[FCBVN idol] Những idol của chúng ta

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
FCBVN đang chứng kiến một lứa fan trẻ tuổi 9x đầy tài năng. Những beckenbia, Diệp Thanh Vy, r10, Gió, El Nino...đang giữ những trọng trách trong hoạt động của cộng đồng.

Hôm nay, trong cùng một ngày được biết đến tài năng của 2 bạn 9x đời đầu rất ấn tượng. Xin phép được giới thiệu với các bạn một bạn trẻ như thế. Chắc hẳn với sự truyền lan nhanh chóng của internet thì có lẽ tôi đã chậm chân :D.

[video=youtube;_HP8Ve-YOqo]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_HP8Ve-YOqo#![/video]

Hoạt động trên facebook của FCBVN.
Tên: Dương Thế Hùng.
Nick tại diễn đàn: chưa rõ.
Facebook: http://www.facebook.com/hungfcb
Ngành học: sân khấu điện ảnh

Chắc chắn khi xem video clip trên, các bạn sẽ ấn tượng về khả năng làm video của bạn hungfcb.

 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Uầy, bài hát về Thanh Hóa hay quá :sexy:

P/S: Ông Den được cái "săn đầu người" :-ss
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Uầy, bài hát về Thanh Hóa hay quá :sexy:

P/S: Ông Den được cái "săn đầu người" :-ss
Thế đồng chí có idol nào trong FCBVN không? Đặt hàng viết một bài về idol đó đi. Anh sắp xuất bản cuốn sách tự truyện "Barça - con đường tới cộng đồng Barçamania". Trong đó mày có 1 chương...hơi ngắn =)).
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thôi em không dám nhận làm idol đâu, rất nhiều phần tử xấu sẽ nhân cơ hội này bôi nhọ mình thì chết.

Em thấy một số có đủ tố chất cơ bản trở thành idol như: Barcano1 :no1: Thím trâu :sexy: Chị Âu :smile4: Idol @Gió :brick: và mới đây nhất đầy tài năng là Linhnhe ;)) Nói chung những người hoạt động onl thì nhiều người biết, Offline thì anh em biết nhau là chính và ít nhưng tầm ảnh hưởng lại rất lớn :oh:

@ Trước ông hay làm cái Tọa đàm gì mà, sao giờ ngưng rồi :-?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Em bị ấn tượng với video Nối vòng tay lớn nhiều rock band thể hiện.

Giá mà FCBVN cũng làm được 1 video tương tự thì chúng ta có thể kích thích tinh thần đoàn kết của mọi người lên rất nhiều.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Một idol mình muốn giới thiệu hôm nay và chắc chắn cũng rất nổi tiếng trong FCBVN thời gian cách đây vài tháng: PentiumT

PentiumT tức Đỗ Thanh Tùng người Hải Phòng bất ngờ vụt sáng hè vừa qua với dự án sáng tác ca khúc mang phong cách Rock về Messi đầu tiên.
Chắc chắn nói ra công sức để cho ra lò một bài hát như thế tổng hợp từ rất nhiều thứ sẽ phải hết ngày. Bài hát ra đời tạo một làn sóng hâm mộ lan rộng trong FCBVN. Và thời điểm này khi nhắc đến Messi tôi không khỏi nhớ đến và đầy tự hào về một người Việt Nam đầu tiên sáng tác ca ngợi siêu nhân này.

http://www.fcbarcelona.com.vn/fcbvn/cong-dong/bai-hat-messi-%E2%84%961-by-pentiumt-fcbvn.fcbvn

[h=2]Bài hát Messi №1 - by PentiumT (FCBVN)[/h]
  • Messi_toons.jpg


Messi luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với những người hâm mộ trái bóng tròn, và đặc biệt là đối với các cules. Những ngôn từ đã gần cạn kiệt với những cây bút mang thương hiệu Barçamania và giờ đây họ khai phá sang những hình thức nghệ thuật khác để nói về Messi. Thành viên PentiumTcủa Diễn đàn Barçamania Việt Nam đã đi tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc bằng cách sáng tác một bài hát về Messi dựa trên nền bài nhạc Rock của nước ngoài.
Đây là tác phẩm đầu tay của anh và cũng là bài hát đầu tiên về Messi xuất hiện trên văn đàn Barçamania Việt Nam.Chia sẻ với FCBVN, PentiumT bộc lộ:"Từ lâu mình vẫn ấp ủ có được một bài hát sôi động về Barca, về các cầu thủ mà chúng ta yêu thích.Và hôm nay, mình đã tạm hoàn thành một ca khúc về Messi.Trước tiên xin nói rõ là mình không phải trong ngành nhạc. Và nhạc nền cũng là từ một ca khúc nước ngoài.Tuy nhiên, với đam mê của mình. Mình cũng đã thay đổi hoàn toàn giai điệu, tiết tấu của bài hát. Nghĩa là mình chỉ "mượn" cái nền nhạc và cái chất sôi động của ca khúc đó mà thôi. Biết là việc này khó diễn giải nhưng mình vẫn xin nói rõ ràng để toàn thể anh em chúng ta đều nắm bắt điều mình cần nói. Đó đơn giản như tiêu đề mà thôi".---Sau đây FCBVN xin giới thiệu đến toàn thể các bạn bài hát mang tên:
"Messi №1".- Writer & Vocalist: PentiumT.- Video Editor: Autumnruv.
- Lời bài hát (sub tiếng Anh & tiếng Tây Ban Nha sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất)::
"Câu chuyện tôi xin kể về một cầu thủLời ca về anh vẫn mãi là chưa đủTừ hiểm nghèo thành tấm gương ưu túThiên tài bất tử, anh còn lưu danh mãi mãi đến ngàn thu" Messi Messi Messi MessiMessi Messi Messi Messi "Khi Messi vừa chạm chân vào bóng; tim đập chân run, đội bạn bỗng lóng ngóng" Lionel anh có biết tình yêu chúng tôi trao anh thật nhiềuLionel anh có thấy cules Việt Nam luôn luôn chờ đónKhi anh đi bóng với những nỗi đam mê không ai ngăn cản đượcKhi anh đi bóng với khát khao nồng cháy, đối phương kia chơi vơi chơi vơi gục ngã "BLV....!!!!!!!!!!!!" Messi Messi Messi MessiMessi Messi Messi Messi "Khi Messi vừa chạm chân vào bóng; tim đập chân run, đội bạn bỗng lóng ngóng" Lionel, chàng trai tháng sáu, với trái tim khát khao lạ thường.Điều thần kỳ từ đôi chân anh, khắp nhân gian nơi đâu cũng biếtMessi chơi bóng với những đam mê, ôi thăng hoa dạt dàoXem anh đi bóng với khát khao nồng cháy, trái tim cules lâng lâng lâng lâng hạnh phúc... Messi Messi Messi MessiMessi Messi Messi Messi Hãy chiến đấu với cả tâm hồn anh hỡi Leo, chàng trai vĩ đạiHá ha ha... Leo number 1, Leo number 1Đối với các cules chúng tôi luôn là thếLeo number 1, Leo number 1Cules chúng tôi xin luôn cám ơn anh chân thành Leo Leo Leo MessiMessi Messi Messi Messi Hãy đến với chúng tôi MessiViệt Nam luôn dang tay đón anh Messi./.
Click to download in MP4 format (179.52MB)


