Bàn luận về phim ảnh (đã xem, đang xem, sắp xem...)

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Gì chứ phim Hàn Cuốc thì mình chịu, cực kỳ dị ứng, mỗi lần nhắc đến mà chán phát ốm.

Yulong: Tôi cũng vừa down bộ Spartacus này về, sắp sửa xem. Nhưng nghe đồn nam chính bị ung thư máu thì phải. Trong lúc chờ season 2 thì xem bộ Rome đi, hdvietnam dịch sub Việt rồi đó.

cl0v3r: Mỹ Nhân Tâm Kế à, nghe tựa đề thì giống phim HongKong hơn là Trung Quốc đại lục. Bộ này thì mình chưa xem nhưng nghe có vẻ giống bộ Thâm Cung Nội Chiến, bạn xem chưa? Nhớ bộ Thâm Cung Nội Chiến của TVB phát sóng trên VTV3 vào năm mình học lớp 9, xem không bỏ tập nào luôn, thích nàng Nhĩ Thuần và lang trung Tôn Bạch Dương.

ducminh_nguyen: Đã down thử bộ Anh Hùng Xạ Điêu 2008 (HongKong )nhưng thấy chán quá. Quách Tỉnh thì không được ngu cho lắm, Hoàng Dung thì mặt mũi lại thiếu thông minh. Mình đánh giá về mảng phim chưởng thì Trung Quốc đại lục ăn đứt HongKong, Đài Loan. Cứ nhìn vào hai bộ Anh Hùng Xạ Điêu (2003) và Thần Điêu Đại Hiệp(2006) thì thấy, nội dung rất có chiều sâu, dàn diễn viên cực đẹp, diễn xuất tốt, phong cảnh hùng vĩ ( đất bên Trung Quốc rộng hơn )...vv. Còn phim chưởng HongKong, Đài Loan nội dung không được chăm chút kỹ càng, cảm giác như làm cho có. Hóa trang không đẹp, nhiều phim lại chế thêm hài nhảm nhảm vào.

xbarcax Tôi đang chuẩn bị đi xem phim này. http://www.imdb.com/title/tt1375666/ sau 134,533 vote mà phim vẫn ở thang điểm 9,2, quá khủng.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
:D ai xem Anh hùng xạ điêu bộ 2008 chưa ! xem nó đổi khác hoàn toàn so với các bộ cũ cũng thấy hay hay

Xem KD mà thấy khác nguyên tác nhiều quá kiểu ăn cơm mà gặp 1 đống sạn ấy. Nếu thích cái kiểu "chế" KD thì nên tìm bộ thần điêu do Nhậm Hiền Tề đóng DQ mà xem. TLN thì chơi quả đen toàn thân, Hồng Thất Công thì tự nhiên đại hội ở nhà Quách Tĩnh xuất hiện như đúng rồi, hóa ra là đánh nhau với Âu Dương Phong chưa chết=))=)), thật là sáng tạo.

Spartacus thì kỹ xảo quá lởm nếu so với năm sản xuất. Không biết có phải tại tên là "blood and sand" không mà chém phát nào nửa lít máu văng ra phát ấy, mà mỗi trận phải chục nhát chém như thế=))=)). Nhiều vết đâm thì nhìn rõ là hình ghép. May còn được cái nội dung với tí mát mẻ nó kéo lại;;)
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
À, vừa cầy xong bộ Tân Tam Quốc 2010, quên không giới thiệu. Dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt, kỹ xảo, võ thuật rất phê, có cải biên so với bản 1994 điển hình là thêm thắt tí tâm lý tình cảm Đài Loan cho cuộc tình Lã Bố, Điêu Thuyền...vv . Nói chung phim xem rất là hay.
Tạo hình Lã Bố của Tân Tam Quốc 2010:
TAN-TAM-QUOC--6-.jpg


