World Cup 2018: Tin Tức - Dự Đoán - Bình Luận

cutegirl_95

Tiểu học xã
Đầu quân
4/1/18
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
Vụ bản quyền truyền hình WC chắc hết hi vọng rồi. VTV vẫn khẳng định chưa có
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cá nhân đánh giá chức vô địch năm nay không nằm ngoài 5 cái tên:

1. Brazil

- Đội hình đồng đều, 11 vị trí đều là tuyển thủ của các CLB hàng đầu Châu Âu, có sự cân bằng công thủ.
- Điểm yếu là thành tích vòng loại + giao hữu quá tốt, gần như chắc chắn sẽ được coi là ƯCV số 1 nên dễ bị áp lực, tập trung nhiều sự chú ý của các đối thủ, cần có sự quay vòng tốt khi nhiều trụ cột đã già( Silva-Miranda), cày ải nhiều (Casemiro-Marcelo), mới trở lại sau chấn thương (Neymar).
- Đội hình mạnh nhất: Alisson----Danilo-Silva-Miranda-Marcelo------Casemiro-Paulinho-Coutinho-----Neymar-Jesus-Willian
- Dự bị đáng chú ý: Douglas Costa-Fernandinho-Firmino-Marquinhos-Felipe Luis

2.Đức

- Đội bóng đương kim vô địch, sở hữu lối chơi bài bản nhất trong tất cả các đội bóng tham dự giải.
- Điểm yếu nằm ở bộ ba hàng thủ Neuer-Boateng-Hummels, mặc dù đẳng cấp của bộ ba này không cần bàn cãi nhưng họ đều trải qua rất nhiều chấn thương trong mùa giải vừa qua, đặc biệt với lối đá high-pressing của Đức thì sự chậm chạp của bộ đôi trung vệ có thể khiến họ phải trả giá khi gặp những đội bóng thoát pressing tốt và phản công sắc sảo
- Đội hình mạnh nhất: Neuer-----Kimmich-Boateng-Hummels-Hector-----Kroos-Khedira-Ozil(Reus)-------Muller-Werner-Draxler
- Dự bị đáng chú ý: Gundogan-Goretzka-Sule-Reus (Ozil).

3.Tây Ban Nha
- Đội bóng thành công nhất thế kỷ 21 tính cho tới thời điểm này, cho dù không còn mạnh như thời hoàng kim thì lực lượng của TBN vẫn rất đáng gờm, cùng với Đức thì họ là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có đẳng cấp được khẳng định nhiều nhất.
- Điểm yếu của TBN có lẽ là họ vẫn thiếu cái gọi là "truyền thống" của giải đấu giống như Đức-Brazil, nó giống như một dạng sức mạnh tinh thần luôn giúp các cầu thủ chơi hay hơn hẳn khi về tuyển, nó là một niềm tự hào đến từ các giá trị lịch sử, đó là điều mà trên thế giới chỉ có 3 đội bóng sở hữu là Ý-Brazil-Đức.
- Đội hình mạnh nhất: De Gea------Azpilicueta-Ramos-Pique-Alba------Busquets-Koke-Thiago(Isco)-----Iniesta-Costa-Silva
- Dự bị đáng chú ý: Asensio-Saul-Isco(Thiago)-Carvajal-Nacho

4. Pháp

- Nếu nói về thế hệ tương lai thì không đội tuyển nào sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá hơn tuyển Pháp, tuy nhiên đây vừa là lợi thế vừa là bất lợi của họ khi sức trẻ luôn đi đôi với sự thiếu già dơ, yếu tố vốn rất cần thiết trong các giải đấu cúp.
- Bộ ba tiền vệ của Pháp gồm Kante-Pogba-Tolisso thoạt nhìn thì khá khủng nhưng thực ra bộ ba này đều là dạng B2B tức là nếu so với Đức-TBN-Brazil thì không có những người chuyên biệt ở các vị trí mỏ neo(Busquets-Kroos-Casemiro) hay hộ công (Isco-Coutinho-Ozil), điều này khiến lối đá của Pháp không đủ sự nuột nà để phát huy tối đa những tài năng xuất sắc trên hàng công của họ.
- Đội hình mạnh nhất: Lloris-----Sidibe-Varane-Umtiti-Mendy-----Kante-Pogba-Tolisso-------Mbappe-Giroud-Griezmann
- Dự bị đáng chú ý: Dembele-Lemar-Fekir-Pavard-Lucas-Nzonzi

