Nhìn lại mùa giải 2010/2011 qua từng câu chuyện

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Giới thiệu:
NHÌN LẠI MÙA GIẢI QUA TỪNG CÂU CHUYỆN

campionsss-cat.jpg

"Nhìn lại mùa giải qua từng câu chuyện" là một Topic mới ra đời nhằm mang đến cho các culés một cái nhìn tổng hợp về từng mùa giải từ lăng kính của từng câu chuyện - bài viết, thay vì những con số thống kê khô khan.

Mỗi mùa giải trôi qua luôn mang đến những sự kiện, những con số thú vị, những kỷ lục mới, từ chuyện cầu thủ cho đến chuyện CLB. Mỗi câu chuyện ở đây chủ yếu sẽ là những thống kê đạt được trong từng mùa giải nhưng được trình bày qua từng bài viết ngắn, súc tích.

Kể từ hôm nay, ứng với việc mùa giải 2010-2011 kết thúc và lâu dài về sau, topic này sẽ mang đến cho các bạn cái nhìn tổng hợp như thế. Còn trong giai đoạn mùa giải diễn ra, những bài viết liên quan đến từng cầu thủ sẽ được đưa vào topic riêng tương ứng. Đó chính là lý do vì sao mình lại lập topic này trong box Lịch sử - với hy vọng mỗi bài viết sẽ để lại trong các bạn một kỷ niệm về mùa giải của CLB và cũng là vì "chuyện" lúc nào cũng dễ nhớ hơn là "con số".


Nguồn bài viết, số liệu chủ yếu là từ FCB.cat, totalbarca.com, SPORT.es hay ElMundoDeportivo.es,...

Không phải để các bạn đợi lâu, ứng với ngày ra mắt topic này sẽ là bài viết đầu tiên về Gerard Pique - nhân kỷ niệm 3 năm ngày anh trở về mái nhà xưa Camp Nou.



Chuyện ba năm của chàng trai mang tên Gerard Piqué

QM3D4728.jpg

Hôm chủ nhật vừa qua, tức ngày 03 tháng 7 năm 2011 đánh dấu 3 năm ngày Gerard Pique trở về mái nhà xưa, FC Barcelona. Trong suốt 3 năm qua, vai trò của Pique trong đội hình của Barcelona ngày càng quan trọng và anh đã thực sự trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu của sơ đồ chiến thuật của Guardiola.

“Tôi đến đây để dành vinh quang” – đó là lời tuyên bố của trung vệ người Catalan này vào ngày anh trở vể Camp Nou, ngày 03 tháng 7 năm 2008. Lời Pique tuyên bố sớm thành sự thật ngay sau đó và kéo dài tận đến 3 năm sau – dành cú ăn 3 ngay mùa giải trở về cũng như viết tiếp chặng đường hoa lệ của một trung vệ trẻ xuất sắc bậc nhất thế giới trong 2 mùa giải tiếp nối.

Năm 17 tuổi, Pique rời Barcelona và gia nhập vào đoàn quân của Quỹ Đỏ Manchester Utd (xen kẽ là mùa giải 2006-2007 anh được MU cho Real Zaragoza mượn). Năm 21 tuổi, rất nhiều CLB lớn chào mời anh, như Juventus, Atletico Madrid hay Valencia, nhưng cuối cùng anh quyết định trở về với CLB năm xưa của mình và ngay trong mùa giải đầu tiên trở về ấy, với sự trọng dụng của Guardiola cũng như bản thân Pique chứng tỏ được tài năng của mình, anh đã ra sân cả thảy 45 trận đấu – 25 tại La Liga, 14 tại Champions League và 6 tại Cúp Nhà Vua, đạt tổng cộng 4.112 phút thi đấu trên sân và ghi được 2 bàn, đặc biệt là bàn thắng đầy bất ngờ nhưng xứng đáng với nổ lực chạy từ phần sân nhà sang tận khung thành đối phương tham gia tấn công trong chiến thắng huy hoàng 6-2 trước đại kình địch Real Madrid tại Bernabeu.

Mùa giải tiếp theo, Pique tiếp tục gia tăng số lần xuất hiện của mình trên sân, con số khi đó đã được nâng lên 49 trận đấu trên cả 6 mặt trận mà đoàn quân Catalan tham chiến lúc bấy giờ - La Liga, UCL, Cúp Nhà Vua, Siêu cúp TBN, Siêu cúp Châu Âu, Cúp CLB Thế giới. Số bàn thắng vì thế cũng tăng lên gấp đôi so với mùa giải trước đó, Pique ghi 4 bàn – cả 4 bàn đều từ các pha đá phạt góc.