Đây cũng là điểm mình không thích nhất của bộ phim. Thằng Hà Nhuận Đông này mặt mũi như trẻ con, không toát lên khí chất của một dũng tướng, thỉnh thoảng đảo qua TV thấy nó đóng phim tình cảm khóc lóc như điên.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Dạo này mấy phim được lăng xê toàn phim nhảm nhí, hết Legion rồi đến The book of Eli xem như dở hơi chẳng có nội dung gì hết, toàn đánh nhau từ đầu chí cuối =.=.
Phí tiền quá :|

Thực ra nội dung phim cũng xoay quanh ý nghĩa hướng thiện qua những hình tượng như chúa trời và sách kinh thánh như một sự cảnh tỉnh dành cho con người nhưng nó lại quá ăn sâu vào những màn đấm đá rồi truy đuổi không cần thiết để người xem cảm thấy nhàm chán khi tự dưng lại mua về một bộ phim toàn những cảnh bắn súng, chém giết linh tinh mà đã quá nhàm mắt khi xem trong những bộ phim hành động đơn thuần trước đây. Kết thúc phim chả đọng lại gì nhiều.
 
Sửa lần cuối:

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Dạo này mấy phim được lăng xê toàn phim nhảm nhí, hết Legion rồi đến The book of Eli xem như dở hơi chẳng có nội dung gì hết, toàn đánh nhau từ đầu chí cuối =.=.
Phí tiền quá :|

Các phim này xem chi phí tiền,chả có hay ho gì hết!;;)
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Hôm qua vừa đi xem Inception về, phải nói rằng phim quá tuyệt vời, dàn cast tuyệt đẹp, một siêu phẩm điện ảnh không thể không xem.
inception-cast-header.jpg
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
"The Exorcist’ - phim kinh dị hay nhất mọi thời đại
11031780ex01vq3.jpg


Vừa xem phim này xong mà "con voi" nó sun cả lại, sợ quá, sợ quá. Đúng là cái cơ địa mình không hợp phim kinh dị.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Vài phim ko nên bỏ qua:

Fight Club (1999)

images


HDRip (400MB):
http://www.mediafire.com/?sharekey=18e19dba0fe9a22291b20cc0d07ba4d2a2d344d36ce6d38e

m-HDRip (600MB):
http://www.mediafire.com/download.php?ww5jj5mmmnm
http://www.mediafire.com/download.php?nuqqwnwzyme
http://www.mediafire.com/download.php?zmoteytdmmu
http://www.mediafire.com/download.php?i4mmyyvnz1m
http://www.mediafire.com/download.php?qyxgywejjym
http://www.mediafire.com/download.php?yyntjzntnng

Goodfellas (1990)

Goodfellas.jpg


DVDRip (700MB):
http://www.mediafire.com/?sharekey=c74e2d166170abe78c9e7c56ba37815fc1597a37b03e4a3b

Pass:alexzai87

Taxi Driver (1976)

taxidriver.jpg


DVDrip:
http://www.mediafire.com/?m29bthyklfw
http://www.mediafire.com/?dwlzmkmdmw1
http://www.mediafire.com/?1dwgl1dnzle
http://www.mediafire.com/?nfz9gslh691
http://www.mediafire.com/?crwyd3mrsdz
http://www.mediafire.com/?zl9dwmsgctj
http://www.mediafire.com/?d4jolwkzf2m
http://www.mediafire.com/?f5jiutx53uo

Pass : RKO

Pulp Fiction (1994)


MV5BMjE0ODk2NjczOV5BMl5BanBnXkFtZTYwNDQ0NDg4._V1._SY314_CR3,0,214,314_.jpg


m-HD:

http://www.mediafire.com/?zonmuhzly5w
http://www.mediafire.com/?zikwnammbg1
http://www.mediafire.com/?zr05jzjtd0q
http://www.mediafire.com/?4mm2znmryzz
http://www.mediafire.com/?l4xyd4jeqey
http://www.mediafire.com/?mt4ujmyymmy
http://www.mediafire.com/?ycvdunnfmzn
http://www.mediafire.com/?yymnbmweo2m
http://www.mediafire.com/?jzzr5yykzty
http://www.mediafire.com/?1chtwmunuhe
http://www.mediafire.com/?yckzdozxgmn
http://www.mediafire.com/?hagmztjzrm0
http://www.mediafire.com/?qoomrvmngzj
http://www.mediafire.com/?mznniqjt3zz

