[Nhật ký] Miss Mỏng

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
vô tình đọc suy nghĩ của mọ người, T ngồi lại suy nghĩ về bản thân? và bắt đầu tìm lại Feeling? ước gì Ta có một gia đình, được gọi 1 tiếng "ba yêu", được nhõng nhẽo. Ôi tuổi thơ đầy nước mắt........mình ghét con người hiện tại quá đi, ghét như chưa bao giờ từng ghét? ghét cả người đã từng làm thay đổi được Ta, rồi cũng ghét người đó giống như cha Ta, bỏ ta mà đí.

Thế giới này thật bất công, mà sao Ta vẫn phải yêu & có trách nhiệm với nó
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Colors of the night. Dù rất sợ bóng đêm, nhưng lại luôn đối mặt với "nó", dù sao đi nữa, mặc ai nói mình vô tâm hay vô cảm thì trái đất vẫn tròn, cám ơn cha mẹ đã sinh ra Ta, và phải vui để sông thôi.......mong rằng mọi người hãy cười để sống nhé dù trong hoàn cảnh nào đi nữa....i'll try to do that:hump:
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
" Ông BỐ dắt tay Bà vợ cùng 8 đứa con, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứng xếp hàng trước mặt Tôi tại rạp xiếc để mua vé vào xem. Với cách ăn mặc thì có thể đoán được Họ không mấy giàu có hay thượng lưu gì, vì vậy Tôi có thể đoán việc lần đầu tiên Họ đi xem xiệc có ý nghĩa cho việc giành dụm tiền cả năm để làm một điều ý nghĩa nhất. Tuy nhiên, nhìn vẻ bề ngoài sạch sẽ, gọn gàng tươm tất, 8 đứa con thì ngoan ngoãn xếp thành 2 hàng sau lưng cha mẹ. Bọn trẻ ríu rít và rất háo hứng kể cho nhau nghe về những chú Voi con ngộ nghĩnh, hay những chú Hề hoặc những pha tung hứng nhào lộn thật điêu luyện mà Chúng chì có thể thấy trên Tivi nay sẽ thành hiện thực. Khuôn mặt háo hứng- hăm hở như những ngày hội làm Tôi cũng thấy vui theo. Bên cạnh đó, người vợ quay mặt lại nhìn các cón âu yếm mỉm cười rồ nghiêng đầu dựa trên bờ vai của Chồng, Họ tay trong tay nắm chắt lấy nhau như thể muốn nói cho nhau hiểu rằng, thật hạnh phúc biết bao khi có nhau và cho nhau niềm hạnh phúc đó.

NV bán vé mời Ông bố tiến lại gần và thông báo tiền vé cho cả gia đình. Ông bố ngạc nhiện và hỏi lạilần nữa, cô NV bán vé trả lời:

- Dạ thưa Ông: 50 đồng ạ. Ông có muốn mua không?

Ông Bố cúi xuống nhìn, 2 đồng tiền giấy rút ra từ túi, tay run run & nét mặt trầm ngâm lại. Tôi đoán rằng Ông đang phân vân không biết phải nói với 8 đứa trẻ thơ đang háo hức được xem xiếc & người vợ thân yêu đang mong đợi cùng nắm tay chồng vào trong rạp xiếc ra sao? Liệu Ông có đanh lòng cắt đứt những khoảnh khắc này của Họ bằng câu nói: sorry, Anh không đủ tiền ah?....

Bỗng dưng bố Tôi móc trong túi ra đồng 20$ làm rớt xuống đất.Rồi Ông la lên:

- Này Anh bạn, anh làm rớt tiền kìa.
- Ông bố kia quay lại tay cầm đồng 20$ được trao lại từ Bố Tôi mà bối rối chưa kip trả lời, cũng không biết phải làm gì...ông chỉ thấy nụ cười và kịp nghe câu nói cùng hành động vỗ vai của Bố Tôi:

- Chúc Anh bạn & gia đình cuối tuần đi chơi vui vẻ - hạnh phúc cùng nhau nhé.

