19h 8/7 FCBSG A - MUSVN

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trận này những phút đầu ta nhập cuộc chưa ổn lắm nhưng sau khi thay thế một số nhân sự và thì bộ máy tiqui-taca bắt đầu làm việc trơn tru khiến đội bạn khó lường :-j Lúc sau tưởng chừng như đội bạn bắt được bài ta thì cũng là lúc những vết chém cuối cùng đã kết liễu Quỷ Đỏ Sài Thành :D
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Thắng rùi....Chúc mừng đội nhà.......Hôm qua mình xỉn quá, chạy cả ngày ngoài đường nên không còn 1 chút sức lực.....
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Thắng rùi àh , tranh thủ ra chém thằng bạn cái =))
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Chúc mừng. Thắng MUSVN luôn đem lại cảm xúc đặc biệt gì đó. Giống như siêu kinh điển vậy
 

Dinhotsan

Nhà vô địch
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
584
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
MUSVN - FCBSG A (4 - 9)
19h - 8/7/2011 - Đất Vàng Stadium​

Bùng nổ !


Hẳn tất cả các Cule chúng ta vẫn chưa thể nào quên trận chung kết Champions League của 2 đội bóng giàu thành tích :
Manchester United - Barcelona vào ngày 28 tháng 5 năm 2011 tại Sân vận động Wembley ở London nước Anh. Một trận đấu mà Barca có thể dễ dàng triển khai tiqui-taca - lối đá tấn công huyền ảo và nó được thể hiện rõ rệt nhất trong hiệp 2 của trận đấu. Barca đã chiến thắng một cách thuyết phục để lần thứ 2 đánh bại MU trong trận chung kết và lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch danh giá nhất Châu Âu. :drop:
Trở lại với đấu trường Fan-Club, Barca SG chúng ta có một chuyến làm khách với đội MUSVN được dự đoán là đầy khó khăn trên chảo lửa '' Đất Vàng'' . Theo lịch thi đấu thì đúng 19h trận đấu sẽ bắt đầu nhưng vì một số lý do khách quan nên trận đấu được dời lại 30 phút (một trong số lý do đó là : Sân khó tìm quá !:chaymau:).
MUSVN có lẻ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này, họ đang tìm cách hoá giải lối đá tiqui-taca của chúng ta, bằng chứng là đội hình của họ khá đông đảo, khởi động một cách bài bản mà không vội vàng. Trên khán đài các CDV của đội nhà đang làm bầu không khí trở nên nóng hơn bằng những bài hát chiến thắng, nhưng Barca SG chúng ta đã đáp lễ bằng những gương mặt quyết tâm, khởi động thật nhanh và cũng nôn nóng thúc ép trọng tài bắt đầu ngay.
Đúng 19h30 hai đội bắt đầu đưa ra đội hình chính, Barca SG lúc bấy giờ vẫn chưa thấy đội trưởng có mặt để sắp xếp đội hình thi đấu, nhưng cũng thật may mắn là chúng ta có sự góp mặt khá bất ngờ của Chilinh - đội trưởng FCBSG C và cũng không khó khăn cho anh đưa ra đội hình ra sân trong hiệp đầu tiên.
268460_130048633746443_113988765352430_222701_3719317_n.jpg

