[FCBSG 17-4 ChelseaVN] Khủng khiếp

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Hot hot hot newss!!!!!!

Theo tin rò rỉ từ Nhật Kute, hnay chúng ta sẽ có 2 cổ động viên nữ ..(ak ak...nhanh tay thi còn chậm thì hết ..khà khà) và 1 thùng đá chanh free được các người đẹp phục vụ tận răng..hihi

Hana chỉ có thể tiếc lộ thêm rằng 1 trong 2 người đó là cô bé hwa có mặt trên sân nhà thi đấu Phú Thọ (người mà K_K_Lot bảo rằng "để anh" :devil: ..ak ak..vì anh ta quá sợ con gái Hải Phòng và định kiếm chát chút cháo.. :wallbash::wallbash: )

PS: Nếu có gì sai là tại thằng bán tin ( Nhật Kute) chứ ko phải Hana.... :woot: :woot: O:)
 

HD_metal

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/6/08
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Nơi ở
HCM
Barça đồng
0
Trước khi nói những lời này tôi xin lỗi anh em đội bóng vì đến trễ.Mong anh em bỏ qua cho.Sau đây là những lời nói xuất phát từ đáy lòng mong mọi người cho ý kiến nha.
Hôm nay tôi có “quá ly” nhưng những lời nhậ xét của HD_METAL là rất chân thành mong những người có trách nhiệm hãy quan tâm hơn(ở đây chỉ nói đến đội bóng thôi nha).Tui có 2 vấn đề cần góp ý để đội bóng mình phát triển hơn:
Thứ 1: Nhìn đội bóng mình đá thì rất tốt có nhiều triển vọng,nhưng mà vì đã là thành viên của đội bóng thì chỉ được khoác lên mình chiếc áo đỏ xanh thôi(vấn đề này thì bí thư xã cần tìm hiểu rõ).Cho dù đội mình có yếu đi chăng nữa vấn tốt hơn.
Thứ 2: Hôm nay tham gia đội bóng mà buồn quá.Khi ngồi nói chuyên với “deco” và một số thành viên nữa mà mình thấy mấy người tưởng mình say nên ko có ý kiến gì minh chán lắm.Nếu có thời gian đội mình hãy thu xếp đá với FC SLNA một trận sẽ rõ được thực lực của mình hơn.Mình ko phải đánh giá thấp đội bóng của mình mà vì tính “chuyên nghiệp” hơn.
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
BARCA- CFC VN 17- 4 vũ điệu Cantany của các vũ công Barca

FCBSG 17 bàn ( Dũng-13thboy 1', 3', 5' ; Nhật- Nhatkute 46', 60', 75'; Tân- ntnrai 48', 73'; Linh- kiba 68'; Sơn - Deco 39', 80'; Đạt 30' , 80'; Hiệp 59'; Ngữ - Hana 79'; Tuấn 25', 78')
CFC VN 4 bàn (4', 39', 80', 90')

Nếu như người dân Brazil luôn tự hào về vũ điệu Samba đầy ngẫu hứng, người Argentina luôn ngẩng cao đầu với điệu nhảy tango mê hoặc thì hôm nay các cule Sài Gòn có quyền tự hào về khúc nhạc Cantany đầy cảm xúc... Các cầu thủ Barca đã thi đấu như những vũ công chuyên nghiệp với những bước nhảy thanh toát đầy quyến rũ, dù liên tục xáo trộn đội hình nhưng vẫn dồn ép đối thủ từ đầu đến cuối trận...
Ra quân với đội hình bao gồm:
Alumina (mới mua về từ Arsenal)

