Miss FCBVN Dự đoán kết quả

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trăm năm trong cõi xã ta
Tú Tài hát giỏi khéo là nhất thôn
Trải qua vài cuộc thi xôm
Hóa ra có cả Nguyệt Hà, Hồ Dung.

Hà hát rất là mông lung
Chồng thì chửa có mà cũng 'học đòi'
Đòi làm ông bố dờ voi
Kể con nghe chuyện hiếm hoi trên đời

Dung càng sắc sảo, rạng ngời
So bề tài, sắc lại còn nổi hơn
Messi ơi hãy làm ơn
Đừng rơi nước mắt, tan mây u buồn
Bởi vì tiếng hát em tuôn
Lạ cho mặt sắt cũng buông thở dài.

Đầu lòng hai ả giả nai
Lê Linh là chị, em zai: Lê Vân
Hạng gì em ý cũng 'cân'
So về sức vóc đố gân với nàng.

Nhìn thế mà cũng dịu dàng
Chân đá cao vút cũng hàng ba lê
Mới đầu cũng có chút chê
Sau thì mê quá, họ Lê quá cừ.

______________________

Thơ thẩn thế cạn rồi, thân mời bà con cùng tham gia đường dây cá độ...nhầm, dự đoán kết quả Miss FCBVN 2016 :D.
Tỷ lệ: chưa có
Hình thức: e ve di oăn. Ai có gì dùng nấy. Không có gì thì dùng Saigon Special.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lão Đen xuất phím thành thơ đỉnh quá. Thêm em Hương và em Quý thì vừa đủ TOP 6, chắc bàn phím đang bị lỗi :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Không phải thế đâu lão. Tôi không ấn tượng 2 em gái đó nên không làm đấy.

Vòng 3 là Chất. Nếu dựa hoàn toàn vào bản thân và sự cảm nhận đơn thuần thì có thể đánh giá chủ quan các thí sinh năm nay như sau:

1. Hương:
Em từ nhỏ rất thích ăn vặt, thường xuyên uống Pepsi, ăn snack Poca. Em đã nhìn thấy Messi trong quảng cáo Pepsi trước đó khá lâu nhưng chưa thực sự để lại ấn tượng. Đến World Cup 2014 em mới được chứng kiến "toàn cảnh" Messi trong quảng cáo snack Poca và trong các trận đấu của Argentina.. Ôi dễ thương quá! Lúc đầu chỉ vì mê trai đẹp thôi nên em theo dõi gần hết các trận của Messi ở tuyển quốc gia, câu lạc bộ. Sau 3 tháng thức khuya xem bóng đá, em nhận thấy FC Barcelona chơi một cách gì đó rất thú vị và bản thân cuốn hút. Đến lúc ấy em mới quyết định lục tìm các tài liệu về luật bóng đá, về lịch sử CLB, về danh hiệu, cả về lối chơi hiện tại; đồng thời tiếp tục theo dõi các trận đấu của Barca. Thật tự hào khi em đã là một Culé 2 năm rồi!

16 tuổi. Khó có thể hy vọng em sẽ làm nên cổ tích ở vòng này.

2. Quý:
Thật khó khi phải đưa ra một lý do rằng tại sao bạn lại yêu thích một đội bóng...Và tôi cũng vậy, tôi tự nhận ra tình yêu lớn lao của mình dành cho đội bóng ấy sau một thời gian dài dõi theo từng trận đấu của họ; có nhiều niềm vui vỡ òa, cũng không ít những nỗi buồn xen lẫn cả sự thất vọng, và khi những giọt nước mắt rơi xuống cùng với một trái tim nặng trĩu khi thấy các anh gục ngã bất lực trên sân cỏ...- Chính là khi ấy, tôi nhận ra trái tim mình thực sự đã thuộc về họ mất rồi...

Cô gái này là dân nghệ sĩ. Năm ngoái là tài năng copy paste. Nếu không có gì thay da đổi thịt đáng kinh ngạc thì cũng khó lòng khiến khán giả tin vào sự vượt trội.