Tiếng còi khai cuộc trận đấu vang lên chúng ta đã ập lên tấn công như một đòn phủ đầu đội chủ nhà, chỉ sau một ít chạm quen thuộc chúng ta đã làm cho tất cả các khán giả nhà phải câm lặng bằng một bàn thắng mở tỷ số của Jindo. Đội chủ nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại một lần nữa đòn phủ đầu của chúng ta đã có hiệu quả. 2-0 rồi! - ở một góc khán đài ta có thể nghe thấy tiếng reo hò yếu ớt ăn mừng bàn thắng của FCBSG A.:facepalm:
Ngay lập tức BHL đội nhà có sự thay đổi chiến thuật và họ cũng phần nào tạo được ''một vài'' pha uy hiếp khung thành R10, và rồi những nổ lực của họ cũng được đến đáp bằng một bàn thắng khá bài bàn rút ngắn tỷ số , tỷ số đã là 2-1.
Bàn thắng ấy đã lấy lại sức nóng ban đầu trên khán đài, các CDV đang hy vọng họ sẽ lật ngược thế cờ :banana:
Trong khi đội bóng của chúng ta, vẫn những gương mặt lạnh lùng đầy quyết tâm ấy đã đưa chúng ta bay cao một lần nữa, tỷ số được nâng lên 3-1. Song đội nhà cũng muốn chứng minh rằng họ không phải một đối thủ dễ bắt nạt, những pha giằng co quyết liệt khu trung tuyến, những pha đánh biên tốc độ, cuối cùng họ cũng một lần nữa tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2.:think2:.
Không khí trên sân ngày càng nóng hơn bao giờ hết, các trung vệ của đội nhà phần nào biết được sự nguy hiểm của Jindo Nhật nên không ngần ngại có những pha vào bóng khá ác ý với anh, Và như chúng ta cũng biết thừa là cái bạn Jindo ấy cũng có phải tay vừa => trả đũa ngay :confused:. Trọng tài đã nhiều lần phải can ngăn và nhắc nhở 2 bên phải bình tĩnh, nhưng cuối cùng đội bạn cũng không thể thoát khỏi chiếc thẻ đỏ của trọng tài khi anh đã soạt bóng thẳng vào chân của Dinho đang triển khai pha phản công nhanh gần cuối hiệp 1. Chiếc thẻ đỏ đã khiến trận đấu bị hoãn khoảng 5 phút, đội nhà cho rằng họ không có lỗi và bên ngoài sân Chủ Tịch Decomoto đã tỏ rõ sự nóng giận khi cho rằng : '' Chơi xấu thế còn không biết xin lỗi 1 tiếng còn là ó gì đây? Muốn gì nào ? Chơi luôn đấy!'' :)).
Trận đấu tiếp tục được 10 nữa thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên, tỷ số đang tạm thời là 3-2 nghiêng về FCBSG (......chương trình quảng cáo......).
Hiệp 2 của trận đấu được tiếp tục, và cũng như hiệp đầu chúng ta đã có ngay bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2, người lập công là Chilinh tuy anh di chuyển khá chậm vì mới trở lại sau kỳ nghỉ hè với các ''chân dài'' nhưng bản năng dẫn dắt lối chơi và ghi bàn gọn gàng của anh vẫn như ngày nào. ;;).
Dinho một hậu vệ mà trong suốt hiệp 1 đã hoạt động không biết mệt mỏi, đã khiến các chân sút của đội nhà phải toát mồ hôi.
Anh còn hộ trợ tốt cho những pha phản công nhanh. Bằng chứng là phút thứ 60 anh có 1 pha đi bóng khéo léo bên cánh trái để căng bóng chính xác cho Ibra nâng tỷ số lên 5-2 bằng cú đệm lòng dễ dàng.
Ngày hôm nay phải công nhận một điều là thủ môn R10 chơi cực hay, cản phá tốt và hộ trợ tấn công như một tiền vệ. Chính anh đã có một pha chọc khe thông minh để cho Jindo dễ dàng hạ gục thủ thành MU, tỷ số đã là 6-2.
Chúng ta mãi mê tấn công và có phần lơi lỏng trong phòng ngự , đội bạn đã trừng phạt ngay bàn bàn rút ngắn xuống còn 6-3.
Lúc này '' Dút Sục'' đã được tung vào sân hòng làm cho các cầu thủ rệu rã của đội nhà phải xoay như chong chóng.
Tuy không ghi được bàn thắng nào nhưng anh cũng kịp để lại dấu ấn bằng một pha kiến tạo cho Chatmessi ghi bàn thắng thứ 7 cho FCBSG sau một khoảng thời gian thi đấu khá mờ nhạt. Đội bạn cũng nhanh chóng đẩy cao đội hình hòng tìm một hy vọng nhỏ nhoi. Rồi họ cũng rút ngắn tỷ số xuống còn 7-4.
Lúc này chúng ta thi đấu chậm lại và kéo giãn đội hình đối phương, R10 một lần nữa dâng cao thành công để có một đường chuyền chính xác cho ''lão già'' Chilinh hoàn tất cú hattrick sánh ngang danh sách vua phá lưới Jindo trong ngày hôm nay. 8-4
Trận đấu đã trôi về những phút cuối trận, đối phương dường như không còn sức lực và tâm huyết nữa, đó cũng là lúc mà ''anh hùng phút 90'' lên tiếng. Chatmessi xứng đang với danh hiệu này khi những trận gấn đây anh liên tục nổ súng ở những phút cuối cùng. Bàn thắng ấn định chiến thắng 9-4 của Chatmessi khá ấn tượng trong lòng NHM, pha dốc bóng bên hành lang phải anh đang chần chừ thì nghe tiếng ''khiêu khích'' của thủ môn đội nhà : '' Đóng đi! Đóng đi!'' Ngay lập tức anh đã cho thủ môn được toại nguyện bằng 1 cú sút không thể cản phá.
Chung cuộc FCBSG đã chiến thắng cách biệt 9-4 và chúng ta đã có trận đấu rất hay (phải nói là hay nhất từ trước đến giờ). Xin chúc mừng toàn đội. Hy vọng những trận tiếp theo chúng ta luôn giữ được lối đá và chiến thuật như vậy.

