FCBVN ký sự: Hành trình về Camp Nou kỳ 1)

Cộng đồng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày 13/10, 2 năm về trước, đoàn thành viên FCBVN đông nhất bước chân lên chiếc tàu bay hiện đại của Airbus A350 được sử dụng lần đầu tiên cho hành trình Hà Nội - Paris. Chuyến đi với mục đích sang đăng ký công nhận FCBVN trở thành Hội cổ động viên chính thức tại Việt Nam của FC Barcelona sau nhiều năm liên lạc và đàm phán. Ngoài mục đích công việc, dĩ nhiên đây cũng là một chuyến du lịch tận hưởng 'viên ngọc lấp lánh trên bầu trời châu Âu'. Vẻ đẹp của Barcelona và sự hoành tráng của Barça vượt xa tất cả những miêu tả trên các tấm ảnh hay qua ống kính máy quay. Giờ chúng tôi sẽ kể lại cho các bạn hành trình này.

Khởi động

Một ngày tháng 5 bắt đầu có nắng năm 2014, Barça nắm quyền tự quyết khi tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà ở đúng vòng đấu cuối cùng. Trên bảng xếp hạng La Liga lúc ấy, Barça thua chính đối thủ 3 điểm. Chỉ cần một chiến thắng là Barça sẽ vô địch. Mọi chuyện đều hoàn hảo trong hiệp đầu tiên khi Alexis Sanchez ghi bàn mở tỷ số khá đẹp mắt. Ai cũng vui. Nhưng rồi trong một mùa giải thần thánh, Godin lao lên đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2. Họ sở hữu một hàng thủ rắn chắc nhất châu Âu lúc bấy giờ. Messi bị khóa chặt, Pedro ra sân để Neymar vào thay thế. Mọi chuyện vẫn thế. Bóng cứ đi vào gần đến vòng cấm lại bật ra và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Barça kết thúc mùa giải với duy nhất danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa và Tata phải ra đi. Báo chí đã dự đoán chu kỳ - quy luật của Barça đã đến và có thể năm sau còn trắng hơn nữa trên bảng thành tích.

Từ nước Úc, Huy Gió lải nhải trên tần số riêng với Mainoel:

- Chán thế, năm tới em về nước rồi.

- Mày về đi để dẫn chị sang Barça. Coi như hướng dẫn viên du lịch. Chị chưa đi châu Âu bao giờ.

- Được đấy, chơi đi chị. Để em dành tiền luôn từ bây giờ. Mình tính đi lúc nào?

- Mùa đông bên đó lạnh lắm, ta đi vào mùa thu nhé. Thơ mộng phải biết. Tầm tháng 10 đi.

- Ok, em vặt nốt lông gà bên này chắc cũng đủ tầm 4 nghìn để đi một chuyến.

- Chưa đủ, đã đi là phải đi cả tháng, đi cho nát hết La Masia với La Rambla, vào hôn má Messi với nhổ tóc Pep mới được về. Nhanh không năm sau chị đẻ cháu. Ú ớ cũng phải có cái ảnh thờ để treo.

Chiến thuật rủ rê

Phải kiếm một thằng có máu sẵn sàng đứng giữa sân đối phương một mình hô to Barça. Rao khắp các kênh mà đứa nào cũng chần chừ. Chuyện, đi chơi đã là khó mà lại đi chơi tận châu Âu trong thời gian dài thì lại càng khó. Bộ đôi hoàn hảo gạ tay hàng ngày thắp hương phủi bụi đền Barçamania có tiếng Đỗ Thọ Nam. Chần chừ mãi cũng vì đứa thứ 2 sắp chào đời mà vợ một mình ở nhà thì không yên tâm. Cái vòng luẩn quẩn ông đi tôi sẽ đi quấn lấy Nam đến tận đầu năm sau mới hạ quyết tâm đời này phải đến với Bà Xã hờ một lần.

Kiếm tiếp đứa nào nhiều tiền, có gì là quyết phát một. Ngoảnh đi ngoảnh lại đứa có nhiều tiền thì nó thích tiêu vào thứ khác và lại không có thời gian để đi dài ngày. Đùng phát, Dũng LV từ Hưng Yên nhận lời tham gia. Quả là một cú áp phe gia đình lớn khi anh quyết định lên Hà Nội mua nhà để chuẩn bị cho chuyến đi. Đại gia là đây chứ đâu.

Ừ quên, phải có thêm một ông anh già nào đó dành sự trong trắng cuộc đời cho tình yêu Blaugrana trước khi vào lồng nữa chứ. Các anh có gia đình thỉnh thoảng toàn đánh lẻ trong các chuyến công tác. Các anh khác thì không đủ độ máu. Trăn trở mãi cũng phải đánh tiếng với các quan chức trong nhà. Chẳng thì là mà cũng là chuyến công tác vì cộng đồng. Ta sang đấy để đàm phán trở thành Hội chính thức cơ mà. Thế là có mặt Phó chủ tịch Thắng htktfantasy.

Mùa hè đến nóng như đổ lửa. Mainoel vẫn hành trình du lịch Lý Sơn cùng bạn bè. Chuyến này tự dưng có mặt thêm tay Hiển Trâu vốn ẩn dật giang hồ xuống tận Hà Đông đã lâu. Goetze chọc mũi tên xé lưới Argentina khiến tay mặt sắt nhăn nhó không nói lên lời. Một tình yêu của hắn đã ngã gục và phải 4 năm tới mới gặp lại. Gạ một câu sang Barcelona thăm thằng em Messi đê là hắn gật gẫy xương cổ. Thế là có thêm thằng cực đoan nhất nhì hội.

Cứ thế đến năm 2015, số người đăng ký tham gia ngày càng đông. Tháng 3 năm 2015, đoàn đặt vé đi vào tháng 10 tức là trước tận 7 tháng để được vé rẻ bằng một nửa giá. Tiền đã trao nghĩa là chân đã bước. Nhiệm vụ khó khăn tiếp theo sẽ là xin visa và lên kế hoạch cho hành trình. Phần này là sở trường của siêu nhân du lịch kiêm trưởng đoàn Lê Thùy Mai tức Mainoel.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã