[FCBĐN] Những ngày đầu tiên ấy...

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Bạn yêu FCB từ khi nào? Và ngọn gió nào đã đưa bạn đến FCB Đà Nẵng?

Bạn tham gia FCBĐN lúc nào? Và cảm nhận trong những lần đầu gặp gỡ?

Hãy kể ra đây, để chúng ta hiểu nhau hơn, và đoàn kết hơn nhé!
 

pard23

Juvenil A
Đầu quân
10/6/11
Bài viết
457
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
-Mình yêu FCB từ khi biết FCB Đà Nẵng, ngọn gió nào đưa tôi đến ư? Mình biết lúc đó là lúc mình cần tìm nơi để sinh hoạt, tìm mối quan hệ mới, đồng thời tìm một tổ chức nhằm nâng cao tinh thần và thể chất trong những khoảng thời gian cho phép!! Thế nên ông Google đã đưa mình tới nơi mà mình ko thể tin nổi: Tuyệt vời^^

-Mình tham gia FCBDN hơn được 1 năm rồi, ko rõ cụ thể mấy giờ ngày mấy tháng nào năm đó nữa^^

-Cảm nhận lần đầu gặp là bất ngờ- cuời, quản lý đội bóng là nữ mà@@ Rồi vào trận đấu, chia 2 đội ra đá tập, lúc đó đông lắm!! Ấn tượng với Huy Rock với cái chân dẻo đi qua hàng loạt hậu vệ- ghi bàn, có lẽ hậu vệ dzở quá, hehe!!! To mồm trên sân là ông Lộc nhà ta, đối mặt với mình khoảng 20 lần, mà chỉ 4 lần thành công, trái nào không vào là chửi thề: "đ..mẹ".. còn nhiều thứ lắm trong khoảng thời gian đầu, anh em khí thế vô cùng, máu giết cọp@@

-Bẵng một thời gian, người đi làm, công tác xa, đội hình thưa thớt, một số mem bỏ đi vì nơi đây ko đúng cho mục đích của họ. Nơi đây là nơi phát triển một cá nhân cùng tập thể, chứ ko phải phát triển một cái tôi nào đó- ích kỷ lém nha!! Nhìn lại, tuy ko còn đông đảo, nhưng lượng này đủ làm hội trở nên chất hơn trước nhiều!! Nhưng mà, đi tập ít quá, hehe!!

P/s: Dạo này công việc bề bộn, đôi lúc ko tham gia kịp thời và đầy đủ hay có những việc bất ngờ như báo danh mà ko lên nhưng thực sự có báo vắng!!! Mong anh em thông cảm nha, do lớn đầu rồi, việc nhà đang kham, nhiều lúc vì lẽ đó mà ko đi được đó!!! Yêu tất cả mọi người^^
 
Sửa lần cuối:

chucemhanhphuctd

Tiểu học xã
Đầu quân
7/10/12
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
40
Barça đồng
0
Cũng chang có gì đặc biệt lắm. Thich Barca từ năm 92, sau này các diễn đàn bắt đầu phát triển, lên google seach barca viet nam nen trở thành thành viên.
Côngty chuyển trụ sở tới Da nẵng thế là tham gia.
Ấn tượng đầu tiên là: thà bỏ chồng chứ ko bỏ Barca. Rồi mới biết đó là cule nữ.
Có lẽ chỉ vậy.
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
- Mình yêu FCB từ lúc tham gia FCB Đà Nẵng, Ngọn gió đưa mình tình cờ đến với FCBDN là lúc lên mạng tiềm được web của FCB và thấy dòng chữ FCBĐN. Đó cũng xem như là một tình cờ ( hình như ông trời muốn mình gia nhập FCBĐN thì phải:baifu_dalongnheo: )
- Mình tham gia FCBĐN vào ngày 19/11/2011. Cảm nhận đầu tiên của mình là lúc lên tham gia gặp anh em và thấy 1 người con gái ngồi xem với FCBĐN, lúc đó mới hỏi Quốc 12 mới biết là quản lí của đội. Cảm nhận lúc đó là ngỡ ngàng vì có 1 người con gái đam mê Bóng Đá và có tình cảm sâu nặng với FCB cũng như FCBĐN. Và cảm giác vui buồn lẫn lộn : + Cảm giác vui vì được tham gia FCBĐN với những người bạn nhiệt tình đến như vậy
+ Có những lúc buồn vì thấy anh em ít tham gia FCBĐN
- Nhưng qua khoảng thời gian 2 năm tròn gắn bó với FCBĐN với nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Giờ mình đã và đã yêu, yêu, yêu mãi FCB cũng như FCBĐN nhiều nhiều và yêu luôn những người bạn mình đã biết trong thời gian gắn bó ( nhậu, banh bóng,....). Vẫn sẽ mãi, mãi, mãi một tình yêu với FCB và FCBĐN dù có như thế nào.
P/S: FCBĐN mãi trường tôn và vững mạnh. Yêu FCB nhiều nhiều.
 

