ sắp đến của Chelsea trong trận tranh Siêu cúp châu Âu, đã bán đi 8 cầu thủ trong đội hình, trong đó có cả Fran Merida (đến Hercules). Bù lại, đội bóng thành Madrid đã mang về cầu thủ kiến thiết đầy kinh nghiệm, cựu cầu thủ Galatasaray, Inter Milan và Newcastle - Emre (từ Fenerbahce) và hậu vệ người Argentina - Cata Diaz (từ Getafe). Nhưng có lẽ, người được trông đợi nhất là cầu thủ chạy cánh người Uruguay - “Cebolla” Rodriguez (từ Porto), cầu thủ đã quá hiểu tiền đạo chủ lực của đội bóng, Falcao. Simeone đã cho thấy những gì tuyệt vời nhất có thể làm với đội bóng vào nửa sau của mùa giải trước, và mùa bóng năm nay, họ vẫn được trông đợi để tạo nên thách thức lớn với phần còn lại.

Levante

Vị trí thứ sáu lịch sử và lần đầu tiên tham dự một giải đấu mang tầm cỡ châu lục, tất cả đã được tạo ra từ kinh nghiệm và sự thông minh. Mùa hè vừa qua, HLV Juan Ignacio đã bán đi 8 gương mặt, trong đó có Del Horno, Farinos và Xavi Venta, và mang về David Navarro và Michel từ Valencia. Bên cạnh đó còn 6 bản hợp đồng đang được nhắm đến và như cái cách mượn tiền đạo Kone từ Sevilla trong mùa bóng trước, là những phương pháp để đội bóng củng cố lực lượng trong tình hình nguồn nhân sự hạn chế của họ.

Theo FCB.com
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình có cho mọi người Pass hết rồi mà. Mọi người có thể biến File Excel cũ thành file excel mới cho riêng mình.

Tớ cũng chưa làm bảng Excel 2012-2013 vì công việc cũng hơi bận. Nhưng làm cũng nhanh thôi, nếu cậu và mọi người chưa có thì mai hoặc ngày kia tớ sẽ up lên diễn đàn cho

Vậy Rivaldo cho xin lại mật khẩu tài liệu cũ đi, có gì mình mày mò chỉnh sữa lại rồi gửi lên diễn đàn cho...
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Vòng quanh La Liga 2012/2013 (Phần 2)​

2011-10-07_BARCELONA_B_09.v1329476704.JPG

Osasuna

Sau khi để mất Raul Garcia vào tay Atletico Madrid, CLB đã nhanh chóng kiếm được bản hợp đồng thay thế, đó là Joseba Llorente - cầu thủ được mượn từ Real Sociedad. Tiền vệ người Iran, Nekounam cũng đã chuyển đến. Mặc dù có khá nhiều biến động trong lực lượng nhưng chúng ta vẫn có thể tin rằng, đội bóng phố Pamplona sẽ giữ nguyên phong cách thi đấu của mình, và Reyno de Navarra vẫn tiếp tục là một thành trì kiên cố.

Mallorca

Với việc ra đi tìm thách thức mới tại Premier League của De Guzman (đến Swansea) và Ramis (đến West Ham), HLV Caparros đã mang về hậu vệ kỳ cựu Antonio Lopez (từ Atletico Madrid), Javier Marquez (từ Espanyol), Arizmendi (từ Getafe) và cựu thủ thành của Barça B, Miño, nhằm tạo ra sức mạnh cần thiết cho đội bóng trước mùa giải mới hứa hẹn nhiều khó khăn.

Sevilla

Mặc dù đã để Kanoute đến Beijing Guoan, HLV Michel vẫn chưa mang về một tên tuổi nào xứng tầm để thay thế tiền đạo người Mali, trong khi đội bóng đang rất muốn cải thiện vị trí thứ 9 trên BXH sau khi mùa giải năm ngoái kết thúc. Hậu vệ người Brazil, Cicinho (từ Palmeires) và cầu thủ chạy cánh người Chile, Rabello là hai cái tên đáng chú ý nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Athletic Bilbao

Với truyền thống chỉ sử dụng cầu thủ xứ Basque, Athletic Bilbao luôn thua thiệt so với các đội bóng khác mỗi khi bước ra thị trường chuyển nhượng. Mặc dù vậy, họ đã mang về "người cũ" - Arduriz từ Valencia, nơi anh đã ghi 17 bàn thắng sau 2 năm chơi bóng và chắc chắn rằng CLB đang rất hài lòng bởi không đánh mất một tài năng trẻ nào vào tay các ông lớn trong mùa hè vừa qua.

