[FCBHN] Vấn đề cấp bách

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Có lẽ cũng nên nói thêm một chút về kinh nghiệm trước đây của FCBHN đã bị giải thể.
Quan điểm trước tiên lập 1 đội bóng là Vì Barça, vì các culé. Sau nữa mới đến tạo sân chơi, giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Đội bóng trước kia sau một thời gian thì lại ngược lại vì Barca, vì culé thì ít mà rèn luyện sức khỏe thì nhiều hơn.
Rất hy vọng FCBHN sẽ tìm ra được cách thức để tránh đi vào vết xe đổ trước kia. FCBSG có thể là một tấm gương.
Và trong buổi họp mặt sắp tới thì rất mong: Các thành viên đến với đội bóng Không vì Barca, vì culé mà chỉ vì muốn đá bóng không có mặt.
Các bạn khác hãy có mặt đầy đủ!
Xét cho cùng: chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Xin lỗi các bác và tất cả các anh em của FCBHN, mình không phải là thành viên của FCBHN, nhưng là 1 fan của diễn đàn, không phải vì mình không thích đá bóng mà thực sự vì điều kiện nên đành nén đau thương không xin các bác cho tham gia đội. Mình thấy các anh em tranh luận vấn đề này nên xin phép được đóng góp chút ý kiến theo kinh nghiệm và suy nghĩ của mình.
Bản thân mình thì trước đây cũng là thành viên của một vài đội bóng, làm thành viên cũng có, và cũng đã từng làm quản lý, nên có ý kiến với anh em thế này:
Không rõ tình hình anh em trong đội A thế nào, nhưng thấy các anh em viết thì nổi cộm lên vấn đề là cán bộ của đội quản lý không tốt làm anh em nản dần rồi nghỉ. Cái này có thể các bác cán bộ không thích, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì có thể hiểu thế này: tức là đội A gồm rất nhiều thành viên gạo cội và có uy trong đội, hơn nữa các bác lại chơi với nhau lâu nên rất thân => vấn đề tình cảm đã xuất hiện. Từ đây các anh em khác khi tham gia đội thường nghĩ là mình sẽ có cơ hội cạnh tranh nếu mình đá tốt, về lý thuyết thì đúng là thế vì các bác cán bộ tuyên bố như vậy, nhưng về thực tế thì tình hình không thể khác vì 7 người cốt cán trong đội từ lâu nếu đi đủ thì sẽ chắc chắn được đá, vì cả chuyên môn và tình cảm, ai dám đảm bảo các bác nhìn được thành viên mới đá không hay bằng thành viên cũ. Thế nên vấn đề này lại là tình cảm anh em, bạn bè, thực sự khó giải quyết.
Cái này em hy vọng các bác cán bộ xem xét giải quyết cho anh em thấu đáo thì họ mới đi đầy đủ và có hứng thú, chúc các bác hoạt động tốt và vui vẻ nhé.
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Thông báo với toàn thể anh em FCBHN, tên đội mình trên forum bóng đá là : CULES nhé, mình đã lập 1 box với mục đích liên lạc đối tác giao lưu với các đội khác, a Nam online thì pm e chuyển Mod & Pass cho
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Xin lỗi các bác và tất cả các anh em của FCBHN, mình không phải là thành viên của FCBHN, nhưng là 1 fan của diễn đàn, không phải vì mình không thích đá bóng mà thực sự vì điều kiện nên đành nén đau thương không xin các bác cho tham gia đội. Mình thấy các anh em tranh luận vấn đề này nên xin phép được đóng góp chút ý kiến theo kinh nghiệm và suy nghĩ của mình.
Bản thân mình thì trước đây cũng là thành viên của một vài đội bóng, làm thành viên cũng có, và cũng đã từng làm quản lý, nên có ý kiến với anh em thế này:
Không rõ tình hình anh em trong đội A thế nào, nhưng thấy các anh em viết thì nổi cộm lên vấn đề là cán bộ của đội quản lý không tốt làm anh em nản dần rồi nghỉ. Cái này có thể các bác cán bộ không thích, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì có thể hiểu thế này: tức là đội A gồm rất nhiều thành viên gạo cội và có uy trong đội, hơn nữa các bác lại chơi với nhau lâu nên rất thân => vấn đề tình cảm đã xuất hiện. Từ đây các anh em khác khi tham gia đội thường nghĩ là mình sẽ có cơ hội cạnh tranh nếu mình đá tốt, về lý thuyết thì đúng là thế vì các bác cán bộ tuyên bố như vậy, nhưng về thực tế thì tình hình không thể khác vì 7 người cốt cán trong đội từ lâu nếu đi đủ thì sẽ chắc chắn được đá, vì cả chuyên môn và tình cảm, ai dám đảm bảo các bác nhìn được thành viên mới đá không hay bằng thành viên cũ. Thế nên vấn đề này lại là tình cảm anh em, bạn bè, thực sự khó giải quyết.
Cái này em hy vọng các bác cán bộ xem xét giải quyết cho anh em thấu đáo thì họ mới đi đầy đủ và có hứng thú, chúc các bác hoạt động tốt và vui vẻ nhé.