 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nếu nói cộng đồng là sự chung tay của số đông thì chắc chắn đúng. Nhưng sự phát triển của cộng đồng luôn dựa vào một thiểu số lại càng không sai. Sự ra đời và phát triển của cộng đồng Barçamania Việt Nam gắn bó mật thiết với sự tâm huyết và dâng hiến không nghĩ suy của một bộ phận thiểu số chưa chắc đã được rộng rãi mọi người biết đến vì lịch sử FCBVN không ghi lại và thông thường mỗi người không đủ thời gian và hiệu quả trong tìm tòi để biết được. Tôi muốn nói đến một người mà có lẽ trong mọi dự án, mọi hoạt động đều phải có mặt và cũng quá nhiều lần tôi chần chừ không muốn tiếp tục duy trì giấc mơ Chân dung và đối thoại vì không có thời gian và hứng thú cần thiết. Chả phải số lượng nhân vật không có mà là vì có quá nhiều, quá nhiều những Barcamania xuất hiện với những tài năng khác nhau khiến ta như rơi vào biển người dẫn đến ngần ngại và không viết về họ thật là một điều không phải. Khi muốn tiếp tục một ý nghĩ viết về các bạn Barcamania quanh tôi thì tôi lại quay lại nhân vật này với sự kính nể bội phần.

Năm 2004, tôi bắt đầu lục tìm trên mạng để giao lưu với những fan Barca. Trái tim Việt Nam quá lớn và cục bộ để phát triển. Cái duyên đưa tôi theo dõi nhiều bên Báo Bóng Đá với một tay hâm mộ Raul thật lành mạnh. Lúc này, tinh thần siêu kinh điển hận thù chưa rộng rãi và nó cũng là phổ biến đối với mọi fan bóng đá thông thường trên các diễn đàn mạng là có thể giao lưu với nhau. Vào một ngày, tôi chat với một fan Barca đang sôi nổi.

- Chào bạn, mình là fan Barca.
- Ừ, Barcamania à?
- À, mình là một culé.

Nghĩ lại, tôi cảm thấy xấu hổ giống như đứa trẻ đến lớp phải giới thiệu với bạn bè rằng: con chào cô, con là con trai. Việc tự giới thiệu trước mình là fan Barca thực sự liên quan đến kỹ năng giao tiếp và mong muốn khẳng định mình của những suy nghĩ non nớt. Sau này, tôi hiểu Barca không đơn thuần đến thế và việc quảng cáo bản thân chỉ tự hạ thấp mình. Cái khái niệm Barcamania cũng lần đầu được nghe đến. Mania nghe như nữ ý nhỉ...Hay là người đó nghĩ mình là một nữ fan Barca. Mà nhỡ không phải thì ngượng bỏ miẹ. Thế là lấp liếm bằng một khái niệm chung chung.

Tôi coi đó như là buổi phỏng vấn đầu tiên gia nhập với thế giới cộng đồng fan Barca ở Việt Nam lúc đó vì thú thực có một người tôi làm quen trước đó và sau này đã từng giữ cương vị rất to ở FCBVN nhưng tôi lại không nể.

- Anh thích Barca và cũng thích cả AC nữa.
- Eo, thích gì mà lắm thế. Theo em, yêu có thể yêu nhiều người được nhưng đã cưới thì chỉ được cưới 1 cô.

Đó. Đó là cái lý do tôi không nể và nghĩ lại cũng liều thật khi mình xách mé một người nổi tiếng. Chả sao cả. FCBVN bắt nguồn từ những dòng chảy kiểu như trên và FCBVN ra đời chỉ là cái vùng trũng đọng nước thu gom lại tất cả các dòng chảy.

Năm 2005, khi FCBVN ra đời. Cái tên gọi hay những quy ước, điều lệ chỉ mang tính mông lung. Và cả các hoạt động cũng là vui vẻ và mông lung theo đúng phong cách chung vui đêm này. Nhưng trải qua bao sóng gió thì nhân vật tôi muốn nhắc đến vẫn tồn tại đường hoàng và ngày càng toả sáng.