The Shawshank Redemption (1994)

1602pt99c06ef.jpg


DVDRip:
http://www.mediafire.com/?txiwyynq1ms
http://www.mediafire.com/?cbzgjmznzz3
http://www.mediafire.com/?wbboronzse0
http://www.mediafire.com/?zsjjtlk5my0
http://www.mediafire.com/?ectmmwtidow
http://www.mediafire.com/?glm1tkvlmwl
http://www.mediafire.com/?ygc00rxusat
http://www.mediafire.com/?lomtmjgncdh

http://thepiratebay.org/torrent/5176429/The_Shawshank_Redemption_[1994]_dvd_rip_nlx

720p (2.5GB)
http://thepiratebay.org/torrent/5844428/The_Shawshank_Redemption_1994_-_720p_BRRip__MnM-RG_H264_

The Godfather Triology:

Phần I (1972):

godfather.jpg


DVDRip (600MB):
http://www.mediafire.com/?sharekey=18e19dba0fe9a22291b20cc0d07ba4d2a4f401893c6f47d7
m-HD (2.2GB):
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca436855022b642a59

Phần II (1974):

godfather2c.jpg


DVDRip (1.36GB):
http://thepiratebay.org/torrent/3521061/The_Godfather_II_DVD_rip

720p (4.35 GB):
http://thepiratebay.org/torrent/586...rt.II.1974.Bluray.AVCHD.720p.x264.ac3.HD-R-US

Phần III (1990):

Bo_gia_phan_III.jpg


DVDRip (812MB):
http://thepiratebay.org/torrent/4717736/The.Godfather.Part.III.DVDRIP-ZEKTORM

720p (4.36GB):
http://thepiratebay.org/torrent/586...t.III.1990.Bluray.AVCHD.720p.x264.ac3.HD-R-US

Hoặc cả 3 phần (4.8GB):
http://thepiratebay.org/torrent/556...I-III.Triologi.SWESUB.DVDRip.XviD.AC3.Zen_Bud

Đều là những phim đời thường, nói lên các góc nhìn về cuộc sống, ko phải phim hành động, ko có nhiều kỹ xảo, nhưng đều là các bộ phim được gọi là "vĩ đại" vì ý nghĩa nhân văn của nó :D
 

tiqui_taca

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
248
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em thích "CHẠY ÁN"...... seri phim CSHS
 

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Spartacus 2 : Gods of the arena

Spartacus-Gods-of-the-Arena.jpg


Vừa xem xong Spartacus : Gods of the arena, dài 6 tập, nội dung nói về quá khứ nhà Batiastus trước khi Spartacus đến đây. Trước Spartacus, Capua có một nhà vô địch còn giỏi và đẹp trai hơn nhân vật chính mũi gẫy, đã đứng vững trong trận chiến cuối cùng để trở thành Gods of the arena và chuộc lấy sự tự do, đó chính là Gannicus.

Và tất nhiên không thể thiếu những câu chửi bậy, những cảnh 18+ đầy trụy lạc, yếu tố câu khách của bộ phim.

563eb_spartacus-gods-of-arena-20.jpg

MV5BMjE3Mjc3MjczNF5BMl5BanBnXkFtZTcwMDM4NTY1MQ@@._V1._SX214_CR0,0,214,314_.jpg



Mình rất kết chị Gaia, nhìn trông râm đãng lém :8::dreaming:
 
Sửa lần cuối:

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mirror Mirror

* Bài viết này không tiết lộ nội dung phim nha bà con

Phim này chỉ cần nhìn cái trailer là tui đã có một niềm tin mãnh liệt rằng đây sẽ là bộ phim hài nhảm và tửng, cần phải đi xem xả stress và chứng minh suy nghĩ trên của tui đúng.