Getafe/Real Sociedad

Getafe một lần nữa ký hợp đồng với Pedro Leon, và lần này là một bản hợp đồng cho mượn dài hạng từ Real Madrid. Trong khi đó, Real Sociedad đã chính thức có được Carlos Vela, cầu thủ được cho mượn từ Arsenal và nay đã ký hợp đồng 4 năm với đội bóng xứ Basque.

Betis

HLV Pepe Mel đang hướng mục tiêu của mình vào "mỏ" tài năng trẻ của Arsenal, và ông đã mượn được cầu thủ trẻ đầy triển vọng người Costa Rica, Joel Campbell, sau một năm thể hiện tại Pháp với CLB FC Lorient. Trong khi đó, Roque Santa Cruz vẫn chưa thể kiếm được một vị trí trong đội hình của Manchester City nên tiếp tục được cho mượn ở đội bóng xứ Andalusia.

Espanyol/Rayo

Thông tin nóng hổi nhất của Espanyol trong mùa hè này là sự trở lại Tây Ban Nha của nhà vô địch World Cup, Joan Capdevila, sau một năm thất vọng tại Benfica. Tuy nhiên, Coutinho và Romaric đều đã ra đi tìm bến đỗ mới, cũng như Xavi Marquez đến Mallorca. Trong khi đó, Raul Tamudo, người có công rất lớn giúp Rayo Vallecano trụ hạng thành công đã chuyển đến CF Pachuca tại Mexico, còn tiền vệ ghi bàn hàng đầu cho đội bóng thành Madrid tại La Liga mùa trước cũng đã ký hợp đồng với Swansea. Hậu vệ Jordi Amat, bản hợp đồng mượn từ Espanyol là một trong số những cái tên mới đến của Rayo.

Zaragoza/Granada

Cả Zaragoza và Granada - hai đội bóng xếp sau Rayo mùa trước và cũng là hai chiếc vé trụ hạng cuối cùng - đều tích cực củng cố lực lượng. Về phía Zaragoza, HLV Manolo Jimenez đã có được chữ ký của Apoño, cầu thủ đã được mượn từ Malaga ở nửa sau mùa giải năm ngoái, và bán Latifa cho Getafe, Luis Garcia cho Tigres tại Giải vô địch Mexico.

Và những CLB mới thăng hạng

3 cái tên mới tại La Liga năm nay sẽ là Deportivo, Celta và Valladolid đều đã có những sự tăng cường cho lực lượng của họ. Deportivo ký hợp đồng với 5 cầu thủ người Bồ Đào Nha, cũng như hậu vệ kỳ cựu Marchena từ Villarreal. Celta thì mượn thủ thành giàu kinh nghiệm Javier Varas từ Sevilla trong một năm còn Valladolid mang về hậu vệ người Serbia, Antonio Rukavina từ 1860 Munich dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Theo FCB.com
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,246
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,440
Lịch này không có giờ chính xác hả bạn? Cái ngày trong lịch này là ngày của TBN, như vậy giờ VN = TBN + 6GMT, nhưng khổ cái là ko có giờ củ thể.
Thiết nghĩ đã 2-3 mùa nay chúng ta nâng cấp không còn dùng bảng Excel nữa rồi mà các bác không chịu tìm hiểu.

Đây này bác Hải: Bảng xếp hạng Liga 2012-2013
Đội hình 1 của Barca 2012-2013
Lịch thi đấu Liga 2012-2013 của Barca trong đó mỗi trận đấu sẽ có preview trước trận và Chi tiết thống kê sau mỗi trận
Biểu đồ so sánh thứ hạng 2 đội
Thống kê

Các bác có thể tìm hiểu nhiều thứ hơn...File Ex rất bắt tội anh Minh phải thay đổi lại tên đội trong khi phần Liga trên trang chủ rộng lớn hơn, bao quát hơn và cũng...kỳ công hơn rất nhiều để phục vụ mọi người.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thiết nghĩ đã 2-3 mùa nay chúng ta nâng cấp không còn dùng bảng Excel nữa rồi mà các bác không chịu tìm hiểu.

Đây này bác Hải: Bảng xếp hạng Liga 2012-2013
Đội hình 1 của Barca 2012-2013
Lịch thi đấu Liga 2012-2013 của Barca trong đó mỗi trận đấu sẽ có preview trước trận và Chi tiết thống kê sau mỗi trận
Biểu đồ so sánh thứ hạng 2 đội
Thống kê

Các bác có thể tìm hiểu nhiều thứ hơn...File Ex rất bắt tội anh Minh phải thay đổi lại tên đội trong khi phần Liga trên trang chủ rộng lớn hơn, bao quát hơn và cũng...kỳ công hơn rất nhiều để phục vụ mọi người.