Năm 2007, sau 2 năm hoạt động. FCBVN sa chân. Cái lúc quẫn bách nhất đó, những chiếc Nokia đời cổ thi nhau đổ chuông. Trang blog 360 độ của Yahoo trở thành nơi liên lạc tạm thời khi cách mạng đang trên bờ vực đổ vỡ. Phải sống và phải thay đổi. Không một ai trong những lãnh đạo có mặt. Không một ai nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm. Và cuối cùng chính cái sợi chỉ mong manh giữa những Barcamania với nhau đã tìm đến kết nối với nhau và "vượt quyền" để cứu sống một tổ chức non trẻ. Trong số đó có nhân vật tôi nhắc đến với những ủng hộ trực tiếp và gián tiếp.

Hết kỳ 1.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trời bắt đầu vào mùa hè. Đó là mùa hè năm 2007. Cũng là mùa bóng chứng kiến một màn rượt đuổi đau đớn nhất trong thế hệ fan hâm mộ được xem Barca gục ngã ngay trên sân nhà ở những giây cuối cùng. Tamudo lạnh lùng băng xuống đá sệt quả bóng qua Valdes cân bằng tỷ số trận đấu, qua đó cướp đi 2 điểm và chính thức khiến Barca mất chức vô địch trong gang tấc do ở trận đấu cùng giờ Real Madrid đã kịp gỡ hòa cũng ở những phút cuối. Đó là số phận của đương kim vô địch châu Âu vừa mùa trước lên ngôi.

Cái chết đau đớn đó là cái tát đập vào niềm vui vừa thắp lại khi FCBVN trở lại hoạt động.

Một ngày tháng 5 mùa hè đó, FCBVN sụp đổ. Tên miền không hoạt động. Diễn đàn biến mất. Mọi câu chuyện và liên hệ trên các kênh thông tin đều đoán già đoán non sự biến mất ngôi nhà chung. 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần vẫn không thấy FCBVN đâu. Cả đám ngơ ngác như chim mất tổ. 4 giờ chiều, chuông điện thoại đổ. Chiếc Nokia 3315 màu xanh đón nhận cuộc gọi từ một tay cực đoan Barcamania.

- Anh ơi, sao diễn đàn không hoạt động nữa?
- Anh chịu.
- Các admin đâu rồi?
- Anh sao biết được.
- Anh không khôi phục được à?
- Ơ, anh có phải admin đâu.
- Không được, nhất quyết phải xây lại.

Trong mọi cộng đồng luôn tồn tại các xung đột cá nhân lẫn lợi ích nhóm. Đó là điều không tránh khỏi nếu cộng đồng đó bước đầu rộng mở. Nhưng sụp đổ thì chứng tỏ sức đề kháng của nó còn yếu ớt và nó cần những liều thuốc từ những trái tim đập liên hồi kiểu Barcamania trên. Trên blog yahoo 360 độ, tay Nam Đỗ Thọ mặt búng ra sữa ngồi bàn với anh bạn từng một thời chung nick là Ngọc Anh. Câu chuyện dĩ nhiên xoay quanh việc tại sao và tại sao. Bàn tay ta có, sức người ta có nhưng phải bắt đầu lại từ đâu? Đó là lúc xuất hiện tay chuyên gia cưa gái trên diễn đàn nổi tiếng nhưng không bao giờ chịu ló mặt. May quá, đó là một người làm trong lĩnh vực IT. Một cốt đơ.

Trong thời kỳ này, nhân vật tôi muốn nhắc đến tạm xếp chung nhóm với đám Nam Đỗ Thọ vì sự hiểu biết cơ bản về xây dựng mạng ảo gần như là con số 0.

Giữa tháng 5, tôi nhận được cú điện thoại từ Nam Đỗ Thọ.

- Mình làm gì bây giờ hả ông?
- Bỏ cái cũ đi. Giờ làm lại từ đầu.
- Tôi hỏi rồi, ta sẽ mua tên miền và thuê host.
- Ai lo việc đó?
- Ông nghĩ xem.
- Phải để Hà Nội đứng ra. Phải giữ như giữ sổ đỏ thì mới lạc nghiệp được.
- Ok. Tôi sẽ nói với anh Minh.

Anh Minh này là tay cốt đơ tôi nhắc ở bên trên. Một tay tán gái trên diễn đàn đầy cá tính và hóm hỉnh. Trong lúc quẫn bách đó, cứ nhìn cái nụ cười khinh khỉnh đêu đểu của tay này là không thể nhịn được cười. Thảo nào hắn hóm hỉnh như vậy trên diễn đàn và nhiều cô hâm mộ là phải.

Mất 2 tuần bàn bạc trên blog công khai. Đó thực sự là một điều rất tai hại và đã phải trả giá.

Ngày 1-6-2007, trong tư cách là siêu cán bộ được bổ nhiệm trước lúc FCBVN sụp đổ, tôi nhận được cú điện thoại khi đang ngồi bên bờ kè Thị Nghè:
- Không xong rồi.
- Chuyện gì thế anh?
- Tên miền đã bị đăng ký mất rồi.
- Ai đăng ký ngoài chúng ta?
- Chịu. Chỉ biết là một thằng ở nước ngoài.
- Nó làm cái quái gì mà được đăng ký tên miền Việt Nam nhỉ?
- Được chú ạ. Miẹ. Nó đăng ký được cả tuần rồi.
- Haizzzzz
- Có lẽ nó là thằng đầu cơ găm hàng để bán lại cho ta.
- Ồ, đúng rồi. Y hệt bên MUSVN.
- Thế chờ nó rao bán thì mình mua lại nhé?
- Không kịp đâu anh. Kệ miẹ nó. Anh xem còn tên miền cấp 3 không?
.....
....
- Còn chú ạ.
- Vậy ta quyết là lấy luôn.
- Thế còn cái kia?
- Kệ miẹ nó om. Đằng nào nó chả bán cho ta. Ta không mua nó bán cho ma. Ta sống và tồn tại vài năm nữa xem nó có ôm được mãi không.
- Quyết thế nhé.
- Ok anh.