Truyện cổ tích nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn như thế nào thì các bạn đã biết rồi đấy, Bạch Tuyết là một trong những nhân vật cổ tích được yêu thích và được ưu ái chuyển thể thành phim nhiều nhất. Lý do:

1. Vì Bạch Tuyết quá đẹp, ai cũng mến mộ làn da trắng như tuyết, môi thắm như son và tóc đen như gỗ mun cửa sổ. Ôi tập hợp đỉnh của những cái đỉnh!

2. Hoàng hậu - mẹ ghẻ của Bạch Tuyết là một trong số những nhân vật phản diện ghê gớm nhất trong lịch sử truyện cổ tích từ trước đến nay. Ta nói bà này vì cái mục tiêu bảo vệ ngôi vị vô địch “đẹp nhất trong những người đẹp” mà bất chấp thủ đoạn, năm lần bảy lượt hãm hại Bạch Tuyết (nói cho văn vẻ nhưng thực tế chỉ có bốn lần thôi). Tui là tui rất nể cái tinh thần xông pha không ngại khó khăn của bả, sẵn sàng vượt sông lội suối, hóa trang đủ kiểu, hung khí lại rất chi đa dạng không sợ đụng hàng. À, phải thêm thắt chỗ này chút xíu, hồi nhỏ tui vẫn hay thắc mắc tại sao hoàng hậu có khả năng thay đổi dung nhan đến mức cả Bạch Tuyết cũng bị lừa, vậy sao bả không dùng phép thuật tự làm mình đẹp hơn??? Hay bà này thuộc trường phái khoái vẻ đẹp tự nhiên, miễn chi không đứa nào được phép đẹp tự nhiên hơn bả chăng???

3. Vâng, thật thiếu sót nếu ta không nhắc đến 7 chú lùn và anh hoàng tử. Các chú lùn rất tốt bụng, cẩn thận và chu đáo như mẹ hiền. Còn hoàng tử thì khỏi chê, anh này phút cuối mới lộ diện, đúng là VIP của mọi VIP. Vừa xuất hiện rồi câu chuyện cũng kết thúc cái đùng luôn, kẻ xấu bị trừng trị, hoàng tử công chúa kết hôn sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Và cũng vì Bạch Tuyết được hâm mộ quá, rồi mấy ông bà đạo diễn từ Tây sang Đông (trong đó có cả Việt Nam) đều đổ xô quay quay chiếu chiếu, riết rồi khán giả cũng chán, chẳng ai muốn xem đi xem lại bộ phim mà họ gần như thuộc làu, chỉ có khuôn mặt diễn viên là thay đổi. Vậy mà năm nay có đến 2 bộ phim về Bạch Tuyết là Snow White and the Huntsman theo trường phái sử thi chiến binh của đạo diễn Rupert Sanders và Mirror Mirror theo phong cách màu mè hoa lá hẹ của đạo diễn Tarsem Singh.

Tình hình là tui cũng lường trước Mirror Mirror sẽ nhảm và tửng, chỉ chưa biết nó đạt đến mức độ nào. Đến khi vô rạp rồi, ngồi xem xong rồi thì phải công nhận phim này hài hước và nhảm nhí một cách có hệ thống. Phim chiếu rằng ngày xửa ngày xưa có vương quốc rất chi là trù phú, dân chúng vừa giàu và dư thời gian nên suốt ngày ca hát nhảy múa, nhảy múa xong lại tiếp tục hát ca. Đất nước này có một nàng công chúa nhỏ vô cùng xinh đẹp, mồ côi mẹ từ nhỏ (tất nhiên là thế, nếu nó mồ côi cha thì chuyện đã khác). Đức vua rất thương con gái nhưng ông nhận ra cô bé chỉ có thể ôm búp bê và hoa chứ không thể cầm gươm múa kiếm bảo vệ đất nước được, vậy nên vua đã lấy người phụ nữ đẹp nhất trần gian về làm hoàng hậu. Tèn ten, thế là mọi rắc rối bắt đầu từ đây.