Hana 13thboy

Nhatkute Tuấn



Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên đội Barca đã dâng cao đội hình không hề dấu diếm ý định "làm gỏi" CFC, bóng từ chân Hana được chuyền nhanh cho Tuấn, sau 1 pha đảo bóng Tuấn lại chuyền cho 13thboy, 1 nhịp chạm banh và 1 nhịp sút ..và tỉ số là 1-0 cho Barca..trong khi đồng hồ trên sân chỉ mới 30 giây..Trong khi đội CFC chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bàn thắng thứ 2 với kịch bản tương tự...Khi đã bị dẫn 2 bàn đội CFC bắt đầu theo được nhịp trận đấu và có những pha chuyền bóng đầu tiên, và sau 1 lỗi vị trí của Hana tiền đạo đội bạn có cơ hội đối mặt thủ môn ko bỏ lỡ cơ hội "trời cho" đội bạn dứt điểm thành công... Bước ngoặc trận đấu từ đây, Barca ào ào tấn công, chỉ 1 phút sau 13thboy tung 1 cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm địa khi nhận bóng từ Nhatkute, bóng đi không mạnh nhưng quá hiểm làm hàng thủ đội CFC không kịp trở tay, 13thboy hoàn thành cú hattrick cực đẹp trong ngày của mình.


Lần lượt những Deco, Ntnrai, Kiba, Đạt, Hiệp được tung vào sân để bắn phá khung thành đội CFC. Phút 20 Tuấn có pha bức tốc độ từ giữa sân và tung ra 1 cú sút căng cắm thẳng vào lưới khung thành đội bạn...Điêụ nhạc vang lên, các cule thi đấu đầy hứng khởi, liên tiếp những pha bật tường 1 chạm biến các cầu thủ CFC thành những chú hề...Khung thành CFC thành tấm bia cho các cầu thủ Barca bắn phá..



Nhậtkute có một ngày thi đấu khá thành công mặc dù hiệp 1 khá vô duyên, vẫn thi đấu nhiệt tình đầy sức mạnh, thường xuyên có những đường chuyền dọn cõ cho đồng đội nhưng cứ đối mặt thủ môn thì 1 là bóng dội xà, 2 là dội cột, 3 là ra ngoài...Tình hình đã được cãi thiện nhiều khi Hana "mách chiêu", và Nhật cũng hoàn thành cú hattrick thứ hai trong ngày với các bàn thắng ở phút 46' , 60', 75'...

Deco xuất hiện trong chiếc áo số 10 của Messi, thi đấu hiệu quả ngay từ những phút đầu tiên xuất hiện trên sân.. Tuy không còn "sung' như thời trai trẻ nhưng kinh nghiệm, kỹ thuật giúp Deco quán xuyến tốt tuyến giữa và thường xuyên có những pha trình diễn đẹp mắt..Dẫu có nhiều cơ hội nhưng chỉ 2 trong số đó thành công...

Kiba cũng kịp ghi cho mình 1 bàn thắng ở phút 68' sau khi lừa qua cả thủ môn đội bạn..dường như anh không thể sút vào lưới nếu khung thành còn thủ môn..

Những phút trên sân Đạt cho thấy khả năng cho đội bạn "ngửi khói" khi có bóng, những pha lên bóng tốc độ, dứt điểm mạnh, hổ trợ phòng ngự tốt như thế nào...Đạt có 2 bàn thắng từ những pha phối hợp "trong mơ" ở các phút 30' ;80'
Là em trai của Đạt nhưng tài năng không hề thua kém người anh trai, Hiệp liên tục là những pha đan bóng tốc độ cao cùng đồng đội, các pha di chuyển hợp lý, những pha khống chế bóng đẳng cấp.. Có lẽ vì vậy được sự "ưu ái" của hậu vệ đối phương.. Liên tục những quả đại pháo từ chân Hiệp thế nhưng chỉ 1 trong só đó thành bàn.

Có lẽ là 1 thiếu sót lớn nếu như không nhắc tới ntnrai, nhận được sự cổ vũ từ người bạn gái xinh đẹp anh thi đấu như 1 chiến binh duy nhất trong đội Barca( vì ai cũng chơi như nghệ sỹ), liên tục di chuyển, gào thét, dẫn banh và sút...Có vẻ như vì vậy mà trời thương mà biếu cho 1 bàn, anh sút bóng trúng chân hậu vệ CFC và lăn vào lưới, 1 cú sút vô thưởng vô phạt nếu không trúng chân hậu vệ thì chỉ có ra biên thôi..Nhưng ntnrai không muốn vậy, anh muốn khẳng định tài năng, và anh đã lam được điều đó, 1 màn solo tuyệt đẹp qua 2 hậu vệ đối phương rồi 1 cú sút chéo góc...

