20h 14/07 FCBSG Cheer - Intervn

FCBSG C – FC INTER
13 – 5​
[
/CENTER]​

NHẸ NHÀNG​
Hành quân đến sân khách Giuseppe Meazza trong một ngày mưa nặng hạt với món nợ đã vay ở trận lượt đi, các chàng trai quả cảm của đội C vẫn hừng hực khí thế quyết đòi bằng được nợ cũ. Đội hình ra sân với các thành phần
Nguyen_libra
Alex_Del NamD&G
HLS Dút sục​
Cơn mưa trên sân đã không làm nguội ý chí chiến đấu của các lực sĩ đội C, họ ào ạt tổ chức các đợt tấn công với các pha đan bóng quen thuộc. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra nhưng đều lần lượt trôi qua các mũi giầy của HLS, Dút rồi Alex_Del. Đội bạn cũng khá khôn khéo khi chọn phần sân có vài vũng nước – cực kỳ hiệu quả trong việc làm giảm sự chính xác trong các pha đan bóng của đội C và cũng góp sức tích cực trong việc phòng ngự. Nếu không có những vũng nước này , có lẽ các pha hãm thành của đội C sẽ tăng lên gấp 10 lần. trong khi các chiến sĩ đội C vẫn đang miết mài tấn công thì ngoài sân đã xuất hiện viện binh Bé 10, Tân lùn đang quay tay khởi động ngoài sân. Lực lượng viện binh này là rất cần thiết khi quân số bên đội bạn có lẽ là gần gấp 3 đội ta. Nhận được tin có viện binh, các cầu thủ trong sân bắt đầu bung sức. Các pha đan bóng dần nhanh hơn, các cú sút hãm thành bắt đầu mạnh hơn. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, đội chơi hay hơn đã có bàn thắng. Vâng, lần này Dút sục đã có mặt trên bảng điện tử khai thông thế bế tắc bằng tuyệt chiêu của mình – sục, sao bao lần chịu sự chỉ trích của đồng đội lần này anh ta đã sục đúng lúc, đúng chỗ và quan trọng là đủ lực. Quá tuyệt vời, một siêu phẩm sục đáng được ghi vào “Tố nữ kinh”. Có bằng thắng đẹp này, các chàng trai đội C chơi hưng phấn hẳn lên, các pha phối hợp trở nên nhuần nhuyễn và hợp lý hơn. Kết quả là thêm một bàn thắng nữa cho đội C do công của Trâu rừng HLS. Ngay sau pha ghi bàn của HLS đội bạn cũng gỡ ngay lại 1 bàn. Trong lần ra sân hiếm hoi, Tất gay sau khi chạy lon ton một hồi mà không có bóng thì bỗng nhiễn một đường chuyền bất ngờ của hậu vệ đội bạn vào chân mợ Tất, thế là mợ ấy nhắm mắt đưa chân, bóng đi vào lượn vào góc cao rồi cắm xuống. Bàn thắng làm bất ngờ tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ bé đến lớn, không hiểu thế nào mà mợ ấy sút được như thế.
Như mọi khi thủ môn “bra” của chúng ta thi đấu khá xuất sắc, liên tục cứu nhiều bàn thua trông thấy cho đội nhà, cộng với Dút sục thi đấu kỹ thuật bổ sung cho Trâu rừng HLS, sự cày ải của NamD&G, Alex_del mà đội nhà có một thế trận trên chân so với FC Inter. Đội C liên tục dẫn trước dẫn trước đội bạn với khoảng các được nới rộng dần với các lần lập công của HLS, thím Tất, và viện binh R10. Trận này đóng góp của viện bình R10 và Tân lùn là đáng ghi nhận khi 2 cầu thủ này đều đóng góp tích cực vào lối chơi bằng tốc độ và kỹ thuật của Tân lùn, những pha xử lý lả lướt rất mềm của bé 10. Cuối trận, bé 10 còn ghi được 1 bàn thắng bằng pha sửa lòng khá đẹp. Trận đấu kết thúc sau 2h thi đấu với tỷ số khá cách biệt , đội C đã lấy được cả vốn lẫn lời cho món nợ lần trước.





Statistic
Ghi bàn: Dút, R10: 2; HLS: 4; Tất: 5;
Kiến tạo: HLS, Dút, Nam, Tân: 1; Tân lùn: 3; R10: 2​
 
Sửa lần cuối:
Ghi bàn: Dút, R10: 2; HLS: 4; Tất: 5

Uầy
bofu25.gif
 
Mình ghi hai bàn cơ mà :"> Bàn đầu tiên là pha sút xa từ giữa sân, bóng đập trúng xà ngang dội xuống đất và đi vào lưới, bàn thứ hai thì khỏi chê rồi :smile4:

Ông Tat ghi 5 bàn lận á :amazed: phải không vậy =))
 
1 hattrick của em đâu các thầy :-w
Tình hình này Alex del chắc phải viết một bài khác để chịu phạt quá, lần trước thì chậm trễ, còn lần này thì sai thông tin :smile4: Xui cho ông anh, chắc ham ngủ quá mà :smile1:
 
