binxik - Trần Thu Thuỷ (SBD 23)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thu_Thuy.jpg


Câu hỏi của giám khảo: Autumnruv

Bài viết của binxik - Trần Thu Thuỷ (SBD 22): https://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/threads/binxik-tran-thu-thuy-sbd-23.7750/post-167134
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Với quả bóng trong chân, Leo khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Với quả bóng trong tay, cùng sắc áo Blaugrana mang trên mình, em cũng đã khiến các cules không thể dời mắt khỏi màn hình máy tính. Nào, hãy chứng tỏ em có thể "nuốt" câu hỏi của anh một cách dễ dàng! :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Giám khảo Au có vẻ tâm đắc với câu hỏi và cổ vũ thí sinh nhiệt tình :baifu_giandu:
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Không biết có phải trước vẻ đẹp của các Miss mà vị giám khảo này siêu lòng chăng? Thấy câu hỏi này nữ tính nhất trong năm câu, chẳng nhẻ vị giám khảo này cũng hơi ** tính :))
 

hoang__tu

Tiểu học xã
Đầu quân
20/4/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
em này công nhận nhìn xinh và cá tính
 

LeeBuyngMjnh

Chặt chém Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
27/4/11
Bài viết
215
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Barça đồng
0
anh Bằng chuẩn bị thuốc xổ chưa :baifu_samset: e ý không nuốt được là bác phải nuốt đấy :baifu_hetto:
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Câu hỏi hóc quá. Anh Au tính làm Simon Cowell chăng. ;))

Ráng lên cô bé ơi. ;)
 

binxik

Mầm non xã
Đầu quân
22/2/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Bin xik - Trần Thu Thủy (SBD 23 )

Góc trở thành một Culé

Mình rất hạnh phúc khi được Cộng đồng FCBVN lựa chọn, đó là điều k thể tuyệt vời hơn ,mình tự hào khi là một trong năm người con gái xinh đẹp nhất của club barca. Các culé lựa chon mình mặc dù mình gửi ảnh dự thi muộn khiến cho mình nhớ tới giây phút mình lựa chọn Barcelona, giây phút cảm thấy một niềm đam mê, một tình yêu dành cho đội bóng.
Trước đây Thủy sống theo kiểu cách của một người con gái phổ biến. Đó là điệu đà, thích shopping, thích chụp ảnh, đi chơi…… và chẳng quan tâm đến bóng đá. :D. Tình cờ vào một ngày nắng, mình đến nhà một người bạn chơi, mình đến nhà hắn khá nhiều lần nhưng đó là lần duy nhất mình lục lọi đồ nhà hắn:”>. Nhìn tủ quần áo của hắn có thể khiến Thủy nghĩ cả một kỳ world cup ở đó. Như vô thức mình chọn sắc áo Blaugrana. Thủy đòi mặc bằng được và ôm bóng đi… đá. Mình nhớ đã có lần nào đó tình cờ 1 lần đọc truyện tranh subasa mình đã được biết đến barca và real và siêu kinh điển, mọi thứ như liều thuốc kích thích mình hướng về barca. Đó là giây phút, là bước ngoặt đặc biệt của bản thân mình, vì lí do đó mình đã mang bức ảnh chụp lại khoảng khắc đó để đem đi dự thi.
Khi hòa mình cùng sắc áo Blaugrana, trong con người mình đã có một góc đặc biệt - góc dành riêng cho Barca, góc của 1 Culé. Mình dành thời gian để tìm hiểu về đội bóng, tìm hiểu về Messi, Xavi Hernandez, Deco…và thật tuyệt vời khi trong lịch sử barca có rất nhiều cầu thủ Brazil đầu quân như Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Rivaldo…đất nước được xưng tụng là cái nôi của bóng đá ,nơi có những cầu thủ sinh ra là để chơi bóng với những kĩ thuật điêu luyện,đầy hoa mỹ. Mình cố gắng dành thời gian ( đa phần là xem tường thuật hoặc xem online vì mình không có nhiều thời gian ) theo dõi các trận có Barca, mặc dù vào thời điểm đó mình chưa đủ hiểu biết về bóng đá và chỉ biết reo hò khi đội bóng ghi bàn. Mỗi lần xem, tâm trạng Thủy luôn sôi sục và càng hạnh phúc hơn khi Thủy được chứng kiến Messi ( 1 sản phẩm quá tuyệt của lò La Masia ) đá bóng, mỗi đường đi bóng qua ba, bốn cầu thủ, đường truyền, những pha kiến tạo tinh tế, những bàn thắng do anh ghi ra đều tạo cho mình một niềm hạnh phúc, với mình được chứng kiến anh đá bóng là một niềm hành phúc khó có gì thay thế được. Xavi cũng là chàng trai tuyệt vời,Trận đấu đầu tiên của Xavi diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1998 đó là trận tranh “Siêu cúp Tây Ban Nha” và anh đã ghi bàn vào lưới CLB Mallorca. Không phụ sự kỳ vọng của BHL đội bóng và cổ động viên Xavi đã tiến bộ vượt bậc và là thành viên không thể thiếu trong đội đội hình của Barcelona. Lối chơi thông minh ít va chạm, đi bóng khéo léo, di chuyển hợp lý, chuyền bóng cực chuẩn và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời nên Xavi đã chứng tỏ với các fan hâm mộ một điều anh chính là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Rồi sau đó một thời gian ngắn, trái tim Barcelona đã dẫn đường và gắn kết những dòng máu Barca lại với nhau. Mình quen một người bạn ở lớp học thêm và bạn đó cũng là một fan ruột của Barca. Chung một niềm đam mê nên hai đứa trở thành bạn thân nhanh chóng. Và người bạn thân này đã giúp mình bù đắp mọi lỗ hổng trong kho kiến thức về đội bóng, cùng mua set quần áo của Barca và tường thuật lại cho thủy nghe về những trận mà thủy ko xem được.Trước đây, mình - Thủy là một cô gái bình thường nhưng có một góc khác biệt với thủy của ngày xưa và không phải cô gái nào cũng có – Góc trở thành một Culé.
Ngày 29 tháng 11, Một ngày thật đặc biệt với các cule, ngày mà cách đây tròn 116 năm, bản đồ bóng đá thế giới xuất hiện thêm một cái tên mới: FC Barcelona. Cái tên ấy đã, đang và sẽ còn tỏa sáng trên bầu trời bầu trời bóng đá với các vì tinh tú. Mình sẽ mãi mãi dành chọn tình cảm, sự say mê với Barca ,Yêu Barca vì đơn giản cái tên ấy đã nói lên tất cả. Các cule hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình với CLB thân yêu nhé. Dù có thành công hay thật bại, vinh quang hay cay đắng, chúng ta hãy luôn thắp ngọn lửa yêu thương, niềm tin ủng hộ đến Barca thân yêu nhé. Mình hi vọng sẽ được hội ngộ những trái tim khoác áo hai màu xanh đỏ tại những buổi offline của club trong một ngày không xa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trước tiên xin chúc mừng Thuỷ đã hoàn thành bài thi.