Chú đúng là chưa rõ tình hình rồi! Nói thẳng là nếu hôm nào mình đi được thì đội luôn tín nhiệm mình đá chính. Nhưng rất nhiều trận mình đi sau khi một thời gian đi làm không tham gia được thì mình luôn tình nguyện đá dự bị cho những người thường xuyên tham gia. Điều đó là hiển nhiên! Ở đời luôn trọng người tài, nếu các thành viên mới tham gia mà đảm đương được (đội luôn tạo cơ hội cho người mới được đá) thì chắc chắn chẳng ai để các bạn ngồi chơi cả...Nhưng thực tế đa số các thành viên mới chưa đủ khả năng đáp ứng chuyên môn, hoặc người có thể đảm đương được thì không có điều kiện tham gia thường xuyên nên việc các cựu binh phải xung trận là chuyện bình thường...Tóm lại, nếu các bạn có tinh thần xây dựng 1 đội FCBMB thì chưa vội nghĩ đến mình, hãy nghĩ đến đội trước!
P/s: không phải tự dưng mà tớ có đến 2 tháng không tham gia đội mà có dịp là tớ tham gia ngay. Tớ không thiếu chỗ để đá bóng...Quan trọng là góp phần duy trì phong trào của FCBMB.
 

le_o

Người có hiệu suất ghi bàn Pele gọi bằng cụ
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
1,161
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
cổ mộ phái
Barça đồng
0
Rất chi là phức tạp , đã vậy thì cho nó đơn giản hóa luôn vậy . Ai đi sớm thì đá trước , đi đủ rồi thì luân phiên nhau mà đá , thay ra thay vào . Chứ cứ như này , nói này nói nọ mất tình đoàn kết của anh em . Thiết nghĩ mỗi người hãy chứng tỏ mình có ích cho đội bóng , có nhiệt tình một chút , các bác cán bộ để ý một chút tới mọi người là ok hết .
@den : em chẳng phải a dua theo ai cả , hơn hết em là tham gia FCBHN này lâu rồi nên cái suy nghĩ này đâu phải một sớm một chiều là hình thành được đâu
@unknow : ai vậy nhỉ ??? có gì pm qua yahoo : le_o_fcb ( cho đỡ lộ hé hé hé )
 

UnKnown !

Tiểu học xã
Đầu quân
28/11/09
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Xin lỗi các bác và tất cả các anh em của FCBHN, mình không phải là thành viên của FCBHN, nhưng là 1 fan của diễn đàn, không phải vì mình không thích đá bóng mà thực sự vì điều kiện nên đành nén đau thương không xin các bác cho tham gia đội. Mình thấy các anh em tranh luận vấn đề này nên xin phép được đóng góp chút ý kiến theo kinh nghiệm và suy nghĩ của mình.
Bản thân mình thì trước đây cũng là thành viên của một vài đội bóng, làm thành viên cũng có, và cũng đã từng làm quản lý, nên có ý kiến với anh em thế này:
Không rõ tình hình anh em trong đội A thế nào, nhưng thấy các anh em viết thì nổi cộm lên vấn đề là cán bộ của đội quản lý không tốt làm anh em nản dần rồi nghỉ. Cái này có thể các bác cán bộ không thích, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì có thể hiểu thế này: tức là đội A gồm rất nhiều thành viên gạo cội và có uy trong đội, hơn nữa các bác lại chơi với nhau lâu nên rất thân => vấn đề tình cảm đã xuất hiện. Từ đây các anh em khác khi tham gia đội thường nghĩ là mình sẽ có cơ hội cạnh tranh nếu mình đá tốt, về lý thuyết thì đúng là thế vì các bác cán bộ tuyên bố như vậy, nhưng về thực tế thì tình hình không thể khác vì 7 người cốt cán trong đội từ lâu nếu đi đủ thì sẽ chắc chắn được đá, vì cả chuyên môn và tình cảm, ai dám đảm bảo các bác nhìn được thành viên mới đá không hay bằng thành viên cũ. Thế nên vấn đề này lại là tình cảm anh em, bạn bè, thực sự khó giải quyết.
Cái này em hy vọng các bác cán bộ xem xét giải quyết cho anh em thấu đáo thì họ mới đi đầy đủ và có hứng thú, chúc các bác hoạt động tốt và vui vẻ nhé.
bác này có kinh nghiệm quản lí nhỉ, có gì bác tích cực tham gia cùng ae học hỏi trao đổi kinh nghiệm giúp FCBHN ngày càng lớn mạnh
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
hô hô Đội A sao vậy các đại ca ??? Bên đội B nì hoạt động tổ chức lắm hehehe hôm nào đi đá về cũng nhậu tới bến .
@ đội A : Cái vấn đề lâu nay tồn tại ở đội A , em nói thật các bác cán bộ ở đội A cần xem lại chính mình , những thành viên cảm thấy họ không có động lực nào để cống hiến khi họ không có được sự tôn trọng nhất định , nhất là cái vấn đề dự bị - đá chính , rồi có những người đi nhưng rất ít khi được đá >>>> CÁI TÔI Ở ĐỘI A quá lớn