kutin2306

Juvenil A
Đầu quân
16/8/10
Bài viết
283
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
H1 thì yêu FCB này lâu rồi nhưng rất hiếm khi lên mạng để seach lắm,1 lần vô tình có thằng e bên 4rom Danangfc biết mình cũng yêu barca thế là nó đt rủ đi theo chơi,cái kỷ niệm đầu tiên đó là khi đó chỉ đá vào buổi sáng lúc 6h30 hoặc 7h30 thôi mà lúc đó thì chỉ có khoảng 15 người thôi nhưng mà lại loài ra 1 người nữ đâu ra và cũng có chút tò mò nên có hỏi thì mới được biết đó là quản lý.Thật sự thì lúc đầu mới chơi ý định trong đầu cũng chỉ là chơi cho vui nhưng có thể nói là từ ngày vô FCBDN thì đã khác,hơn 2 năm tham gia cùng với tất cả mọi người,vui có,buồn có,phấn khích có mà cả sự chán nản cũng có nhưng tất cả mọi người đã đồng lòng cố gắn và có thể nói là cái tình cảm mà mình đã dành cho FCBDN quá nhiều,được gặp những anh em trong FCBDN đó thật sự là 1 điều hạnh phúc đối với H1.Có thể nói là thời gian gần đây có quá nhiều việc và quá bận rộn với cái lịch học nên không tham gia thường xuyên với FCBDN như trước nữa nhưng cái tình cảm thì không phai nhạt chút nào.FCBDN lun nằm 1 vị trí quan trọng trong tim của H1
P/s: 1 điều ước đơn giản của H1 là luôn mong muốn FCBDN mãi mãi vững mạnh,tinh thần anh em luôn nhiệt huyết để cùng đưa FCBDN lên cao.Yêu FCB rất nhiều :baifu_konoidau:
 

culoc143

Juvenil A
Đầu quân
20/7/10
Bài viết
248
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Bạn yêu FCB từ khi nào? Và ngọn gió nào đã đưa bạn đến FCB Đà Nẵng?

Bạn tham gia FCBĐN lúc nào? Và cảm nhận trong những lần đầu gặp gỡ?

- Nói về yêu FCB từ khi nào thì có khó trả lời được ... chỉ nhớ cái lần đầu tiên mở tivi lên là thấy Rô béo đá là mê từ đó ...
- Còn vê FCB Đà Nẵng ... Cũng một sự tình cờ chỉ vì đam mê đá bóng từ nhỏ ... một thanh niên quê quảng nam ra phố học thì ngoài công việc học hành chỉ còn một sở thích là được chơi bóng ... và không ngần ngại lên mạng tìm kiếm thử có fan nào của " bà xã " tại đà nẵng không để thoả lòng đá bóng vs mê FCB ... và vô tình gặp được " anh " Bạc Hà :v. Nói thật thì tham gia với anh em FCB Đà Nẵng từ cái thời sơ khai đội chứ nhỉ ... (Anh Huân Leo, Anh Khánh , Chị Châu, Bia, Anh quốc, Anh Phúc sau đó có mập H1 và nhiều a e khác nữa ) ... 2 năm chơi bóng vs đập phá cùng anh em cũng ok lắm rồi ... nói ra thì nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn lắm ... khó tả ... tham gia lâu rồi cũng chỉ mong FCB Đn hoạt động một cách nhiệt tình ( như lúc sơ khai ) vậy ... ae nào cũng máu chiến ... dù mưa dông rầm rầm chiến ... thành viên nào đăng ký thì hãy tham gia sôi nỗi.thê hiện hơi nữa nhiệt huyết của mình đối với FCB ... muốn nói rất nhiều nhưng để dành ... :v
* Mong thời gian đến BQT tổ chức nhiều sự kiện nữa cho toàn thể ae FCb tham gia ... thấy lâu ni cái dụ từ thiện sao nó mất hút thế chị châu hè ... e nghỉ nên khởi động lại đi chị ... nhiều trận giao hữu hơn nữa ... cuối cùng xin chúc tất cả anh em mạnh khoẻ ... :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top