[Nhật ký] Bạc Hà

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Nắng nóng muốn phát điên :( Đau đầu quá!

Tớ tin những điều cậu nói. Chỉ cần những điều cậu nói là thật, dù nó như thế nào đi nữa cũng ko wan trọng :)
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Hum wa đi sinh nhật muộn con bạn thân chí mén từ những năm cấp 3, lâu lắm oài mới quậy đã đời như vậy, be bét :)) Ăn lòi họng ra mà tối về nó vẫn đói quây quắt ngủ hok đc, huhu, đúng là "ai thương cũng ko bằng cơm thương" :)

CN tới đi en đám cưới con bạn thân nữa, haiz, thất nghiệp mà đám cưới tới liên miên ri chài :(( Mà từ đây sắp lên là đám cưới hoài thôi, bạn bè mình theo chồng bỏ cuộc chơi hết rùi. Chồng tui ơi, anh ở mô? :))

Thứ 7 tuần sau họp lớp 12, khà khà. Cũng lâu thiệt lâu rùi mới gặp mặt mấy đứa :) Chắc gặp lại vui lắm lắm đây :)

Chuẩn bị ăn chơi xả láng :))
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Mấy bữa ăn như là heo, à ko, heo ăn như mình chớ :)) Khi đang ngồi viết những dòng này thì cũng đang nuốt mấy con nghêu trong nồi cháo nghêu má nấu nóng hổi, khà khà. Mình phải tích cực ăn mới đc, vì mục tiêu mập lên và trắng ra, hehe :x
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Mất lap nó bất tiện quá, huhu. Muốn làm gì cũng phải chạy ra quán hoặc mượn lap của họ, haiz. Ức chế quá đi.

Thôi, ko nhắc nữa, tập trung kiếm việc làm thôi :)
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Đà Nẵng mưa rồi, cơn mưa trái mùa mà sao xối xả quá :)

Maybe in a complicated relationship, just feeling miss someone... suddenly!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Sau lưng cậu sẽ vẫn luôn có 1 người dõi theo cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, sẽ vẫn cảm thấy buồn khi cậu ko vui, sẽ cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy cậu cười... và tất cả việc đó sẽ chỉ âm thầm mà thôi... và với tư cách là 1 người bạn thân-rất-thân... thôi nhé!

Tớ vẫn thích nụ cười của cậu lắm lắm!

Tớ đi tìm hạnh phúc của tớ đây!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc đc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Mình ghét câu này :(
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Chuyện như chưa bắt đầu, thôi thì ta chờ tình đến rồi hãy yêu!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Đôi tay này bao lâu rồi ko đc ai nắm nhỉ? Thế mà có người muốn nắm tay mình thì mình lại ko cho. Ôi cái tình yêu thiệt quái đản.

Một nửa tìm tôi, tôi từ chối...
Một nửa tôi tìm, từ chối tôi...
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Ước mơ đang dần thực hiện :) Dù có đi chậm hơn nhưng người khác, nhưng điều đó cũng tốt, đi chậm mà chắc.

"Đi chậm có thể nhìn thấy đc những điều mà người đi nhanh ko thể nhìn thấy". Đó là câu nói mình học đc ở 1 bộ phim thần tượng Hàn Quốc. Ai nói phim thần tượng ko có ích nà :)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
"Đi chậm có thể nhìn thấy đc những điều mà người đi nhanh ko thể nhìn thấy". Đó là câu nói mình học đc ở 1 bộ phim thần tượng Hàn Quốc. Ai nói phim thần tượng ko có ích nà :)
Không đi có thể nhìn thấy được tất cả những điều mà người đi nhanh và đi chậm không thể nhìn thấy.
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Công việc nhiều quá! Tour đâu mà lắm thế này, đi ko nghỉ ngày nào, nhưng mà vui :)

Công việc ơi, yêu mi nhiều :x
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Su ơi mau khỏe nhé! Khỏe rồi lại phá phách như xưa, quẫy đuôi mỗi lần đón ba má hay anh Triều về nữa chứ, mau lành bệnh em nhé! Cả nhà yêu em lắm đó!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Lâu lắm rồi chả động vào Nhật kí, hi :) Nhiều chuyện xảy ra quá mà quan trọng nhất trong đó là công việc đã tạm cho là ổn định, cũng đỡ lo đc 1 phần.

Vài ngày trước Barca lội ngược dòng với tỉ số 4-0 trước ACM, đã dã man con ngan, chưa bao giờ có cái cảm giác sung sướng hạnh phúc như ri hết. Barca đã nhiều lần thắng, thậm chí thắng đậm, nhưng cảm xúc thì chả lần nào giống lần nào. Yêu Barca thế này thì còn thời gian đâu nữa mà tìm người yêu và yêu người đó? Hehe, nên thôi, tạm thời xác định FA cái đã :p

Nhưng mà, I miss you, Mr. D :p
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Cậu và tớ cũng giống nhau thôi, lặng lẽ vào wall người ta chỉ like ko cm rồi lặng lẽ ra, có lẽ chúng ta cùng 1 cảm giác, chỉ là tớ thì thoải mái hơn cậu thôi!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Bất ngờ, "người ấy" của cậu đã đính hôn, chắc cậu buồn lắm nhỉ! Hi vọng cậu ko sao!

2 người bạn thân cấp 2 cũng sắp tiến đến hôn nhân, có lẽ là năm sau, 2 chị em song sinh lấy 2 thằng bạn cũng cùng lớp. Hihi, zui quá! Trải wa bao nhiêu người rồi cuối cùng cũng về với nhau, chúc mừng 4 bạn!

Còn mình sẽ về đâu đây? Anh ơi, mình đã có duyên gặp nhau, nhưng có nợ nhau ko? Có thể đi đến cuối đời ko? Chúng ta có phải là mảnh ghép cuối cùng của nhau ko? Em mong chờ lắm!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Ngày xưa đúng ngốc xít thật :p Mỗi lần đọc lại Nhật kí đều mỉm cười, ko ngờ ngày xưa mình lại như thế :))

Giờ thì nhận ra nhiều điều, nhưng có 1 điều luôn nằm trong tâm khảm, đó là:

Có duyên thì sẽ đến đc với nhau, ko duyên thì chỉ là khách qua đường. Nếu đã có duyên thì hãy trân trọng mỗi phút giây bên họ, duyên đã cạn thì mạnh mẽ buông tay để họ đi, nếu đã ko duyên thì gặp nhau mỉm cười, rồi mỗi người mỗi ngả, lướt qua vai nhau ko níu kéo, ko vật vã.

Cái gì đến nó sẽ đến, cái gì đi nó cũng sẽ đi, sống thanh thản và đơn giản 1 chút, đời sẽ đẹp hơn nhiều.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top