Chung kết La Vecchia Cup 2012: FCBSG 5 - 4 JFCMN

Đội hình FCBSG tham dự giải La Vecchia Cup 2012

FCB Sài Gòn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đội bóng đại diện FCBSG vừa trải qua trận chung kết nghẹt thở với "Bà đầm Già" JFCMN tại La Vecchia Cup 2012. Kết quả cuối cùng là 5-4 nghiêng về phía FCBSG đã giúp FCBSG lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch của giải đấu.

Bài viết tường thuật về trận đấu:

Sau 2 lượt trận đầu tiên, FCBSG đang tạm dẫn đầu với 2 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng bại là + 10, JFC đứng thứ 2 cũng với sáu điểm nhưng kém hơn về hiệu số (+9). Do đó, trận đấu chiều nay được xem như là trận chung kết của giải, bởi đội nào giành chiến thắng, chức vô địch sẽ thuộc về đội đó, mặc dù FCBSG có chút lợi thế hơn khi chỉ cần hòa là ôm cúp.

Đúng 16h, trận đấu bắt đầu trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm khán giả... ở sân bên cạnh.

FCBSG ra sân với đội hình khá lạ mắt - Dê Tịt, Sắn, Itto, Jindo - cả 4 đều có xu hướng đá lùi sâu về sân nhà, do đó những phút đầu còn khá chệch choạc. Ngay phút đầu tiên, trong một thoáng sơ hở của hàng thủ lẫn thủ môn R10, đội bạn mở tỉ số trong sự sững sờ của cầu thủ 2 đội.

Tuy nhiên sau đó, FCBSG dần dần bắt nhịp với trận đấu, kiểm soát bóng nhiều hơn, dồn ép nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và ghi liền 2 bàn thắng do công của Jindo.

Tưởng như thế trận đã trở nên thuận lợi cho FCBSG thì đội bạn lại được ban tặng cho bàn gỡ hòa. Trong một pha đi bóng từ giữa sân, Jindo đang tả xung hữu đột trong vòng vây 3 cầu thủ đội bạn thì đột nhiên từ bên ngoài, một nữ CĐV la to "Jindo ơi, I love U", :baifu_chaymau: thế là trong phút mất tập trung, Jindo đưa bóng cho đội bạn và bàn thắng gỡ hòa đã được ghi.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-2. FCBSG vẫn tạm thời chiếm lợi thế trong cuộc đua đến chức vô địch.

Hiệp 2 bắt đầu cũng tiếp tục trong tiếng cổ vũ của hàng trăm khán giả... ở sân bên cạnh :rose1:.

FCBSG có sự thay đổi trong nhân sự khi tiền đạo Chất-mẹc-xi xuất hiện. Và anh ấy đã không làm các CĐV nhà thất vọng. 2 bàn thắng đẹp mắt đưa FCBSG vươn lên dẫn 4-2 và chạm đến 9 ngón tay vào cúp :baifu_ongchu:.

Nhưng bóng đá là bóng đá, trái bóng tròn một khi đã lăn thì không thể đoán biết được nó lăn theo hướng nào. Tưởng chừng như kết cục trận đấu đã an bài thì diễn biến lại xoay chiều. Đầu tiên là một pha phối hợp đơn giản, dứt điểm đơn giản, nhưng lại làm tung lưới FCBSG, 3-4. Tiếp theo là một pha đá bóng vào chân đội bạn, rồi ngã lăn ra té của hậu vệ cuối cùng Itto đưa tiền đạo JFC vào thế đối mặt với thủ môn R10, và tỉ số được san bằng 4-4. Đến lúc này những mường tượng về kết cục bất lợi bắt đầu hiện ra. Một pha tâng bóng qua đầu thủ môn R10 khiến anh ấy phải lái Boing 747 lùi về phá bóng trên vạch vôi càng làm tăng thêm nỗi lo lắng trên gương mặt các chàng trai FCBSG. Tất cả đều mong tiếng còi của trọng tài cất lên để chấm dứt cơn ác mộng này :baifu_soqua:

Tuy nhiên chàng lùn Jindo lại không nghĩ như vậy, phút cuối cùng của trận đấu, trong một pha phản công thần tốc, Jindo một mình một bóng đi bóng từ sân nhà ghi bàn ấn định chiến thắng 5-4 cho FCBSG :goal:

 

Trận đấu kết thúc trong niềm vui vô bờ của các cầu thủ cũng như các CĐV FCBSG. Chiếc cúp đã được trao và người nhận nó cũng vô cùng xứng đáng. Xin chúc mừng FCBSG. :flag::flag::flag:

Ghi bàn: Jindo (3), Chatmesi (2)

Các bạn có thể xem ảnh giải đấu của FCBSG tại địa chỉ facebook của FCBSG:

Rovitan

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.