Sau đó Bô dắt tay Tôi về nhà và nói rằng: 2 Bố con mình đi lần sau vậy.
Dù lần đầu tiên được đi xem xiếc như mơ ước không thành, nhưngTôi & bố cũng rất vui theo bố đi về mà xem như hôm đó còn hạnh phúc hơn đi xem xiếc."

Tình yêu không định nghĩa bằng "sự thương hại", nhưng sự đồng cảm & thông cảm lại giúp Ta tìm được hạnh phúc khi yêu. Cái Ta nhận được không thể so sánh bằng Cái Ta đã cho.:-x
TÔI LÀ AI?
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bạn có thể thấy nụ cười trên miệng, nhưng không thể thấy niềm vui trong đôi mắt.

Bạn có thể thấy sự bình tĩnh trong hành động, nhưng làm sao thấy được sự lo âu trong suy nghĩ.

Bạn có thể thấy mọi vật dưới ánh sáng, nhưng không thấy được hiểm nguy trong bóng tối.

Bạn bắt gạp sự lạc quan, yêu đời khi tôi ca hát, nhưng bạn không thể thấy ưu phiền của những giọt nước mặt khi tôi lẻ loi.


Bạn có thể lắng nghe, nhưng làm sao để bạn có thể hiểu?

Tôi có thể cười thật lớn, nhưng không thể khóc thật to.

Tôi có thể nghe và tức giận với bạn vô cớ, nhưng chắc chắn không thể giãi bày cùng bạn.

Vậy thì điều tôi mong ước nhỏ nhoi là gì? Và bạn có thể chia sẻ điều gì với Tôi?

Tôi chỉ ước khi tôi mệt mỏi, hay bất cứ khi nào tôi cần, bạn sẽ là một bờ vai. My shoulder?