Đội hình thi đấu : Ibra, Jindo, Chilinh, Chatmessi, Dinho, R10, Crues
Hưởng ứng: Decomoto, Chân dài (ko biết tên), Gà lô (coi được 30)
Nhân vật:
Dinho : Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu
Chilinh: Vừa trở lại anh đã có cú hattrick
Jindo: Tâm điểm cho những cuộc ẩu đả
Crues: Khi đội A đá quá tệ thì anh lại đá cực hay và ..ngược lại

Danh sách ghi bàn: Chilinh (3), Jindo (3), Chatmessi (2), Ibra (1)
Kiến tạo: Jindo (3), Dinho(2), R10(2), Chilinh (1) ,Crues (1)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[Chương trình quảng cáo]

"....Rầm...R10 - cầu thủ xuất sắc nhất hiệp 1 :smile4:...."x7

-"Dút sục" nick name mới của Xavi FCBSG :smile1:

Ngay sau khi kết thúc trận đấu với MUSVN, hai cầu thủ R10 và "Dút sục" đã lên máy bay của VNA ngay đó luôn (sân Đất Vàng vì nằm ngay cạnh đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất :smile:). Chỉ 30' sau, hai anh đã có mặt tại sân Huỳnh Tấn II để làm thủ tục thi đấu trong màu áo đội B. Và một phần nào đó nhờ sự góp sức đúng lúc này, FCBSG B cũng nắm tay FCBSG A chiến thắng luôn trước Chelseavn.

Đúng lá một đêm huyền ảo của FCBSG :flag: Và có thế là huyền ảo với CT Decomoto khi anh đến sân và rời sân mà 2 con mắt vẫn đỏ ngầu vì "cồn" :smile4:
 

Dinhotsan

Nhà vô địch
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
584
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Định up tấm hình đội hình ra sân cho hoành tá tràng mà ko biết up :D
 

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
Chúc mừng chiến thắng Tôi yêu các Đồng đội của Tôi quá :D Hehe.
@Dinhotsan : Anh Up hình vào photobucket rồi lấy cái link đưa sang 4rum là được mà :)
 

Dinhotsan

Nhà vô địch
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
584
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Uầy! Photobucket chả có :d
Ảnh trong máy làm sao có link đây
Hay ai up dùm phát , gửi mail cho này
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
- Bàn thắng đẹp nhất trận: cú xoay lòng trong chân phải đúng kiểu Taekwondo của Nhật Jinđô - một bàn thắng hội tủ đủ các tố chất nhanh nhẹn, kỹ thuật, sự quan sát và tính nghệ sỹ!
- Bàn thắng ấn tượng nhất trận: pha kết liễu cuối cùng của Chatmessi. Dường như nóng mắt trước sự khiêu khích của thủ môn đối phương, nóng ruột sau pha vẽ vời trước đó của Nhật Jinđô và nóng lòng với tiếng hò reo của CĐV đội nhà, anh đã tung một cú sút căng như kẻ chỉ, găm thẳng bóng vào góc cao, cùng với đó là tiếng chửi thề: "Chết mày nè" =))
- Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Đi Nhổ Sắn! Một bức tường thực sự. Với nguồn năng lượng gần như vô tận và tinh thần thi đấu quả cảm, anh quả là nỗi ám ảnh cho các tiền đạo MUSVN tối qua!

