Vượt ải Trường An, Barça Hà Đông tiến vào bán kết

Barça Hà Đông
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça Hà Đông hiên ngang tiến vào bán kết giải bóng đá Nhạc Họa - Thanh Xuân 2014 sau chiến thắng sát nút trước ứng cử viên vô địch cũng là đội chủ sân Nhạc Họa - FC Trường An.

Nhìn vào phong độ và tương quan lực lượng của FC Trường An và Barça Hà Đông trước khi vòng tứ kết diễn ra, giới chuyên môn đều nhìn nhận FC Trường An ở thế cửa trên hoàn toàn so với Barça Hà Đông: Ghi tới 23 bàn sau 3 trận toàn thắng, đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến đồng thời sở hữu chân sút thượng hạng đã ghi tới 8 bàn sau 3 trận đấu. Trong khi đó, chấn thương cùng án kỷ luật nội bộ khiến cho Barça Hà Đông không thể đưa vào sân cầu thủ đa năng Hưng Quỳnh, hậu vệ Viết Trung và tiền vệ trụ Hồng Điệp.

Vì những lẽ đó, Ban huấn luyện đã phải tổ chức họp bất thường 24h trước khi bóng lăn để mổ xẻ toàn bộ băng ghi hình của FC Trường An để đưa ra phương án chiến thuật. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, cuộc họp kéo dài đến tận nửa đêm và kết thúc bằng bữa tiết canh vịt (chắc là giải đen trận thua Hawai Club). Dàn cổ động viên và Wags của đội cũng có những hành động ủng hộ đội rất đáng ghi nhận. Đáng kể nhất là Liệu phu nhân, một trong những nhà tài trợ chính của đội, với tuyên bố "sẵn sàng cởi đồ nếu đức lang quân Huynh cô đơn ghi bàn".

Sau đây là một số diễn biến chính của trận đấu:

Barça Hà Đông ra sân với đội hình không có nhiều xáo trộn về nhân sự nhưng cách bố trí đội hình lại gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ. Tiền đạo chủ lực Dũng 'le_o' được rút về đá hậu vệ cánh trái và tiền đạo Tuấn 'magic' được xếp đá lệch phải. Đây là cách bố trí đội hình để tận dụng tối đa những pha phản công chớp nhoáng bên cánh trái. Bóng sẽ được căng ngang sang phải để tận dụng sở trường đệm bóng vào lưới trống đầy ma thuật của Tuấn 'magic'.

Hai bên nhập cuộc với không ít sự tôn trọng dành cho đối thủ nên thế trận hiệp 1 diễn ra có phần tẻ nhạt và không có cơ hội đáng kể cho cả hai bên. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0–0 nhưng hai đội đều xoa tay hài lòng vì lượng chim rơi xuống sau những cú sút cũng đủ để bữa tiệc sau trận đấu thêm phần thịnh soạn.

Khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp chính là lúc HLV trưởng Hiển Trâu ghi dấu ấn. Nhận thấy đối thủ không quá mạnh như đánh giá trước trận, Hiển Trâu lập tức thay Huynh cô đơn vào sân thay cho Tuấn 'magic' (đã hết phép) và bố trí đá tự do. Đây cũng chính là vị trí ưa thích của Huynh cô đơn trong những trận giao hữu gần đây (cho dù toàn đội đều không thích điều này!). Cánh phải được gia cố bởi hòn đá tảng Văn Thành thay cho Hiển Trâu. Trong những trận đấu loại trực tiếp thế này, phong độ ghi bàn của Văn Thành (kém hơn rất nhiều so với Hiển Trâu) sẽ khiến cho thủ thành Ngọc Anh cảm thấy yên tâm hơn.