Hãy trả lời tôi: bạn có thể không? Where's my shoulder?:tire::no1::dreaming:
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cảm giác thật khó chịu khi bị hiểu lầm, nhưng biết làm gì đây? Quen rồi, giải thích cũng vô ích, im là thượng sách. Trước giờ vẫn vậy, mình chẳng trông mong ai sẽ nghĩ lại, lúc nào đó sẽ biết cảm giác này.:no1::carol::tire::what:
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Có nhiều lúc ta nhận được rất nhiều và nhiều đến nỗi ta giống như "bội thực", nhưng cũng có nhiều lúc gần như mất hết tất cả rơi vào trạng thái "hư vô". "Sắc sắc không không", biết làm sao thôi thì "biết thế bèn thôi", không đặt nặng vào bất cứ điều, chỉ là làm những gì mà ta có thể..........someone, can be understand what do i say?
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Áp lực, công việc, trách nhiệm, bạn bè, tình cảm, gia đình tất cả đều đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mình............Ước gì trốn đi đâu đó vài ngày relax. Hy vọng rằng trên thiên đường, cha mình sẽ cầu nguyện và phù hộ cho đứa con gái thân yêu, nhỏ bé của Ông.
Khi còn bé xíu, mình rất giận ông vì ông luôn đánh đòn, bắt phạt quỳ chảy máu 02 đầu gối, mình thật sự rất giận, nghĩ là ông ghét mình nhất trong nhà và mình đã từng nói thầm với "Thượng đế" rằng: xin Ngài cho Cha con về với Ngài để Ông đừng bắt phạt con nữa ( vì lúc đó mìn muốn xỉu vì bị quỳ, đầu gối lại đau và chảy máu...). Nhưng đúng sáng hôm sau Ông ra đi, mình đã khóc thật nhiều (dù chỉ chưa đầy 6 tuổi), mà cũng không hiểu tại sao càng khóc to khi có ai đó hoặc mẹ mình hỏi: Trang ơi, ba con đầu rồi, con đi học về không chào ba hả?), và cho đến bây giờ khi đang viết những dòng này mình cũng không ngăn được nước mắt.....
Theo thời gian, khi đã hiểu biết, mình cảm thấy mất mát quá lớn khi không có Cha bên cạnh. Nhìn bạn bè có đầy đủ cha mẹ, được nuôi dạy và giáo dục rất tốt, đi học về được ăn cơm với cả gđ, ở trường có chuyện gì cũng có Cha đến giải quyết lại thấy chặn lòng.
Khi bắt đầu bước ra làm ăn, gặp thất bại, thử thách, lừa lọc.........mình vẫn phải một mình đương đầu với NÓ. Mẹ thì có thể thương yêu, lo lắng nhưng làm sao có thể hiểu hết chia sẻ và chỉ dạy mình làm ăn được hay nghe những rắc rối ưu tư mà mình phải đối mặt! Bà còn rất bận phải lo cho nhưng người khác trong gia đình cần quan tâm hơn mình.
Một cô gái ngây thơ, hiền lạnh phải chịu biết bao gian khổ tủi nhục, nhưng không thể quỵ ngã. Tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường nhưng thực tình ngay chính lúc này đây mình cảm thấy rất mệt mỏi mà không tìm được bờ vai để cả thông khi mà mình đã đánh mất một bờ vai duy nhất, đó chính là bạn trai mình...........
Ước gì, ngay lúc này đây có một bờ vai nào đó mạnh mẽ để mình dựa vào đó chỉ để khóc và để cảm nhận được một phút bình yên...
Dady I miss you so much, I wish i can call you: "dady", Daday I love you althought thats only 1 time......Do you know, at the moment I need you so much?.:tire:
Dù sao mình cũng phải bản lĩnh, can đảm, mạnh mẽ, có trách nhiệm với bản thân cuộc sống và thương yêu mẹ mình giống như cha mình đã dạy. Mình phải thay Cha gánh vác gia đình, lo lắng cho Mẹ và báo hiếu Bà, vì đã cả đời hy sinh khổ cực vì gia đình. Những ai từng nể phục Họ thì cũng sẽ nể phục con của Họ, ai đã làm cho Họ buồn, xem thường gia đinh mình thì sẽ xấu hổ vì đều này.
Dù không có cha bên cạnh, nhưng con vẫn luôn tin Người đang đồng hành và dõi bước bên con.......:-x
 
Sửa lần cuối:

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Lâu lâu thẫn thờ lại...ngồi nhớ một người, khó hiểu thật. Đời nhiều cái khó nói đến thế là cùng, lúc có thì không biết giữ, cứ vịn đủ mọi lý do này đến lý do khác để buông tay, rồi giờ đây lại ngồi nuối tiếc. Rõ khổ...

Tại sao đàn ông lại thế nhỉ, lúc nào cũng để đến quá muộn làm cho cả 2 phải hối tiếc.......
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ở bên người ấy, em có đai lần đi, ở bên cạnh anh chỉ có wave Tàu.... Em chọn đi !

Không biết Bé có biết điều này không nha, nhưng theo nghiên cứu của chị Mỏng về nhưng người đàn ông thất tình, thì có 1 kết quả như sau:

- Trong 100 người đàn ông thất tình, có 80 người là hối tiếc sau khi để mất người mà Họ yêu thương. Trong 80 người đó, có
- 10% là muốn quay lại và tìm cách quay lại với người yêu cũ.
- 60% là chôn dấu trong lòng coi như kỷ niệm đẹp và thầm chúc em hạnh phúc, trong đó có 70% tìm quên trong men rượu, 10% còn lại qua đường với những cố gái khác vì bất kỳ lý do gì đó..., 20% chấp nhận số phận.
- 10% tìm cách phá vỡ mối quan hệ mới của bạn gái cũ.
- 20% mau chóng tìm quên bằng cách quen người mới.


Và trước đây chị Mỏng thầm cầu mong cho người đàn ông của chị dẹp bỏ tự ái để quay về làm lại từ đầu với chị.