Thật sự thì bây giờ mới biết những cái mà anh Đen nói, em thấy chúng ta nên "lăng xê" cái này :)).
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Thiết nghĩ đã 2-3 mùa nay chúng ta nâng cấp không còn dùng bảng Excel nữa rồi mà các bác không chịu tìm hiểu.

Đây này bác Hải: Bảng xếp hạng Liga 2012-2013
Đội hình 1 của Barca 2012-2013
Lịch thi đấu Liga 2012-2013 của Barca trong đó mỗi trận đấu sẽ có preview trước trận và Chi tiết thống kê sau mỗi trận
Biểu đồ so sánh thứ hạng 2 đội
Thống kê

Các bác có thể tìm hiểu nhiều thứ hơn...File Ex rất bắt tội anh Minh phải thay đổi lại tên đội trong khi phần Liga trên trang chủ rộng lớn hơn, bao quát hơn và cũng...kỳ công hơn rất nhiều để phục vụ mọi người.

Trời ơi, giờ mình cũng mới biết cái này. thật tuyệt vời. Thanks!!!!!!!!!!!!!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Điểm lại vòng 1 La Liga 2012/2013​

FC Barcelona đã bắt đầu mùa giải 2012/2013 với vị trí số một trên BXH nhờ chiến thắng 5 - 1 trước Real Sociedad.

betisss.v1345549799.jpg

Vòng đấu vừa qua, chúng ta đã chứng kiến "cơn cuồng phong" tại Camp Nou khi đội chủ nhà đè bẹp các vị khách Real Sociedad với tỉ số 5 - 1. Nhưng không chỉ các chàng trai xứ Catalan thăng hoa trong ngày ra quân, bởi cũng vòng đấu này, NHM đã được chứng kiến "cơn bão" khác tại xứ Basque, nơi Real Betis đánh bại Athletic Bilbao ngay trên đồi sư tử, sau 90 phút đầy kịch tính kết thúc với tỉ số 3 - 5. CLB xứ Andalusia đã dẫn trước 3 - 0 tại San Mamés, nhưng các học trò của Bielsa đã kiên cường chiến đấu để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những tưởng cuộc đối đầu này sẽ kết thúc với số điểm chia đều cho hai đội, nhưng hai pha lập công của Pozuelo và Jorge Molina vào những phút cuối đã biến mọi nỗ lực của đội chủ nhà trở nên vô nghĩa, đồng thời đảm bảo 3 điểm đầu tay cho Real Betis.

Madrid vấp ngã ngay chướng ngại đầu tiên

Khác hẳn so với Barcelona, đội bóng của Mourinho ra sân với toan tính cho hai mục tiêu, một bên là tiếp tục trở thành đối thủ chính của Barça trong cuộc đua đến ngôi vô địch, một đằng lại phải đối đầu với Người khổng lồ xứ Catalonia tại Siêu cúp Tây Ban Nha vào đêm thứ năm tới. Chính vì phải bận tâm quá nhiều đến đối thủ truyền kiếp mà Đội bóng Hoàng gia đã đánh rơi hai điểm trước Valencia dù được thi đấu tại Bernabeu. Higuain đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9, nhưng Jonas đã mang lại thế cân bằng cho các vị khách vào những phút cuối hiệp một. Và cũng nhờ một ngày "lên đồng" của thủ thành Diego Alves mà "Bầy dơi" đã tránh được nhiều bàn thua trong phần còn lại của trận đấu. Một tình huống đáng chú ý nữa của cuộc chạn trán này là pha va chạm rợn người giữa Casillas và đồng đôi Pepe, khiến tuyển thủ người Bồ Đào Nha phải nhập viện để được chăm sóc đặc biệt và nhiều khả năng sẽ không có mặt trong trận đấu với Barcelona sắp đến.

Chào mừng sự trở lại

Có 3 đội bóng đã trở lại La Liga trong năm nay. Valladolid khởi đầu với chiến thắng 0 - 1 ngay trên sân của Zaragoza, bàn thắng duy nhất được ghi do công của Oscar ngay trước khi hiệp một kết thúc. Deportivo cũng trở lại với một chiến thắng trên sân nhà, đối thủ vòng tiếp theo của Barça - Osasuna đã phải ra về với hai bàn trắng. Chỉ có mỗi đội bóng xứ Galicia, Celta de Vigo là gây thất vọng trong ngày La Liga khởi tranh. Họ đã để mất 3 điểm vào tay Malaga trên sân nhà. Trận đấu khép lại với tỉ số 0 - 1 nhờ pha làm bàn duy nhất của cầu thủ 16 tuổi người Cameroon, Fabrice. Bàn thắng đó cũng giúp cậu trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại La Liga. Chiến thắng này sẽ mang lại sự tự tin cực lớn dành cho CLB xứ Andalusia trước khi tham dự vòng sơ loại Champions League, trước đối thủ Panathinaikos trong tuần này.