Ở bài viết, em mắc khá nhiều lỗi chính tả cơ bản.

Về cấu trúc, bài thi của em đi gần với dòng văn tự sự Nhật ký và nó không rõ ràng bố cục bài viết. Bài viết có 892 chữ. Có thể em đã gò mình theo tiêu chí ban đầu lúc đặt ra nên đã bị giới hạn nhất định.

Về nội dung, em đã giải quyết được một phần câu hỏi lý do khiến em đến với Barca. Theo anh, đây là lý do của chữ Duyên. Ở phần giải quyết vấn đề thứ hai của đề thi, em đã nêu ra nhiều kiến thức về chuyên môn như ngày tháng thành lập CLB, tên các cầu thủ và những kỹ năng của họ. Đó là một nét khác so với các cô gái khác để nhận biết tình cảm của em với Barca. Từ niềm đam mê này dẫn em đến với những người bạn khác cũng là nét riêng em nêu ra. Cơ bản là giải quyết được ý của câu hỏi.

Đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Mình trân trọng những điểm được trong bài viết nhưng phê bình cách viết với các lỗi đã nói ở trên. Dù sao đây cũng là bài viết đầu tiên của em tại diễn đàn nên lỗi này thường khá gặp. Hy vọng trong tương lai em sẽ sắc hơn nhưng trong cách viết và hạnh phúc hơn với niềm đam mê ở một góc khác em đã cảm nhận.

Xin chấm bài của thí sinh: 6.
 

binxik

Mầm non xã
Đầu quân
22/2/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
gửi BTC

Em xin ghi nhận những đánh giá của BTC, Do em hơi bận bịu trong thời gian này ( vừa đi học vừa đi làm ) :(( nên em chưa chuẩn bị được tốt. E đã cân nhắc rất kĩ về đề bài nên qd chọn trả lời theo lối tự sự để câu trả lời không mang tính lý thuyết và có tính gần gũi vs các cules. Dù sao em cũng cảm ơn BTC :) EM rất vui khi được tham gia event này :)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Em xin ghi nhận những đánh giá của BTC, Do em hơi bận bịu trong thời gian này ( vừa đi học vừa đi làm ) :(( nên em chưa chuẩn bị được tốt. E đã cân nhắc rất kĩ về đề bài nên qd chọn trả lời theo lối tự sự để câu trả lời không mang tính lý thuyết và có tính gần gũi vs các cules. Dù sao em cũng cảm ơn BTC :) EM rất vui khi được tham gia event này :)
Còn 4 giám khảo đánh giá và chấm thi nữa cơ em ạ.
Chúc em sẽ tìm thấy nhiều niềm vui hơn nữa với FCBVN.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Điều đầu tiên, tuy hơi ngoài lề nhưng chị vẫn muốn nhận xét về tổng thể phần Hỏi - Đáp của Thí sinh này là: Người đưa ra câu hỏi còn đầu tư hơn cả người trả lời.

