Vườn cải của chúng ta

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Báo thể thao đã xuất hiện từ khá lâu. Khái niệm Lá cải cũng ra đời chẳng biết từ khi nào dành tặng những bài viết thiếu chất xám và nặng về hình thức moi móc đời tư hoặc giật gân câu khách. Báo lá cải là gì? Thật khó định nghĩa cho đúng.

Có lẽ người ta được biết báo chí nước Anh thuộc dạng Lá cải nhất thế giới trong cuộc sống thể thao. Đó cũng là một nét văn hoá độc đáo vì những bài báo có thể mang tính lừa người đọc ngày Cá tháng tư hay tạo những tin vịt đem lại sự vui vẻ cho mọi người. Trong vài năm trở lại đây, hình thức báo mạng phát triển mạnh và Việt Nam chúng ta không nằm ngoài vòng xoáy thương mại. Câu Viu, câu truy cập, câu com-men...là những khái niệm được gắn cho các tờ báo điện tử.

Ở những tờ báo này, bài viết hay cũng có, bài viết dở cũng có, bài viết thâm thuý có, tình cảm có, lý trí có và cả thô bỉ cũng có. Tất cả đều được quy là: tự do ngôn luận thiếu kiểm soát vì chung quy bóng đá cũng chỉ là một trò giải trí.

Giờ ta sẽ liệt ra trong vườn cải của chúng ta gồm những giống cải nào và trông chờ những thứ lá cải nhất với con mắt thật hóm của FCBVN. Bài càng lá cải các bác đừng bực nhé mà hãy cười. Họ mua vui cũng rất mất công.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Do topic mất các bài đã viết trước đây nên đành phải trồng lại sự nghiệp cải cúc từ bây giờ.

Sau trận thua Chelsea rạng sáng nay. Ngồi lướt các anh TTVH mới nhìn ra 1 list các tiêu đề sau:

Tiếng nói CĐV: Cạm bẫy Kinh điển
Tiếng nói Barcelona: Cú ngã “tuyệt vời”
Tiếng nói Barca: Đường xa ướt mưa!
Barca bại trận trước Chelsea: Xin đừng là giọt nước mắt tiễn đưa!

Công nhận các tiêu đề rất văn thơ, nhạc trữ tình. Trực nghĩ lại không biết mình có bao giờ được cái "vinh dự" là tiếng nói gì đó không nhỉ. Kiểu...

Tiếng nói Barça: mả cha thằng Tào Tháo
[an]Xã viên tưởng là:
taothao3(1).jpg


Đám lá cải nghĩ rằng:
2.jpg


Thực ra là:
0+sandro+rosell+barcelona.jpg
[/an]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
bongda.png

Hay cho đồng chí nhà báo lê la qua xã nhà và chôm ngay về báo bóng đá. Đến khi bị hớ thì đã gỡ xuống =)).
Bác [MENTION=7890]gavrotte[/MENTION] vừa trồng thêm 1 mầm cải bắp cho cộng đồng mạng :baifu_leuleu2:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Oạch. Còn có vụ này nữa à =)) . Đúng là botay.com với mấy bố lá cải.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hôm nay báo bóng đá lại đăng lại bài hịch. Chả hiểu lý do vì sao. Tuy nhiên sang diễn đàn Realmadridvn.com thì các fan bên đó lại hùa vào nói rằng bài hịch này là hàng nhái lại của hịch Mourinho đăng lên trang chủ của họ. Điều này thật nực cười vì vốn dĩ cả hai bản thân cũng đã là hàng nhái, đạo văn ngay từ đầu. Chẳng có gì đáng tự hào cả. Có một điều còn nực cười hơn đó là tác giả Turi RMA bên đó cũng nhảy vào nói đây là bài đạo lại ý tưởng của ...hắn. (Mặc dù có chút khâm phục Turi RMA ở khả năng lồng tới 2 áng thiên cổ hùng văn cộng với một bài thơ của Nguyễn Công Trứ vào làm 1 (Hịch tướng sỹ, Đại Cáo Bình Ngô (mượn cấu trúc đối ngẫu), Đi thi tự vịnh (Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông)). Tuy nhiên, nếu có fan Real nào vào ngó qua diễn đàn này thì tớ cũng tiện thể nói luôn. Năm 2006 tớ cũng đạo một bài hịch nhân dịp Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup năm đó và đăng trên blog yahoo360 của tớ. Và xin thưa luôn với các bạn rằng tớ dùng lại đến 80% ý tứ đã viết ở đó và rằng đã mang tiếng là đạo văn rồi thì đừng có vỗ ngực mà tự hào như thế!

