Barcelona: cùng với bóng đá là tình yêu tổ quốc

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
FC Barcelona là một đội bóng, hơn thế nữa, nó là một thiết chế của bóng đá Tây Ba Nha. Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập và Barca đã trở thành một tình cảm lớn lao trong trái tim của những người yêu bóng đá chân chính.

Đội bóng ấy đã chiến thắng,đã thất bại,đã trải qua bao giây phút thăng trầm và những giây phút khốn khó trầm mình trong hiểm nguy.Nhưng nó vẫn đứng đấy, sừng sững như tượng đài của một tình yêu quê hương xứ sở bao la. Barca còn hơn cả một đội bóng,đó là tinh thần dân tộc của người Catalan.

1. FC Barcelona sẽ ra sao nếu không có một người Thuỵ Sĩ nhỏ bé nhưng tinh ranh và hết sức nhiệt tình có tên Hans Gamper? Không ai biết được. Chỉ biết rằng ông đã sống và chết vì CLB. Ông là người sáng lập ra đội bóng, người cứu vớt trong khó khăn và trên hết, là người đã đưa Barca trở thành niềm tự hào bất diệt của xứ Catatan. Tất cả như một định mệnh !

Chỉ có 12 người có mặt trong lễ thành lập CLB vào 1 ngày đông rét mướt và lạnh thấu xương cuối tháng 11/1899. Ít ai trong số họ nghĩ rằng, chỉ một thế kỉ sau, số Barcamania trên thế giới đã nhiều hơn con số ấy hàng triệu lần. Có rất nhiều giai thoại kể về Barca trong ngày thành lập ấy,mà hầu hết là về màu áo của CLB. Có giai thoại kể rằng màu áo của Barca là màu áo CLB đầu tiên mà Gamper thi đấu. Một giai thoại khác cho rằng màu áo ấy trùng với màu cờ của bang Ticino, nơi chôn nhau cắt rốn của Gamper.

Với Gamper làm đội trưởng và thủ quỹ, Walter Wild làm chủ tịch đầu tiên, Barcelona mở đầu lịch sử của mình bằng trận thua 0-1 trước đội bóng của người Anh đang sống tại Barcelona vào ngày 8/12/1899. Và trận đấu đầu tiên ngoài địa giới Catalan là với FC Madrid (Real Madrid sau này), lúc đó cũng mới thành lập vào tháng 5/1902 và trận đấu đó Barca thắng 3-1 mở đầu cho những cuộc đối đầu giữa 2 CLB kình địch trong suốt chiều dài lịch sử. Trước khi giải vô địch TBN ra đời, Barca là đội bóng chơi hay nhất. Những năm 1920 chứng kiến Barca vươn tầm ảnh hưởng của mình ra khắp cõi TBN đến mức chính quyền trung ương trung ương phải lo ngại. Zamora là người đứng trong khung thành, Joseph Samitier vá cầu thù người Philippines Paulino Alcantara trở thành những sát thủ ghi bàn thiên bẩm. Barca trở thành hung thần cho các đội bóng TBN khác. Alcantara sau này trở thành tiền đạo khủng khiếp nhất của TBN trước thế chiến 2. Ông đã ghi được tới 356 bàn thắng trong 357 trận đấu.







Barca trở thánh nhà vô địch đầu tiên khi giải Liga được thành lập vào năm 1929 và kể từ đó cho đến nay chưa bao giờ xuống hạng 2 cũng như chưa bao giờ tụt khỏi các thứ hạng đứng đầu với một bảng thành tích đáng nể trọng. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và sau đó là cuộc nội chiến bắt đầu đã buộc Barca phải bán đi những cầu thủ hay nhất của mình. Chế độ Franco căm thù đội bóng giương cao ngọn cờ của xứ Catalan. Không chỉ gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến địa phương, chẳng hạn như ngôn ngữ, Franco còn đưa một thân cận lên chúc chủ tịch CLB và đổi tên Barca thành "Club de Fútbol Barcelona" theo đúng tiếng TBN. Và suốt 40 năm sau đó những thù hận của Barca với chính quyền Madrid chưa bao giờ nguôi.