5.Argentina

- Cái tên cuối cùng được nhắc đến là đội bóng sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thậm chí là toàn bộ lịch sử bóng đá, đừng quên rằng ngoài Messi thì Argentina cũng không thiếu các hảo thủ khác, lợi thế lớn nhất của Argentina chính là họ không được nhiều người đánh giá cao, điều này sẽ giúp họ có điều kiện "núp gió" hoàn hảo để lên ngôi vô địch, đó là trường hợp của tuyển Brazil năm 2002 hay tuyển Ý năm 2006.
- Điểm yếu của Argentina có lẽ là hàng thủ, nơi họ thiếu 1 thủ môn + cặp hậu vệ cánh đẳng cấp, đồng thời không có 1 tiền vệ thủ đích thực, tuy nhiên Argentina có thể hạn chế điểm yếu này bằng sơ đồ 3 trung vệ khi họ có bộ ba khá đẹp gồm Otamendi-Mascherano-Fazio.
- Đội hình mạnh nhất: Caballero-----Ansaldi-Otamendi-Mascherano-Fazio-Rojo-----Banega-Lo Ceslo------Messi-Aguero-Di Maria
- Dự bị đáng chú ý: Dybala-Higuain
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[video=youtube_share;s8d0-1dk8os]https://youtu.be/s8d0-1dk8os[/video]
Ca khúc chính thức của World Cup thì phải. 2 câu đầu tiếng Anh, mấy câu sau lắm thứ tiếng quá nghe không nổi :D. Nhưng giai điệu sôi động thật. Nghe nó hay hơn bài Ô a ố a lần trước.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
thằng HLV TBN bị sa thải à. Vui vãi =))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sốc tận óc, Sóc tận ốc. Thế lực của real và sức hút của real thật ghê ghớm. Đến độ làm mê muội cả một con người đã nhọc công xây dựng ĐTQG trong 2 năm qua, bỏ qua tất thảy, bỏ qua cả WC để đến với Real. Chúc mừng Real có tân HLV mới, toàn tâm toàn ý về ở với nhau nhé.

Chúc mừng các ứng cử viên còn lại. Anh Đan hói đã loại hộ các anh một ƯCV vô địch.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi thấy làm lạ khi việc 1 HLV đang dẫn đội này thông báo sau giải sẽ dẫn đội khác là chuyện...bình thường. Không biết trong hợp đồng lao động có quy định phải thông báo trước với chủ (là bọn LFP) bao nhiêu ngày không nhưng rõ là sau giải thường sẽ xảy ra biến cố là bình thường. Ông nào còn hợp đồng kiểu lão HLV tuyển Pháp trước dẫn ngu như bò mà không dám sa thải để bồi thường thì mới gọi là chán. Tôi cũng không nghĩ Tây Ban Nha vì việc này mà loạn xị lên vì lối chơi được hình thành cả quá trình dài nhiều năm gọi là chiến lược đi. Giờ vào trận chỉ còn lại những chiến thuật ngắn hạn mà thôi. Lực bọn này cũng mạnh, không bao giờ coi thường được. Chẳng đâu xa, nhìn bà Mai mèo đưa cái ảnh năm 2006 thì nhớ cái biến bọn mafia Ý treo cổ với xuống hạng ầm ầm trước giải mà cuối cùng vào giải nó lại vô địch sau tỉ năm ngóng không được kia kìa.