Mình cũng xin lỗi mọi người vì thời gian vừa qua không tham gia được, có mấy lý do có thể kể đến mong anh em thông cảm: xây dựng 1 đội OMAIclub trên frbd ( sinh hoạt được 3 tháng nhưng ko đâu với đâu nên cũng đã giải tán), mình đang phải làm đồ án TN + đi thực tập , với thêm nữa là mình đang theo học 1 khóa quản trị mạng kéo dài gần 6 tháng mà lại học vào thứ 2,4,6 hàng tuần lại trùng vào buổi đá của đội. Mong ae thông cảm, khi nào đá vào các ngày khác t2,4,6 thì mình có thể tham gia được
@: Mình cũng biết thời gian gần đây ae FCBHN A phong trào có phần đi xuống, cũng đồng ý với ý của e Le_o, số anh em đến rồi đi với FCBHN từ ngày lập lại đội không phải ít, nhưng chỉ tham gia 1 thời gian rồi nghỉ, theo mình có 2 nguyên nhân chính:
- Vấn đề đá chính - dự bị
- Cần thay đổi cái gọi là " văn hóa " đá bóng của đội mình, mình cũng xin trình bày thẳng tưng luôn kể cả anh em phật ý:
Mình thấy đội mình đá nhiệt hơn mức cần thiết khi tiếp khách, tất nhiên là đá rắn + nhiệt là bình thường, nhưng vấn đề khi có xô xát xảy ra thì thường không giữ được bình tĩnh, trong suốt thời gian tham gia cùng đội mình cũng chứng kiến nhiều lần do xích mích trên sân mà khiến đội bạn bỏ không đá nữa, mà với bóng đá phủi 7 người ở HN này thì đấy là điều tối kỵ bởi vì mình là chủ nhà thì mình phải đá đẹp trước, có rất nhiều tình huống xô xát nhẹ có thể bỏ qua, nhưng chỉ 1,2 câu thì lại dẫn đến chửi nhau
Mình cũng xin có ý giải quyết thế này:
- Bác cán bộ chốt lại chuẩn 1 lần lên danh sách xem hiện nay chính thức có bao nhiêu anh em tham gia đội, khả năng tham gia đến đâu
- Vấn đề đá chính - dự bị: nếu chia làm 2 đội chính - dự bị thì đảm bảo đội hình xuất phát sẽ là : 4 - 2 ( thủ môn ko tính), tức là:
+ 4 người ở hàng thủ và đá giữa sẽ của đội A (chính)
+ 2 anh em trên hàng công sẽ của đội B (dự bị)
Nhằm đảm bảo tính công bằng, đội này sẽ đá khoảng 30p, rồi đội trưởng xem xét rồi thay đổi tùy trường hợp
+ Khuyến khích các anh em mới tham gia đội, và cũng phổ biến luôn đá chính - dự bị là như thế
+ Tài chính đóng góp quy củ ko quá tuần thứ 2 của tháng
Trên đây là 1 số ý kiến của mình nhằm xây dựng lại FCBHN, mạo phạm có gì mong mọi người lượng thứ