Gạt qua tất cả những lỗi chính tả, lỗi trình bày (em còn không viết hoa cả chính tên của mình) thì điểm sáng nhất của bài viết này là tác giả đã nhận rằng cô ấy đã dành tình cảm cho Barca. Đó là điều đáng quý nhất, là nguyên cớ đầu tiên của bất cứ một tình yêu cháy bỏng nào về sau. Chúc em có nhiều thời gian và đam mê hơn dành cho Barca, và biết đâu, đến sinh nhật lần thứ 116 thật của Barca, FCB VN sẽ được nhận nhiều đóng góp hơn từ thành viên nữ mang nick Binxink này.

Để ghi nhận nỗ lực của em trong việc gửi bài tham gia vòng 2 cuộc thi này, chị dành cho em 6 điểm.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Trước hết, xin tặng Thủy một thank vì trong bài viết của em có nhắc đến Subasa. Em làm anh nhớ lại tuổi thơ đá bóng nhựa, và mơ ước một ngày nào đó được như Subasa :D. Sau này, anh chú ý và có cảm tình với Barca cũng một phần từ những ký ức và gắn bó với bộ truyện tranh Subasa đấy.

Đồng cảm là như vậy, nhưng anh vẫn cứ phải soi thật kỹ bài viết của em:

Về cách sắp xếp nội dung, anh thấy không liền mạch và chưa thật bám sát đề bài. Ở phần giữa, khi đang nói về các cầu thủ Brazil ở Barca (có cả Robinho???), về Messi đang khá ổn, sao tự nhiên em đem... lý lịch trích ngang của Xavi ra để làm gì? Rồi phần miêu tả "lý do đến với Barca" của em đến đó là hết khiến người đọc cảm thấy khá hẫng, chưa đủ thoả mãn. Anh cho rằng nếu em miêu tả sâu hơn về tác động từ cậu bạn, bộ truyện tranh Subasa, những cầu thủ Brazil, hay Messi... thì sẽ đạt được hiệu quả cảm xúc cao hơn.

Tương tự như vậy đối với phần "hậu tình yêu". Khi đam mê rồi đương nhiên người ta sẽ tìm hiểu nhiều thông tin, muốn xem thật nhiều, muốn có thật nhiều đồ lưu niệm liên quan... giá mà em miêu tả kỹ hơn về những nội dung này thì hay biết mấy.

Anh đánh giá bài viết của em có sự chuẩn bị về bố cục và cảm xúc. Tiếc rằng nó chưa sát và sâu. Xin tặng em 6 điểm.
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Bài nhận xét của duykhang

Trước khi viết những dòng này, mình có xem một số bài comment của 1 số bạn được phân công làm giám khảo, quả thật có 1 ý kiến mình tâm đắc đó là người đặt câu hỏi có lẽ dành nhiều tình cảm và tâm huyết hơn cả người viết bài. Nhưng khi mình đọc những lời tự sự của bạn vì lý do đó, mình rất thông cảm về hoàn cảnh và thời gian eo hẹp, có thể phần nào ảnh hưởng đến chất lượng bài viết.

Nhưng trên hết, mình luôn tin tưởng rằng khi tham gia cuộc thi này, khi đã vào đến vòng 2 này, những tình cảm của bạn dành cho đội bóng và cầu thủ mình yêu thích là thật. Và chỉ cần có điều đó, cộng thêm 1 chút trau chuốt trong câu từ, sẽ giúp bạn viết tốt hơn trong những lần sau.

Mình cho bạn điểm 6.5, chắc không quá tệ so với những bài viết đầu tiên dành cho diễn đàn. Đó có thể là điểm mà Messi thưòng nhận trong những năm 2004 - 2005 khi mới lên đội 1 của Barca :)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Không màu mè, không mắm muối, câu chuyện của em rất mộc mạc :D

Nhưng chính sự mộc mạc đó của em khiến cho câu chuyện của em rất gần gũi với mọi người. Anh ấn tượng với lý do mà em đến với Barcelona, và anh hi vọng em sẽ gắn bó với sắc áo này.

Khi đưa ra câu hỏi này, anh đã hi vọng người nhận được nó sẽ lồng được yếu tố cảm xúc vào bài viết, đặc biệt ở ý thứ 2: góc khác biệt nhất với chính bản thân em khi yêu màu áo Blaugrana. Anh muốn nhấn mạnh điều này bởi nó là một yếu tố quan trọng khiến một người quyết định gắn bó với đội bóng mà họ yêu thích. Có thể một lý do nào đó, họ đến với Barcelona, một cách thật tình cờ. Nhưng nhờ Barcelona, em khám phá được thêm những điều thú vị ở bản thân mình mà trước đây mình chưa bao giờ như thế. Cứ thế và cứ thế, thích rồi sẽ yêu, yêu rồi sẽ gắn bó,...

Dù sao anh cũng thích sự mộc mạc trong bài viết của em, nó khiến anh cảm thấy đó là những tâm sự rất thật! Anh tặng em điểm 7, và cũng mong rằng những buổi offline thời gian tới của FCBHN sẽ có em tham dự! Khi đó em sẽ còn nhận ra sự khác biệt lớn nữa về bản thân khi quyết định gắn bó với "cô gái" Barcelona! Chúc mừng em nhân dịp 8/3!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top