[El Clásico 245] F.C Barcelona 1-1 Real Madrid C.F

SnowDesert

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
Cứ bình tĩnh, đá đúng với khả năng của mình, tôi tin Barca sẽ không mấy khó khăn để hạ Real. Cố lên những người con xứ Catalunya
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Mình thấy Real sẽ trở nên khó lường hơn khi Kaka đảm nhiệm vị trí của Ozil. Mỗi lần Ozil ra sân trong trận El Clasico là mình lại mừng thầm vì ai cũng biết có Ozil trên sân Real "chấp" Barca hẳn 1 người :smile4: Kỹ thuật có đấy, những đường chuyền sắc bén như dao cạo cũng có đấy nhưng sao mỗi lần gặp các cầu thủ Tây Ban Nha đặc biệt là Barca thì chú ấy lại tàng hình nhỉ. Trước những trận cầu nhỏ thì chú ấy luôn làm mưa làm gió, nào là assist nào là đi bóng tinh tế nào là...Mỗi khi gặp đội bóng lớn...àh mà quên ngoại trừ Barca và Milan thì Real chả gặp đội nào mang cái mác đội bóng lớn cả. Tottenham ? cũng chỉ là một chú ngựa ô lọc xọc thôi. Thế mới biết Ozil cũng mang trên người cái mác cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn. Còn Kaka, tuy không ảo tung chảo như 3 năm trước nhưng ít ra chúng ta cũng cần phải dè chừng anh. Một cầu thủ đầy kỹ thuật và đầy sáng tạo. Nhớ mãi cái trận El Clasico 2 năm về trước, cái trận mà cả lò La Masia chống lại đội hình gần nửa tỷ của Real. Không phải Ronaldo, hay ai khác mà chính Kaka mới là mối hiểm họa mỗi khi có bóng. Đi bóng, chuyền bóng và cũng suýt assist cho pé Đô nếu như Valdes không xuất sắc cản phá. Vậy mới biết rằng cầu thủ lớn cho dù có rơi rớt phong độ cũng vẫn là cầu thủ lớn, chỉ cần một phút lóe sáng thì cục diện trận đấu sẽ thay đổi. Còn về đội hình dự kiến, theo mình thì Mourinho sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn chính là Ronaldo. So với tiền đạo cao to đen hôi Adog, hay Higuain thì Ronaldo có tốc độ, kỹ thuật và sắc sảo hơn cho nên việc Ronaldo đảm nhiệm vị trí tiền tạo cắm gần như là chắc chắn mặc dù Higuain cũng đang onform. Sơ đồ 4-2-3-1 cũng là sơ đồ ưa thích của Mourinho trước một series El Clasico, nhưng vì bị ăn cái :manita: trên sân Camp Nou nên Mourinho mới chuyển qua sơ đồ 4-3-2-1. Thắng trong trận chung kết Copa del Rey Mourinho cứ nghĩ rằng ông đã tìm ra được sơ đồ khóa lối đá 4-3-3 của Barca nhưng ông không biết rằng ông chỉ thắng trong một trận đánh và đã thua cả một cuộc chiến.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
El Clásico 245: ¿Bạn có biết?

2011-04-27_PARTIDO_46.JPG

- Real Madrid thất bại trong 3 trận đấu gần nhất làm khách tại Camp Nou, và thậm chí họ không ghi nổi 1 bàn thắng nào (2-0, 1-0 и 5-0);
- Victor Valdes và Carles Puyol chưa thua trong 7 trận El Clásico gần nhất mà họ góp mặt;
- Ngày này năm xưa: tròn đúng 2 năm về trước (3/5/2009), Real Madrid đã bị người khổng lồ xứ Catalan đánh bại với tỉ số 2-6 ngay tại sân nhà Bernabeu;
- Thêm 1 chiến thắng nữa tại Camp Nou sẽ giúp Barca thiết lập kỉ lục số trận thắng tại đấu trường Champions League (9 trận);
- Barca luôn là đội đi tiếp (6 lần) sau khi đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 lượt đi trong khuôn khổ các cúp châu Âu;
- Trận bán kết Champions League lượt đi tại Bernabeu tuần trước, các cầu thủ Barca đã thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối về thế trận khi có tới 794 đường chuyền thành công, trong khi của Madrid là 267;
- Với 2 bàn thắng tại Bernabeu, Messi gần như chắc chắn lần thứ 3 liên tiếp đạt danh hiệu vua phá lưới tại Champions League (hiện đã có 11 bàn), điều chưa từng ai trong lịch sử làm được. Nếu có thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa, Messi sẽ phá kỉ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Champions League của Van Nistelrooy (12 bàn);
- Trong số các đội vào tới bán kết, Barca đang là đội có số lần phạm lỗi ít nhất (127 lần); ngược lại, Real Madrid đang là đội bóng có lối chơi thiếu Fairplay nhất (dựa vào thống kê số thẻ đỏ và thẻ vàng);
- Trọng tài người Bỉ - Frank De Bleeckere - đã cầm còi 43 trận tại Champions League, trong đó có 4 trận đấu có Barca và 5 trận có sự góp mặt của Real Madrid.