Hậu vệ Hiệp có 1 ngày thi đấu khá nhàn nhã và thường xuyên dâng cao với những pha dốc bóng thẳng vào khung thành đội CFC và tung ra những cú sút..Nhưng có vẻ như hôm nay không phải là ngày của anh..

Hana vẫn còn đó thân hình hơi nặng nề nhưng những bước chạy đã thanh toát hơn, phong độ đình cao đã gần về với anh..Bằng chứng là bàn thắng thể hiện sự tinh tế cao trong trận.. Nhận được đường chuyền của Nhatkute Hana ngoặc bóng qua 1 hậu vệ, và sút bóng qua khe chân thủ môn...1 bàn thắng thể hiện sự "nhạy cảm" cao.

Phút 75' cầu thủ Huy xuất hiện trên sân, 1 trung vệ có tiếng, đã đuợc "kiểm dịch".... vẫn còn đó những pha truy cản đầy hợp lý, những pha phối hợp ăn ý..nếu có tiếc nuối thì đó chỉ có thể là 1 bàn thắng kỉ niệm..

Càng về cuối trận Barca càng phô diễn kỹ thuật, điều đó buộc các cầu thủ CFC phạm lỗi, 1 trong những pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty phút 80 và Tuấn thực hiện thành công..

Tuy vậy chính lúc này nhiều khoảng trống xuất hiện trước khung thành Barca và CFC đã rút ngắn cách biệt xuống còn 13 bàn....

Nếu như bạn đã biết bộ ba nguyên tử M_E_H thì không lý gì bạn lại không biết bộ ba đại bác N_S_H (đóng góp 8/17 bàn)

Với những gì đã thể hiện Barca ngày càng khó kiếm đối thủ xứng tầm...Ngày xưng vương sẽ không còn xa với những vũ công Barca..

Ps: Bên lề
LÀ ĐỘNG LỰC



LÀ MẦM NON

LÀ TRE GIÀ
 

k_k_lot

Đại gia FCB SG , Giang hồ đất Cảng
Đầu quân
17/3/09
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
hôm qua đông vui nhỉ??? tiếc quá ah?? :((
 

ntnrai

La Masia
Đầu quân
28/7/08
Bài viết
93
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Ơ bác Hana, hình vợ chồng tui đâu, thấy đẹp giấu luôn hử??? :woot:
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
k_k_lot nói:
hôm qua đông vui nhỉ??? tiếc quá ah?? :((

ak ak...sao không lên??lại bận nhậu với xếp hả??

Added after 11 minutes:

ntnrai nói:
Ơ bác Hana, hình vợ chồng tui đâu, thấy đẹp giấu luôn hử??? :woot:

Haha..sori chú..có chụp nhưng mà tại chú với vợ ngồi chỗ kín và tối quá nên hình không rõ...mà tui đang thắc mắc không biết 1 tay của chú để đâu?? :p :p :p ...(đang nghiên cứu về vấn đề đó đâý)..hihi
 

ntnrai

La Masia
Đầu quân
28/7/08
Bài viết
93
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Ơ bác này, rõ ràng bác nháy phờ-nát cơ mà, chỗ đó có cách xa máy là bao đâu... thôi vậy để lần sau vậy,... tiếc quá... mà tay em nó sờ sờ ra đó mà bác cứ vu khống nhá...
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
HD_metal nói:
Trước khi nói những lời này tôi xin lỗi anh em đội bóng vì đến trễ.Mong anh em bỏ qua cho.Sau đây là những lời nói xuất phát từ đáy lòng mong mọi người cho ý kiến nha.
Hôm nay tôi có “quá ly” nhưng những lời nhậ xét của HD_METAL là rất chân thành mong những người có trách nhiệm hãy quan tâm hơn(ở đây chỉ nói đến đội bóng thôi nha).Tui có 2 vấn đề cần góp ý để đội bóng mình phát triển hơn:
Thứ 1: Nhìn đội bóng mình đá thì rất tốt có nhiều triển vọng,nhưng mà vì đã là thành viên của đội bóng thì chỉ được khoác lên mình chiếc áo đỏ xanh thôi(vấn đề này thì bí thư xã cần tìm hiểu rõ).Cho dù đội mình có yếu đi chăng nữa vấn tốt hơn.
Thứ 2: Hôm nay tham gia đội bóng mà buồn quá.Khi ngồi nói chuyên với “deco” và một số thành viên nữa mà mình thấy mấy người tưởng mình say nên không có ý kiến gì minh chán lắm.Nếu có thời gian đội mình hãy thu xếp đá với FC SLNA một trận sẽ rõ được thực lực của mình hơn.Mình không phải đánh giá thấp đội bóng của mình mà vì tính “chuyên nghiệp” hơn.

