Chuyện thật như đùa về Luis Figo

  • Tạo bởi hg.vietnam
  • Ngày gửi

Dollar09

Tiểu học xã
Đầu quân
17/9/09
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Lusi Figo 1 tên hề...!!:hit:
 

BaLi

Tiểu học xã
Đầu quân
7/2/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Lusi Figo 1 tên hề...!!:hit:

mình nghĩ bạn không nên nói thế vì dù sao Figo cũng có rất nhiều đóng góp cho barca....chuyện đi hay ở của 1 cầu thủ là điều không thể tránh khỏi....
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
mình nghĩ bạn không nên nói thế vì dù sao Figo cũng có rất nhiều đóng góp cho barca....chuyện đi hay ở của 1 cầu thủ là điều không thể tránh khỏi....

Ôi, hề ở cái chỗ Barca là đội đem đến danh tiếng cho Figo và anh ta chuyển sang Real...
Dù sao thì những ngôi sao trong cái tuyển tập galaticos đời 1 của Real cũng là hàng chuyển từ Barca mà sang. Real đc gọi là dải ngân hà có lẽ Barca nên đc gọi là: Vụ nổ Big Bang hay chí ít cũng là vũ trụ ấy nhờ :))
 

haibarca

Tiểu học xã
Đầu quân
8/2/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
40
Barça đồng
0
Nói tóm lại là Figo đã quên câu nói:"cả đời tôi gắn bó với Barcelona" để chuyển sang đối thủ truyền kiếp của Barca.Nó từ bỏ chiếc băng đội trưởng để ra đi.Thật đáng trách.Hành động đó chỉ trút thêm dầu vào lửa, chỉ làm tăng thêm lòng thù hận mà thôi
 

Umbala

Tiểu học xã
Đầu quân
31/12/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Éo thể hiểu nổi tại sao các culé lại có thể rộng lượng đến thế đối với thằng *** đó.
Nếu nó thực sự tử tế với Barca (câu lạc bộ đưa nó lên tầm thế giới) và nó thực sự căm ghét Real thì nó đã chẳng làm cái trò dùng Real để ép Barca tăng lương cho nó.

Và cũng đừng nghĩ là thằng đại diện cho nó lại dễ dàng chấp nhận vào tù để cho nó ở lại Barca mà ko mất gì. Dù gì, nó cũng chính là chủ thể chính trong cái giao kèo đó, dễ mà thoát nợ-tội à?

Mặc dù bây giờ em đọc bài này mới biết về sự thật đó, ,nhưng em đồng ý với bác Tuấn về chuyên nếu Figo không tạo áp lực đòi tăng lương thì sẽ không có chuyện đó xảy ra.
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Thằng Figo đấy là loại đạo đức giả, nó đã giúp gì nhiều so với những gì FC.B mang lại cho nó đâu. 2 chức vô địch liga 1997-1998; 1998-1999 thức chất là công lớn của Rivaldo và Val Gaal. Năm 1999- 2000 hi vọng đoạt cú ăn 3 như MU trước đó thì thằng đấy chẳng giúp đc gì, sau này mình ủng hộ nó ở EURO 2000 thì sau giải thành công đấy nó phắn sang REAL làm mình chỉ muốn giết nó
 

haazulgrana

Tiểu học xã
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
dù thế nào đi nữa thì thằng đấy vẫn là loại phản bội đáng khinh bỉ nhất,nếu là tớ thì không chỉ cái đầu lợn thôi đâu
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Figâu thì cứ phải...tiễn bạn lên đường - một nải chuối xanh 3 nén huơng trầm ;))
 

mn1979

Tiểu học xã
Đầu quân
4/11/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Perez cũng dùng chiêu này với Cris Ronaldo thì phải.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FIGO: "NẾU THẤY CÁI ĐẦU LỢN, TÔI ĐÃ ĂN NÓ RỒI"

figo-barsa.jpg

Nhà báo nổi tiếng Sid Lowe của tờ “The Guardian” tác nghiệp tại TBN, trong quyển sách “Fear and Loathing in La Liga: Barcelona vs Real Madrid” đã viết rằng:

Khi Luis Figo rời Barcelona vào ngày 21 tháng 10 năm 2000, bầu không khí thật êm ắng, trái ngược với sự ồn ào khi Beckham rời Premier League vào năm 2002. Không có bất kỳ một dấu hiệu nào của sự căm ghét hay đau đớn toát ra từ lời chia tay. Nhưng, trong lần đầu tiên Figo trở lại Camp Nou dưới màu áo Real Madrid, những tiếng la ó làm đinh tai điếc óc.