Nhưng còn bây giờ, dù còn yêu rất nhiều nhưng chị sẽ không chấp nhận và không bao giờ có thể tha thứ cho người đó mặc dù cũng rất muốn gặp lại và chưa thể delete được "only man". (Cảm giác thật khó chịu và thật có lỗi khi mà chị Mỏng luôn muốn tìm người để thay thế)
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Hôm nay có 5 cuộc gọi làm mình thấy bất ngờ . Bất ngờ nhất là cuộc gọi thứ 5 , từ em , anh cũng chẳng thể ngờ là sau 3 năm chúng mình mới nói chuyện mà anh vẫn thấy hồi hộp như cái ngày tình cờ ấy ... :angry::angry::angry:

Đúng vậy. Tự dưng sau hơn 03 năm, một số ĐT lạ gọi tới, đột nhiên nghe giọng rất quen quen. Khi đã biết được "người xưa" gọi, cả 02 bỗng cảm thấy hồi hộp, chân tay run lên, trong đầu không kịp suy nghĩ gì, mắt thì đỏ hoe và chuẩn bị rơi lệ, giọng nói lắp bắp. Im lặng, nín thở một hồi lâu vậy mà vẫn nghẹn ngào, tim đập nhanh hơn.....rồi cuối cùng tắt máy mà cảm thấy hối tiếc sao mình không thể nói hết ra bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc đã kìm nén trong thời gian dài.....Thế rồi cảm giác hay niềm vui đó cứ kéo dài cho đến hơn 01 tuần sau.....
.............Nhưng kết cục thì cũng vẫn là chia tay sau những lần đã chia tay.........so sad
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Thật sự đang rất khó khăn và mệt mỏi, nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có 1 người em trai chia sẻ những khó khăn và đồng cảm với mình, đó là tất cả và thật may mắn đối với mình. Đó là niềm tin cho mình rằng cuộc sống cũng vẫn còn người tốt........
Dù không biểu hiện, nhưng hy vọng "cậu em trai" này hiểu rằng: Chị rất biết ơn va trân trọng sự sẻ chia đó dù nhỏ hay lớn.
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác, hạnh phúc của bạn là bất hạnh của tôi......Khi nhận được một món quà đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải trao tặng một vật gì đó quý giá...
Cuộc sống là phải biết học cách chịu đựng, kiên cường và quyết tâm, sống trên dư luận nếu muốn tồn tại và thành công.
Đôi lúc ngồi nghĩ tại sao ta phải kiếm thật nhiều tiền? vì cái gì đó, cho ai đó, nhưng với bản thân mình thì sao? có thấy vui không? ........"cát bụi"
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
"Lý trí và tình cảm giống như 2 cán cấn của 1 bàn cân. Nếu cán cân lý trí nhấc lên, thì cán cân tình cảm sẽ hạ xuống và ngược lại" (Victor Huygo).

Cũng vậy: Ta có 2 mặt trong cuộc sống, nếu ta chọn khuôn mặt lạnh lùng khi kinh doanh làm biểu tượng, thì ta không thể cùng lúc thể hiện được khuôn mặt tình cảm của mình. Chính vì vậy mọi người chỉ luôn nhìn ta với vẻ mặt lạnh lùng và ta đành cúi đầu chấp nhận, không giải thích, và đó có thể coi là sự đánh đổi cho mục đích riêng.

Tuy nhiên, có hối tiếc nhưng không bao giờ hối hận
 

caovanduong84

Mầm non xã
Đầu quân
5/6/15
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không biết Miss Mỏng nhiêu tuổi, Nhưng mà tính thời gian tham gia FCBSG thì cũng thâm niên rồi nhỉ! mạo muội gọi = Chị Mỏng nhé. Cũng là Fan của Barcelona nhưng hôm nay mới đăng ký tham gia được. Không ngờ con gái Miền Nam cũng hâm mộ bóng đã dữ vậy ta.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top