Theo FCB.cat​
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
UEFA bác bỏ kiến nghị của Barcelona và Real Madrid.
t1larg.jpg
(CNN)--Tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu UEFA đã bác bỏ những phàn nàn từ Real Madrid và Barcelona sau trận bán kết lượt đi Champion League tại Bernabeu.
Real Madrid muốn xem xét về chiếc thẻ đỏ của Pepe và thái độ thi đấu phi thể thao của Barcelona, đội đã dành chiến thắng 2-0 tại Bernabeu thứ 4 tuần trước và nắm giữ lợi thế ở trận lượt về.
Barcelona cáo buộc về những phát biểu của huấn luyện viên Jose Mourinho cũng bị từ chối.
Mourinho bị cảnh cáo đuổi lên khán đài sau phản ứng thái quá của ông trước tình huống Pepe ăn thẻ và có những phát biểu ác ý với giới báo chí sau trận đấu là 1 khuynh hướng thông thường của nhiều huấn luyện viên.
Phát biểu về Real Madrid kiến nghị : " Không có bằng chứng vào về việc Barcelona xúi giục các cầu thủ. "
" Trong trường hợp của Pepe, quyết định của trọng tài được chấp thuận." ( theo website của UEFA)
Có nghĩa là Pepe và đồng đội của anh Sergio Ramos sẽ bị cấm trong trận lượt về ( Sergio Ramos lĩnh 1 thẻ vàng trong trận lượt đi).
Về việc bác bỏ kiến nghị của Barcelona trước những phát biểu thái quá sau trận đấu :
Mourinho sẽ phải ngồi nghe lại những luật lệ của UEFA vào thứ 6 này.
UEFA cũng sẽ ra những luật lệ về việc kiện tụng trước xô xát trong trận đấu, cả về vấn đề thẻ đỏ của thủ môn Pinto.
Tiền vệ Xavi của Barcelona phát biểu trước trận đấu :" Tôi không đánh giá về thái độ của huấn luyện viên Real, nhưng cuối cùng, chiến thắng dành cho người xứng đáng, người đã trình diễn những điều tuyệt vời hơn trong trận đấu."
" Những kiến nghị đều bị bác bỏ. Chúng tôi chỉ cố gắng bàn bạc về bóng đá chứ không phải là những tình huống không đáng có ."
Nhưng phụ tá huấn luyện viên của Real Aitor Karanka - người sẽ đại diện Mourinho phát biểu trước trận đấu lại nhìn nhận khác :
" Quyết định của UEFA khiến cho trận đấu chẳng còn ý nghĩa gì cả "
" Họ nói về sự công bằng nhưng ngày mai trận đấu sẽ lại có những tình huống thiếu đi điều đó và lại có những phát biểu tiêu cực"
" Cũng có nghĩa là chúng tôi thiếu Pepe và Ramos."
" Mọi người đều thấy những gì diễn ra ở Bernabeu và không có quyết định nào được đưa ra, có nghĩa là trận đấu đã trở nên vô ích."
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có lợi thế rất lơn từ trận lượt đi, nhưng các bạn Dê đã bị dồn vào bước đường cùng nên chúng ta không đc phép chủ quan. Thứ hai: chính vì có lợi thế rất lớn nên cơ hội vào CK của chúng ta cũng lớn. Vì vậy cần nghĩ về trận CK, đó chính là việc Alves và Masch không đc phép dính thẻ, vắng 2 cầu thủ này gặp MU cũng khó đá đấy :(
 

deathblow

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Nói như Autumn®uv về việc Abidal không thể ra sân theo tôi là chưa chính xác. Vì chẳng bao giờ có chuyện 1 cầu thủ mà ai cũng biết không thể ra sân lại được đăng ký thi đấu. Có lẽ Abidal sẽ vào sân từ hiệp 2 chứ khômg xuất phát từ đầu trận
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Càng gần giờ bóng lăn càng háo hức. Chìa khóa thành công sẽ nằm ở hàng tiền vệ của Barca mà trái tim là Xavi. Real phải chơi ở thế buộc phải tấn công, nhưng nếu Xavi, Iniesta, Busquest khống chế tốt tuyến giữa, giữ nhịp trận đấu để rồi từ đó có những đường chuyền sát thủ cho Messi, Villa kết liễu Real thì đảm bảo cái khí thế hừng hực của thầy trò Mourinho sẽ sớm xì hơi như bong bóng và khi đó thì nguy cơ vỡ trận rất cao.

