21h 6/7 FCBSG Alcohol vs FC Liêm Quốc

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Thực sự là trận đấu tối qua chúng ta thua chỉ là do thể lực. Chỉ có 5 người đến sân và cái đội hình vừa đủ đó đã chiến đấu gần 2/3 thời gian của trận đấu mà không thể có ai để thay, quá sức! Trong khi đó đội bạn toàn những tên to cao lực lưỡng, đếm hom hem cũng phải được 15 mạng, đó là còn chưa kể mấy chú trẻ khỏe đến cuối trận, khi đã chắc thắng rồi mới được vào sân. Trong bối cảnh như thế, phải dành những lời khen ngợi tốt đẹp nhất cho 5 chàng trai dũng cảm của chúng ta đã dám chơi đôi công sòng phẳng với họ, và đã có thời điểm ta đã dẫn trước đến 4-1!

Trở lại với diễn biến của trận đấu, chẳng biết là do quá tự tin với sức mình hay do tâm lý chơi vô tư nên mặc dù biết lực lượng của mình quá ít mà các chàng trai FCBSG A vẫn trào lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Và thật là ngạc nhiên khi chính đội bóng có quân số gấp đến ... 3 lần mới là đội phải co cụm về phòng thủ. Trong khoảng 20p đầu, bóng chủ yếu lăn bên phần sân FC LQ. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng ta chưa thể tận dụng hết. Nhưng phải công nhận một điều là đội bóng gồm toàn những tên thừa sức mạnh này chơi rất có kỷ luật. Họ rất biết chịu trận bên phần sân nhà, để rồi bình tĩnh triển khai lên. Cộng thêm lối đá rất rát và hơi ... thiếu đầu óc của hàng hậu vệ: bóng cứ đến chân là phá thật mạnh lên trên =)), nên họ đã tạo được một hành lang khá vững chắc trước mặt thủ môn. ĐỘi ta phải nhờ đến sự xông xáo của Nhật Jindo cùng kỹ thuật của R10, Keita mới có thể gây cho họ khó khăn. 3 bàn thắng đầu của chúng ta đều là thành quả của những nỗ lực tột bậc, đến sau hàng loạt những pha phối hợp ăn ý hay kỹ thuật cực khéo của chúng ta. Thật tiếc, do thể lực không đảm bảo cho cường độ hoạt động cao trong suốt 90 phút liên tục nên ta gần như đã bị vỡ trận vào cuối trận. Chỉ trong khoảng 20 phút cuối, ta đã để thủng lưới liên tiếp 7 bàn, đều từ những pha đi bóng rất tốc độ của đội bạn. Một điều quá đáng tiếc.

Thất bại này tuy khá nặng, có đem đến bài học và cả sự tự hào cho chúng ta. Tuần sau sẽ là trận phục thù, anh em chuẩn bị tinh thần nhé!
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
he he thanks chú R10 nhé <):D đang viết chưa xong chú đã viết hộ :thumbsup:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em thấy mình đá tấn công ngay từ đầu với lực lưỡng như thế, xét ở góc độ bình thường thì gọi là Vô Tư chứ mà xét về binh pháp thì thôi rồi :wallbash:. Công nhận đội bạn dù thế nào cũng chơi rất kỷ luật, cứ chuyền cho lão trung vệ ở tận góc phạt góc sân nhà :)), nhiều lúc thấy xa quá cũng ngại lên kèm. Cuối trận, thấy mình áp sát lên trên không cho TM chuyền nữa nên thằng TM mới ném lên, ai dè anh Ibra chả khắc chế được mấy thằng to khỏe, còn anh bạn của Jindo về cuối đá cứ lơ mơ thế nào ấy. Em thì đuối rồi nên cắm luôn ở trên, mấy cờ hôi luôn mà không ăn được, thằng TM cũng khá hay, dù còn non kinh nghiệm chút :D. Anh Hùng thì đá chán kinh khủng! Lần sau em nghĩ ta sẽ luộc lại bọn họ nếu lực lượng dày cơm hơn nữa.
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Nói về thực lực ta không hề thua họ mà có phần nhỉnh hơn (60 phút đầu), ta chỉ thua họ về thể lực thôi ( 3 đánh 1 không cụt cũng què).Lúc cuối trận do chủ quan với lại thể lực đã bị vắt kiệt nên kô theo được bọn tao khỏe đấy <):D.Hy vọng lần sau lực lượng đầy đủ mình sẽ phục thù tốt thôi ;;)