Mùa giải vừa qua, Pique đã phá vỡ mọi kỷ lục từng lập được trước đó của riêng bản thân mình. Anh chơi 51 trận với 4.549 phút trên sân – bất chấp việc đã đốt sức của mình tại kỳ World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi trước thềm mùa giải, Pique vẫn cùng Barcelona dành được chức vô địch La Liga lẫn UCL.

1309720306218.jpg

Như vậy tính tổng cộng, Pique đã đá 145 trận kể từ khi về khoác áo Barcelona và trở thành rường cột trong chỉ 24 cầu thủ của đội hình Barcelona được Guardiola sử dụng. Nói về Pique, ta có thể tóm tắt anh là trái tim của trung tâm hàng hậu vệ, một trung vệ chắc chắn với chiều cao lý tưởng, những pha tắc bóng như chớp và nhất là sự linh hoạt – đa dạng trong những tình huống bóng đến chân để phát động những tình huống tấn công. Điều mà khiến người ta mỗi lần nhìn Pique chơi bóng lại liên tưởng đến huyền thoại Frankz Beckenbauer.

Kể từ khi trở về năm 2008, Pique đã dành cả thảy 11 danh hiệu – 3 La Liga, 2 UCL, 2 Siêu cúp TBN, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu cúp Châu Âu và 1 Cúp CLB Thế giới. Đó quả thật là một bản thành tích ấn tượng đối với một cầu thủ trẻ như Gerard Pique, và bảng thành tích ấy chắc chắn sẽ còn dài ra. Có thể khẳng định Pique là một trong những bản hợp đồng thành công bậc nhất của CLB dưới thời Guardiola, cái giá 5 triệu Bảng Anh trả cho MU để đổi lại cả tá những danh hiệu cùng một tương lai vững chắc nơi hàng thủ!

Không chỉ thành công trên sân cỏ, những gì mà Pique được cả thế giới biết đến còn là mối tình đẹp đẽ, lý thú giữa anh với cô ca sĩ xinh đẹp người Colombia – Shakira. Biết bao cầu thủ, từ trẻ măng cho đến già khú điếu, đều phải vật vã trong cuộc chiến với giới truyền thông về chuyện tình cảm của mình, nhưng với Pique, dường như anh được “miễn dịch” với điều đó. Truyền thông đối với Pique cũng như một công cụ để anh “đùa nghịch” – giống với tính cách hay pha trò của Pique. Hai triệu người hâm mộ trên Twitter chỉ trong vài tháng có thể xem là minh chứng hùng hồn nhất cho sự thành công của Pique trên phương diện truyền thông đại chúng.

261240_10150672932270601_254736215600_19483739_8384990_n.jpg

Một chàng trai mới chỉ 24 tuổi với mọi danh hiệu cùng một mối tình đẹp mơ màng đã giúp Pique trở thành một biểu tượng mới nữa của Camp Nou.

Chúc cho Vũ điệu Waka-Waka với 2 ngón tay của 2 bàn tay đan chéo nhau tiếp tục nhảy múa trên thảm cỏ mùa tới!
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Chuyện về một biểu tượng của sự hy sinh mang tên Seydou Keita

Chuyện về một biểu tượng của sự hy sinh mang tên Seydou Keita

247373_156126384457897_110338005703402_350509_2607248_n.jpg

Seydou Keita đã hoàn thành mùa giải thứ 3 của mình tại Barcelona một cách thành công, không chỉ trên phương diện tập thể mà còn cả trên phương diện cá nhân.

“Người Mali trầm lặng” của chúng ta luôn thích được “nói” trên sân cỏ hơn là nói trước báo giới. Một con người của sự hy sinh thầm lặng, một chú ông thợ cần mẫn…Với 56 trận đấu ra sân trong mùa này, không một ai trong tập thể Barcelona này có thể có con số lớn hơn của anh. Ở một khía cạnh ngôn từ khác, ta có thể nói Keita là cầu thủ chơi nhiều trận đấu nhất cho Gã khổng lồ.

Đó không phải là Messi thiên tài (55 trận), không phải Alves F1 (54 trận) cũng không phải Villa luôn ra sân trong đội hình xuất phát (52 trận), mà đó là anh chàng người Mali - Seydou Keita. Một biểu tượng của tinh thần làm việc không mệt mọi nhưng rất đỗi hiệu quả!