Ozil chưa bao giờ là cầu thủ dành cho các trận El Clasico, lần nào cũng khớp trước bầu không khí nóng không dành cho những người yếu bóng vía. Nếu Ozil có tên trong đội hình xuất phát thay cho Kaka thì các cule có thể yên tâm phần nào, xem như Barca được chấp 1 người. Adebayor cũng tương tự.

Đêm nay các fan hãy xem Barca, mà linh hồn là Messi & Xavi, sẽ đá văng Real ra khỏi C1 đồng thời đá văng cả Mourinho cùng bộ sậu cầu thủ Bồ Đào Nha, mà đi đâu ông ta cũng mang theo như 1 cách để tăng thêm vây cánh của mình, khỏi Real như thế nào để trả lại cho người hâm mộ những trận El Clasico đúng nghĩa. Hãy đem Real đến đây! :wanted:
 

TheViola

Tiểu học xã
Đầu quân
30/11/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cơ hội lớn nhất trong đời để dập te tua chúng nó mà ko sợ bị trả đũa,vì các anh đồ tể đã ra đi rồi và mùa giải thì cũng sắp hết,ck C1 còn cả tháng nữa.Bởi thê ko hoàn thành tâm nguyện cho Ronaldo lúc này thì thật là uổng
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Tất cả những lời chỉ trích, châm chọc của rất nhiều những CĐV Real và những bàn luận về chiến thắng của Barca trước Real cách đây một tuần sẽ được giải đáp. Pep đã không nói gì khi mà tất cả thế giới đều tranh cãi về chiếc thẻ đỏ chính xác của Pepe hay pha ăn vạ của Alves, pha đánh nguội của Marcelo hay màn kịch công phu của Busquest. Pep là một HLV bóng đá, ông không phải là một luật sư, một thầy cãi giỏi như Mourinho. Vào đêm nay, bóng đá đẹp sẽ giúp Barca hóa giải tất cả. Tiqui-taca trên sân cỏ sẽ giải quyết và chấm dứt tất cả tranh cãi và đến lúc đó, những ai không phục Pep sẽ phải trầm trồ nhìn vào trận đấu đêm nay và chắc chắn rằng ông sẽ nói: "Chúng tôi chiến thắng hoàn toàn xứng đáng" bằng cách quyết tâm chiến thắng trên sân cỏ chứ không phải trên các tờ báo, cuộc họp báo... mà người đồng nghiệp Mourinho bên phía Real có thói quen tung đòn "nước bọt".

Mới đây thì GĐĐH của Real, Jorge Valdano đã học cách tung đòn ngoài sân cỏ của vị HLV người Bồ Đào Nha:

Jorge+Valdano+Real+Madrid.jpg

Người Madrid vẫn mơ về một cuộc lật đổ

“Real vẫn có cơ hội lớn ở Champions League và chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Barca đã đánh bại Real ở Bernabeu, điều đó có nghĩa chúng tôi cũng có thể vượt qua họ ở Nou Camp", tiền đạo Higuian.

“Vòng Bán kết vẫn chưa ngã ngũ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ đá trận lượt về với Barca bằng tinh thần cao nhất và nghĩ về trận Chung kết tại Wembley", thủ thành Casillas.

“Madrid luôn tin vào những cuộc lật đổ. Nếu có một đội bóng nào đó có thói quen làm được việc lớn, đó là Real Madrid. Không có gì có thể lấy đi của chúng tôi niềm hy vọng và sự hào hứng trong trận đấu ở Nou Camp”, GĐĐH của Real, Jorge Valdano

1303998863_Pepe%20Red%20Card.jpg

Real đang khủng hoảng

Nhưng với đội hình sứt mẻ ở hàng phòng ngự khi hành quân đến Nou Camp, Real sẽ phải quyết tâm như thế nào mới có thể chiến thắng được một gã khổng lồ đang mạnh hơn về đội hình thi đấu vào đêm nay. Dù không được sự chỉ đạo từ HLV Mourinho, nhưng 11 cầu thủ trong đội hình ra sân vào đêm nay của Real cũng đủ để biết mình đang có gì và phải làm gì. Vì vậy, Pep không nên chủ quan khi chỉ đạo các học trò. Với những Iniesta, Puyol đã bình phục chấn thương hoàn toàn, Barca vẫn luôn được đặt ở cửa trên trong khi Real vẫn đang què quặt vì thẻ phạt.