Phút thứ 51, nhận bóng từ gần giữa sân, Huynh cô đơn đi bóng qua hậu vệ cánh trái và tung cú sút mu lai má sở trường từ khoảng cách 20m. Bóng dội xà ngang bật xuống. Vào hay chưa? Mọi con mắt của các cầu thủ trên sân đều đổ dồn về phía trọng tài chính. Trong khi mọi con mắt của cổ động viên ngoài sân đổ dồn vào Liệu phu nhân...chờ đợi. Sau khi hội ý với trọng tài biên, trọng tài chính quyết định không công nhận bàn thắng. Hai đội nhanh chóng đưa bóng vào cuộc và cổ động viên ngoài sân lại tiếp tục thấp thỏm theo từng bước chạy của Rô béo Việt Nam – Huynh cô đơn.

Phút thứ 60, Dũng 'le_o' có pha dốc bóng sở trường từ biên trái, căng ngang chính xác vào cho Huynh cô đơn. Nhận thấy thủ môn đã băng ra, anh ngoặt bóng điệu nghệ loại bỏ thủ môn. Nhưng chưa thể dứt điểm ngay vì bóng đang bên kèo trái. Rất bình tĩnh, anh lắc bụng sang trái để chuyển trụ. Các cầu thủ Barça Hà Đông dừng cả lại để chuẩn bị ăn mừng bàn thắng. Cổ động viên ngoài sân mắt không rời bóng nhưng tay đều đưa vào túi quần rút...điện thoại ra để chuẩn bị ghi lại những khoảnh khắc nóng bỏng. Ban tổ chức sân lộ rõ vẻ âu lo vì họ biết rõ lực sút của Huynh cô đơn mạnh cỡ nào... Rầm!!! Bóng được phá rất mạnh ra ngoài biên sau đường chuyền như đặt của Huynh cô đơn cho hậu vệ đối phương đã kịp lùi về bọc lót.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 72, Hùng 'becks' nhận bóng ở vòng tròn giữa sân và vượt qua sự truy cản quyết liệt của đối phương. Một cú sút quyết đoán từ cự ly 25m ghim bóng thẳng vào góc chết cầu môn. 1–0 cho Barça Hà Đông!!!

20 phút cuối trận là khoảng thời gian đầy khó khăn của Barça Hà Đông khi FC Trường An dồn toàn lực lên tấn công. Liên tiếp có 2 sự thay đổi người bên phía Barça Hà Đông để gia cố hàng thủ: Long 'đì giai' vào thay Hùng 'becks' đã xuống sức, Hải 'suchao' vào sân để Dũng 'le_o' đá trung phong cắm. Những phút cuối trận, bóng liên tục được câu bổng vào vòng cấm địa nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc của Ngọc Anh và trung vệ Chiều 'giai quê', tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến cuối trận. Barça Hà Đông vào bán kết hoàn toàn xứng đáng.

Giới chuyên môn đều nhận định đây là trận đấu hay nhất của Barça Hà Đông từ đầu giải đến giờ: thi đấu kỷ luật, gắn kết, đấu pháp hợp lý, các cầu thủ luôn giữ được sự điềm tĩnh, tự tin. Điểm của goal.com cũng cho thấy điều đó khi gần như toàn đội đều được chấm khá cao: Hùng 'becks': 9; Ngọc Anh: 7.5; Chiều 'giai quê': 7.5; Hiển 'Trâu': 7; Cường 'gavrotte': 7; Tuấn 'magic': 6.5; Huynh 'cô đơn': 7; Long 'đì giai': 6.5; Dũng 'le_o': 7.5; Hải 'suchao': 7; Hoàng 'chichlada': không chấm điểm.

Phỏng vấn sau trận đấu, cầu thủ xuất sắc nhất Hùng 'becks' chia sẻ: "Thay mặt toàn đội xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả. Tôi dành tặng bàn thắng này cho đồng đội tôi – Huynh 'cô đơn', người đã nỗ lực hết mình trong trận đấu hôm nay nhưng thật tiếc cho anh (và đội cổ động viên) khi thần may mắn đã không mỉm cười".

Tin bài: Gavrotte

Ảnh: Hứa Cao Vân

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.