Dưới đây trích đoạn:

"Ta thường nghe Pelê chịu bao cú chặt chém ko thương tiếc trong world cup 1970 nhưng vẫn đưa đội tuyển Braxin đến chức vô địch. Maradona với bàn tay của chúa ra đem về thắng lợi 2-1 cho Achentina trước Sư tử Anh trong trận bán kết world cup 1986. Từ xa xưa, các danh thủ lớn hy sinh thân mình vì đội tuyển quốc gia world cup nào cũng có. Giả sử những danh thủ đó cứ khư khư giữ chân để đá cho câu lạc bộ thì cũng chết già xó cửa, sao cho lưu danh cùng lịch sử bóng đá được. Các ngươi là cầu thủ, ít học hành nên ít vốn liếng văn hoá, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi, những chuyện xa ta ko nói đến nữa, nay ta chỉ kể chuyện Đan Mạch, Hy Lạp mới đây.

HLV Morten Olsen là người thế nào? Học trò của y là anh em nhà Laudrup, là Hendric Larson… là người thế nào mà đưa đất nước Đan Mạch vốn chỉ được biết tới qua những câu chuyện cổ Andecxen, đường đường đánh bại Hà Lan với những Gulit, Van Basten, Ricard …đều đang ở đỉnh cao phong độ, rồi đoạt chức vô địch Euro1992 . Khiến cho con cháu những chú lính chì đến nay vẫn đội ơn sâu?

HLV Otto Rehhagen là người thế nào? Giannan Pocolos, Zagorakis cũng chẳng phải là những nhân vật anh hùng trong thần thoại như Odissey, như Aschile.. mà đưa đội bóng Hy Lạp đăng quang giải đấu Euro 2004.

Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời buổi đất nước mới thoát khỏi chế độ bao cấp, lớn lên thì vừa chân ướt chân giáo gia nhập WTO. Ngó thấy Kiatisuk, Thông Lao của Thái Lan làm mưa làm gió trên sân cỏ nội. Tốn bao tiền lương cho những chân sút ngoại đến mà ko nâng được tầm đội bóng nước nhà lên một bậc. Há chẳng xấu hổ lắm sao?

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa một lần nhìn thấy đội tuyển Việt Nam đăng quang ở đấu trường nội địa, chưa một lần được tham dự World Cup. Dẫu cho tốn bao nhiêu tiền mua vé cổ vũ, mua Tivi màn hình phẳng để xem ta cũng vui lòng. Các ngươi tập tành đi lên chuyên nghiệp đã lâu, áo số toàn mặc hàng hiệu Adidas, Nike; cơm 10 USD một bữa. Đá hay mà lương thấp thì ta cấp bổng lộc, đi thi đấu xa thì đã có boeing, gần thì có xe đưa đón. Lúc trận mạc ngươi đá thì ta cổ vũ. Cách đối đãi khác gì đất nước Achentina cưng đứa con Maradona thuở trước.

Nay các ngươi nhìn đất nước chưa một lần dự World Cup mà ko biết lo, chưa một lần đăng quang ở đấu trường châu lục mà không biết thẹn; Cũng có đội tuyển quốc gia mà world cup cứ phải cổ vũ cho Pháp, cho Braxin…mà không biết tức. Hoặc lấy việc chơi Playstaytion làm vui đùa, lấy cá độ làm tiêu khiển. Hoặc lấy việc thắng Lào, Campuchia… ra mà tự cao tự đại. Nếu phải thi đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc thì chiến thuật trong Playstaytion làm sao thắng được những đội bóng có chiến thuật biến hoá, đa dạng. Tiền của thì nước nhà có được bao nhiêu? Liệu có thể lo lót cho trọng tài bắt thiên vị mà thắng được không? Lúc ấy, chẳng những các ngươi chịu nhục trên sân, người hâm mộ cả nước còn mặt mũi nào khi đi ra nước ngoài vì chẳng một ai biết đến Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Vinh, Huy Hoàng… là ai? Lúc bấy giờ các ngươi có thấy hổ thẹn không?

