[Nhật ký] La Corriente

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chị àh giá mà những dòng này có thể đến được với chị
Thú thật em không thích mấy cái tính hay khoe khoang của chị nhưng cùng là con gái với nhau em hiểu nổi đau chị đang phải trải qua. Mà lỗi lại do chính anh họ em gây ra. Em từng như thế nhưng em chỉ đau về mặt tình cảm còn đối với chị nổi đau ấy to lớn hơn, khó quên hơn.
Anh ấy sắp lấy vợ rồi chị àh !!!
Thế mà lúc nãy chị còn điện thoại cho chú nói là con sẽ chờ anh ấy. Em thấy thật xót xa dùm chị nhưng anh trai em mà lại không phải là anh ruột nên em không nói được. Thật sự em rất giận anh em, hình tượng về một người anh trai tốt của anh ấy trong em sụp đổ từ lúc anh ấy đối xử với chị như thế. Em muốn nói cho chị nghe hết mọi chuyện, nói cho chị biết để dập tắt cái hy vọng chờ đợi mong manh ấy đi.Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế, chú không cho em nói,mẹ em cũng thế. Chuyện riêng của anh chị, chuyện người lớn với nhau em không muốn xen vào. Nhưng em thấy tội nghệp cho chị...
Thế nên, giá mà những lời chân thành này của em đến được với chị. Lúc đó có lẽ em sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn...:(
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cả ngày hôm nay chả làm được cái gì ra hồn. Một núi bài tập mới giải quyết chưa được một nữa đã hí hửng đi khoe, khoe xong thì ngủ quên trên chiến tích và cứ ngỡ mình đã làm xong hết hay sao á. Potay cho chính mình hic
Dạo này bị làm sao á, xài điện thoại mà quên mất chức năng chính của nó là để gọi và nhắn tin. Chỉ khi nào gọi về nhà cho ba má mới có hứng cầm tới điện thoại không thì quẳng nó ra một xó..như con ghẻ á :((. Bạn bè nhắn tin hỏi thăm cũng chả muốn reply, nhìu đứa không hiểu sẽ cho là mình chảnh, nhưng không hiểu sao dạo này làm biếng đụng tới điện thoại kinh khủng.
Thêm việc này nữa, lúc chạy xe mà hồn cứ như trên mây, mấy lần xém tông người ta rồi. Như hồi chiều nếu không phải trong hẻm, nếu mình chạy với tốc độ như bình thường và thằng kia cũng tương tự có lẽ đã có án mạng xảy ra rồi :((
Sao thế nhì??? Bị bệnh hững hờ hay sao á =))
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lương tháng đầu của ku Hoàng đổi ra bằng cái áo cho ba :X. Chú cho là xa xỉ nhưng mình thấy xứng đáng :X. Sáng giờ tung tăng đi mua áo, có áo rồi lại lăng xăng đi kiếm koi có bác nào bụng to cỡ bụng ba hông để nhờ thừ dùm cái áo xem vừa hông ;)). Đến gần trưa mới mua được chạy ngay lên sân bay gởi người quen đem về cho ba. Quả thật chưa bao giờ mất tiền mua quà cho người khác mà mình lại sung sướng và hạnh phúc đến độ như thế. Ba phải nhớ giữ gìn áo cho thật kỹ để mặc vào những dịp đặc biệt ba nhé :X
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tối nay, có thể mọi hy vọng của nó sẽ dần trở thành hiện thực hoặc cũng có thể sẽ là nổi thất vọng to lớn.
Chưa năm nào mà nó lại kỳ vọng vào Barca nhiều như năm nay. Nhưng niềm hy vọng ấy đang bị một nổi sợ lấn áp. Nó không muốn thừa nhận, không muốn để người ta nhận ra nhưng nó đang sợ, rất sợ. Sợ lắm nếu đội đi tiếp tối nay không phải là Barca của nó. Nó sợ những mánh khóe và mấy chiêu bài của Mou. Nó sợ Barca gục ngã ngay chính trên quê hương của mình. Nhưng không vì thế mà niềm tin yêu và hy vọng trong nó mai một đi. Nó đang rất tràn trề hy vọng và một niềm tin sắt đá vào đội bóng của nó. Nó tin các anh và tất cả các cule' trên hành tinh này cũng có niềm tin như nó. Thế nên đêm nay các anh sẽ thi đấu tốt để đền đáp xứng đáng niềm tin yêu ấy. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là lúc nó và các cule' ăn mừng và tràn ngập trong niềm vui sướng. Nó tin là thế.