tumblr_lafpllu7zH1qca2i2o1_500.jpg

Các trụ cột của Barca đã trở lại

Dự đoán: 3-1
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Theo mình Real sẽ đá 4-2-3-1 với Benz đá cao nhất, khả năng Mou sẽ sử dụng Ozil ở hàng Tv thay vì Kaka vì trận gặp Zagarosa oZil đá dự bị, nếu vậy thì rất ổn vì Ozil gặp Barca thì tỏ ra vô hại, theo mình Kaka nguy hiểm hơn nhiều, Kherida chưa trở lại nên lass sẽ trám vào.
Trận này ta cần ưu tiên 1 thế trận an toàn, không nên tấn công phủ đầu, 2 HV cánh tập trung phòng ngự, 2 Tv phòng ngự án ngữ phía trên như vậy chúng ta sẽ bịt kín đường vào khung thành valdes, trận này khi Real lao lên tôi tin Villa sẽ ghi bàn, dự đoán 3-1 cho Barca
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Với lợi thế ở lượt đi của Barca thì trận đấu này chắc chắn Dê sẽ tấn công mạnh mẽ tuy nhiên với bản tính thận trọng và tính toán của tên Mou thì tấn công thế nào để đảm bảo sự cân bằng giữa công và thủ là 1 vấn đề hắn đã tính toán hết trong đầu chứ không phải lao lên tấn công bằng mọi giá. Theo mình nghĩ hắn sẽ tiếp tục sử dụng Ozil đá trung tâm hàng tiền vệ và sau 3 trận El Classico thì cánh của Alves là 1 điểm Real có thể khai thác để tận dụng những quả tạt vào cho Aldebayor và Gay đánh đầu. Sút sa cũng là 1 giải pháp, Mou sẽ sử dụng khả năng làm tường của Aldebayor và khả năng sút xa của Gay. Hy vọng là Pep sẽ có đấu pháp hợp lý và giữ nhịp trận đấu không để cuốn theo lối đá nhanh của Dê sẽ mang lại kết quả tốt cho chúng ta.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Niềm vui lớn trước giờ đại chiến

2011-05-02_ENTRENO_01.JPG

Xavi: Thịt dê ý à, ngon :sogood:

2011-05-02_ENTRENO_26.JPG


2011-05-02_ENTRENO_27.JPG

Thật vui khi chứng kiến sự trở lại của các anh

[an=Click để xem tiếp]
2011-05-02_ENTRENO_25.JPG


2011-05-02_ENTRENO_31.JPG


2011-05-02_ENTRENO_38.JPG


2011-05-02_ENTRENO_42.JPG


2011-05-02_ENTRENO_41.JPG

Treo giò Pinto ... và cả Valdés nữa? Chuyện nhỏ :))

2011-05-02_ENTRENO_29.JPG

Tương lai là đây

2011-05-02_ENTRENO_36.JPG


2011-05-02_ENTRENO_MADRID_01.JPG

Benzema: Chúng tôi sẽ chiến ... bại

2011-05-02_ENTRENO_57.JPG

Pep: Đẹp trai quá cũng khổ, bao nhiêu camera thế này biết nhìn cái nào

2011-05-02_ENTRENO_51.JPG

Pep: Các anh đang hỏi về Mr.Special? Tôi làm gì biết người đàn ông nào tên là Mourinho đâu?[/an]​
 

SnowDesert

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
Ronaldo mà đá cắm, hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều trong khi chưa chắc anh đã có bóng. Chàng mắt lồi Ozil mất hút trước Barca trong khi Kaka lại chưa có phong độ tốt khi gặp Barca. Về khả năng giữ bóng, Barca vẫn là số 1, và nếu Real nghĩ mình có thể tấn công ào ạt thì hàng thủ không Pepe và Ramos, Khedira hãy đợi đấy.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Danh sách đăng ký: Valdés, Oier, Abidal, Puyol, Alves, Piqué, Mascherano, Bartra, Fontàs, Busquets, Sergi Roberto, Thiago, Iniesta, Xavi, Keita, Pedro, Messi, Afellay, Villa và Jeffren. (trong đó có các cầu thủ triệu tập từ đội B là TM Oier, Bartra, Thiago và Sergi Roberto)

2 cầu thủ nào sẽ bị loại trước giờ bóng lăn trong số 20 tên này?

Về trọng tài của trận đấu: De Bleeckere sẽ về hưu trong năm nay khi vào tháng 7 tới, ông tròn 45 tuổi. Làm trọng tài trong trận đấu bán kết lượt về Barcelona-Real Madrid được coi như món quà "về hưu" mà UEFA dành cho ông.

Trung bình ông rút 3,5 thẻ trong 1 trận đấu. Trong khuôn khổ các trận đấu ở Champions League mà ông cầm còi, 47% (20 trận) các đội chủ nhà thắng, 32% (14 trận) hòa và 21% (9 trận) các đội khách thắng.

