[FCB ĐN] Offline mừng chức vô địch C1 của Xã ta.

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
@lốt: Sỹ Mai thẳng tiến Lốt ơi. Thanks!
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Quán Sỹ Mai nằm ở đâu vậy BH?
Có gần biển không? Sao không ra biển ngồi cho mát.
Anh biết mấy quán trên đường Hoàng Sa Trường Sa đó. Đảm bảo đúng tiêu chí: ngon - bổ - rẻ. ;))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm đó mưa gió bão bùng anh Đức ạ, :D. Không ai đem máy ảnh cả, hôm đó chủ yếu lo trú mưa :D.
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Lần ăn nhậu này chỉ gói gọn trong 2 chữ: te tua :))
Chưa bao giờ có 1 trận offline mà ai nấy cũng tơi tả như thế, thật là ko tưởng tượng nổi.

18h, BH cùng Chen T. có mặt tại quán Sỹ Mai như đã hẹn. Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế, thì ở đâu ập tới 1 cơn mưa, à ko phải gọi à cơn bão mới đúng. Gió giật từng cơn thật mạnh, mưa thì như trút nước, cái túp lều bé nhỏ ở Sỹ Mai ko chịu đc cảnh gió mạnh đã đổ nhào xuống, cứ nghĩ nếu mình ngồi ngay cái cột chắc bây giờ đã u đầu rồi. Mọi người cứ thử tưởng tượng ngay trên đầu mình có 1 bịch nước lớn chờ chực rơi xuống, đó chính là tấm bạt mà chủ quán giăng ra che mưa, haizzz. Ngồi đợi cho hết mưa mà nó chẳng chịu hết, anh em rủ nhau tính tiền rồi đến quán khác.

Chạy bạt mạng ra khỏi quán, mặc vội cái áo mưa tiện lợi phi thẳng ra đường biển, xui xẻo thay cái xe anh SangerZ bị chết máy, thế là mấy anh em lại hì hục đẩy. Khổ thân cho Huy Carlos và Huy 20, diện đồ dẹp. mang giày bata rất lịch sự, mưa 1 phát 2 đôi giày toàn nước là nước, đổ ra cũng đc 4 lít :)). lần sau 2 anh đừng ăn diện quá nhá :))

Kiếm đc 1 chỗ dừng chân thì Bia đến, áo mưa tiện lợi mỏng tan ko đủ che nên Bia ướt hết cả. Ngồi thoải mái vào bàn nhậu, ai nấy thở phào, rồi cuộc vui chơi diễn ra gấp đôi để bù lại những phút đầu khổ sở.

Xong nhậu lại đến hú ré hát hò, đến 11h30 hơn mới về, thật là te tua!
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Bữa đó phải gọi là bầm dập luôn. Hic. Về đến nhà là lăn ra ngủ luôn, sáng cup cua không đi làm. :)).

Mà hình như bữa đó Bạc Hà là người vui nhất thì phải. Về rồi còn nhắn tin BH iu tất cả mọi người. ;))
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Bữa đó đi đông không thế BH? Kể tên nghe thử na. ;)). Nghe mọi người kể mà tiếc đứt ruột...:nb: Hôm đó chạy về quê cũng bị mưa.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Có chị Hà, anh Triều, anh Long (SangerZ), anh Catus, anh Hậu (bạn anh Catus), anh Huy lốt, anh Như Huy với Bia, sau đó tạnh mưa thì có anh Trung với anh Huân. Thiếu ai không nhỉ :-s.
 

carlos88

Barça B
Đầu quân
1/10/10
Bài viết
538
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
FCBDN
Barça đồng
0
c88 với thằng huy 20 mới là bầm dập nè,dầm mưa cùng mọi người,đôi giày vip sủng nước.........lại té xe...pi giờ còn chưa lành naz.....ôi nản nhưng vậy mình mới nhớ...vui thật,mong sao sang mùa sau bà xã làm cú ăn 6 ae đập phá nữa nhỉ:flagvl8:
 

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Té xe giờ còn sẹo naz...ui chao xe của tôi..:rap:
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Té xe giờ còn sẹo naz...ui chao xe của tôi..:rap:

:)) Bữa đó hai chú Huy ăn mặc đẹp nhất mà cuối cùng lúc về thảm hại nhất. Đúng là: "Khi đi trai tráng khi về bủng beo". ;))
 

carlos88

Barça B
Đầu quân
1/10/10
Bài viết
538
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
FCBDN
Barça đồng
0
:)) Bữa đó hai chú Huy ăn mặc đẹp nhất mà cuối cùng lúc về thảm hại nhất. Đúng là: "Khi đi trai tráng khi về bủng beo". ;))
sự thật thì không bủng beo như a catus,hihi sang hôm sau phải nghỉ làm lun mà:bunny:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top