Zlatan Ibrahimović

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Với những phát biểu vô học nhắm vào Pep, thì sẽ không có chuyện Ibra trở lại Nou Camp, không thể chấp nhận một con người ăn cháo đá bát trắng trợn như thế quay lại làm loạn đội bóng. Không bao giờ!
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Với những lời lẽ chẳng hay ho gì của Ibra giành Pep cũng như Barca thì chẳng ai mong anh ta trở lại Barca đâu. Anh ta thiếu sự khiêm tốn để ở lại nơi đây !! :get_out:
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Với những phát biểu vô học nhắm vào Pep, thì sẽ không có chuyện Ibra trở lại Nou Camp, không thể chấp nhận một con người ăn cháo đá bát trắng trợn như thế quay lại làm loạn đội bóng. Không bao giờ!

Phát biểu thế nào anh? Copy vào được không. Đá ngu thì bị đuổi, đúng luật. Không có cố gắng thì bị đuổi, đúng đạo lý. Phát ngôn "mất nết" thì bị đuổi, đúng đạo làm người. Sao lại có chuyện trách mắng Pep? Thất vọng quá. Dám sỉ nhục đội bóng cũ. Đúng là ăn cây táo, rào Millan!!! :angry4:
 

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Phát biểu thế nào anh? Copy vào được không. Đá ngu thì bị đuổi, đúng luật. Không có cố gắng thì bị đuổi, đúng đạo lý. Phát ngôn "mất nết" thì bị đuổi, đúng đạo làm người. Sao lại có chuyện trách mắng Pep? Thất vọng quá. Dám sỉ nhục đội bóng cũ. Đúng là ăn cây táo, rào Millan!!! :angry4:
http://thethao.zing.vn/news/tbn/ibra-lam-hlv-barca-toi-cung-gianh-cu-an-6/a85004.html
Nếu tôi là Pep tôi cũng có thể giành cú ăn sáu. :boss:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu mình không nhầm hắn còn bảo là Pep sợ hắn, nên cả tháng trời không nói với hắn một câu, và nếu bắt gặp Pep ở đâu đó thì hắn sẽ cho Pep đo ván. Đại khái là thế, cộng thêm cả tay đại diện bảo Pep nên vào bệnh viện tâm thần nữa, mà mình cũng chả tìm link làm gì nữa cho mệt đầu. Tóm lại là nói KHÔNG với Ibra.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bán được bán cho mấy tay Ả rập Man xanh thấy cũng khỏe.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bán được bán cho mấy tay Ả rập Man xanh thấy cũng khỏe.

Chuẩn luôn. Lợi cả đôi đường. Bán cho lũ này mình nâng giá lên cao tí cũng được, gà mà. :D Barca thì đẩy được cục nợ đi, thêm vào ngân quỹ được vài chục củ. Man xanh thì tậu thêm được tay hàng khủng để dọa lũ Rùa Đỏ (vớ vẩn cái duyên VĐQG của tay này mà tiếp tục thì...;)) ). Thêm nữa là bộ đôi Balo-Ibra sẽ mang lại nhiều trò vui cho anh em ta xem (cứ thử tưởng tượng Ibra tung cước đạp De Jong cắm đầu vào phi tiêu do Balo đứng chực sẵn xem...:)) ).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chưa thấy tin gì về vụ AC Milan quyết định mua "mụ đàn bà" này nhỉ. Hay là vì tập trung cho thương vụ Cesc và Alexis quá nên quên cả công bố trước báo giới? :-/
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chưa thấy tin gì về vụ AC Milan quyết định mua "mụ đàn bà" này nhỉ. Hay là vì tập trung cho thương vụ Cesc và Alexis quá nên quên cả công bố trước báo giới? :-/

Ibra cứ ghi bàn sòn sòn cho AC Milan thế mà bọn Lan già nó không thèm vớt chơi trò đưa đẩy, cứ mượn cho đỡ tốn tiền.

Sau vụ Ibra này đúng phải gọi AC là Lan đồng nát. Mang xừ về đá dự bị, EC tung vào đá tiền vệ trụ quất chết thằng Pepe còn đỡ tức.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hehe, vừa thử xem trên mạng (wiki và trang chủ của AC Milan) thì Ibra chính thức thuộc sở hữu của AC Milan rồi. Thì ra tin này có chính thức từ 18/6/2011, chẳng biết có phải vì tập trung cho vụ Cesc và Sanchez quá không mà trang chủ của Barcelona cũng chẳng thèm í ới 1 câu cho phải phép với mụ đàn bà ấy. 24 triệu Euro chứ có phải ít à?