Bleeckere_saca_35_tarjetas_partido.jpg
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Camp Nou ngày ấy !


anhso-135951_culexm-messi.gif


[an=Click để xem tiếp]
anhso-133812_culexm-xavi.gif



anhso-134014_culexm-pedro.gif



anhso-133702_culexm-villa.gif



anhso-134953_culexm-villa2.gif



anhso-134850_culexm-jeffren.gif



anhso-141049_culexm-tikitaka.gif



anhso-141621_cilexm-real.gif

[/an]
 
Sửa lần cuối:

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Trailer Barca - Real:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=-Vd4prgFJH4"]http://www.youtube.com/watch?v=-Vd4prgFJH4[/ame]​
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Cầu cho trước và sau trận đấu này, các cules đừng mất bình tĩnh đập chết thằng Real nào kẻo Barca bị cấm đá chung kết :boss:
Có fan MU đã bảo nếu Mou muốn về MU năm sau thì phải thể hiện thiện ý bằng cách xử dùm bọn trụ cột của Barca trong trận này để MU nó dễ cõng cúp về cái ổ rùa của chúng. Biết đâu đấy, trong khi nhiều HLV đang chỉ trích Mou thì "rùa chúa" Alex vẫn tỏ ra chung thủy thông cảm với nó, có thể 2 thằng mọi này đã "hội đàm" trước trận này rồi :hump:. Đúng là Real-MU, Mou-Alex, 1 lũ khốn nạn như nhau, quả là những cặp đôi đê tiện nhất bóng đá thế giới :nb:
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Mình thấy Real sẽ trở nên khó lường hơn khi Kaka đảm nhiệm vị trí của Ozil. Mỗi lần Ozil ra sân trong trận El Clasico là mình lại mừng thầm vì ai cũng biết có Ozil trên sân Real "chấp" Barca hẳn 1 người :smile4: Kỹ thuật có đấy, những đường chuyền sắc bén như dao cạo cũng có đấy nhưng sao mỗi lần gặp các cầu thủ Tây Ban Nha đặc biệt là Barca thì chú ấy lại tàng hình nhỉ. Trước những trận cầu nhỏ thì chú ấy luôn làm mưa làm gió, nào là assist nào là đi bóng tinh tế nào là...Mỗi khi gặp đội bóng lớn...àh mà quên ngoại trừ Barca và Milan thì Real chả gặp đội nào mang cái mác đội bóng lớn cả. Tottenham ? cũng chỉ là một chú ngựa ô lọc xọc thôi. Thế mới biết Ozil cũng mang trên người cái mác cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn. Còn Kaka, tuy không ảo tung chảo như 3 năm trước nhưng ít ra chúng ta cũng cần phải dè chừng anh. Một cầu thủ đầy kỹ thuật và đầy sáng tạo. Nhớ mãi cái trận El Clasico 2 năm về trước, cái trận mà cả lò La Masia chống lại đội hình gần nửa tỷ của Real. Không phải Ronaldo, hay ai khác mà chính Kaka mới là mối hiểm họa mỗi khi có bóng. Đi bóng, chuyền bóng và cũng suýt assist cho pé Đô nếu như Valdes không xuất sắc cản phá. Vậy mới biết rằng cầu thủ lớn cho dù có rơi rớt phong độ cũng vẫn là cầu thủ lớn, chỉ cần một phút lóe sáng thì cục diện trận đấu sẽ thay đổi. Còn về đội hình dự kiến, theo mình thì Mourinho sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn chính là Ronaldo. So với tiền đạo cao to đen hôi Adog, hay Higuain thì Ronaldo có tốc độ, kỹ thuật và sắc sảo hơn cho nên việc Ronaldo đảm nhiệm vị trí tiền tạo cắm gần như là chắc chắn mặc dù Higuain cũng đang onform. Sơ đồ 4-2-3-1 cũng là sơ đồ ưa thích của Mourinho trước một series El Clasico, nhưng vì bị ăn cái :manita: trên sân Camp Nou nên Mourinho mới chuyển qua sơ đồ 4-3-2-1. Thắng trong trận chung kết Copa del Rey Mourinho cứ nghĩ rằng ông đã tìm ra được sơ đồ khóa lối đá 4-3-3 của Barca nhưng ông không biết rằng ông chỉ thắng trong một trận đánh và đã thua cả một cuộc chiến.