Nay ta bảo thật các ngươi nên nhớ một câu: “đặt niềm tin của người hâm mộ làm động lực thi đấu, đặt chiến thuật của Alfred Riedl làm cốt lõi”. Chăm chỉ luyện tập, sử dụng đa dạng bóng ngắn, bóng dài, bật tường, chọc khe, để cầu thủ nào cũng khoẻ như Lampard, khéo như Ronaldinho, nhãn quan chiến thuật tốt như Kaka và dứt điểm tốt như Crespo.

Nay chúng ta đã vào tới Tứ kết, chẳng lẽ chúng ta lại để thua đậm Irac giống như thua Nhật. Như vậy, chẳng những tiếng tăm tạo dựng được ở vòng bảng cũng chỉ như bong bóng xà phòng, mà để cho người Thái dù đã bị loại cũng có thể cười vào mũi là “ăn may!”, để cho các bậc đàn anh như Hồng Sơn, Huỳnh Đức xoa đầu mà bảo: “các chú còn phải cố gắng nhiều!”.

Làm rạng danh đất nước, chẳng những ẵm trọn giải thưởng hơn 3 tỷ, mà các ngươi có thể cười vào mũi người Thái, khiến cho Kiatisuk mỗi lần nhìn thấy Công Vinh là kính cẩn nghiêng mình, khiến cho Quốc Vượng, Văn Quyến xấu hổ đến mức khi ra tù không dám đá bóng trở lại.

Hà Nội đã có 3 đêm không ngủ. Người hâm mộ cả nước đang nóng lòng chờ những đêm không ngủ tiếp theo.

Ta viết bài hịch này để các ngươi biết niềm tin của người hâm mộ đã và đang đặt trọn vào các ngươi và để các ngươi biết bụng ta.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bác xem lại chỗ Henrik Larsson là người Đan Mạch hay Thụy Điển vậy :-?
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hình như là Thụy Điển, nhưng thôi chả sao!:baifu_chongmat:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nói về viết Hịch thì nhiều vô kể. Bác gav không phải ngại huống gì dân Madrid. Nực cười cho cái gọi là bắt chiếc ai đó. Họ nên nhìn lại vì năm 2009 hay tầm đó em còn vác ra để viết mắng anh chàng Huycom của ManU mò sang chơi. Trên mạng thì nhan nhản các bài đạo từ Hịch tướng sỹ liên quan tới muôn vàn chủ đề.
 

[Civic07]

Tiểu học xã
Đầu quân
30/3/12
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
US
Barça đồng
0
hôm nay mới biết cũng có Real fanclub forum của VN...

bài hịch của FCBVN đọc hay mà...

Không bôi màu bài viết nhé
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hay cho đồng chí nhà báo lê la qua xã nhà và chôm ngay về báo bóng đá. Đến khi bị hớ thì đã gỡ xuống =)).
Bác @gavrotte vừa trồng thêm 1 mầm cải bắp cho cộng đồng mạng :baifu_leuleu2:
Nói thật ra bài này của Gav là do em biên tập lại rồi đang lên Bongda.com.vn. E có thêm đoạn dẫn dắt như trên để người đọc dễ theo dõi.

Chuyện cũng hài thật :-j Cơ bản là nó có liên quan đến yếu tố lịch sử trong này mà đoạn dẫn dắt em lại 'sai' khi cứ cố nhấn vào đó. Sau khi đăng tâm được 30', xem commnet thì dân anti nó cứ vin vào cái yếu tố Lịch sử để gọi là xuyên tạc; một số phản hồi khá tốt vì bài viết hay.

Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục tranh cãi tiếp nếu như không có một cuộc điện thoại... từ cha nội nào đó :( @#$#%^!@!#@$ - Cuối cùng em phải gở xuống do ông này phản hồi trực tiếp với trưởng bộ phận. Ức chế vl =))

Ngại nhất là cái Henrik La.rsson em cứ tưởng là còn một ông nào nữa của Đan Mạch, không edit lại, đưa lên bị chém quá trời :))

@Gió : Lăn lăn dám bảo tưởng là Pep viết thật =))

P/S: Ah, cái này này không phải là trang của Báo Bóng Đá đâu, các bác đừng lầm.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nói thật ra bài này của Gav là do em biên tập lại rồi đang lên Bongda.com.vn. E có thêm đoạn dẫn dắt như trên để người đọc dễ theo dõi.