Tự dưng thưởng công cho thằng Zi hói thì sướng cho nó quá ông N.T.G ơi. Trải qua biến này để thấy cái tầm thằng Perez nó ghê gớm thế nào. Hắn mà muốn thì kể cả tuyển TBN hắn cũng xào cho lên mâm hết. Hắn mà thích thì gái nhà Valencia cũng cưới được tất. Mà cái mã của Madrid cũng thật là oách nữa. Chỉ cần bố vợ Perez ưng ý thì trai nào cũng sẵn sàng xin làm rể. Thằng phố Wall ham cổ phiếu thế nào, thằng nhà báo ham giật tin ra sao thì đám trai ham làm rể nhà Perez bấy nhiêu. Mấy thằng cứ mất công phân tích với lý luận lằng nhằng. Cả đám Bà Xã hùng là thế mà bố Perez cũng chỉ cho chúng mày xơi được đôi chiếc cúp. Tài lãnh đạo của bố mới quan trọng chứ bọn lật đật trên sân quanh năm chạy theo bóng thì chỉ cắm mặt biểu tình ngoe nguẩy đòi tăng lương và rình cắn nhau xin hợp đồng quảng cáo sao mà hiểu được cái tầm của bố.

Ngẫm lại cái thằng chủ tịch LFP mũi vắt chưa sạch lên cơn giận đòi chém tướng trước khi ra trận thì quả là ngu quá xá (bọn Tàu khựa chắc cũng lăn ra vái 3 vái).
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi thấy làm lạ khi việc 1 HLV đang dẫn đội này thông báo sau giải sẽ dẫn đội khác là chuyện...bình thường.

Cái này đúng là chuyện bình thường điển hình như việc PEP thông báo sẽ dẫn MC khi vẫn đang dẫn dắt Bayern.

Tuy nhiên câu chuyện của Lopetegui thì không chỉ gói gọn trong phạm vi trên mà nó là sự thiếu tôn trọng.

Thứ nhất, anh được phép ra đi nhưng anh phải thông báo trước cho mọi người biết đằng này Lopetegui ký xong với Real rồi cũng chả thèm thông báo chỉ bởi rò rỉ thông tin mới nhờ Real làm vội cái thông báo trên trang chủ, các cầu thủ Real khoác áo tuyển đều biết trong khi ông chủ tịch LFP còn chưa biết gì.

Thứ hai, Lopetegui vừa mới ký với đội tuyển cách đây không lâu nhưng Real nhảy vào cái là phủi luôn khác gì đặt Real lên trên đội tuyển, chả coi đội tuyển ra cái mẹ gì.

Chốt lại không thể đánh đồng trường hợp này với những trường hợp kiểu PEP đến MC khi vẫn còn đang dẫn dắt Bayern, thoạt nhìn có vẻ giống nhau nhưng thực ra là rất khác nhau về cách hành xử, một đằng là thông báo đàng hoàng thuận cả đôi bên còn một đằng là kiểu "đi đêm" + "đánh úp".

Vụ này về cơ bản lỗi của Lopetegui là lớn nhất, nghĩ rằng bưng bít được thông tin, sau giải nếu thất bại thì ra đi theo kiểu "nhận trách nhiệm" còn thắng thì ra đi theo kiểu "trên đỉnh vinh quang" chỉ có điều người tính không bằng trời tính :D.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nhìn mấy ông Ả Rập bộ tộc Saudi đá đến giữa sân rồi chuyền bóng cho đối phương đến nản. Sao đám này lại có thể thắng được Thái Lan nhỉ?

Sau khi xem xong trận đấu mới chợt nhận ra: niềm vui có bản quyền World Cup 2018 thật ngắn ngủi khi lại phải chịu tra tấn bởi thằng Tạ Biên Cương. Có ai thấy nỗi khổ khi VTV sở hữu bản quyền giống tôi không :sosad:
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Nhìn mấy ông Ả Rập bộ tộc Saudi đá đến giữa sân rồi chuyền bóng cho đối phương đến nản. Sao đám này lại có thể thắng được Thái Lan nhỉ?