Đúng là nếu trận đó không có sự xuất sắc của Pique và đặc biệt là Puyol thì chúng ta đã bị ghi bàn ở hiêp 1, nhưng giờ chúng ta đang đá ở thế trên Real không có quyền lựa chọn lối chơi nào khác ngoài vùng lên tìm bàn thắng. Chỉ cẩn chúng ta tỉnh táo không chủ quan, cầm bóng thật nhiều thì Kaka cũng không có nhiều cơ hội, một điều cực quan trọng nữa là mất pepe thì messi sẽ có rất nhiều cơ hội để hành hạ Casillas :)). Dự đoán tối này Casillas sẽ phải 6 lần với lưới nhặt bóng =))
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tập cuối Siêu kinh điển số 245

Pep – Mou cuộc đối đầu giữa hai nhà truyền giáo

Nếu bóng đá là một tôn giáo thì Pep và Mou xứng đáng là hai nhà truyền giáo tiêu biểu cho hai trường phái đối lập. Mou là hiện thân của trường phái cực đoan, thứ tôn giáo mà Mou tôn thờ tuy xấu xí nhưng ông ta lại có trong tay rất nhiều những phần tử cực đoan sẵn sàng tử vì đạo. (Sneijder, Materazzi, Ibrahimovic, và mới đây là Ramos).

Còn nhà hiền triết G-O-Diola, ông ta luôn có thừa những bài học cho các học trò: trận thua Betis, trận thua Arsenal, và mới đây là trận thua Sociedad nhưng lại không biết cách truyền tải nó cho các học trò. Về khía cạnh này, sự có mặt của Puyol trên sân còn có ý nghĩa hơn nhiều những bài học đó.

Los-azulgrana-celebran-el-tant_54145142065_54115221155_600_244.jpg

Ném binh vào tử địa

Thua trắng 2-0 ở lượt đi ngay trên sân nhà, mất hai con bài quan trọng (Pepe và Ramos), báo chí chì trích, UEFA vào cuộc... trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho chưa bao giờ ông ta phải đối mặt với tình thế khó khăn đến như vậy.

Binh pháp có câu: Ném binh vào đất mất rồi mới còn, để binh bị vây hãm ở đất chết rồi mới sống. Real đang ở tình thế đúng y như vậy! Đội hình 500 triệu Euro có thể phải thực hiện một cuộc thay máu triệt để. Lass, Albiol, Garay, Granero, Kaka... có thể phải ra đi, và ngay cả Mourinho cũng có thể phải cuốn gói khỏi Bernabeu. Nếu như Mourinho có thể thổi bùng lên trong họ ý chí chiến đấu cho một lần chết bỏ rồi đem đội hình trên vứt vào tử địa Nou Camp, chắc chẳng ai lường trước được những cảm tử quân đó sẽ chiến đấu như thế nào.

10 phút đầu hiệp 2 và chiếc thẻ đỏ không có trong kịch bản

Đột nhiên người ta thấy từ phút thứ 50 đến 60 Real đã chấp nhận chơi mạo hiểm hơn: sẵn sàng dâng cao đội hình tranh cướp bóng quyết liệt với hàng ...phòng ngự của Barca. Và khi các cầu thủ Barca bắt đầu bộc lộ đôi chút lúng túng thì bất ngờ Pepe bị đuổi khỏi sân (trong khi Kaka vẫn đang khởi động ở ngoài sân).

Có thể thấy chiến lược của Mourinho ở trận 244 là sẽ chơi Pressing toàn sân trong hiệp 2 (vì họ không đủ sức chơi Pressing cả trận). Mọi kế hoạch, toan tính của Mourinho ở hiệp 2 bỗng chốc tan thành mây khói vì chiếc thẻ đỏ không có trong kịch bản của Pepe. Thật đúng là mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên.

Kịch bản nào cho Siêu kinh điển 245?

Với tình cảnh thua 2-0 ngay trên sân nhà, các cầu thủ Real sẽ không còn gì để e dè, không sợ thẻ phạt, chiến đấu vì danh dự khi toàn thế giới đang xúm vào chê bai thứ bóng đá tiêu cực của họ. Real sẽ đá một trận phá sức cả hai đội bằng lối đá pressing toàn sân. Trong một thế trận như thế, chỉ cần một sai lầm cá nhân cũng có thể thay đổi cục diện của trận đấu.

Barca có cần thay đổi nhịp độ Tiqui – Taka? Thực tế qua 3 tập Siêu kinh điển trước đó đã chỉ ra Tiqui – Taka V3.0 đã có thể khắc chế tất cả các chiến thuật phòng ngự của Mourinho. Nhưng ở trận đấu tới, trước một đối thủ sử dụng tốc độ và sức càn lướt trên toàn mặt sân, liệu chiếc đồng hồ Tik – Tak có lỗi nhịp?

Cơ hội cho Real là bao nhiêu?