Trước hết phải cảm ơn Manager Nam vì 2 tháng nay vẫn cứ đều đều nhắn tin cho tớ giờ đá bóng, dù bao lần hí hửng tưởng được ở nhà thứ 6 mà cuối cùng lại đi làm mất...Tiện đây, cũng xin lỗi luôn là có một hai lần không nhắn lại cho ông vì mải làm rồi...quên mất :p Hi vọng thứ 6 này được đá với anh em vì thứ 7 lại đi làm rồi :((
Xin được tham gia vài lời với anh em "cũ" và các anh em "mới":
- Về vấn đề ý thức tham gia: nếu ai đã muốn tham gia thì chủ động gọi cho Manager Nam trước mỗi trận đấu mà hỏi chứ đừng có chờ người ta gọi cho, Nam chỉ có trách nhiệm thông báo chốt lại đội hình có đủ để đá không hay có thay đổi lịch đấu không thôi
- Vấn đề đội chính và dự bị (cái này tớ nói thẳng nhiều rồi nhưng chưa thấy có tiến triển) là một vấn đề khó đối với cả thế giới :D, theo tớ thì:
+ 7 người ra sân từ đầu phải là những người có nhiệt tình tham gia đều và chuyên môn tốt nhất FCBHN, bên cạnh đó là phong độ tốt. Việc này do đội trưởng và manager quyết định một cách khách quan.
+ Việc thay người phải đảm bảo (trừ khi chắc thắng hoặc tính chất trận không quyết liệt) theo thứ tự ưu tiên:
* phải tuân thủ quyết định thay người của ban lãnh đạo
* thay cùng vị trí
* không thay quá 1 người trong vòng 5 phút ( trừ khi bất đắc dĩ)
* không thay quá 1 người ở mỗi tuyến
* thời gian cầu thủ dự bị vào sân ít nhất là 15 phút để họ có dịp thể hiện mình
* Vì trận đấu không đến 90 phút nên từ phút thứ 30 là có thể thay người (nếu ai đó đá chính mà không đảm bảo vị trí thì đương nhiên vẫn có thể thay sớm hơn). Nếu tính chất trận đấu quan trọng quá, cần ổn định đội hình đang thi đấu tốt thì ban lãnh đạo đội có thể làm công tác tâm lí với đội dự bị và đội dự bị cũng vì đội mà chịu thiệt một chút, sẽ bù vào trận sau
- Về việc đóng quỹ: Theo mình một tháng đóng như hiện nay là hợp lý. Nên đóng sớm trước tuần thứ 3 của tháng để ngân quỹ đầy đủ , ban lãnh đạo đỡ phải kêu gọi nhiều. Bản thân mình cũng nhiều tháng đóng quỹ đầy đủ mà chỉ đi được 1 trận nên các thành viên nên coi việc mình đóng quỹ là 1 việc cần thiết để duy trì hoạt động cho FCBHN (Tất nhiên cả tháng không đá thì miễn đóng).
Còn nhiều vấn đề nữa khi đá trên sân nhưng ít thời gian nên mình chỉ ý kiến ý cò thế thôi. Bản thân mình sẽ cố gắng tham gia hết sức có thể. Mong anh em vẫn duy trì được sân chơi FCBHN để nó còn là một niềm tự hào của fan Barca tại Việt Nam chứ nhỉ!!!

Dạo này mình bận không có nhiều thời gian vào diễn đàn và tham gia cùng với đội bóng, thấy anh em tranh luận với nhau về vấn đề cấp bách của FCBHN hiện nay.
- "Đá chính - dự bị"
- "Cái TÔI của đội A quá lớn"
- "Văn hóa"...

Đây là 3 vấn đề mà đa số anh em đưa ra đang là vẫn đề cấp bách của FCBHN hiện nay.:cool: Suy từ 3 vấn đề chính mà ra thì đều là lỗi của Cán bộ, Quản lí và đội trưởng..do bộ máy lãnh đạo không hoàn thành tốt, không tròn vai của mình.... làm cho anh em không được tôn trọng, không có nhiệt huyết, không có động lực để tham gia nữa.;)
Ok, mình là đội trưởng trước hết mình xin nhận trách nhiệm là chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Xã và anh em giao cho.:2guns::thedo:
- Nếu anh em nhất trí tại buổi Off tới đây chúng ta tiến hành bầu lại ban lãnh đạo đội bóng luôn nhé. :thumbsup:
Có vài lời tâm sự cùng cùng anh em, chúc anh em đội bóng ngày càng đoàn kết và phát triển vì một FCBHN vững mạnh<):D
 
Sửa lần cuối:

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
[/COLOR]





Dạo này mình bận không có nhiều thời gian vào diễn đàn và tham gia cùng với đội bóng, thấy anh em tranh luận với nhau về vấn đề cấp bách của FCBHN hiện nay.
- "Đá chính - dự bị"
- "Cái TÔI của đội A quá lớn"
- "Văn hóa"...

Đây là 3 vấn đề mà đa số anh em đưa ra đang là vẫn đề cấp bách của FCBHN hiện nay.:cool: Suy từ 3 vấn đề chính mà ra thì đều là lỗi của Cán bộ, Quản lí và đội trưởng..do bộ máy lãnh đạo không hoàn thành tốt, không tròn vai của mình.... làm cho anh em không được tôn trọng, không có nhiệt huyết, không có động lực để tham gia nữa.;)
Ok, mình là đội trưởng trước hết mình xin nhận trách nhiệm là chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Xã và anh em giao cho.:2guns::thedo:
- Nếu anh em nhất trí tại buổi Off tới đây chúng ta tiến hành bầu lại ban lãnh đạo đội bóng luôn nhé. :thumbsup:
Có vài lời tâm sự cùng cùng anh em, chúc anh em đội bóng ngày càng đoàn kết và phát triển vì một FCBHN vững mạnh<):D