Trong 56 trận đấu của mình, Keita đã chơi 35 trận tại La Liga với 15 lần ra sân từ đội hình xuất phát và anh ghi được 3 bàn. Tại đấu trường Champions League, anh chơi 10 trận, 4 trận ra sân ngay từ đầu và ghi được 1 bàn. Còn tại đấu trường Copa del Rey, anh chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào, 9 trận trên 9 trận, Keita – cầu thủ của Copa. Trong 9 trận đầy đủ đó có 6 lần anh nằm trong đội hình ra sân và 3 lần còn lại là từ băng ghế dự bị, anh tiếp tục bổ sung thêm 2 bàn vào bảng thành tích trong 9 trận ấy. Và trong 2 trận chung kết Siêu cúp TBN với đội bóng cũ Sevilla hồi đầu mùa giải, cái tên Keita không thể không có mặt.

Nói Keita là một biểu tượng của tinh thần “thượng tôn công việc” là hoàn toàn xứng đáng. Trong buổi trả lời báo chỉ trước trận đấu với Hercules 29 tháng 01, HLV Guardiola đã tuyên bố rằng Keita là “hình ảnh thu nhỏ của đội bóng”, một hình mẫu về một cầu thủ không bao giờ mệt mỏi, nề hà.

Cũng trong lần đó, Guardiola đã nói về Seydou Keita thế này “Biểu tượng của đội bóng chính là Keita. Anh cho thấy sự dễ dãi rộng lượng của mình ở mọi việc. Tôi mong rằng tấm gương của Keita sẽ là kim chỉ nam theo suốt chúng tôi đến cuối mùa giải. Khi mà ở trong một tập thể, nếu những cá nhân luôn chấp nhận hy sinh bản thân vì cái chung thì tập thể đó sẽ luôn tiến xa”.

Guardiola hiểu những gì ông nói và cuối cùng, Barcelona đã đoạt được cả La Liga lẫn Champions League, còn Keita, anh là chìa khóa trong sự cân bằng của tập thể này.

Và nếu một khi chúng ta nói về thành công của Barcelona ngày hôm nay, xin hãy đừng quên nhắc đến Keita nói riêng cũng như nhiều cầu thủ khác nói chung bên cạnh những Messi, Villa, Xavi,...!
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Chuyện ông vua chuyền bóng

Chuyện ông vua chuyền bóng

249456_153809944689541_110338005703402_334561_33955_n.jpg

Đã từ lâu, người ta biết đến lối đá Barcelona có được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào hàng tiền vệ “độc nhất vô nhị” với những cái tên như Xavi – Iniesta và không thể không quên Busquets. Dĩ nhiên điều đó là không có gì phải nghi ngờ. Bộ 3 tiền vệ người TBN này – Xavi, bộ truyền động, Busquets, gã vệ sĩ cao kều và Iniesta, đôi chân ma quái, chính là trái tim vận hành toàn bộ cỗ máy của Guardiola.

Sự khẳng định này càng chắc chắn hơn nếu nhìn vào bảng danh sách các cá nhân sở hữu nhiều đường chuyền nhất La Liga khi mà người dẫn đầu không ai khác là Vua kiến tạo Xavi Hernandez với trung bình 126 đường chuyền trong mỗi trận đấu.

Nhưng, bảng dang sách ấy không chỉ có những cái tên “xa xỉ” mà còn có những cái tên với “đẳng cấp tiềm ẩn”. Hay nói cách khác, bảng danh sách đó không chỉ là của riêng “Xavi – Iniesta – Busquets”.

10 cái tên đầu tiên dẫn đầu thì đã có đến 8 cái tên của Barça. Xavi dẫn đầu, Alves – Busquets và Mascherano xếp thứ 2 với trung bình 91 đường chuyền mỗi trận.

Vị trí thứ 5 là Iniesta với 86 đường chuyền. Ever Banega của Valencia chen chân vào bảng danh sách 80 đường chuyền, xếp thứ 6.

Như đã nói, trong 10 cái tên, còn có những cái tên tưởng chừng là “bình dân” trong đội hình Barcelona. Maxwell, Abidal và Keita chính là những cái tên mới xuất hiện trong bảng danh sách đó với lần lượt 75, 73 và 71 đường chuyền.

Cái tên cuối cùng là nhân tố của Real, Xabi Alonso giúp người Madrid có “bàn thắng danh dự" với 70 đường chuyền trung bình mỗi 90 phút.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Chuyện La Liga và mục tiêu 4 năm liền tại vị?