Cố lên nhé các chàng trai :X
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nước mắt, nó chưa bao giờ vì Barca mà khóc nhiều như hôm nay???
Barca đã đánh mất chính mình ngay từ lượt đi. Và bây giờ đã cuốn đi mất hy vọng của nó...trong năm nay. Nhưng nó sẽ lại tiếp tục hy vọng cho năm sau, năm sau nữa. Thất bại là mẹ thành công.
Có lẽ đêm nay sẽ dài...
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lên fb nhìn vô tình biết những điều lẽ ra không nên biết, không nên quan tâm, lẽ ra mình nên remove đi cho rồi. Nhưng không hiểu sao cứ để y đó, nhìn vào giờ lại cảm thấy buồn nôn :)). Thật ra chả còn gì để gọi là...
Vừa từ Phan Thiết về, chiều lại phải đi dạy. Định nghĩ bữa cho lại sức những ngày qua chơi bời nhưng mà em nó sắp thi, mẹ nó điện thoại kêu đi dạy nên thôi đi dạy luôn.
Xuống Mũi Né và lại được nhìn thấy biển nên cũng đỡ nhớ nhà, cứ thấy biển là nổi nhớ nhà trong lòng mình vơi đi một xíu. Biển ở đó cũng đẹp nhưng đối với mình biển Phú Quốc vẫn là đẹp nhất, trong xanh nhất. Bởi đơn giản tình yêu mình giành cho nơi đó quá lớn.
Có điều lạ là sau mấy ngày ở dưới mình lại có cảm giác nhớ Sài Gòn. Sao thế nhỉ??? Nhớ sự ồn ào náo nhiệt của nó so với không khí yên bình của biển. Khó hiểu thật...
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Từ giờ tới giữa tháng chắc còn phải mệt dài dài, đủ thứ chuyện trên đời hic
Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa...tự dưng muốn đi làm tình nguyện viên,kiểu như lên mấy nơi có dân tộc thiểu số để mở lớp dạy chữ cho người ta. Có cảm giác thích thích nghề giáo mặc dù trước đây không ưa xíu nào. Dạo này thay đổi dữ, kiểu gì nữa đây không biết. Mà cũng không biết là thay đổi thế thì là tốt hay xấu nữa. Haizzz...thôi đi ngủ. Ngày mai trời lại sáng.
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cái đồ thích khoe mẻ, xem được bao nhiêu lâu hay lại ít bữa chán. Loại người như thế cũng không bền vững được đâu. Sao mà nhìn thấy là mình lại muốn buồn nôn. Ghét và khinh.
========
Dạo này thức khuya quá nhưng mà biết sao được ai kêu Barca đá khuya chi,ai mượn con gái mà ghiền đá banh làm gì :((. Nhưng mà cái gì chứ cái này nghiện rồi koi bộ khó bỏ nên thôi kệ :))
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cả ngày hôm nay mệt nhưng thấy vui. Lâu rồi mới lại được lăng xăng chạy đôn chạy đáo kiện ...điểm :)). Cô đúng là hiền y chang cái tên cô zậy.
Cả ngày mệt mỏi zậy mà về nhà gặp ngay cái cảnh không chịu được,nói nhiều không chịu nghe riết ghét không thèm nói luôn. Khôn nhờ dại chịu,lớn rồi không nhỏ mọn gì nữa mà không biết suy nghĩ. Mà tình trạng này kéo dài có khi phải điện thoại về nhà méc chú quá. Không thôi mai mốt lại đổ thừa mình không lo nhắc nhở em nó. Chán gì đâu...bực cả mình.
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lười học :((
Sáng giờ ngồi nghiền ngẫm tất tần tật các chương trình của quick & snow show mà trước giờ bỏ lỡ. Ngồi nghe mà quên học,chán bản thân thật đấy.
Ráng ngồi chăm chú nghe để thấy buồn, thấy bản thân vô cảm....chả hĩu ra làm sao cả. Chán...
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ngày hôm nay là ngày giành riêng cho mẹ. Con muốn chúc mẹ những lời tốt đẹp nhất. Chúc mẹ mãi là người vợ hiền của ba, người mẹ yêu quý của tụi con. Con rất muốn nói với mẹ điều này nhưng con chỉ có thể nói được ở đây: con yêu mẹ. Có những điều không cần phải nói ra mà tự trái tim mỗi người sẽ cảm nhận được mẹ nhỉ.