Bác này chắc là đội trưởng đội bóng rồi đúng k nhỉ? Cho mình bon chen đóng góp ý kiến thêm lần nữa nhá, mong bác đừng hiểu sai ý của mình nhá ^^
Bác đừng có từ chức vì đơn giản bác là người thấu hiểu những j cần làm và cái gì đang tồn tại, bác fải đối mặt chứ. Theo mình thì bác thử tham khảo cách làm này xem có được không nhé. Bác xem quân số của đội bóng hiện nay là bao nhiêu, rồi bác chọn 1 ngày đẹp trời mời tất cả anh em cùng đến sân (không thiếu 1 ai) rồi các bác chia đội ra thực hiện đá sơ tuyển, sau đó các bác sẽ có nhiệm vụ ngắm nghía giò cẳng của anh em, lúc ấy xếp đội hình đá chính cũng chưa muộn, còn các anh em khác phải cố gắng hơn nữa, theo mình thì cứ khoảng 2,3 tuần bác sẽ làm 1 buổi sát hạch như thế thì sẽ nắm rõ được tình hình thi đấu và phong độ của từng anh em trong đội, có như thế các anh em mới có nỗ lực, rồi tích cực tham gia. Bác thấy ý kiến thế nào :) Chúc các bác vui vẻ!
 
Sửa lần cuối:

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Bác này chắc là đội trưởng đội bóng rồi đúng k nhỉ? Cho mình bon chen đóng góp ý kiến thêm lần nữa nhá, mong bác đừng hiểu sai ý của mình nhá ^^
Bác đừng có từ chức vì đơn giản bác là người thấu hiểu những j cần làm và cái gì đang tồn tại, bác fải đối mặt chứ. Theo mình thì bác thử tham khảo cách làm này xem có được không nhé. Bác xem quân số của đội bóng hiện nay là bao nhiêu, rồi bác chọn 1 ngày đẹp trời mời tất cả anh em cùng đến sân (không thiếu 1 ai) rồi các bác chia đội ra thực hiện đá sơ tuyển, sau đó các bác sẽ có nhiệm vụ ngắm nghía giò cẳng của anh em, lúc ấy xếp đội hình đá chính cũng chưa muộn, còn các anh em khác phải cố gắng hơn nữa, theo mình thì cứ khoảng 2,3 tuần bác sẽ làm 1 buổi sát hạch như thế thì sẽ nắm rõ được tình hình thi đấu và phong độ của từng anh em trong đội, có như thế các anh em mới có nỗ lực, rồi tích cực tham gia. Bác thấy ý kiến thế nào :) Chúc các bác vui vẻ!

Mình cũng tham gia đội từ hồi mới lập và đến tận bây giờ, ý của bạn mình thấy không được hay ho cho lắm vì chân cẳng của anh em như thế nào thì mọi người cũng đều rõ rồi, theo quan sát riêng của cá nhân mình, những anh em mới đã từng đến rồi đi với FBCHN nếu lôi chân cẳng ra để "xem giò" thì cũng chỉ xét ở mức "thường thường bậc trung" nếu không muốn nói là thấp hơn anh em cộm cán, nên vấn đề không ở chân cẳng, mình cũng không có ý gì cả, trước mình cũng hay đá chính nhưng về sau nhiều anh em khẳng định được mình nên mình đá dự bị là đương nhiên nên cũng không có gì thắc mắc. Nên vấn đề cần giải quyết theo mình để tránh tình trạng ảm đạm như hiện nay là sắp xếp 1 cách hợp lý vấn đề đá chính - dự bị để đảm bảo mọi người khi đã đến sân thì đều phải được vào sân tối thiểu 20 phút, khi đã xỏ giày ra sân mà không đá tí nào thì không ai thấy thoải mái gì cả -> sớm muộn cũng out :D
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Mình cũng tham gia đội từ hồi mới lập và đến tận bây giờ, ý của bạn mình thấy không được hay ho cho lắm vì chân cẳng của anh em như thế nào thì mọi người cũng đều rõ rồi, theo quan sát riêng của cá nhân mình, những anh em mới đã từng đến rồi đi với FBCHN nếu lôi chân cẳng ra để "xem giò" thì cũng chỉ xét ở mức "thường thường bậc trung" nếu không muốn nói là thấp hơn anh em cộm cán, nên vấn đề không ở chân cẳng, mình cũng không có ý gì cả, trước mình cũng hay đá chính nhưng về sau nhiều anh em khẳng định được mình nên mình đá dự bị là đương nhiên nên cũng không có gì thắc mắc. Nên vấn đề cần giải quyết theo mình để tránh tình trạng ảm đạm như hiện nay là sắp xếp 1 cách hợp lý vấn đề đá chính - dự bị để đảm bảo mọi người khi đã đến sân thì đều phải được vào sân tối thiểu 20 phút, khi đã xỏ giày ra sân mà không đá tí nào thì không ai thấy thoải mái gì cả -> sớm muộn cũng out :D
Chào cả nhà...lâu không ra sân cùng anh em....vấn đề cấp bách mà đội ta đang gặp phải mấu chôt cũng đơn giản thôi....phần mình tô xanh đó là cách thức giải quyết chỉ cần cán bộ tổ chức khéo một tý...trừ những trân quá quan trọng vấn đề thắng thua tung đội mạnh nhất ra để chiếm thế chủ động giành chiến thắng với khoảng cách an toàn còn những trận khác tính toán làm sao bố trí 60% lực lượng trên sân tức khoảng 4 người có chuyên môn cao và 40% tức khoảng 3 người gọi là chuyên môn kém môt tý đưa vào sân ngay từ đầu...như thế khi thay người vẫn không bị mất tính cân bằng trung trong lối chơi....ở Lotus mình đã phối ngẫu khả ổn...chứ xét ai đá hay hơn thì được đá không ổn lắm ae đi mãi cũng nản mà nghỉ vì ra sân theo nguyên tắc mình đặt ra khi làm HLV của lotus là " ra sân sẽ được đá"....mình giờ it đá lắm nhưng ae FCBHN ọp nhớ cho mình tham gia với nhá...chỉ măm là vẫn duy trì phong độ<):D
 