3. Tú Tài:
Bản thân là một người có cá tính khá mạnh, Thích nghe Rap và xem Bóng đá. Cơ duyên mình biết đến và yêu mến Barca cũng rất thú vị. Mình không phải là người thích Barcelona ngay lần đầu tiên xem họ thi đấu. Xuất phát điểm của mình hơi khác số đông Cules, mình không thích Barca từ đầu, nếu không phải nói là ghét. Nhưng cuộc đời đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được. Và mình xin kể câu chuyện của mình ở phần thi tiếp theo của Miss. Cảm ơn tất cả mọi người. Với Barca, chúng ta '' chỉ cần tin và yêu''

Một ẩn số.

4. Nguyệt Hà
Em là một Culé thuộc thế hệ cuối 9x, quê em ở Hải Phòng, hiện đang học lớp 12 và sinh sống tại thành phố mang tên Bác. Em có tình cảm với Barca cách đây không lâu, và Lionel Messi chính là người mang tình yêu đến với em, lí do là từ Worldcup 2014, sau khi xem đội tuyển Argentina đá và em thấy rất thích Messi, tìm hiểu kĩ hơn thì biết Messi đang là thành viên của Barcelona, kể từ đó xem và thích luôn cả team, khá là đơn giản ạ ^^

Giống cô bé Hương, Nguyệt Hà có thời gian tích lũy ít ỏi. Khả năng gây bất ngờ không cao.

5. Vân
“Không ngại thách thức mà chỉ sợ không biết làm mình trở nên khác biệt.”

“Lạ”, đó là tính từ chính xác nhất để diễn tả cá tính của tôi: thích võ thuật, yêu đá bóng nhưng lại theo đuổi múa từ nhỏ; hay bao bọc mình bằng hình ảnh mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng ẩn chứa bên trong lại là một trái tim nóng, một tâm hồn nồng nhiệt. Chọn cho bản thân lối sống tích cực, tôi luôn dành nhiều tâm huyết cho những điều mình yêu, nỗ lực hết khả năng với những gì mình lựa chọn - có lẽ vì thế mà tôi đã may mắn trở thành thủ khoa tốt nghiệp và thủ khoa khối D toàn quốc kì thi THPT quốc gia 2015, đồng thời cũng là thủ khoa của FC Barcelona Vietnam 2015.

Tình yêu Barca đối với tôi giống như mọi thứ tình cảm đẹp đẽ khác trên đời: tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình nghĩa bạn bè và đồng đội; nhưng hơn thế, đó là sự tổng hòa tuyệt vời của những thứ tình cảm trên. Vốn dĩ định nghĩa tình yêu là điều rất khó, nhưng biểu hiện của nó thì lại vô cùng dễ nhận ra. Tôi biết mình yêu Barca khi tròn mắt dõi theo những đường chuyền ảo diệu thời tiqui-taka, ngưỡng mộ lối chơi đồng đội đã thành bản chất của đội bóng. Tôi biết mình yêu Barca hơn khi không chỉ xem Barca, tôi còn không bỏ sót trận đấu nào của Copa America hay Europe, World Cup có sự góp mặt của các cầu thủ. Tôi biết mình yêu Barca nhất, khi tôi lâng lâng không ngủ được với những chiến thắng hoàn hảo và rơi nước mắt trước những giọt nước mắt chia li hay thất bại của các anh. Tôi biết mình yêu Barca, vì yêu là yêu thế thôi!

Ứng cử viên này thì quá nặng ký. Dân khối D lại thủ khoa. Lợi thế của Vân lại được theo dõi Barça từ khá lâu cùng cô chị. Có thời gian lặn lội diễn đàn, tham khảo nhiều bài viết cứng của xã nhà nên lợi thế ứng cử viên số 1 là đây. Chỉ có điều sức ép lên số 1 rất lớn. Nếu không vượt qua được cái lẩn quẩn thì khó tạo lên tiếng vang kiểu Diệp Vy, Hà Thương khi xưa.