Chúc cho tất cả những người mẹ trên thế giới này sẽ có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống không riêng gì ngày hôm nay mà là tất cả các ngày còn lại trong cuộc đời làm mẹ.
 
Sửa lần cuối:

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mấy đứa sắp nghỉ hè rồi nên mình cũng sắp "mất dạy" :)).
Đang ráo riết tìm việc mới,chiều nay đi khám sức khỏe để mai bắt đầu chiến dịch ;)). Nhớ là chiều phải xong cái khoản sức khỏe đấy,không được lười đi mà dời lại ngày mai là hết hạn bây giờ. Không hiểu sao dạo này tham công tiếc việc thế :)). Cái máu hám tiền lại nổi lên rồi àh =))
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bực àh nha, ai là người sai, đứa nào có lỗi trước hả??? Đứa nào hẹn mà không giữ lời, đây nể tình bạn bè xuống nước trước rồi còn muốn gì nữa hả??? Bơ àh tao cho bơ luôn thi đừng có trách, nóng trong người, bực bội X(
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi buồn nhưng không hiểu vì sao tôi buồn??? Chán quá đi mất cái cảm giác này :(
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sợ lắm cái cảm giác một mình trong bóng tối như lúc này :(
Phải làm sao đây??? Làm sao để thoát ra tình cảnh hiện giờ :(
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lúc nãy đi uống trà sữa với HL,thấy có một người giống một người :|. Mới đầu nhìn chưa rõ lắm,tự dưng thấy run lên nhưng hóa ra không phải,người giống người ấy mà :)). Hú hồn chim nhạn nhưng mà sao mình phải sợ ha,gặp thì gặp,đụng mặt nhau thì cứ koi như người xa lạ là được chứ gì. Haizzzzzzzzz
Mà dạo này hông biết sao mà nghiện 2 món chân gà nướng với cút lộn ghê =)). Tối qua mới làm bữa chân gà hôm nay lại ăn hết hơn 2 chục trứng cút lộn :)). Ôi nghèo mất :((. Từ mai phải hãm lại,kiềm nén cái sự sung sướng đó lại thôi =))
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đi phỏng vấn,gặp cái thằng cha cái mặt lạnh như băng. Hỏi toàn mấy câu vớ vẩn nên mình cũng trả lời theo kiểu thích sao nói zậy :)). Chắc là rớt òy,thấy ổng hỏi mấy đứa kia quá chừng,tới mình hỏi có xíu àh :)). Không tiếc,đang mong rớt cho rồi,chứ tháng sau mà đi làm dính mấy trận WC không koi được là tiếc điên lên mất. Thôi tạm thời thảnh thơi ăn chơi 1 tháng đã rồi tính tiếp :)). Tháng 6 này ta quyết dành trọn cho bóng đá,tiền thì có thể kiếm sau nhưng WC thì 4 năm mới có 1 lần thôi,lỡ 1 phát tiếc tới 4 năm lận đó :)).
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vào nowzone lượn với Chuột,zậy mà bất thình lình gặp lại cái bản mặt đó,đang đi với người yêu :)). Không hiểu sao mình lại đi lùi lại,nói đúng hơn là lẫn trốn :)). Trốn tránh cái gì zậy ha,có còn gì đâu mà phải sợ :)) hay là do bất ngờ quá phản ứng không kịp :)). Trái đất tròn thiệt người cần gặp thì chả thấy đâu,mấy người không muốn gặp lại cứ thi nhau xuất hiện :)). Potay thiệt hô hô
Hồi nãy mới lượn và sắm được một cái áo dễ thương quá chừng. Đợi chú vào đem ra khoe hehe. Đời vẫn vui đấy thôi,thứ 4 đi cày kiếm tiền mà mua sắm hô hô
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đáng lẽ ra ngày hôm nay,mình phải bùn lắm lắm :)) nhưng mà may có thằng em mình với HL dắt đi dạo,chụp hình linh tinh vớ vẩn nên vui rồi. Nghĩ lại chả có cái quái gì để phải buồn trong ngày của các bé hết á :)).
Nói thiệt nhé,các loại người đó đến cả làm bạn giờ cũng hết muốn rồi nói chi là....
Cứ ở đó mà mơ đi cụ hô hô
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lại chán,quanh quẩn và lại chán. Ước gì có thể bỏ lại tất cả ở đây mà chạy về nhà với ba má. Nhớ nhà, nhớ biển và chán SG lắm rồi :(
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top