dark'son

Juvenil A
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
208
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình vẫn ở Cam chưa về được, phải sau tết tầm 1-2 tháng mới về hẳn vn. đá thì ko chắc sẽ thường xuyên vì chân vẫn ko khỏi (ko đá kiểu đấu được, chỉ đá kiểu dưỡng sinh thôi) nhưng mà vẫn sẽ như ngày xưa, rảnh ko đá vẫn lên cổ vũ anh em. Mong anh em lại khôi phục được phong trào như ngày xưa
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Việc này đã bàn với Nam và anh Ngọc trước đây nhưng chưa thấy 2 sếp động đậy. Đề nghị FCBHN chụp ảnh chân dung và cung cấp tiểu sử lý lịch các cầu thủ chính thức của đội bóng FCBHN để xây dựng trang tin dành riêng cho đội bóng FCBHN trong thời gian sắp tới.
Đại loại nó sẽ giống như thế này: http://www.fcbarcelona.cat/web/english/futbol/temporada_09-10/plantilla/plantilla.html
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Việc này đã bàn với Nam và anh Ngọc trước đây nhưng chưa thấy 2 sếp động đậy. Đề nghị FCBHN chụp ảnh chân dung và cung cấp tiểu sử lý lịch các cầu thủ chính thức của đội bóng FCBHN để xây dựng trang tin dành riêng cho đội bóng FCBHN trong thời gian sắp tới.
Đại loại nó sẽ giống như thế này: http://www.fcbarcelona.cat/web/english/futbol/temporada_09-10/plantilla/plantilla.html

Ô bác Den, cho bên FCBSG làm cái trang tin cầu thủ như vậy với được không.
Chúc anh em FCBHN mau trở lại thời hoàng kim nhá :thumbsup:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ô bác Den, cho bên FCBSG làm cái trang tin cầu thủ như vậy với được không.
Chúc anh em FCBHN mau trở lại thời hoàng kim nhá :thumbsup:

Việc này anh đã có dự định và đang lên kế hoạch, sẽ thực hiện hoàn chỉnh trong dịp Tết này, chú cứ yên tâm chờ đợi :thumbsup:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Việc này anh đã có dự định và đang lên kế hoạch, sẽ thực hiện hoàn chỉnh trong dịp Tết này, chú cứ yên tâm chờ đợi :thumbsup:

Được như thế thì hay quá còn gì :D em ủng hộ việc này cả hai tay :)
 

vandervaart23

Trung học xã
Đầu quân
6/6/09
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chào các anh. Em trước có tham gia 1 trận của đội B, lúc đó cũng là do các anh bên đội A quản lý. Chắc cũng chẳng ai nhớ em là ai nữa đâu.

Từ ngày biết đến forum này, thi thoảng vẫn lên xem tin tức của Barca và các cules Việt nói chung, cũng như FCBHN nói riêng, nhưng chẳng mấy khi post bài. Em chẳng có tư cách để góp ý gì với các anh, tuy nhiên cũng có đôi dòng tâm sự.