Sau khi xem xong trận đấu mới chợt nhận ra: niềm vui có bản quyền World Cup 2018 thật ngắn ngủi khi lại phải chịu tra tấn bởi thằng Tạ Biên Cương. Có ai thấy nỗi khổ khi VTV sở hữu bản quyền giống tôi không :sosad:

tạ biên cương bình luận hay mà, có nhưng câu hắn nói tôi mới nhận ra là đúng thật. VD: khi xem messi và ronaldo chơi bóng, chúng ta mới thấy rằng họ là 2 người hoàn toàn khác nhau :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xem trận Ai Cập thấy đá tốt quá. Ông Su thỏ nhà mình thì vừa rơi xuống tầm trình độ trung bình khá của thế giới. Năm tới Messi lại gánh tấn chứ không phải tạ nữa. Trận Iran - Maroc thì hòa hay hơn. Nhưng khá cảm xúc vì ông thua chẳng khác gì thua chung kết khi đối thủ trước mắt là 2 thằng có đẳng cấp khác hẳn. Còn ông thắng thì mừng rơi nước mắt mà hôm nay chắc cả nước Iran chè chén kệ mie tháng Ramadan gì đó quá.

Trận Bò tót thì nhận ra Busi rất thích chuyền cho Costa ghi bàn. Bàn đầu của Costa thực sự quá đẳng cấp. Thằng tiều phu này đã trở lại và không còn ăn hại như thời đá ở Chè Xanh nữa. Nhìn Bò tót đá ghê thật. May cho World Cup khi nội bộ nó loạn và mất toi thằng thuyền trưởng chứ không thì cũng chóng mặt với đám này. Thảo nào Argentina thua vỡ mặt. Còn thằng Gay thì hôm nay hay quá. Lần đầu thấy nó không dám sút kiểu úp mu mà đá kĩ thuật vòng qua hàng rào khiến chị De Gea bị lừa.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
TBN hôm qua cho thấy mất HLV trưởng chả ảnh hưởng gì cả, lối chơi vẫn nuột lắm, Hierro sử dụng nhân sự cũng có vẻ ổn, hòa chỉ bởi CR7 quá xuất sắc cộng De Gea bị Karius nhập.

Với lối đá bài bản hơn hẳn thì chắc TBN vẫn nhất bảng thôi, nhiều khả năng sẽ gặp Ai Cập hoặc Nga ở vòng sau, tứ kết gặp nhất bảng D( Argentina or Croatia) còn bán kết sẽ là Đức.

Thằng Urugoay cũng nhiều tên tuổi nhưng mà đá chán thật, trục dọc khá ngon nhưng 2 cánh liệt từ trên xuống dưới, Suarez thì đúng là xuống nhanh kinh khủng, kiểu này Bồ có nhì bảng B gặp thằng này thì cơ hội vào tứ kết vẫn cao lắm.
 
Sửa lần cuối:

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Hai ông trung vệ hôm qua chơi không tốt tí nào, bàn thua thứ 2 xuất phát từ việc 2 ông bỏ rơi số 17 nhận bóng thoải mái từ đường chuyền tận giữa sân của Pepe. Bàn thứ 3 thì không hiểu Pi kều phạm lỗi làm gì khi Ri đỗ đang nhận bóng quay lưng lại khung thành, chỉ cần che chắn là đủ. Qua 2 trận của Uruguay và Bò tót thì thấy phát ớn Su thỏ và Pi kều ở chuyên môn và tinh thần thi đấu. Cứ thiếu đầu hở đuôi thế này thì làm sao ăn được C1 năm tới đây.
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Thật buồn nhưng có lẽ phải thừa nhận Messi không có sức mạnh tinh thần cho lắm. Ngoài quả Pen hỏng ăn ra còn rất nhiều biểu hiện cho thấy tâm lý của Messi không ổn chút nào. That thất vọng khi thấy cu cậu đá uể oải, chậm chạp, dật dờ,có cả tháng chuẩn bị cho WC vay ma Messi da làm những gì. Thực sự không hiểu chỉ có thể giải thích rằng tâm lí đè nặng khiến cho Messi lù đù như vậy.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
không nên xoắn quá, Rô 3 bàn có 1 điểm, Si 0 bàn cũng có một điểm. Quan trọng là biết yếu ở đâu để bù đắp vào, trận sau cất khẩn trương ông Mascherano, ông Di Maria cũng lù đà lù đù. Điều dở nữa là các pha phản công có vẻ không được thuần thục cho lắm.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chuyển sang thớt mới cho tiện theo dõi.
Sau khi xem xong trận đấu mới chợt nhận ra: niềm vui có bản quyền World Cup 2018 thật ngắn ngủi khi lại phải chịu tra tấn bởi thằng Tạ Biên Cương. Có ai thấy nỗi khổ khi VTV sở hữu bản quyền giống tôi không :sosad:
Nếu không muốn nghe đám BLV của VTV tấu hài thì có thể chuyển sang kênh HTV9/HTVC Thể Thao để xem. :big_smile:

Ác-hen-ti-na vấn đề về hàng tiền vệ đã có vấn đề từ hồi vòng loại rồi chứ đâu phải đến giờ mới xảy ra.
Mà đối đầu với hàng thủ cao to, khỏe như Ai-Xơ-Len thì nên trọng dụng ông Hê-Rô-In nhiều hơn chứ chỉ tung ra sân cuối trận là không hợp lý lắm.

Ông nhõi Pháp về lý thuyết thì lực lượng cực mạnh nhưng thực tế đá đấm thì chả ra sao cả. :rofl:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thật buồn nhưng có lẽ phải thừa nhận Messi không có sức mạnh tinh thần cho lắm. Ngoài quả Pen hỏng ăn ra còn rất nhiều biểu hiện cho thấy tâm lý của Messi không ổn chút nào. That thất vọng khi thấy cu cậu đá uể oải, chậm chạp, dật dờ,có cả tháng chuẩn bị cho WC vay ma Messi da làm những gì. Thực sự không hiểu chỉ có thể giải thích rằng tâm lí đè nặng khiến cho Messi lù đù như vậy.
Nói thế là bất công cho Messi rồi RED ơi.

Xem Bồ Đào Nha, Iceland và cả Đan Mạch nữa đều có chung một tư duy là cứ gặp đội mạnh hơn là thủ và thủ. Thế là có đất cho phản công và sự thật là họ phản công đều thành công. Trước mặt Gay chỉ là 1 đến 2 hậu vệ là cùng. Quanh đó là cả một không gian rộng để nó có thể chạy hàng chục m không có bóng chỉ là đường thẳng tắp để so tốc độ. Còn trước mặt các đội bóng tấn công ép sân người ta thì chỉ là rừng cầu thủ hậu vệ. Phải chạy chỗ, phải đảo cánh, phải chuyền bóng kéo đối phương chờ sơ hở..v...v... Messi đâu có chậm hay uể oải mà chính xác là hậu vệ áo trắng đá rất tốt. Thậm chí đường chuyền cho Messi cũng luôn có 2 người chặn để cắt. Các bài xuống sân biên ngang và trả ngược cho Messi đều có 2 anh áo trắng đứng chờ sẵn. Thậm chí Messi là người chuyên sút phạt đền sệt ở góc phải lúc tự tin hay cẩn thận đặt lòng sang trái lúc căng thẳng cũng bị nghiên cứu kỹ. Hãy dành tràng pháo tay cho Iceland thì đúng hơn. Họ đá tốt thật. Trận hòa này sẽ khiến đất nước họ 'quốc lễ' cả đêm mất. Với những nước nhỏ đó thực sự là kì tích. Nghĩ đến cảnh Việt Nam làm được điều đó thì chắc cảnh sát giao thông lột áo nhảy lên xe phóng còn điên hơn dân tổ.