Những năm 50 đánh dấu 1 thời đại mới trong lịch sử CLB. Với những cầu thủ Hunggary như Kubala,Czibor,Kocsis, và những cầu thủ TBN như Luis Suarez Barcelona giành đuợc những danh hiệu đầu tiên ở châu Âu. Một cú đánh đầu bằng vàng của Evaristo đã gạt Real ra rìa ở cup C1 năm 61. Nhưng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Ramallets đã dâng chiếc cup cho Benfica,lúc đó còn vô danh. Đó là trận chung kết C1 đầu tiên của Barca, chiếc cúp mà mãi 31 năm sau mới trở về với chúng ta. Đấy là thời kì huy hoàng của CLB, trong vòng 13 năm chúng ta đạt được 6 chức vô địch Liga, 5 cup nhà vua và 2 cúp hội chợ (tiền thân của cúp C3 hay là UEFA sau này)

Thành công của Barca ở trong nước không làm người ta thoả mãn.Tiền đổ ra như nước nhằm phục vụ những tham vọng chiến thắng. Và rất nhiều những ngôi sao sáng nhất, những HLV tài ba nhất của bóng đá thế giới đã đến đây với mục tiêu chinh phục cả thế giới. Rinus Michels ,Diego Maradona, Cesar Menotti, Terry Venables và những chàng trai người Anh như Lineker,Hughes. Vẫn trắng tay. Dudacam "tay nhựa" là người đã dập tắt ước mơ của Barca đối với cup C1 khi đã đẩy được 4 quả penalty trong trận CK ngay tại Nou Camp. Một thảm hoạ! Và cuối cùng Cruyff đổ bộ xuống đây vào một ngày mùa thu năm 1988 để ,mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử CLB. Cú sút khủng khiếp của Koeman trong một đêm Wembley kỳ ảo tháng 5/1992 đã đem đến chiếc cúp châu Âu duy nhất còn thiếu trong lịch sử mà Barca đã đeo đuổi suốt 40 năm. Ngôi đền thiêng của Barca đã mở ra với huyền thoại người Hà Lan, với những chiến công mà không ai có thể lặp lại được cho đến tận bây giờ. Có thể tổng kết lại Barca dưới thời đấy qua phát biểu của Fernando,một cựu cầu thủ của Valencia: "Bạn không thể thắng đuợc Barca đâu. Thứ nhất,họ lúc nào cũng có nhiều bóng. Thứ hai,họ khoẻ hơn chúng ta và thứ ba, họ chạy như những thằng điên." Trong hơn 100 năm tồn tại,Barca đã đem được nhiều chiến tích về trưng bày trong phòng truyền thống của mình: 16 lần vô địch Liga, 24 lần đoạt cup nhà vua,1 cup C1, 4 cup C2, 3 cúp C3... Lịch sử Barca đuợc tạo nên từ những con số này chăng? Lịch sử phải chăng chỉ được đo đạc bằng những con số hay là những gì khác?
kass1327 (Theo Website của bạn Lê Quốc Việt
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Josep Sunyol - Người chủ tịch xả thân vì đội bóng

http://www.totalbarca.com/wp-conten...ontent/uploads/2011/08/91.jpg&w=576&zc=1&q=90




Chúng ta đã được nghe kể nhiều về những giây phút ngọt bùi nhất của CLB, với những danh hiệu, những nụ cười hạnh phúc khi nâng cao chiếc cúp. Nhưng trong lịch sử của đội bóng xứ Catalan, còn có những khoảng thời gian đen tối, với nước mắt, và máu. Và con người được nhắc đến nhiều nhất ở Barcelona thời ấy, chính là vị chủ tịch anh hùng Josep Sunyol.

Xứ Catalunya thời bấy giờ

Barça xưa nay vốn đã có mối liên quan chặt chẽ với lịch sử và nền chính trị của xứ Catalunya, nếu không muốn nói có nhiều giai đoạn cái tên FC Barcelona còn là biểu tượng chính trị của vùng đất tự trị ấy. Sự phát triển của CLB vào đầu thế kỷ 20 đánh dấu một giai đoạn đầy loạn lạc của Tây Ban Nha. Thành phố Barcelona khi đó liên tục bị chia rẽ bởi những cuộc xung đột chính trị. Từ ách áp bức của chính quyền Alfonso XIII, cụ thể là Thiết quân luật thực hiện bởi thống lĩnh Primo de Rivera (sau này trở thành độc tài Primo de Rivera), đỉnh điểm là "Tuần đẫm máu" tháng 7 năm 1909, với những cuộc biểu tình, đốt nhà thờ và giao tranh đẫm máu giữa quân đội chính quyền và giới công nhân, những người bị bắt ép đi lính. Và không lâu sau đó, lần lượt là Chiến tranh thế giới I, II, và Nội chiến Tây Ban Nha. Mặc dù các CĐV và ban lãnh đạo đội bóng đương thời đều thường phải đối mặt với những cuộc xung đột và biến động ấy, nhưng hiếm ai đã nếm phải những gì mà chủ tịch Josep Sunyol đã trải qua. Là Chủ tịch của cả Liên đoàn bóng đá Catalan và FC Barcelona, Sunyol đã bị giết hại bởi bàn tay của quân đội độc tài Franco trên những ngọn đồi xung quanh Madrid. Và ngày 6/8/1936 trở thành ngày đen tối nhất trong lịch sử FC Barcelona.

Sự ra đời của một tư tưởng lớn

Sinh ngày 21/7/1898 trong một gia đình khá giả ở Barcelona, cậu bé Josep Sunyol i Garriga lớn lên đúng vào thời kỳ phục hưng của chủ nghĩa tự trị Catalan, và sớm bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nó. Trở thành một luật sư và ký giả, Sunyol tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động chính trị, ông gia nhập hội đồng cánh tả Acció Catalana (Hội đồng hành động Catalan) và thậm chí thắng cử để đại diện cho đảng cánh tả Catalan Esquerra Republicana de Catalunya trong nghị viện Tây Ban Nha.
Sunyol trở thành 1 thành viên của FC Barcelona vào năm 1925, trong một giai đoạn mà CLB bắt đầu nếm trải sự đàn áp của chính quyền độc tài Franco. Trong 1 trận đấu vào tháng 6 năm đó, các CĐV Barça đã chế giễu quốc ca Tây Ban Nha, và thống chế Primo de Rivera ngay lập tức trả lời bằng việc đóng cửa sân Les Corts trong 6 tháng, và ban hành lệnh cấm biểu hiện tình cảm dân tộc Catalan dưới mọi hình thức. Và không có gì ngạc nhiên, chính trị gia cánh tả trẻ tuổi Josep Sunyol nhanh chóng bị thu hút bởi đội bóng "cứng đầu" mang màu áo đỏ-xanh.

Bắt đầu...và kết thúc?

Sunyol gia nhập ban điều hành CLB vào năm 1928, dưới thời chủ tịch Arcadi Balaguer. Trong giai đoạn làm việc trong BLĐ Barça, Sunyol cũng đảm nhận cả vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Catalan (1929-1930), và tiếp tục hoạt động của 1 ký giả, như xuất bản tạp chí thể thao hàng tuần La Rambla. Sau đó vào năm 1931 ông được bầu vào nghị viện Tây Ban Nha với cương vị đại diện Đảng cánh tả Catalunya (Esquerra Republicana de Catalunya - ERC), và ông vẫn giữ vị trị này cho đến lúc bị giết hại.
Những cố gắng của Sunyol cho ERC không hề ảnh hưởng đến các hoạt động với CLB, và vào ngày 27/7/1935 ông được bầu làm chủ tịch FC Barcelona. Mùa giải sau đó đội bóng đỏ xanh giành được Catalan Championship và thua suýt sao trong trận chung kết Cúp TBN trước Real Madrid của Ricardo Zamora. Sau đó, Nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ vào ngày 17/7/1936 đã ngắt quãng nhịp đập trái bóng nơi đây, và định đoạt số phận của Chủ tịch đội bóng xứ Catalan.

