Jon Miquel Toral - Nỗi niềm kẻ ra đi

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
Jon Miquel Toral - Nỗi niềm kẻ ra đi

anhso-163855_Jon-Miquel-Toral-HarperCesc-Fabregas-Nike-advert+cropped.jpg
Cầu thủ đứng hàng đầu tiên bên trái Fabregas chính là Jon Toral

Vào ngày 1 tháng 7 tới đây, Jon Miquel Toral sẽ kí hợp đồng với Arsenal. Vào lúc đó cậu ta còn 5 tháng nữa mới đủ 16 tuổi (Toral sinh ngày 2 tháng 2 năm 1995), và với việc cậu ấy rời khỏi hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của Barca, một lần nữa chúng lại mất đi một trong những tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Toral là một cầu thủ cường tráng. Cậu ấy không phải là mẫu tiền vệ truyền thống đặc trưng của La Masia nhưng là một tiền vệ trung tâm thuận chân trái có rất nhiều phẩm chất rất rõ ràng: mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và dứt khoát. Cao 1m82, nặng 72kg, mạnh về không chiến – một bản lí lịch không giống với các cầu thủ thông thường tại Barca mà có nét gì đó giống với Seydou Keita mặc dù Toral có xu hướng chơi nhô cao hơn là phòng thủ. Ngoài ra còn một kĩ năng đáng chú ý nữa là Toral có khả năng khống chế bóng bằng ngực rất điệu nghệ, như chúng tôi đã có dịp mục kích điều đó khi chứng kiến cậu ta đỡ bóng bằng ngực sau một pha câu bóng ở khoảng cách 40m, rồi sau đó dùng chân đỡ bóng nhẹ nhàng như ăn bánh.

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=R4nTmLWJd6c"]
http://www.youtube.com/watch?v=R4nTmLWJd6c​
[/ame]

Toral đến Barca vào năm 2003, bắt đầu chơi bóng trong đội Benjamin A dưới sự huấn luyện của Sergi Domenech. Trong đội bóng đó cậu ta đã tìm ra được người “bạn nhảy” ăn ý với mình trong 8 mùa giải: Sergi Samper, một tiền vệ có những cú chạm bóng ma thuật giống với Xavi và Iniesta như đúc. Sự ăn ý giữa 2 cầu thủ này là rất phi thường và điều đó đã trở thành bệ phóng đưa đội bóng họ đang thi đấu (đội Barca Cadet hiện thời) lên một đẳng cấp tương đồng với đội bóng của thế hệ 1987 (Messi, Pique, Cesc…). Giới truyền thông gọi đội bóng này là ‘Công ty trách nhiệm hữu hạn Samper và Toral’ nhưng sự kết hợp đó sẽ không còn kéo dài lâu nữa. Vì giữa Toral và Samper, một người sẽ tới Emirates còn người kia ở lại Camp Nou.

Vì sao Toral muốn ra đi?

Đó là nguyện vọng của chàng trai trẻ ấy. Jon Miquel là một cầu thủ trẻ thông minh, hiện nay cậu ta đang theo học năm 4 ESO (hệ thống giáo dục phổ thông cấp 2 tại TBN) và có những điểm số nổi bật. Được chơi bóng tại Premiership là một khát vọng cực lớn của cậu ấy. Ngược lại với những gì mọi người đồn thổi, cả mẹ Toral (Sheila Harper) - một phụ nữ Anh, lẫn những người còn lại trong gia đình đều ép cậu ấy đưa ra quyết định, nhưng là theo chiều ngược lại (tức là ở lại Barca). Chẳng ai muốn tới London nhưng Jon Miquel nhất định không chịu thay đổi quyết định. Cậu ấy muốn được chơi bóng tại giải vô địch Anh nơi mà với những phẩm chất của mình (sự kết hợp giữa Lampard và Keita) cậu ta sẽ như cá gặp nước.