Argentina có điểm là được. Có chút sai lầm khi để 2 ông tiền vệ phòng ngự thì tịt cả 2. Mãi mới thay một ông cầm nhịp vào sân. Trọng tài cũng lạ khi có đến 3 tình huống phạt đền rõ lại không thổi và cũng không thèm xem VAR. Trong khi anh đen bắt trận Peru - Đan Mạch rất bản lĩnh và phải xem VAR vì tình huống mất trụ của tiền đạo Peru khá khó thấy mà lại nhìn ra ở VAR thì bị thằng Quốc Khánh VTV nói là lười và thiếu quyết đoán nên sẽ cẩn thận éo thổi rồi ra xem VAR sau cho chắc. Nó không quan tâm trước khi có tình huống đó thì anh đen bắt rất chắc tay và chuẩn xác. Trận này tiếc cho Peru quá, Cũng trượt phạt đền như Argentina nhưng số cơ hội tạo ra nhiều hơn hẳn và có lối chơi rực lửa đáng xem. World Cup có mấy trận nhiều bàn xem sướng mắt. Chứ xem mấy ông chủ động phòng ngự đúng kiểu châu Âu thấy nhạt thếch. May thằng Italia ở nhà không chắc cứ gặp mấy ông châu Âu mà cửa dưới chắc đi xem JAV còn hứng hơn.
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Nói thế là bất công cho Messi rồi RED ơi.

Xem Bồ Đào Nha, Iceland và cả Đan Mạch nữa đều có chung một tư duy là cứ gặp đội mạnh hơn là thủ và thủ. Thế là có đất cho phản công và sự thật là họ phản công đều thành công. Trước mặt Gay chỉ là 1 đến 2 hậu vệ là cùng. Quanh đó là cả một không gian rộng để nó có thể chạy hàng chục m không có bóng chỉ là đường thẳng tắp để so tốc độ. Còn trước mặt các đội bóng tấn công ép sân người ta thì chỉ là rừng cầu thủ hậu vệ. Phải chạy chỗ, phải đảo cánh, phải chuyền bóng kéo đối phương chờ sơ hở..v...v... Messi đâu có chậm hay uể oải mà chính xác là hậu vệ áo trắng đá rất tốt. Thậm chí đường chuyền cho Messi cũng luôn có 2 người chặn để cắt. Các bài xuống sân biên ngang và trả ngược cho Messi đều có 2 anh áo trắng đứng chờ sẵn. Thậm chí Messi là người chuyên sút phạt đền sệt ở góc phải lúc tự tin hay cẩn thận đặt lòng sang trái lúc căng thẳng cũng bị nghiên cứu kỹ. Hãy dành tràng pháo tay cho Iceland thì đúng hơn. Họ đá tốt thật. Trận hòa này sẽ khiến đất nước họ 'quốc lễ' cả đêm mất. Với những nước nhỏ đó thực sự là kì tích. Nghĩ đến cảnh Việt Nam làm được điều đó thì chắc cảnh sát giao thông lột áo nhảy lên xe phóng còn điên hơn dân tổ.