6. Dung
Tôi là giáo viên tiểu học, đam mê lớn nhất của tôi là âm nhạc. Trước đây tôi không yêu thích thể thao càng không biết gì về bóng đá, Barcelona đối với tôi chỉ là một thành phố của Tây Ban Nha, Messi chỉ là cái tên tôi thường nghe bố và anh trai bàn tán.
Tôi thắc mắc tại sao bố và anh trai có thể thức trắng đêm chỉ để xem một trận bóng đá ? Rồi tôi coi thử để thõa mãn trí tò mò, ấn tượng đầu tiên là những pha chuyền bóng nhuần nhuyễn mà anh tôi gọi là “tiqui - taca”, tiếp đó là những bàn thắng “không thể tưởng”: Một cầu thủ nhỏ con đi qua 6,7 cầu thủ cao lớn để ghi bàn. Đó là lần đầu tiên tôi biết về Messi ngoài cái tên của anh.
Từ sự yêu thích, tôi chuyển sang đam mê. Háo hức chờ đợi mỗi khi Barca thi đấu và thích thú tân hưởng những pha bóng như xiếc của các cầu thủ barca. Rồi tôi hạnh phúc vỡ òa khi Barca vô địch và cũng nghẹn ngào đau đớn, thậm chí là rơi nước mắt khi đội bóng thất bại. Barca mang đến cho tôi nhiều cảm xúc mà tôi chưa bao giờ có, Barca đối với tôi còn hơn cả một câu lạc bộ bóng đá. Tôi là một cules !

Một ẩn số. Xét một cách trung dung nhất thì đến thời điểm hiện tại cô giáo của Đà Lạt là người xứng đáng nhất cho ngôi vị Miss FCBVN cả tài lẫn sắc. Một thánh nữ đích thực của FCBVN. Nhưng vòng 3 này có sự đánh giá riêng rẽ so với tổng 2 vòng trước nên vạch xuất phát của các thí sinh là như nhau. Con đường không thể có người hỗ trợ nên đích đến sừng sững là ngọn núi to đùng có thể trái sở trường. Khả năng Dung duy trì phong độ đến ngôi hậu thực sự gặp trở ngại.

6 thí sinh vào đến vòng này rất xứng đáng. Giờ chỉ có 1 người đạt đến đỉnh cao. Ta tạm lướt qua đội giám khảo chấm thi.

2 vị ở SHB thì không có gì để nói, loại. Thùy Mai - cựu Chủ tịch (giang hồ đồn vừa bị lật) tính tình cổ quái nhưng cứ gơn xinh là mê nhất nên nhiều khả năng chắc chắn kết em Dung. Hiền pig - Á khôi Miss 2015 tính tình không nổi bật. Chắc sẽ giữ vai trung dung khách quan và ưu ái đội trẻ. Dị nhất là tay Đạo. Tay này còn khoe có bộ đề đến mấy lão trùm đường dây chạy án cũng lè lưỡi thì chắc chắn sẽ nghĩ ra các chiêu khó cho thí sinh. Tay này cực đoan, mồm nói có mà bụng nói không rất đáng sợ. Vì sĩ diện nên chắc chắn tuyên bố không đặt cửa vào ai.

Tỷ lệ cá cược:

- Vân: 1/0,2
- Dung: 1/0.5
- Tài: 1/1
- Quý: 1/1
- Hà: 1/10
- Hương: 1/20

Sàn đặt: 1 chai Saigon Special
Trần đặt: 1 két.
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Đầu lòng hai ả giả nai
Lê Linh là chị, em zai: Lê Vân

Em chỉ là thành phần dự khán cổ vũ mà anh cũng đưa tên tuổi vào bài thế này có chút không liên quan anh ơi :nap: Đề nghị anh tập trung vào các diễn viên chính :go:

Tỉ lệ của em Hương ngon quá, mình có nên đặt cửa này không nhỉ :shame:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xin mời đặt. Mà không chơi quy bia ra mỹ phẩm đâu nhé :liec:
 

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
Không phải thế đâu lão. Tôi không ấn tượng 2 em gái đó nên không làm đấy.

Vòng 3 là Chất. Nếu dựa hoàn toàn vào bản thân và sự cảm nhận đơn thuần thì có thể đánh giá chủ quan các thí sinh năm nay như sau:

1. Hương:

16 tuổi. Khó có thể hy vọng em sẽ làm nên cổ tích ở vòng này.

2. Quý:

Cô gái này là dân nghệ sĩ. Năm ngoái là tài năng copy paste. Nếu không có gì thay da đổi thịt đáng kinh ngạc thì cũng khó lòng khiến khán giả tin vào sự vượt trội.