Người đại diện cho Toral và Samper là Pere Guardiola (em trai của Pep) đã gặp gỡ với cả 2 vài tháng trước để làm sáng tỏ lời đề nghị Arsenal đã gửi đến họ. Samper nói rằng muốn ở lại, còn Toral cho biết là cậu ta muốn có thêm kinh nghiệm thi đấu. Quyết định ra đi của cậu ấy là rất dứt khoát. Giờ đây Toral sẽ phải đến London một mình để tiếp tục sự nghiệp cầu thủ trong khi cả gia đình cậu ấy vẫn ở lại Catalunya.

Arsenal đã mời chào những gì?

Một hợp đồng chuyên nghiệp có mức lương cao hơn tại Barca từ 25 đến 35 (350.000 euro một năm) lần cộng với khoản tiền thưởng đáng kể nếu Toral được ra mắt tại đội 1. Ngoài ra cậu ấy còn được cung cấp chỗ ở miễn phí, được chi trả tiền học phí, những chuyến du lịch bao trọn gói dành cho cả gia đình tới London và quan trọng nhất là, một tấm bản đồ sự nghiệp sắp đặt trước rất sáng sủa được vẽ ra đặc biệt dành cho cậu ấy: trong những tuần đầu tại London, Toral sẽ được tập luyện cùng với đội 1 của Arsenal. Sau đó cậu ta sẽ chơi trong thành phần U18 của CLB đồng thời được luân phiên với đội hình dự bị. Bản kế hoạch này đòi hỏi Toral phải lên được đội 1 vào mùa giải 2012-2013 khi cậu ta được 18 tuổi và sẽ được sử dụng trong những trận đấu không quan trọng. Điều khoản đặc biệt này sẽ được đích thân Arsene Wenger truyền đạt cho Toral.

Barca “lại quả” được gì?

Arsenal sẽ trả cho Barca 500.000 euro gọi là chi phí đền bù cho việc đào tạo Toral. Xét từ một góc nhìn kinh tế thì Barca đã được “lại quả” khá nhiều từ thương vụ này. Trong 8 năm học tập và phát triển tại La Masia, Barca chỉ tốn cho Toral những khoản chi phí như là: tiền taxi để đưa đón cậu đến và rời khỏi sân tập, thêm vào đó là một bữa ăn trị giá 30 euro mỗi ngày dành cho mỗi cầu thủ trẻ trong một ngày tập luyện. Nhưng đổi lại, chúng ta đã đánh mất một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của mình.

Tại sao Barca không thể giữ chân được Toral?


Ở TBN, những cầu thủ dưới 16 tuổi không được phép kí những bản hợp đồng chuyên nghiệp. Cho nên, bất kì cầu thủ vị thành niên nào cũng có thể bị những CLB Anh chiếm đoạt vì đơn giản là họ không phải chịu đựng điều luật bất lợi này. Cách duy nhất để tránh chảy máu tài năng trẻ là trả cho họ một khoản tiền đủ để từ chối bất kì lời mời chào nào. Tuy vậy những khoản tiền do những CLB Anh đưa ra là hết sức vô lí và các CLB tại TBN đã không được chuẩn bị để kịp thời đối phó với những lời mời chào quá hấp dẫn đó. Những cầu thủ trẻ của Barca được phép nhận một khoản tiền nhỏ nhoi là 250 euro mỗi năm, và hợp đồng dành cho cầu thủ trẻ đầu tiên (không ràng buộc) được kí khi họ bước qua tuổi 16 ấn định một mức lương truyền thống là 10.000 euro một năm, ít hơn từ 25 tới 35 lần mức họ sẽ được nhận ở Arsenal. Trong những trường hợp như thế này, Barca chỉ có thể chọn cách cố gắng thuyết phục họ suy nghĩ về mối quan hệ với CLB còn không thì chỉ còn cách là để những cầu thủ đó ra đi.

Vì sao Samper lựa chọn ở lại?