Argentina có điểm là được. Có chút sai lầm khi để 2 ông tiền vệ phòng ngự thì tịt cả 2. Mãi mới thay một ông cầm nhịp vào sân. Trọng tài cũng lạ khi có đến 3 tình huống phạt đền rõ lại không thổi và cũng không thèm xem VAR. Trong khi anh đen bắt trận Peru - Đan Mạch rất bản lĩnh và phải xem VAR vì tình huống mất trụ của tiền đạo Peru khá khó thấy mà lại nhìn ra ở VAR thì bị thằng Quốc Khánh VTV nói là lười và thiếu quyết đoán nên sẽ cẩn thận éo thổi rồi ra xem VAR sau cho chắc. Nó không quan tâm trước khi có tình huống đó thì anh đen bắt rất chắc tay và chuẩn xác. Trận này tiếc cho Peru quá, Cũng trượt phạt đền như Argentina nhưng số cơ hội tạo ra nhiều hơn hẳn và có lối chơi rực lửa đáng xem. World Cup có mấy trận nhiều bàn xem sướng mắt. Chứ xem mấy ông chủ động phòng ngự đúng kiểu châu Âu thấy nhạt thếch. May thằng Italia ở nhà không chắc cứ gặp mấy ông châu Âu mà cửa dưới chắc đi xem JAV còn hứng hơn.

Tất nhiên tôi hiểu cái khó của đội đá tấn công chứ ông Đen. Nhưng qua rất nhiều trận đá với đội phòng thủ cứng tôi thấy cứ trận nào Messi cầm quả bóng dắt lững thững chờ đối thủ vào để qua người là y như rằng trận đó đá dở tệ. Trận hôm qua mấy lần cầm quả bóng lững thững kiểu đó còn bị cướp trong chân. Tôi thấy rõ ràng cách xử lý bóng của Messi đã chậm đi nhiều, ngay cả mấy pha có khoảng trống de tăng tốc đoạn ngắn vốn là điểm mạnh của Messi nay cũng kém đi nhiều.

Một điều nữa là cách đá phải xuất hiện ở nhiều nơi quá, lùi về tít tận sân nhà rồi lẽo đẽo đi lên thì bao giờ mới tiếp cận khung thành mà ghi bàn được, cái này do Argentina quá yếu tiền vệ thì đành chịu thôi. Nói chung lần này tôi nghĩ lết được qua vòng bảng là cố gắng lắm rồi, gặp Croatia sắp tới cũng khó mà thắng. Chỉ biết hy vọng là mình sai hic.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Croatia hàng tiền vệ cũng thọt tương tự Ác-hen thôi, kể cả Modric cũng có dấu hiệu quá tải, may được Perisic vẫn có sự lắt léo bên cánh.
Quan trọng là họ có cặp Kramaric - Mandzukic khả năng chạy chỗ, làm tường và không chiến rất tốt nên dễ tạo ra sự đột biến trong vòng cấm địa khi đối phương phòng thủ với số đông.

Còn về chiến thuật thì rõ ràng gặp Croatia thì Ác-hen sẽ dễ phát huy lối chơi hơn vì còn lại Nigeria đằng nào cũng vào trận với tư thế cửa dưới nên sẽ tập trung phòng ngự số đông là chính.

//Tối nay có trận Đức - Mê-xi-cô và Braxin - Thụy Sỹ rất đáng được chờ đợi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không hiểu sao thằng Biglia đá đấm chả ra gì mà rất hay được ưu ái đá chính từ CLB đến cấp độ tuyển, mình khá thích Milan nên ngứa mắt với thằng này từ ở cấp CLB rồi, không ngờ lên tuyển nó cũng được đá chính mặc dù Banega-Lo Celso đều hơn đứt nó, hòa trận đầu hoàn toàn không phải là thảm họa thậm chí cực kỳ có ích nếu Sampaoli rút ra được kinh nghiệm về nhân sự.

Arghentina vẫn nên đá 3-4-3 là chuẩn nhất, sử dụng bộ ba Otamendi-Mascherano-Fazio ở phía dưới, bộ đôi Banega-Lo Celso ở giữa sân, bộ ba Di Maria-Aguero-Messi ở phía trên.

Fazio năm vừa rồi đá hay thế ở Roma mà phải dự bị cho thằng ngáo Rojo cũng khó hiểu, Rojo đá khỏe chỉ nên cho đá cánh chứ trung vệ thì khả năng chọn vị trí hay đọc tình huống của nó rất tệ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top