3. Tú Tài:

Một ẩn số.

4. Nguyệt Hà

Giống cô bé Hương, Nguyệt Hà có thời gian tích lũy ít ỏi. Khả năng gây bất ngờ không cao.

5. Vân

Ứng cử viên này thì quá nặng ký. Dân khối D lại thủ khoa. Lợi thế của Vân lại được theo dõi Barça từ khá lâu cùng cô chị. Có thời gian lặn lội diễn đàn, tham khảo nhiều bài viết cứng của xã nhà nên lợi thế ứng cử viên số 1 là đây. Chỉ có điều sức ép lên số 1 rất lớn. Nếu không vượt qua được cái lẩn quẩn thì khó tạo lên tiếng vang kiểu Diệp Vy, Hà Thương khi xưa.

6. Dung

Một ẩn số. Xét một cách trung dung nhất thì đến thời điểm hiện tại cô giáo của Đà Lạt là người xứng đáng nhất cho ngôi vị Miss FCBVN cả tài lẫn sắc. Một thánh nữ đích thực của FCBVN. Nhưng vòng 3 này có sự đánh giá riêng rẽ so với tổng 2 vòng trước nên vạch xuất phát của các thí sinh là như nhau. Con đường không thể có người hỗ trợ nên đích đến sừng sững là ngọn núi to đùng có thể trái sở trường. Khả năng Dung duy trì phong độ đến ngôi hậu thực sự gặp trở ngại.

6 thí sinh vào đến vòng này rất xứng đáng. Giờ chỉ có 1 người đạt đến đỉnh cao. Ta tạm lướt qua đội giám khảo chấm thi.

2 vị ở SHB thì không có gì để nói, loại. Thùy Mai - cựu Chủ tịch (giang hồ đồn vừa bị lật) tính tình cổ quái nhưng cứ gơn xinh là mê nhất nên nhiều khả năng chắc chắn kết em Dung. Hiền pig - Á khôi Miss 2015 tính tình không nổi bật. Chắc sẽ giữ vai trung dung khách quan và ưu ái đội trẻ. Dị nhất là tay Đạo. Tay này còn khoe có bộ đề đến mấy lão trùm đường dây chạy án cũng lè lưỡi thì chắc chắn sẽ nghĩ ra các chiêu khó cho thí sinh. Tay này cực đoan, mồm nói có mà bụng nói không rất đáng sợ. Vì sĩ diện nên chắc chắn tuyên bố không đặt cửa vào ai.

Tỷ lệ cá cược:

- Vân: 1/0,2
- Dung: 1/0.5
- Tài: 1/1
- Quý: 1/1
- Hà: 1/10
- Hương: 1/20

Sàn đặt: 1 chai Saigon Special
Trần đặt: 1 két.

Em để dành sau khi có kết quả chung cuộc mới bung lụa anh ạ, bây giờ mà bung thì khả năng lại bị điều tra đường dây chạy giải :)))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ngay từ khi tiết lộ danh tính 5 vị giám khảo em đã tính đến trường hợp anh Đạo sẽ ra đề vòng 3, và theo như thông tin từ quán trà đá của anh Đen thì điều đó đã thành sự thật :(( . Nghe câu chuyện trả lời đúng số trận Maradona chơi cho Barça của anh Đạo đủ để khiến các thí sinh và các ông bầu đứng sau phải rùng mình khiếp sợ. Thấy thời gian thi quá gấp rút, có lẽ điểm số sẽ không cao và do đó sự chênh lệch giữa các thí sinh sẽ không đáng kể, rất khó để đưa ra dự đoán cho ngôi vị Miss năm nay.

Hương, cô bé 16 tuổi có lẽ không có nhiều trải nghiệm bằng các đối thủ khác, nhưng việc xuất sắc vượt qua vòng 2 với điểm số bình chọn cao nhất dù phần thi không thực sự thuyết phục đủ để cho thấy ở cô bé này có điều gì đó chưa bộc lộ hết! Một số thông tin lá cải còn cho hay cô bé là dân chuyên Văn và cũng là đương kim Miss của một group về Barça rất lớn. Một bất ngờ là hoàn toàn có thể.