Mọi chuyện trên blog được đóng băng. Không ai bàn tán nữa. Không gian mạng giờ như một kẻ gián điệp nhòm ngó mọi ý định. Tối thứ 4, tay Nam gọi điện thông báo:
- Ngày mai tôi cùng anh em đi đăng ký tên miền.
- Ừ, tôi chờ tin.

Trưa thứ 5 ngày 7-6-2007.
Reng reng reng
- Sao rồi?
- Xong hết rồi
- Ngon!

Đến đầu giờ chiều, blog yahoo đăng bức ảnh tay Minh nghển mặt cười đểu trước cửa phòng đăng ký tên miền. Bên cạnh là những tay Barcamania đời sau nhưng cực đoan nhất nhì: Nam Đỗ Thọ, Ngọc Anh đào mộ, Thắng béo cũng khoác vai tranh thủ ghi lại bằng hình ảnh. Có lẽ tôi không nhớ rõ lắm vì tôi không có mặt ở Hà Nội lúc đó để ghi vào não những người xin nghỉ việc, nghỉ học và tập trung tại văn phòng đăng ký đó có còn thiếu ai không. Nhưng đó là giây phút quan trọng tái sinh FCBVN. Có điều niềm vui đó chỉ 3 ngày sau được lấp vào bằng nỗi đau mà đàn Vẹt mang đến cho mọi người. Tay Việt kều xbarcax ôm mặt gục xuống đầu gối trong khi lão Nâu thì câm lặng tiếp tục trở về nhà trọ để tiếp tục công cuộc tái sinh lại FCBVN. Đó là sáng ngày chủ nhật 10-6-2007.

Blog-Barcano1.jpg
Trích blog yahoo 360 độ của lão Nâu

Hết kỳ 2.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận thua bầy vẹt có lẽ là nỗi đau còn lớn hơn cả những trận thua Chelsea, Inter Milan tại C1, khi mà 2 năm thành công ngắn ngủi không bù lại được khoảng thời gian mòn mỏi trước đó. Một Messi mới chớm nở không kéo được đoàn quân thiếu ý chí đi lên. Ronaldinho lầm lũi lê cái bụng đã bắt đầu ngấn mỡ vào đường hầm và mình thì khóc như mưa trước màn hình TV lúc 2,3h đêm.

Cũng kể từ đó, những trận thua của Barca không còn trở nên quá đau đớn, và chỉ có nỗi tiếc nuối Inter Milan mới có thể tiệm cận cảm giác kinh khủng đó.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hết mùa 2007 mình mới tiếp cận FCBVN để làm điệp viên nằm vùng. Thời đó chưa biết mô tê gì :"> Phi vụ lấy lại tên miền đúng chất "xã hội đen" sau bao năm chờ đợi :oh:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Em nhớ link diễn đàn ngày em gia nhập hình như không phải là Diễn đàn Barçamania Việt Nam - FC Barcelona Vietnam. Có phải sau này mình lấy lại được tên miền không nhỉ :-?. Đọc bài của anh Đen chả khác gì chuyện lũ "áo đen" trong Conan ;)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trận bán kết Champions League năm 2009, phút 90, Iniesta tung cú sút để đời gỡ hòa 1-1 giúp Barca loại Chelsea. Tôi chỉ giơ nắm đấm tay phải trước màn hình vô tuyến y hệt hành động Rijkaard làm trước khi Messi lên bục vinh quanh cùng đội năm 2009. Đó là cảm giác bình tĩnh lạ thường và gần như nằm trong dự đoán. Có lẽ đa số quá vui sướng. Nhưng với tôi, niềm vui đó là bi kịch cho đối phương mà nó lại là thành quả xứng đáng và là nhát gươm tuyệt vời nhất tôn vinh đối thủ. Con người có xu hướng tôn vinh và đau xót hộ những kẻ thua cuộc. Barca nằm trong số đó. Chính vì thế Barca lại là đội chiếm được trái tim người hâm mộ nhiều hơn đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Tại sao tôi lại bình tĩnh? Sau này tôi ngẫm lại rằng khi ở bên bờ kè Nhiêu Lộc chứng kiến kết cục quá bi kịch năm 2007 chính là lúc nỗi đau chạm đáy.

Sau năm đó, Camp Nou chứng kiến sự sụp đổ quá nhanh của một tượng đài bóng đá là Ronaldinho. Thậm chí cuộc sống hoan lạc đến mức bệnh hoạn của cầu thủ con cưng này đã mang lại những trận thua dưới mức kém cỏi. Người hâm mộ chờ đón Ronnie ra sân và chửi cậu ta đến tận lúc chiếc xe sành điệu phi khỏi sân. Còn khi đá ở sân khách, họ chờ đến lúc xe rời khỏi phi trường mới thôi không chửi nữa.

Nhưng ở Việt Nam, việc FCBVN sụp đổ có lẽ có cái hay.