Thứ 6 tuần trước, Sergi Samper thông báo quyết định kí hợp đồng dành cho cầu thủ trẻ đầu tiên của cậu ấy với Barca. Cậu ta đã quyết định như vậy sau khi lắng nghe về kế hoạch mà CLB đã soạn ra cho mình. Trên con đường trước mắt của Samper không chỉ có Xavi và Iniesta mà ít nhất còn có các cầu thủ như Thiago, Sergi Roberto, Rafinha hay Babunski, Nando Quesada và cả Pol Calvet. Tuy nhiên cậu ấy vẫn nhận được sự tin tưởng rất lớn từ CLB dành cho tài năng của mình. Samper đến với Barca vào năm 6 tuổi, và kể từ thời điểm đó cậu ta chưa bao giờ biết tới việc mang màu cờ sắc áo của những CLB khác. Cậu ấy và Toral là những người bạn tốt nhất của nhau, họ luôn luôn cùng nhau vui chơi trong những buổi chiều chủ nhật. Nhưng vào thứ 2 này, cái tên “Công ty trách nhiệm hữu hạn Samper và Toral” đó sẽ chỉ còn là lịch sử.

PDDK1987 (Dịch từ TotalBarca)​
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Những vụ lùm xùm này chắc là còn nhiều, có lẽ phải những người can đảm và tuyêt đối trung thành mới ở lại với chung ta như Xavi, Iniesta, Messi,...Đành chúc cậu bé lên đường may mắn gặt hái nhiều thành công thôi!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu các cầu thủ trẻ này cương quyết ra đi thì chúng ta cũng nên để họ ra đi, chứ giữ một người đã không thiết tha với CLB chả để làm gì cả. Mình nghĩ người mất nhiều hơn chính là Toral, em này nên nhìn vào tấm gương của Fabregas khi bây giờ tha thiết trở lại với quê hương của mình - FC Barcelona nhưng không thể và triển vọng cũng khó mà thành hiện thực. Có lẽ đến với Arsenal em ấy sẽ ít phải chịu áp lực về thành tích hơn vì năm nào họ trắng tay là lại đổ lỗi cho "đám trẻ" ngay được, nhưng đôi khi những áp lực ở Barcelona có thể sẽ rèn luyện cho em trở nên vĩ đại hơn là cứ mãi mang danh là "thần đồng".
Xem xong video thì thấy tài năng của em này được, nhưng để nỏi rằng đây là cầu thủ trẻ triển vọng nhất của chúng ta thì có lẽ là hơi quá vì Deulofeu, Moussima, Ebwelle, Dongou,... những cầu thủ cùng độ tuổi với em này thi đấu còn hay hơn nhiều. Chưa kể đến 3 đàn anh Rafinha, Thiago và Sergi Roberto nữa. Arsenal quan tâm chẳng qua do tố chất phù hợp với NHA thôi.
Chúc em may mắn và thành công!
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Xem video thì toàn thấy đánh đầu với đệm bóng lưới trống chứ có gì liên quan đến Barca đâu. Theo mình thì từ sau vụ Cesc, Barca đã thức tỉnh và biết cách bảo vệ các tài năng được đưa vào diện qui hoạch rồi. Còn lại đều phải phấn đấu vào qui hoạch, ko thì tìm nơi khác thôi. Chú em này cao 1m82 mà nặng có 72kg nhìn người mỏng thế thì sang Anh nó cho tập tạ bét nhè :p
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thực sự những phi vụ như thế này làm tôi cảm thấy mất hết cảm tình với Arsenal. Nhưng đây lại là chính sách của họ, một trong chiến lược then chốt để họ có cái gọi là "tài chính vững mạnh". Mua rẻ bán đắt, ăn cắp những tài năng của các câu lạc bộ khác. Đây mới đích thực là đội bóng mà UEFA cần xem xét, nên có những chính sách bảo vệ các cầu thủ trẻ và bảo vệ câu lạc bộ đào tạo.
 

Champion

Trung học xã
Đầu quân
24/7/10
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Các fan Ars luôn tự hào rằng họ là đội bóng có "lò đào tạo trẻ" xuất sắc nhất thế giới?Nhưng đáng tiếc bộ mặt thật của họ đã bị phơi trần.Có cầu thủ nào của Arsenal do tự họ đào tạo nên,hay là đi cắp nhặt từ các CLB khác khi họ mới 16,17 bằng những lời đường mật!Nhưng có lẽ họ đáng thương hơn đáng trách.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top