Nguyệt Hà thì đúng là ẩn số với một CĐV nhiệt thành của các cuộc thi Miss như mình. Một thí sinh âm thầm vượt qua vòng 1 và vòng 2 ngọt lịm nhưng đủ để không phải nhiều người chú ý đến hoàn toàn có thể ở bùng nổ ở vòng đấu cuối.

Tú Tài nghe đồn là gà tuyển, không ít thì nhiều cũng có một sự tự tin nhất định.

Hồ Dung là thí sinh sẽ lên ngôi năm nay nếu như cuộc thi chỉ dừng ở đây. Cô giáo người Đà Lạt đang là hiện tượng và bài hát Messi - Don't Cry đang gây tiếng vang rất lớn trong cộng đồng. Điểm số cao nhất từ BGK một phần nói lên điều đó. Và đây cũng là lợi thế vô cùng lớn cho vòng 3 khi mà thí sinh đã giành được tình cảm nhất định từ phía BGK.

Nguyễn Quý là thí sinh có nhiều kinh nghiệm nhất so với các bạn còn lại. Nhưng điều đó cũng khó san lấp được nhược điểm ở vòng này khi mà có vẻ như Quý đã bung hết thế mạnh của mình ở 2 vòng đấu đầu tiên. Thật khó để gây được bất ngờ nhưng chờ xem, đến Barça còn thua Alaves cơ mà :3 .

Cuối cùng là Lê Vân, không cần nói nhiều, chỉ cần vượt qua được sức ép từ sự kỳ vọng của mọi người, em sẽ là người thứ ba đăng quang danh hiệu Miss FCBVN.

Dự đoán: Vân - Dung - Quý
Đặt 5 chai vậy ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Dự đoán: Vân - Dung - Quý
Đặt 5 chai vậy ;))
Tức là chú đặt cửa em Vân đoạt Miss với 5 chai. Tính ra tầm 50 nghìn. Khi thắng chỉ được 1 chai. Sao keo thế :pudency:
Nghe chừng xã này đi kinh tế mới hết rồi. Được vài ba kèo thì không bõ công ngồi nhậu 1 bữa. Tôi mò ra facebook kiếm gà đây.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tức là chú đặt cửa em Vân đoạt Miss với 5 chai. Tính ra tầm 50 nghìn. Khi thắng chỉ được 1 chai. Sao keo thế :pudency:
Nghe chừng xã này đi kinh tế mới hết rồi. Được vài ba kèo thì không bõ công ngồi nhậu 1 bữa. Tôi mò ra facebook kiếm gà đây.

Em chưa biết kèo này tính như nào nên phải thận trọng ạ. Nhỡ bắt uống 5 chai thì em còn chịu được chứ ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chú đừng dại đặt kèo với lão. Sau 1 năm uống coca nên lão giờ hám bia lắm. Như này thì thắng hay thua gì lão đều được uống. Kèo chuẩn phải là chú thắng thì lão ngồi im rót bia, xem chú uống ấy ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Không cá thì mời đi chỗ khác chơi cho bà con làm ăn đê. Nó thắng thì được có mỗi chai bia thì nhằm nhò gì để gửi trả thưởng đây.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Không cá thì mời đi chỗ khác chơi cho bà con làm ăn đê. Nó thắng thì được có mỗi chai bia thì nhằm nhò gì để gửi trả thưởng đây.

Vậy hoá ra kèo này là như vậy ạ. Em cứ tưởng thua thì phải uống hết 5 chai =))
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Tôi đặt 10 chai cho em Quý, chơi theo thể thức như lão Lớp đưa, nhà cái có dám nhận kèo không?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thể thức như lão Lớp đưa thì ới lão làm nhà cái nhé.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Biết ngay là lão không dám nhận độ mà, thôi thì rút lại độ :shame: :shame:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tưởng sư phụ mày dư lào, thường thôi [MENTION=13183]Bún Mắm[/MENTION] ;)) Thằng đệ cá mà cũng không dám chơi =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bia thua 5 chai. Ghi sổ nợ đi nhé.

Cuộc thi đã kết thúc. Mình không biết nên chia sẻ ở đâu vì trên facebook quá lộn xộn và riêng tư. Nói nhỏ nhẹ thì sợ những người trong cuộc mất công nghe ngóng nên nói ở đây cho dễ :D.