Với một núi những khó khăn là như thế: thiên không thời (đang bị dẫn 2-0), địa không lợi (đá tại Nou Camp), nhân không hòa (thiếu vắng trụ cột, thiếu cả HLV) thì khả năng Real lật ngược thế trận là rất nhỏ nhoi. Bên cạnh đó, việc buộc phải dâng cao lên tìm kiếm bàn thắng sẽ khiến Real rơi vào thế trận đôi công với Barca. Nếu như Real thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng, 30 phút cuối trận 245 sẽ lại là 30 phút đáng quên nhất trong sự nghiệp của Casilas.

1. Ngạn ngữ có câu: “Nếu người ta tát anh một cái vào má, thì anh hãy chìa nốt má còn lại ra”. Liệu Mou và các học trò có “can đảm” chìa má ra cho các cầu thủ Barca hay không?

2. Ngày 29/04 vừa qua, tổng thống Obama đã tuyên bố chính thức tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden, kẻ đã kêu gọi các phần tử cực đoan sẵn sàng tử vì đạo tham gia cuộc thánh chiến nhằm vào các nước phương Tây. Ngày 03/05 tới đây, Pep và các học trò có thể tiêu diệt trùm khủng bố Mourinho và các phần tử cực đoan của ông ta hay không?

3. Dính hai nhát kiếm chí mạng, con bò tót hung hăng đã gục ngã. Chàng hiệp sỹ tra kiếm vào bao rồi quay đi. Không cam chịu thất bại, con bò tót gắng chút tàn lực cuối cùng vùng lên định tấn công chàng hiệp sỹ từ phía sau. Ở ngoài xa, Shakira đang hét đến khản cổ để cảnh báo hiệp sỹ về sự nguy hiểm...Liệu chàng hiệp sỹ có kịp thời kết liễu số phận bò tót hay không?

Câu trả lời sẽ đến sau 90 phút tập cuối bộ phim Siêu kinh điển số 245 tường thuật trực tiếp từ sân vận động Nou Camp vào hồi 1h45 ngày 04/05 – Giờ Việt Nam. Mời các bạn đón xem!!!<):D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Alonso mà đá 1 mình ở giữa thì 1 rổ banh mang về ! :boss:
Không phải anh dở , đơn giản 1 mình anh là không đủ , và Xavi , Ini đã quá hiểu cách chơi của Alonso !
Mợ Mou sẽ cho thêm con voi Lass vào sân ( nực cười cái khoản chú này mang áo số 10 :dreaming: )
Không biết Mợ tính cho ai thay Ramos nhỉ , chắc Abiol quá , còn Carvalho đá trung vệ chung với anh " tiểu nhân mặt dày " Arbeloa !
Kaka đẳng cấp cao hơn hẳn Ozil , C1 năm 2007 là minh chứng rõ ràng , tuy nhiên đang bị chấn thương -->> kết tủa rồi :holiday:
Ozil thì trận nào gặp Barca cũng buồn ngủ =)) !
Mạnh dạn dự đoán 0 - 1 cho bầy Dê :couple: =))

---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:15 ----------

Pep – Mou cuộc đối đầu giữa hai nhà truyền giáo

Nếu bóng đá là một tôn giáo thì Pep và Mou xứng đáng là hai nhà truyền giáo tiêu biểu cho hai trường phái đối lập. Mou là hiện thân của trường phái cực đoan, thứ tôn giáo mà Mou tôn thờ tuy xấu xí nhưng ông ta lại có trong tay rất nhiều những phần tử cực đoan sẵn sàng tử vì đạo. (Schneider, Materazzi, Ibrahimovic, và mới đây là Ramos).

Còn nhà hiền triết G-O-Diola, ông ta luôn có thừa những bài học cho các học trò: trận thua Betis, trận thua Arsenal, và mới đây là trận thua Sociedad nhưng lại không biết cách truyền tải nó cho các học trò. Về khía cạnh này, sự có mặt của Puyol trên sân còn có ý nghĩa hơn nhiều những bài học đó.

Los-azulgrana-celebran-el-tant_54145142065_54115221155_600_244.jpg

Ném binh vào tử địa

Thua trắng 2-0 ở lượt đi ngay trên sân nhà, mất hai con bài quan trọng (Pepe và Ramos), báo chí chì trích, UEFA vào cuộc... trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho chưa bao giờ ông ta phải đối mặt với tình thế khó khăn đến như vậy.

Binh pháp có câu: Ném binh vào đất mất rồi mới còn, để binh bị vây hãm ở đất chết rồi mới sống. Real đang ở tình thế đúng y như vậy! Đội hình 500 triệu Euro có thể phải thực hiện một cuộc thay máu triệt để. Lass, Albiol, Garay, Granero, Kaka... có thể phải ra đi, và ngay cả Mourinho cũng có thể phải cuốn gói khỏi Bernabeu. Nếu như Mourinho có thể thổi bùng lên trong họ ý chí chiến đấu cho một lần chết bỏ rồi đem đội hình trên vứt vào tử địa Nou Camp, chắc chẳng ai lường trước được những cảm tử quân đó sẽ chiến đấu như thế nào.