Cảm ơn anh Huy đã góp ý nghen! Về chuyện đồng phục cho đội bóng ta vẫn đang xúc tiến, ngay khi có mẫu áo cho mùa giải mới thì ta sẽ có đồng phục thôi. Còn về đẳng cấp của anh thì đã khẳng định ở đội ta lâu rồi, anh không phải bận tâm, khi nào đi xong công trình anh vẫn dịp phô diễn tài nghệ mà. Hy vọng sớm được giao hữu với FC SLNA :)
 

ntnrai

La Masia
Đầu quân
28/7/08
Bài viết
93
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
kiba nói:
HD_metal nói:
Trước khi nói những lời này tôi xin lỗi anh em đội bóng vì đến trễ.Mong anh em bỏ qua cho.Sau đây là những lời nói xuất phát từ đáy lòng mong mọi người cho ý kiến nha.
Hôm nay tôi có “quá ly” nhưng những lời nhậ xét của HD_METAL là rất chân thành mong những người có trách nhiệm hãy quan tâm hơn(ở đây chỉ nói đến đội bóng thôi nha).Tui có 2 vấn đề cần góp ý để đội bóng mình phát triển hơn:
Thứ 1: Nhìn đội bóng mình đá thì rất tốt có nhiều triển vọng,nhưng mà vì đã là thành viên của đội bóng thì chỉ được khoác lên mình chiếc áo đỏ xanh thôi(vấn đề này thì bí thư xã cần tìm hiểu rõ).Cho dù đội mình có yếu đi chăng nữa vấn tốt hơn.
Thứ 2: Hôm nay tham gia đội bóng mà buồn quá.Khi ngồi nói chuyên với “deco” và một số thành viên nữa mà mình thấy mấy người tưởng mình say nên không có ý kiến gì minh chán lắm.Nếu có thời gian đội mình hãy thu xếp đá với FC SLNA một trận sẽ rõ được thực lực của mình hơn.Mình không phải đánh giá thấp đội bóng của mình mà vì tính “chuyên nghiệp” hơn.

Cảm ơn anh Huy đã góp ý nghen! Về chuyện đồng phục cho đội bóng ta vẫn đang xúc tiến, ngay khi có mẫu áo cho mùa giải mới thì ta sẽ có đồng phục thôi. Còn về đẳng cấp của anh thì đã khẳng định ở đội ta lâu rồi, anh không phải bận tâm, khi nào đi xong công trình anh vẫn dịp phô diễn tài nghệ mà. Hy vọng sớm được giao hữu với FC SLNA :)
Em thấy anh Huy nói về màu cờ sắc áo ở đây là việc thanh lọc đội hình, anh Huy muốn 1 tập thể đều là những Cule đích thực. Chính vì vậy mà ảnh nói là: "Cho dù đội mình có thể yếu đi chăng nữa vẫn có thể tốt hơn". Anh Huy nói vậy rất đúng với ý nghĩa của BSG, nhưng theo ý kiến của riêng em thì ta cứ nên mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người, vì ai đẫ đến với chúng ta thì đã sẵn yêu Barca rồi, và sự yêu thích, cuồng nhiệt có thể sẽ đc thắp lên thêm trong họ sau 1 thời gian gắn bó với BSG, nếu họ ko thật sự yêu mến Barca thì 1 thời gian họ sẽ tự ra đi mà thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top