Cuộc thi đã có kết quả tức là chưa kết thúc. Mọi việc sẽ về đích an toàn khi ta trao hết giải thưởng. Đó là điều rất hoan nghênh với Ban tổ chức. Các góp ý mình đọc từ đầu cuộc thi thì nhiều và dĩ nhiên không phải ai cũng biết cách góp ý và góp ý mang tính xây dựng.

Ở đây mình có một số chuyện như sau để chúng ta cùng rút kinh nghiệm.

- Miss lần đầu. Châu là chủ lực Đà Nẵng. Vy được cất nhắc ở tầm cao. Linh Sương mất tích.
- Miss lần hai. Thương là chủ lực Cần Thơ. Hiền tham gia nhiệt tình ở Hà Nội. Kim Loan mất tích.
- Miss lần này. Quý nói không 'thi lại' (thật ra có ai cho thi nữa đâu). Dung ở Đà Lạt rất khó để hoạt động. Lê Vân đang bị phân tâm. Gần như toàn bộ các thí sinh của Miss đều không có mặt trong diễn đàn.

Đây là một bước lùi theo quan điểm cá nhân mình nếu ta không thể lôi kéo được những người mang trên mình các danh hiệu của Cộng đồng phục vụ chính Cộng đồng.

Lần đầu thì là 2012, lần sau là 2015. Mới thi năm ngoái năm nay lại thi lại. Xét theo khía cạnh tự nhiên rằng ta mà có tiền thì tháng nào cũng tổ chức cho các chị em lấy giải là càng tốt cho họ. Do đó ta đã chiều nhà tài trợ khi tổ chức năm nay. Nhưng quả thực điều đó gây ra sự nhàm và ta không để ý rằng ta nên có khoảng thời gian dãn để tôn trọng người đứng đầu cuộc thi trước đó. Và quan trọng nhất là tuyệt đối không để nhà tài trợ can dự vào cái CHẤT của riêng ta, đó là làm giám khảo của cuộc thi. Các nhà tài trợ cũng nên xem xét điều này để cuộc thi thực sự có một bản sắc không bị hòa trộn với ở chỗ khác. Các bạn chỉ nên làm tốt việc tư vấn và FCBVN có trách nhiệm quảng bá các bạn.

Cá nhân tôi đang thấy FCBVN có xu hướng hình thành bè cánh. Cuộc thi này đã lấy đi của FCBVN nhiều thứ. Thật đau lòng khi phải nói ra, cuộc thi đã lấy đi sự đoàn kết nội bộ của FCBVN. Từ việc có nên tổ chức hay việc thành lập Ban tổ chức để quyết tâm thi đã không có được sự đồng lòng của mọi người. Nội bộ Ban lãnh đạo mâu thuẫn. Đến mức trên Ban lãnh đạo còn bầu bán lại mà không hề có một thông tin nào rò rỉ ra ngoài ngay trong lúc cuộc thi diễn ra. Chúng ta đã chia thành 3 phe: một phe làm việc theo ý mình, một phe chẳng bao giờ làm cái gì và một phe thì kiên quyết phản đối phe đang làm việc. Khi 2 phe mẫu thuẫn nhau thì tự khắc có xu hướng bão hòa: tốt nhất là không làm gì để đỡ lằng nhằng.

Chỉ riêng việc phát triển của FCBVN đạt đến mức đấy thôi cũng là bước lùi của chúng ta.

Các bạn thân mến,

Miss FCBVN chỉ là một sự kiện nhỏ trong tổng thể hoạt động Cộng đồng. Đừng mang quan điểm một việc để đánh giá toàn bộ hoạt động chung. Không làm gì thì chắc chắn không có sai sót. Đã làm sẽ phải có sai sót. Nếu cá nhân các bạn phát hiện ra sai sót đó thì nên góp ý tích cực mang tính xây dựng. Dè bỉu nhau và hạ thấp nhau - những Barçamania chính hiệu đang lăn lộn cống hiến thì thú thực rằng bản thân tôi có cảm giác như thế nào chắc các bạn đặt vào sẽ rõ ngay.