Tui xem phim này vì người đàn bà đẹp Julia Roberts. Y như rằng nguyên bộ phim mà không có bà này thì không hay. Nhân vật hoàng hậu có tính nết cực kỳ đỏng đảnh, phù phiếm, tự tin quá mức về nhan sắc và sẵn sàng dìm hàng Bạch Tuyết bất cứ lúc nào.

Em gái Lily Collins rất xinh xắn, dễ thương và ngọt ngào hết sức. Tui chỉ thấy tức cười lúc mới zoom cận mặt Bạch Tuyết, người ngồi bên cạnh đã bất ngờ “khen” rằng đôi môi của Angelina Jolie dày cỡ nào thì cặp chân mày của Lily Collins cũng ngang ngửa cỡ đó. Báo hại tui suýt chút nữa cười sặc trong rạp.

120503cinemirror02_8cc38.jpg


Điều thú vị của Mirror Mirror chính là nó nói lên bản tính trời sanh của chị em phụ nữ, cả Hoàng hậu lẫn Bạch Tuyết đều đẹp ác chiến lắm rồi, Hoa hậu Á hậu cả rồi, nhưng khi cưa trai thì phải chuẩn bị dữ dằn và công phu lắm. Ai xem qua bộ phim này sẽ cười toe toét với màn spa treatment của Hoàng Hậu và màn tô thắm cho môi má em thêm hồng của Bạch Tuyết. Vậy đó, đến Bạch Tuyết đạt đến trình độ đỉnh của đỉnh còn phải nhờ đến chuyên gia trang điểm thì đừng nói đến những chị em khác nhé!


Trai đẹp

120503cinemirror04_7becc.jpg


Trai lớn tuổi

Sean-Bean-in-Mirror-Mirror-2012-Movie-Image.jpg


Ta nói Sean Bean phong độ quá trời quá đất, tới hồi đóng phim này bị ông đạo diễn dìm hàng không thương tiếc. Nỡ lòng nào cho Sean bận nguyên bộ vàng chóe thêu hoa viền đỏ như vầy hả trời. Style bánh kem Made in India thật không hợp với dáng Sean mà…

Và đây, màn trình diễn đậm chất Ấn Độ cuối phim. Tui thì tui không còn gì để nói nữa, truyện cổ Grimm đã kết thúc bằng điệu nhảy rất Bollywood. Công chúa hát và nhảy, các chú lùn và quý tộc “hô” rồi “ha” hưởng ứng, binh sĩ cũng kích động nhảy múa theo… Tui chỉ thắc mắc sao lúc bàn dân thiên hạ hạnh phúc thì quấn hoa quấn cỏ quanh người như đám khỉ con trong phim Tây Du Ký vậy. Hừ, mấy người biết làm thế là phá hoại cây xanh không hả???

[video=youtube;pAVWAfRFJE0]http://www.youtube.com/watch?v=pAVWAfRFJE0&feature=related[/video]
 
Sửa lần cuối:

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
The Lover - Người tình

Nguoi_tinh.jpg


The Lover là bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marguerite Duras, trong đó tiết lộ mối tình thời niên thiếu giữa bà và người đàn ông giàu có gốc Hoa sống tại Sài Gòn - Chợ Lớn.