10 phút đầu hiệp 2 và chiếc thẻ đỏ không có trong kịch bản

Đột nhiên người ta thấy từ phút thứ 50 đến 60 Real đã chấp nhận chơi mạo hiểm hơn: sẵn sàng dâng cao đội hình tranh cướp bóng quyết liệt với hàng ...phòng ngự của Barca. Và khi các cầu thủ Barca bắt đầu bộc lộ đôi chút lúng túng thì bất ngờ Pepe bị đuổi khỏi sân (trong khi Kaka vẫn đang khởi động ở ngoài sân).

Có thể thấy chiến lược của Mourinho ở trận 244 là sẽ chơi Pressing toàn sân trong hiệp 2 (vì họ không đủ sức chơi Pressing cả trận). Mọi kế hoạch, toan tính của Mourinho ở hiệp 2 bỗng chốc tan thành mây khói vì chiếc thẻ đỏ không có trong kịch bản của Pepe. Thật đúng là mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên.

Kịch bản nào cho Siêu kinh điển 245?

Với tình cảnh thua 2-0 ngay trên sân nhà, các cầu thủ Real sẽ không còn gì để e dè, không sợ thẻ phạt, chiến đấu vì danh dự khi toàn thế giới đang xúm vào chê bai thứ bóng đá tiêu cực của họ. Real sẽ đá một trận phá sức cả hai đội bằng lối đá pressing toàn sân. Trong một thế trận như thế, chỉ cần một sai lầm cá nhân cũng có thể thay đổi cục diện của trận đấu.

Barca có cần thay đổi nhịp độ Tiqui – Taka? Thực tế qua 3 tập Siêu kinh điển trước đó đã chỉ ra Tiqui – Taka V3.0 đã có thể khắc chế tất cả các chiến thuật phòng ngự của Mourinho. Nhưng ở trận đấu tới, trước một đối thủ sử dụng tốc độ và sức càn lướt trên toàn mặt sân, liệu chiếc đồng hồ Tik – Tak có lỗi nhịp?

Cơ hội cho Real là bao nhiêu?

Với một núi những khó khăn là như thế: thiên không thời (đang bị dẫn 2-0), địa không lợi (đá tại Nou Camp), nhân không hòa (thiếu vắng trụ cột, thiếu cả HLV) thì khả năng Real lật ngược thế trận là rất nhỏ nhoi. Bên cạnh đó, việc buộc phải dâng cao lên tìm kiếm bàn thắng sẽ khiến Real rơi vào thế trận đôi công với Barca. Nếu như Real thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng, 30 phút cuối trận 245 sẽ lại là 30 phút đáng quên nhất trong sự nghiệp của Casilas.

1. Ngạn ngữ có câu: “Nếu người ta tát anh một cái vào má, thì anh hãy chìa nốt má còn lại ra”. Liệu Mou và các học trò có “can đảm” chìa má ra cho các cầu thủ Barca hay không?

2. Ngày 29/04 vừa qua, tổng thống Obama đã tuyên bố chính thức tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden, kẻ đã kêu gọi các phần tử cực đoan sẵn sàng tử vì đạo tham gia cuộc thánh chiến nhằm vào các nước phương Tây. Ngày 03/05 tới đây, Pep và các học trò có thể tiêu diệt trùm khủng bố Mourinho và các phần tử cực đoan của ông ta hay không?

3. Dính hai nhát kiếm chí mạng, con bò tót hung hăng đã gục ngã. Chàng hiệp sỹ tra kiếm vào bao rồi quay đi. Không cam chịu thất bại, con bò tót gắng chút tàn lực cuối cùng vùng lên định tấn công chàng hiệp sỹ từ phía sau. Ở ngoài xa, Shakira đang hét đến khản cổ để cảnh báo hiệp sỹ về sự nguy hiểm...Liệu chàng hiệp sỹ có kịp thời kết liễu số phận bò tót hay không?

Câu trả lời sẽ đến sau 90 phút tập cuối bộ phim Siêu kinh điển số 245 tường thuật trực tiếp từ sân vận động Nou Camp vào hồi 1h45 ngày 04/05 – Giờ Việt Nam. Mời các bạn đón xem!!!<):D


Sneijder chứ Schneider kia của Đức và giải nghệ lâu rồi bạn !

Còn vụ sẵn sàng chết vì Mou nghe kêu và chối lắm , Bin La Den chết rồi kìa =)) =)) =))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top