Ví rằng khi người ta khóc đau đớn như các lần thua sau này đến phát mệt thì chắc chắn năm 2007 là lúc nước mắt tuôn trào nhiều nhất. Nhưng ngày đau thương đó đã không ai ghi lại được các cảm xúc vì đơn giản là FCBVN chưa tái sinh thực sự. Có thể nếu tồn tại, tôi dám chắc rằng dù có rắn rỏi mấy thì các bạn không thể đọc hết nổi những bài viết đau đớn kiểu văn học đậm chất Barcamania sẽ được viết ra. Đơn giản là chỉ cần nhìn vào thái độ của tay xbarcax vốn luôn khoa chân múa tay tôn vinh Ronnie để biết rằng nỗi buồn là vô bờ bến. Khi đến quán, tay cao kều đó mang theo một loạt thiếp thật đẹp. Tất cả đều làm bằng tay. Khi mọi người muốn xem, tay kều đều gạt. Hóa ra đó là những câu yêu thương hắn viết ra để sáng sớm sau khi kết thúc trận sẽ đến trước nhà cô gái hắn yêu và trao tặng cô. Thật lãng mạn. Và đêm đó Barca đã giúp tay kều hằn lên mặt một sự bi ai thảm thương mà ắt hẳn không cô gái nào không thể tha thứ nếu hắn lỡ trót sai lầm. Sau này, cô gái hạnh phúc đó là vợ của tay kều.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi chung đường và thức đêm cùng FCB Sài Gòn (cái tên sau này mới ấn định). Sau thời gian đó tôi xa Sài Gòn và cũng từ đó gã kều trở lên trầm lặng và nguy hiểm hơn với những bài viết cực chất kiểu dịch nguyên bản. Còn tay Nâu bắt đầu một quá trình ôm nỗi đau và cực đoan đến tàn bạo. Thậm chí đến tận 2 năm sau gã vẫn giữ khư khư nỗi đau đêm đó vào não và nhất quyết phủ nhận những Barcamania khác xuất hiện sau này vì rất rõ ràng là từ sau đó không còn nỗi đau nào lớn hơn thế. Có lẽ khi trải qua điểm đáy đó thì tay Nâu coi chúng tôi như những đồng đội kề sát bên súng. Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có một kỷ niệm kiểu đó và sẽ khư khư nhận định đó. Nhưng đó là nhận định nhất thời. Gã có thể mãi coi chúng tôi là chiến hữu mà quên mất rằng trong cuộc đời gã sẽ có những bạn hữu. Sau này gã có vẻ hiểu ra và nỗi đau có thể đã bớt nguôi ngoai với thời kỳ thành công cực thịnh bắt đầu từ mùa bóng 2009. Nếu nhìn vào kiểu cười nụ gắn trên khuôn mặt choắt trắng toát khoe trán rô của tay này thì ắt hẳn chúng ta sẽ thấy ẩn sau con người hắn là sự khắc khổ và can trường. Số phận của hắn không đẹp như tay kều nhưng FCBVN lại rất tri ân với hắn....

Một mình hắn là người xây dựng lại hội trường xã theo đúng nghĩa đen.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Trận thua bầy vẹt có lẽ là nỗi đau còn lớn hơn cả những trận thua Chelsea, Inter Milan tại C1, khi mà 2 năm thành công ngắn ngủi không bù lại được khoảng thời gian mòn mỏi trước đó. Một Messi mới chớm nở không kéo được đoàn quân thiếu ý chí đi lên. Ronaldinho lầm lũi lê cái bụng đã bắt đầu ngấn mỡ vào đường hầm và mình thì khóc như mưa trước màn hình TV lúc 2,3h đêm.

Cũng kể từ đó, những trận thua của Barca không còn trở nên quá đau đớn, và chỉ có nỗi tiếc nuối Inter Milan mới có thể tiệm cận cảm giác kinh khủng đó.
Năm đầu của Capello, mất chức vô địch vì thua đối đầu mới đau, cũng còn may là được chứng kiến hat trick của Messi trong trận 3-3 với Dê
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Trong khi chờ đợi sử gia denpietrau ra mắt bài viết tiếp theo để chúng ta có thể xem lại những thước phim về FCBVN mà mình đã từng bỏ lỡ thì cũng nên giải thích một chút về những gì lão Den đã viết ở bên trên, khá nhiều culé hiện đang nắm những vai trò quan trọng nhất định không biết và không hiểu về những chi tiết cơ bản và quan trọng nhất mà lão Den đã đề cập, cũng qua bài viết này, mình hi vọng sẽ giải thích bằng con mắt của chính bản thân về môi trường FCBVN.

Cái đầu tiên cần giải thích chính là từ "Cực đoan", nhiều culé tham gia sau chắc chắn không hiểu 1 FCBVN cực đoan là như thế nào, bởi giờ đây cộng đồng Barcamania Việt Nam đã thoáng hơn rất nhiều. Trong tiếng Anh, "Cực đoan" là extremist, có thể hiểu đơn giản là một thái độ quá mức trong mọi vấn đề theo nghĩa tiêu cực, còn mang tính triết học thì cực đoan theo mình hiểu có nghĩa là sử dụng bản thân để làm thước đo đo các giá trị cuộc sống, tức là tự coi mình là một mức chuẩn, những con người, phương pháp, cách thức... không đạt được mức chuẩn thì tất sẽ bị đào thải. Mình tham gia FCBVN trong khoảng thời gian cuối năm 2009 vì mình cũng chỉ mới bắt đầu tiếp cận với cộng đồng mạng từ lúc đó và facebook thì chưa xuất hiện tại Việt Nam. Đây có thể coi là thời kì le lói cuối cùng của những con người cực đoan tại FCBVN này, cũng bắt đầu từ một luồng gió mới từ Nga ngố về mang tên Autumnruv.