Với vai trò là đại diện của ERC và Đảng Cộng hoà, Sunyol nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của chế độ Độc tài Franco. Ông quyết định rời Barcelona vào đầu tháng 8 năm đó để chuyển đến Valencia, và 1 thời gian ngắn sau ông đến Madrid. Đây thực sự là 1 quyết định không sáng suốt, vì rõ ràng Madrid là thủ đô, hứa hẹn sẽ là nơi giao tranh quân sự quyết liệt giữa các bên, và thực tế thì những cuộc đụng độ đã bắt đầu lúc bấy giờ. Xe của Sunyol rời Valencia, mang trên mình cả lá cờ Cộng hoà và cờ Catalan, đi theo con đường xuyên qua vùng Sierra Guardarama, thẳng tiến tới Madrid. Sau những cuộc giao tranh trên các quả đồi ở đây, nhiều tốp lính còn lại rải rác quanh khu vực, và Sunyol thực sự không may khi bắt gặp 1 toán lính Phát xít, và 2 lá cờ xe ông mang trên mình dễ dàng bị nhận ra. Sau này không tài liệu nào ghi nhận rõ về sự việc xảy ra lúc ấy, chiếc xe của ông bị dừng lại tại đâu, vào lúc nào. Nhưng Josep Sunyol đã không bao giờ đến được Madrid ngày hôm đó.

Kết thúc...và bắt đầu!

Tin tức về vị Chủ tịch 1 tuần sau mới đến được Barcelona, và những báo cáo về cái chết hoặc việc bắt giữ của ông đã tạo ra sự phẫn nộ trên toàn thành phố. Mặc dù vậy, đến tháng 11 năm 1939 đội bóng Barcelona mới tổ chức được một buổi lễ tưởng niệm cho vị Chủ tịch quá cố. Lúc này cuộc Nội chiến đã chấm dứt, phe Phát xít giành chiến thắng. Sự thù ghét của Franco đối với xứ Catalunya và những gì liên quan đến Catalan đã dẫn đến 1 chiến dịch của tên Độc tài nhằm làm hoen ố danh tiếng của Sunyol, dán cái mác "phản Tây Ban Nha" cho ông, và phủ nhận những đóng góp của ông với Câu lạc bộ.
Josep Sunyol chỉ là 1 trong số những nạn nhân của cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, nhưng sự việc giết hại ông đã biến FC Barcelona chính thức trở thành tượng đài của người dân Catalunya chống lại chế độ mới. Sự căm ghét vốn đã tích luỹ từ ách Thiết quân luật của Primo de Rivera. Kể từ đó, CLB, trong vài thập kỷ, đã đứng vững dưới ngón tay cái của Franco, kẻ luôn coi thường những gì đội bóng Blaugrana đại diện cho. Và cái tên Josep Sunyol mãi mãi đi vào lịch sử FC Barcelona như người anh hùng quả cảm nhất.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Hội đồng đã cứu sống FC Barcelona

Phần I: Sự ra đời của Ủy ban điều hành


http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/th...011/club/noticies/abril/0101_portada_CAST.jpg

Với sự ra đi của Chủ tịch Josep Sunyol và việc Nội chiến Tây Ban Nha chính thức nổ ra, FC Barcelona bước vào một giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử CLB, thậm chí có nguy cơ bị tịch biên. Khi ấy, một cuộc họp đã được tổ chức với 15 người tham dự, và họ đã lập ra một Ủy ban để cứu sống và chèo lái đội bóng xứ Catalan qua cơn bão lớn.

Đã 75 năm trôi qua, vào tháng 4 vừa rồi, trước chuỗi trận El Clássico tưng bừng, nguyệt san Barça Magazine, tờ tạp chí chính thức của CLB, đã đăng một bài viết về Uỷ ban lãnh đạo FC Barcelona trong thời kỳ Nội chiến. Đây là kết quả từ những phát hiện của Policarpo Sánchez (một nhà sử học người TBN) trong Thư viện Salamanca, cùng nhiều tài liệu cung cấp bởi Trung tâm tài liệu và học tập FC Barcelona. Theo đó, Policarpo Sánchez đã tìm được những bức ảnh về 7 người thuộc Uỷ ban, đó là Rossend Calvet, Josep Olivé, Manuel Bassols, Josep Cubells, Josep Pujol, Mariá Pellegero và Josep Farré. Giám đốc Trung tâm tài liệu và học tập FC Barcelona - Carles Santacana - cũng là đồng tác giả bài viết trên Barça Magazine - đã miêu tả các bức ảnh này như là "Chân dung về những huyền thoại".

Hiện tại cũng là thời điểm trước El Clássico, thông qua bài báo này, hãy cùng nhìn lại một khoảng động trong lịch sử CLB, để hiểu thêm về quá khứ quật cường của FC Barcelona.