Để tháo gỡ và rút kinh nghiệm những điều trích dẫn ở trên, tôi xin đưa ra một số cách thức như sau:

1. Năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Mainoel, chúng ta đã bắt đầu bơi ra biển lớn. Sóng cả đang ập vào chúng ta. Nhưng sự thật rằng người hâm mộ Barça thì đông mà Barçamania được như anh trai của cô bé Quý có mấy người? Tôi không so sánh hay đánh giá nhưng ta phải thẳng thắn với nhau rằng ta sẽ không bao giờ làm vừa lòng toàn bộ cái gọi là fan Barça ở trên mạng ảo. Ta sẽ không tổ chức các sự kiện phục vụ họ mà tập trung vào những người thực sự sinh hoạt, cống hiến trong nội bộ chúng ta. Các cụ hay nói rằng 'Thóc đâu mà đãi gà rừng' là ở chỗ này. Do đó tôi đề nghị không riêng gì cuộc thi Miss. Ta sẽ phải đưa vào tầm kiểm duyệt tư cách người tham dự giống như các buổi off. Tuy hà khắc và cực đoan nhưng nó đảm bảo đầu ra sẽ ổn định và chất lượng.

2. Chúng ta đã bơi ra biển lớn. Những con cá lớn sẽ tự tìm đến thịt ta. Nếu ta không giữ được sự tự chủ, nhất quán trong quan điểm ngoại giao và bình đẳng trong hợp tác thì rất dễ bị những 'con cá' vờn. Tôi đề nghị chúng ta phải minh bạch các thỏa thuận hợp tác. Cái gì hợp lý không cần bàn cãi. Cái gì có khúc mắc thì cần làm rõ. Cái gì 'tạo điều kiện' trong trách nhiệm cá nhân thì dừng lại xem xét. Vì làm gì rồi chính Cộng đồng cũng nhìn vào và đánh giá của họ cũng chính là đánh giá cuối cùng. Quan điểm rõ ràng: Barçamania mới là trung tâm.

3. Chuyện bè cánh thì đâu đâu cũng có. Đến cái facebook người này thích cũng tạo dựng fanpage, group cho thỏa chí tang bồng. Vậy chúng ta sống, sinh hoạt ở FCBVN vì lẽ gì? Tôi nhắc lại câu nói: Cuộc sống khó khăn hơn chúng ta tưởng. Nhưng chủ yếu vẫn là niềm vui.

Vậy nếu các bạn không còn vui nữa thì xin mời dũng cảm cất bước ra đi. Khi đã ở lại thì những va chạm kia phải được coi là nhỏ nhặt và nằm trong triết lý: mâu thuẫn để phát triển.

Nếu cố tình đưa các mâu thuẫn thành đối kháng thì người bị thiệt hại lại chính là chúng tôi - những Barçamania. Chiếc đinh đã cắm vào rồi sẽ để lại sẹo trên thớ gỗ. Dù có xấu xí, không còn như xưa thì ta vẫn phải nhổ nó đi. Và quan trọng rằng trước sau gì chúng ta vẫn phải là các Barçamania của FCBVN.

Cách đây 1 năm. Tôi không bao giờ nói rằng tôi là Culé, Culer (không phải Cules, Culi nhé, các fan còn mơ hồ khái niệm lắm). Lúc đó tôi chỉ nói tôi là Barçamania. Giờ đây tôi công nhận ừ thì là mà tôi cũng có tý gọi là Culé rồi. Nhưng nó chỉ giây lát thôi. Và phí tiền nữa chứ. Nhưng Barçamania thì miễn phí cả đời :D.

Điều cuối cùng xin dành cho Ban tổ chức lời Cảm ơn. Cảm ơn các bạn trong gian khổ và bị bủa vây bởi tiếng người đời vẫn vững vàng bước tới. Đây sẽ là một trải nghiệm khó quên với các bạn và mong các bạn hoàn thiện hơn trong các cuộc thi tiếp theo.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
5 chai thì 5 chai ạ, có dịp ra Hà Nội thôi ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
5 chai là Bia uống 5 chai hay lão Trâu uống 5 chai ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Dĩ nhiên là nó ngồi mở 5 chai bia rồi ngồi nhìn tôi uống chứ gì nữa.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top