Quay trở lại, vấn đề cực đoan, vậy FCBVN cực đoan như thế nào. Những năm 2009, 2010 không còn là cái thời mà đao phủ Barcano1 và phó đao Denpietrau lê máy chém đi khắp forum nữa nhưng cũng rất nhiều thành viên bị xóa bài và ban nick đôi khi không có một lý do cụ thể. Cách làm của B1 và Denpietrau mang tính cực đoan để gìn giữ những giá trị đặc biệt của cái tên Barcamania, những người yêu Barca không phải bởi Pep, không phải bởi Messi, không phải bởi Ronaldinho v.v... Ví dụ, nếu đặt Gió làm thước đo các giá trị cuộc sống và tình yêu Barcelona thì thế hệ Barcamania đã kết thúc từ những năm 2007, và cộng đồng culé trên Facebook đa phần là một lũ ăn hại. Tuy nhiên, có một sự khác nhau giữa suy nghĩ và cách làm, có người hiểu và chấp nhận, có người hiểu và không chấp nhận và FCBVN thì ở vế thứ hai. Chúng ta xét tiếp, sự cực đoan trong một môi trường, tất nhiên không chỉ xuất hiện ở đội ngũ admin, các thành viên của FCBVN cũng vô cùng cực đoan và cũng rất nhiều người rời khỏi FCBVN cũng bởi từ cực đoan này. Một cộng đồng quá nhiều người cực đoan tức là cái tôi của họ cũng quá lớn để có thể hòa hợp, rất nhiều người đã ra đi không phải vì họ không có bản chất Barcamania ở trong người mà bởi vì sự cực đoan của họ là quá lớn và thước đo của họ không giống như B1, Den hay những người còn lại, bởi chuẩn mực đạo đức, đúng, sai của mỗi người tất nhiên là khác nhau.

Như vậy: Có 3 dạng người không thể tồn tại ở FCBVN ngày đó và một phần là bây giờ: 1/ Quá thiếu cái chất Barcamania trong người 2/ Cá tính quá lớn và cách thể hiện cái tôi vượt qua mức độ cho phép 3/ Cái tôi vượt lên cái tài.

Từ "Cực đoan" đã được fan các đội bóng khác miêu tả về FCBVN rất rất nhiều trong thời gian trước đây, trong đó tất nhiên có ý nghĩa chê bai nhưng ít nhất kèm theo đó là sự kính nể, bởi một người có thể tồn tại ở FCBVN có nghĩa là họ có kiến thức bóng đá, cái tôi họ lớn hoặc rất lớn nhưng biết kiềm chế vì cái chung. Có thể nói forum FCBVN là một môi trường tôi luyện tinh thần đặc biệt, ngay cả khi anh đúng không có nghĩa là anh có khả năng thuyết phục được người khác tin và nghe theo anh trong các bài tranh luận và người ta luôn có thể tìm ra những điểm yếu nhỏ nhất trong một bài viết hoàn hảo để đãi bôi và hạ thấp những người không cùng quan điểm, với khả năng này thì rất khó để những fan đội bóng khác có thể tìm ra những lý do để bắt bẻ một Barcamania thật sự trong đề tài về Barca.

Để nói về nguyên nhân, tại sao lại có những con người cực đoan như vậy? Thì trong mỗi môi trường, chúng ta luôn có những bài học sinh tử để rút ra kết luận mà tồn tại.

Đối với FCBVN, có lẽ cái chết lâm sàng năm 2007 phần nào đó đã khiến cho những Barcamania ngày đó khép chặt cung cách quản lý quá mức như một cách thu mình vào trong một vỏ bọc, cách làm đó cứu sống FCBVN và phần nào thành công trong việc xây dựng lại cộng đồng, nó trở thành tôn chỉ trong các phương pháp quản lý và có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu Pep không đưa Barca trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Trong mỗi tổ chức, có hai phương pháp chủ động và bị động để rút ra bài học và thay đổi mình để tiến lên. Năm 2007 là một cuộc khủng hoảng và rõ ràng FCBVN đã bị động, còn bài học chủ động thay đổi đến từ những năm gần đây khi Facebook bỗng nhiên hút cạn nguồn thành viên. Mọi tổ chức đều tồn tại dựa trên thành viên của họ, những năm trước khi cộng đồng culé còn ngơ ngác đi tìm cho mình một chỗ trú chân thì FCBVN hiện ra như một địa chỉ duy nhất nhưng đa phần họ đều bị từ chối và Facebook xuất hiện như một cứu cánh đối với họ. FCBVN tiếp tục gặp phải vấn đề, duy trì tinh thần Barcamania hay chấp nhận một thực tế rằng chẳng có gì là hoàn hảo? Và phương pháp chủ động đã xuất hiện dù hơi muộn nhưng FCBVN vẫn luôn là một địa chỉ đáng tin cậy ngay cả trên Facebook, dù vấp phải những phản kháng nhất định từ ... những cái tên đã từng bỏ FCBVN mà đi theo 3 cách ở trên.

