Không biết các xã viên thế nào, chứ vào tầm giờ này và sáng sớm thì tôi thích nghe nhạc Hòa tấu nhất. :thumbsup:
Những bản nhạc Hòa tấu nhẹ nhàng khiến tâm hồn ta cảm thấy thư thái hơn, hứng khởi hơn. Có gì bằng buổi sáng sớm vừa nghe những bản nhạc không lời ưa thích vừa nhâm nhi ly cafe.
Nếu phải kể đến các nghệ sĩ chuyên trình diễn nhạc Hòa Tấu thì phải kể đến Richard Clayderman (piano), Paul Mauriat, Kenny G (saxophone), Kitaro (sáo, trống...), Yanni, Vanessa Mae (violin), Diego Modena (sáo), Francis Goya (Ghita). Việt Nam ta thì có Đặng Thái Sơn, Trần Mạnh Tuấn...
Những tác phẩm của Richard Clayderman, Paul Maurita, Kitaro... được các chương trình truyền hình lấy làm nhạc nền cho các chương trình của mình rất nhiều nên đôi khi các bạn nghe qua rồi nhưng lại không biết.
Để bắt đầu thì có mấy bài sau (toàn thuộc vào loại hay cả :lol
:
Love follow us - Richard Clayderman (Chính là Kiếp rong buồn - Đan Trường)
Love letters - Diego Modena (Thổi sáo du dương cực kì-chính là bài Tình đau trong Album Biển Trắng của Lam Trường)
Alla Figaro - Paul Mauriat (Nhạc nền cho mấy chương trình xổ số thì phải)
Matsuri - Kitaro (Nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Kitaro)
Adagio - Secret Garden
A kiss of goodbye - Ocarina (Còn được biết đến với tên Nụ hôn biệt ly hay Take me to your heart)
Forever in love - Kenny G (Một trong những bản nhạc hay nhất của Kenny G)
Về quê - Trần Mạnh Tuấn (Nghe bài này nhớ nhà da diết)
(Còn nữa...)
Ai thích nghe nhạc hòa tấu thì cùng vào thảo luận và nghe nhạc nhé.
Những bản nhạc Hòa tấu nhẹ nhàng khiến tâm hồn ta cảm thấy thư thái hơn, hứng khởi hơn. Có gì bằng buổi sáng sớm vừa nghe những bản nhạc không lời ưa thích vừa nhâm nhi ly cafe.
Nếu phải kể đến các nghệ sĩ chuyên trình diễn nhạc Hòa Tấu thì phải kể đến Richard Clayderman (piano), Paul Mauriat, Kenny G (saxophone), Kitaro (sáo, trống...), Yanni, Vanessa Mae (violin), Diego Modena (sáo), Francis Goya (Ghita). Việt Nam ta thì có Đặng Thái Sơn, Trần Mạnh Tuấn...
Những tác phẩm của Richard Clayderman, Paul Maurita, Kitaro... được các chương trình truyền hình lấy làm nhạc nền cho các chương trình của mình rất nhiều nên đôi khi các bạn nghe qua rồi nhưng lại không biết.
Để bắt đầu thì có mấy bài sau (toàn thuộc vào loại hay cả :lol
Love follow us - Richard Clayderman (Chính là Kiếp rong buồn - Đan Trường)
Love letters - Diego Modena (Thổi sáo du dương cực kì-chính là bài Tình đau trong Album Biển Trắng của Lam Trường)
Alla Figaro - Paul Mauriat (Nhạc nền cho mấy chương trình xổ số thì phải)
Matsuri - Kitaro (Nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Kitaro)
Adagio - Secret Garden
A kiss of goodbye - Ocarina (Còn được biết đến với tên Nụ hôn biệt ly hay Take me to your heart)
Forever in love - Kenny G (Một trong những bản nhạc hay nhất của Kenny G)
Về quê - Trần Mạnh Tuấn (Nghe bài này nhớ nhà da diết)
(Còn nữa...)
Ai thích nghe nhạc hòa tấu thì cùng vào thảo luận và nghe nhạc nhé.