@: Anh nợ em một lần nhé anh Ibra ;;)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

vanhung

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
23/4/08
Bài viết
430
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Anh đá chán chỗ nào vậy chú R10. Anh thấy chú bình luận bảo anh vào là làm đảo lộn chiến thuật này gì anh đã không thèm nói rồi. Chú còn chế anh đá này đá nó. Anh lên tấn công thì các chú phải lót cho anh. Đằng này anh đang ở trên các chú ba người ở nhà bị nó ghi bàn cũng kêu anh. Xin thưa với chú khả năng anh có hạn. Còn chú muốn góp ý gì với anh thì xin thưa ở trên sân chứ không phải lên đây nói này nói nọ nghe chưa. Bóng đá là cần cả tập thế chứ không phải là một cá nhân, chú lâu lâu đi được trận phê bình anh em này kia. Chú còn nhỏ tuổi anh không thèm chấp chú, nhưng đừng có để tình trạng này lôi lên diễn đàn. Nếu chú thích cứ nói thẳng với anh trên sân nhé.
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Anh thấy r10 nên góp ý thẳng thắn sau trận đấu là tốt nhất, khi đó anh em còn đủ mặt, dễ rút kinh nghiệm cho nhau hơn đấy! :thumbsup:

---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:06 ----------

Hôm chủ nhật xỉn quá, chạy về gần tới nhà thì bị quẹt xe, té bị gãy tay trái :cry:, mới xuất viện sáng nay. Bác sĩ nói phải nghỉ đá bóng 1 năm :red:, không được vận động mạnh. Mới gia nhập đội được mấy bữa mà lại xảy ra chuyện đáng tiếc này, em cảm thấy rất tiếc và mong anh em thông cảm. Chúc Barcamania thi đấu tốt :thumbsup:!

Ôi, FCBSG mình hình như có vấn đề với vị trí gác đền thì phải, trước giờ chưa khi nào thực sự an tâm ở vị trí này, người thì đến rồi đi, người thì đang thi đấu tốt lại gặp sự cố. Quả là nan giải! Mà thôi chúc anh bạn mau lành nhé, gãy tay là sau này khó quay lại đỉnh cao rồi đây #-o
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Anh đá chán chỗ nào vậy chú R10. Anh thấy chú bình luận bảo anh vào là làm đảo lộn chiến thuật này gì anh đã không thèm nói rồi. Chú còn chế anh đá này đá nó. Anh lên tấn công thì các chú phải lót cho anh. Đằng này anh đang ở trên các chú ba người ở nhà bị nó ghi bàn cũng kêu anh. Xin thưa với chú khả năng anh có hạn. Còn chú muốn góp ý gì với anh thì xin thưa ở trên sân chứ không phải lên đây nói này nói nọ nghe chưa. Bóng đá là cần cả tập thế chứ không phải là một cá nhân, chú lâu lâu đi được trận phê bình anh em này kia. Chú còn nhỏ tuổi anh không thèm chấp chú, nhưng đừng có để tình trạng này lôi lên diễn đàn. Nếu chú thích cứ nói thẳng với anh trên sân nhé.

Hehe, đây cũng là ý kiến chủ quan của em thôi mà. Thua thì bực, giống anh vậy thôi :hump:.
Em xin nghỉ tháng rồi nên vắng là đúng rồi chứ gì đâu mà anh.

Cái cuối mới vui, trận này đá chưa hết trận, anh đã phải về gấp với anh bạn kia thì sao có thể gọi là "Góp ý ngay tại sân" được cơ chứ #-o. Hết trận, anh em cũng có ngồi lại bàn luận và phân tích lại toàn bộ trận đấu, rồi đưa ra nguyên nhân thất bại rõ ràng là do lực lượng mình mỏng, quá ít, trong khi..., chứ không ai đổ lỗi hết cho ai cả. Đội hôm ấy ít, anh đến chi viện là mừng rồi, dù báo cáo là vắng.
Anh cứ bình tĩnh, anh với em chắc cũng giống nhau về cái tính nóng nảy, thua thì em cũng bực, nhưng mà không bằng anh. ;;). Cái chính là lần sau anh đừng quát anh em trên sân nữa, em biết anh nóng tính mà, thế thôi :D

Anh thấy r10 nên góp ý thẳng thắn sau trận đấu là tốt nhất, khi đó anh em còn đủ mặt, dễ rút kinh nghiệm cho nhau hơn đấy! :thumbsup:
Ôi, FCBSG mình hình như có vấn đề với vị trí gác đền thì phải, trước giờ chưa khi nào thực sự an tâm ở vị trí này, người thì đến rồi đi, người thì đang thi đấu tốt lại gặp sự cố. Quả là nan giải! Mà thôi chúc anh bạn mau lành nhé, gãy tay là sau này khó quay lại đỉnh cao rồi đây #-o

Như trên...
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hehe xem ra phải giã đội này lần nữa rồi :gun: :gun:
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
R10 mời anh Hùng 1 chai "Dô Rót" là Ok ah.Sau trận đấu,anh em ngồi họp lại với nhau chút là rút kinh nghiệm được ah
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top