Tổng thể lại, đây là một trận đấu quá hay của các cầu thủ FCBSG A. Nhân lực ít, nhưng nhờ tinh thần quyết tâm và lối chơi gắn kết, cộng với sự hiệu quả của hàng tiền đạo trong dứt điểm, ta đã có một trận thắng đẹp và thuyết phục. Và trận đấu này lại một lần nữa chứng minh cho phong cách đã trở thành định lý của FCBSG A: gặp đối thủ càng mạnh thì càng đá hay, và... ngược lại =))
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Tấm hình nhìn hòanh tráng quá cơ, mỗi bên 5 nguời đá sân 11 :smile4:
Ps: "Dút sục" :angry: các thầy đểu vãi :-j
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Chúc mừng đội A có chiến thắng hoành tráng trước đối thủ khá mạnh là MUSVN :flag:

@A Sắn: em nhớ không lầm hôm qua đội bạn mở tỷ số, xong anh Chí Linh gỡ lại 1 bàn rồi ta lại bị thua tiếp 1 bàn nữa thì phải. Lúc em sang Huỳnh Tấn là đội bạn đang gác 2-1 mà :-?
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đúng rồi, đội bạn ghi bàn trước sau pha căng ngang từ biên vào, em potay trái đó :(
 

chatmessi

Tiền đạo FCBSG
Đầu quân
14/10/10
Bài viết
695
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
- Bàn thắng đẹp nhất trận: cú xoay lòng trong chân phải đúng kiểu Taekwondo của Nhật Jinđô - một bàn thắng hội tủ đủ các tố chất nhanh nhẹn, kỹ thuật, sự quan sát và tính nghệ sỹ!
- Bàn thắng ấn tượng nhất trận: pha kết liễu cuối cùng của Chatmessi. Dường như nóng mắt trước sự khiêu khích của thủ môn đối phương, nóng ruột sau pha vẽ vời trước đó của Nhật Jinđô và nóng lòng với tiếng hò reo của CĐV đội nhà, anh đã tung một cú sút căng như kẻ chỉ, găm thẳng bóng vào góc cao, cùng với đó là tiếng chửi thề: "Chết mày nè" =))
- Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Đi Nhổ Sắn! Một bức tường thực sự. Với nguồn năng lượng gần như vô tận và tinh thần thi đấu quả cảm, anh quả là nỗi ám ảnh cho các tiền đạo MUSVN tối qua!

Tổng thể lại, đây là một trận đấu quá hay của các cầu thủ FCBSG A. Nhân lực ít, nhưng nhờ tinh thần quyết tâm và lối chơi gắn kết, cộng với sự hiệu quả của hàng tiền đạo trong dứt điểm, ta đã có một trận thắng đẹp và thuyết phục. Và trận đấu này lại một lần nữa chứng minh cho phong cách đã trở thành định lý của FCBSG A: gặp đối thủ càng mạnh thì càng đá hay, và... ngược lại =))


Em hét lớn là:SÚT NÈ mà ta
 

Dinhotsan

Nhà vô địch
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
584
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Chúc mừng đội A có chiến thắng hoành tráng trước đối thủ khá mạnh là MUSVN :flag:

@A Sắn: em nhớ không lầm hôm qua đội bạn mở tỷ số, xong anh Chí Linh gỡ lại 1 bàn rồi ta lại bị thua tiếp 1 bàn nữa thì phải. Lúc em sang Huỳnh Tấn là đội bạn đang gác 2-1 mà :-?

Là như vầy , thật ra là cái tờ giấy do thư ký ghi lại là bắt đầu từ hiệp 2, còn hiệp 1 chỉ ghi tổng tỷ số 3-2
Anh đá trong sân nên không biết tỷ số bao nhiêu :)) , phang đại :p
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top