“Tôi có lẽ là một trong những vận động viên đầu tiên phải thi đấu trước 120 ngàn người xem mình là kẻ thù.” Figo nói trong một cuộc phỏng vấn trên tờ 442. “Tôi đã rất lo sợ sẽ có một vài kẻ nào đó mất trí làm điều gì đó.” Và sự thật là đã có một kẻ làm chuyện điên khùng.

“Tôi đã không thấy nó,” Figo nói về cái đầu lợn anh nhận được từ khán đài. “Nếu không, tôi đã ăn nó rồi.” Người từng là đội phó tại Barça, người trong ngày trở về được chào đón bằng những băng rôn với dòng chữ “Judas” to tướng nói đùa. “Bạn không thể tin rằng ai đó lại có thể vào sân với một cái đầu lợn hay một chai whiskey. Đấy không phải là thể thao… Tôi có thể hiểu được sự thù địch là thế nào và điều gì đằng sau đó. Tôi từng chơi những trận cầu giữa Inter với Juve hay Inter với Milan, và thế giới đâu có lụi tàn.”

“Tôi đã quyết định đúng khi chuyển sang khoác áo Real Madrid. Tôi cảm giác những người lãnh đạo CLB đã không nhận ra tôi xứng đáng với điều gì. Mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng và cái gì phải đến cũng đến. Giờ đây, khi đã giải nghệ, tôi trở lại Barcelona và tôi không gặp phải vấn đề gì. Tôi không có gì để phải chống đối Barcelona và FC Barcelona.” Figo kết luận.”

Nguồn: SPORT
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thánh soi 'Un Crit Valent' yêu cầu gỡ bỏ Penya của Figo ở Camp Nou

04839471d413fefe4f697442cf33ef3d_L.jpg


Sự tắc trách và quan liêu luôn tồn tại trong cuộc sống kể cả ở những mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến đạt đến trình độ toàn cầu như FC Barcelona cũng không phải ngoại lệ. Ngày hôm nay, Un Crit Valent công khai phê phán Barça trên mạng xã hội vì sự chậm chạp trong xử lý đơn thư khiếu nại.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 vừa qua khi "Un Crit Valent" gửi thư đến câu lạc bộ 'tố cáo' cổng 42 của Camp Nou sau 18 năm vẫn tồn tại biểu tượng của hội hâm mộ siêu Judas - Luis Figo. Khỏi cần nói các Culé chính gốc cay cú anh chàng điển trai người Bồ Đào Nha thế nào. Ấy thế mà tên của hắn vẫn treo chình ình ở Camp Nou thế kia càng khiến các thành viên sôi máu.

"500 anh em trận tới xếp hàng phun sơn vẽ lại cửa 42 nhé" - tài khoản Von Marius châm biếm.
"Anh em cứ bình tĩnh, cửa 42 đã hết vé, ai muốn mua vé thì gặp tôi: 5 nghìn €/cặp, bao nhiêu vé cũng có" - một tay phe vé thích thú nhại lại.
"Sao không phải logo của FCB Vietnam, hội Barçamania tuyệt vời từ Việt Nam mà lại là cái hội chết toi thờ thằng phản bội kia" - một tài khoản đích thị tới từ Việt Nam tranh thủ quảng cáo.

Hội Un Crit Valent phân bua trên twitter vào ngày hôm nay: Chúng tôi đã thông báo cho các đồng chí ở Trung Ương, ngày 3/12/2018 vừa qua chúng tôi yêu cầu họ có câu TRẢ LỜI. Họ nói rằng sẽ xem xét điều này."
Logo-Penya-Figo.jpg


Tại sao một biểu tượng hội hâm mộ (Penya - Penã) lại bị phản đối như thế?

Camp Nou là một biểu tượng của Barça. Để ghi nhận và tri ân các hội cổ động viên, Barça cho phép các hội được treo biểu tượng nhận diện (logo) của mình quanh sân. Đa phần tập trung ở các cổng ra vào phía hướng khung thành. Chính xác cổng số 42 ở phía Nam.

Được khánh thành năm 1957 và mở rộng các hội từ những năm 1960 đến nay thì chắc hẳn các bạn sẽ biết số logo được treo trên tường hiện giờ như thế nào. Nó nhiều đến mức chẳng khác gì bạn đến một bức tường và tiện tay lấy cục đá khắc lên đó dòng chữ: "Kỉ niệm yêu em - Robusta Vinataba 20-10-2010". Rồi khi nhìn lại bức tường đó bạn sẽ thấy chi chít các dòng chữ đủ loại ngôn ngữ rồng rắn đến mức chẳng thèm quan tâm nó có ý nghĩa gì. Thế nghĩa là kỉ niệm của bạn chìm nghỉm trong đống lầy của chính bạn và chỉ có bạn may ra mới nhớ và nhận ra dòng chữ của mình. Ấy thế mà giờ vẫn còn tồn tại thánh soi như đám Un Crit Valent. Rồi, đơn thư đã gửi đi, phen này có đứa là củi chui lò. Thông tin được lục tung và tất cả té ngửa hóa ra nó tồn tại vì sự quan liêu của anh bạn nhận đơn chắc giờ có lẽ nghỉ hưu rồi.