Phim lấy bối cảnh Việt Nam - Đông Dương những năm 1930 với nhân vật chính là một cô gái da trắng người Pháp 15 tuổi và người tình da vàng 28 tuổi. Sau cái chết của người cha, gia đình cô gái lâm vào cảnh túng quẫn, mẹ cô phải đưa gia đình đến Vĩnh Long - Sa Đéc để sinh sống. Pierre - người anh cả bị nghiện nặng, sẵn sàng ăn trộm tiền của mẹ, thậm chí là tiền của người làm để mua thuốc phiện. Người anh thứ, Paulo, lớn hơn cô gái 2 tuổi, yếu ớt, bạc nhược, không có khả năng chống lại Pierre. Bà mẹ là hiệu trưởng trường dạy tiếng Pháp ở Sa Đéc, độc đoán, khắt khe với con gái nhưng lại dồn tất cả tình yêu cho đứa con đầu tiên. Một gia đình đặc biệt, hết sức phức tạp.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, cô gái lên phà quay về trường học. Chính tại con phà trên dòng sông Mê Kông này, một người đàn ông gốc Hoa giàu có, lịch lãm đề nghị được đưa cô trở lại Sài Gòn bằng xe riêng của mình. Cô gái chỉ nhìn thấy chiếc limousine lớn màu đen, chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, bộ âu phục bằng lụa trên cơ thể anh, và nhận lời. Kể từ giây phút bước lên xe, cô giá biết rằng mình sẽ còn gặp lại người đàn ông này, sẽ có mối quan hệ mật thiết với anh ta. Mọi thứ giống như đã được viết sẵn từ trước.

L%2527amant.jpg


Nếu cho rằng tất cả những gì xảy ra sau đó giữa hai con người hoàn toàn xa lạ duy nhất là niềm đam mê mãnh liệt với thú vui thể xác thì quá sai lầm.

Người tình yêu cô gái chân thành, còn cô đến với anh vì anh từng trải. Đáng sợ hơn, cô và gia đình chỉ nhìn anh với cái nhìn như đối với một gã da vàng giàu có – hoàn toàn không tương xứng với cô, cho dù chính họ đã có lúc cần tới những đồng tiền của anh. Sự thật khiến người tình đau đớn nhưng không khiến anh ngừng yêu được. Người cha địa chủ của anh cũng không đời nào chấp nhận cái gia đình da trắng rác rưởi ấy, mặc cho anh có quỳ xuống van xin. Ông thà nhìn anh chết đi còn hơn.

Cuối cùng, người tình lấy vợ khi vẫn mang theo hình bóng cô gái da trắng. Cô gái theo mẹ và anh trai quay về Pháp. Trước khi tàu rời bến, cô thấy chiếc xe limousine lớn màu đen, người ngồi trong xe hoàn toàn suy sụp. Rồi vài đêm trôi qua, khi tiếng đàn piano cất lên, cô gái bật khóc. Cô đã yêu anh biết bao, tình yêu như nước thấm vào trong cát, như hạt giống ươm vào tim đã bén rễ mà đến bây giờ cô mới tìm thấy được.

L%2527amant3.jpg


Phim rất gợi tình (ý là bộ phim bản thân nó gợi lên nhiều cảm xúc tình yêu ấy, còn cảnh nóng thì nhiều lắm), phát hành năm 1992. Em Jane March đóng xong lặn luôn. Anh Lương Gia Huy cũng chết vai từ đó. Mỗi lần xem phim mà nghe tên anh này, người ta chỉ nhớ đến vai diễn trong phim The Lover.

Ấn tượng với căn phòng độc thân của người tình. Nhớ nhất đoạn cô gái mỗi lần have sex xong đều tưới nước cho hai chậu kiểng gần chết khô. Vậy mà khi hai người chia tay, tình yêu bị cắt đứt nhưng cây thì xanh tươi mơn mởn.