Milito chuyển về Independiente dưới dạng tự do, FCB.cat đăng hẳn 1 bài cảm ơn vì những đóng góp cho màu áo Blaugrana và chúc anh thành công trong màu áo mới. Ngày xưa, Sylvinho, Belletti hay Edmilson,... ra đi ít nhiều để lại trong lòng người hâm mộ sự tiếc nuối. Đằng này chị I'mBra ra đi không kèn không trống, và những cules nhiệt thành cảm thấy đã bẻ được cái gai trong mắt ;))

Xin chào và hi vọng... đừng bao giờ gặp lại nhé, I'mBra! ;))
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đúng là tin vui nhất trong ngày
Trang chủ không thèm đăng bài thông báo mới sợ chứ :))
Đúng là như trút được gánh nặng về mặt tài chính. Và nghĩa là ta thu thêm về 24tr euro đúng không nhỉ :tongue:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
http://www.acmilan.com/en/news/show/134586

Đúng là ta đã bán đứt được con lợn I'mBra cho Lan già. Nhưng số tiền 24 triệu thì tôi không đọc thấy ở đâu nói đến. Chỉ biết rằng năm ngoái khi cho mượn là có ký 4 năm với Lan già và năm đầu tạm gọi kiểu thử việc. Hình như 24 triệu là tính cả cho 4 năm và sau 4 năm ta mới được nhận tiền thì phải. Còn 18-6 năm nay chắc là thoả thuận chính thức không còn thử việc con lợn này nữa nên trang chủ không coi đây là tin chuyển nhượng.
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Bàn thắng đẹp nhất của Ibrahimovic
Đẹp mê hồn
[video=youtube;ZgqsaDnsEq8]http://www.youtube.com/watch?v=ZgqsaDnsEq8[/video]
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bàn thắng đẹp nhất của Ibrahimovic
Đẹp mê hồn
[video=youtube;ZgqsaDnsEq8]http://www.youtube.com/watch?v=ZgqsaDnsEq8[/video]

Thực ra gọi là đẹp nhưng những động tác lừa bóng của Ibra trong bàn này đa phần chỉ là... giả sút để hậu vệ đối phương nhảy lên chắn bóng xong lỡ đà.

Ibra thì hay ghi bàn đẹp nhưng mấy bàn đệm bóng và gôn thì có mà kém xa Ro gay =)) nhớ như in 15' đầu trận lượt đi Barça - Arsenal mùa 2009-2010.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Có vẻ như cảm nhận được "nhiều thứ" đang đón chào mình khi trở lại cùng Milan trong trận đấu vòng 1 Champions League 2011/12 tới đây, I'mBra đã xoa dịu các cules: "Guardiola là một HLV tuyệt vời, còn quan hệ giữa chúng tôi lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tôi không muốn nhìn về quá khứ. Hãy xem nhé: Guardiola đang làm mọi thứ rất tốt tại Barcelona, còn tôi, mọi thứ cũng rất ổn tại Milan. Thực sự là không nên nhìn về quá khứ!..."

Yên tâm, bọn anh làm gì có đầu lợn mà tiếp đón cô như FiGâu ngày xưa. Nhưng mà trứng và cà chua thối thì nhiều lắm ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Chị I'mbra khen anh Pep đẹp giai cả tuần rồi ông ơi ;)). Nói chung là từ khi được Lan già mua chính thức là chị quay sang khen Barca mới chết. Hoá ra trước kia chị chửi nhiều chắc để lấy lòng bác Béc-lút-cu-ni và sau khi được chứng nhận Cử nhân chém gió là chị I'mBra đã chính thức gia nhập. Cũng phải thôi, sắp tới lại đụng nhau 2 trận. Dù có võ mấy, chị đang bị hơi nhiều bé Boixoinos để ý nên nghe chừng cũng hơi run ngày trở lại. Cái đầu lợn chỉ dành cho những Judas vĩ đại nên cỡ chị mà có cái băng rôn trên khán đài ghi tên cũng là quá động viên rồi.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Zlatan Ibrahimovic tự truyện​

1319716897009.jpg

Ibra đã chính thức không còn là người của Barca nhưng giữa anh và Barca vẫn còn quá nhiều chuyện để nói, đặc biệt là với Pep. Mới đây, tiền đạo CLB AC Milan đã phát hành một cuốn tự truyện tại Thụy Điển, và trong cuốn tự truyện này mọi người có thể khám phá những bí mật của Ibra và giải đáp những tò mò của mình về những vấn đề còn “chưa được sáng tỏ” giữa anh và Barca cũng như với HLV Pep Guardiola.