Theo bài báo, những người làm việc tại CLB khi đó nhận ra sự quan trọng của việc thành lập một Hội đồng chịu trách nhiệm đứng ra quản lý FC Barcelona trước pháp luật. Bằng không, Barça có nguy cơ bị phe Liên hiệp Tây Ban Nha tịch thu ! Một cuộc họp đã được tổ chức, và các nhiệm vụ trước mắt được vạch ra:

1 - Lập ra một Uỷ ban điều hành FC Barcelona.
2 - Thuyết phục các cầu thủ chấp nhận đề nghị giảm lương.
3 - Tìm cách giải thích tình hình cho các Hội viên (socios).
4 - Cải thiện tình hình tài chính của CLB.

Carles Santacana và Álex Caparrós - các tác giả của bài viết - cho hay việc Nội chiến TBN nổ ra vào mùa hè 1936 "thực sự là một bất ngờ cho CLB, khi đó còn đang trong kì nghỉ". Chiều ngày 19 tháng 7, trong mắt mọi người đó vẫn chỉ là việc vài nhóm vũ trang nổi loạn chĩa súng vào quân đội Chính phủ Cộng hòa. Mặc dù thời gian đó xung đột chính trị đã rất gay gắt, kết cục của một Nhà nước Cộng hòa yếu kém lãnh đạo bởi Alfonso XIII, nhưng mấy ai nghĩ một cuộc Nội chiến lớn sẽ xảy ra sớm đến thế. Ban đầu phe nổi loạn bị dập tắt ở nhiều nơi, trong đó có Barcelona, nhiều tướng lĩnh của phe này cũng bị bao vây và giết chết, chỉ vài viên tướng xuất sắc là chiếm được một vài thành phố, trong đó có Franco với việc chiếm đóng Sevilla. Nhưng tình hình trở nên phức tạp khi các công nhân - những người được trang bị vũ khí để tiêu diệt quân nổi loạn - nắm quyền điều khiển nhiều thành phố và xoay sang thực hiện một cuộc cách mạng xã hội. Barcelona - trung tâm công nghiệp của cả nước - đương nhiên trở thành tâm điểm của cuộc cách mạng này. Thế là Tây Ban Nha rơi vào một cuộc Nội chiến giữa phe Quân chủ và Dân chủ, giữa chính phủ Cộng hòa và phe Dân tộc. Sau đó khi Franco bộc lộ tư tưởng Phát xít thì phe Dân tộc lại chia ra giữa phe Cộng sản và quân đội vô chính phủ Franco. Là một thành phố quan trọng trong cuộc hỗn chiến ấy, Barcelona như đứng giữa biển lửa, và FC Barcelona đương nhiên chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong suốt 15 ngày đầu tiên của cuộc Nội chiến, CLB không hoạt động. Và khi bắt đầu trở lại, mọi thứ cũng không thể như trước. Chủ tịch đương nhiệm Josep Sunyol vẫn bặt vô âm tín từ khi ông rời Valencia. Công đoàn Quốc gia (Confederación Nacional del Trabajo - CNT) thì đặt huy hiệu lên trước cửa sân Les Corts. Và việc này báo động rằng Barça có thể sẽ bị tịch thu, trở thành vũ khí chiến tranh hơn là phục vụ thể thao. Ángel Mur - một thành viên của CLB - quyết định tổ chức một cuộc họp với 15 người, bao gồm cả những nhân viên của CLB, với mục đích lập ra 1 Ủy ban. Và sáng ngày 15/8/1936, nhờ việc có một Ủy ban lãnh đạo hợp pháp, FC Barcelona thoát khỏi nguy cơ bị xóa sổ.


3 thành viên đầu tiên của Ủy ban điều hành lúc đó bao gồm Rossend Calvet, Josep Farré và Josep Pujol. Họ được bầu ra bởi 9 trong số 15 người có mặt trong cuộc họp, 6 người khác đang phải bảo vệ sân Les Corts và khu sân quần vợt. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, số thành viên của Ủy ban tăng lên sau cuộc họp thứ 2, và danh sách Ủy viên chính thức gồm những cái tên: Pedro Ballarín, Manuel Bassols, Rossend Calvet, Ángel Mur và Ángel Sánchez.