Tình hình này Alex del chắc phải viết một bài khác để chịu phạt quá, lần trước thì chậm trễ, còn lần này thì sai thông tin :smile4: Xui cho ông anh, chắc ham ngủ quá mà :smile1:
Anh thấy chú mới tội, toàn ghi bàn khi đi viện binh nên không được tính :smile4:
 
Anh thấy chú mới tội, toàn ghi bàn khi đi viện binh nên không được tính :smile4:
Quan trọng là kỹ năng của mình thôi chứ thành tích có ghi nhận bằng phần thưởng hay không không phải là vấn đề với em :-j Anh em thấy mình đá được là ổn rồi :beauty:
 
Tấtgay ghi tới 5 bàn. đúng là tin chấn động giới túc cầu giáo.:wanted::wanted:
 
Tối qua chưa ngủ mới nhớ lại là mình có cả hattrick cơ, bàn thằng cuối cùng- đội bạn đá phản lưới ấy ;)) Tình hình là do thư ký Channy thống kê nên thông tin "đa chiều" về Tatgay lộ ra anh em cũng đừng có ngạc nhiên :oh:
 
Hehe,phong độ là nhất thời-đẳng cấp là mãi mãianh em đừng có tị nạnh:smile6:.Cơ mà ta cũng có làm việc với thư ký Channy ngoài sân rồi:">:smile4:
 
Hehe,phong độ là nhất thời-đẳng cấp là mãi mãianh em đừng có tị nạnh:smile6:.Cơ mà ta cũng có làm việc với thư ký Channy ngoài sân rồi:">:smile4:
Ta nói Channy khó mà tin tưởng được mà, Taygay đã nhận tội rồi thì quá rõ là Channy đã "bán thân" cho quỷ dữ mà :smile4:
 
Ta nói Channy khó mà tin tưởng được mà, Taygay đã nhận tội rồi thì quá rõ là Channy đã "bán thân" cho quỷ dữ mà :smile4:
"Bán thân" cho quỷ dữ là "rồ vì tuất" mới đúng, cậu ấy là người thống kê từ đầu trận. Tớ chỉ thống kê vào phút cuối chính là 2 bàn Tuất ghi, kiến tạo là 10 ruồi, với 1 bàn phản lưới của đội nhà ruồi 10 ăn hôi.
 
"Bán thân" cho quỷ dữ là "rồ vì tuất" mới đúng, cậu ấy là người thống kê từ đầu trận. Tớ chỉ thống kê vào phút cuối chính là 2 bàn Tuất ghi, kiến tạo là 10 ruồi, với 1 bàn phản lưới của đội nhà ruồi 10 ăn hôi.
Mua bán statistic :oh::oh: Xì-căng-đan mới của đội C chăng :oh: từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc lan sang VN rồi à :oh:
 
Mình ghi hai bàn cơ mà :"> Bàn đầu tiên là pha sút xa từ giữa sân, bóng đập trúng xà ngang dội xuống đất và đi vào lưới, bàn thứ hai thì khỏi chê rồi :smile4:

Ông Tat ghi 5 bàn lận á :amazed: phải không vậy =))
thế mắt mũi chú để đâu.statistic ghi rõ ràng là 2 bàn còn gì

1 hattrick của em đâu các thầy :-w
đêm qua ghi bàn ào ạt nhưng mà thư ký chưn ngắn cỏ lá chỉ cho chú 2 bàn thôi.anh làm sao mà nhớ được chú ghi bao bàn!!!
 
Sửa lần cuối:
Statistic
Ghi bàn: Dút, R10: 2; HLS: 4; Tất: 5;
Kiến tạo: HLS, Dút, Nam, Tân: 1; Tân lùn: 3; R10: 2

Em 1 bàn nữa anh Del ơi (HLS chọc khe cực đẹp), chỉ ghi được 1 bàn quý giá trong một mớ cơ hội bị bỏ lỡ mà anh nỡ lòng nào quên :hunt:
 
Sửa lần cuối:
Statistic
Ghi bàn: Dút, R10: 2; HLS: 4; Tất: 5;
Kiến tạo: HLS, Dút, Nam, Tân: 1; Tân lùn: 3; R10: 2

Mình có đóng góp 1 bàn mà.Người kiến tạo là Tân thì phải...Sao k thấy ai cập nhật hết zị...hixhix...Hay do mình chưa vào biên chế nên không được tính vậy.....Thấy mọi người bàn luận sôi nổi quá mà không có mình bùn ghê...
 
Statistic
Ghi bàn: Dút, R10: 2; HLS: 4; Tất: 5;
Kiến tạo: HLS, Dút, Nam, Tân: 1; Tân lùn: 3; R10: 2

Mình có đóng góp 1 bàn mà.Người kiến tạo là Tân thì phải...Sao k thấy ai cập nhật hết zị...hixhix...Hay do mình chưa vào biên chế nên không được tính vậy.....Thấy mọi người bàn luận sôi nổi quá mà không có mình bùn ghê...
Ấy chết, sao lại có suy nghĩ nông cạn như thế này nhỉ? Ở FCBSG mọi thành viên dù chính thức hay thử việc đều bình đẳng khi lập thống kê mà. Bàn thắng của HB đã bị em Channy bán đứng cho TatGay rồi! :sleepy:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Back
Top