Chuyện La Liga và mục tiêu 4 năm liền tại vị?​
249959_156438087760060_110338005703402_352111_94464_n.jpg

Chắc chắn, một trong những mục tiêu chính cho mùa giải tới của Barcelona nói chung và Pep Guardiola nói riêng là tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương La Liga lần thứ tư liên tiếp. Và nếu thành công, chiếc cúp La Liga thứ tư sẽ giúp triều đại Guardiola cân bằng kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử La Liga của thời đại Dream Team - thời kỳ duy nhất trong lịch sử Barcelona dành được 4 danh hiệu La Liga liên tiếp.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, chính Pique cũng đã khẳng định quyết tâm “dành danh hiệu La Liga thứ tư liên tiếp” trong mùa giải mới. Nhưng đạt được điều đó không phải là chuyện dễ như trở lòng bàn tay, đạt được danh hiệu vô địch quốc gia liên tiếp trong 4 năm liền gần như là một chuyện xưa nay hiếm gặp tại các giải vô địch hàng đầu ở châu Âu.

Mùa giải vừa qua Pep từng nói “Giải quốc nội là danh hiệu quan trọng nhất, mặc dù Champions League là một giải đấu hấp dẫn hơn, song chỉ có giải đấu quốc nội mới cho thấy ai là đội bóng mạnh nhất”. Và với tiêu chí đó, FC Barcelona đã tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp của mình một cách xứng đáng. Chỉ thêm một mùa giải như thế nữa thôi thì Guardiola sẽ sánh ngang người tiền nhiệm, cũng chính là người thầy của mình, Huyền thoại Johan Cruyff, khi trên cương vị HLV, Cruyff đã 4 năm liền làm nên điều kỳ tích với các chức vô địch La Liga từ mùa giải 1990/1991 đến 1993/1994.

Vượt qua thành tích hiếm hoi của Dream Team thời Johan duy nhất chính là đại kỳ phùng địch thủ Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia TBN thập niên 1960s đã 5 mùa giải liền dành được danh hiệu vô địch La Liga, từ các năm 1960 đến 1965. Song đó không phải là lần đầu tiên họ làm nên được điều thần kỳ, trong thập niên 1980s từ năm 1985 đến 1990, Real tiếp tục san bằng kỷ lục của chính mình.

Vậy là Barcelona chắc chắn có “cái cớ” để “học, học nữa, học mãi”!

Tại Anh cũng như tại Đức, điều thần kỳ của Tây Ban Nha ở những đất nước này là chưa từng xảy ra. Ba lần vô địch thôi cũng là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở EPL và Bundesliga. Điển hình như tại Xứ sở sương mù, từ 1923 đến 1926 là kỷ lục của Huddersfield, sau đó từ 1932 đến 1935Arsenal, rồi nữa là Liverpool của 1981 đến 1984 và cuối cùng là MU với 2 giai đoạn kỷ lục – lần đầu từ 1998 đến 2001 và lần gần đây là từ 2006 đến 2009.

Trong khi đó, tại nước Đức, khi Bundesliga ra đời vào năm 1963, chỉ có 2 clb làm nên cú hat-trick đó. Đầu tiên là Hùm xám Bayern Munich với 3 lần lập hat-trick – lần đầu từ 1971 đến 1974, lần 2 từ 1984 đến 1987 và lần cuối từ 1998 đến 2001. Đội bóng còn lại là Borussia Mochengladbach với một lần duy nhất là từ 1974 đến 1977.

Ở đất nước hình chiếc ủng, Inter Milan là CLB khét tiếng nhất gần đây tạo nên kỳ tích giống như Real tại Tây Ban Nha với 5 chức vô địch Serie A trong 5 năm liền và chỉ mới bị cắt ngang trong mùa giải này bởi đối thủ cùng thành phố là AC Milan. Nhìn lại quá khứ, chỉ có duy nhất Juventus là cân bằng được kỷ lục của Inter khi Bà đầm già dành chức vô địch từ các năm 1930 đến 1935. Một đội bóng khác là Torino cũng dành được 4 năm liền vô địch từ 1945 đến 1949.

Tuy nhiên, người nắm giữ “Kỷ lục của châu Âu” lại chính là Olympique Lyon của Ligue 1 khi Lyon dành được 7 danh hiệu liên tiếp từ các năm 2001 đến 2008, vượt qua Olympique Marseille với 4 danh hiệu từ 1988 đến 1992.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top