Chuyện cũng hài thật :-j Cơ bản là nó có liên quan đến yếu tố lịch sử trong này mà đoạn dẫn dắt em lại 'sai' khi cứ cố nhấn vào đó. Sau khi đăng tâm được 30', xem commnet thì dân anti nó cứ vin vào cái yếu tố Lịch sử để gọi là xuyên tạc; một số phản hồi khá tốt vì bài viết hay.

Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục tranh cãi tiếp nếu như không có một cuộc điện thoại... từ cha nội nào đó :( @#$#%^!@!#@$ - Cuối cùng em phải gở xuống do ông này phản hồi trực tiếp với trưởng bộ phận. Ức chế vl =))

Ngại nhất là cái Henrik La.rsson em cứ tưởng là còn một ông nào nữa của Đan Mạch, không edit lại, đưa lên bị chém quá trời :))

@Gió : Lăn lăn dám bảo tưởng là Pep viết thật =))

P/S: Ah, cái này này không phải là trang của Báo Bóng Đá đâu, các bác đừng lầm.

"Đoạn dẫn dắt em lại sai", sai quá rồi còn gì nữa... viết thế thì ai mà chẳng tưởng là Pep Guardiola viết bài rồi FCBVN đem dịch lại.

Mới đầu cũng nghi nghi, không ngờ xã mình lại ăn cải do r10 trồng :megalol:

Mà anh đã xin phép bác Gavrotte trước khi post bài này lên báo chưa?
 
Sửa lần cuối:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Vì R10 đã bị treo nick nên không trả lời Gió được nên tớ trả lời luôn là không. Có một điều lạ là vẫn có một đường link đến bài đó ở bongda.com.vn do Turi. RMA đưa ra nên tớ lầm tưởng được đăng lại. Cho nên nhiều khả năng "cha nội" nào đó chính là hắn! Hài lại càng hài!
http://www.realmadridvn.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=2250&start=80
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Ồ, thật may. Sau những thất bại, một số "nhà báo" đã tuyên thệ từ bỏ Barca vì chúng ta "ghét" họ. Hy vọng mấy anh FPT cũng noi gương đó vì Barca còn thất bại dài dài.

Tiện việc lão Au đang dìm TTVH và vụ bác Gav được đăng trên bongda.com.vn thì cũng đưa luôn quan điểm rằng ở Việt Nam trước sau gì cái báo Bóng Đá cũ tức là cái bongdaplus bây giờ sẽ là số 1 Việt Nam. "Nhân tài" văn hoá sẽ chảy về đó vì nghe nói lương ở đó cao ngất và mình có quen 1 tay gọi là nhà báo viết về ManU kiếm ối tiền sau khi nhảy loạn các toà soạn đã cập bến cái báo này. Nếu TTVH không đổi mới thì trước sau gì cũng chìm cũng đám anti fan. Xét về mặt lý thuyết thì mở đầu phải câu view (số lượng) kéo khách rồi mới thắt chặt (chất lượng). Hình như họ bắt đầu tính đến việc này. Nhưng cái danh Văn hoá phía sau khó mà gỡ lại được. Chỉ là quan điểm cá nhân và sẽ còn ngồi hóng cuộc chiến câu view giữa các báo :D.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
UEFA chọn trọng tài theo hướng có lợi cho Barca?

Chiến dịch tuyên truyền nhằm bôi nhọ Barça vẫn được các báo Việt Nam tiếp tục. Nực cười là một lần nữa báo chí lại lôi cả UNICEF vào để liên hệ với Barça. Đây là cách nói ăn theo Mourinho, khi con lợn người Bồ bắt đầu tiêm nhiễm cho người hâm mộ và báo chí về "mối liên hệ biện chứng giữa UNICEF, UEFA và Barcelona".

Mou là thằng vô đạo đức, điều đó ai cũng biết. Và báo chí cũng là vô đạo đức khi tiếp tục lôi UNICEF vào. Những nghĩa cử mà Barcelona đã làm đối với cộng đồng, đối với UNICEF là điều đáng được cả thế giới học tập. Nhưng Mou và báo chí dựa vào đó để bôi nhọ Barça, cũng đồng nghĩa với việc bôi nhọ cả UNICEF - Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Vừa đọc 1 bài trên TTVH về Bielsa và Mourinho của Hoàng Thông. Việc giữ cái danh "gã điên" của Bielsa khi so với "tính điên" của Mourinho thật ra không hợp lý.