Tiếp theo, còn một ví dụ cho chúng ta những hình dung cụ thể về những sự cực đoan còn sót lại trong diễn đàn cho đến ngày hôm nay. Một diễn đàn có quá nhiều cái tôi, tất nhiên mỗi người sẽ luôn bảo vệ chính kiến riêng của mình và cũng vì lý do đó họ không chấp nhận sự đóng góp ý kiến của người khác. Khi chúng ta nhìn vào số thank/ bài viết của những cây bút trong thời gian gần đây, dễ thấy được số lượng thank của nick màu nhiều hơn hẳn nick đen. Người ngoài có thể gọi là một hình thức tự sướng nhưng thực chất là không phải vậy, trong một cộng đồng với mức độ kiến thức gần như ngang ngửa nhau về một vấn đề, những bài viết chất lượng sẽ rơi vào 1 trong 2 tình trạng sau: 1/ Nằm trong suy nghĩ của rất nhiều người, chỉ có điều không viết ra 2/ Không hợp ý, xét theo cái tôi cá nhân thì tức là bài này đáng vứt vào sọt rác. Như vậy cả 2 trường hợp, bài viết đều không nhận được thank của xã viên và nó giải thích phần nào lý do nick màu thank nhiều hơn nick đen. Việc nhấn thank ngoài lý do chính là mang đến sự khích lệ cho người viết thì ở FCBVN nói riêng và các cộng đồng khác nói chung, nó thể hiện tầm ảnh hưởng và tiếng nói của người viết đối với cộng đồng. Tức là, thank một bài viết bên cạnh vấn đề khích lệ và chất lượng thì luôn tồn tại cái sự "Nể", bằng chứng rõ nét nhất là lão Au đang đứng đầu top thank của xã cũng là người trực tiếp quản lý forum.

Lái về vấn đề tại sao FCBVN thay đổi phần nào sự cực đoan từ khi Autumnruv tham gia forum thì có thể nói lão Au không phải là một Barcamania (theo quan điểm cá nhân), sự bảo thủ và cái tôi của lão không quá lớn đến nỗi áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, và trong những người quản lý, tính cực đoan của lão Au có thể là thấp nhất và đồng nghĩa với việc lão Au dành được nhiều cảm tình nhất trong số các admin hiện tại. Khi một người như vậy quản lý forum thì tất nhiên sẽ phần nào áp chế được trạng thái cực đoan quá độ của những người quản lý còn lại. Đây là một sự may mắn tình cờ nhưng nó diễn ra không đúng thời điểm cho lắm. bởi nếu lão Au tham gia forum chậm hơn 2 năm thì các kênh thông tin của FCBVN sẽ là số 1 ở toàn bộ các trang mạng mà nó tham gia và FCBVN sẽ ở vào một vị thế lớn hơn bây giờ rất nhiều trong cộng đồng culé Việt Nam.

Như vậy, hình thức ấn thank đơn giản là một sự chứng nhận danh tiếng của người viết trong cộng đồng, hiện nay nó đang thay đổi dần dần với sự góp mặt của các phóng viên trẻ tuổi nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi hẳn cho đến khi lão Au bị hạ bệ khỏi top thank và thời gian này ít nhất phải kéo dài 4,5 năm nữa.

Chốt lại, tại FCBVN, không bao giờ tồn tại khái niệm: "Sợ" admin mà thế vào đó là từ "Nể", bởi kiến thức, chưa chắc các admin đã hơn nick đen nhưng vẫn có những lý do nhất định để họ nể và chấp nhận làm việc, sinh hoạt trong một môi trường có khả năng gây ức chế khi ý kiến và khả năng của mình không được để mắt tới. (Trường hợp này có thể dẫn đến việc rời FCBVN theo cách thứ 3 và đã có rất nhiều ví dụ). Còn đối với Facebook, thì đôi khi người ta "Sợ", mà lại không "Nể" bởi dù sao những con người thành công trên Facebook, theo đánh giá cực đoan của mình 99% sẽ thất bại trong việc tìm kiếm một chỗ đứng tại FCBVN, lý do thì nhiều nhưng đa phần đều rơi vào trường hợp 3.

;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mỗi cuộc cách mạng đều phải bắt nguồn từ đốm lửa tư tưởng và thông thường để đến được thành công đều phải dìm trong bể máu. Nét cực đoan thưở ban đầu gần như được noi gương và gìn giữ khá lâu khi những con người thời đại đó còn tồn tại. Nhưng FCBVN thì không tồn tại nhiều những người khư khư tinh thần đó ngoài hai cá nhân. Một là tay bí thư Nâu xuất hiện giữa quần thần trong lúc sụp đổ và nhanh chóng xây dựng thương hiệu cực đoan nguyên chất. Người thứ hai chính là nhân vật nữ ngay từ đầu được nhắc đến. Những người khác thì thay đổi tư tưởng theo thời cuộc và số đông thì tản mác vì công việc xây từ gốc luôn là vất vả nhất và ít được biết đến. Giả sử hồi đó là thời đại của mạng xã hội thì những cá nhân đó có thể được lập hội những người phát cuồng vì họ.

Một buổi tối, tôi họp trực tuyến với tay Nâu khi bắt đầu xây dựng lại diễn đàn.

- Đen: Đã có nhiều lý luận lỏng lẻo về cái tên FCBVN. Vô tình nó chỉ là cách nói rất thông dụng cửa miệng của mấy tay online phân biệt có thêm chữ VN để nhận diện fan của các đội bóng trên thế giới. Nhưng bản thân diễn đàn của mình phải có một cái tên chính thống và đầy đủ. Có thể người ngoài gọi ta tắt là fan Barça hay FCBVN. Ok không sao. Còn chúng ta phải đặt tên.
Mạo muội đưa ra như sau:FCBVN.
Giải thích: Forum Cultural of Barcamania in Vietnam tức là diễn đàn văn hoá của Barcamania ở Việt Nam
Hoặc Forum communication of Barcamania in Vietnam tức là Diễn đàn truyền thông của Barcamania ở Việt Nam.
Chung quy cũng là tìm cái chữ C cho nó đẹp với 5 chữ FCBVN mà thôi. Đấy là cãi về tiếng Anh.
Còn về tiếng Việt
Chữ mở đầu trên diễn đàn: Diễn đàn FCBVN. Cái này không đủ nhỉ.
Thứ 1 là người mới không hiểu FCBVN là gì. Kể cả người ngoài.
Thứ 2 là bản thân cái FCBVN khi diễn giải theo cách không phải FC thì nó đã bao hàm chữ F Forum.
Nên mình đề nghị ta đổi thành: Diễn đàn Barçamania Việt Nam hay Diễn đàn giao lưu Barçamania Việt Nam cho hợp với nghĩa 2 của FCBVN.