Cự tiền đạo của Barca đã chuẩn bị một cách khá kỹ lưỡng trước khi xuất hiện trước các phương tiện truyền thông để tiết lộ về những gì đã trãi qua cùng với Barca trong một mùa giải dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.

Cuốn tự truyện này có tiêu đề: "Tôi là Zlatan Ibrahimovic" hứa hẹn sẽ “khá đắt hàng”, đơn giản vì nhà sản xuất đã tiết lộ một phần trong cuốn tự truyện này chính là nói về giai đoạn Zlatan ở Barcelona, cả những xung đột với Pep Guardiola. Trong chiến dịch quảng cáo rầm rộ ấy là: "lần đầu tiên tiết lộ một cách chính xác về những gì đã xảy ra giữa anh ấy và Guardiola tại Barca”. Đó quả quả một kiểu PR không chê vào đâu được, người hâm mộ chắc chắn sẽ rất tò mò bởi vì, kể từ sau khi tiền đạo Thụy Điển rời khỏi Barca thì vẫn còn để lại quá nhiều tranh cãi trong quan hệ giữa anh và Pep.

Trong cuốn tự truyện này, ngoài vấn đề về Pep còn có thời thơ ấu của anh tại Malmö, khi chuyển đến Ajax rồi Juventus hay những thành công tại Inter và bàn luận về Mourinho. Không chỉ nói về thể thao, cuốn tự truyện này còn nói về vợ và con của anh cũng như những kinh nghiệm cá nhân khác nhau.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Zlatan tự truyện, phần tiếp theo​

1320315673095.jpg

Những bí mật cứ tiếp tục được phanh phui, kỳ này chủ đề nóng về xung đột giữa tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic và HLV Pep Guardiola tiếp tục được công khai. Trong những phần đầu, Ibra đã trình bày về việc anh đã thốt ra những lời “xúc phạm ngiêm trọng” với HLV cũ của mình trong những tuần lễ cuối cùng của mùa giải 2009/10 khi anh vẫn còn là một cầu thủ Barca vì lý do anh bị “đầy” trên băng ghế dự bị. Những lời trích dẫn từ cuốn tự truyện của cầu thủ này, bạn có thể đọc được nó trên tạp chí Aftonbladet – một tờ báo hàng đầu nước này cũng là đơn vị xuất bản độc quyền những chương đầu của cuốn tự truyện.

Vụ bê bối tại El Madrigal


Cuộc xung đột lên tới đỉnh điểm sau trận gặp Villarreal tại El Madrigal và anh đã không được thi đấu trong trận gặp Inter của Mou tại UCL mà thay vào đó là Bojan. Ibra đã “buông” những lời khá nặng nề về phía HLV, theo cuốn tự truyện: "Tôi hét lên: chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn”, hơn nữa là những câu khá thô tục, trích nguyên văn: "te cagas encima con Mourinho, puedes irte al infierno" (khá thô tục, không tiện dịch :D).
Anh còn cho biết lúc đó anh hoàn toàn mất kiểm soát: “Tôi hoàn toàn điên rồ, nếu tôi là Guardiola, chắc chắn tôi sẽ rất khó chịu”.

Ghen tị với Messi, Xavi và Iniesta

Ibra cũng thừa nhận việc Pep đã thay đổi vai trò của Messi khi đưa anh ấy lên đá như một tiền đạo ảo và chính quyết định này đã làm Ibra bị “tổn thương” và dẫn tới mâu thuẫn và cuối cùng là sự chia tay diễn ra.
Hơn nữa, Ibra còn “châm dầu vào lửa” khi bảo rằng Messi, Xavi và Iniesta như những học sinh trung học chỉ biết vâng lời mà không biết phản đối.