Mourinho là người có tài và sau khi thành công cùng Chelsea và Inter đã tự coi mình là chúa trời. Tính cách con người này điên rồ khi bị thất bại và có nhiều chiêu trò mà giới showbiz thường dùng để đánh bóng tên tuổi mình là tạo các scandal, các vụ việc khiến báo chí đi từ thái cực này sang hạnh phúc khác.

Còn Bielsa thì điên hoàn toàn khác. Sự điên rồ là hoàn toàn nằm trong chuyên môn. Năm 92, khi này Bielsea mới 37 tuổi đã dẫn dắt Newell's Old Boys giành Clausura. Trước đó đội bóng này làm rùm beng Nam Mỹ với lối chơi tổng lực. Bielsa là tay điên vì ghét đội bóng lắm ngôi sao đá cá nhân nên đùng đùng bỏ đi sang Mexico. Ông ta là người muốn kết hợp tổng lực của Barça thời đó với phương pháp giữ bóng ở trung tuyến gồm số đông các tiền vệ. Việc để các tiền vệ đông và cầm bóng quá lâu ở trung tuyến là khá điên rồ khi bóng đá thời đó đã dọc cánh khá nhiều và hậu vệ với một Libero vẫn còn là mốt. Dĩ nhiên sau này ông đã đúng khi Libero đã bị khai tử, nhất là khi FIFA áp dụng luật bóng đội nhà đá về cấm thủ môn được bắt. Việc Libero chết đã khiến sơ đồ 4-4-2 sống lại và lúc này người ta vẫn băn khoăn giữ việc chọn 5-3-2 hay 4-4-2. Bielsa áp dụng 3-5-2 cho mọi đội bóng ông dẫn dắt và thông thường họ kiểm soát phần lớn thời gian cầm bóng. Nhưng 3-5-2 của Bielsa vẫn luôn có số 10 ở giữa. Năm 98, khi Bielsa suýt dẫn bầy vẹt Espanyol thì vừa hay Argentina bị đá bay khỏi tứ kết World Cup. Thế là xôn xao cả lên và người ta lúng túng khi thời đó Argentina có khá nhiều cầu thủ tài năng đá ở trung tâm mà báo chí suốt ngày coi họ là truyền nhân của cậu bé vàng. Cuối cùng họ quyết định mời Bielsa về để có thể thấy đầy đủ các tài năng lớn nhất của Argentina lúc đá được cùng xuất phát ở giữa sân. Những Zanetti, Diego Simeone, Veron, Almeyda, Aimar, Gallardo, Ariel Ortega, Sorin đều là những cái tên khét tiếng trên thế giới lúc bấy giờ. Bên trên là Batigol, Kily Gonzalez, Caniggia, Crespo hay con chấy Lopez cũng khiến mọi hàng thủ phải ướt quần. Năm đó người Pháp bay sớm, Brasil đá thực dụng. Nhìn trận đầu Argentina múa bale trước đại bàng xanh với cả đống cơ hội y như Barca đã làm với các đội ở Liga. Ai cũng sợ Argentina với kiểu đá điệu nghệ của họ. Tất nhiên Bielsa là một tay bảo thủ. Khi Argentina vấp phải các bức tường phòng thủ, mặc dù có trong tay những tiền đạo cự phách nhất nhưng ông ta vẫn vờn bóng ở bên ngoài và áp dụng cả chiêu đánh đầu cho cả những chú lùn như Sorin trước đám Sol Cambell của Anh. Sai lầm của trọng tài nổi tiếng nhất là Collina đã giúp Owen đóng một vở kịch hoàn hảo để góp phần loại đội bóng xuất sắc nhất thế giới khi đó ngay từ vòng bảng.

Sau cái chết của thiên nga Argentina, Bielsa tiếp tục áp dụng một lối chơi đẹp mắt. Argentina đá rất hay ở Copa năm 2004. Rủi thay trận chung kết, tay bò mộng Adriano đã gỡ hoà ở phút cuối cùng - phút 93 để đưa trận chung kết vào penalty và Argentina gục ngã. Bielsa phải ra đi.