Giờ đã có một Ủy ban tương ứng để đại diện trước Công đoàn, tình hình CLB cũng ổn hơn. Quan hệ của CLB với các tổ chức này dần phát triển theo chiều hướng tích cực. Nhiều socios cũng là thành viên trong trung tâm CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria - Trung tâm bảo hộ Công Thương tự trị Catalan). Thậm chí giám đốc CADCI - Fransec Xavier Casals - cũng trở thành thành viên trong ban điều hành CLB. FC Barcelona chính thức hoạt động trở lại.

Dưới đây là các bức ảnh và thông tin được cho là duy nhất về những con người đã tham gia vào cuộc họp lịch sử của CLB, những con người đã cứu sống FC Barcelona.

Ngoại trừ Ángel Mur, 7 thành viên CLB đã tham gia vào cuộc họp đầu tiên, cùng với Carbonell Eusebio và Jaume Roig. Khi cuộc họp diễn ra Ángel Mur cùng với 5 người khác là Raron Peter Ballarin, Ángel Sanchez, Manuel Torres, José Brasó và Joan Sebastian còn đang làm nhiệm vụ bảo vệ sân Les Corts cùng khu sân quần vợt. Sau đó họ đã tham dự cuộc họp thứ 2, hoàn thành danh sách Ủy ban điều hành.

http://img831.imageshack.us/img831/706/angelmur.jpg

Ángel Navarro Mur
: Gia nhập FC Barcelona từ năm 1934, công việc chính là nhân viên bảo trì sân Les Corts. Ông chính là người nhận ra ý đồ tịch thu CLB của phe Liên hiệp, đứng đầu là Công đoàn. Ángel sau đó trở thành một thành viên của Ủy ban lãnh đạo. Khi CLB thực hiện chuyến du đấu sang Mỹ và Mexico ông cũng có mặt với vai trò nhân viên mát-xa.

[An]
http://img248.imageshack.us/img248/3548/rossend.jpg

Rossend Calvet Mata: Sinh năm 1896, bắt đầu hoạt động tại CLB từ năm 1914. Chức vụ của ông là thư ký chung và là 1 trong số những thành viên chủ chốt của CLB.

http://img831.imageshack.us/img831/7713/josepoliveserra.jpg

Josepe Olivé Serra: Sinh năm 1864 tại Barcelona, làm việc cho CLB từ năm 1926 với vai trò thu ngân. Năm 1937 ông chuyển từ CADCI vào UGT.

http://img856.imageshack.us/img856/7652/valls.jpg

Manuel Bassols Valls: Sinh năm 1885 tại Sant Andreu, làm việc cho CLB từ năm 1925 với vai trò kế toán.

http://img443.imageshack.us/img443/1164/farrejulia.jpg

Josep Farré Julía: Sinh năm 1911 tại Guissona, làm việc cho CLB từ năm 1927, trở thành thành viên của CADCI từ năm 1933, phụ trách khen thưởng tại CLB.

http://img406.imageshack.us/img406/5690/cubells.jpg

Josep Cubells Bargalló: Sinh năm 1900 tại Barcelona, là người phụ trách mảng xã hội ở CLB, hy sinh trong vụ đánh bom năm 1938.

http://img35.imageshack.us/img35/271/pujolz.jpg

Josep Pujol Malaret: Sinh năm 1892 tại Sant Feliu de Guíxols, là thành viên CADCI từ năm 1916, gia nhập FC Barcelona năm 1924 với vai trò trợ lý buôn bán.

http://img849.imageshack.us/img849/8884/mariagasca.jpg

María Pellegero Gasca: Sinh năm 1911 tại Barcelona, theo các tài liệu thì ông làm việc tại CLB từ năm 1922, là người quản lý trang thiết bị.[/An]

Nguồn: Totalbarca, Barça Magazine, wikipedia
 
Sửa lần cuối:

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Hội đồng đã cứu sống FC Barcelona

Phần II: Vực dậy đội bóng


http://img716.imageshack.us/img716/8996/captureuwo.jpg

Một Ủy ban được thành lập, CLB chính thức quay trở lại hoạt động. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử FC Barcelona. Rất nhiều nhiệm vụ được đặt ra, và Ủy ban bắt đầu hành động.

