Barça Hà Đông 1-1 FC Thắng Lợi: Thủy chiến

Barça Hà Đông
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đúng như thông báo với giới báo chí trên toàn thiên đình,cuối tuần vừa rồi, vào hồi 19h00 thứ 7 ngày 02 tháng 08 năm 2014 dương (ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch) trận đấu lượt về giữa hai đội FCB Hà Đông và FC Thắng Lợi đã diễn ra trên sân vận động Nguyễn Huệ. Trận đấu trước hết được tổ chức trước là để mừng ngày ngưu lang gặp chức nữ sau một năm trời xa cách, và sau là để mừng cho đội Thắng Lợi khai trương chiếc áo mới.

Chính bởi những lý do này nên thành phần khán giả của trận đấu cũng vô cùng đặc biêt. Đầu tiên phải kể đến là anh Mai-cồ Mây, anh là nhân vật nổi tiếng xuất hiện đầu tiên trên khán đài. Ngay khi cầu thủ đầu tiên của hai đội vừa đến sân thì đã thấy anh Mai-cồ Mây ùn ùn kéo tới. Hôm nay anh Mai-cồ Mây trong trạng phục quần đen, áo đen, da cũng đen - đây là bộ trang phục do chính tay anh Hoàng thiết kế cho anh Mây để đi dự những sự kiện có tính huỷ diệt. Sự xuất hiện của anh Mai-cồ Mây với bộ trang phục huỷ diệt này làm cho các cầu thủ đến sân có vẻ lo lắng cho điều kiện thời tiết của trận đấu. Lúc này trên sân đã có lác đác vài bóng cầu thủ của hai đội.

Vị khán giả nổi tiếng thứ hai đến sân là chị Victoria Gió. Không hiểu vì sao mọi khi anh Mây với chị Gió thường xuất hiện cùng nhau trong mọi í-vèn lớn nhỏ của thiên đình mà hôm nay hai anh chị lại kẻ trước người sau, mà dáng vẻ chị Gió hôm nay có vẻ cau có, cú giật đùng đùng liên tục. Sau khi phóng viên Lá Cải đến hỏi thăm thì mới hay mấy hôm nay giàn mướp nhà anh chị mới sập vì lý do cả tuần nay anh Mai-cồ Mây lén sang nhà chị Lê Thị Mưa ở xóm Hải ngủ nhờ mà không có báo cáo bằng văn bản chính thức cho chị Gió. Lúc này trên sân thành phần của hai đội bóng cũng đã khá đầy đủ, chỉ còn chờ giờ hoàng đạo là bóng bắt đầu lăn.

Thế nhưng tự dưng chị Lê Thị Mưa lù lù từ đâu xuất hiện. Không giống với dáng vẻ thướt tha mọi ngày, hôm nay chị Mưa vừa chạy đến sân vừa gào thét tùm lum làm cho anh em dưới sân đang khởi động trông thấy chị phải chạy vội vào trong khu bể bơi gần đó để lánh nạn. Phóng viên Lá Cải lại được trổ tài ngồi lê của mình. Khi chị Mưa vừa đến cửa sân anh đã lao ra liều mình để thu thập tin tức. Và kết quả là khi trở về với bộ dạng thoi thóp anh cho hay: "Tiên sư cái nhà lão Mây đường đường là mệnh quan triều đình đi abc...xyz lại quỵt tiền, làm anh em nay có nguy cơ mất trận bóng đỉnh cao. Thôi có khi anh em ta chuyển hướng về đấu bia hơi thịt chó ngay còn kịp, chứ đứng đợi mấy vị này cãi nhau thì đến bao giờ."

Tuy nhiên các cầu thủ hai đội vẫn kiên trì chờ đợi ba vị khán giả đặc biệt này này ổn định chỗ ngồi rồi mới có thể bắt đầu thi đấu. Phải mất 15 phút thì đại diện ban quản lý sân - anh Toni Tào mới tạm giải quyết được vụ lùm xùm của 3 vị khán giả. Đến lúc này các cầu thủ hai đội mới yên tâm ra sân thi đấu. Đội hình ra quân của cả hai đội vẫn là những con người quen thuộc. Cụ thể về phía đội FCB Hà Đông với sự góp mặt của thủ môn lovebaxa, trung vệ jaiwe, hai hậu vệ cánh haisuchao và Mr_Ziyo - mới trở lại sau thời gian dài vắng bóng, bộ đôi tiền vệ alone_huynh và gavrotte, và cuối cùng là siêu tiên đạo FCB-Designer.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài FIFA le_o, hai đội nhập cuộc vô cùng chủ động, không đội nào nhường đội nào. Mặt sân lúc này vẫn còn trũng nước do cuộc ẩu đả giữa chị Mưa và chị Gió, khiến cho cầu thủ hai đội không thể thể hiện được hết kỹ thuật của mình, và gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyền bóng. Tuy vậy FC Thắng Lợi với những cầu thủ trẻ khoẻ trên hàng tấn công đã liên tục khoét sâu vào hai cánh của FCB Hà Đông, đây là nơi yếu nhất của FCB Hà Đông khi hậu vệ trái haisuchao với kỹ thuật không tốt cộng với điều kiện trời mưa to, sân trũng nước, bóng trơn, đã không thể thực hiện được nhiệm vụ cản phá của đối phương. Bên cánh còn lại, hậu vệ Ziyo sau một thời gian dài không thi đấu cho FCB Hà Đông cũng mắc phải một số sai lầm.