Năm 2012, chính xác nhất thì mời đọc bài viết này: El Barça ya no tiene ninguna Penya Luis Figo

Penya Barcelonista Figo de Cedillo được thành lập vào năm 1995. Cũng dễ hiểu khi 500 anh em Sant Cugat họp nhau lập hội kỷ niệm hâm mộ anh chàng thuê trọ đẹp trai ở xóm hóa ra là cầu thủ xuất sắc hàng tuần trên Camp Nou (chính xác dân số lúc đó của xóm này là 500 người). Chủ tịch của hội là Gonzalo Nevado xác nhận: "Chúng tôi có 70 thành viên bao gồm cả trẻ em trong một thị trấn có 500 người". Có thể tiếng lóng '500 anh em' của Việt Nam xuất phát từ tích này!

Và dĩ nhiên biểu tượng của Hội được treo trên Camp Nou. Gì chứ mấy cái hội hâm mộ này ra đời rồi sau đó biến mất nhiều như xe tăng đua công thức một. Tỷ dụ như "Hội Culé phát cuồng vì N€ymar in Việt Nam" chẳng hạn. Giờ chắc là mất tích. Hay hội "Thích ngắm con trai Messi tắm" chắc cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Quay trở lại với hội của Fi-Gâu. Năm 2000, Judas ra đi và lẽ tất nhiên 500 anh em xóm trọ họp nhau lần cuối thống nhất: "ai về nhà nấy". Ba cái thủ tục lằng nhằng giải tán hội chẳng ai thèm làm nên Barça không rõ hội này còn hoạt động hay không. Đây đúng là kiểu đứng ngoài muốn chui vào và ở trong thì lại muốn chui ra khi FCBVN cũng đăng ký hội chán chê mà còn nhiêu khê lắm.

DuUUyDoW0AEZG87.jpg


Sau 12 năm, tức 2012, người ta nhắc lại điều này với cựu chủ tịch của Hội chính là ngài Gonzalo Nevado kể trên. Hóa ra tháo cái logo xuống cũng không dễ. Phải thuê thợ, phải bắc thang rồi sau đó thì phải trát tường, quét sơn lại chứ đâu phải đơn giản kiểu nhấc cái ảnh tuyên truyền móc đinh ra là xong. Cái giá để gỡ nó ra là: 600€.

"Tôi thích logo vẫn ở đó, Hội có tên thị trấn của chúng tôi xuất hiện trên sân. Khi nào có kinh phí chúng tôi sẽ tháo nó xuống đổi tên đi là xong. Nhưng 600€ thì từ từ".

Thế đấy! 500 chị em hâm mộ Fi-Gâu thời còn xinh tươi giờ có lẽ đã lập gia đình hết sạch nên bỏ quên cái hội năm xưa tham gia. Sự thờ ơ 'vui đâu chầu đấy' của người hâm mộ cho đến sự quan liêu tắc trách của người quản lý dẫn đến việc sau 18 năm cái tên Figo vẫn còn được treo ở giữa lòng Camp Nou. Quả là một vụ 'gián điệp giữa lòng địch" có một không hai!


<twitter-widget class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" id="twitter-widget-0" style="position: static; visibility: visible; display: block; transform: rotate(0deg); max-width: 100%; width: 500px; min-width: 220px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" data-tweet-id="1073286950994542595"></twitter-widget>
<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><iframe scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" src="https://platform.twitter.com/widgets/widget_iframe.e3b990b7e531827c037f99a1729ae5db.html?origin=https%3A%2F%2Ffcbarcelona.com.vn&settingsEndpoint=https%3A%2F%2Fsyndication.twitter.com%2Fsettings" title="Twitter settings iframe" style="display: none;"></iframe><iframe id="rufous-sandbox" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" style="position: absolute; visibility: hidden; display: none; width: 0px; height: 0px; padding: 0px; border: none;" title="Twitter analytics iframe"></iframe>
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411

Đã có Cụ nào xem phim này chưa. Thằng Fi-gâu có hẳn bộ phim với nội dung vụ chuyển nhượng của nó làm thay đổi bóng đá thế giới.

Ú ớ, chục năm nữa ta lại phải xem bộ phim về thằng Neymar khiến bóng đá thế giới thay đổi. Đặc điểm của cả 2 vụ này đều là liên quan đến Barça.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top