[Nhật ký] dothonam

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Đi làm được 2 ngày mà vẫn chưa làm j cả, toàn ngồi đọc tài liệu, chán
May mà được vào mạng thoải mái nên cũng đỡ
Mấy ngày nghỉ lễ sẽ lại ko đi đâu
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Hoang mang, không có phương hướng, làm mọi việc không có định hướng, không có hứng thú !!!!!!!!
Mình làm sao thế này???????????? :((
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Tớ thấy chán nản và hụt hẫng trong mọi việc. Chắc tớ sẽ phải tìm chỗ làm mới và kiếm 1 em mới để bù vào khoảng trống trong lòng mình mới được.
Ôi Barca Barca
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
@ Yumi: Đây có phải là lời Việt bài hát November Rain của G'N'R ko kưng?
Chà, lâu lâu ko nghe G'N'R rồi. Tối về phải lục lại đĩa để nghe mới được. Nào là Patient, Sweet child of mine, Don't cry....

@ Chat lộn chỗ rồi. Mời sang góc tán gẫu nhé :D
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Một trung thu quá xiu xẻo. Về quê lên bị móc mất điện thoại -> Không nhớ số của bồ nên hẹn rồi mà không gặp được -> Trên đường về suýt ngã xe -> Bị xe thằng đằng sau cán cho rách dép :((
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Hôm thứ 7 bị bọn Vtv3 bỏ bom, thức xem hết trận bọn Rê chó, lại không có trận Barca. Tức mình đi ngủ. Trằn trọc không ngủ được, đầu gối cứ thức chong chong, giật mình ngồi dậy, mở livescre xem kết quả, thấy phút 90 rồi mà vẫn cứ hòa 1-1. Chán, tưởng bị cầm hòa rồi. Một lúc sau quay lại, thấy vẫn phút 90. Chả hiểu tại sao :-/ . Nhưng mặc kệ, vì tỷ số đã là 2-1 :woot: :woot: . Lúc ấy phải cố kìm chế không hét toáng lên, ko thì mai bị cả xóm gõ vào đầu cho mất hic hic hehe.
Thấy mọi người bảo xem trận này đau tim quá, tớ thấy không còn gì ngạc nhiên nữa rồi. Mùa bóng năm nay chắc còn nhiều lần như thế này nữa. Không khéo xã ta sắp mắc bệnh yếu tim hàng loạt :(( :((
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Mệt mỏi, chán chường. Sao cậu không chịu rõ ràng để tớ còn biết phải làm gì. Cậu đã là động lực để tớ phấn đấu, cố gắng hoàn thiện mình. Sao cậu không chịu hiểu điều đó. Sao cậu cứ khép mình, không chịu đón nhận như vậy.
Thất vọng quá. Có lẽ tớ không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Có lẽ tớ sẽ ra đi thôi. Có lẽ tớ sẽ quay trở lại cuộc sống như ngày chưa từng gặp cậu.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Barca của mình đã thắng một cách xứng đáng. Online mãi mà chả biết viết gì. Đọc bài của mọi người và thấy là đã đủ, không cần phải có thêm ý kiến của mình nữa.
Ôi Barca
Đau tim quá
Tiến lên làm thịt đàn chó Manchester United !!!!!!!!!!
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Mệt lắm rồi. Yêu với chả yêu. Sao E không chịu hiểu cho anh. Sao E cứ làm anh phải khó xử. E đã biết chủ nhật A phải đi đá bóng sao E cứ đòi A phải đưa E đi làm. Sao đã biết là anh sẽ chọn đá bóng mà vẫn E còn đòi hỏi A. Rồi lại hờn, lại dỗi. A chán lắm rồi.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Hôm nay tự nhiên hứng lên ngồi lục lọi đống đĩa cũ, xem lại trận Chelsea- Barca năm 2008-2009. Thấy cảm xúc vẫn không thay đổi mấy, thấy các cầu thủ thân yêu trẻ trung hơn bây giờ nhiều, thấy lại Eto'o, Sylvinho, Yaya...vẫn mặc trên mình áo xanh- đỏ. Nhiều người đi, đến nhưng cái bản sắc ấy vẫn thế. 3 năm sau xem lại chắc chắn mình vẫn sẽ cảm thấy như vậy.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Lại sắp có cơ hội thăng tiến trong công việc. Áp lực sẽ thật lớn, không biết là mình có thể vượt qua không. Chỉ là nếu chấp nhận nó thì mình sẽ phải từ bỏ nhiều thứ đã gắn bó với mình mấy năm nay. Đau đầu quá :baifu_nongqua:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Lại sắp có cơ hội thăng tiến trong công việc. Áp lực sẽ thật lớn, không biết là mình có thể vượt qua không. Chỉ là nếu chấp nhận nó thì mình sẽ phải từ bỏ nhiều thứ đã gắn bó với mình mấy năm nay. Đau đầu quá :baifu_nongqua:

Thời gian và cơ hội là những thứ một đi không trở lại anh ạ. Còn những thứ còn lại mình đều có thể khởi đầu mới mà, sau này người ta tiếc là tiếc mình không biết nắm bắt cơ hội chứ có tiếc vì mình không sinh con vào năm Thìn đâu :sogood:

Chúc năm rồng đồng chí thành công về nhiều mặt nha. Bé Sa Vy tuổi thìn có bố làm sếp thì còn gì bằng :flag:
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Vừa ngồi nói chuyện với ông anh Cụ Lê. Thấy ý tưởng thành lập 1 trung tâm dạy bóng đá cho trẻ em theo lối chơi của La Masia thật hay. Hy vọng anh ấy sẽ thành công và sẽ thúc đẩy phong trào bóng đá của FCBHN cũng như quảng bá hình ảnh của FCB trong cộng đồng một cách hiệu quả và mạnh mẽ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top