Sự điên rồ của Bielsa là bảo thủ về mặt lối chơi và cái chết của ông ta luôn vì Argentina thiếu những thủ lĩnh số 10 ở giữa sân mà ông ta luôn tìm kiếm. Đến khi Argentina xuất hiện Riquelme và giờ đây là Messi thì ông không có cơ hội được dẫn dắt họ.

Sự điên rồ của Bielsa là ở chỗ có thể luyên thuyên hàng giờ đồng hồ trước báo chí nếu họ nêu câu hỏi sâu vào đội hình chiến thuật mang phong cách chơi lạ đời của ông ta và ông ta rất hứng giãi bày. Còn lại, Bielsa giống như một donkihote đi kiếm đội bóng để thử nghiệm những tư duy bóng đá cho riêng mình. Nói ông ta điên nhưng thật ra Bielsa luôn là một nhà cách tân trong bóng đá. Cách điên của Bielsa là cách điên của Beethoven. Còn cách điên của Mourinho xin miễn bình luận.
 

quốc

Juvenil B
Đầu quân
27/8/07
Bài viết
183
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
hội an
Barça đồng
0
Mình cũng rất thích các bài viết của hoàng thông và khâm phục tình yêu của bạn ấy nhưng quả thật cách so sánh như vậy là không ổn, Bielsa là tượng đài, nói ông ta ngông thì đúng hơn. Từ điên dành cho Bielsa co thể bỏ trong ngoặc kép -> "điên" còn đối với mou thì không cần phải làm vậy, cứ dùng từ điên như nguyên bản ý nghĩa của nó.
Ps: có lẽ tiêu đề do các biên tập viên biên tập lại chứ chắc Jb cule' cũng biết điều này!!!
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Vừa đọc 1 bài trên TTVH về Bielsa và Mourinho của Hoàng Thông. Việc giữ cái danh "gã điên" của Bielsa khi so với "tính điên" của Mourinho thật ra không hợp lý.

Dù là "gã điên" hay "tính điên" thì những góc cạnh mà Marca đưa ra cũng đã nêu bật sự khác biệt giữa Mourinho và Bielsa. Xếp bài này vào vườn cải thì ...oan!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Ồ, đưa vào vườn cải là tại vì muốn nói về báo mà tìm chỗ nào nhét không thấy có chứ bác gav. Đây là mạn đàm đôi chút về cùng chữ điên thôi chứ báo chí Argentina là đám gọi "gã điên" đầu tiên chứ đâu xa. Còn Hoàng Thông biết hay không thì không rõ vì ở tuổi đó mà biết Bielsa thì quả là ác chiến. Nên chắc là dịch từ báo và hoàn toàn đúng. Chỉ là em thấy so 2 cá tính với nhau thì oan cho Bielsa quá nên mới nói qua đôi chút về bác này.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Mới đọc được dòng này trên trang bongdaplus.vn.Có vẻ bác Tân Mai này luyện khí công độc hại để viết bài nên bị tẩu hỏa nhập ma :))

Chùm ảnh: Các Madrisdista "quậy" tưng bừng mừng VĐ
Sau chức vô địch lần thứ 32 trong lịch sử, các cầu thủ và culé đã đổ xuống đường ăn mừng. Một không khí náo nhiệt và vui vẻ đã bao trùm toàn bộ thành phố Madrid.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Real, tân vương của Liga: "Kền kền trắng" phủ kín TBN

Không thể phủ nhận ở mùa bóng này, Real Madrid đã có những lần được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài. Nhưng nếu chỉ dựa vào đó để nói rằng họ không xứng đáng trở thành Vua của Liga thì lại là một chuyện hoàn toàn phi lý. Cần phải nhớ rằng, trọng tài không chỉ có những lần ưu ái cho riêng Real mà ngay cả Barca cũng không ít lần được hưởng lợi từ các "vua áo đen".

Không nhất thiết nhà báo Trần Giáp phải lôi Barca vào để làm vế phủ định cho chức vô địch của Kền kền. Trọng tài là chuyện muôn đời, cuối mùa nói với nhau quá muộn. Trọng tài giúp Kền kền có được 10 điểm và tước của Barca cũng 10 điểm. Nếu đổi chỗ cho nhau thì cuộc đua sẽ diễn ra khác hẳn. Họ đã vô địch và trọng tài là một phần của cuộc chơi. Cứ chúc mừng họ đi, đừng có này nọ nữa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top