Tuy vậy nhưng FCB Hà Đông vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu nhiệt tình của mình và không chịu lép vế trước FC Thắng Lợi. Điều này thể hiện ở việc, FCB HÀ Đông cũng có những đường phản công bất ngờ gây nguy hiểm tới khung thành của đội bạn. Và trong một đợt phản công như thế FCB Hà Đông đã có bàn thắng dẫn trước do công của alone_huynh từ một pha tạt bóng từ sát biên của hậu vệ Ziyo. Sau bàn thắng, hai đội tiếp tục thế trận giằng co. Cho đến phút thứ 20 của trận đấu, đội trưởng vanthanh có sự thay đổi người chiến thuật khi rút tiền vệ gavrotte ra khỏi sân sau khi anh không thể hiện được nhiều trong trận đấu. Người vào thay là tiền vệ fc_nằm_ăn, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của chính FC Thắng Lợi. Sau đó 5 phút, hậu vệ cánh trái haisuchao bị thay ra bởi màn trình diễn quá thất vọng của anh, thay thế anh là lão tướng balahadon, anh được hy vọng sẽ tăng thêm sức tấn công cho đội bóng. Với những sự thay đổi người này, đội trưởng vanthanh hy vọng FCB Hà Đông sẽ duy trì được cách biệt mong manh về mặt tỷ số của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau một pha đá phạt góc có phần lộn xộn FC Thắng Lợi đã có được bàn thắng san hòa tỷ số một cách rất bất ngờ, đây cũng là tình huống đáng xem cuối cùng của hiệp 1.

Sau giờ nghỉ giải lao, cả hai đội cũng có những sự thay đổi nhằm tìm kiếm một chiến thắng, về phía FCB Hà Đông đội trưởng vanthanh vào sân thay cho siêu tiền đạo FCB-Designer vì lý do thể lực không đảm bảo. Lúc này trên sân vẫn diễn ra hai cuộc chiến rất quyết liệt: một giữa FCB Hà Đông và FC Thắng Lợi và một giữa chị Gió và chị Mưa. Với trận đấu giữa FCB Hà Đông và FC Thắng Lợi thì thế trận vẫn tiếp tục giằng co, nhưng dường như việc phải thi đấu dưới trời mưa to đã khiến cho cầu thủ hai đội mất rất nhiều sức, làm giảm tốc độ cũng như khả năng di chuyển. Có thể nói đội hình của cả hai đội lúc này đều là 5 0 2 (5 tiền đạo – 1 hậu vệ + 1 thủ môn). Chính bởi đội hình như vậy nên liên tục có các tình huống mà một hậu vệ, một thủ môn đối mặt với 4 - 5 tiền đạo đối phương; với sự xuất sắc của mình, hai thủ môn đã không phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nào ở hiệp 2. Ở trận chiến giữa chị Gió và chị Mưa thì tình hình căng thẳng cũng chẳng kém, khi mà chị Mưa liên tục trút xuống mặt sân những hạt nước với cường độ dày và tốc độ cao làm rát mặt những cầu thủ trên sân. Chị Gió cũng chẳng kém cạnh khi liên tục gào thét liên hồi, và có những lúc khung thành bên phía Thắng Lợi đã bị đổ vì những đợt gió mạnh. Xen vào giữa cuộc chiến của hai chị là tiếng kêu ré lên vì đói sữa của thằng cu Thiên Lôi – con trai của anh Mai-cồ Mây và chị Lê Thị Mưa, khiến cho nhiều cổ động viên đang theo dõi trân đấu giật hết cả nảy.

Kết quả cuối cùng của trận đấu là 1–1, một tỷ số phản ánh đúng tình hình trên sân cũng như làm đẹp lòng toàn bộ mọi cầu thủ và ban lãnh đạo hai đội. Kết quả này cũng thực hiện đúng mục tiêu đề ra của một trận đấu giao hữu đậm tinh thần đoàn kết. Một hình ảnh đáng nhớ của trận đấu đó là: hình ảnh dàn cổ động viên của cả hai đội đã không kể đến thời tiết mưa to gió lớn đứng cạnh sân để cổ vũ cho hai đội. Đây là một tấm hình được chụp bởi một trong những cổ động viên nhiệt tình đó.

Tên ảnh: DSC_0560.jpg
Xem: 0
Dung lượng: 104.4 KB

haisuchao

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.