- Nâu: Cũng hợp lí đấy. Nhất trí.

Xong. Cái tên của FCBVN chính thức được cố định và công khai từ năm 2007 chứ không phải từ 2005.

Chính từ lúc khái niệm Barçamania được áp đặt thì giá trị cực đoan được nâng lên cao. Tất nhiên khi tư tưởng có sự xung khắc sẽ luôn bùng nổ những tranh cãi và sự thiệt thòi luôn thuộc về phía những người yếu thế, không có quyền. Bể máu đầu tiên được biết đến và cũng may mắn tồn tại đến ngày nay là chủ đề Một 'Barcamania' chưa từng có xưa nay. Nói may mắn vì tay quân phiệt Nâu oăn có thói quen xoá bài thẳng tay không để lại vết tích mỗi khi hắn nhận định không có giá trị đóng góp cho diễn đàn. Có lẽ nếu một em nào đó vào diễn đàn tỏ tình yêu hắn thì hắn cũng xoá thẳng tay vì dĩ nhiên nó chỉ có giá trị với hắn chứ không giúp gì cho diễn đàn. Quái dị ở chỗ đó.

Nhưng Nâu oăn chưa phải kẻ cực đoan đáng sợ nhất. Nếu nhìn qua, Nâu oăn giống thiên lôi hơn là Don Barcano1. Hắn có thể xoá thẳng tay những lời tán dóc và xoá thẳng tay các nick vi phạm nhẹ bỗng. Nhưng hắn không bao giờ sờ đến khái niệm thảm sát.

Người đầu tiên đưa ra hình thức khái niệm thảm sát chính là nhân vật nữ của chúng ta.

Khi diễn đàn đầu tiên bị chết, FCBVN có thông số thành viên chạm ngưỡng 8 nghìn thành viên và thành viên có số bài viết nhiều nhất lúc đó vừa qua mốc 1 nghìn bài. Nhưng 1 nghìn bài đó đa phần là tán dóc. Nếu so với hiện tại cũng tương đương số thành viên nhưng số bài viết thì diễn đàn mới đã vượt xa cả về chất lượng và số lượng. Sự thực thì còn khủng khiếp hơn thế. Con số 9 nghìn thành viên hiện tại không thể hiện đúng sự thực về số lượng nick đăng ký. Đã có gần 10 nghìn nick bị xoá khỏi hệ thống. Lý do xoá thì rất...Barcamania.

Cuộc thảm sát đầu tiên có lẽ tôi không nhớ lắm. Nhưng cuộc thảm sát thê thảm nhất được ghi nhận là sau trận thất bại của Barca trước Inter Milan năm 2010. Hàng loạt các fan hâm mộ qua chơi đã rất thiếu lịch sự. Hàng loạt các xã viên đau buồn thì ít mà xả tức thì nhiều. Có vẻ nhiều người xem Barca để cỗ vũ cho cửa cá cược của họ ngoài đời nhiều hơn.

12h 29-4-2010, chỉ thị đầu tiên:
Để giữ môi trường diễn đàn FCBVN trong lành, đóng cửa diễn đàn.
20h 29-4-2010, chỉ thị thứ hai:
Tiễn các nick phá hoại. 495 cái tên lên đoạn đầu đài.
23h 29-4-2010, chỉ thị thứ ba:
Tiễn các nick không đóng góp gì và không theo dõi gì. Hơn 1 nghìn nick lên đoạn đầu đài.

Có thể nói thất bại chung cuộc đau đớn trước Inter cùng sự chịu đựng có giới hạn trước những lời lẽ thiếu văn hoá trên các diễn đàn và những tờ báo điện tử đã đẩy đến cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử FCBVN.

Dĩ nhiên cuộc thảm sát chỉ ảnh hưởng đến các thông số có tác dụng trên google giúp FCBVN. Nhưng tác động của nó khá lớn và trong tương lai sau đó cứ khi nghĩ đến việc cần phải đảm bảo văn hoá trong xã nhà thì mọi con mắt đều hướng đến nhân vật quân phiệt số một chờ chỉ thị. Ghê gớm thật. Ẩn mình sau cặp kính và nụ cười tươi như hoa luôn là cái nhìn rực lửa bên trái và đen thẳm bên phải mỗi lần quyết định được đưa ra. Nếu có dịp gặp ngoài đời thì ấn tượng của các bạn trẻ sẽ khắc sâu là tính khí trẻ trung. Giả sử có anh bạn trẻ nào đôi mươi ngồi với tay quân phiệt này thì chắc chắn nội dung sẽ là:

- Em là Barçamania à. Ừm, trông đẹp trai đấy. Barcamania thì ai cũng đẹp trai, xinh gái tất. Thế em có thấy chị xinh không?
-....

Đó sẽ là nội dung câu nói diễn ra vào năm 2032 khi chị bước sang tuổi 50.

Còn bây giờ, người tôi muốn nhắc đến sinh đúng ngày Noel nên mọi người thường gọi thân mật Mainoel.

Thay mặt hội Fi Công Bỏ Vợ Nhiều

Chúc mừng sinh nhật Don Mainoel.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Đó là ý kiến của BLĐ, không phải ý kiến của chị. Không bao giờ!
Và đừng bao giờ nhận xét về chị một cách kẻ cả, ban ơn kiểu "dù sao" như thế. Chị biết chị là ai.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top