29/01 FCB SG vs Ibra's Friend

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
FCB SG vs Ibra's Friend​

_Thời gian: 20h-21h
_Địa điểm: sân Huỳnh Đức


Nhận lời mời khá gấp nên giờ mới post lên cho anh em được ...Chuẩn bị cho cuộc chiến chủ nhật anh em vào điểm danh nha ....:starwars::starwars::starwars::starwars:

PS: Anh em mang theo tiền trả tiền sân nha ...
 
Sửa lần cuối:

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Có mặt !! Đây cũng là bài tét cho anh em đá trận quyết định vào chủ nhật.
 

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
có mặt có mặt
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hic, gấp vậy thì chịu thôi.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Về Bh rồi, vắng mặt :(
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hic,gấp quá.Em không đi được:(
 

Jinđô Nhật

Vua phá lưới FCBSG , Mầm non ăn nhậu
Đầu quân
19/1/10
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Hôm nay đá với bạn của Ibra nhiệt tình quá, với lại bị đội bạn dập dữ quá nên bị căng cơ luôn rồi, xui thật
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
FCBSG - Barca_Keita's friends: 6 - 6

Một buổi tập bổ ích


Do nhận được lời mời và thời gian chuẩn bị cho trận đấu khá là gấp gáp nên FCBSG không thể đem đến toàn bộ đội hình đến, tuy nhiên phần lớn lực lượng tinh binh nhất cũng kịp thời có mặt để chiến đấu với đội hình bạn bè của chú Barca_Keita.

Đúng như lời quảng cáo từ trước trận đấu, đối thủ là một đội quân khá cứng cựa. Tuy nhiên khác hẳn với phong cách nhẹ nhàng, uyển chuyển của chú Barca_Keita, phong cách chủ đạo trong lối chơi của bạn bè chú lại theo kiểu nhanh - mạnh - quyết đoán và không ngại va chạm, sẵn sàng chơi tiểu xảo. Những pha xuống bóng đầy sức mạnh ở 2 biên và những cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm của đội bạn đã gây khá nhiều khó khăn cho quân ta. Các pha phối hợp của đội bạn cũng tỏ ra rất có ý đồ và độ ăn rơ nhau cao. Tuy nhiên, chỉ chừng đó là chưa đủ để có thể "diễu võ giương oai" trước mặt đoàn quân thiện chiến FCBSG được sự cổ vũ nồng nhiệt của 2 nàng Wags xinh đẹp ngoài đường biên (của Nhật Jinđô và Longnick :woot:).

Xuất quân với 2 đội hinh, đội 1 là Vanhung - Nathan - Decomoto - Nhật Jinđô; đội 2 là Hanamichi - Daniel - Barca_Keita - ILuvBarca và dự bị chiến lược là Jossi, Longnick, Hernandez. FCBSG thi đấu luân phiên theo quy định thua ra - thắng 2 quả cũng ra. Tối qua, sự chênh lệch về hiệu quả giữa 2 đội hình là khá rõ khi đội 2 luôn triển khai tấn công thiếu hiệu quả với sự chậm chạp, ham giữ bóng của Daniel, Barca_Keita hay sự lơ là của hàng thủ, điển hình là pha đá phản lưới nhà từ khoảng cách ... hơn 15m của ILuvBarca. Ngược lại, đội 1 với sự chắc chắn của Trâu Văn Hùng, sự cơ động của Nathan, kỹ thuật và sự dẻo dai của Bò Ngọc Nhật cùng sự quyết đoán của Decomoto đã quần cho đội bạn một trận tơi tả và dạy cho đội bạn mội bài học về kỹ thuật cũng như tiểu xảo khi đá bóng ;;) ;;). Mặc dù ban đầu có gặp đôi chút khó khăn từ lối chơi có phần khác lạ của đội bạn, nhưng sau đó FCBSG vẫn nhanh chóng "đàn áp" được thế trận, và vươn lên dẫn trước nhờ 2 bàn thắng rất đẹp của Decomoto: 1 bàn là cú sút căng như kẻ chỉ sau khi nhận được bóng từ Nhật Jinđô đang khuấy đảo với 2 hậu vệ đội bạn bên cánh trái; 1 bàn là cú chích bóng đầy nhạy cảm vào góc xa sau pha tả xung hữu đột, dùng sức mạnh hạ gục 2 hậu vệ của đội bạn ở sát vòng cấm :barcakk:. Sau đó không lâu, Decomoto còn có cơ cơ hội lớn lập cú hattrick khi nhận được bóng đẩy ra từ Nhật Jinđô (lại là Nhật Jinđô :001_wub:) sau khi khuấy đảo bên hành lang phải với ... 3 hậu vệ đội bạn, rất tiếc là pha sửa lòng của anh đã đưa bóng đi vòng cầu vào ngay... góc chữ A khung thành. Tuy nhiên anh cũng không phải đợi lâu để có được cú hattrick, lại một lần nữa Nhật Jinđô khuấy đảo bên cách phải, lại một lần nữa bóng được đưa đầy thuận lợi vào trong, và chẳng khó khăn gì, cú sút quyết đoán của Decomoto đã không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nhỏ nào để cản phá. Không chịu thua kém, Nhật Jinđô cũng nhanh chóng có được 2 bàn thắng cho riêng mình, thể hiện phong cách rất... Bò Ngọc Nhật :barcakk: một bàn là cú sút trái phá từ 1 góc tưởng chừng như không thể hẹp hơn được nữa bên cánh phải và bàn còn lại là 1 pha solo sau khi đã vượt qua cả 2 hậu vệ lẫn thủ môn đội bạn. Tỷ số của trận đấu lẽ ra còn cao hơn nữa nếu như Nathan không bỏ lỡ ít nhất là 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt khi có góc sút thuận lợi ở ngay đối diện khung thành. Phải chăng cái duyên ghi bàn của anh đang dần hướng đến phong cách: chỉ biết ghi bàn ở những trận đấu lớn? :shifty:

Trận đấu này cũng là màn chào hỏi khá ấn tượng của Jossi khi có bàn thắng từ 1 cú sút khá ngẫu hứng từ ngoài vòng cấm địa, cú bắt vô lê đã đưa bóng xuyên qua 1 rừng người, đi thằng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Bỏ qua pha đá phản lưới nhà, ILuvBarca cũng có một trận đấu vô cùng xuất sắc trong vai trò ... thủ môn. Công bằng mà nói, đội 1 sẽ không thể thi đấu ấn tượng như vậy nếu người trấn giữ khung thành tối qua không phải là ILuvbarca. Mặc dù liên tục phải đối mặt với những pha tấn công thần tốc và những cú sút đầy sức mạnh của đội bạn, nhưng anh vẫn đứng vững và không mắc phải bất cứ một sai sót nào. Valdes mới của FCBSG là đây chăng? =D>

Lẽ ra, đây đã là một trận đấu rất hoàn hảo của FCBSG. Thế nhưng lại một lần nữa, sự mất tập trung đã làm hại chúng ta. Chính xác thì không phải chúng ta thiếu quyết tâm hay coi thường đội bạn, mà do ở những phút cuối trận, chúng ta đã hơi dễ dãi trong việc thay người và cũng do sự xuất thần của các chân sút đội bạn khi liên tiếp có được những bàn thắng đầu ngẫu hứng từ khoảng cách rất xa. Tỷ số hòa không phản ánh được hết diễn biến trận đấu và trình độ giữa 2 đội. Nếu xét về mặt thế trận và sự hiệu quả trong tấn công, FCBSG có thể yên tâm để chuẩn bị cho trận chiến quyết định ngày mai. Đây là một trận đấu tập rất bổ ích và đúng lúc. Sau tết, chúng ta sẽ cọ sát nhiều hơn với những đối thủ như thế này. Tiến lên nào Barca :miniflag:
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
ui lão Dê này sao cứ gọi mình là keita nhỉ? :| bó tay
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Hay quá.Josi,hình như là thành viên mới.Chúc mừng Josi đã có màn ra mắt ấn tượng nhá.Cố lên.Thấy mọi người đá mà thấy ham ghê
@A.Sơn:Trận ngày mai,không biết em có thể lên được không,vì có chút chuyện nhà.Cho em bỏ ngỏ trước nhá
 
Sửa lần cuối:

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Thế anh và mọi người thấy Ibra giống anh chỗ nào nào :-\'. Còn Keita thì :hug:

Thế chú không thấy anh kỹ thuật như Ibra à :woot: :miniflag:
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
ui lão Dê này sao cứ gọi mình là keita nhỉ? :| bó tay

Không nhớ bữa đi uống nước mía mình đặt tên ấy cho cậu à!!! :cheers: (trận có ông Đỗ Thọ Nam ngoài bắc vào ấy). Còn nhớ đặt cho ku Lúp là Henry và Thái Jimmy là Marquez đấy :woot:
 

Jossi

Juvenil A
Đầu quân
3/12/09
Bài viết
221
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hay quá.Josi,hình như là thành viên mới.Chúc mừng Josi đã có màn ra mắt ấn tượng nhá.Cố lên.Thấy mọi người đá mà thấy ham ghê
@A.Sơn:Trận ngày mai,không biết em có thể lên được không,vì có chút chuyện nhà.Cho em bỏ ngỏ trước nhá

Thanks anh đã khích lệ, em vẫn chờ ngày được làm thành viên chính thức của đội đây :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top