Lúc này CLB gặp khó khăn về mọi mặt, số Hội viên chỉ còn vỏn vẹn gần 4000, và sau đó tiếp tục giảm xuống chỉ còn 3486. Ngân quỹ hoạt động gần như không còn. Ủy ban đi đến thống nhất: Việc trước mắt là cải thiện tình hình tài chính của CLB. Giải pháp đầu tiên là liên lạc với các cầu thủ (lúc đó đang trong kỳ nghỉ) và cố gắng thuyết phục họ chấp nhận một số thay đổi trong hợp đồng. Ngày 20/8, Ủy ban tổ chức một cuộc họp với các cầu thủ, giải thích tình trạng khó khăn lúc bấy giờ và thuyết phục họ chấp nhận một số sửa đổi giảm bớt trong hợp đồng. Và buổi họp đã kết thúc thành công.

Tiếp theo, câu hỏi đặt ra là Ủy ban sẽ đại diện trước các socios như thế nào. Thông thường, ban giám đốc CLB sẽ được chọn lựa thông qua 1 cuộc bỏ phiếu của các socios. Nhưng do tình hình không cho phép, và theo những gì được biết, Chủ tịch Josep Sunyol vẫn đang vắng mặt, việc bỏ phiếu được thực hiện với việc các socios viết lựa chọn của mình vào 1 mảnh giấy và tiến hành bỏ phiếu, và cuộc bỏ phiếu này chỉ mang tính hình thức. Tiếp theo, Ủy ban quyết định lựa chọn 3 người đại diện từ ban giám đốc cũ (trước khi Nội chiến nổ ra). Họ là Xavier Casals, Agustí Bo và Paulí Carbonell.

Vậy là chỉ trong vòng 15 ngày, Ủy ban đã hoàn thành những mục tiêu đề ra: Tập hợp một Hội đồng chính thức để đại diện trước các socios với 3 người từ Ủy ban (Rossend Calvet, Josep Farré, Josep Pujol) cùng 3 thành viên của ban giám đốc, và đạt được thỏa thuận với các cầu thủ.

Lúc này việc lên lịch thi đấu rất khó khăn, và phần lớn doanh thu từ các trận đấu được dùng để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh, đóng góp vào ngân hàng máu và Ủy ban dân quân chống phát xít. Hơn thế nữa, với việc TBN bị chia cắt bởi Nội chiến, La Liga cũng bị tạm dừng. Những khu vực không thuộc chiếm đóng của phe Dân chủ (nghĩa là vẫn nằm trong tay Nhà nước Cộng hòa) thì tự tổ chức các giải đấu riêng. Các đội bóng dọc bờ biển Địa Trung Hải thì tổ chức giải tranh cúp Campeonato Levante còn các đội bóng của vùng Catalunya thì đá cúp Campionat de Catalunya. Các giải đấu khởi tranh vào tháng 11, với hy vọng mang lại niềm vui nhỏ nhoi cho người dân, giúp xoa dịu một phần nỗi đau chiến tranh. Mặc dù vậy, với tình hình bất ổn lúc bấy giờ, người ta vẫn phải cẩn thận trong mọi hoạt động, và do vậy những trận bóng đá cũng không có quá nhiều khán giả.

Và để nâng cao tinh thần cũng như chất lượng bóng đá, cuối năm đó các đội bóng của 2 vùng quyết định tổ chức 1 giải vô địch theo mô hình La Liga, lấy tên là Lliga Mediterrània (tiếng Catalan) hay Liga Mediterránea (Tiếng TBN - Giải vô địch Địa Trung Hải). Ban đầu số đội dự kiến là 12, nhưng sau đó giảm xuống còn 8 đội: 4 đội đứng đầu Campionat de Catalunya và 4 từ Campeonato Levante. Lý do một số đội bóng rút lui là do thành phố của họ bị đánh bom. Giải đấu bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 5, với chức vô địch thuộc về FC Barcelona.

Tuy nhiên sau đó không lâu, vùng đất Levante rơi vào tay quân đội Franco, và Lliga Mediterrània đã không thể được tổ chức lần thứ 2. Thế là các đội bóng của vùng Catalnunya lập ra một giải đấu khác dành riêng cho họ: Lliga Catalana. Nhưng với việc chiến tranh leo thang, giải đấu này đã không thể hoàn thành, và với việc giải kết thúc sớm, Barça được công bố là đội vô địch. Năm đó CLB cũng giành được cả Campionat de Catalunya, bất chấp việc đội hình cũ chỉ còn vài cầu thủ sau khi nửa đội bóng đã tị nạn tại Mexico và Pháp trong chuyến du đấu của CLB trước đó.