Khi được biết đội B chuẩn bị thành lập, em rất chi là phấn khích. Được tham gia FC của câu lạc bộ mình yêu thích, lại được góp tay xây dựng đội bóng từ những ngày trứng nước, là mong muốn từ lâu của em. Hơn 1 tháng hè ở quê, 2, 3 hôm lại ra quán net để xem FC đã hoạt động chưa, tình hình như thế nào, ngày nào cũng mong ngóng ngày mình lên HN để được tham gia sinh hoạt cùng mọi người. Rồi khi ra đến HN thì cũng xúng xính, quần quần áo áo, trang phục Barca sân khách sân nhà mua đủ cả. Rồi cũng hồi hộp chờ đến ngày thứ 5 sân Thanh Xuân. Nhưng phải nói thật là em thất vọng, bởi tất cả không như kỳ vọng của em.

Xác định tham gia FC, em không bao giờ đặt nặng vấn đề đá chính - dự bị cả, được vào sân ít hay nhiều không quan trọng, miễn sao mình được sinh hoạt, được thỏa mãn niềm đam mê với Barca trong 1 tập thể đoàn kết, mình cảm thấy thoải mái là thấy vui rồi. Tiếc là cái vế sau, lại ko được như em mong đợi. Suốt cả trận đấu, không ai hỏi thăm đến 1 câu, thậm chí là 1 câu chào. Thật sự là rất lạc lõng và bị khớp. Chỉ có anh Nam giữa trận có quay ra và hỏi " Em đá ở vị trí nào ?". Em vần còn nhớ như in trận đó, đội B đá với 1 đội cũng mặc áo Barca. Bên mình có khoảng 15 người, gồm cả các anh bên A và các thành viên của của đội B mới thành lập chưa lâu. Vào sân, chơi ở vị trí hậu vệ phải, thi đấu nỗ lực, dù không đúng vị trí, nhưng đổi lại là những tiếng quát tháo của 1 anh đá giữa. Rồi rời sân trong lạc lõng. Trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến sau màn ẩu đả giữa anh tiền đạo đội mình và cầu thủ đội bạn. Sau trận, cả đội vào uống nước, lặng lẽ ngồi quan sát mọi người, cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng không biết phải bắt chuyện với ai và bắt đầu từ đâu. Quan sát mấy người mới như mình cũng thấy anh em ngồi im, không nói gì. Ra về trong nỗi buồn khó tả.

Sau ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không tiếp tục tham gia đội bóng. Nhắn tin cho anh Kiên Hg_vietnam xin phép rời đội, dù chưa được xem là thành viên của đội.

Bặt đi một thời gian, không thấy tin tức của đội B trên forum. Tự hỏi không biết FC giờ ntn, những người mới cùng đá trận đó có còn tham gia đội bóng ko. Rồi đọc được tin anh Le_o đã phục hưng lại đội B, đang dần đi vào quy củ, thấy vui trong lòng 1 tí, dù chẳng liên quan gì đến mình.

Giờ ngồi nghĩ lại, cũng thấy tiếc. Giá mà có 1 cái bắt tay, 1 lời hỏi thăm, thậm chí chỉ là em tên gì, em ở đâu, em học trường gì thôi... Chỉ thế thôi, có khi cũng đủ để phá vỡ rào cản tâm lý trong em, biết đâu giờ em đã là 1 thành viên tích cực của FCBHN...

Thật sự ngưỡng mộ anh Deco và FCBSG. FC như thế mới là FC chứ, ko chỉ có Barca và bóng đá, mà còn là những buổi off, là tình anh em trong cuộc sống...

Mới gặp anh Nam 1 lần, chưa nói chuyện nhưng mà có chút cảm tình, tin rằng anh có đủ nhiệt huyết, niềm tin và khả năng để chèo lại FCB HN.

Đôi dòng tâm sự, nói ra em cũng thoải mái hơn trong lòng. Thôi thì chúc đội bóng, cả đội A và đội B sang năm mới sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, xứng đáng hơn với cái tên FC Barcelona và khẩu hiệu Mes que un club mà mình mang trên lưng.

Thế thôi, em xin hết.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Việc này anh đã có dự định và đang lên kế hoạch, sẽ thực hiện hoàn chỉnh trong dịp Tết này, chú cứ yên tâm chờ đợi :thumbsup:

Em đã nói anh Ngữ chụp hình chân dung FCBSG, nhưng hiện tại vẫn chưa làm được.
 

le_o

Người có hiệu suất ghi bàn Pele gọi bằng cụ
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
1,161
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
cổ mộ phái
Barça đồng
0
Chào các anh. Em trước có tham gia 1 trận của đội B, lúc đó cũng là do các anh bên đội A quản lý. Chắc cũng chẳng ai nhớ em là ai nữa đâu.

Từ ngày biết đến forum này, thi thoảng vẫn lên xem tin tức của Barca và các cules Việt nói chung, cũng như FCBHN nói riêng, nhưng chẳng mấy khi post bài. Em chẳng có tư cách để góp ý gì với các anh, tuy nhiên cũng có đôi dòng tâm sự.