Xem nguyên cả bộ phim, đọc cả cuốn tiểu thuyết mà vẫn không biết nam nữ chính tên gì. Sau này đọc tiểu sử bà Marguerite Duras mới biết bả viết về tình yêu thời trẻ với ông Huỳnh Thủy Lê. Cả phim và tiểu thuyết đều kết thúc bằng cảnh cô gái - nay đã già nua, nhận được điện thoại của người tình. Anh nói rằng mọi chuyện vẫn như trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng anh sẽ khôngbao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết.
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chronicle (2012) - Sức mạnh vô hình

425064_248119565270288_119536818128564_546125_1381506223_n.jpg


Chronicle (2012) sử dụng lối quay phim “đời thường” – 100% các cảnh quay của phim đều được thực hiện để cho có cảm giác chúng được thu từ camera cầm tay, camera công cộng hoặc camera cảnh sát, hoặc vân vân, mà không phải là camera điện ảnh. Lúc đầu xem không quen lắm, nhưng càng về sau càng "máu". Những cảnh bay lượn trên không trung, những màn trình diễn sức mạnh vô hình - nếu trong các phim Super man hoặc Spider man ta chẳng thấy có gì đặc biệt vì biết đó chỉ là phim - thì với Chronical, mọi thứ đều mang đến cảm giác "thực" đến ngỡ ngàng, giống như chính ta đang có mặt ở đó, cùng khám phá từng cấp bậc sức mạnh với các nhân vật. Thật hào hứng, thích thú hết sức luôn vậy đó.

Nội dung của Chronicle không có gì mới, nói về ba anh chàng sinh viên bất ngờ có được khả năng siêu nhiên rồi những hệ lụy, hậu quả xảy ra sau đó. Nghe có vẻ xoàng nhưng phim rất hay, nó làm ta cảm thấy gần gũi và chia sẻ với số phận của các nhân vật. Nhớ lại khoảng thời gian còn đang đi học, mình cũng trải qua cảm xúc vui buồn giận hờn, cũng ước gì có năng lực siêu phàm để quên đi tất cả hoặc để vượt qua mà không bị thương tổn.

Andrew Detmer - Nhân vật chính của phim này là đứa rất ích kỷ. Hồi đầu còn thấy thương nó bị bạo hành, bị bắt nạt, còn mẹ nó bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng về sau cái bản tính ích kỷ càng ngày càng lộ rõ, nó cho rằng tất cả lỗi lầm, tất cả những gì tồi tệ xảy đến với nó đều do lỗi của người khác. Mà người khác là ai ngoài bạn bè, gia đình, hàng xóm???

Hừ! Cùng một lỗi, vậy mà lỗi của mình thì dung dăng dung dẻ nhỏ như hạt bụi, lỗi của người khác to cỡ khủng long. Lúc nào cũng yêu cầu người khác phải quan tâm giúp đỡ mình, thấu hiểu mình trong khi bản thân có hiểu được cho ai. Đành rằng bạn bè với nhau sẽ tương trợ nhau trong lúc khó khăn, nhưng đạt đến cái trình độ đòi hỏi người khác phải chịu trách nhiệm cho sự đau buồn của mình, đứng về phía mình chống lại thế giới thì... xin lỗi, chịu không nổi!

Cuối phim, bộ ba khi xưa chỉ duy nhất một người sống sót, chuyến du lịch đến Tây Tạng được thực hiện nhưng không còn trọn vẹn. Steve chết dưới cơn sấm sét điên loạn của Andrew, Andrew chết trong tay Matt - người cậu tin nhất. Tình bạn của họ đem lại kết thúc khủng khiếp, tức tưởi như vậy đó. Tôi tự hỏi liệu Steve và Matt cứ bỏ mặc Andrew ngay từ đầu thì có lẽ cả ba vẫn tồn tại chăng?

chronicles-2012-ts-print-sample-1.jpg
 
Sửa lần cuối:

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
hdmoi-bi-mat-sau-anh-mat.jpg



Bí mật sau ánh mắt. Phim đoạt giải Oscar hạng mục nói tiếng nước ngoài hay nhất 2009. Thể loại hình sự, tâm lý. Dành cho các bác thích Argentina.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top