Tình hình tài chính của CLB lúc ấy vẫn rất khó khăn, và càng khó khăn hơn khi chúng ta phải giữ vị thế chuyên nghiệp của mình. Ủy ban quyết định thông qua một chuyến du đấu dài tại Mỹ từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1937. Trong chuyến đi này, FC Barcelona đóng vai trò là đại sứ chính thức của Nền Cộng hòa TBN thứ 2.

Bức tranh chính trị ở Catalunya vào mùa thu năm 1937 có phần khác với 1 năm về trước. Cuộc Cách mạng Dân chủ đang thắng thế, phe Cộng hòa bắt đầu yếu dần, và theo đó, ảnh hưởng của Công đoàn cũng kém đi. Với việc càng ngày càng khó khăn để sắp xếp lịch thi đấu, sau chuyến du đấu tại Mỹ, Ủy ban nhận thấy cứ duy trì hoạt động theo cách này không ổn. Và cuối cùng họ thống nhất rằng CLB cần trở về với mô hình lãnh đạo chính thức. Quyền điều hành CLB được trao trả lại cho ban giám đốc cũ (trước Nội chiến) với đầy đủ thành viên BLĐ, trừ Chủ tịch Josep Sunyol - vẫn đang "vắng mặt" trên giấy tờ. Thời kỳ ngắn ngủi của Ủy ban điều hành kết thúc, và họ được ghi nhận là những người quan trọng đã cứu sống FC Barcelona trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Nguồn: Totalbarca, Barça Magazine
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[video=youtube;dzGxsybTbyw]http://www.youtube.com/watch?v=dzGxsybTbyw[/video]
[video=youtube;hNBG9GckaEs]http://www.youtube.com/watch?v=hNBG9GckaEs&feature=related[/video]
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Banderas-independentistas-en-e_54352365174_54115221155_600_244.jpg

Hình ảnh thảm mosaic với một rừng cờ Catalan cùng hàng loạt biểu ngữ "Independencia" tràn ngập khán đài Camp Nou trong đêm Kinh Điển vừa qua một lần nữa làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều xung quanh phong trào đấu tranh đòi quyền tự trị của xứ Catalan.

Ông José Manuel García-Margallo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu: "Những gì diễn ra trên khán đài Camp Nou đêm qua rõ ràng đã làm tổn hại nặng nề đến hình ảnh nhà nước Tây Ban Nha."

Ông Carlos Floriano, Phó Tổng bí thư Cơ quan bầu cử nhận định: "Trong thể thao nói chung và ở một số CLB nói riêng, đôi khi thao trường lại biến thành đấu trường chính trị hoặc nơi những vấn đề nhạy cảm nằm ngoài chuyên môn được đem ra giải quyết. Ở đây tôi muốn nói đến những gì người Catalan đã làm trong trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid vừa qua."

Ông José Antonio Monagas, chủ tịch Extremadura và là một fan trung thành của Barca thừa nhận: "Những vấn đề của người Catalan ngày càng khiến tôi mệt mỏi. Tôi thậm chí đã chẳng thốt nên lời khi trông thấy cảnh tượng Real Madrid được chào đón với một rừng cờ Catalan và những tiếng kêu gào độc lập tự do vang lên từ khắp khán đài như vậy."

"Quả thực thảm mosaic ngày hôm qua rất rực rỡ, rất màu cờ sắc áo nhưng sự thật thì La Liga vẫn là giải đấu của người Tây Ban Nha. Đem chính trị vào bóng đá là cấm kị bởi hành động đó có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường" - ông Monagas nói thêm.

* Extremadura: là một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha có thủ phủ là thành phố Mérida. Nó bao gồm các tỉnh Cáceres và Badajoz. Các cộng đồng tự trị khác của Tây Ban Nha gồm có: Andalusia · Aragon · Asturias · Quần đảo Balears · Xứ Basque · Quần đảo Canary · Cantabria · Castile-La Mancha · Castile và León · Catalonia · Galicia · Madrid · Murcia · Navarre · La Rioja · Cộng đồng Valencia.

Theo Sport.es
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top