Bắt đầu với chiến thắng

Rayo, Sevilla và Mallorca là ba đội bóng còn lại kiếm trọn 3 điểm ngay vòng đấu đầu tiên. Cú sút phạt thành bàn ở phút 90 của Trashorras đã mang về chiến thắng trên sân nhà cho Rayo, trong lần đón tiếp Granada. Jesus Navas chơi cực kỳ nổi bật trong trận thắng 2 - 1 của Sevilla trước Getafe, mặc dù không có tên trên bảng điện tử, và cú đúp của tuyển thủ người Israel - Tomer Hemed đã mang lại thắng lợi 2 - 1 cho Mallorca trước Espanyol.

Trận đấu duy nhất kết thúc với tỉ số hòa (1 - 1) là cuộc đọ sức giữa Atlético Madrid và Levante.

Theo FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barca đứng đầu bảng ngay từ khi La Liga khởi tranh, liệu có tốt?

Tito%20Vilanova.jpg

Barca hiện đang chễm trệ ở ngôi đầu bảng, hơn đại kình địch Real Madrid tới 5 điểm. Đó hẳn là điều khiến các culé rất vui mừng. Nhưng đừng nghĩ mình đang ở trên mây, nên thực tế để có thể tới đích một cách an toàn nhất.

Đứng ở ngôi đầu ở giai đoạn quá sớm như thế này sẽ là một áp lực vô hình đối với toàn đội bóng. Họ sẽ phải căng sức ra cả mùa giải để bảo vệ thành quả, vì nếu có xảy chân thì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thực tế thì dưới triều đại của Pep, Barca thường khởi đầu rất chật vật, và khi hết giai đoạn đề-pa, con thuyền do ông chèo lái mới vượt lên dẫn đầu và tăng tốc, khiến cho đối thủ không kịp trở tay.

Có một chiến thuật rất hay trong điền kinh, đặc biệt là ở bộ môn chạy đường dài (800m trở lên), đó là chiến thuật "núp gió". Những VĐV có khả năng tranh chấp HCV thường không có mặt trong top đầu cho tới khi còn khoảng 100m cuối cùng. Họ núp bóng đồng đội, hoặc chính đối thủ, không để cho đối thủ bỏ lại quá xa. Đó là cách vừa gây áp lực lên người ở đằng trước, vừa là cách giữ sức tốt nhất. Những người chạy đầu đương nhiên sẽ hứng toàn bộ sức cản, còn người chạy sau sẽ có lợi thế hơn về sức (do sức cản nhỏ). Khi còn khoảng 100m cuối, họ tăng tốc và cán đích ở vị trí đầu tiên. Khi đối thủ vừa kịp hiểu ra vấn đề thì đã quá muộn!

Tương tự đối với bóng đá, nếu bạn bứt tốc ngay từ đầu, bạn sẽ tự tạo cho mình áp lực rất lớn. Không những vậy, các đối thủ sẽ để ý, "chăm sóc" bạn kỹ hơn. Và chẳng may bị sẩy chân, nếu không có tâm lý vững vàng và thực lực đủ mạnh, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng có một khả năng khác, đó là bạn quá giỏi. Bạn đủ khả năng, thể lực để dẫn đầu ngay từ vạch xuất phát. Chẳng ai có thể lật đổ bạn, bởi bạn quá mạnh. Hi vọng Barca của Tito nằm ở trường hợp này. Và nếu Tito làm được điều đó với Barça, ông đã hơn người tiền nhiệm của mình, và một thần tượng nữa sẽ lại xuất hiện tại Camp Nou...
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Em không đồng ý lắm với quan điểm của anh Bằng, Liga giờ khác rồi. Cái thời Pep thua Numancia hay thua Hercules mà vẫn đè bẹp các đội bóng khác đề vô địch không còn nữa, một, hai trận thua và hoà sân khách sẽ kéo theo cái dớp tam lý và đối thủ bắt bài. Càng ngày các kỉ lục về điểm số của đội bóng vô địch càng tăng, điều đó thể hiện chắc chắn là càng đánh rơi ít điểm càng tốt, nếu khởi đầu ì ạch như Pep và bây giờ giả sử chúng ta đang bị Real dẫn 5 điểm, có lẽ Liga sắp kết thúc được rồi :))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Anh nêu ra cả hai mặt cơ mà. Trường hợp thứ 2 là Barca của Tito quá giỏi, quá mạnh và cứ thế băng băng về đích! Thế thì còn gì bằng :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top