Khi được biết đội B chuẩn bị thành lập, em rất chi là phấn khích. Được tham gia FC của câu lạc bộ mình yêu thích, lại được góp tay xây dựng đội bóng từ những ngày trứng nước, là mong muốn từ lâu của em. Hơn 1 tháng hè ở quê, 2, 3 hôm lại ra quán net để xem FC đã hoạt động chưa, tình hình như thế nào, ngày nào cũng mong ngóng ngày mình lên HN để được tham gia sinh hoạt cùng mọi người. Rồi khi ra đến HN thì cũng xúng xính, quần quần áo áo, trang phục Barca sân khách sân nhà mua đủ cả. Rồi cũng hồi hộp chờ đến ngày thứ 5 sân Thanh Xuân. Nhưng phải nói thật là em thất vọng, bởi tất cả không như kỳ vọng của em.

Xác định tham gia FC, em không bao giờ đặt nặng vấn đề đá chính - dự bị cả, được vào sân ít hay nhiều không quan trọng, miễn sao mình được sinh hoạt, được thỏa mãn niềm đam mê với Barca trong 1 tập thể đoàn kết, mình cảm thấy thoải mái là thấy vui rồi. Tiếc là cái vế sau, lại ko được như em mong đợi. Suốt cả trận đấu, không ai hỏi thăm đến 1 câu, thậm chí là 1 câu chào. Thật sự là rất lạc lõng và bị khớp. Chỉ có anh Nam giữa trận có quay ra và hỏi " Em đá ở vị trí nào ?". Em vần còn nhớ như in trận đó, đội B đá với 1 đội cũng mặc áo Barca. Bên mình có khoảng 15 người, gồm cả các anh bên A và các thành viên của của đội B mới thành lập chưa lâu. Vào sân, chơi ở vị trí hậu vệ phải, thi đấu nỗ lực, dù không đúng vị trí, nhưng đổi lại là những tiếng quát tháo của 1 anh đá giữa. Rồi rời sân trong lạc lõng. Trận đấu kết thúc sớm hơn sự kiến sau màn ẩu đả giữa anh tiền đạo đội mình và cầu thủ đội bạn. Sau trận, cả đội vào uống nước, lặng lẽ ngồi quan sát mọi người, cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng không biết phải bắt chuyện với ai và bắt đầu từ đâu. Quan sát mấy người mới như mình cũng thấy anh em ngồi im, không nói gì. Ra về trong nỗi buồn khó tả.

Sau ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không tiếp tục tham gia đội bóng. Nhắn tin cho anh Kiên Hg_vietnam xin phép rời đội, dù chưa được xem là thành viên của đội.

Bặt đi một thời gian, không thấy tin tức của đội B trên forum. Tự hỏi không biết FC giờ ntn, những người mới cùng đá trận đó có còn tham gia đội bóng ko. Rồi đọc được tin anh Le_o đã phục hưng lại đội B, đang dần đi vào quy củ, thấy vui trong lòng 1 tí, dù chẳng liên quan gì đến mình.

Giờ ngồi nghĩ lại, cũng thấy tiếc. Giá mà có 1 lời hỏi thăm, thậm chí chỉ là em tên gì, em ở đâu, em học trường gì thôi... Chỉ thế thôi, có khi cũng đủ để phá vỡ rào cản tâm lý trong em, biết đâu giờ em đã là 1 thành viên tích cực của FCBHN...

Thật sự ngưỡng mộ anh Deco và FCBSG. FC như thế mới là FC chứ, ko chỉ có Barca và bóng đá, mà còn là những buổi off, là tình anh em trong cuộc sống...

Mới gặp anh Nam 1 lần, chưa nói chuyện nhưng mà có chút cảm tình, tin rằng anh có đủ nhiệt huyết, niềm tin và khả năng để chèo lại FCB HN.

Đôi dòng tâm sự, nói ra em cũng thoải mái hơn trong lòng. Thôi thì chúc đội bóng, cả đội A và đội B sang năm mới sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, xứng đáng hơn với cái tên FC Barcelona và khẩu hiệu Mes que un club mà mình mang trên lưng.

Thế thôi, em xin hết.

Tớ là tớ khoái cậu rồi đấy , tham gia lại đội B đi nhé , ra tết là a e đội B có sân nhà rồi :bunny::bunny::bunny:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
FCBSG cũng sẽ phải làm tương tự. Đã từng nói với lão Dê rồi nhưng chưa thấy động tĩnh.
Các bạn chú ý:
Chỉ những thành viên chính thức của đội mới được đưa tin chính thức nhé. Còn đội "trẻ" thì... còn khướt :D. Do đó các bác cân nhắc để anh em phấn đấu!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top