“Phẫn nộ” với lệnh cấm…lái xe hơi thể thao

Không chỉ là các vấn đề trên sân cỏ, tiền đạo của Milan cũng không hiểu tại sao Guardiola lại cấm các cầu thủ của mình sử dụng xe ô tô cá nhân sang trọng như Ferrari hay Porsche và phải “phù hợp” với tiêu chí của nhà tài trợ hàng năm. Mục đích của Pep có lẽ là để giữ cho Zlatan còn "đôi chân trên mặt đất" và không trở thành một quả bom thực sự.

Có lẽ Ibra nên biết ơn Pep nhiều hơn vì Pep đã đưa ra lệnh cấm này. Anh luôn là một tay lái với niềm đam mê tốc độ một cách điên rồ: "Tôi luôn lái như một thằng điên, tốc độ có khi lên tới 300 km/h, vượt qua mặt cảnh sát. Tôi cảm thấy loạn trí và không dám nghĩ về nó." Vì lý do đó mà anh đã bị đâm vào một bức tường đầy tuyết khi còn ở TBN.

Madrid – một con mồi của Raiola

Một tiết lộ làm ngạc nhiên về một kế hoạch dàn dựng của Ibrahimovic với người đại diện của mình là Mino Raiola: "Sau khi Villa chuyển đến, tôi biết đã đến lúc tôi phải ra đi và chúng tôi đã tuyên bố rằng tôi đã liên lạc với Madrid. Như vậy là chúng tôi có thể chuyển đến Milan".

Không biết sau này sẽ còn những chuyện "kinh thiên động địa" gì sẽ được tiết lộ nữa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nói chung tin tức thì công khai. Nhưng tin về con lợn chó chết này thì có lẽ ta chả cần quan tâm nó sủa cái gì trên báo. Nó viết tự truyện thì tôi dám chắc các CDV đọc là do báo chí đưa tin giúp chứ không ai thèm đọc để tọc mạch câu chuyện cá nhân. Đọc qua những gì báo viết thì đơn cử ta thấy chính Pep đã dốt nát rước về một thằng bệnh và chính lão hói phải khổ sở đuổi nó đi.

Ở Việt Nam, ngoài các báo lá cải, tin đọc của bé Pô đưa về có tránh dịch những lời mất dạy của con lợn Thuỵ Điển nhưng tôi lại thấy có vài bạn trẻ ham hố và tọc mạch tìm cách dịch bằng hết giống như một chiến công hay thành tích với mọi người. Chẳng hay ho gì nếu làm thế. Tầm nhận biết như thế chả khác gì khi xưa amigohn cho cái ảnh Camp Nou xoá chữ N ghi chữ M vào thời điểm nhạy cảm. Nhiệt tình nhưng thiếu hiểu biết thì thành cái gì các bạn tự hiểu.

Tốt nhất con lợn này không nên tồn tại trong con mắt của chúng ta nữa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Tặng Keita cái gầm giày vào mặt. Giẫm lên bắp Busquets khi cu cậu đã ngã. Đẩy Puyol như một tên côn đồ vẫn hay làm với người bán mì tôm. Sau mỗi pha phạm lỗi là khuôn mặt uất hận mặc kệ nạn nhân. Không hỏi thăm hay vui vẻ với bất cứ cầu thủ nào từ đội bóng cũ. Đó là bộ mặt của con lợn I'mBra đã thể hiện hôm nay trên hang ổ San Siro. Điều dễ nhận thấy là không chỉ căm ghét Pep hói như đang lu loa trên báo, I'mBra đang cho thấy anh ta uất hận cả Barça.

Là người cầm bóng, chuyền cho đồng đội và tự ghi bàn gỡ hoà 1-1. Đó là tất cả những gì I'mBra thể hiện được trong trận đấu. Ngắn gọn lại về lối đá: vụng về và bạo lực. Đối với con người này, mục tiêu của trận đấu là rửa hận, là trả thù đội bóng cũ để cố chứng minh bản thân hắn là quân tử. Thật may, đối nghịch với cảm giác thù địch của nó, chúng ta đến San Siro và ra về với thành quả cuối là món quà tặng Tito. Không hiểu một chút về giá trị nhân văn của cái tên Barça. Thú thật, I'mBra không thể xứng đáng từng khoác áo đỏ-xanh nếu không muốn nói con người có cá tính thú vật như vậy đang là "huyền thoại" của một đội bóng lớn. Thương thay những kẻ trót yêu mến và đặt niềm tin vào I'mBra.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top